Thân Hữu Tiếp Tay...
CHUYỆN ĐÔNG LÀO: Rằng hay thì thật là hay - Trần Thế Kỷ
1.
Tổng Bí thư Tô Lâm từng nói : “Rất bức xúc vì chỉ một tờ giấy khai sinh cũng phải 5-6 cơ quan tham gia”.
Hoan nghênh bác Tổng Tô. Bác nói rất chính xác. Rất tâm huyết với những lời tâm huyết của bác. Trước đây làm thủ tục hành chính với sổ hộ khẩu thì mất một buổi. Nay bỏ hộ khẩu, thì chỉ riêng làm giấy xác nhận nơi cư trú đã phải mất 1 ngày tới 3 ngày. Hoặc làm giấy định mức nước : Công ty nước đòi phải có giấy chứng nhận cư trú do phường cấp mới chịu. Ra phường thì phường bảo lên app. Nhưng lên app thì cập nhật không được. Vân vân và vân vân.
Hy vọng bác Tổng Tô sớm triển khai thực hiện cải cách thủ tục theo hướng nhanh gọn lẹ cho dân nhờ. Một lần nữa, nhiệt liệt hoan nghênh phát biểu trên của bác. Giá hồi còn ngồi ghế Bộ trưởng Công an, bác cũng biết nghĩ sâu, nghĩ xa như bây giờ thì đã không xảy ra chuyện cái chứng minh nhân dân đổi tên thành căn cước công dân. Rồi chẳng bao lâu cái căn cước công dân lại đổi tên thành thẻ căn cước. Rồi cái thẻ căn cước lại bị gọi là căn cước. Tới bây giờ chẳng biết đã ổn chưa, hay còn bị đổi tên mấy lần nữa.
Chỉ sợ bác Tổng Tô nói hay mà làm thì dở như hạch.
2.
Thiếu trẻ em, nhiều nhà trẻ ở Trung Quốc chuyển thành viện dưỡng lão.
Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, số lượng trường mẫu giáo ở nước này đang có xu hướng giảm mạnh. Số trẻ nhập học mẫu giáo cũng giảm mạnh 3 năm liên tiếp. Mức giảm này tương đương 5,4 triệu trẻ. Năm 2023, TQ chỉ có 9 triệu ca sinh, con số thấp nhất kể từ 1949.
Việc sinh ít nhưng tuổi thọ được nâng cao khiến nhiều nhà trẻ ở TQ được chuyển thành nhà dưỡng lão.
Trong khi đó, Nhật Bản được cho là sẽ biến mất nếu không kìm hãm sự suy giảm tỷ lệ sinh. Năm 2023 ghi nhận số lượng trẻ sơ sinh chào đời thấp kỷ lục, chỉ 800 ngàn trẻ trong khi số người tử vong là 1,6 triệu.
Việt Nam cũng chẳng khấm khá gì hơn khi tỷ lệ sinh ngày càng thấp, chẳng hơn gì Nhật hay Tàu. Dự báo dân số VN sẽ còn 46 triệu người vào năm 2200. Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: ‘Một xã hội coi kết hôn và sinh con chỉ là việc riêng, không liên quan đến nghĩa vụ công dân với đất nước, xã hội đó sẽ tự tiêu vong”. Có thể xem đây là lời báo động cho tương lai VN.
Trước đây, VN luôn kêu gọi người dân sinh đẻ có kế hoạch với khẩu hiệu: “ Gái hay trai chỉ hai là đủ”. Giờ đây, trước tình hình ngại sinh đẻ ở VN vì nhiều lý do, khẩu hiệu đó có thể sẽ được đổi là: “Gái hay trai, bao nhiêu cũng được”!
3.
Sau khi VN yêu cầu TQ thả ngư dân Việt, Bắc Kinh nói Hà Nội nên “giáo dục” ngư dân để họ không hoạt động trong vùng biển Hoàng Sa mà TQ nói thuộc chủ quyền của họ.
Vấn đề là khi tuyên bố vùng biển Hoàng Sa là của họ, rõ ràng TQ có quyền bắt các ngư dân Việt hoạt động ở đó. Mỉa mai là VN tuy miệng nói vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền VN, nhưng trong thực tế lại tỏ ra đồng ý ngầm với quan điểm của TQ. Bằng cớ là người dân nào ra đường mặc áo có chữ “Hoàng Sa-Trường sa là của VN” thì thế nào cũng bị Công an bắt về đồn. Qua đó, có thể nói VN đã có “giáo dục” công dân của mình rằng Hoàng sa không phải của VN. Và thực tế là Hoàng Sa đã nằm trong tay TQ từ hơn 50 năm qua. Năm 1974, trong khi Việt Nam Cộng Hòa cực lực phản đối việc TQ ăn cướp đảo Hoàng sa, thì Bắc Việt lại im re, không nói tiếng nào, xem như đã đồng ý ngầm với hành động đó của TQ . Giờ thì còn nói năng gì nữa.
Hay là ngư dân Việt tin rằng với “cờ tổ quốc” mà họ được chính quyền cấp phát, họ có quyền hoạt động ở đâu cũng được, dù đó là vùng biển Hoàng sa, và rằng tàu TQ thấy “cờ tổ quốc” là phải sợ xanh mặt, tay chân run lẩy bẩy? Ôi, thật là lầm to.
Giờ đây, bị TQ bắt và đánh cho nhừ tử, các ngư dân Việt tội nghiệp kia nên trút giận bằng cách xé toạc “cờ tổ quốc” rồi vất ngay xuống biển.
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
CHUYỆN ĐÔNG LÀO: Rằng hay thì thật là hay - Trần Thế Kỷ
1.
Tổng Bí thư Tô Lâm từng nói : “Rất bức xúc vì chỉ một tờ giấy khai sinh cũng phải 5-6 cơ quan tham gia”.
Hoan nghênh bác Tổng Tô. Bác nói rất chính xác. Rất tâm huyết với những lời tâm huyết của bác. Trước đây làm thủ tục hành chính với sổ hộ khẩu thì mất một buổi. Nay bỏ hộ khẩu, thì chỉ riêng làm giấy xác nhận nơi cư trú đã phải mất 1 ngày tới 3 ngày. Hoặc làm giấy định mức nước : Công ty nước đòi phải có giấy chứng nhận cư trú do phường cấp mới chịu. Ra phường thì phường bảo lên app. Nhưng lên app thì cập nhật không được. Vân vân và vân vân.
Hy vọng bác Tổng Tô sớm triển khai thực hiện cải cách thủ tục theo hướng nhanh gọn lẹ cho dân nhờ. Một lần nữa, nhiệt liệt hoan nghênh phát biểu trên của bác. Giá hồi còn ngồi ghế Bộ trưởng Công an, bác cũng biết nghĩ sâu, nghĩ xa như bây giờ thì đã không xảy ra chuyện cái chứng minh nhân dân đổi tên thành căn cước công dân. Rồi chẳng bao lâu cái căn cước công dân lại đổi tên thành thẻ căn cước. Rồi cái thẻ căn cước lại bị gọi là căn cước. Tới bây giờ chẳng biết đã ổn chưa, hay còn bị đổi tên mấy lần nữa.
Chỉ sợ bác Tổng Tô nói hay mà làm thì dở như hạch.
2.
Thiếu trẻ em, nhiều nhà trẻ ở Trung Quốc chuyển thành viện dưỡng lão.
Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, số lượng trường mẫu giáo ở nước này đang có xu hướng giảm mạnh. Số trẻ nhập học mẫu giáo cũng giảm mạnh 3 năm liên tiếp. Mức giảm này tương đương 5,4 triệu trẻ. Năm 2023, TQ chỉ có 9 triệu ca sinh, con số thấp nhất kể từ 1949.
Việc sinh ít nhưng tuổi thọ được nâng cao khiến nhiều nhà trẻ ở TQ được chuyển thành nhà dưỡng lão.
Trong khi đó, Nhật Bản được cho là sẽ biến mất nếu không kìm hãm sự suy giảm tỷ lệ sinh. Năm 2023 ghi nhận số lượng trẻ sơ sinh chào đời thấp kỷ lục, chỉ 800 ngàn trẻ trong khi số người tử vong là 1,6 triệu.
Việt Nam cũng chẳng khấm khá gì hơn khi tỷ lệ sinh ngày càng thấp, chẳng hơn gì Nhật hay Tàu. Dự báo dân số VN sẽ còn 46 triệu người vào năm 2200. Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: ‘Một xã hội coi kết hôn và sinh con chỉ là việc riêng, không liên quan đến nghĩa vụ công dân với đất nước, xã hội đó sẽ tự tiêu vong”. Có thể xem đây là lời báo động cho tương lai VN.
Trước đây, VN luôn kêu gọi người dân sinh đẻ có kế hoạch với khẩu hiệu: “ Gái hay trai chỉ hai là đủ”. Giờ đây, trước tình hình ngại sinh đẻ ở VN vì nhiều lý do, khẩu hiệu đó có thể sẽ được đổi là: “Gái hay trai, bao nhiêu cũng được”!
3.
Sau khi VN yêu cầu TQ thả ngư dân Việt, Bắc Kinh nói Hà Nội nên “giáo dục” ngư dân để họ không hoạt động trong vùng biển Hoàng Sa mà TQ nói thuộc chủ quyền của họ.
Vấn đề là khi tuyên bố vùng biển Hoàng Sa là của họ, rõ ràng TQ có quyền bắt các ngư dân Việt hoạt động ở đó. Mỉa mai là VN tuy miệng nói vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền VN, nhưng trong thực tế lại tỏ ra đồng ý ngầm với quan điểm của TQ. Bằng cớ là người dân nào ra đường mặc áo có chữ “Hoàng Sa-Trường sa là của VN” thì thế nào cũng bị Công an bắt về đồn. Qua đó, có thể nói VN đã có “giáo dục” công dân của mình rằng Hoàng sa không phải của VN. Và thực tế là Hoàng Sa đã nằm trong tay TQ từ hơn 50 năm qua. Năm 1974, trong khi Việt Nam Cộng Hòa cực lực phản đối việc TQ ăn cướp đảo Hoàng sa, thì Bắc Việt lại im re, không nói tiếng nào, xem như đã đồng ý ngầm với hành động đó của TQ . Giờ thì còn nói năng gì nữa.
Hay là ngư dân Việt tin rằng với “cờ tổ quốc” mà họ được chính quyền cấp phát, họ có quyền hoạt động ở đâu cũng được, dù đó là vùng biển Hoàng sa, và rằng tàu TQ thấy “cờ tổ quốc” là phải sợ xanh mặt, tay chân run lẩy bẩy? Ôi, thật là lầm to.
Giờ đây, bị TQ bắt và đánh cho nhừ tử, các ngư dân Việt tội nghiệp kia nên trút giận bằng cách xé toạc “cờ tổ quốc” rồi vất ngay xuống biển.
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )


















