Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CHUYỆN VẸM - Việt Nhân

(HNPĐ) Tấm ảnh minh họa hôm nay, cũng mượn tạm của ông anh nào đó khi mỗ tôi vào google - Xin tác giả thứ lỗi mỗ tôi chôm tranh của ông vẽ tên vẹm, thoạt đầu định dùng hình chụp nhưng phải thú thật


(HNPĐ) Tấm ảnh minh họa hôm nay, cũng mượn tạm của ông anh nào đó khi mỗ tôi vào google - Xin tác giả thứ lỗi mỗ tôi chôm tranh của ông vẽ tên vẹm, thoạt đầu định dùng hình chụp nhưng phải thú thật cùng tác giả bức vẽ, ông vẽ tuyệt cú mèo, lột được hết cái dáng của lớp người mà ta vẫn gọi ba đời bần cố nông.

Dư luận ồn ào vì cái tin đăng báo, ông tướng côn an vẹm Hoàng Kông Tư trả lời báo chí trong nước rằng có một anh nhà báo của cái trang báo BBC ở xứ Anh Quốc viết bài vu khống, và có ý bôi nhọ lãnh đạo ngành công an nhà nước xã nghĩa, đang bị nhà nước ta khởi tố. Rồi người ta cũng được đọc bài về vụ này trên trang xà mâu chấm ọt, cũng bằng lời ông tướng chèo này nói rằng đây rõ ràng là hiện nay, “đối tượng mà thế lực thù địch đang hướng đến để phá hoại chính là lực lượng nồng cốt của đất nước Việt Nam mà ngành công an luôn là đầu tàu!” (?!). Thế là để biết chuyện mà thiên hạ túa đi tìm đọc bài của anh nhà báo BBC viết về vụ án Dương chí Dũng tham nhũng, hối lộ, mỗ tôi xin trích một đôi câu trong bài mà mọi người cho là mấu chốt của câu chuyện:

“Cho tới nay khoản 30 tỷ này cũng như những khoản hàng chục ngàn đôla mà ông Dũng khai đưa cho một vài quan chức công an khác đều không được công khai điều tra… Ông Dũng bị kết án tử hình tại phiên sơ thẩm chủ yếu dựa vào lời khai của một cựu thuộc cấp nhưng một số lời khai của ông về những nhân vật ở Bộ Công an đã gần như bị bỏ qua, ít nhất cho tới thời điểm này”. Thế hóa ra anh nhà báo này muốn khui chuyện mà người ta muốn lơ, bình thường thì nếu cứ như mọi bận, ai nói gì thì nói, cứ giữ thái độ im lặng thì rồi cũng qua, vì ở đất xã nghĩa cán bộ mới có trò bươi móc kiếm chuyện, chứ người dân lo cuộc sống mệt phờ râu nên không rỗi, khối chuyện các quan bày tô hô ra trước mắt mọi người, rồi cũng êm ru đó thôi.

Tưởng thú xà mâu thích trò im lặng này (im lặng đáng khinh)! Nhưng ông tướng Kông Tư côn an vẹm (cái tên khó gõ thấy mẹ, bắt chước Hồ mà dùng chữ K đây), ngứa miệng om xòm đâm ra tèm lem. “Ngày 25/4/2014, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội Vu khống theo Điều 122 Bộ luật hình sự nước CHXHCN.VN. Quá trình điều tra, nếu xác định phóng viên Nguyễn Hùng đang làm việc ở Ban Việt ngữ đài BBC ở Vương quốc Anh là tác giả bài báo thì Cơ quan An ninh điều tra sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết yêu cầu cơ quan tư pháp Vương quốc Anh hỗ trợ triệu tập phóng viên Nguyễn Hùng về Việt Nam để điều tra làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ án Vu khống và xử lý theo quy định của pháp luật nước CHXHCN.VN.”

Chuyện Dương chí Dũng bị ngừng đèn đỏ có cái chết con ngựa quí, không lòi ra thêm một ai là kép độc, bổng dưng tay côn an Kông Tư bày trò đòi dẫn độ anh viết báo ở xứ người đem về cho đứng trước vành móng ngựa xứ xã nghĩa, chuyện đâm ồn ào. Việc làm như thế có khác nào hô lên cho mọi người ngoái đầu nhìn lại chuyện quan tòa làm lơ những gì tay trùm Vinalines đã khai trước tòa, là trợ lý cùng bộ trưởng công an vẹm có dính vào vụ này. Rồi dư luận đâm nghi ngờ Kông Tư có “ý đồ” bóp dế Đại Quang, nhưng có người bênh hắn lại bảo chuyện không phải như vậy, tay này vốn loại “không cho nói thì khóc, mà cho nói lại hóc”, vì sợ lắm kẻ sẽ hại xếp hắn, mà cố kíu không dè thành kill, ở đời thằng dốt mà quá nhiệt tình đâm ra phá hoại là thế.

Đối với mỗ tôi đó là chuyện của chúng, mặc xác chúng! Nếu có quan tâm đến câu chuyện, là ở cái khoản chúng đòi dẫn độ anh viết bài cho BBC, về xứ xã nghĩa để luận tội, chuyện này chúng mà làm được, thì chết hết bà con mình hải ngoại vốn quen thói ăn nói “lôm côm”. Riêng mỗ tôi sợ quá mà bỏ ăn hai hôm rồi, vì thấy anh nhà báo Nguyễn Hùng của BBC, viết bài hoàn toàn bằng lời của Dương chí Dũng khai trước tòa mà còn bị đòi dẫn độ về tội vu khống. Thế thì mỗ tôi đây, cũng như các anh bờ lốc bờ leo hải ngoại, bực vẹm mà chửi vung, biết đâu không may bị chúng xếp vào loại thế lực thù địch, ra lệnh cho ông Ố Bà Mà trục xuất, để nữa đêm Sơn heo dẫn theo một tốp côn an nhăn răng, ập vào phòng trọ mỗ tôi mà dẫn độ về bên ấy thì có mà toi.

Nguyễn Hùng là nhà báo thật, bên cạnh có BBC là tay tư bản với cả một tập đoàn luật sư khủng, còn mỗ tôi đây thuộc loại báo láo, lại thêm mấy ông lính cũ HNPĐ con nhà nghèo làm quái gì có tiền mướn thầy cãi, mỗ tôi vô rọ lại nhá sắn khô thôi. Sẵn đây nói tới nhà báo nhà văn thứ thiệt, mỗ tôi là đồ dỏm xin có lời phân bua, thấy có nhiều ông nhà báo, nói chuyện cùng vẹm, văn chương các ông đối thoại thật êm, lắm lúc phải phục cho cái cách đối thoại đầy lịch sự và kiên nhẫn quá thừa khi nói chuyện cùng vẹm. Chứ mỗ tôi và mấy ông lính cũ HNPĐ là dân lính thất học, nên ăn nói với vẹm bằng giọng phang ngang, chả trách bị vẹm ghét, và các ông trí thức chê là văn phong kém tao nhã, nhưng mỗ tôi lại thấy vui, cho cả người đọc lẫn người viết.

Đấy là nói thật lòng! Xin hãy nhìn kỹ bọn vẹm mà thấy cả đực lẫn cái từ trên xuống, từ Ếch, Lú, Sâu, Hùng hói, phó Doan đến bọn tầm tầm như cái Tiến ruồi, Sơn heo, hay ngay bọn côn an qua chuyện Hoàng Kông Tư đang nói đây, quí vị thấy nhân cách làm người và tư cách lãnh đạo chúng ra sao? Có phải là một bầy thằng cha, con mẹ răng hô mã tấu, toàn làm chuyện ngu và nói lời khó ngửi, vậy với bọn cổ cày vai bừa như thế, liệu ta nói văn chương lịch sự với chúng có được kết quả tốt? Hay làm chúng tưởng là chúng quyền uy, danh giá, như thằng xà mâu ăn bẩn, đã lót đường cho con cái nó nhập bầy, người ta chửi ngập mồ trôi mả nhà nó, vậy mà nó có biết nhục đâu, nghe nói nó hãnh diện lắm, khi có người viết bài gọi con nó là “thái tử đảng”.

Cái láp tóp mỗ tôi giở quẻ, đã phải mang nó ra ông thợ từ chiều qua, sáng nay ra thăm ông Tư trước rồi mới ghé tiệm mà mang nó về, nhờ thế Hai anh em lại có dịp ngồi cùng nhau chuyện trò, trong đó có nói đến chuyện vẹm hung hăng đòi dẫn độ nhà báo BBC. Ông Tư Bến Nghé nói, khi ông đọc cái tin đó trên báo lính ông cười muốn té đái, rồi tự hỏi không hiểu mấy thằng cóc cắn ngu dốt này, sao lại có thể ngồi được cao như vậy, nào là chóp bu, là lãnh đạo, là tướng… Chắc qua chuyện này hổng chừng ý chúng muốn hù người Việt trên khắp thế giới là đừng đụng tới chúng mà bị tù vì tội xúc phạm lãnh đạo, nếu vậy tội quá dân Việt đã quay một vòng trở về y như thời Pháp thuộc, và chắc một điều là tệ hơn người Pháp, bởi vẹm là một lũ thất học.

Còn chuyện đòi dẫn độ, ông Tư vuốt râu cười rằng đừng có lo, nó làm được như nó nói ông có đi bằng hai tay, còn đối với các trang mạng nó không ưa như HNPĐ cùng lắm là nó sai bọn Cam đánh sập là cùng. Nhưng theo ông đó lại là cái hay, nó khiến mấy tay lính cũ nghèo làm báo a ma tơ, bổng dưng được vẹm quảng cáo không công, sau mỗi lần bị sập số độc giả lại tăng… Thôi kệ cứ cho chúng quậy, chuyện vẹm quậy nay đã trở nên quá quen với nhóm Phiếm Đàm, có sập rồi lại đứng lên, đứng lên bị sập nữa lại đứng lên nữa, HNPĐ đã không còn nhớ bị hacker bao nhiêu lần rồi.

Về nhà mở máy việc đầu tiên là check mail – Có một cái của Anh chủ biên: Hi Văn. Thằng COM sập rồi. Nhắn anh em qua NET – Thân! Anh Chủ Biên đã nói rồi, tháng năm thế nào vẹm cũng lôi HNPĐ ra làm thịt, ai có dè còn những hai ngày nữa mới tới tháng năm quỷ lộng, mà chúng đã động dao động thớt.  Mỗ tôi gọi phôn cho ông Tư cằn nhằn hỏi ông chắc đã ăn mắm ăn muối nên nói quá linh, ông nói tụi nó có mỗi cái trò đó để bịt miệng thiên hạ, ai còn lạ gì, rồi ông cười mà tiếp –He… he… vẫn còn thằng Net để tui còn có báo coi với cữ cà phê sáng.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CHUYỆN VẸM - Việt Nhân

(HNPĐ) Tấm ảnh minh họa hôm nay, cũng mượn tạm của ông anh nào đó khi mỗ tôi vào google - Xin tác giả thứ lỗi mỗ tôi chôm tranh của ông vẽ tên vẹm, thoạt đầu định dùng hình chụp nhưng phải thú thật


(HNPĐ) Tấm ảnh minh họa hôm nay, cũng mượn tạm của ông anh nào đó khi mỗ tôi vào google - Xin tác giả thứ lỗi mỗ tôi chôm tranh của ông vẽ tên vẹm, thoạt đầu định dùng hình chụp nhưng phải thú thật cùng tác giả bức vẽ, ông vẽ tuyệt cú mèo, lột được hết cái dáng của lớp người mà ta vẫn gọi ba đời bần cố nông.

Dư luận ồn ào vì cái tin đăng báo, ông tướng côn an vẹm Hoàng Kông Tư trả lời báo chí trong nước rằng có một anh nhà báo của cái trang báo BBC ở xứ Anh Quốc viết bài vu khống, và có ý bôi nhọ lãnh đạo ngành công an nhà nước xã nghĩa, đang bị nhà nước ta khởi tố. Rồi người ta cũng được đọc bài về vụ này trên trang xà mâu chấm ọt, cũng bằng lời ông tướng chèo này nói rằng đây rõ ràng là hiện nay, “đối tượng mà thế lực thù địch đang hướng đến để phá hoại chính là lực lượng nồng cốt của đất nước Việt Nam mà ngành công an luôn là đầu tàu!” (?!). Thế là để biết chuyện mà thiên hạ túa đi tìm đọc bài của anh nhà báo BBC viết về vụ án Dương chí Dũng tham nhũng, hối lộ, mỗ tôi xin trích một đôi câu trong bài mà mọi người cho là mấu chốt của câu chuyện:

“Cho tới nay khoản 30 tỷ này cũng như những khoản hàng chục ngàn đôla mà ông Dũng khai đưa cho một vài quan chức công an khác đều không được công khai điều tra… Ông Dũng bị kết án tử hình tại phiên sơ thẩm chủ yếu dựa vào lời khai của một cựu thuộc cấp nhưng một số lời khai của ông về những nhân vật ở Bộ Công an đã gần như bị bỏ qua, ít nhất cho tới thời điểm này”. Thế hóa ra anh nhà báo này muốn khui chuyện mà người ta muốn lơ, bình thường thì nếu cứ như mọi bận, ai nói gì thì nói, cứ giữ thái độ im lặng thì rồi cũng qua, vì ở đất xã nghĩa cán bộ mới có trò bươi móc kiếm chuyện, chứ người dân lo cuộc sống mệt phờ râu nên không rỗi, khối chuyện các quan bày tô hô ra trước mắt mọi người, rồi cũng êm ru đó thôi.

Tưởng thú xà mâu thích trò im lặng này (im lặng đáng khinh)! Nhưng ông tướng Kông Tư côn an vẹm (cái tên khó gõ thấy mẹ, bắt chước Hồ mà dùng chữ K đây), ngứa miệng om xòm đâm ra tèm lem. “Ngày 25/4/2014, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội Vu khống theo Điều 122 Bộ luật hình sự nước CHXHCN.VN. Quá trình điều tra, nếu xác định phóng viên Nguyễn Hùng đang làm việc ở Ban Việt ngữ đài BBC ở Vương quốc Anh là tác giả bài báo thì Cơ quan An ninh điều tra sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết yêu cầu cơ quan tư pháp Vương quốc Anh hỗ trợ triệu tập phóng viên Nguyễn Hùng về Việt Nam để điều tra làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ án Vu khống và xử lý theo quy định của pháp luật nước CHXHCN.VN.”

Chuyện Dương chí Dũng bị ngừng đèn đỏ có cái chết con ngựa quí, không lòi ra thêm một ai là kép độc, bổng dưng tay côn an Kông Tư bày trò đòi dẫn độ anh viết báo ở xứ người đem về cho đứng trước vành móng ngựa xứ xã nghĩa, chuyện đâm ồn ào. Việc làm như thế có khác nào hô lên cho mọi người ngoái đầu nhìn lại chuyện quan tòa làm lơ những gì tay trùm Vinalines đã khai trước tòa, là trợ lý cùng bộ trưởng công an vẹm có dính vào vụ này. Rồi dư luận đâm nghi ngờ Kông Tư có “ý đồ” bóp dế Đại Quang, nhưng có người bênh hắn lại bảo chuyện không phải như vậy, tay này vốn loại “không cho nói thì khóc, mà cho nói lại hóc”, vì sợ lắm kẻ sẽ hại xếp hắn, mà cố kíu không dè thành kill, ở đời thằng dốt mà quá nhiệt tình đâm ra phá hoại là thế.

Đối với mỗ tôi đó là chuyện của chúng, mặc xác chúng! Nếu có quan tâm đến câu chuyện, là ở cái khoản chúng đòi dẫn độ anh viết bài cho BBC, về xứ xã nghĩa để luận tội, chuyện này chúng mà làm được, thì chết hết bà con mình hải ngoại vốn quen thói ăn nói “lôm côm”. Riêng mỗ tôi sợ quá mà bỏ ăn hai hôm rồi, vì thấy anh nhà báo Nguyễn Hùng của BBC, viết bài hoàn toàn bằng lời của Dương chí Dũng khai trước tòa mà còn bị đòi dẫn độ về tội vu khống. Thế thì mỗ tôi đây, cũng như các anh bờ lốc bờ leo hải ngoại, bực vẹm mà chửi vung, biết đâu không may bị chúng xếp vào loại thế lực thù địch, ra lệnh cho ông Ố Bà Mà trục xuất, để nữa đêm Sơn heo dẫn theo một tốp côn an nhăn răng, ập vào phòng trọ mỗ tôi mà dẫn độ về bên ấy thì có mà toi.

Nguyễn Hùng là nhà báo thật, bên cạnh có BBC là tay tư bản với cả một tập đoàn luật sư khủng, còn mỗ tôi đây thuộc loại báo láo, lại thêm mấy ông lính cũ HNPĐ con nhà nghèo làm quái gì có tiền mướn thầy cãi, mỗ tôi vô rọ lại nhá sắn khô thôi. Sẵn đây nói tới nhà báo nhà văn thứ thiệt, mỗ tôi là đồ dỏm xin có lời phân bua, thấy có nhiều ông nhà báo, nói chuyện cùng vẹm, văn chương các ông đối thoại thật êm, lắm lúc phải phục cho cái cách đối thoại đầy lịch sự và kiên nhẫn quá thừa khi nói chuyện cùng vẹm. Chứ mỗ tôi và mấy ông lính cũ HNPĐ là dân lính thất học, nên ăn nói với vẹm bằng giọng phang ngang, chả trách bị vẹm ghét, và các ông trí thức chê là văn phong kém tao nhã, nhưng mỗ tôi lại thấy vui, cho cả người đọc lẫn người viết.

Đấy là nói thật lòng! Xin hãy nhìn kỹ bọn vẹm mà thấy cả đực lẫn cái từ trên xuống, từ Ếch, Lú, Sâu, Hùng hói, phó Doan đến bọn tầm tầm như cái Tiến ruồi, Sơn heo, hay ngay bọn côn an qua chuyện Hoàng Kông Tư đang nói đây, quí vị thấy nhân cách làm người và tư cách lãnh đạo chúng ra sao? Có phải là một bầy thằng cha, con mẹ răng hô mã tấu, toàn làm chuyện ngu và nói lời khó ngửi, vậy với bọn cổ cày vai bừa như thế, liệu ta nói văn chương lịch sự với chúng có được kết quả tốt? Hay làm chúng tưởng là chúng quyền uy, danh giá, như thằng xà mâu ăn bẩn, đã lót đường cho con cái nó nhập bầy, người ta chửi ngập mồ trôi mả nhà nó, vậy mà nó có biết nhục đâu, nghe nói nó hãnh diện lắm, khi có người viết bài gọi con nó là “thái tử đảng”.

Cái láp tóp mỗ tôi giở quẻ, đã phải mang nó ra ông thợ từ chiều qua, sáng nay ra thăm ông Tư trước rồi mới ghé tiệm mà mang nó về, nhờ thế Hai anh em lại có dịp ngồi cùng nhau chuyện trò, trong đó có nói đến chuyện vẹm hung hăng đòi dẫn độ nhà báo BBC. Ông Tư Bến Nghé nói, khi ông đọc cái tin đó trên báo lính ông cười muốn té đái, rồi tự hỏi không hiểu mấy thằng cóc cắn ngu dốt này, sao lại có thể ngồi được cao như vậy, nào là chóp bu, là lãnh đạo, là tướng… Chắc qua chuyện này hổng chừng ý chúng muốn hù người Việt trên khắp thế giới là đừng đụng tới chúng mà bị tù vì tội xúc phạm lãnh đạo, nếu vậy tội quá dân Việt đã quay một vòng trở về y như thời Pháp thuộc, và chắc một điều là tệ hơn người Pháp, bởi vẹm là một lũ thất học.

Còn chuyện đòi dẫn độ, ông Tư vuốt râu cười rằng đừng có lo, nó làm được như nó nói ông có đi bằng hai tay, còn đối với các trang mạng nó không ưa như HNPĐ cùng lắm là nó sai bọn Cam đánh sập là cùng. Nhưng theo ông đó lại là cái hay, nó khiến mấy tay lính cũ nghèo làm báo a ma tơ, bổng dưng được vẹm quảng cáo không công, sau mỗi lần bị sập số độc giả lại tăng… Thôi kệ cứ cho chúng quậy, chuyện vẹm quậy nay đã trở nên quá quen với nhóm Phiếm Đàm, có sập rồi lại đứng lên, đứng lên bị sập nữa lại đứng lên nữa, HNPĐ đã không còn nhớ bị hacker bao nhiêu lần rồi.

Về nhà mở máy việc đầu tiên là check mail – Có một cái của Anh chủ biên: Hi Văn. Thằng COM sập rồi. Nhắn anh em qua NET – Thân! Anh Chủ Biên đã nói rồi, tháng năm thế nào vẹm cũng lôi HNPĐ ra làm thịt, ai có dè còn những hai ngày nữa mới tới tháng năm quỷ lộng, mà chúng đã động dao động thớt.  Mỗ tôi gọi phôn cho ông Tư cằn nhằn hỏi ông chắc đã ăn mắm ăn muối nên nói quá linh, ông nói tụi nó có mỗi cái trò đó để bịt miệng thiên hạ, ai còn lạ gì, rồi ông cười mà tiếp –He… he… vẫn còn thằng Net để tui còn có báo coi với cữ cà phê sáng.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm