Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CHỬI! _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Hôm qua một câu chuyện thật 100% được đăng trên HNPĐ – Chuyện một ông Việt Nam sống ở hải ngoại sau hai lần làm đơn tỏ ra lịch sự và thật lòng,

 

(HNPĐ) Hôm qua một câu chuyện thật 100% được đăng trên HNPĐ – Chuyện một ông Việt Nam sống ở hải ngoại sau hai lần làm đơn tỏ ra lịch sự và thật lòng, nhưng vẫn không được cái ông chủ tịt nước An Nam xã nghĩa bên nhà chấp thuận cho ông xin thôi quốc tịch. Chung qui cũng vì cái lý do xin không còn muốn làm người dân xứ cộng sản anh hùng của ông, hình như nó không làm cho các đỉnh cao trí tuệ hiểu được, lần đầu lý do của ông ghi là “vì không thấy cần thiết nữa”, thì Vẹm phê “trả lời không rõ ràng”. Lần thứ nhì ông ghi “Tôi và cả gia đình đều mang quốc tịch Mỹ, nên không muốn mang quốc tịch cuả một nước cộng sản, có thể ảnh hưởng tới tương lai con cháu”, ông nhận được câu Vẹm trả lời: “Không chấp nhận vì lý do mang tính thách thức”.

Hai lần trớt hướt khiến ông nổi nóng, vì nghĩ muốn làm công dân xứ bác Hù thì khó chứ xin thôi thì đương nhiên phải dễ, nay chuyện không như ông nghĩ vì nó quá trần ai khoai củ, lại thêm tốn tiền bạc và thì giờ làm ông nổi nóng, nhưng vẫn không bỏ cuộc ông làm đơn lần thứ ba. Bực mình lần này nơi mục lý do ông phang một câu bảo đảm từ cổ chí kim chưa bao giờ xuất hiện trên một tờ đơn xin, mà lại là tờ đơn gửi cho một ông chủ tịt nước, ông ghi “Ông đéo thích nữa”, chuyện lạ xảy ra lần này chúng ô kê cho ông thôi làm công dân xứ xã nghĩa. Đọc bài viết này anh em họp chợ trong quán ông Tư Bến Nghé, chia phe ra làm hai, phe thứ nhất cho rằng lần thứ ba thành công vì ông đã dùng đúng thứ văn chương Vẹm, chúng hiểu nên chúng chấp thuận.

Còn nhóm thứ hai thì cho rằng, cái câu phán thẳng thừng là ông không thích Vẹm, là cái chúng đã định lằn ranh giữa chúng cùng ông, qua câu chúng nói “tuy anh không còn quốc tịch việt nam, nhưng nếu có việc gì, chúng tôi sẽ xử anh như một người Việt Nam đấy nhé”. Cái câu này đã rõ cái man rợ của lũ thất học hạ nhân, người ta không còn là công dân xã nghĩa mà cứ vơ lấy để làm tội tình, đã có trường hợp chỉ vừa đặt chân tới phi trường đã bị chúng bắt và gán cho tội danh chống phá nhà nước. Mặc cho thế giới phản đối, lũ chúng như không biết thế nào là đúng sai, thứ chăn trâu, thiến heo, cạo mủ... mà có nói như câu trong bài báo thì thiết nghĩ còn quá nhẹ, và như có anh trong quán nói cũng đúng, thứ như chúng nó phải chửi thôi.

 

HNPĐ vẫn luôn theo tôn chỉ, với bọn thất học như Việt cộng từ trên xuống dưới là bọn cổ cầy vai bừa, chúng nó điếc khi chúng ta nói văn hoa, chửi chúng theo lối thâm thúy thì chúng có đầu óc đâu mà hiểu. Đành phải dùng ngôn ngữ của chúng thì chúng mới đọc được mới hiểu được,vậy có chi là lạ khi đọc tới câu “Ông đéo thích nữa” thế là chúng hiểu được ngay, tới đây mỗ tôi xin một tí dài dòng, là không phải không đủ chữ nghĩa, cũng không phải vì thiếu văn hóa mà phải dùng đến cách cuối cùng này, đã bao lần rồi, nói lịch sự tay đôi có, nói theo lối thâm thúy có, và có luôn kiểu móc họng, nhưng kết quả gặt hái được chỉ là công toi…Tại sao? Chắc không cần phải hỏi tại trăng tại sao gì nữa với bọn đầu óc bã đậu này phải không!

Riêng mỗ tôi đôi lúc bên ly cà phê cùng bạn cũ, cũng có anh hỏi mỗ tôi có quá nặng tay khi chúng ta cứ phạng chúng mà không một lời xây dựng chúng, ý anh bạn này cũng không khác gì gọi mỗ tôi là quá khích hay cực đoan gì đó. Thậm chí có anh hỏi sao không chuyển hướng góp ý cùng chế độ bên nhà hôm nay, để đả phá cái xấu và xây dựng cái tốt cho người dân được nhờ, như tiêu chí các bài viết đấu tranh tự do dân chủ vẫn thường thấy trên mạng trong nước. Cái này cũng là cái xin cho những anh em lính cũ mỗ tôi được đôi điều làm sáng tỏ, chúng tôi không chấp nhận cộng sản thì chúng tôi loại trừ nó, do đó không thể có chuyện chúng tôi góp ý xây dựng cho nó tốt, và quí vị có tin được rằng chúng sẽ tốt chỉ với những lời góp ý suông?

Chuyện chúng tới nay là thời đại sao Hỏa, mà vẫn lôi cái chủ nghĩa “hố xả” ra mà làm kim chỉ nam, lôi con đường “bác đi” mà Hồ gian đã vạch để bắt dân theo, thì còn gì có thể mong nơi chúng một nhận thức đúng đắn về chuyện đất nước mà hòng góp ý. Nhắc chuyện già Hồ cũng có người ngay trong làng báo, nói cùng mỗ tôi phải tỏ ra tôn trọng các lãnh tụ hay chóp bu cộng đảng Việt, vừa tỏ ra có văn hóa của những người cầm bút miền Nam, vả lại những người đó thế giới cũng có người nể phục họ. Chữ họ đây là nói về già Hồ, nghe nói vậy mỗ tôi không tranh cải vì không muốn áp đặt ý mình lên ý người khác, nhưng cũng từ ngày đó mỗ tôi không còn liên lạc với tờ báo đó, chấp nhận chia tay để được tự do trong thưa chuyện.

Không nói chắc quí vị độc giả HNPĐ cũng nhận thấy anh em lính cũ chúng tôi, tùy mỗi người mà có cách viết khác nhau, nhưng vẫn luôn có cái dứt khoát không lập lờ cùng cộng sản, cái lập lờ này ta vẫn thường thấy nơi các bài viết ngay cả trên VOA. Chúng tôi hiểu những bài viết ấy, vì quá rõ ít nhiều nơi người viết vẫn còn mong muốn cái chế độ xã nghĩa nên tốt, để tồn tại sau một vài thay đổi mà theo ý họ cho là cần thiết, với anh em chúng tôi rắn độc dù có bẻ nanh rồi vẫn còn là rắn độc, cộng sản chỉ có thay thế không thể sửa chửa.

Cách chửi của anh em lính cũ chúng tôi vẫn được cho là không nhẹ tay, thì đương nhiên Vẹm đau, chúng đã bị đánh đau và chúng đã đánh lại, đó là cái mọi người đã thấy trong năm qua, ba lần lớn chúng đánh tan nát HNPĐ thời gian kéo dài có lúc gần tháng mới phục hoạt được, còn những lần lắt nhắt mươi tiếng một ngày thì nhiều. Vậy ai cho rằng chửi và cách chửi không làm các tay Việt cộng điên đầu trong đối phó, nhất là cách thức chửi của HNPĐ?

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CHỬI! _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Hôm qua một câu chuyện thật 100% được đăng trên HNPĐ – Chuyện một ông Việt Nam sống ở hải ngoại sau hai lần làm đơn tỏ ra lịch sự và thật lòng,

 

(HNPĐ) Hôm qua một câu chuyện thật 100% được đăng trên HNPĐ – Chuyện một ông Việt Nam sống ở hải ngoại sau hai lần làm đơn tỏ ra lịch sự và thật lòng, nhưng vẫn không được cái ông chủ tịt nước An Nam xã nghĩa bên nhà chấp thuận cho ông xin thôi quốc tịch. Chung qui cũng vì cái lý do xin không còn muốn làm người dân xứ cộng sản anh hùng của ông, hình như nó không làm cho các đỉnh cao trí tuệ hiểu được, lần đầu lý do của ông ghi là “vì không thấy cần thiết nữa”, thì Vẹm phê “trả lời không rõ ràng”. Lần thứ nhì ông ghi “Tôi và cả gia đình đều mang quốc tịch Mỹ, nên không muốn mang quốc tịch cuả một nước cộng sản, có thể ảnh hưởng tới tương lai con cháu”, ông nhận được câu Vẹm trả lời: “Không chấp nhận vì lý do mang tính thách thức”.

Hai lần trớt hướt khiến ông nổi nóng, vì nghĩ muốn làm công dân xứ bác Hù thì khó chứ xin thôi thì đương nhiên phải dễ, nay chuyện không như ông nghĩ vì nó quá trần ai khoai củ, lại thêm tốn tiền bạc và thì giờ làm ông nổi nóng, nhưng vẫn không bỏ cuộc ông làm đơn lần thứ ba. Bực mình lần này nơi mục lý do ông phang một câu bảo đảm từ cổ chí kim chưa bao giờ xuất hiện trên một tờ đơn xin, mà lại là tờ đơn gửi cho một ông chủ tịt nước, ông ghi “Ông đéo thích nữa”, chuyện lạ xảy ra lần này chúng ô kê cho ông thôi làm công dân xứ xã nghĩa. Đọc bài viết này anh em họp chợ trong quán ông Tư Bến Nghé, chia phe ra làm hai, phe thứ nhất cho rằng lần thứ ba thành công vì ông đã dùng đúng thứ văn chương Vẹm, chúng hiểu nên chúng chấp thuận.

Còn nhóm thứ hai thì cho rằng, cái câu phán thẳng thừng là ông không thích Vẹm, là cái chúng đã định lằn ranh giữa chúng cùng ông, qua câu chúng nói “tuy anh không còn quốc tịch việt nam, nhưng nếu có việc gì, chúng tôi sẽ xử anh như một người Việt Nam đấy nhé”. Cái câu này đã rõ cái man rợ của lũ thất học hạ nhân, người ta không còn là công dân xã nghĩa mà cứ vơ lấy để làm tội tình, đã có trường hợp chỉ vừa đặt chân tới phi trường đã bị chúng bắt và gán cho tội danh chống phá nhà nước. Mặc cho thế giới phản đối, lũ chúng như không biết thế nào là đúng sai, thứ chăn trâu, thiến heo, cạo mủ... mà có nói như câu trong bài báo thì thiết nghĩ còn quá nhẹ, và như có anh trong quán nói cũng đúng, thứ như chúng nó phải chửi thôi.

 

HNPĐ vẫn luôn theo tôn chỉ, với bọn thất học như Việt cộng từ trên xuống dưới là bọn cổ cầy vai bừa, chúng nó điếc khi chúng ta nói văn hoa, chửi chúng theo lối thâm thúy thì chúng có đầu óc đâu mà hiểu. Đành phải dùng ngôn ngữ của chúng thì chúng mới đọc được mới hiểu được,vậy có chi là lạ khi đọc tới câu “Ông đéo thích nữa” thế là chúng hiểu được ngay, tới đây mỗ tôi xin một tí dài dòng, là không phải không đủ chữ nghĩa, cũng không phải vì thiếu văn hóa mà phải dùng đến cách cuối cùng này, đã bao lần rồi, nói lịch sự tay đôi có, nói theo lối thâm thúy có, và có luôn kiểu móc họng, nhưng kết quả gặt hái được chỉ là công toi…Tại sao? Chắc không cần phải hỏi tại trăng tại sao gì nữa với bọn đầu óc bã đậu này phải không!

Riêng mỗ tôi đôi lúc bên ly cà phê cùng bạn cũ, cũng có anh hỏi mỗ tôi có quá nặng tay khi chúng ta cứ phạng chúng mà không một lời xây dựng chúng, ý anh bạn này cũng không khác gì gọi mỗ tôi là quá khích hay cực đoan gì đó. Thậm chí có anh hỏi sao không chuyển hướng góp ý cùng chế độ bên nhà hôm nay, để đả phá cái xấu và xây dựng cái tốt cho người dân được nhờ, như tiêu chí các bài viết đấu tranh tự do dân chủ vẫn thường thấy trên mạng trong nước. Cái này cũng là cái xin cho những anh em lính cũ mỗ tôi được đôi điều làm sáng tỏ, chúng tôi không chấp nhận cộng sản thì chúng tôi loại trừ nó, do đó không thể có chuyện chúng tôi góp ý xây dựng cho nó tốt, và quí vị có tin được rằng chúng sẽ tốt chỉ với những lời góp ý suông?

Chuyện chúng tới nay là thời đại sao Hỏa, mà vẫn lôi cái chủ nghĩa “hố xả” ra mà làm kim chỉ nam, lôi con đường “bác đi” mà Hồ gian đã vạch để bắt dân theo, thì còn gì có thể mong nơi chúng một nhận thức đúng đắn về chuyện đất nước mà hòng góp ý. Nhắc chuyện già Hồ cũng có người ngay trong làng báo, nói cùng mỗ tôi phải tỏ ra tôn trọng các lãnh tụ hay chóp bu cộng đảng Việt, vừa tỏ ra có văn hóa của những người cầm bút miền Nam, vả lại những người đó thế giới cũng có người nể phục họ. Chữ họ đây là nói về già Hồ, nghe nói vậy mỗ tôi không tranh cải vì không muốn áp đặt ý mình lên ý người khác, nhưng cũng từ ngày đó mỗ tôi không còn liên lạc với tờ báo đó, chấp nhận chia tay để được tự do trong thưa chuyện.

Không nói chắc quí vị độc giả HNPĐ cũng nhận thấy anh em lính cũ chúng tôi, tùy mỗi người mà có cách viết khác nhau, nhưng vẫn luôn có cái dứt khoát không lập lờ cùng cộng sản, cái lập lờ này ta vẫn thường thấy nơi các bài viết ngay cả trên VOA. Chúng tôi hiểu những bài viết ấy, vì quá rõ ít nhiều nơi người viết vẫn còn mong muốn cái chế độ xã nghĩa nên tốt, để tồn tại sau một vài thay đổi mà theo ý họ cho là cần thiết, với anh em chúng tôi rắn độc dù có bẻ nanh rồi vẫn còn là rắn độc, cộng sản chỉ có thay thế không thể sửa chửa.

Cách chửi của anh em lính cũ chúng tôi vẫn được cho là không nhẹ tay, thì đương nhiên Vẹm đau, chúng đã bị đánh đau và chúng đã đánh lại, đó là cái mọi người đã thấy trong năm qua, ba lần lớn chúng đánh tan nát HNPĐ thời gian kéo dài có lúc gần tháng mới phục hoạt được, còn những lần lắt nhắt mươi tiếng một ngày thì nhiều. Vậy ai cho rằng chửi và cách chửi không làm các tay Việt cộng điên đầu trong đối phó, nhất là cách thức chửi của HNPĐ?

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm