Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CŨNG LẠI CHÚNG MÀY! - Việt Nhân

(HNPĐ) Người ta nói đây hổng phải động mồ động mả, mà Ba Xà mâu lâu lâu ré lên một câu để thiên hạ nhớ tội hắn, mà lôi giòng họ nhà hắn ra chửi, và đây cũng không phải Tư Sâu ôm mối hận




(HNPĐ) Người ta nói đây hổng phải động mồ động mả, mà Ba Xà mâu lâu lâu ré lên một câu để thiên hạ nhớ tội hắn, mà lôi giòng họ nhà hắn ra chửi, và đây cũng không phải Tư Sâu ôm mối hận (Ba ăn không hết, Tư lần không ra), nên mượn cớ lúc gặp cử tri mà khóe cạnh. Đúng đây là hai đứa như hàng thịt nguýt hàng cá gườm nhau thật, lại là hai đứa đều có phe nhóm lợi ích riêng từng đứa mà vơ vét, và cứ đứng ở giữa mà nói theo thực tế, chúng có đứa nào trong sạch hơn đứa nào đâu mà vạch lưng nhau.
 
Nếu Tư Sâu chiều 2/12, “lợi dụng” buổi tiếp xúc với cử tri quận 4 Saigon nhai lại chuyện tham nhũng (bâng quơ thôi): “Tính chất ngày càng phức tạp trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Tham nhũng ngày càng tinh vi, không phải một người riêng lẻ mà dây mơ rễ má, hình thành những nhóm, những việc xâu chuỗi bao che, bảo vệ cho nhau nên mới khó - Nhưng nếu chắc chắn Đảng, Nhà nước, nhân dân quyết tâm, kiên trì bền bỉ làm ngày càng quyết liệt hơn chắc chắn sẽ đỡ”.

Thì Ba Xà mâu cũng ngày hôm 2/12, phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2014, cũng đã lên tiếng tuyên bố sẽ nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiếp tục là một trong những ưu tiên trong thời gian tới. “Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng”, chỉ có điều là tuyên bố (khơi khơi) vậy thôi, chứ không một chỉ dấu gì cho thấy Xà mâu đang “bức xúc”, phải dùng đến chữ (vịt cộng) bức xúc, là vì để theo đó mỗ tôi xem Xà mâu có căng thiệt tình không?.

Chứ chém chết thằng cốt đột này là trùm tham nhũng, mà nó đòi đánh tham nhũng tức là nó đòi đánh phe thiên hạ thôi, nghĩa là xem có chuyện chúng đập nồi cơm của nhau sắp lại xảy ra không, vì làm gì từ nay cho đến đại hội đảng 2016, mà chúng không triệt vây cánh nhau. Xứ xã nghĩa hôm nay muốn thanh trừng nhau còn gì hay hơn ngón đòn chống tham nhũng, thử hỏi đứa nào mà không tham nhũng chứ, quan lớn chóp bu tài sản tiền tỷ đô gửi ngân hàng nước ngoài, còn cắc ké không biết ăn à, chiều đến bia bọt, nhậu xong đến gái, hỏi tiền đó đâu ra?.

Tư Sâu vẫn không bỏ giọng điệu ta đây vì nước vì dân: “Tham nhũng thế này, kinh tế thiệt hại và lòng dân sẽ giảm, ai cũng day dứt cả”, (nghe tay này nói vậy mà có người tin hắn lòng thành thì kể cũng lạ). Thế rồi hắn vẽ đường cho dân: “Tôi mong các cô bác anh chị khi họp tổ dân phố, đoàn thể, các tổ chức khác cũng phải mạnh mẽ đấu tranh như ở hội trường này để tạo sự chuyển động thực sự”, như xúi trẻ ăn cứt gà, ở tổ dân phố thì tố ai, tố thằng công an khu vực, hay tổ trưởng dân phố?.

Theo Tư Sâu thì lãnh đạo đảng, nhà nước sẽ không bỏ qua thông tin nào của nhân dân cung cấp vì thực tiễn cho thấy nhiều thông tin quan trọng ban đầu của những vụ án lớn bắt đầu từ tin tố giác trong nhân dân (nghe rồi mà mần theo lời thằng xạo ke này là đi tù mút chỉ). Ngay nguyên cả cái đảng An Nam cộng biết tỏng Xà mâu tham nhũng chứ có phải là không biết đâu, mấy tay chóp bu chúng đùa nhau đấy, nghe dư luận xầm xì vụ Hội nghị 6 cái tên “đồng chí X” cũng là Tư Sâu bày cho Bí Lú để gọi Xà mâu.

Thì ra chúng biết tẩy nhau cả, chết cùng chết, sống cùng sống, dưa gang đỏ đít thì cà cũng đỏ trôn, chúng biết nhau tất và chẳng có đứa nào muốn chết, vì vậy kỳ vừa rồi ngay cả tưởng thú Xà mâu cũng đạt tín nhiệm cao gần ba phần tư đấy thôi. À ra thế! Dư luận cười xòa chuyện chúng nó làm trò, chứ đứa tín nhiệm cao hay thấp đều như nhau cả, còn tham nhũng (là chuyện nhỏ) chả thằng nào tài sản dưới tỷ đô, thằng nào cũng lo khư khư ôm cục tiền đã có được, giờ đây đâu còn hăng bới chuyện nhau ra (chẳng lợi lộc gì).

Đảng là bình, chúng là chuột, bình còn thì chuột mới có chốn núp, cùng lắm mỗi bên hy sinh vài con chốt, nhưng cái cần là bọn chóp bu vẫn được cái yên là tốt, thằng nào cũng ở vào tuổi dễ cho về hưu (thất sủng). Muốn ngồi lại phải được quan thầy chống lưng, nên chuyện chống tham nhũng lâu lâu cần hê lên chứ chúng thừa biết cái áo An Nam xã nghĩa rách từa lưa ra đó làm sao mà vá cho nổi, mà vá cho ai mặc đây chứ chúng no rồi?.

Căng da bụng thì chùng da mắt, ăn no cần chổ ngủ, cái đời cắt mạng của chúng đã thành công, nhớ đâu hồi đầu thiên niên kỷ mới Y2K năm hai ngàn, lúc đó người ta chuyền nhau danh sách tài sản các ông An Nam cộng. Những con chuột cống nhum Tư Sang, Ba Dũng, tiền trong tay chúng là trên tỷ đô tươi trong ngân hàng nước ngoài, khỏi nói con số bây giờ phải lớn hơn, tròn hơn, nên chuyện hai thằng Tư Sâu, Ba xà mâu nói chống tham nhũng chỉ là nói cho vui.

Chuyện chống tham nhũng, chuyện giết chuột vẫn là chuyện người dân muốn, còn mấy thằng khốn nạn điếm thúi chúng thừa biết chúng là gì, thử hỏi có tin được không ếch tự lột da ếch?. Chúng nói để mà nói cho có chuyện vậy thôi, có đâu chuyện thiệt lòng chúng muốn, còn rớ tới chúng là đời tàn trong khám lạnh đó bà con… Nghe mấy hôm nay dân mạng xôn xao, chủ trang blog “Người lót gạch” bị chúng bắt nữa rồi!.

Việt Nhân (HNPĐ).

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CŨNG LẠI CHÚNG MÀY! - Việt Nhân

(HNPĐ) Người ta nói đây hổng phải động mồ động mả, mà Ba Xà mâu lâu lâu ré lên một câu để thiên hạ nhớ tội hắn, mà lôi giòng họ nhà hắn ra chửi, và đây cũng không phải Tư Sâu ôm mối hận




(HNPĐ) Người ta nói đây hổng phải động mồ động mả, mà Ba Xà mâu lâu lâu ré lên một câu để thiên hạ nhớ tội hắn, mà lôi giòng họ nhà hắn ra chửi, và đây cũng không phải Tư Sâu ôm mối hận (Ba ăn không hết, Tư lần không ra), nên mượn cớ lúc gặp cử tri mà khóe cạnh. Đúng đây là hai đứa như hàng thịt nguýt hàng cá gườm nhau thật, lại là hai đứa đều có phe nhóm lợi ích riêng từng đứa mà vơ vét, và cứ đứng ở giữa mà nói theo thực tế, chúng có đứa nào trong sạch hơn đứa nào đâu mà vạch lưng nhau.
 
Nếu Tư Sâu chiều 2/12, “lợi dụng” buổi tiếp xúc với cử tri quận 4 Saigon nhai lại chuyện tham nhũng (bâng quơ thôi): “Tính chất ngày càng phức tạp trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Tham nhũng ngày càng tinh vi, không phải một người riêng lẻ mà dây mơ rễ má, hình thành những nhóm, những việc xâu chuỗi bao che, bảo vệ cho nhau nên mới khó - Nhưng nếu chắc chắn Đảng, Nhà nước, nhân dân quyết tâm, kiên trì bền bỉ làm ngày càng quyết liệt hơn chắc chắn sẽ đỡ”.

Thì Ba Xà mâu cũng ngày hôm 2/12, phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2014, cũng đã lên tiếng tuyên bố sẽ nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiếp tục là một trong những ưu tiên trong thời gian tới. “Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng”, chỉ có điều là tuyên bố (khơi khơi) vậy thôi, chứ không một chỉ dấu gì cho thấy Xà mâu đang “bức xúc”, phải dùng đến chữ (vịt cộng) bức xúc, là vì để theo đó mỗ tôi xem Xà mâu có căng thiệt tình không?.

Chứ chém chết thằng cốt đột này là trùm tham nhũng, mà nó đòi đánh tham nhũng tức là nó đòi đánh phe thiên hạ thôi, nghĩa là xem có chuyện chúng đập nồi cơm của nhau sắp lại xảy ra không, vì làm gì từ nay cho đến đại hội đảng 2016, mà chúng không triệt vây cánh nhau. Xứ xã nghĩa hôm nay muốn thanh trừng nhau còn gì hay hơn ngón đòn chống tham nhũng, thử hỏi đứa nào mà không tham nhũng chứ, quan lớn chóp bu tài sản tiền tỷ đô gửi ngân hàng nước ngoài, còn cắc ké không biết ăn à, chiều đến bia bọt, nhậu xong đến gái, hỏi tiền đó đâu ra?.

Tư Sâu vẫn không bỏ giọng điệu ta đây vì nước vì dân: “Tham nhũng thế này, kinh tế thiệt hại và lòng dân sẽ giảm, ai cũng day dứt cả”, (nghe tay này nói vậy mà có người tin hắn lòng thành thì kể cũng lạ). Thế rồi hắn vẽ đường cho dân: “Tôi mong các cô bác anh chị khi họp tổ dân phố, đoàn thể, các tổ chức khác cũng phải mạnh mẽ đấu tranh như ở hội trường này để tạo sự chuyển động thực sự”, như xúi trẻ ăn cứt gà, ở tổ dân phố thì tố ai, tố thằng công an khu vực, hay tổ trưởng dân phố?.

Theo Tư Sâu thì lãnh đạo đảng, nhà nước sẽ không bỏ qua thông tin nào của nhân dân cung cấp vì thực tiễn cho thấy nhiều thông tin quan trọng ban đầu của những vụ án lớn bắt đầu từ tin tố giác trong nhân dân (nghe rồi mà mần theo lời thằng xạo ke này là đi tù mút chỉ). Ngay nguyên cả cái đảng An Nam cộng biết tỏng Xà mâu tham nhũng chứ có phải là không biết đâu, mấy tay chóp bu chúng đùa nhau đấy, nghe dư luận xầm xì vụ Hội nghị 6 cái tên “đồng chí X” cũng là Tư Sâu bày cho Bí Lú để gọi Xà mâu.

Thì ra chúng biết tẩy nhau cả, chết cùng chết, sống cùng sống, dưa gang đỏ đít thì cà cũng đỏ trôn, chúng biết nhau tất và chẳng có đứa nào muốn chết, vì vậy kỳ vừa rồi ngay cả tưởng thú Xà mâu cũng đạt tín nhiệm cao gần ba phần tư đấy thôi. À ra thế! Dư luận cười xòa chuyện chúng nó làm trò, chứ đứa tín nhiệm cao hay thấp đều như nhau cả, còn tham nhũng (là chuyện nhỏ) chả thằng nào tài sản dưới tỷ đô, thằng nào cũng lo khư khư ôm cục tiền đã có được, giờ đây đâu còn hăng bới chuyện nhau ra (chẳng lợi lộc gì).

Đảng là bình, chúng là chuột, bình còn thì chuột mới có chốn núp, cùng lắm mỗi bên hy sinh vài con chốt, nhưng cái cần là bọn chóp bu vẫn được cái yên là tốt, thằng nào cũng ở vào tuổi dễ cho về hưu (thất sủng). Muốn ngồi lại phải được quan thầy chống lưng, nên chuyện chống tham nhũng lâu lâu cần hê lên chứ chúng thừa biết cái áo An Nam xã nghĩa rách từa lưa ra đó làm sao mà vá cho nổi, mà vá cho ai mặc đây chứ chúng no rồi?.

Căng da bụng thì chùng da mắt, ăn no cần chổ ngủ, cái đời cắt mạng của chúng đã thành công, nhớ đâu hồi đầu thiên niên kỷ mới Y2K năm hai ngàn, lúc đó người ta chuyền nhau danh sách tài sản các ông An Nam cộng. Những con chuột cống nhum Tư Sang, Ba Dũng, tiền trong tay chúng là trên tỷ đô tươi trong ngân hàng nước ngoài, khỏi nói con số bây giờ phải lớn hơn, tròn hơn, nên chuyện hai thằng Tư Sâu, Ba xà mâu nói chống tham nhũng chỉ là nói cho vui.

Chuyện chống tham nhũng, chuyện giết chuột vẫn là chuyện người dân muốn, còn mấy thằng khốn nạn điếm thúi chúng thừa biết chúng là gì, thử hỏi có tin được không ếch tự lột da ếch?. Chúng nói để mà nói cho có chuyện vậy thôi, có đâu chuyện thiệt lòng chúng muốn, còn rớ tới chúng là đời tàn trong khám lạnh đó bà con… Nghe mấy hôm nay dân mạng xôn xao, chủ trang blog “Người lót gạch” bị chúng bắt nữa rồi!.

Việt Nhân (HNPĐ).

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm