Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CHUYỆN HACKER - Việt Nhân

(HNPĐ) Xin kính chào tất cả bà con độc giả từ trong nước ra tới hải ngoại, chuyện trang mạng HNPĐ.Net tuần rồi bị mấy tên ác ôn côn đồ đánh sập, nay chúng tôi đã có tin vui

(HNPĐ) Xin kính chào tất cả bà con độc giả từ trong nước ra tới hải ngoại, chuyện trang mạng HNPĐ.Net tuần rồi bị mấy tên ác ôn côn đồ đánh sập, nay chúng tôi đã có tin vui: HNPĐ.Net đang chạy thử. Cứ như bao lần trước ngỡ rằng phải là cả tháng mới êm nhà, êm cửa, nhưng lần này chưa tới sáu ngày, từ trưa thứ sáu 15/11/2013 rất đông độc giả gọi phôn báo tin là đã vào được HNPĐ.Net, và xem lại được bình thường như trước, trong đó có ông cụ Fugitive một độc giả quen thuộc của chúng tôi. Với giọng vui cụ nói như đọc tin chiến sự năm xưa là chuyện vi xi giật mìn, đắp mô, đã được lính ta giải tỏa... Cám ơn cụ là người đã sốt sắng báo tin an lành đến sớm cho mọi người – Anh Chị Em Điện báo HNPĐ xin chúc sức khỏe cụ độc giả Fugitive.

Xin phép Quí vị độc giả, phần này cho mỗ tôi có vài lời phải quấy với cái quân ác ôn, côn đồ, cộng phỉ, cái quân chuyên khủng bố phá hoại ngày nào, nay cũng một thể ấy chúng đã đánh sập HNPĐ.Net vào lúc 3 giờ đêm ngày Chủ Nhật 10/11/2013.

Thưa chung tất cả những ai đang cầm quyền nhà nước xã nghĩa! Tính thô lỗ, cọc cằn là cái mỗ tôi vốn có thừa, nhưng hôm nay phá lệ mà ăn nói lịch sự cùng các anh một lần, tuy biết rằng các anh không xứng, dù là bằng lối ăn nói thô lỗ của mỗ tôi. Mỗ tôi đâu đó cũng đã hơn đôi ba lần nói chuyện cùng các anh, trong năm rồi khi các anh cho CAM đánh sập trang Điện Báo của chúng tôi, lời nặng có, lời nhẹ có, mà các anh có nghe đâu, hay các anh quen thói đầu óc bã đậu mà không biết suy nghĩ. Cứ những tưởng các anh đang ứng cử tranh cái ghế nhân quyền của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, thì các anh cũng ít nhiều tỏ ra ta đây hành xử theo cách của con người có học, chứ có đâu hành xử như phường vô học chăn trâu ở cái xứ U Minh Cà Mau.

Người ta nói giống lừa ưa nặng là vậy! Nói phải quấy không chịu nghe, đợi chửi vô đầu mới ưng là thế, hay là các anh không đủ trí để mà hiểu điều đó? Nếu thật vậy thì cũng uổng công khi có người nói rằng, người ta cho các anh ngồi lên ghế nhân quyền, là để các anh tập làm người, để các anh biết thế nào là tôn trọng nhân quyền của kẻ khác, chứ đừng sống như lũ cốt đột quen thói mọi rợ rừng rú. Còn các anh thích thế thì tệ thiệt, bao lần vào các ngày đẻ, ngày chết của Hồ, các anh đều bịt miệng HNPĐ, chơi vầy là chơi hổng đẹp, nói trắng ra là chơi hèn, hạ nhục người ta, gọi người ta là Ngụy, vỗ ngực xưng tên là mình con người cách mạng, cách mạng gì mà bẩn vậy, hèn chi thế giới mỗi lần nói tới Việt cộng là người ta lại bĩu môi.

Chính cách hành xử của các anh, nó tố cáo các anh đâu có là cách mạng thứ thiệt, một lũ đầu đường xó chợ được thời chó nhảy bàn độc, ra tay vơ vét của cải người dân, bán nước cho giặc, nay bị HNPĐ lật mặt thật bẩn thỉu lại đi chơi trò Hacker để triệt. Sao không tự làm sáng danh mình mà lại chơi trò hèn, hay hạ nhân vô học thì biết thế nào là hành xử như kẻ quân tử, xin thử một lần đứng thẳng lưng mà làm người, đừng quen thói quì bốn chân lạy bọn giặc Tầu phương Bắc. Dân tộc Việt Nam chúng tôi không có thứ hèn như vây, có lịch sử dân nào bị ngàn năm Bắc thuộc như dân Việt, đã bằng máu xương mình giành lại giang sơn gấm vóc? Và có đâu như thứ xưng là cách mạng, mà chỉ vì cục phân của lũ Tầu cộng lại đi cắt đất ông cha đem dâng.

Còn đối với dân, trước đó, ngày 8 tháng 11, tên trùm tham nhũng Nguyễn Tấn Ếch đã công bố cái gọi là “Ngày Pháp luật lần đầu tiên  nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật...” Vậy nói sao đây khi cái chế độ xã nghĩa đang thi hành một chính sách đàn áp, bắt bớ các nhà đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền cho đồng bào VN, và có phải vì quen thói khủng bố phá hoại, mà ra sức triệt các tờ báo lề trái. Làm như thế không dập được tiếng nói của người tranh đấu cho dân tộc đâu, mà ngược lại hôm nay cả thế giới đều biết chuyện Cha Lý bị bịt miệng trước tòa án cộng sản, và nói tới xứ An Nam xã nghĩa là nói tới nhà nước kém văn minh đánh sập các trang mạng, chỉ vì đã nêu lên các điều sai trái của chế độ.

Đây tới phần nói chuyện với các anh CAM! Các anh hãy còn trẻ tuổi, mỗ tôi chắc chắn điều đó, chế độ các anh đang sống họ lợi dụng các anh, xua các anh đi đánh phá các người đấu tranh, để bảo vệ chế độ, đó là quyền lợi cá nhân, gia đình vợ con, giòng họ chúng. Các anh hằng ngày vào mạng được đọc các điều mà nhà cầm quyền nói với các anh đó là lời phản động, vậy các anh có suy nghĩ gì khi đọc những điều đó, và thấy gì khi phản động quá đông chống lại nhà nước anh đang phục vụ, vậy số đông là ai, trắng đen ở đâu? Hay có lúc nào các anh tự nghĩ, lũ con của chóp bu đỏ, chúng có phải đi nghĩa vụ như các anh, có phải làm DLV hay CAM như các anh, chúng tài giỏi gì hơn các anh, mà chúng ngồi trên cao, rồi sẽ làm tư bản đỏ như cha chúng?

Con người hơn con vật là ở chổ biết suy nghĩ, tại sao cả trái đất trên 200 quốc gia mà chỉ có 5 nước theo cộng sản, và các nước này lại là kẻ thù số một của Internet, còn người dân thì quá nghèo đói khi so với dân các nước tự do tư bản. Vậy việc các anh đang làm đúng hay sai, có giúp cho người dân các anh mở được tầm nhìn nhờ Internet, hay chính các anh là tay sai cho chế độ, để làm nghèo dân, ngu dân, hòng tạo cho cộng sản độc quyền tể trị đất nước dân tộc anh. Mỗ tôi nghe chuyện bên quê nhà, người dân hôm nay họ khinh bè lũ côn an các anh, đã có quá nhiều chuyện người dân chống lại công an, mới hôm 14/11/2013 rồi xe công an bị đốt ở Tánh Linh, Bình Thuận, đừng để đến phiên các anh, thà nghèo đi làm đĩ, lao nô xứ người, chứ không thèm làm côn an.

Trong cái vui trang báo đã được phục hoạt, mà có đôi lời gợi ý cùng các anh CAM, nói thì mỗ tôi vẫn nói, vì nghĩ các anh dầu sao cũng là con người, lẽ nào cam chịu làm thứ rô bốt vô tri cho bọn xã nghĩa tay sai Tầu cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta. Dừng tay lại các anh trước khi quá muộn, nên nhớ các tay chóp bu tư bản đỏ, cơ ngơi, tiền bạc chúng đã sẵn ở nước ngoài, kẻ thí thân đền tội cho chúng chính là các anh.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CHUYỆN HACKER - Việt Nhân

(HNPĐ) Xin kính chào tất cả bà con độc giả từ trong nước ra tới hải ngoại, chuyện trang mạng HNPĐ.Net tuần rồi bị mấy tên ác ôn côn đồ đánh sập, nay chúng tôi đã có tin vui

(HNPĐ) Xin kính chào tất cả bà con độc giả từ trong nước ra tới hải ngoại, chuyện trang mạng HNPĐ.Net tuần rồi bị mấy tên ác ôn côn đồ đánh sập, nay chúng tôi đã có tin vui: HNPĐ.Net đang chạy thử. Cứ như bao lần trước ngỡ rằng phải là cả tháng mới êm nhà, êm cửa, nhưng lần này chưa tới sáu ngày, từ trưa thứ sáu 15/11/2013 rất đông độc giả gọi phôn báo tin là đã vào được HNPĐ.Net, và xem lại được bình thường như trước, trong đó có ông cụ Fugitive một độc giả quen thuộc của chúng tôi. Với giọng vui cụ nói như đọc tin chiến sự năm xưa là chuyện vi xi giật mìn, đắp mô, đã được lính ta giải tỏa... Cám ơn cụ là người đã sốt sắng báo tin an lành đến sớm cho mọi người – Anh Chị Em Điện báo HNPĐ xin chúc sức khỏe cụ độc giả Fugitive.

Xin phép Quí vị độc giả, phần này cho mỗ tôi có vài lời phải quấy với cái quân ác ôn, côn đồ, cộng phỉ, cái quân chuyên khủng bố phá hoại ngày nào, nay cũng một thể ấy chúng đã đánh sập HNPĐ.Net vào lúc 3 giờ đêm ngày Chủ Nhật 10/11/2013.

Thưa chung tất cả những ai đang cầm quyền nhà nước xã nghĩa! Tính thô lỗ, cọc cằn là cái mỗ tôi vốn có thừa, nhưng hôm nay phá lệ mà ăn nói lịch sự cùng các anh một lần, tuy biết rằng các anh không xứng, dù là bằng lối ăn nói thô lỗ của mỗ tôi. Mỗ tôi đâu đó cũng đã hơn đôi ba lần nói chuyện cùng các anh, trong năm rồi khi các anh cho CAM đánh sập trang Điện Báo của chúng tôi, lời nặng có, lời nhẹ có, mà các anh có nghe đâu, hay các anh quen thói đầu óc bã đậu mà không biết suy nghĩ. Cứ những tưởng các anh đang ứng cử tranh cái ghế nhân quyền của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, thì các anh cũng ít nhiều tỏ ra ta đây hành xử theo cách của con người có học, chứ có đâu hành xử như phường vô học chăn trâu ở cái xứ U Minh Cà Mau.

Người ta nói giống lừa ưa nặng là vậy! Nói phải quấy không chịu nghe, đợi chửi vô đầu mới ưng là thế, hay là các anh không đủ trí để mà hiểu điều đó? Nếu thật vậy thì cũng uổng công khi có người nói rằng, người ta cho các anh ngồi lên ghế nhân quyền, là để các anh tập làm người, để các anh biết thế nào là tôn trọng nhân quyền của kẻ khác, chứ đừng sống như lũ cốt đột quen thói mọi rợ rừng rú. Còn các anh thích thế thì tệ thiệt, bao lần vào các ngày đẻ, ngày chết của Hồ, các anh đều bịt miệng HNPĐ, chơi vầy là chơi hổng đẹp, nói trắng ra là chơi hèn, hạ nhục người ta, gọi người ta là Ngụy, vỗ ngực xưng tên là mình con người cách mạng, cách mạng gì mà bẩn vậy, hèn chi thế giới mỗi lần nói tới Việt cộng là người ta lại bĩu môi.

Chính cách hành xử của các anh, nó tố cáo các anh đâu có là cách mạng thứ thiệt, một lũ đầu đường xó chợ được thời chó nhảy bàn độc, ra tay vơ vét của cải người dân, bán nước cho giặc, nay bị HNPĐ lật mặt thật bẩn thỉu lại đi chơi trò Hacker để triệt. Sao không tự làm sáng danh mình mà lại chơi trò hèn, hay hạ nhân vô học thì biết thế nào là hành xử như kẻ quân tử, xin thử một lần đứng thẳng lưng mà làm người, đừng quen thói quì bốn chân lạy bọn giặc Tầu phương Bắc. Dân tộc Việt Nam chúng tôi không có thứ hèn như vây, có lịch sử dân nào bị ngàn năm Bắc thuộc như dân Việt, đã bằng máu xương mình giành lại giang sơn gấm vóc? Và có đâu như thứ xưng là cách mạng, mà chỉ vì cục phân của lũ Tầu cộng lại đi cắt đất ông cha đem dâng.

Còn đối với dân, trước đó, ngày 8 tháng 11, tên trùm tham nhũng Nguyễn Tấn Ếch đã công bố cái gọi là “Ngày Pháp luật lần đầu tiên  nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật...” Vậy nói sao đây khi cái chế độ xã nghĩa đang thi hành một chính sách đàn áp, bắt bớ các nhà đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền cho đồng bào VN, và có phải vì quen thói khủng bố phá hoại, mà ra sức triệt các tờ báo lề trái. Làm như thế không dập được tiếng nói của người tranh đấu cho dân tộc đâu, mà ngược lại hôm nay cả thế giới đều biết chuyện Cha Lý bị bịt miệng trước tòa án cộng sản, và nói tới xứ An Nam xã nghĩa là nói tới nhà nước kém văn minh đánh sập các trang mạng, chỉ vì đã nêu lên các điều sai trái của chế độ.

Đây tới phần nói chuyện với các anh CAM! Các anh hãy còn trẻ tuổi, mỗ tôi chắc chắn điều đó, chế độ các anh đang sống họ lợi dụng các anh, xua các anh đi đánh phá các người đấu tranh, để bảo vệ chế độ, đó là quyền lợi cá nhân, gia đình vợ con, giòng họ chúng. Các anh hằng ngày vào mạng được đọc các điều mà nhà cầm quyền nói với các anh đó là lời phản động, vậy các anh có suy nghĩ gì khi đọc những điều đó, và thấy gì khi phản động quá đông chống lại nhà nước anh đang phục vụ, vậy số đông là ai, trắng đen ở đâu? Hay có lúc nào các anh tự nghĩ, lũ con của chóp bu đỏ, chúng có phải đi nghĩa vụ như các anh, có phải làm DLV hay CAM như các anh, chúng tài giỏi gì hơn các anh, mà chúng ngồi trên cao, rồi sẽ làm tư bản đỏ như cha chúng?

Con người hơn con vật là ở chổ biết suy nghĩ, tại sao cả trái đất trên 200 quốc gia mà chỉ có 5 nước theo cộng sản, và các nước này lại là kẻ thù số một của Internet, còn người dân thì quá nghèo đói khi so với dân các nước tự do tư bản. Vậy việc các anh đang làm đúng hay sai, có giúp cho người dân các anh mở được tầm nhìn nhờ Internet, hay chính các anh là tay sai cho chế độ, để làm nghèo dân, ngu dân, hòng tạo cho cộng sản độc quyền tể trị đất nước dân tộc anh. Mỗ tôi nghe chuyện bên quê nhà, người dân hôm nay họ khinh bè lũ côn an các anh, đã có quá nhiều chuyện người dân chống lại công an, mới hôm 14/11/2013 rồi xe công an bị đốt ở Tánh Linh, Bình Thuận, đừng để đến phiên các anh, thà nghèo đi làm đĩ, lao nô xứ người, chứ không thèm làm côn an.

Trong cái vui trang báo đã được phục hoạt, mà có đôi lời gợi ý cùng các anh CAM, nói thì mỗ tôi vẫn nói, vì nghĩ các anh dầu sao cũng là con người, lẽ nào cam chịu làm thứ rô bốt vô tri cho bọn xã nghĩa tay sai Tầu cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta. Dừng tay lại các anh trước khi quá muộn, nên nhớ các tay chóp bu tư bản đỏ, cơ ngơi, tiền bạc chúng đã sẵn ở nước ngoài, kẻ thí thân đền tội cho chúng chính là các anh.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm