Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CHUỘT GHẺ - Việt Nhân

(HNPĐ) Chuột là con vật bị lánh xa, bị ghê tởm, mà nếu là chuột ghẻ thì còn tởm đến đâu, vậy mà người dân xứ An Nam xã nghĩa hôm nay lại phải sống chung đụng cùng chuột




(HNPĐ) Chuột là con vật bị lánh xa, bị ghê tởm, mà nếu là chuột ghẻ thì còn tởm đến đâu, vậy mà người dân xứ An Nam xã nghĩa hôm nay lại phải sống chung đụng cùng chuột. Những con chuột ghẻ, cùng bầy với nhau chúng giành ăn đấu đá nhau suốt, còn với người dân chúng chí chóe rằng, nhờ có chúng nên đất nước và người dân rồi đây sẽ là thiên đàng, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu (tổ cha quân xạo ke).

Còn gọi chúng là chuột, thì là tự chúng gọi nhau đấy chứ, Trọng Lú đã nói đánh chuột đừng để vỡ bình, chuột mà Lú nói là nói đám tham nhũng, mà chúng thì có thằng nào, con nào, không tham nhũng? Mỗ tôi hôm nay lôi một con chuột ghẻ ra để nói, nó là ai mọi người đã biết! Xà mâu là ghẻ, chó xà mâu là chó ghẻ, thủ tướng đương nhiệm bị gọi là Dũng Xà Mâu tức là Dũng ghẻ, Dũng lại là tay trùm tham nhũng, vậy hắn là con chuột ghẻ, đơn giản là thế.

An Nam cộng là đảng ăn cướp, nó dựng nên chế độ An Nam xã nghĩa, và từ chế độ mà nó mặc áo hợp pháp để ăn cướp, chúng tuy hai mà chỉ là một, truy gốc xa xôi của chúng là tự bên Tàu, còn mang về đất nước An Nam, đó là tội của già Hù. Đám này năm 1945 lực lượng chúng độ năm ngàn người, nhưng nay chúng vừa đoàn, đảng, vừa chính thức, dự bị, đã lên đến con số mười triệu, có được con số đông này, dễ hiểu là chúng vào để đi ăn cướp hợp pháp.

Gia nhập đảng, chúng có giấy cho phép đi ăn cướp (thẻ đảng), hôm nay chúng đã lộng hành, với quyền lực trong tay chúng ngang nhiên đục khoét, chúng ăn, vợ con chúng ăn, giòng họ chúng ăn, chúng ăn tàn, ăn mạt, khiến đất nước tiêu điều. Tưởng thú Dũng xà mâu là tiêu biểu rõ nét nhứt của đám này, dường như hắn tiếc là giòng họ hắn không được đông hơn nữa, để ăn được nhiều hơn, ngon hơn, nên tìm cách leo cao hơn, cả cho con hắn.

Tin trên mạng mỗ tôi đọc được, hôm 30/12 Nguyễn Minh Triết, 24 tuổi, đứa con trai út của Xà mâu vừa tiếp tục được chỉ định vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bình Định và được ban hành bởi ban chấp hành trung ương đảng CSVN, đánh dấu một năm ‘trúng mánh’ lớn đối với gia đình con chuột ghẻ này. Hai chữ ‘trúng mánh’ được dùng, đã cho người đọc biết ý người viết bản tin, đã xếp loại Xà mâu là thứ hạng gì trong xã hội (lưu manh) hôm nay!

Bản tin đó ngắn thôi nhưng có tới 270 comments đóng góp, cho thấy mức độ ‘thương ghét’ mà người ta dành cho Xà mâu, qua chuyện của thằng con út hắn (thiên tài), 14 tuổi đi Anh, 22 tuổi về nước với bằng thạc sĩ máy bay (?!). Nhưng riêng với mỗ tôi vốn sẵn lòng ưu ái cùng Xà Mâu và đã viết quá nhiều về hắn rồi, nay thấy chuyện này không là ‘chuyện mới’, mà hôm nay chỉ muốn nói về niềm tin của Xà Mâu vào sự bền vững của cái đảng cướp hắn đang theo.

Nói về lý lịch thì nhân vật Vi tiểu Bảo của tác giả Kim Dung, vẫn rõ ràng hơn nhân vật Xà Mâu hôm nay nhiều, cha cả hai đều vô danh, mẹ là kỹ nữ lầu xanh của Vi tiểu Bảo hay là hộ lý của Xà Mâu thì không khác nhau. Nhưng ở Xà mâu đã xóa đi, và dựng cho mình xuất thân từ một gia đình gốc gác cắt mạng truyền thống (?!), điều này cho thấy với hắn vinh dự là được gắn ‘mác’ đảng, đời hắn ăn đã no rồi, và nay hắn muốn tương lai con cái hắn sẽ được ăn như hắn.

Chắc chắn trong trí hắn đảng sẽ mãi tồn tại! Và là con đường tiến, là chổ dựa cứng, vậy những ai đang trông nơi tay hắn diệt cái đảng ác ôn An Nam cộng, rồi lên làm tổng thống, như một Gióc Ba Chóp bên Nga, đã thấy rằng mình sai? Hôm nay là đúng năm ngày mỗ tôi chờ xem năm mới 2015, Xà mâu nói gì mà vẫn chưa thấy, tuy rằng thừa biết nói gì thì nói, ruột hắn thì không mới, nhưng cũng muốn xem miệng hắn được đám tà lọt đặt thêm chữ mới gì cho hắn nói?

Vẫn chỉ thấy những bài hắn chót chét từ 31/12/2014 trở về trước thôi! Trang Xà Mâu chấm ọt của hắn, vẫn nguyên bài cuối năm ‘phải có chuyển biến trong năm 2015’ với cái nhấn mạnh đây là nhiệm vụ ‘sống còn’. Hắn nói: “Tôi hết sức nhấn mạnh, muốn các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, năm 2015 phải đặc biệt quan tâm cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh… Nếu người đứng đầu cơ quan nào không làm được thì mời làm việc khác” (Xà mâu thì sao?).

Thế rồi tiếp theo là bài nói đến cái ‘trăn trở’ của Xà Mâu: “Sao lại cứ phải đứng sau 6 nước Asean, chúng ta có đuổi kịp được Asean không? Không có lý do gì chúng ta không cải thiện được để bằng Asean”, mẹ cái thằng ngu, cái này thật tình không chửi không được, một lũ khỉ lại đòi bằng người thì chuyện ngược đời, đã dốt lại ăn dơ thì ngàn năm chỉ đi sai hửi đ… mà thôi.

Năm ngoái 2014, thông điệp Xà Mâu nổ văng miểng: “đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân… tập trung nỗ lực xây dựng Nhà nước pháp quyền… nhà nước phải làm tốt chức năng kiến tạo phát triển”. Nghe cứ như là 2014 hắn sẽ đánh sập chế độ và đảng cộng sẽ đi chỗ khác chơi, đúng là những lời bịp rẻ tiền! Tuy biết rằng lời lẽ đó là do kẻ khác viết cho hắn nói, nhưng ta cũng thấy được bản chất (lưu manh) của hắn.

Xà mâu từ chế độ này mà ra, những gì có được cũng từ chế độ này mang lại, hắn sắp xếp ‘cơ cấu’ con cái hắn vào những chỗ ngon cơm ngọt canh, cũng không ngoài mong muốn chúng được như hắn. Xin đừng hoang tưởng hắn là kẻ vì nước vì dân, hắn chẳng có chút gì lý tưởng đó, và con người hắn không có khả năng làm được những gì hắn tuyên bố (đó là lời kẻ khác đút vô miệng hắn), hắn chỉ là một tay tầm thường (gặp thời) với đầy tham vọng cá nhân.

Nhà bất đồng chính kiến LS Nguyễn Văn Đài trong một bài của RFA (31/12/2014), đã ‘nhắn’ cùng Xà Mâu về những gì hắn nói trong lần rồi: “Chúng tôi là những công dân sẽ luôn ủng hộ các tư tưởng cải cách đó, cho dù gặp trở ngại nào nhưng nếu ông biết dựa vào người dân và ông sẽ là người đi vào lịch sử VN với những tư tưởng cải cách của ông”. Nói như ông luật sư này thì cũng lại là mơ ước Xà Mâu trở thành được một Ếch-Ba-Chóp (nản)!!!

Bắt trước chuyện LS Đài nhắn Xà Mâu, mà mỗ tôi nhân dịp năm mới nghe tin gia đình Xà Mâu ‘trúng mánh’ lớn vụ thằng con của hắn vô chấp hành đảng bộ Bình Định, mà cũng có lời nhắn là xin ‘chúc’ cha con nhà  Xà Mâu được hưởng phước chung như cha con Saddam Husein.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CHUỘT GHẺ - Việt Nhân

(HNPĐ) Chuột là con vật bị lánh xa, bị ghê tởm, mà nếu là chuột ghẻ thì còn tởm đến đâu, vậy mà người dân xứ An Nam xã nghĩa hôm nay lại phải sống chung đụng cùng chuột




(HNPĐ) Chuột là con vật bị lánh xa, bị ghê tởm, mà nếu là chuột ghẻ thì còn tởm đến đâu, vậy mà người dân xứ An Nam xã nghĩa hôm nay lại phải sống chung đụng cùng chuột. Những con chuột ghẻ, cùng bầy với nhau chúng giành ăn đấu đá nhau suốt, còn với người dân chúng chí chóe rằng, nhờ có chúng nên đất nước và người dân rồi đây sẽ là thiên đàng, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu (tổ cha quân xạo ke).

Còn gọi chúng là chuột, thì là tự chúng gọi nhau đấy chứ, Trọng Lú đã nói đánh chuột đừng để vỡ bình, chuột mà Lú nói là nói đám tham nhũng, mà chúng thì có thằng nào, con nào, không tham nhũng? Mỗ tôi hôm nay lôi một con chuột ghẻ ra để nói, nó là ai mọi người đã biết! Xà mâu là ghẻ, chó xà mâu là chó ghẻ, thủ tướng đương nhiệm bị gọi là Dũng Xà Mâu tức là Dũng ghẻ, Dũng lại là tay trùm tham nhũng, vậy hắn là con chuột ghẻ, đơn giản là thế.

An Nam cộng là đảng ăn cướp, nó dựng nên chế độ An Nam xã nghĩa, và từ chế độ mà nó mặc áo hợp pháp để ăn cướp, chúng tuy hai mà chỉ là một, truy gốc xa xôi của chúng là tự bên Tàu, còn mang về đất nước An Nam, đó là tội của già Hù. Đám này năm 1945 lực lượng chúng độ năm ngàn người, nhưng nay chúng vừa đoàn, đảng, vừa chính thức, dự bị, đã lên đến con số mười triệu, có được con số đông này, dễ hiểu là chúng vào để đi ăn cướp hợp pháp.

Gia nhập đảng, chúng có giấy cho phép đi ăn cướp (thẻ đảng), hôm nay chúng đã lộng hành, với quyền lực trong tay chúng ngang nhiên đục khoét, chúng ăn, vợ con chúng ăn, giòng họ chúng ăn, chúng ăn tàn, ăn mạt, khiến đất nước tiêu điều. Tưởng thú Dũng xà mâu là tiêu biểu rõ nét nhứt của đám này, dường như hắn tiếc là giòng họ hắn không được đông hơn nữa, để ăn được nhiều hơn, ngon hơn, nên tìm cách leo cao hơn, cả cho con hắn.

Tin trên mạng mỗ tôi đọc được, hôm 30/12 Nguyễn Minh Triết, 24 tuổi, đứa con trai út của Xà mâu vừa tiếp tục được chỉ định vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bình Định và được ban hành bởi ban chấp hành trung ương đảng CSVN, đánh dấu một năm ‘trúng mánh’ lớn đối với gia đình con chuột ghẻ này. Hai chữ ‘trúng mánh’ được dùng, đã cho người đọc biết ý người viết bản tin, đã xếp loại Xà mâu là thứ hạng gì trong xã hội (lưu manh) hôm nay!

Bản tin đó ngắn thôi nhưng có tới 270 comments đóng góp, cho thấy mức độ ‘thương ghét’ mà người ta dành cho Xà mâu, qua chuyện của thằng con út hắn (thiên tài), 14 tuổi đi Anh, 22 tuổi về nước với bằng thạc sĩ máy bay (?!). Nhưng riêng với mỗ tôi vốn sẵn lòng ưu ái cùng Xà Mâu và đã viết quá nhiều về hắn rồi, nay thấy chuyện này không là ‘chuyện mới’, mà hôm nay chỉ muốn nói về niềm tin của Xà Mâu vào sự bền vững của cái đảng cướp hắn đang theo.

Nói về lý lịch thì nhân vật Vi tiểu Bảo của tác giả Kim Dung, vẫn rõ ràng hơn nhân vật Xà Mâu hôm nay nhiều, cha cả hai đều vô danh, mẹ là kỹ nữ lầu xanh của Vi tiểu Bảo hay là hộ lý của Xà Mâu thì không khác nhau. Nhưng ở Xà mâu đã xóa đi, và dựng cho mình xuất thân từ một gia đình gốc gác cắt mạng truyền thống (?!), điều này cho thấy với hắn vinh dự là được gắn ‘mác’ đảng, đời hắn ăn đã no rồi, và nay hắn muốn tương lai con cái hắn sẽ được ăn như hắn.

Chắc chắn trong trí hắn đảng sẽ mãi tồn tại! Và là con đường tiến, là chổ dựa cứng, vậy những ai đang trông nơi tay hắn diệt cái đảng ác ôn An Nam cộng, rồi lên làm tổng thống, như một Gióc Ba Chóp bên Nga, đã thấy rằng mình sai? Hôm nay là đúng năm ngày mỗ tôi chờ xem năm mới 2015, Xà mâu nói gì mà vẫn chưa thấy, tuy rằng thừa biết nói gì thì nói, ruột hắn thì không mới, nhưng cũng muốn xem miệng hắn được đám tà lọt đặt thêm chữ mới gì cho hắn nói?

Vẫn chỉ thấy những bài hắn chót chét từ 31/12/2014 trở về trước thôi! Trang Xà Mâu chấm ọt của hắn, vẫn nguyên bài cuối năm ‘phải có chuyển biến trong năm 2015’ với cái nhấn mạnh đây là nhiệm vụ ‘sống còn’. Hắn nói: “Tôi hết sức nhấn mạnh, muốn các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, năm 2015 phải đặc biệt quan tâm cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh… Nếu người đứng đầu cơ quan nào không làm được thì mời làm việc khác” (Xà mâu thì sao?).

Thế rồi tiếp theo là bài nói đến cái ‘trăn trở’ của Xà Mâu: “Sao lại cứ phải đứng sau 6 nước Asean, chúng ta có đuổi kịp được Asean không? Không có lý do gì chúng ta không cải thiện được để bằng Asean”, mẹ cái thằng ngu, cái này thật tình không chửi không được, một lũ khỉ lại đòi bằng người thì chuyện ngược đời, đã dốt lại ăn dơ thì ngàn năm chỉ đi sai hửi đ… mà thôi.

Năm ngoái 2014, thông điệp Xà Mâu nổ văng miểng: “đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân… tập trung nỗ lực xây dựng Nhà nước pháp quyền… nhà nước phải làm tốt chức năng kiến tạo phát triển”. Nghe cứ như là 2014 hắn sẽ đánh sập chế độ và đảng cộng sẽ đi chỗ khác chơi, đúng là những lời bịp rẻ tiền! Tuy biết rằng lời lẽ đó là do kẻ khác viết cho hắn nói, nhưng ta cũng thấy được bản chất (lưu manh) của hắn.

Xà mâu từ chế độ này mà ra, những gì có được cũng từ chế độ này mang lại, hắn sắp xếp ‘cơ cấu’ con cái hắn vào những chỗ ngon cơm ngọt canh, cũng không ngoài mong muốn chúng được như hắn. Xin đừng hoang tưởng hắn là kẻ vì nước vì dân, hắn chẳng có chút gì lý tưởng đó, và con người hắn không có khả năng làm được những gì hắn tuyên bố (đó là lời kẻ khác đút vô miệng hắn), hắn chỉ là một tay tầm thường (gặp thời) với đầy tham vọng cá nhân.

Nhà bất đồng chính kiến LS Nguyễn Văn Đài trong một bài của RFA (31/12/2014), đã ‘nhắn’ cùng Xà Mâu về những gì hắn nói trong lần rồi: “Chúng tôi là những công dân sẽ luôn ủng hộ các tư tưởng cải cách đó, cho dù gặp trở ngại nào nhưng nếu ông biết dựa vào người dân và ông sẽ là người đi vào lịch sử VN với những tư tưởng cải cách của ông”. Nói như ông luật sư này thì cũng lại là mơ ước Xà Mâu trở thành được một Ếch-Ba-Chóp (nản)!!!

Bắt trước chuyện LS Đài nhắn Xà Mâu, mà mỗ tôi nhân dịp năm mới nghe tin gia đình Xà Mâu ‘trúng mánh’ lớn vụ thằng con của hắn vô chấp hành đảng bộ Bình Định, mà cũng có lời nhắn là xin ‘chúc’ cha con nhà  Xà Mâu được hưởng phước chung như cha con Saddam Husein.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm