Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CHUYỆN QUÊ TA _ Việt Nhân

(HNPĐ) Thật không biết nói sao, khi các nước người ta đời sống mỗi ngày một văn minh và tiện nghi, và con người hôm nay đà lên được sao Hỏa, thì dân ta có nhiều nơi nước sạch để sống, thì lại là một cái gì khó khăn và tốn kém, nếu không muốn nói là xa sỉ.

Khoảng thời gian giữa tháng năm vừa rồi, mỗ tôi có thưa câu chuyện người dân đảo Bé, tức xã An Bình Cù Lao Ré, được một hướng dẫn viên du lịch là ông Nguyễn Văn Mỹ viết bài “Mừng tủi”, theo đó ta biết người dân đảo Bé trước tới nay, là một vùng đất khổ nhất nước, trên dãi đất hình chữ S quê mình, cái khổ theo ông là vì nó không có điện, và không có cả nước ngọt cho nấu ăn và sinh hoạt.

Nhưng sau đó một biến cố xảy đến cho người dân nơi đó, và vì quá vui nên ông Mỹ viết bài “Mừng tủi”, nghĩa là cái mừng lẫn cái tủi, mừng vì không còn phải sống không điện lẫn không nước vào ngay cái thời đại a còng này. Còn tủi là vì nguyên do giúp người dân đảo Bé thoát cái khổ không có nước ngọt, và được làm người văn minh với ánh đèn điện, giống như bao thiên hạ trên thế giới, và đấy không phải bởi do ông nhà nước thiên đường Việt Xã Nghĩa, vì thương dân mà ra tay. Cái vấn nạn bao nhiêu năm dài của người dân xã này được Công ty Doosan Vina Hàn Quốc tháo bỏ, họ đã giúp người dân nghèo đảo Bé với một công trình trị giá 1 triệu đô la Mỹ.

Họ thấy dân đảo Bé An Bình đang cần một nhà máy lọc nước ngọt, thế là một công trình được xúc tiến bao gồm nhà máy, hồ chứa nước biển, hồ chứa nước ngọt, hệ thống ống dẫn nước biển vào, dẫn nước ngọt ra và đến các trung tâm phân phối, mỗi nhà như vậy sẽ có hơn 400 lít nước ngọt dư dùng mỗi ngày. Ngoài ra doanh nghiệp Hàn Quốc còn tặng đảo Bé hai máy phát điện công suất 128 kWh, đủ cho cả xã dùng dư dả, người dân đảo Bé nói: “May nhờ có người Hàn Quốc”. Còn ông tác giả viết bài thì nói, ông dùng chữ “Tủi” là vì đây, nếu không có người Hàn Quốc, dân đảo Bé còn khổ đến bao giờ? Rồi ông nghĩ đến số tiền hàng trăm ngàn tỉ đồng mà các tập đoàn, công ty nhà nước thất thoát.

Lần câu chuyện đảo Bé mỗ tôi chợt nghĩ tại sao không phải ông nhà nước kách mạng người Việt lo cho người dân Việt, mà là người nước ngoài Hàn Quốc lo cho dân nghèo xứ An nam. Họ mãi bận chuyện gì chắc ai cũng đều biết, và chắc họ không còn chút tự trọng và liêm sỉ để mà biết hổ thẹn, nhưng sau lần ấy mỗ tôi tự an ủi thôi thế cũng xong, người Hàn Quốc dạy cho ông nhà nước bài học chăm sóc đời sống người dân.

Những tưởng như vậy mà không phải vậy, tin quê nhà hôm nay Xã Vĩnh Lương chỉ cách TP Nha Trang 8 km nhưng hơn 3.100 hộ dân của địa phương này từ nhiều năm qua luôn thiếu nước sạch. Do không có công trình nước sạch, nhiều năm qua, người dân trong xã đã nhiều lần kiến nghị cấp trên và các ngành chức năng của tỉnh sớm đưa nước máy về phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân nhưng tới nay vẫn chưa thấy trả lời. Tại xã này những gia đình khá giả, mỗi ngày phải tốn 30.000 - 40.000 đồng để mua vài khối nước sạch từ các xe bồn bán dạo, còn dân nghèo thì đành lấy nước từ giếng đào trong khu bãi rác Rù Rì để ăn uống.

Tuy cơ quan chức năng y tế tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận về tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm cạn ở Vĩnh Lương. Số giếng đào trong xã có hàm lượng nitrat cao 2-4 lần so với tiêu chuẩn cho phép và có sự hiện diện của vi khuẩn Coliform, do nguồn nước bị phơi nhiễm phân người, phân động vật. Theo báo cáo của y tế xã, từ năm 2006 đến nay, số người chết vì ung thư ngày càng nhiều, bệnh nhân lao, da liễu cũng tăng.

Trong khi đó sự hoang phí tiền của người dân lại xảy ra tại Xã Vạn Hưng - Vạn Ninh - Khánh Hòa - Gần 8 năm trước khi Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Khánh Hòa, đã đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch, mỗi hộ dân đóng góp từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng để làm đường ống nước vào nhà, hệ thống nước sạch này có tổng kinh phí đến 2,6 tỉ đồng, công suất hơn 200 m3/ngày, với mục tiêu cấp nước cho khoảng hơn 10.000 dân.

Nhưng vì do thiết kế sai (?), công trình không đạt hiệu quả, nhiều năm qua đã bỏ hoang, không có nước sạch sinh hoạt, người dân đành phải lấy nước mương thủy lợi để sử dụng hằng ngày, mà nay mùa nắng mương đầy rác và bùn thối - Thật là một nhà nước thầy chạy, vậy mà luôn phét lác làm chủ khoa học kỹ thuật.

Vẫn chưa hết cái khổ của người dân xứ xã nghĩa ưu việt hôm nay - Thôn Phú Thọ, phường Đông Hải - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thời gian gần đây nước trong thôn bị nhiễm mặn trầm trọng, không thể ăn uống, sinh hoạt được. Với hơn 500 hộ dân không có nước, cuối cùng họ đành mua nước với giá 60-000-70-000 đồng/ thước khối, mà nước này bơm từ một mạch nước ở nghĩa địa được người ta chở đi bán rong – Đến mức như vầy, đúng thiên đường cộng sản là đây rồi còn gi?

Ái chà! Mới loanh quanh Nha Trang, Phan Rang không thôi, mà đã thấy người dân mình phải uống nước bãi rác và nghĩa địa, chắc còn nhiều nơi nữa mà ta không biết đấy thôi – Và e nếu còn để mấy ông Vẹm đỉnh cao điều hành đất nước mãi, thì chỉ ít lâu sau toàn dân sẽ đều phải như thế. Ồ! Chắc không còn kịp nữa đâu, Tầu cộng nó vô, dân mình dám tới múc nước cống mà dùng!

Để chấm dứt câu chuyện hôm nay, mỗ tôi xin kể câu chuyện của người về thăm vương quốc lừa dối nói lại, là tầng cao nhiều chung cư cũ của Sàigòn, chuyện nước nôi rất là “căng” nên đành quyền biến: Nước sạch đem vo gạo thì giữ lại để rửa rau, rửa rau rồi nước đó để dành rửa chén, rửa chén xong gom lại chứa vào lu, để rửa đít cho con và dội cầu, mỗ tôi nghe thế thì thắc mắc là như vậy lại phải tốn tiền mua thuốc xức lác, vì với nước “xử lý” như thế, chắc chắn thằng con sẽ bị lác thôi - Chao ôi nghe thế hổng dám dìa thăm quê hương.        

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CHUYỆN QUÊ TA _ Việt Nhân

(HNPĐ) Thật không biết nói sao, khi các nước người ta đời sống mỗi ngày một văn minh và tiện nghi, và con người hôm nay đà lên được sao Hỏa, thì dân ta có nhiều nơi nước sạch để sống, thì lại là một cái gì khó khăn và tốn kém, nếu không muốn nói là xa sỉ.

Khoảng thời gian giữa tháng năm vừa rồi, mỗ tôi có thưa câu chuyện người dân đảo Bé, tức xã An Bình Cù Lao Ré, được một hướng dẫn viên du lịch là ông Nguyễn Văn Mỹ viết bài “Mừng tủi”, theo đó ta biết người dân đảo Bé trước tới nay, là một vùng đất khổ nhất nước, trên dãi đất hình chữ S quê mình, cái khổ theo ông là vì nó không có điện, và không có cả nước ngọt cho nấu ăn và sinh hoạt.

Nhưng sau đó một biến cố xảy đến cho người dân nơi đó, và vì quá vui nên ông Mỹ viết bài “Mừng tủi”, nghĩa là cái mừng lẫn cái tủi, mừng vì không còn phải sống không điện lẫn không nước vào ngay cái thời đại a còng này. Còn tủi là vì nguyên do giúp người dân đảo Bé thoát cái khổ không có nước ngọt, và được làm người văn minh với ánh đèn điện, giống như bao thiên hạ trên thế giới, và đấy không phải bởi do ông nhà nước thiên đường Việt Xã Nghĩa, vì thương dân mà ra tay. Cái vấn nạn bao nhiêu năm dài của người dân xã này được Công ty Doosan Vina Hàn Quốc tháo bỏ, họ đã giúp người dân nghèo đảo Bé với một công trình trị giá 1 triệu đô la Mỹ.

Họ thấy dân đảo Bé An Bình đang cần một nhà máy lọc nước ngọt, thế là một công trình được xúc tiến bao gồm nhà máy, hồ chứa nước biển, hồ chứa nước ngọt, hệ thống ống dẫn nước biển vào, dẫn nước ngọt ra và đến các trung tâm phân phối, mỗi nhà như vậy sẽ có hơn 400 lít nước ngọt dư dùng mỗi ngày. Ngoài ra doanh nghiệp Hàn Quốc còn tặng đảo Bé hai máy phát điện công suất 128 kWh, đủ cho cả xã dùng dư dả, người dân đảo Bé nói: “May nhờ có người Hàn Quốc”. Còn ông tác giả viết bài thì nói, ông dùng chữ “Tủi” là vì đây, nếu không có người Hàn Quốc, dân đảo Bé còn khổ đến bao giờ? Rồi ông nghĩ đến số tiền hàng trăm ngàn tỉ đồng mà các tập đoàn, công ty nhà nước thất thoát.

Lần câu chuyện đảo Bé mỗ tôi chợt nghĩ tại sao không phải ông nhà nước kách mạng người Việt lo cho người dân Việt, mà là người nước ngoài Hàn Quốc lo cho dân nghèo xứ An nam. Họ mãi bận chuyện gì chắc ai cũng đều biết, và chắc họ không còn chút tự trọng và liêm sỉ để mà biết hổ thẹn, nhưng sau lần ấy mỗ tôi tự an ủi thôi thế cũng xong, người Hàn Quốc dạy cho ông nhà nước bài học chăm sóc đời sống người dân.

Những tưởng như vậy mà không phải vậy, tin quê nhà hôm nay Xã Vĩnh Lương chỉ cách TP Nha Trang 8 km nhưng hơn 3.100 hộ dân của địa phương này từ nhiều năm qua luôn thiếu nước sạch. Do không có công trình nước sạch, nhiều năm qua, người dân trong xã đã nhiều lần kiến nghị cấp trên và các ngành chức năng của tỉnh sớm đưa nước máy về phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân nhưng tới nay vẫn chưa thấy trả lời. Tại xã này những gia đình khá giả, mỗi ngày phải tốn 30.000 - 40.000 đồng để mua vài khối nước sạch từ các xe bồn bán dạo, còn dân nghèo thì đành lấy nước từ giếng đào trong khu bãi rác Rù Rì để ăn uống.

Tuy cơ quan chức năng y tế tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận về tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm cạn ở Vĩnh Lương. Số giếng đào trong xã có hàm lượng nitrat cao 2-4 lần so với tiêu chuẩn cho phép và có sự hiện diện của vi khuẩn Coliform, do nguồn nước bị phơi nhiễm phân người, phân động vật. Theo báo cáo của y tế xã, từ năm 2006 đến nay, số người chết vì ung thư ngày càng nhiều, bệnh nhân lao, da liễu cũng tăng.

Trong khi đó sự hoang phí tiền của người dân lại xảy ra tại Xã Vạn Hưng - Vạn Ninh - Khánh Hòa - Gần 8 năm trước khi Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Khánh Hòa, đã đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch, mỗi hộ dân đóng góp từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng để làm đường ống nước vào nhà, hệ thống nước sạch này có tổng kinh phí đến 2,6 tỉ đồng, công suất hơn 200 m3/ngày, với mục tiêu cấp nước cho khoảng hơn 10.000 dân.

Nhưng vì do thiết kế sai (?), công trình không đạt hiệu quả, nhiều năm qua đã bỏ hoang, không có nước sạch sinh hoạt, người dân đành phải lấy nước mương thủy lợi để sử dụng hằng ngày, mà nay mùa nắng mương đầy rác và bùn thối - Thật là một nhà nước thầy chạy, vậy mà luôn phét lác làm chủ khoa học kỹ thuật.

Vẫn chưa hết cái khổ của người dân xứ xã nghĩa ưu việt hôm nay - Thôn Phú Thọ, phường Đông Hải - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thời gian gần đây nước trong thôn bị nhiễm mặn trầm trọng, không thể ăn uống, sinh hoạt được. Với hơn 500 hộ dân không có nước, cuối cùng họ đành mua nước với giá 60-000-70-000 đồng/ thước khối, mà nước này bơm từ một mạch nước ở nghĩa địa được người ta chở đi bán rong – Đến mức như vầy, đúng thiên đường cộng sản là đây rồi còn gi?

Ái chà! Mới loanh quanh Nha Trang, Phan Rang không thôi, mà đã thấy người dân mình phải uống nước bãi rác và nghĩa địa, chắc còn nhiều nơi nữa mà ta không biết đấy thôi – Và e nếu còn để mấy ông Vẹm đỉnh cao điều hành đất nước mãi, thì chỉ ít lâu sau toàn dân sẽ đều phải như thế. Ồ! Chắc không còn kịp nữa đâu, Tầu cộng nó vô, dân mình dám tới múc nước cống mà dùng!

Để chấm dứt câu chuyện hôm nay, mỗ tôi xin kể câu chuyện của người về thăm vương quốc lừa dối nói lại, là tầng cao nhiều chung cư cũ của Sàigòn, chuyện nước nôi rất là “căng” nên đành quyền biến: Nước sạch đem vo gạo thì giữ lại để rửa rau, rửa rau rồi nước đó để dành rửa chén, rửa chén xong gom lại chứa vào lu, để rửa đít cho con và dội cầu, mỗ tôi nghe thế thì thắc mắc là như vậy lại phải tốn tiền mua thuốc xức lác, vì với nước “xử lý” như thế, chắc chắn thằng con sẽ bị lác thôi - Chao ôi nghe thế hổng dám dìa thăm quê hương.        

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm