Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CHUYỆN CŨ RÍCH . . . - Việt Nhân

(HNPĐ) Dân về ăn chơi nơi xứ xã nghĩa nói, tết nhất đối với dân đen hết mùng ba là hết Tết! Còn người của đảng thì khỏi nói, khi trước tháng giêng là tháng ăn chơi của đám tép riu




(HNPĐ) Dân về ăn chơi nơi xứ xã nghĩa nói, tết nhất đối với dân đen hết mùng ba là hết Tết! Còn người của đảng thì khỏi nói, khi trước tháng giêng là tháng ăn chơi của đám tép riu cũng đã thành chuyện cổ tích rồi, nay chúng ‘tranh thủ’ cho được bằng các xếp, để một năm mười hai tháng đều là tháng giêng. Và cái xứ nói một năm uống ba tỷ lít bia, ăn năm triệu con chó, đó là nói giới có đẳng cấp như chúng thôi, chứ dân đen đến ngay thịt chó cũng là cái tay khó với.

Mặt chìm xã hội xã nghĩa, không ai ăn tết lớn ngoài mấy ông nhà nước, đít càng đỏ tết càng to, quê nhà đón tết, đi khắp xứ nơi đâu cũng thấy mấy cái pa nô màu đỏ máu, viết câu ‘mừng đảng mừng xuân’ to tổ chảng. Cái câu này nay nói đúng ý nó là mừng đảng (cướp) đón xuân, mừng đây là đón vậy, chứ còn cái ý cũ là mừng đảng rồi mới tới mừng xuân là không còn đúng, nói vậy nghe cũng có lý, bởi nhìn quanh thấy có ai nói mừng dân (đen) mừng xuân đâu?

Quê người tuy không nặng lắm chuyện kiêng cử tết nhất, nhưng quán ông Tư vẫn giữ lệ đóng cửa đúng ba ngày, còn mỗ tôi mãi mùng sáu mới có rỗi đến cùng ông, đúng lúc những tay họp chợ (lại) ồn ào chuyện gởi tiền và về quê ăn tết. Với cái tin Reuters “VN nằm trong top 10 nước nhận được kiều hối nhiều nhất trên thế giới, Hơn phân nửa số này xuất phát từ Hoa Kỳ, các nước kế tiếp là Australia, Canada, và Đức, và dự báo sẽ tăng đến 14 tỷ đô la kiều hối trong năm nay”.

Chuyện gởi tiền và đi về là chuyện xưa rồi, lạ gì chuyện tết đến ông nhà nước xã nghĩa với cái gọi là ‘xuân quê hương’ cho mấy ‘khúc ruột ngàn đô’ về du hí… Và cũng không lạ chuyện bên đây những dân tị nạn không ưa chuyện đó mà chống đối, rồi dùng những lời thật nặng để phang, còn kẻ tán đồng thì nay đã không cần viện đến lý do quan, hôn, tang, tế để về tìm vui, đi lại đã trở nên thường, chai lì, vô cảm, trước những lời kêu gọi ngưng tiếp sức cho bọn vịt cộng.

Chuyện đi về vẫn rầm rộ, có người nói không làm sao cho lời nói phải lọt tai kẻ thay lòng, và dùng chữ thay lòng đây là để gợi chuyện ngày nào xưng danh tị nạn, thân tả tơi bước lên từ chiếc thuyền cá, nay xênh xang áo gấm hồi cố quận. Nói vậy là sai, không thay lòng gì sất, họ vẫn là họ thật hơn bao giờ hết, vậy phải hiểu ta với họ không là một, nhất là sau khi đọc bài viết của VOA hôm trước tết, có nêu chuyện nhiều người về tới sân bay bị đuổi ngược trở ra!

Tóm lại kẻ tha hương không phải ai cũng được ông nhà nước xã nghĩa cho vào, dù ông vẫn thu tiền và cấp visa, ông không xem ai cũng như ai, nên có kẻ được ông cho vào thiên đàng của ông, lại có kẻ phải quay lui bởi ông không thích. Và quán café của ông Tư Bến Nghé đang ồn ào họp chợ chuyện này, chuyện xưa quá rồi mà sao cứ ồn lên khi nhắc đến, cũng bởi quán café Bến Nghé đã bao năm vẫn là nơi họp chợ của những ai không ưa chuyện gửi tiền hay đi về bển!

Chuyện gởi tiền về, nhà nước xã nghĩa dự báo sẽ được tăng từ mức 12 tỷ đô la của năm 2014 lên đến 14 tỷ đô la kiều hối trong năm nay, và kiều hối vẫn đóng vai trò chính trong nền kinh tế quái thai xã nghĩa, chiếm tương đương khoảng 8% GDP.  Sự thực khó chối là kiều hối tăng bao nhiêu thì quan đỏ giàu lên bấy nhiêu, và với hai lực lượng mũi nhọn xuất khẩu lao động và vịt kiều, đảng An Nam cộng sống dai sống bền, để đưa đất nước bước theo con đường bác đi!

Xin nhìn lại 40 năm gọi là thống nhất trong xây dựng thiên đàng của bác (thằng bần), từ ngày chưa có một đồng kiều hối nào, cho đến nay con số đã tăng lên đến hàng chục tỷ dollar, mà đất nước càng ngày càng tụt hậu, vậy thì kiều hối chạy đi đâu? Với thời gian ngần ấy, với số tiền ngần ấy, nay so với các nước láng giềng Singarpore, Malaysia, Thái Lan… sao lại đứng sau họ cả 50 hay 100 năm, vậy gởi tiền về để góp phần xây dựng đất nước hay nuôi quan đỏ?

Cơ ngơi quan đỏ báo đăng không thua cung điện vua chúa xưa, nhà thờ họ tiền xây trăm tỷ, tiền đó từ tham nhũng mà ra, tận cùng thì đó là xương máu dân Việt, đã vậy còn gửi tiền về nuôi chúng là sao? Cũng báo nhà nước đăng tháng rồi, bốn mươi người bán vé số nghèo thuê căn nhà hai mươi thước vuông, dưới dạ cầu Nguyễn Văn Cừ, thành Hồ, để có nơi đêm đến mà về đó ngủ… ngồi. Những kẻ nghèo này trên quê hương của chính mình, họ không có mùa xuân!

Chuyện cũ rích mà cứ phải nói mãi cũng đâm ngượng! Nhưng thấy dân mình sống quá tội, không nói không được, các tay vịt kiều về vẫn vui trên xác thân các cô gái nghèo tuổi đáng cháu ngoại, vẫn tự hào đẳng cấp mình khác với dân đen trong nước. Vẫn là những thứ được làm vua thua làm giặc, thoát khỏi làm mồi cho cá nay rủng rỉnh đồng đô về vênh váo ăn chơi, đâu khác gì bọn tự xưng cắt mạng làm giặc hôm nào, nay ngồi ghế chạm rồng dát vàng kệch cỡm làm vua.

Đầu năm ghé quán ông Tư Bến Nghé chúc tết ông già Nam bộ, để thấy ông nổi nóng chửi cha cái lũ ăn máu hòe tiếp tay vịt cộng, làm cho đất nước của ông dân tình ngày thêm điêu đứng. Và rồi buồn mà nghe phận mình năm tháng đã nhuộm trắng mái đầu, vẫn chưa về lại được để đón làn gió xuân trên quê hương, để được thấy dân mình đã thoát ách cộng nô, để được thấy những đứa trẻ thơ còn có tương lai, và mai kia lớn lên chúng không phải tha phương lao nô, làm gái!      
        
Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (1)

Trường Sơn
Không đến nỗi bi quan , nhưng tôi nghĩ rằng như một định mệnh cho dân tộc Việt Nam ,đến giai đoạn hiện nay ở trong nước chúng ta đang cần những nhà lãnh đạo mạnh mẽ , có lòng tự trọng ,không tham nhũng , tham quyền cố vị , chống Tàu xâm lược ,thì hoàn toàn không có , chỉ lo mua chức mua danh , để được vinh thân phì gia , gia đình ,vợ con được sung sướng ngồi trên đầu trên cổ những con người được gọi là Nhân dân Ở hải ngoại có những cá nhân hội đoàn muốn tranh đấu cho Nhân dân trong nước ( chúng tôi ở trong nước có chống đối thì cũng chỉ giới hạn),thì lại chưa tập họp đủ mạnh , và quan trọng nhất là trong tình hình địa chính trị hiện nay Người Mỹ ( duy nhất ) chưa ủng hộ xu hướng này ,những ngày xuân lại buồn cho đất nước ,cho bản thân : " Tóc xanh giờ đã tiêu pha muối.Lòng vẫn phiêu theo một bóng cờ ".

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

CHUYỆN CŨ RÍCH . . . - Việt Nhân

(HNPĐ) Dân về ăn chơi nơi xứ xã nghĩa nói, tết nhất đối với dân đen hết mùng ba là hết Tết! Còn người của đảng thì khỏi nói, khi trước tháng giêng là tháng ăn chơi của đám tép riu




(HNPĐ) Dân về ăn chơi nơi xứ xã nghĩa nói, tết nhất đối với dân đen hết mùng ba là hết Tết! Còn người của đảng thì khỏi nói, khi trước tháng giêng là tháng ăn chơi của đám tép riu cũng đã thành chuyện cổ tích rồi, nay chúng ‘tranh thủ’ cho được bằng các xếp, để một năm mười hai tháng đều là tháng giêng. Và cái xứ nói một năm uống ba tỷ lít bia, ăn năm triệu con chó, đó là nói giới có đẳng cấp như chúng thôi, chứ dân đen đến ngay thịt chó cũng là cái tay khó với.

Mặt chìm xã hội xã nghĩa, không ai ăn tết lớn ngoài mấy ông nhà nước, đít càng đỏ tết càng to, quê nhà đón tết, đi khắp xứ nơi đâu cũng thấy mấy cái pa nô màu đỏ máu, viết câu ‘mừng đảng mừng xuân’ to tổ chảng. Cái câu này nay nói đúng ý nó là mừng đảng (cướp) đón xuân, mừng đây là đón vậy, chứ còn cái ý cũ là mừng đảng rồi mới tới mừng xuân là không còn đúng, nói vậy nghe cũng có lý, bởi nhìn quanh thấy có ai nói mừng dân (đen) mừng xuân đâu?

Quê người tuy không nặng lắm chuyện kiêng cử tết nhất, nhưng quán ông Tư vẫn giữ lệ đóng cửa đúng ba ngày, còn mỗ tôi mãi mùng sáu mới có rỗi đến cùng ông, đúng lúc những tay họp chợ (lại) ồn ào chuyện gởi tiền và về quê ăn tết. Với cái tin Reuters “VN nằm trong top 10 nước nhận được kiều hối nhiều nhất trên thế giới, Hơn phân nửa số này xuất phát từ Hoa Kỳ, các nước kế tiếp là Australia, Canada, và Đức, và dự báo sẽ tăng đến 14 tỷ đô la kiều hối trong năm nay”.

Chuyện gởi tiền và đi về là chuyện xưa rồi, lạ gì chuyện tết đến ông nhà nước xã nghĩa với cái gọi là ‘xuân quê hương’ cho mấy ‘khúc ruột ngàn đô’ về du hí… Và cũng không lạ chuyện bên đây những dân tị nạn không ưa chuyện đó mà chống đối, rồi dùng những lời thật nặng để phang, còn kẻ tán đồng thì nay đã không cần viện đến lý do quan, hôn, tang, tế để về tìm vui, đi lại đã trở nên thường, chai lì, vô cảm, trước những lời kêu gọi ngưng tiếp sức cho bọn vịt cộng.

Chuyện đi về vẫn rầm rộ, có người nói không làm sao cho lời nói phải lọt tai kẻ thay lòng, và dùng chữ thay lòng đây là để gợi chuyện ngày nào xưng danh tị nạn, thân tả tơi bước lên từ chiếc thuyền cá, nay xênh xang áo gấm hồi cố quận. Nói vậy là sai, không thay lòng gì sất, họ vẫn là họ thật hơn bao giờ hết, vậy phải hiểu ta với họ không là một, nhất là sau khi đọc bài viết của VOA hôm trước tết, có nêu chuyện nhiều người về tới sân bay bị đuổi ngược trở ra!

Tóm lại kẻ tha hương không phải ai cũng được ông nhà nước xã nghĩa cho vào, dù ông vẫn thu tiền và cấp visa, ông không xem ai cũng như ai, nên có kẻ được ông cho vào thiên đàng của ông, lại có kẻ phải quay lui bởi ông không thích. Và quán café của ông Tư Bến Nghé đang ồn ào họp chợ chuyện này, chuyện xưa quá rồi mà sao cứ ồn lên khi nhắc đến, cũng bởi quán café Bến Nghé đã bao năm vẫn là nơi họp chợ của những ai không ưa chuyện gửi tiền hay đi về bển!

Chuyện gởi tiền về, nhà nước xã nghĩa dự báo sẽ được tăng từ mức 12 tỷ đô la của năm 2014 lên đến 14 tỷ đô la kiều hối trong năm nay, và kiều hối vẫn đóng vai trò chính trong nền kinh tế quái thai xã nghĩa, chiếm tương đương khoảng 8% GDP.  Sự thực khó chối là kiều hối tăng bao nhiêu thì quan đỏ giàu lên bấy nhiêu, và với hai lực lượng mũi nhọn xuất khẩu lao động và vịt kiều, đảng An Nam cộng sống dai sống bền, để đưa đất nước bước theo con đường bác đi!

Xin nhìn lại 40 năm gọi là thống nhất trong xây dựng thiên đàng của bác (thằng bần), từ ngày chưa có một đồng kiều hối nào, cho đến nay con số đã tăng lên đến hàng chục tỷ dollar, mà đất nước càng ngày càng tụt hậu, vậy thì kiều hối chạy đi đâu? Với thời gian ngần ấy, với số tiền ngần ấy, nay so với các nước láng giềng Singarpore, Malaysia, Thái Lan… sao lại đứng sau họ cả 50 hay 100 năm, vậy gởi tiền về để góp phần xây dựng đất nước hay nuôi quan đỏ?

Cơ ngơi quan đỏ báo đăng không thua cung điện vua chúa xưa, nhà thờ họ tiền xây trăm tỷ, tiền đó từ tham nhũng mà ra, tận cùng thì đó là xương máu dân Việt, đã vậy còn gửi tiền về nuôi chúng là sao? Cũng báo nhà nước đăng tháng rồi, bốn mươi người bán vé số nghèo thuê căn nhà hai mươi thước vuông, dưới dạ cầu Nguyễn Văn Cừ, thành Hồ, để có nơi đêm đến mà về đó ngủ… ngồi. Những kẻ nghèo này trên quê hương của chính mình, họ không có mùa xuân!

Chuyện cũ rích mà cứ phải nói mãi cũng đâm ngượng! Nhưng thấy dân mình sống quá tội, không nói không được, các tay vịt kiều về vẫn vui trên xác thân các cô gái nghèo tuổi đáng cháu ngoại, vẫn tự hào đẳng cấp mình khác với dân đen trong nước. Vẫn là những thứ được làm vua thua làm giặc, thoát khỏi làm mồi cho cá nay rủng rỉnh đồng đô về vênh váo ăn chơi, đâu khác gì bọn tự xưng cắt mạng làm giặc hôm nào, nay ngồi ghế chạm rồng dát vàng kệch cỡm làm vua.

Đầu năm ghé quán ông Tư Bến Nghé chúc tết ông già Nam bộ, để thấy ông nổi nóng chửi cha cái lũ ăn máu hòe tiếp tay vịt cộng, làm cho đất nước của ông dân tình ngày thêm điêu đứng. Và rồi buồn mà nghe phận mình năm tháng đã nhuộm trắng mái đầu, vẫn chưa về lại được để đón làn gió xuân trên quê hương, để được thấy dân mình đã thoát ách cộng nô, để được thấy những đứa trẻ thơ còn có tương lai, và mai kia lớn lên chúng không phải tha phương lao nô, làm gái!      
        
Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm