Hình Ảnh & Sự Kiện

CÂU NÓI VÔ ĐẠO ĐỨC

Chính vì nghe lời WHO mà các nước Tây Phương không đeo khẩu trang nên đã gánh chịu thảm họa Chinese virus.




Sau rất nhiều những trì trích , về việc phản ứng chậm , của tổ chức y tế thế giới WHO tổng thư ký đã lên tiếng phản bác lại những trì trích của tổng thống Mỹ , và có một câu trong số đó là ...
" Nếu các vị không muốn thấy nhiều bao đựng xác, các vị hãy ngưng chơi trò chính trị ".
Với câu nói trên, cho thấy cái tổ chức này giống như một tổ chức khủng bố. 
Hơn là cái tổ chức y tế nhân đạo ...
Đúng là thân với cs bất kỳ ai, sống ở chế độ nào cũng bị thay đổi về nhân tính



Những đêm không ngủ
Vận nước nổi trôi gần một tháng rồi, đến hôm nay là được 24 ngày bị giam lỏng trong nhà.



Tuy cố gắng giữ vững lòng tin và niềm hy vọng "Sau cơn mưa trời lại sáng", nhưng sao có những đêm trằn trọc không ngủ?
Có lẽ vì tôi thương nước Mỹ, nơi đã cưu mang tôi 43 năm qua, nơi tôi đặt chân đến khi mới 19 tuổi. Những bài học tôi học đầu đời cũng từ đất nước Mỹ, tôi học lòng bao dung, sự tốt bụng của người công dân Mỹ.
Bao nhiêu năm sống ở đây, tôi hiểu được giá trị của sự tự do, nước Mỹ cho người dân họ rất nhiều cơ hội, cơ hội học hành, muốn lấy bằng cấp cao và nếu có khả năng thì cứ tiếp tục học, không ai cấm. Mình có quyền chọn cho mình một nghề gì thích hợp, làm bao nhiêu tiền thì hưởng cho thân mình, không ai bắt bớ, tra khảo để ép buộc mình bất cứ điều gì.

Nước Mỹ còn cho tiền những người không có đi làm, ở nhà lãnh welfare cũng đủ sống qua ngày, không đến nỗi đói.
Sống ở xứ tự do, chưa bao giờ biết đói là gì, cơm no áo ấm, cho nên thiên hạ trở nên coi thường và không biết trân quý những điều mình đang có, họ không biết là có bao nhiêu người dân nước ngoài ao ước được làm công dân Mỹ, nhưng không có một cơ hội, hoặc không có hy vọng nào để vào được nước Mỹ.



Thế tại sao những người công dân Mỹ sống tại đây lại có những thái độ phản phé? Họ không tôn trọng người lãnh đạo của nước mình? Họ ở Mỹ nhưng lại phe với tụi Tàu, đánh đổ người tổng thống của nước mình.
Chưa bao giờ tôi thấy có sự phản bội một cách ghê tởm của người dân như vậy.
Ông bà ngày xưa có dạy rằng "Ăn cây nào rào cây nấy" nghĩa đen là mình phải biết vun xới, chăm sóc cho cái cây sinh hoa nở trái cho mình ăn; còn nghĩa bóng là mình phải có lòng trung thành với những gì đang nuôi sống mình.
Có nước nào ngoài nước Mỹ, người dân được chính phủ cho tiền, cho mượn nợ để ở nhà, chỉ việc ở nhà ăn và ngủ, và chỉ đòi hỏi người dân chịu khó tuân theo, đừng ra ngoài?
Trong mấy ngày sắp tới, tổng thống Trump đã ra lệnh cho ngân hàng quốc gia gởi thẳng tiền vào trương mục cho dân, còn những cơ sở thương mại, những công ty nhỏ được mượn loan để trang trải (https://disasterloan.sba.gov) trả tiền nhân viên, tiền rent.

Như vậy vẫn chưa hả dạ, những người dân "phản động" vẫn còn muốn hạ bệ ông Trump bằng mọi cách.
Thử nghĩ lại đi, nếu không có TT Trump thì ai đủ khả năng để làm những công việc to tát trong lúc này? Ai đối đầu với bọn Tàu cộng? Ai lo cho dân và bảo vệ đất nước?
Vì thấy cảnh đau lòng cho thế thái nhân tình, tôi thấy thói đời bạc hơn vôi, cho nên có những đêm thức trắng là vậy.

Tôi viết mỗi ngày dựa vào tình cảnh đất nước, dựa vào tình giữa người với người, dựa vào những gì tôi thấy chướng tai gai mắt trong hiện tại, để tôi kể lại cho con cháu sau này.



Có lẽ thời đại này là thời đại phải vật lộn giữa thiện và ác, của người lương thiện và người có tâm quỷ dữ để thanh lọc bớt.

Khi phải chống lại tấn công tứ phía, TT Trump vẫn bình tĩnh, trầm tĩnh đối phó với mọi vấn đề, vẫn tiếp tục lên truyền hình mỗi ngày với lòng can đảm vô thường, điểm mặt mấy tên làm báo gian manh một cách thẳng thừng, không ngần ngại.

Bên đảng con lừa, ông Bernie Sanders cũng vừa rút tên bỏ cuộc, không tranh cử kỳ này vì ông ta biết mình sẽ không thắng nỗi TT Trump. Thế thì còn lại có một người duy nhất là Joe Biden, một ông già 77 tuổi, lụm cụm, quên tới quên lui, lãng đãng không sáng suốt gì cho lắm.

Các bạn có thấy chưa? Cứ viết cho mình những dữ kiện cho chính xác, cứ theo dõi tình hình đất nước, cứ giữ vững niềm tin đi.
Cái gì cũng do ơn trên sắp đặt, không có gì mà không qua sự sắp đặt của Thiên Chúa. Dĩ nhiên muôn vạn khó khăn trước mắt, muôn vạn vấn đề phải giải quyết, chỉ có TT Trump mới làm được việc này.

Chỉ có TT Trump mới lèo lái con thuyền định mệnh của nước Mỹ qua khỏi những tai ương trong lúc này.
Hy vọng mọi người nhận biết được phải trái, biết đâu là thiện, đâu là ác, và nhớ trong đầu câu: 
"Chó khôn không bao giờ cắn tay người nuôi mình"
(A dog never bites the hand that feeds him)

ThanhXuan Nguyen
April 09, 2020

Hoang Pham chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CÂU NÓI VÔ ĐẠO ĐỨC

Chính vì nghe lời WHO mà các nước Tây Phương không đeo khẩu trang nên đã gánh chịu thảm họa Chinese virus.




Sau rất nhiều những trì trích , về việc phản ứng chậm , của tổ chức y tế thế giới WHO tổng thư ký đã lên tiếng phản bác lại những trì trích của tổng thống Mỹ , và có một câu trong số đó là ...
" Nếu các vị không muốn thấy nhiều bao đựng xác, các vị hãy ngưng chơi trò chính trị ".
Với câu nói trên, cho thấy cái tổ chức này giống như một tổ chức khủng bố. 
Hơn là cái tổ chức y tế nhân đạo ...
Đúng là thân với cs bất kỳ ai, sống ở chế độ nào cũng bị thay đổi về nhân tính



Những đêm không ngủ
Vận nước nổi trôi gần một tháng rồi, đến hôm nay là được 24 ngày bị giam lỏng trong nhà.



Tuy cố gắng giữ vững lòng tin và niềm hy vọng "Sau cơn mưa trời lại sáng", nhưng sao có những đêm trằn trọc không ngủ?
Có lẽ vì tôi thương nước Mỹ, nơi đã cưu mang tôi 43 năm qua, nơi tôi đặt chân đến khi mới 19 tuổi. Những bài học tôi học đầu đời cũng từ đất nước Mỹ, tôi học lòng bao dung, sự tốt bụng của người công dân Mỹ.
Bao nhiêu năm sống ở đây, tôi hiểu được giá trị của sự tự do, nước Mỹ cho người dân họ rất nhiều cơ hội, cơ hội học hành, muốn lấy bằng cấp cao và nếu có khả năng thì cứ tiếp tục học, không ai cấm. Mình có quyền chọn cho mình một nghề gì thích hợp, làm bao nhiêu tiền thì hưởng cho thân mình, không ai bắt bớ, tra khảo để ép buộc mình bất cứ điều gì.

Nước Mỹ còn cho tiền những người không có đi làm, ở nhà lãnh welfare cũng đủ sống qua ngày, không đến nỗi đói.
Sống ở xứ tự do, chưa bao giờ biết đói là gì, cơm no áo ấm, cho nên thiên hạ trở nên coi thường và không biết trân quý những điều mình đang có, họ không biết là có bao nhiêu người dân nước ngoài ao ước được làm công dân Mỹ, nhưng không có một cơ hội, hoặc không có hy vọng nào để vào được nước Mỹ.



Thế tại sao những người công dân Mỹ sống tại đây lại có những thái độ phản phé? Họ không tôn trọng người lãnh đạo của nước mình? Họ ở Mỹ nhưng lại phe với tụi Tàu, đánh đổ người tổng thống của nước mình.
Chưa bao giờ tôi thấy có sự phản bội một cách ghê tởm của người dân như vậy.
Ông bà ngày xưa có dạy rằng "Ăn cây nào rào cây nấy" nghĩa đen là mình phải biết vun xới, chăm sóc cho cái cây sinh hoa nở trái cho mình ăn; còn nghĩa bóng là mình phải có lòng trung thành với những gì đang nuôi sống mình.
Có nước nào ngoài nước Mỹ, người dân được chính phủ cho tiền, cho mượn nợ để ở nhà, chỉ việc ở nhà ăn và ngủ, và chỉ đòi hỏi người dân chịu khó tuân theo, đừng ra ngoài?
Trong mấy ngày sắp tới, tổng thống Trump đã ra lệnh cho ngân hàng quốc gia gởi thẳng tiền vào trương mục cho dân, còn những cơ sở thương mại, những công ty nhỏ được mượn loan để trang trải (https://disasterloan.sba.gov) trả tiền nhân viên, tiền rent.

Như vậy vẫn chưa hả dạ, những người dân "phản động" vẫn còn muốn hạ bệ ông Trump bằng mọi cách.
Thử nghĩ lại đi, nếu không có TT Trump thì ai đủ khả năng để làm những công việc to tát trong lúc này? Ai đối đầu với bọn Tàu cộng? Ai lo cho dân và bảo vệ đất nước?
Vì thấy cảnh đau lòng cho thế thái nhân tình, tôi thấy thói đời bạc hơn vôi, cho nên có những đêm thức trắng là vậy.

Tôi viết mỗi ngày dựa vào tình cảnh đất nước, dựa vào tình giữa người với người, dựa vào những gì tôi thấy chướng tai gai mắt trong hiện tại, để tôi kể lại cho con cháu sau này.



Có lẽ thời đại này là thời đại phải vật lộn giữa thiện và ác, của người lương thiện và người có tâm quỷ dữ để thanh lọc bớt.

Khi phải chống lại tấn công tứ phía, TT Trump vẫn bình tĩnh, trầm tĩnh đối phó với mọi vấn đề, vẫn tiếp tục lên truyền hình mỗi ngày với lòng can đảm vô thường, điểm mặt mấy tên làm báo gian manh một cách thẳng thừng, không ngần ngại.

Bên đảng con lừa, ông Bernie Sanders cũng vừa rút tên bỏ cuộc, không tranh cử kỳ này vì ông ta biết mình sẽ không thắng nỗi TT Trump. Thế thì còn lại có một người duy nhất là Joe Biden, một ông già 77 tuổi, lụm cụm, quên tới quên lui, lãng đãng không sáng suốt gì cho lắm.

Các bạn có thấy chưa? Cứ viết cho mình những dữ kiện cho chính xác, cứ theo dõi tình hình đất nước, cứ giữ vững niềm tin đi.
Cái gì cũng do ơn trên sắp đặt, không có gì mà không qua sự sắp đặt của Thiên Chúa. Dĩ nhiên muôn vạn khó khăn trước mắt, muôn vạn vấn đề phải giải quyết, chỉ có TT Trump mới làm được việc này.

Chỉ có TT Trump mới lèo lái con thuyền định mệnh của nước Mỹ qua khỏi những tai ương trong lúc này.
Hy vọng mọi người nhận biết được phải trái, biết đâu là thiện, đâu là ác, và nhớ trong đầu câu: 
"Chó khôn không bao giờ cắn tay người nuôi mình"
(A dog never bites the hand that feeds him)

ThanhXuan Nguyen
April 09, 2020

Hoang Pham chuyen

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm