Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Bob & Thị Ngọ - Việt Nhân

(HNPĐ) Bob Kerry được chỉ định là chủ tịch hội đồng quản trị Đại học Fulbright Việt Nam, một món quà biếu không của Mỹ, mà phía VN là người hưởng lợi, Đinh La Thăng, bí thư thành ủy thành Hồ



(HNPĐ) Bob Kerry được chỉ định là chủ tịch hội đồng quản trị Đại học Fulbright Việt Nam, một món quà biếu không của Mỹ, mà phía VN là người hưởng lợi, Đinh La Thăng, bí thư thành ủy thành Hồ trên Tuổi trẻ online, cũng đã có câu nói tuy khó nghe, nhưng ý cũng tán đồng về chuyện này, và lạ lùng là sau đó lời này đã phải nhường cho sự giận dữ vì Bob Kerrey, được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Quản trị, mà Thị Ngọ Tôn Nữ là kẻ to mồm nhất.

Đây là chuyện lạ (nhưng dễ hiểu) khi Thị Ngọ Tôn Nữ, không biết lấy tư cách gì yêu cầu Bob Kerry, rút khỏi cái Hội đồng Quản trị Fulbright VN, cho là vì Bob có tì vết trong cuộc chiến VN (?!), nghe nói cuối cùng vụ này Bob đã không rút như Thị Ngọ Tôn Nữ muốn. Đâu đó đã có năm sáu bài viết (ném đá Thị Ngọ), riêng mỗ tôi thì thấy những vụ tương tự như Bob gọi là hối hận, mà cho có phải là trò chính trị hay không, nhưng phải nói đây là những món quà biếu không, để những kẻ như Thị Ngọ tốc váy nhảy đổng giữa chợ.

Thị Ngọ đặt vấn đề ngắn gọn, là mụ không tin Bob hối hận thật sự: “Việc ông hối hận về vai trò trong vụ thảm sát Thạnh Phong tôi không thể biết, và chỉ có mình ông Kerrey biết”. Trong khi đó, Seal Team do Kerry chỉ huy tập kích vào ấp Thạnh Hòa, mật khu Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre, ngày 25/02/1969, giết 24 người, có 14 phụ nữ, trẻ em và một người già, và phía Bob không chối quanh, để thể hiện sự thành thật, đã xác nhận vai trò mình chỉ huy trong vụ việc đột kích Khâu Băng, ấp Thạnh Hóa.

Không riêng gì ở mật khu Thạnh Phú, mà toàn tỉnh Kiến Hòa, Seal Team vẫn luôn có các cuộc hành quân đột kích, lấy tin từ hồi chánh, từ mật báo viên tình báo, có cả từ VC đang hoạt động gửi ra, trưởng lưới thuộc Văn phòng Liên lạc. Trong chiến tranh thành thật mà nói chuyện như Bob có thể xảy ra ở tất cả các nơi! Riêng mỗ tôi đã có một thời gian quen biết đơn vị của Bob Kerry (lúc Bob vừa rời), và chuyện cũng trùng hợp mỗ tôi rời công việc của mình, cùng lúc Seal Team rút khỏi Bến Tre năm 1971. 

Lời Bob hối hận nói mình có tội, nghe có vẻ cải lương! Xét thẳng vấn đề, thấy rằng Seal Team là đơn vị chuyên làm ăn theo tin tình báo, mà đã là tin tình báo thì có thể là đúng nhiều, ít, hoặc hoàn toàn sai, tùy trường hợp mà có kết quả tốt xấu. Tin tốt thì Seal Team thành công, ngược lại thì phía Seal Team về tay không, thậm chí sẽ gặp ổ phục kích gài sẵn… Ngoài ra cũng có trường hợp động ổ, để chém vè mà VC dùng dân đỡ đạn, sau đó những cái chết của chốt thí, được VC lu loa làm nền để đấu tranh chính trị.

Trong chiến tranh nói như ý kiến bàn ra tán vào của bạn Kha trong bài ‘Trường Fulbright Việt Nam và vấn đề ký ức chiến tranh’ của Nguyễn Hưng Quốc, là đúng: “Ra trận, không bắn nó, nó bắn mình, nếu muốn mất mạng thì cứ chần chờ! Chiến trường là chỗ giết để sống, không có thời giờ và chỗ cho những suy nghĩ vẩn vơ…” VC là chuột trong bóng tối, hoạt động của Seal Team cũng vì vậy mà hầu hết là ban đêm, họ tuyệt đối theo đúng yêu cầu đề ra của chuyến công tác, với quy luật áp sát mục tiêu, thanh toán nhanh, gọn, và rút lẹ.

Đột kích đêm 25/02/1969 tại Khâu Băng, ấp Thạnh Hóa, có thể là Bob dẫn toán Seal Team đi vào mật khu Thạnh Phong, nhằm diệt gọn một buổi họp, hoặc một nhân vật nào đó, nhưng khi dứt tiếng súng không tìm thấy xác con mồi. Chuyện đại loại là vậy, cuộc đột kích coi như thất bại… Bob và toán Seal Team là lính đi săn ban đêm, mọi mục tiêu di động đều bị triệt, tùy cự ly mà bằng dao hay bằng súng, mỗ tôi chưa từng thấy Seal mang con mồi sống về, xác con mồi luôn bỏ lại, có khi chụp hình để phối kiểm.

Seal mỗi khi bước chân xuống PBR đi đột kích, chắc chắn biết rất cặn kẻ nơi mình sắp nhẩy vào, nhất là Thạnh Phong, Thạnh Phú, đó là một ổ kiến lửa, nên nghe chuyện của Bob Kerry mà bực, chả trách cộng sản nhai đi nhai lại tội ác đế quốc Mỹ. Thời gian Bob đến VN, Kiến Hòa đang là một tỉnh nóng, VC pháo kích vào cả ban ngày, người lính diện địa (VNCH) đánh giặc không bao giờ có chuyện ấm ớ, suy nghĩ vớ vẩn, để rồi tự đấm ngực lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng… Họ biết rõ VC, và họ không phải là kẻ chơi trò chơi chiến tranh!

Lời kể của Bob, lời kể của nhân chứng khiến câu chuyện trở nên giống câu chuyện Lã Sinh Môn (Rashomon) của Nhật… Nên khi câu chuyện xoay hướng theo như lời của Bob nói, mà BBC đăng ngày 31/05/2016 “Tôi đã xin lỗi người Việt về những gì tôi gây ra trong chiến tranh và giờ tôi xin lỗi lại một lần nữa. Một cách chân thành và cùng những nỗi đau của ký ức mãi mãi ám ảnh, tôi xin lỗi những người mà tôi đã gây hại tới...” Thị Ngọ Tôn Nữ không phải là kẻ trực tiếp bị hại, nhưng không biết vì động cơ nào đã không chấp nhận lời xin lỗi của Bob!

Có thể đây là trò cúi mình, mà Mỹ dùng lá bài Bob Kerry để hồi chánh đám Ba Đình! Nói thế là vì có điều gì chắc Bob Kerry là con người tốt, biết đâu lại không là thứ hoạt đầu như John Kerry, cùng một thời gian sang VN như Bob, tay trung úy swift boat hoạt động ở Vùng 5 Duyên hải, khi về Mỹ cũng đem trò đấm ngực ra xài, múa may quay cuồng cùng với Jane Fonda. Dân Việt, nạn nhân của khói lửa, rồi là những trò bẩn chính trị, mà khốn khổ khốn nạn cho đến ngày nay.

Thị Ngọ luôn nghe xưng là hậu duệ vua Nguyễn, mụ là tay cơ hội, nên không lạ mà người ta dán mác cắt mạng băng đỏ lên trán mụ, mỗ tôi biết đến mụ từ khi nghe mụ phát ngôn một câu, coi dân Việt như con cháu “Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi, các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi”.

 Lúc đó mụ vừa tuổi 60 hơn, y chang thằng bác 55 tuổi đòi làm bác mọi người, con vua cháu chúa (mụ tự xưng), và ba đời bần cố nông (cắt mạng) hai cái đó nghịch nhau, nhưng xem ra mụ có luôn hai thứ, và do nối vòng tay lớn (kiểu Trịnh Công Sơn) mà đời lên hương. Trên Wikipedia nói trước 1975, mụ hoạt động cho MTGPMN, chắc ý nói lúc làm thông dịch cho vịt cộng ở Pháp chăng, đây cho thấy Thị mượn hơi bọn cộng, phách lối chó mà rằng ta đây loài cắt mạng nòi, coi dân là hàng con cháu.

Nói vậy với mụ không là nặng lời, chuyện mới đây thôi, trong buổi tọa đàm “Tôi tự hào là người Việt Nam” (30/08/2014) lại thêm một câu mụ lớn tiếng lên lớp: “Chúng ta là ai, tôi là ai, như thế nào là người Việt Nam?, bởi mình phải biết mình là ai thì mới mới có thể tự hào được, còn nhắm mắt mà tự hào thì thật nguy hiểm”. Không mở miệng ra thì thôi, mở miệng thì những câu đại loại như vậy, nên không lạ trong chuyện Bob Kerry, mụ ra điều đạo đức (hochiminh) mà nói:

“Không thể coi việc giữ vị trí lãnh đạo của đại học nhiều tham vọng như ĐH Fulbright là cách sửa sai cho những hành động trong quá khứ…” Nhìn lại cái mặt Thị Ngọ, mà mỗ tôi cũng phải tự phục mình, đã có can đảm viết bài này là bài thứ ba về mụ! Mẽo nó có lầm lũ đười ươi nhà mụ, chứ dân Việt làm sao mà lầm được, chuyện này không có bàn tay ghẻ Tầu nhúng vào, thì mỗ tôi có mà đi bằng đầu.

Quý vị nghĩ gì về cái câu “lấy vị trí lãnh đạo ĐH Fulbright là cách sửa sai cho những hành động trong quá khứ” của Thị Ngọ, và câu “hãy để cho ông Bob Kerrey được thêm một lần nữa cảm nhận sự vĩ đại của đất nước, mà ông đã gây đau thương chỉ vì thiếu hiểu biết”. Nghe mà phát nực phải không, nhưng nghĩ cho cùng cũng bởi có lắm anh lính Mỹ ấm ớ mà sinh chuyện!

Đại sứ xăng pha nhớt Ted Osius, mới tiết lộ rằng “Việt Nam không chấp nhận đề nghị từ Mỹ, hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt”, tay đồng cô bóng cậu này tưởng có chút thông minh ai dè ngu tận mạng. Phải hiểu tại sao dân Thừa Thiên Huế của Thị Ngọ, đang chết đói kêu gào đồng bào hải ngoại đưa tay ra cứu, mà mụ thì cứ im như gái ngồi phải cọc?

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Bob & Thị Ngọ - Việt Nhân

(HNPĐ) Bob Kerry được chỉ định là chủ tịch hội đồng quản trị Đại học Fulbright Việt Nam, một món quà biếu không của Mỹ, mà phía VN là người hưởng lợi, Đinh La Thăng, bí thư thành ủy thành Hồ



(HNPĐ) Bob Kerry được chỉ định là chủ tịch hội đồng quản trị Đại học Fulbright Việt Nam, một món quà biếu không của Mỹ, mà phía VN là người hưởng lợi, Đinh La Thăng, bí thư thành ủy thành Hồ trên Tuổi trẻ online, cũng đã có câu nói tuy khó nghe, nhưng ý cũng tán đồng về chuyện này, và lạ lùng là sau đó lời này đã phải nhường cho sự giận dữ vì Bob Kerrey, được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Quản trị, mà Thị Ngọ Tôn Nữ là kẻ to mồm nhất.

Đây là chuyện lạ (nhưng dễ hiểu) khi Thị Ngọ Tôn Nữ, không biết lấy tư cách gì yêu cầu Bob Kerry, rút khỏi cái Hội đồng Quản trị Fulbright VN, cho là vì Bob có tì vết trong cuộc chiến VN (?!), nghe nói cuối cùng vụ này Bob đã không rút như Thị Ngọ Tôn Nữ muốn. Đâu đó đã có năm sáu bài viết (ném đá Thị Ngọ), riêng mỗ tôi thì thấy những vụ tương tự như Bob gọi là hối hận, mà cho có phải là trò chính trị hay không, nhưng phải nói đây là những món quà biếu không, để những kẻ như Thị Ngọ tốc váy nhảy đổng giữa chợ.

Thị Ngọ đặt vấn đề ngắn gọn, là mụ không tin Bob hối hận thật sự: “Việc ông hối hận về vai trò trong vụ thảm sát Thạnh Phong tôi không thể biết, và chỉ có mình ông Kerrey biết”. Trong khi đó, Seal Team do Kerry chỉ huy tập kích vào ấp Thạnh Hòa, mật khu Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre, ngày 25/02/1969, giết 24 người, có 14 phụ nữ, trẻ em và một người già, và phía Bob không chối quanh, để thể hiện sự thành thật, đã xác nhận vai trò mình chỉ huy trong vụ việc đột kích Khâu Băng, ấp Thạnh Hóa.

Không riêng gì ở mật khu Thạnh Phú, mà toàn tỉnh Kiến Hòa, Seal Team vẫn luôn có các cuộc hành quân đột kích, lấy tin từ hồi chánh, từ mật báo viên tình báo, có cả từ VC đang hoạt động gửi ra, trưởng lưới thuộc Văn phòng Liên lạc. Trong chiến tranh thành thật mà nói chuyện như Bob có thể xảy ra ở tất cả các nơi! Riêng mỗ tôi đã có một thời gian quen biết đơn vị của Bob Kerry (lúc Bob vừa rời), và chuyện cũng trùng hợp mỗ tôi rời công việc của mình, cùng lúc Seal Team rút khỏi Bến Tre năm 1971. 

Lời Bob hối hận nói mình có tội, nghe có vẻ cải lương! Xét thẳng vấn đề, thấy rằng Seal Team là đơn vị chuyên làm ăn theo tin tình báo, mà đã là tin tình báo thì có thể là đúng nhiều, ít, hoặc hoàn toàn sai, tùy trường hợp mà có kết quả tốt xấu. Tin tốt thì Seal Team thành công, ngược lại thì phía Seal Team về tay không, thậm chí sẽ gặp ổ phục kích gài sẵn… Ngoài ra cũng có trường hợp động ổ, để chém vè mà VC dùng dân đỡ đạn, sau đó những cái chết của chốt thí, được VC lu loa làm nền để đấu tranh chính trị.

Trong chiến tranh nói như ý kiến bàn ra tán vào của bạn Kha trong bài ‘Trường Fulbright Việt Nam và vấn đề ký ức chiến tranh’ của Nguyễn Hưng Quốc, là đúng: “Ra trận, không bắn nó, nó bắn mình, nếu muốn mất mạng thì cứ chần chờ! Chiến trường là chỗ giết để sống, không có thời giờ và chỗ cho những suy nghĩ vẩn vơ…” VC là chuột trong bóng tối, hoạt động của Seal Team cũng vì vậy mà hầu hết là ban đêm, họ tuyệt đối theo đúng yêu cầu đề ra của chuyến công tác, với quy luật áp sát mục tiêu, thanh toán nhanh, gọn, và rút lẹ.

Đột kích đêm 25/02/1969 tại Khâu Băng, ấp Thạnh Hóa, có thể là Bob dẫn toán Seal Team đi vào mật khu Thạnh Phong, nhằm diệt gọn một buổi họp, hoặc một nhân vật nào đó, nhưng khi dứt tiếng súng không tìm thấy xác con mồi. Chuyện đại loại là vậy, cuộc đột kích coi như thất bại… Bob và toán Seal Team là lính đi săn ban đêm, mọi mục tiêu di động đều bị triệt, tùy cự ly mà bằng dao hay bằng súng, mỗ tôi chưa từng thấy Seal mang con mồi sống về, xác con mồi luôn bỏ lại, có khi chụp hình để phối kiểm.

Seal mỗi khi bước chân xuống PBR đi đột kích, chắc chắn biết rất cặn kẻ nơi mình sắp nhẩy vào, nhất là Thạnh Phong, Thạnh Phú, đó là một ổ kiến lửa, nên nghe chuyện của Bob Kerry mà bực, chả trách cộng sản nhai đi nhai lại tội ác đế quốc Mỹ. Thời gian Bob đến VN, Kiến Hòa đang là một tỉnh nóng, VC pháo kích vào cả ban ngày, người lính diện địa (VNCH) đánh giặc không bao giờ có chuyện ấm ớ, suy nghĩ vớ vẩn, để rồi tự đấm ngực lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng… Họ biết rõ VC, và họ không phải là kẻ chơi trò chơi chiến tranh!

Lời kể của Bob, lời kể của nhân chứng khiến câu chuyện trở nên giống câu chuyện Lã Sinh Môn (Rashomon) của Nhật… Nên khi câu chuyện xoay hướng theo như lời của Bob nói, mà BBC đăng ngày 31/05/2016 “Tôi đã xin lỗi người Việt về những gì tôi gây ra trong chiến tranh và giờ tôi xin lỗi lại một lần nữa. Một cách chân thành và cùng những nỗi đau của ký ức mãi mãi ám ảnh, tôi xin lỗi những người mà tôi đã gây hại tới...” Thị Ngọ Tôn Nữ không phải là kẻ trực tiếp bị hại, nhưng không biết vì động cơ nào đã không chấp nhận lời xin lỗi của Bob!

Có thể đây là trò cúi mình, mà Mỹ dùng lá bài Bob Kerry để hồi chánh đám Ba Đình! Nói thế là vì có điều gì chắc Bob Kerry là con người tốt, biết đâu lại không là thứ hoạt đầu như John Kerry, cùng một thời gian sang VN như Bob, tay trung úy swift boat hoạt động ở Vùng 5 Duyên hải, khi về Mỹ cũng đem trò đấm ngực ra xài, múa may quay cuồng cùng với Jane Fonda. Dân Việt, nạn nhân của khói lửa, rồi là những trò bẩn chính trị, mà khốn khổ khốn nạn cho đến ngày nay.

Thị Ngọ luôn nghe xưng là hậu duệ vua Nguyễn, mụ là tay cơ hội, nên không lạ mà người ta dán mác cắt mạng băng đỏ lên trán mụ, mỗ tôi biết đến mụ từ khi nghe mụ phát ngôn một câu, coi dân Việt như con cháu “Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi, các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi”.

 Lúc đó mụ vừa tuổi 60 hơn, y chang thằng bác 55 tuổi đòi làm bác mọi người, con vua cháu chúa (mụ tự xưng), và ba đời bần cố nông (cắt mạng) hai cái đó nghịch nhau, nhưng xem ra mụ có luôn hai thứ, và do nối vòng tay lớn (kiểu Trịnh Công Sơn) mà đời lên hương. Trên Wikipedia nói trước 1975, mụ hoạt động cho MTGPMN, chắc ý nói lúc làm thông dịch cho vịt cộng ở Pháp chăng, đây cho thấy Thị mượn hơi bọn cộng, phách lối chó mà rằng ta đây loài cắt mạng nòi, coi dân là hàng con cháu.

Nói vậy với mụ không là nặng lời, chuyện mới đây thôi, trong buổi tọa đàm “Tôi tự hào là người Việt Nam” (30/08/2014) lại thêm một câu mụ lớn tiếng lên lớp: “Chúng ta là ai, tôi là ai, như thế nào là người Việt Nam?, bởi mình phải biết mình là ai thì mới mới có thể tự hào được, còn nhắm mắt mà tự hào thì thật nguy hiểm”. Không mở miệng ra thì thôi, mở miệng thì những câu đại loại như vậy, nên không lạ trong chuyện Bob Kerry, mụ ra điều đạo đức (hochiminh) mà nói:

“Không thể coi việc giữ vị trí lãnh đạo của đại học nhiều tham vọng như ĐH Fulbright là cách sửa sai cho những hành động trong quá khứ…” Nhìn lại cái mặt Thị Ngọ, mà mỗ tôi cũng phải tự phục mình, đã có can đảm viết bài này là bài thứ ba về mụ! Mẽo nó có lầm lũ đười ươi nhà mụ, chứ dân Việt làm sao mà lầm được, chuyện này không có bàn tay ghẻ Tầu nhúng vào, thì mỗ tôi có mà đi bằng đầu.

Quý vị nghĩ gì về cái câu “lấy vị trí lãnh đạo ĐH Fulbright là cách sửa sai cho những hành động trong quá khứ” của Thị Ngọ, và câu “hãy để cho ông Bob Kerrey được thêm một lần nữa cảm nhận sự vĩ đại của đất nước, mà ông đã gây đau thương chỉ vì thiếu hiểu biết”. Nghe mà phát nực phải không, nhưng nghĩ cho cùng cũng bởi có lắm anh lính Mỹ ấm ớ mà sinh chuyện!

Đại sứ xăng pha nhớt Ted Osius, mới tiết lộ rằng “Việt Nam không chấp nhận đề nghị từ Mỹ, hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt”, tay đồng cô bóng cậu này tưởng có chút thông minh ai dè ngu tận mạng. Phải hiểu tại sao dân Thừa Thiên Huế của Thị Ngọ, đang chết đói kêu gào đồng bào hải ngoại đưa tay ra cứu, mà mụ thì cứ im như gái ngồi phải cọc?

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm