Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CHUYỆN ÔNG NHÀ NƯỚC _ Việt Nhân

(HNPĐ) chuyện biểu tình ngày 05-08 hôm qua được người ta quan tâm không phải là có đến hơn 30 người bị bắt, mà nó được người ta chú ý bởi Đài phát thanh truyền hình Hà Nội (HTV) trong bản tin buổi trưa vào lúc 11h ngày 5/8 cho biết

cho biết là “quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt quả tang một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những người tham gia biểu tình”. Nếu bản tin chỉ có bao nhiêu đó thì có lẽ mỗ tôi không có quỡn chú ý những cái tin của truyền thông Vẹm loan báo, nhất là có những cái gọi là quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh phát hiện, nghe quá quen của ngôn từ Vẹm xạo.

Nhưng… lại chữ nhưng vô duyên - Phát thanh viên HTV đọc trên màn hình có hứa hẹn là sẽ phản ánh rõ nét “Bộ mặt thật cái gọi là biểu tình yêu nước đã bị lộ tẩy” và chi tiết việc biểu tình ăn tiền này, sẽ được nói rõ trong bản tin thời sự buổi chiều cùng ngày vào lúc 18h30. Bởi chính cái câu thòng này mà làm mỗ tôi tò mò và chờ xem chi tiết vụ việc, và nhất là xem mỗi lần “đi” như thế được trả bao nhiêu và có tiền “bo” không, một lần đi có đủ sống? Hay phải đi nhiều lần thì mới đủ tiền chợ cho ngày hôm đó, cuối cùng mỗ tôi bị ông nhà nước, chính xác là đài Hanoi TV cho leo cây, ngay cho đến giờ phút này, tức là lúc mỗ tôi đang lóc cóc gõ bàn phím đặng thưa chuyện cùng quí vị, thì đã hơn hai mươi bốn giờ trôi qua từ cái hẹn đó.

Thôi thế thì thôi, buồn vì bị cho ăn thịt thỏ, nghĩ lại trách mình nhiều hơn vì không chịu nghe lời ông Thiệu, ổng nói đừng nghe những gì Vẹm nói nào có sai, chỉ tức vì lúc đó đã có quyết định thiếu sáng suốt, là không chịu thưa chuyện bà con xuống phố chửi Tầu cộng xâm lăng cho vui, mà lại ngồi chờ rốt cuộc chả có chi. Nghĩ cũng lạ, đường đường đài truyền hình là cái mồm cái mặt của một nhà nước, lại đi xí gạt người dân cùng loan tin xạo, thì còn ra cái thể thống gì nữa, loa loa của thằng mõ ngày nào, ăn nói không đúng thì có mà bị vả vỡ mồm chứ đùa à. Nhưng thôi chế độ xã nghĩa ưu việt thì cái gì chả ưu chả tốt, nói láo dựng chuyện thì cũng thuộc hàng tốt thôi, người ta đã truyền tụng trong dân gian cái câu “nói như Vẹm”, đấy chả khen thì là gì.

Từ cái buồn vì bị trẫng trong chuyện tìm hiểu coi một lần “đi” được bao nhiêu, thì lại thấy cũng hai tờ báo lớn đại diện cho chính quyền là Hà Nội Mới và An ninh Thủ đô đều đưa tin về cuộc “tụ tập đông người trái phép”’ vào sáng ngày 5/8. Đọc mấy bản tin này mỗ tôi thấy họ nói trong đó rằng quần chúng nhân dân “đồng tình ủng hộ”, và ca ngợi chính quyền đã “xử lý kiên quyết kịp thời”. Ái chà cái câu hai tờ báo nói quần chúng nhân dân ca ngợi chính quyền đã xử lý kiên quyết kịp thời, nó có cái nghĩa chi đây, chắc nói chuyện công an đã tóm hơn 30 người đem về Lộc Hà chứ còn gì nữa.

Theo họ cho như thế quê nhà hôm nay có hai thứ người dân, thứ nhất là loại mà nhà nước gọi họ là “quần chúng” họ vỗ tay khen chính quyền tóm những người xuống đường biểu tình đem nhốt, nhóm còn lại là những người nghịch lại nhóm trên. Đây là nhóm nôm na được gọi là phản động, hay nặng hơn là tay sai đế quốc, và không được danh dự gọi là quần chúng nhân dân, thế thì tạm gọi suôn là nhân dân vậy, và đây là nhóm mà đài truyền hình nói họ được trả tiền công. Chuyện biểu tình được trả tiền rõ ràng là vu khống, còn đài tàng hình cùng công an bắt người yêu nước bỏ bót, thì chắc chắn đều có lãnh lương, và lương của họ được trả có cả bởi tiền thuế, của những người dân bị họ bôi bẩn, vì đã dám chống Tầu cộng.

Lần biểu tình này theo HTV trong tang vật bị tịch thu là biểu ngữ, thì ông nhà nước thấy trong “tám băng rôn, khẩu hiệu mà lực lượng an ninh thu giữ đợt này có kích cỡ lớn hơn nhiều và đặc biệt xuất hiện nội dung chống phá Đảng và Nhà nước, bôi nhọ các Lãnh đạo cấp cao”. Người ta để ý trong khi phát thanh viên đọc lời, thì ảnh minh họa là một bằng rôn được tịch thu trong cuộc biểu tình với nội dung "Đả đảo Lồng chí 4 tốt" kèm theo là ảnh của Hồ Cẩm Đào. Mỗ tôi “bức xúc” quá cỡ thợ mộc, thấy HTV nói khơi khơi thế thôi, không cho biết thêm nguyên văn các băng rôn đó, bèn chạy lung tung trên mạng để tìm xem nó viết ra làm sao, và to cỡ nào, chứ từ trước tới nay toàn thấy dân mình cầm mảnh giấy đôi vở học trò – Nhưng chỉ hoài công.

Chả thấy gì sất!!! Chỉ có mỗi cái như đã nói của bác Hồ, mà hồ đây là Hồ Cẩm Đào ảnh minh họa của HTV – Ơ hay như vậy là thế nào, hay Hồ Đào là lãnh đạo cấp cao của Việt Nam(?). Đây chắc là một màn thấy Hồ Đào là người sang nên bắt quàng làm họ chăng, có người cho là như thế, nhưng mỗ tôi lại có ý của kẻ thô lậu mà nghĩ rằng, nhà nước ta gởi “thông điệp” cho mấy nhân dân xuống đường biết, “Tầu cũng là Ta, Ta cũng là Tầu, Hồ Đào là Hồ Minh, Hồ Minh cũng là Hồ Đào, tuy hai mà chỉ một là thế”. Thôi nhé đừng biểu tình chống Tầu nữa nhé, chống thế là chống ta đấy, bôi nhọ Hồ Đào là bôi nhọ lãnh đạo ta đấy, tội này theo Hán luật là chu di tam tộc đấy, liệu mà giữ hồn.

Một ông già râu tóc bạc phơ của đất Thăng Long ngàn năm văn vật, khi thấy chuyện này, ông ngữa mặt lên trời khóc ba tiếng rồi cười ba tiếng, xong ông nhẩy xuống hồ Tây từ trầm - Những kẻ thị phi đóng vai Kim Thánh Thán, chỉ giải được ba tiếng khóc cho đấy là điều mất nước trước giặc phương Bắc. Còn ba tiếng cười, có kẻ đi bái đền Hùng, đêm về mộng báo rằng bọn quỷ đỏ đã lộ chân tướng Hán nô, Vua Hùng truyền dân Việt về mài gươm mài giáo cho thật sắc mà giết giặc, ngày đó sẽ đến không xa.  

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CHUYỆN ÔNG NHÀ NƯỚC _ Việt Nhân

(HNPĐ) chuyện biểu tình ngày 05-08 hôm qua được người ta quan tâm không phải là có đến hơn 30 người bị bắt, mà nó được người ta chú ý bởi Đài phát thanh truyền hình Hà Nội (HTV) trong bản tin buổi trưa vào lúc 11h ngày 5/8 cho biết

cho biết là “quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt quả tang một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những người tham gia biểu tình”. Nếu bản tin chỉ có bao nhiêu đó thì có lẽ mỗ tôi không có quỡn chú ý những cái tin của truyền thông Vẹm loan báo, nhất là có những cái gọi là quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh phát hiện, nghe quá quen của ngôn từ Vẹm xạo.

Nhưng… lại chữ nhưng vô duyên - Phát thanh viên HTV đọc trên màn hình có hứa hẹn là sẽ phản ánh rõ nét “Bộ mặt thật cái gọi là biểu tình yêu nước đã bị lộ tẩy” và chi tiết việc biểu tình ăn tiền này, sẽ được nói rõ trong bản tin thời sự buổi chiều cùng ngày vào lúc 18h30. Bởi chính cái câu thòng này mà làm mỗ tôi tò mò và chờ xem chi tiết vụ việc, và nhất là xem mỗi lần “đi” như thế được trả bao nhiêu và có tiền “bo” không, một lần đi có đủ sống? Hay phải đi nhiều lần thì mới đủ tiền chợ cho ngày hôm đó, cuối cùng mỗ tôi bị ông nhà nước, chính xác là đài Hanoi TV cho leo cây, ngay cho đến giờ phút này, tức là lúc mỗ tôi đang lóc cóc gõ bàn phím đặng thưa chuyện cùng quí vị, thì đã hơn hai mươi bốn giờ trôi qua từ cái hẹn đó.

Thôi thế thì thôi, buồn vì bị cho ăn thịt thỏ, nghĩ lại trách mình nhiều hơn vì không chịu nghe lời ông Thiệu, ổng nói đừng nghe những gì Vẹm nói nào có sai, chỉ tức vì lúc đó đã có quyết định thiếu sáng suốt, là không chịu thưa chuyện bà con xuống phố chửi Tầu cộng xâm lăng cho vui, mà lại ngồi chờ rốt cuộc chả có chi. Nghĩ cũng lạ, đường đường đài truyền hình là cái mồm cái mặt của một nhà nước, lại đi xí gạt người dân cùng loan tin xạo, thì còn ra cái thể thống gì nữa, loa loa của thằng mõ ngày nào, ăn nói không đúng thì có mà bị vả vỡ mồm chứ đùa à. Nhưng thôi chế độ xã nghĩa ưu việt thì cái gì chả ưu chả tốt, nói láo dựng chuyện thì cũng thuộc hàng tốt thôi, người ta đã truyền tụng trong dân gian cái câu “nói như Vẹm”, đấy chả khen thì là gì.

Từ cái buồn vì bị trẫng trong chuyện tìm hiểu coi một lần “đi” được bao nhiêu, thì lại thấy cũng hai tờ báo lớn đại diện cho chính quyền là Hà Nội Mới và An ninh Thủ đô đều đưa tin về cuộc “tụ tập đông người trái phép”’ vào sáng ngày 5/8. Đọc mấy bản tin này mỗ tôi thấy họ nói trong đó rằng quần chúng nhân dân “đồng tình ủng hộ”, và ca ngợi chính quyền đã “xử lý kiên quyết kịp thời”. Ái chà cái câu hai tờ báo nói quần chúng nhân dân ca ngợi chính quyền đã xử lý kiên quyết kịp thời, nó có cái nghĩa chi đây, chắc nói chuyện công an đã tóm hơn 30 người đem về Lộc Hà chứ còn gì nữa.

Theo họ cho như thế quê nhà hôm nay có hai thứ người dân, thứ nhất là loại mà nhà nước gọi họ là “quần chúng” họ vỗ tay khen chính quyền tóm những người xuống đường biểu tình đem nhốt, nhóm còn lại là những người nghịch lại nhóm trên. Đây là nhóm nôm na được gọi là phản động, hay nặng hơn là tay sai đế quốc, và không được danh dự gọi là quần chúng nhân dân, thế thì tạm gọi suôn là nhân dân vậy, và đây là nhóm mà đài truyền hình nói họ được trả tiền công. Chuyện biểu tình được trả tiền rõ ràng là vu khống, còn đài tàng hình cùng công an bắt người yêu nước bỏ bót, thì chắc chắn đều có lãnh lương, và lương của họ được trả có cả bởi tiền thuế, của những người dân bị họ bôi bẩn, vì đã dám chống Tầu cộng.

Lần biểu tình này theo HTV trong tang vật bị tịch thu là biểu ngữ, thì ông nhà nước thấy trong “tám băng rôn, khẩu hiệu mà lực lượng an ninh thu giữ đợt này có kích cỡ lớn hơn nhiều và đặc biệt xuất hiện nội dung chống phá Đảng và Nhà nước, bôi nhọ các Lãnh đạo cấp cao”. Người ta để ý trong khi phát thanh viên đọc lời, thì ảnh minh họa là một bằng rôn được tịch thu trong cuộc biểu tình với nội dung "Đả đảo Lồng chí 4 tốt" kèm theo là ảnh của Hồ Cẩm Đào. Mỗ tôi “bức xúc” quá cỡ thợ mộc, thấy HTV nói khơi khơi thế thôi, không cho biết thêm nguyên văn các băng rôn đó, bèn chạy lung tung trên mạng để tìm xem nó viết ra làm sao, và to cỡ nào, chứ từ trước tới nay toàn thấy dân mình cầm mảnh giấy đôi vở học trò – Nhưng chỉ hoài công.

Chả thấy gì sất!!! Chỉ có mỗi cái như đã nói của bác Hồ, mà hồ đây là Hồ Cẩm Đào ảnh minh họa của HTV – Ơ hay như vậy là thế nào, hay Hồ Đào là lãnh đạo cấp cao của Việt Nam(?). Đây chắc là một màn thấy Hồ Đào là người sang nên bắt quàng làm họ chăng, có người cho là như thế, nhưng mỗ tôi lại có ý của kẻ thô lậu mà nghĩ rằng, nhà nước ta gởi “thông điệp” cho mấy nhân dân xuống đường biết, “Tầu cũng là Ta, Ta cũng là Tầu, Hồ Đào là Hồ Minh, Hồ Minh cũng là Hồ Đào, tuy hai mà chỉ một là thế”. Thôi nhé đừng biểu tình chống Tầu nữa nhé, chống thế là chống ta đấy, bôi nhọ Hồ Đào là bôi nhọ lãnh đạo ta đấy, tội này theo Hán luật là chu di tam tộc đấy, liệu mà giữ hồn.

Một ông già râu tóc bạc phơ của đất Thăng Long ngàn năm văn vật, khi thấy chuyện này, ông ngữa mặt lên trời khóc ba tiếng rồi cười ba tiếng, xong ông nhẩy xuống hồ Tây từ trầm - Những kẻ thị phi đóng vai Kim Thánh Thán, chỉ giải được ba tiếng khóc cho đấy là điều mất nước trước giặc phương Bắc. Còn ba tiếng cười, có kẻ đi bái đền Hùng, đêm về mộng báo rằng bọn quỷ đỏ đã lộ chân tướng Hán nô, Vua Hùng truyền dân Việt về mài gươm mài giáo cho thật sắc mà giết giặc, ngày đó sẽ đến không xa.  

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm