Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Cái “TÁT” _ Việt Nhân

( HNPĐ) “Nữa triệu người tràn ngập đường phố, chúng ta chưa bao giờ được hưởng cái khung cảnh đó, nó phải là một cái gì đặc biệt lắm, mạnh mẽ lắm vì toàn người là người, những nắm tay đấu tranh giơ cao, và nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ tới cảnh họ như cơn sóng cuốn sạch quét sạch

những gì cản bước chân họ, người ta thấy được cái sức mãnh liệt của cái khối con người ấy”.

Đó là lời của Ông cụ Fugitive, ông cụ vừa chặc lưỡi vừa nói, khi nghe bàn bên người ta kể về ngày 01-07 tại Hồng Kông biểu tình, theo ông cụ, chắc phải cờ xí rợp trời, tiếng hô khẩu hiệu vang cả một góc trời? Cái đó không một ai trả lời được cho ông, vì có ai được tham gia đâu, người ta chỉ được xem ảnh thôi, mà trong ảnh thì chỉ thấy người ta ken đặc đường phố, còn cờ xí thì tuyệt nhiên không một cái.

Trong cả chục tấm ảnh của các hãng thông tấn nước ngoài đưa tin, chỉ thấy một hai lá cờ của nước Anh, chính xác nó là lá cờ cũ của Hồng Kông khi còn thuộc Anh, đây là cái đặc biệt khiến người xem phải suy gẫm. Riêng ông cụ trong đời mình chỉ độc nhất một lần, ông thấy người ta kéo nhau đi có tới gần cả triệu người, nhưng người ta đi lẻ tẻ lác đác có cả đi trong đêm tối lén lút, và có nơi kéo dài suốt 300 ngày như tại Hải Phòng, đó là cuộc di cư năm 1954, của người dân Việt Nam chạy trốn cộng sản.

Còn đây là nữa triệu người kéo nhau xuống đường trong một ngày chống cộng sản – Cuộc xuống đường này là do người Tầu tổ chức trên đất Tầu Hồng Kông, tại sao lại có cờ nước Anh ở đây?, đó cũng là cái người ta cùng nhau nói nhiều, góp phần làm quán ông Tư Bến Nghé nổi gió, mà mỗ tôi đã thưa cùng mọi người hôm qua, trong câu chuyện biểu tình. Ta không cần dài dòng quay lại chuyện lịch sử làm chi về cái đất thuộc Anh này mà nó vừa được trao lại cho TQ năm 1997 sau chín mươi chín năm dưới sự cai trị của người Anh - Và sự xuất hiện lá cờ Hồng Kông cũ, Ông cụ Fugitive nói nó là “cái tát” vào mặt nhà cầm quyền cộng sản Tầu cộng.

Ngày hôm đó buổi đọc diễn văn của Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẫm Đào đã bị ngắt ngang nhiều lần bởi những lần hô khẩu hiệu đả đảo của một cử tọa “Chấm dứt chế độ độc đảng” và “Phản đối Trung Cộng đàn áp Thiên An Môn”. Hơn ai hết chúng ta đã từng sống với cộng sản, kẻ ít thì đã 37 năm, kẻ nhiều thì 60 năm có dư, ta đâu còn lạ gì cái hãnh tiến của con người cộng sản, cái tự tôn luôn cho rằng mình là đỉnh cao là cái rốn của vũ trụ, và không tiếc lời chê bai tư bản. Thế rồi mãi say men chiến thắng, mà họ quên mất nay là thời đại thông tin internet, cái @ còng đã phá vỡ những gì gọi là bức màn sắt bưng bít, nên những bong bóng phét lác bị vỡ ngay khi họ vừa phồng mang cong đít thổi.

Người Hồng Kông, là những người đã sống và biết thế nào là tự do, nên đã có cái tát ngoạn mục, vào mặt nhà cầm quyền Tầu cộng, khi đã tổ chức cuộc biểu tình với tầm vóc quy mô to lớn như vậy. Những khẩu hiệu “Phục hồi danh dự cho những nạn nhân bị đàn áp trong vụ Thiên an Môn - Nhất đảng là độc tài - Giải thể đảng cộng sản - Trả lại Dân Chủ - Trời diệt Trung cộng”…cái bẽ mặt này là vết tro vết trấu, chính dân Hồng Kông bôi lên mặt những tên cộng sản Tầu. Có người nói những tên cộng sản chóp bu, cái ngu cùng cái tôi của chúng to ngang bằng non, thì cảnh huống ê mặt của những tên con trời này hôm đó cũng là không nhỏ.

Rồi đây tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn ba ngày đường, người ta truyền nhau những chuyện dè bĩu cái thiên đàng cộng sản, mà người dân Hồng Kông vạch trần cái tệ hại mà chế độ này chỉ mới trong 15 năm đã gây cho người Hồng Kông. Ngoài những gì biểu ngữ đã nói, người biểu tình hô cao những câu hỏi về cái chết đáng ngờ nhà bất đồng chính kiến ​​Li Wangyang của vụ Thiên An Môn, những điểm nóng gần đây đứng đầu danh sách mối bất bình đang diễn ra về việc thiếu phổ thông đầu phiếu, giá nhà đất tăng cao, ô nhiễm ngày càng tồi tệ, và sự giàu có, một khoảng cách ngày càng tăng cao.

Theo AFP người ta xuống đường lên án chế độ Trung Quốc “phá hoại Hồng Kông và quyền dân chủ của người dân”, và chính quyền Bắc Kinh bị tố cáo là đang tiến hành chính sách trấn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí bằng biện pháp kiểm duyệt gian trá “chỉ đạo qua điện thoại”. Nhưng còn cái sự thật bày ra trước công luận, biết bào chữa sao đây khi không một lá cờ máu nào, xuất hiện trong đám nữa triệu người Tầu?, mà lại có hai lá cờ Hồng Kông cũ khi còn là đất thuộc đế quốc Anh được trương lên. Có phải chăng đây thay cho câu nói, sống dưới ách đế quốc tư bản làm người dân nhượng địa, còn tốt hơn sống trong gông cùm cộng sản đồng chủng - Quả là cái tát khó đỡ, một thông điệp dân Hồng Kông gửi cho thế giới nhân ngày 01-07 về sự chọn lựa thật sự của họ.

Người ta đứng lên chỉ vì “Hồng Kông ngày càng tệ hại hơn,” hay “Dân quyền đang bị đe dọa nặng nề” - Còn ở Việt Nam thì thế nào? Sự tồn vong của đất nước đang bên bờ vực, và người dân ta có đứng lên, nhưng đã có đủ chưa, và có dám thẳng thắn mặt đối mặt với tập đoàn bán nước cộng sản? Đời người chỉ một lần chết, xin hãy vứt bỏ những gì là sợ hãi, trăm người như một, cùng nhau bước chân xuống đường mà hô to: “ Đả đảo Cộng sản, Hãy trả Ta lại Việt Nam”.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Cái “TÁT” _ Việt Nhân

( HNPĐ) “Nữa triệu người tràn ngập đường phố, chúng ta chưa bao giờ được hưởng cái khung cảnh đó, nó phải là một cái gì đặc biệt lắm, mạnh mẽ lắm vì toàn người là người, những nắm tay đấu tranh giơ cao, và nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ tới cảnh họ như cơn sóng cuốn sạch quét sạch

những gì cản bước chân họ, người ta thấy được cái sức mãnh liệt của cái khối con người ấy”.

Đó là lời của Ông cụ Fugitive, ông cụ vừa chặc lưỡi vừa nói, khi nghe bàn bên người ta kể về ngày 01-07 tại Hồng Kông biểu tình, theo ông cụ, chắc phải cờ xí rợp trời, tiếng hô khẩu hiệu vang cả một góc trời? Cái đó không một ai trả lời được cho ông, vì có ai được tham gia đâu, người ta chỉ được xem ảnh thôi, mà trong ảnh thì chỉ thấy người ta ken đặc đường phố, còn cờ xí thì tuyệt nhiên không một cái.

Trong cả chục tấm ảnh của các hãng thông tấn nước ngoài đưa tin, chỉ thấy một hai lá cờ của nước Anh, chính xác nó là lá cờ cũ của Hồng Kông khi còn thuộc Anh, đây là cái đặc biệt khiến người xem phải suy gẫm. Riêng ông cụ trong đời mình chỉ độc nhất một lần, ông thấy người ta kéo nhau đi có tới gần cả triệu người, nhưng người ta đi lẻ tẻ lác đác có cả đi trong đêm tối lén lút, và có nơi kéo dài suốt 300 ngày như tại Hải Phòng, đó là cuộc di cư năm 1954, của người dân Việt Nam chạy trốn cộng sản.

Còn đây là nữa triệu người kéo nhau xuống đường trong một ngày chống cộng sản – Cuộc xuống đường này là do người Tầu tổ chức trên đất Tầu Hồng Kông, tại sao lại có cờ nước Anh ở đây?, đó cũng là cái người ta cùng nhau nói nhiều, góp phần làm quán ông Tư Bến Nghé nổi gió, mà mỗ tôi đã thưa cùng mọi người hôm qua, trong câu chuyện biểu tình. Ta không cần dài dòng quay lại chuyện lịch sử làm chi về cái đất thuộc Anh này mà nó vừa được trao lại cho TQ năm 1997 sau chín mươi chín năm dưới sự cai trị của người Anh - Và sự xuất hiện lá cờ Hồng Kông cũ, Ông cụ Fugitive nói nó là “cái tát” vào mặt nhà cầm quyền cộng sản Tầu cộng.

Ngày hôm đó buổi đọc diễn văn của Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẫm Đào đã bị ngắt ngang nhiều lần bởi những lần hô khẩu hiệu đả đảo của một cử tọa “Chấm dứt chế độ độc đảng” và “Phản đối Trung Cộng đàn áp Thiên An Môn”. Hơn ai hết chúng ta đã từng sống với cộng sản, kẻ ít thì đã 37 năm, kẻ nhiều thì 60 năm có dư, ta đâu còn lạ gì cái hãnh tiến của con người cộng sản, cái tự tôn luôn cho rằng mình là đỉnh cao là cái rốn của vũ trụ, và không tiếc lời chê bai tư bản. Thế rồi mãi say men chiến thắng, mà họ quên mất nay là thời đại thông tin internet, cái @ còng đã phá vỡ những gì gọi là bức màn sắt bưng bít, nên những bong bóng phét lác bị vỡ ngay khi họ vừa phồng mang cong đít thổi.

Người Hồng Kông, là những người đã sống và biết thế nào là tự do, nên đã có cái tát ngoạn mục, vào mặt nhà cầm quyền Tầu cộng, khi đã tổ chức cuộc biểu tình với tầm vóc quy mô to lớn như vậy. Những khẩu hiệu “Phục hồi danh dự cho những nạn nhân bị đàn áp trong vụ Thiên an Môn - Nhất đảng là độc tài - Giải thể đảng cộng sản - Trả lại Dân Chủ - Trời diệt Trung cộng”…cái bẽ mặt này là vết tro vết trấu, chính dân Hồng Kông bôi lên mặt những tên cộng sản Tầu. Có người nói những tên cộng sản chóp bu, cái ngu cùng cái tôi của chúng to ngang bằng non, thì cảnh huống ê mặt của những tên con trời này hôm đó cũng là không nhỏ.

Rồi đây tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn ba ngày đường, người ta truyền nhau những chuyện dè bĩu cái thiên đàng cộng sản, mà người dân Hồng Kông vạch trần cái tệ hại mà chế độ này chỉ mới trong 15 năm đã gây cho người Hồng Kông. Ngoài những gì biểu ngữ đã nói, người biểu tình hô cao những câu hỏi về cái chết đáng ngờ nhà bất đồng chính kiến ​​Li Wangyang của vụ Thiên An Môn, những điểm nóng gần đây đứng đầu danh sách mối bất bình đang diễn ra về việc thiếu phổ thông đầu phiếu, giá nhà đất tăng cao, ô nhiễm ngày càng tồi tệ, và sự giàu có, một khoảng cách ngày càng tăng cao.

Theo AFP người ta xuống đường lên án chế độ Trung Quốc “phá hoại Hồng Kông và quyền dân chủ của người dân”, và chính quyền Bắc Kinh bị tố cáo là đang tiến hành chính sách trấn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí bằng biện pháp kiểm duyệt gian trá “chỉ đạo qua điện thoại”. Nhưng còn cái sự thật bày ra trước công luận, biết bào chữa sao đây khi không một lá cờ máu nào, xuất hiện trong đám nữa triệu người Tầu?, mà lại có hai lá cờ Hồng Kông cũ khi còn là đất thuộc đế quốc Anh được trương lên. Có phải chăng đây thay cho câu nói, sống dưới ách đế quốc tư bản làm người dân nhượng địa, còn tốt hơn sống trong gông cùm cộng sản đồng chủng - Quả là cái tát khó đỡ, một thông điệp dân Hồng Kông gửi cho thế giới nhân ngày 01-07 về sự chọn lựa thật sự của họ.

Người ta đứng lên chỉ vì “Hồng Kông ngày càng tệ hại hơn,” hay “Dân quyền đang bị đe dọa nặng nề” - Còn ở Việt Nam thì thế nào? Sự tồn vong của đất nước đang bên bờ vực, và người dân ta có đứng lên, nhưng đã có đủ chưa, và có dám thẳng thắn mặt đối mặt với tập đoàn bán nước cộng sản? Đời người chỉ một lần chết, xin hãy vứt bỏ những gì là sợ hãi, trăm người như một, cùng nhau bước chân xuống đường mà hô to: “ Đả đảo Cộng sản, Hãy trả Ta lại Việt Nam”.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm