Khoa Học Thực Nghiệm & Tâm Linh
Bộ Tranh Cho Thấy Con Người Đang Lừa Dối Nhau Mỗi Ngày Đáng Suy Ngẫm
Nhiều người thường cho rằng những bất hạnh trong cuộc đời họ là do vận rủi, ít ai chịu thừa nhận đó là do sự tắc trách của chính bản thân mình.

Cây xanh và nguồn nước là hai thứ quý giá nhất của Trái Đất mà nếu không biết bảo vệ, rồi cũng đến một ngày chúng sẽ không thể bảo vệ được con người nữa. Đến lúc đó chúng ta có cố gắng cứu vãn thì cũng đã muộn.

Mỗi một bước tiến hóa của loài người là một viên gạch đặt vào nấm mồ của sự diệt vong. Con người đang tiến hóa dần đến sự diệt vong.

Sống cũng như đi câu trên biển thời gian. Hoặc là ta câu được thứ gì đó, hoặc là ta đã phí hoài thời gian của mình.

Nếu muốn ăn cá sao không thả câu mà lại dùng súng và thuốc nổ? Thiên nhiên đem đến nguồn sống cho con người, cớ sao con người chỉ muốn hủy diệt thiên nhiên?

Bạn không bao giờ biết được những kẻ luôn gieo rắc chiến tranh đang bảo vệ hòa bình hay đang ra sức lợi dụng và che giấu nó.

Khi yêu, người ta thường chìm trong biển tình, chìm đắm trong những gì đẹp đẽ nhất của người mình yêu.

Nếu muốn nhảy, hãy nhảy xuống đại dương mênh mông của kiến thức. Nếu muốn chìm, hãy chìm đắm trong những trang sách.

Nhiều người thường cho rằng những bất hạnh trong cuộc đời họ là do vận rủi, ít ai chịu thừa nhận đó là do sự tắc trách của chính bản thân mình.

Con người đang ra sức vắt kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Trái Đất, cả trên mặt đất lẫn dưới lòng đất.

Trẻ con sẽ làm theo đúng những gì chúng nhìn thấy. Trẻ em là tương lai, nhưng có vẻ như chúng ta đang hủy hoại tương lai bằng chính những việc làm của mình ở hiện tại.

Yêu hòa bình hay yêu chiến tranh, tất cả đều xuất phát từ tâm hồn và trái tim của mỗi người. Mà tâm hồn và trái tim là gì nếu không phải là những thứ được nuôi dưỡng từ thời thơ ấu?

Có nhiều người khi đi mua sắm (đặc biệt những lúc có đợt giảm giá hay khuyến mãi) thì cũng rượt đuổi, hùng hổ, ồ ạt và dữ tợn chẳng khác nào đi săn cả.
Theo YAN
http://cafekubua.com/2016/12/18/bo-tranh-cho-thay-con-nguoi-dang-lua-doi-nhau-moi-ngay-dang-suy-ngam/
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Sinh thái học dưới góc nhìn của Tam giáo" - Gs Thái Công Tụng / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Chuyện Ukraine : Mặt trận không tiếng súng Cyberwar (Chiến tranh mạng) – Trần Lý ( TVQ chuyển )
- Tàu thăm dò Perseverance hạ cánh sao Hỏa sau '7 phút kinh hoàng'
- Các nhà nghiên cứu tìm ra công nghệ mới cho phép sạc điện thoại thông qua sóng Wi-Fi
- Các nhà nghiên cứu tìm ra công nghệ mới cho phép sạc điện thoại thông qua sóng Wi-Fi
Bộ Tranh Cho Thấy Con Người Đang Lừa Dối Nhau Mỗi Ngày Đáng Suy Ngẫm
Nhiều người thường cho rằng những bất hạnh trong cuộc đời họ là do vận rủi, ít ai chịu thừa nhận đó là do sự tắc trách của chính bản thân mình.

Cây xanh và nguồn nước là hai thứ quý giá nhất của Trái Đất mà nếu không biết bảo vệ, rồi cũng đến một ngày chúng sẽ không thể bảo vệ được con người nữa. Đến lúc đó chúng ta có cố gắng cứu vãn thì cũng đã muộn.

Mỗi một bước tiến hóa của loài người là một viên gạch đặt vào nấm mồ của sự diệt vong. Con người đang tiến hóa dần đến sự diệt vong.

Sống cũng như đi câu trên biển thời gian. Hoặc là ta câu được thứ gì đó, hoặc là ta đã phí hoài thời gian của mình.

Nếu muốn ăn cá sao không thả câu mà lại dùng súng và thuốc nổ? Thiên nhiên đem đến nguồn sống cho con người, cớ sao con người chỉ muốn hủy diệt thiên nhiên?

Bạn không bao giờ biết được những kẻ luôn gieo rắc chiến tranh đang bảo vệ hòa bình hay đang ra sức lợi dụng và che giấu nó.

Khi yêu, người ta thường chìm trong biển tình, chìm đắm trong những gì đẹp đẽ nhất của người mình yêu.

Nếu muốn nhảy, hãy nhảy xuống đại dương mênh mông của kiến thức. Nếu muốn chìm, hãy chìm đắm trong những trang sách.

Nhiều người thường cho rằng những bất hạnh trong cuộc đời họ là do vận rủi, ít ai chịu thừa nhận đó là do sự tắc trách của chính bản thân mình.

Con người đang ra sức vắt kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Trái Đất, cả trên mặt đất lẫn dưới lòng đất.

Trẻ con sẽ làm theo đúng những gì chúng nhìn thấy. Trẻ em là tương lai, nhưng có vẻ như chúng ta đang hủy hoại tương lai bằng chính những việc làm của mình ở hiện tại.

Yêu hòa bình hay yêu chiến tranh, tất cả đều xuất phát từ tâm hồn và trái tim của mỗi người. Mà tâm hồn và trái tim là gì nếu không phải là những thứ được nuôi dưỡng từ thời thơ ấu?

Có nhiều người khi đi mua sắm (đặc biệt những lúc có đợt giảm giá hay khuyến mãi) thì cũng rượt đuổi, hùng hổ, ồ ạt và dữ tợn chẳng khác nào đi săn cả.
Theo YAN
http://cafekubua.com/2016/12/18/bo-tranh-cho-thay-con-nguoi-dang-lua-doi-nhau-moi-ngay-dang-suy-ngam/