Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CÁI LẨU XÃ NGHĨA - Việt Nhân

(HNPĐ) Tính tới ngày hôm nay, như vậy chỉ còn nửa tháng nữa là hết năm, coi như con số 13 bước qua 14, nếu có đổi thay nào lớn thì ta cho nó vào sự kiện năm tới

 

(HNPĐ) Tính tới ngày hôm nay, như vậy chỉ còn nửa tháng nữa là hết năm, coi như con số 13 bước qua 14, nếu có đổi thay nào lớn thì ta cho nó vào sự kiện năm tới, đâu có chết thằng Tây nào, năm hết tết đến, cả một năm nguyên đang chờ trước mặt, thì nhằm nhò gì một hai tuần cuối. Vì vậy mà có người nói chuyện tính sổ cho đám chóp bu xã nghĩa Ếch Lú Sâu! Người ta cho rằng chúng đã có được một năm được gọi là tạm vừa ý về mọi mặt, riêng chuyện đối ngoại cùng ông thầy chệt phương bắc, tức là chuyện ‘phò’ Tập hán vương, thì cả ba đều được điểm tốt ngoài ý chúng mong.

 

Mở đầu năm 2013 bằng cảnh lũ trẻ An Nam với cờ sáu sao, nên chiếm được lòng tin vững vàng nơi thiên triều! Nên không cần nữa những màn kịch cọt che đậy chuyện bán buôn trên biển Đông, ông thầy cũng không cần làm bộ ra oai cho thằng em thêm bài học, các cuộc tuần tra chung trên biển xứ An Nam vẫn tiến hành đều đặn, còn trên đất liền dân đại hán luôn là tầng lớp quí được đãi ngộ, cho thấy tình thầy trò luôn hữu hảo. Không phải không có lý khi có người nhận định, đối với nhà nước xã nghĩa cùng cái đảng An Nam cộng, thì ông chủ phương bắc là trên hết, nên mọi chuyện chỉ cần xét tình ấm nồng hai thầy trò chúng là đủ, mọi cái khác nên dẹp qua một bên, chi cho tốn công lại thêm rách việc.

 

Đừng thấy mới tháng rồi Ếch hê lên chuyện mua thêm khí tài mà nghĩ này, nghĩ nọ, Ếch xách giỏ đi chợ là để liếm láp mà thôi, hắn và Putin năm nay trúng quả đậm, hai tay trùm này ông trời cũng khá độc, khéo đẩy đưa cho ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cái quốc phòng xã nghĩa với Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh trong tay chệt giật dây thì cần chi phải có súng to đạn lớn, vả có rồi thử hỏi dám một lòng nhất trí bóp cò không, đâu phải là chuyện dễ. Chuyện đối ngoại của bọn xã nghĩa chỉ có bao nhiêu đó thôi, mọi thứ khác, cùng các đối tác khác gọi là chiến lược, thì cũng chỉ là màu mè hoa lá hẹ nói cho vui trong lúc đi ngửa nón ăn mày thiên hạ, nhưng qua rồi những bình sữa từ thiện đã không còn nữa.

 

Đã bị dứt nọc, chuyện nhân danh cái khố rách thằng dân, để hát bài ca con cá xin tiền “xóa đói giảm nghèo” đặng bỏ túi áo khỉ! Nhưng dư luận e rằng vốn đã thành tinh trong nghề hút máu dân đen, thì rồi đây nhiều chiêu bá đạo sẽ được bọn Ếch Lú Sâu, mang ra múa may quay cuồng để ăn tiếp. Có người còn cả quyết chỉ nay mai thôi, cái kinh tế xã nghĩa sẽ chạm đáy, không khác chuyện cái xe tải chở bia, trượt vòng quay lật nhào ở Biên Hòa tuần trước, và lúc đó bọn xã nghĩa lại xúm nhau hôi của tiền tỷ. Bằng họng súng chúng cướp lấy chính quyền, chẳng vì dân tộc gì sất, đất nước trong tay chúng không khác gì con gà, con qué, muốn ăn chúng vặn cổ làm thịt, vả lại là quân ăn cướp, nói chuyện phục vụ đất nước nơi cộng phỉ là chuyện không tưởng.

 

Trong năm qua dưới cái trò ma tịt, thằng ba trợn (tbt) Trọng Lú với màn bịp sửa đổi hiến pháp, kết quả chuyện diễu dở là sát nút 100% bọn nghị gật Cu Hát nhất trí thông qua! Lú nói “cái hiến pháp, mới đọc thì thấy nó không có gì sửa đổi, nhưng thật ra nó đã sửa đổi sâu sắc…” Những câu Lú nói như thế này, ai nghe mà hiểu được chết liền, và hắn phất tay cho Tư Sâu ký ban hành, Sâu khoái lắm, lần này Lú cho cái chức chủ tịt nước thêm một ít quyền lực, mà Lú đã ngắt véo từ chức thủ tướng. Ếch không ke! Vừa trúng mánh trong chuyện “lại quả” qua mua bán khí tài với Nga, vốn là thằng thất học từ dưới sình đen ngoi lên, có được vị thế hôm nay là bằng tiền, Ếch biết với sức mạnh đồng tiền, khối thằng sẵn sàng ở tù thế cho hắn.

 

Chuyện cuối năm đang ồn ào, là đống sắt vụn ụ nổi mua của Nga 83 M, Dương Chí Dũng và Mai văn Phúc, hai tay đàn em của Ếch lót tay 20 tỷ trong chuyện mua bán này, dù cho có tuyên án tử hình, chúng thừa biết trong bóng tối Ếch sẽ giải thoát cho chúng, mọi chuyện theo thời gian cứt trâu sẽ hóa bùn. Phải thấy mỗi thằng 10 tỷ thời điểm tháng 07/2008, tính ra đô Mẽo xem chúng no đến mức nào, đàn em đã thế thì đàn anh Ếch khỏi nói, thằng lưu manh này chỉ sau vài vụ pmu.18, xa lộ đông tây, vinashin, vinalines… đã nỗi danh là tay tưởng thú tư bản đỏ.

 

Nhớ chuyện nói cùng ông Tư Bến Nghé đêm kia, về các món ăn của dân mình trong đó ông có nhắc đến món lẩu, chuyện đất nước hôm nay trong tay bọn xã nghĩa đã trở thành một nồi lẩu xà bần, cái chữ xà bần đúng nghĩa chính xác của người miền Nam mình vẫn dùng. Cái lẩu xà bần made in khựa, nó được đặt nằm chễm chệ ngay giữa đất Hà Lội do thái thú Khổng Huyễn Hựu thủ vai đầu bếp, Ếch Lú Sâu là những tay dọn bàn, và người ăn là dân An Nam xã nghĩa. Hành pháp, lập pháp, tư pháp, cũng nó đánh vẩy cạo lông, rồi nêm nếm theo khẩu vị dân khựa, vậy rõ ràng mực, cá, tôm, thịt được ướp phụ gia hóa chất, để dân An Nam ăn cho quen miệng, rồi mai này tập làm dân gióc tóc bím đuôi sam.

 

Làm dân một nước nhỏ, nghèo, lại còn mắc bệnh cộng sản, căn bệnh độc hại của thế kỷ, sao thấy xót quá cho dân mình, trong hai thằng, thái thú Tầu, hay thái thú Mẽo tựu trung chúng cũng chỉ vì quyền lợi đất nước chúng mà thôi. Gă bựa John Kerry dầu sao cái nhi nhô của hắn vẫn đỡ hơn cái thâm độc của thằng Khổng Huyễn Hựu, và cầu mong sao đất nước ta đừng là món hàng để chúng bán buôn lần nữa. Nhớ khi xưa Kissinger gặp Chu Ân Lai tháng 06/1972, rồi chuyện xóa sổ miền Nam, đã cho dân ta hiểu thế nào là thân phận nhược tiểu, khi làm nạn nhân của những quyết định từ quyền lợi nước lớn.

 

Một lần dính đạn, thấy cây cong thì ngại, kinh cung chi điểu đấy thôi, chuyện nước lớn đi đêm, quyết định có lợi cho chính họ là điều không lạ, lúc đó cũng là chuyện giữa Mỹ và Tầu lại thêm Đồng Chinh Duẩn, quyết đánh cho đến người Việt cuối cùng, để Nga Hoa xây thế giới đại đồng. Nhưng hôm nay một Philippines, có Mẽo giúp hay không, vẫn luôn kiên cường trước Tầu khựa là điều ta phải phục, còn bọn Ếch Lú Sâu vì sự sống còn của chúng và chế độ, mà cố đánh bóng 16 chữ vàng cùng 4 tốt, là điều ta phải thấy, chúng là bước cản của toàn dân ta trong chuyện giữ nước.

 

Anh chệt cộng chỉ mong tình trạng êm ả này kéo dài thêm một hai chục năm nữa để mài nanh, giũa vuốt – Anh An Nam cộng cũng mong thế, còn gì quí hơn trong bóng che của đại háng để sống đời an nhàn tối sâm banh, sáng sữa bò.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CÁI LẨU XÃ NGHĨA - Việt Nhân

(HNPĐ) Tính tới ngày hôm nay, như vậy chỉ còn nửa tháng nữa là hết năm, coi như con số 13 bước qua 14, nếu có đổi thay nào lớn thì ta cho nó vào sự kiện năm tới

 

(HNPĐ) Tính tới ngày hôm nay, như vậy chỉ còn nửa tháng nữa là hết năm, coi như con số 13 bước qua 14, nếu có đổi thay nào lớn thì ta cho nó vào sự kiện năm tới, đâu có chết thằng Tây nào, năm hết tết đến, cả một năm nguyên đang chờ trước mặt, thì nhằm nhò gì một hai tuần cuối. Vì vậy mà có người nói chuyện tính sổ cho đám chóp bu xã nghĩa Ếch Lú Sâu! Người ta cho rằng chúng đã có được một năm được gọi là tạm vừa ý về mọi mặt, riêng chuyện đối ngoại cùng ông thầy chệt phương bắc, tức là chuyện ‘phò’ Tập hán vương, thì cả ba đều được điểm tốt ngoài ý chúng mong.

 

Mở đầu năm 2013 bằng cảnh lũ trẻ An Nam với cờ sáu sao, nên chiếm được lòng tin vững vàng nơi thiên triều! Nên không cần nữa những màn kịch cọt che đậy chuyện bán buôn trên biển Đông, ông thầy cũng không cần làm bộ ra oai cho thằng em thêm bài học, các cuộc tuần tra chung trên biển xứ An Nam vẫn tiến hành đều đặn, còn trên đất liền dân đại hán luôn là tầng lớp quí được đãi ngộ, cho thấy tình thầy trò luôn hữu hảo. Không phải không có lý khi có người nhận định, đối với nhà nước xã nghĩa cùng cái đảng An Nam cộng, thì ông chủ phương bắc là trên hết, nên mọi chuyện chỉ cần xét tình ấm nồng hai thầy trò chúng là đủ, mọi cái khác nên dẹp qua một bên, chi cho tốn công lại thêm rách việc.

 

Đừng thấy mới tháng rồi Ếch hê lên chuyện mua thêm khí tài mà nghĩ này, nghĩ nọ, Ếch xách giỏ đi chợ là để liếm láp mà thôi, hắn và Putin năm nay trúng quả đậm, hai tay trùm này ông trời cũng khá độc, khéo đẩy đưa cho ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cái quốc phòng xã nghĩa với Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh trong tay chệt giật dây thì cần chi phải có súng to đạn lớn, vả có rồi thử hỏi dám một lòng nhất trí bóp cò không, đâu phải là chuyện dễ. Chuyện đối ngoại của bọn xã nghĩa chỉ có bao nhiêu đó thôi, mọi thứ khác, cùng các đối tác khác gọi là chiến lược, thì cũng chỉ là màu mè hoa lá hẹ nói cho vui trong lúc đi ngửa nón ăn mày thiên hạ, nhưng qua rồi những bình sữa từ thiện đã không còn nữa.

 

Đã bị dứt nọc, chuyện nhân danh cái khố rách thằng dân, để hát bài ca con cá xin tiền “xóa đói giảm nghèo” đặng bỏ túi áo khỉ! Nhưng dư luận e rằng vốn đã thành tinh trong nghề hút máu dân đen, thì rồi đây nhiều chiêu bá đạo sẽ được bọn Ếch Lú Sâu, mang ra múa may quay cuồng để ăn tiếp. Có người còn cả quyết chỉ nay mai thôi, cái kinh tế xã nghĩa sẽ chạm đáy, không khác chuyện cái xe tải chở bia, trượt vòng quay lật nhào ở Biên Hòa tuần trước, và lúc đó bọn xã nghĩa lại xúm nhau hôi của tiền tỷ. Bằng họng súng chúng cướp lấy chính quyền, chẳng vì dân tộc gì sất, đất nước trong tay chúng không khác gì con gà, con qué, muốn ăn chúng vặn cổ làm thịt, vả lại là quân ăn cướp, nói chuyện phục vụ đất nước nơi cộng phỉ là chuyện không tưởng.

 

Trong năm qua dưới cái trò ma tịt, thằng ba trợn (tbt) Trọng Lú với màn bịp sửa đổi hiến pháp, kết quả chuyện diễu dở là sát nút 100% bọn nghị gật Cu Hát nhất trí thông qua! Lú nói “cái hiến pháp, mới đọc thì thấy nó không có gì sửa đổi, nhưng thật ra nó đã sửa đổi sâu sắc…” Những câu Lú nói như thế này, ai nghe mà hiểu được chết liền, và hắn phất tay cho Tư Sâu ký ban hành, Sâu khoái lắm, lần này Lú cho cái chức chủ tịt nước thêm một ít quyền lực, mà Lú đã ngắt véo từ chức thủ tướng. Ếch không ke! Vừa trúng mánh trong chuyện “lại quả” qua mua bán khí tài với Nga, vốn là thằng thất học từ dưới sình đen ngoi lên, có được vị thế hôm nay là bằng tiền, Ếch biết với sức mạnh đồng tiền, khối thằng sẵn sàng ở tù thế cho hắn.

 

Chuyện cuối năm đang ồn ào, là đống sắt vụn ụ nổi mua của Nga 83 M, Dương Chí Dũng và Mai văn Phúc, hai tay đàn em của Ếch lót tay 20 tỷ trong chuyện mua bán này, dù cho có tuyên án tử hình, chúng thừa biết trong bóng tối Ếch sẽ giải thoát cho chúng, mọi chuyện theo thời gian cứt trâu sẽ hóa bùn. Phải thấy mỗi thằng 10 tỷ thời điểm tháng 07/2008, tính ra đô Mẽo xem chúng no đến mức nào, đàn em đã thế thì đàn anh Ếch khỏi nói, thằng lưu manh này chỉ sau vài vụ pmu.18, xa lộ đông tây, vinashin, vinalines… đã nỗi danh là tay tưởng thú tư bản đỏ.

 

Nhớ chuyện nói cùng ông Tư Bến Nghé đêm kia, về các món ăn của dân mình trong đó ông có nhắc đến món lẩu, chuyện đất nước hôm nay trong tay bọn xã nghĩa đã trở thành một nồi lẩu xà bần, cái chữ xà bần đúng nghĩa chính xác của người miền Nam mình vẫn dùng. Cái lẩu xà bần made in khựa, nó được đặt nằm chễm chệ ngay giữa đất Hà Lội do thái thú Khổng Huyễn Hựu thủ vai đầu bếp, Ếch Lú Sâu là những tay dọn bàn, và người ăn là dân An Nam xã nghĩa. Hành pháp, lập pháp, tư pháp, cũng nó đánh vẩy cạo lông, rồi nêm nếm theo khẩu vị dân khựa, vậy rõ ràng mực, cá, tôm, thịt được ướp phụ gia hóa chất, để dân An Nam ăn cho quen miệng, rồi mai này tập làm dân gióc tóc bím đuôi sam.

 

Làm dân một nước nhỏ, nghèo, lại còn mắc bệnh cộng sản, căn bệnh độc hại của thế kỷ, sao thấy xót quá cho dân mình, trong hai thằng, thái thú Tầu, hay thái thú Mẽo tựu trung chúng cũng chỉ vì quyền lợi đất nước chúng mà thôi. Gă bựa John Kerry dầu sao cái nhi nhô của hắn vẫn đỡ hơn cái thâm độc của thằng Khổng Huyễn Hựu, và cầu mong sao đất nước ta đừng là món hàng để chúng bán buôn lần nữa. Nhớ khi xưa Kissinger gặp Chu Ân Lai tháng 06/1972, rồi chuyện xóa sổ miền Nam, đã cho dân ta hiểu thế nào là thân phận nhược tiểu, khi làm nạn nhân của những quyết định từ quyền lợi nước lớn.

 

Một lần dính đạn, thấy cây cong thì ngại, kinh cung chi điểu đấy thôi, chuyện nước lớn đi đêm, quyết định có lợi cho chính họ là điều không lạ, lúc đó cũng là chuyện giữa Mỹ và Tầu lại thêm Đồng Chinh Duẩn, quyết đánh cho đến người Việt cuối cùng, để Nga Hoa xây thế giới đại đồng. Nhưng hôm nay một Philippines, có Mẽo giúp hay không, vẫn luôn kiên cường trước Tầu khựa là điều ta phải phục, còn bọn Ếch Lú Sâu vì sự sống còn của chúng và chế độ, mà cố đánh bóng 16 chữ vàng cùng 4 tốt, là điều ta phải thấy, chúng là bước cản của toàn dân ta trong chuyện giữ nước.

 

Anh chệt cộng chỉ mong tình trạng êm ả này kéo dài thêm một hai chục năm nữa để mài nanh, giũa vuốt – Anh An Nam cộng cũng mong thế, còn gì quí hơn trong bóng che của đại háng để sống đời an nhàn tối sâm banh, sáng sữa bò.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm