Thân Hữu Tiếp Tay...
Chúng tôi phản đối Lê Khánh Hải làm chủ tịch VFF - Mai Tú Ân ( Người Post: Tiên sư 2 ông cháu Mặt Lồn , tởm quá !)
                ( HNPD ) Song song với những việc như loại bỏ hết những người không CS 
            
                
            
        
( HNPD )
 Song song với những việc như loại bỏ hết những người không CS ra khỏi 
các chức vụ trong bộ máy lãnh đạo như ở báo Thanh Niên, thi việc đưa gốc
 gácCS về nắm các tổ chức xã hội như VFF là một chủ trương của những 
người CS hiện nay nhằm che chắn và bảo toàn hệ thống.
Nhưng
 việc đưa một nhân vật cả đời đi làm nhà nước như ông Lê Khánh Hải vào 
nắm một tổ chức xã hội như VFF sẽ báo trước sự rắc rối sẽ có như đã từng
 xảy ra trong quá khứ. Một công chức Việt Nam đi làm suốt cuộc đời không
 phải là có phạm sai lầm hay không, mà là có được lòng cấp trên hay 
không ? Vậy thì khi nắm một tổ chức Xã hội nghề nghiệp như VFF, mặc dù 
đây cũng là một tổ chức quốc doanh nhưng cũng có nhiều doanh nhân ngoài 
Đảng tham gia, thì sự yếu kém đương nhiên của anh thủ trưởng mới từ bên 
quốc doanh ra sẽ dần lộ diện. Anh ta sẽ lớ ngớ, lúng túng như một kẻ 
đang mặc quần áo bỗng bị tuột ra sạch sẽ dưới ánh mặt trời. Và tâm lý 
mâu thuẫn, đố kỵ đương nhiên bao trùm giữa quan chức chính quyền lãnh 
đạo với các phó lãnh đạo VFF cứ thế diễn ra, lúc thì trào dâng như sóng 
biển Đông, lúc thì trầm xuống như hai chị hàng xén chợ chiều cấu véo 
nhau. 
Đang
 yên đang lành và có chút khởi sắc thì ông quốc doanh nhảy vào làm sếp, 
nói nhăng nói cuội thì bao giờ bóng đá Việt Nam khấm khá nổi. Ông lãnh 
đạo cao nhẩt của VFF, thực ra chỉ là cánh tay nối dài của chính quyền và
 thường rơi vào những ông quan sắp hết thời, sắp hồi hưu hay sắp sửa về 
quê chăn vịt thì Đảng tặng cho cái chức oai danh lần chót, đặng có cái 
mà về khoe với mẹ đĩ và hàng xóm lúc nghỉ hưu. Công việc thực tế là hàng
 ngày ông chủ tịch VFF là điện thoại vấn an thánh thể tứ trụ, và báo cáo
 tình hình bọn VFF của ông, có thằng nào làm phản động không ?Suy cho 
cùng thì ông chỉ là cái đuôi của con chó, cố phùng xòe làm cái đầu con 
chó..
Còn
 chuyện làm cháu nội ông Lê Duẩn thì không có cửa được là như bà Nguyễn 
Thị Quyết Tâm bơm thối lên :"Con cái lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc 
của toàn dân". Con cái lãnh đạo nào mới làm người dân hạnh phúc mới là 
điều đáng nói. Con cái các vị lãnh đạo đương nhiệm, hay ít nhất cũng là 
con cái các Thái Hoành Thượng đang che rèm nhiếp chính thì được. Bọn này
 ỷ thế, ỷ thần nên làm ăn bạo, làm ăn lớn và thu nhập khủng khiếp, còn 
việc có cho người dân đồng nào không thì không biết. Nhưng còn thế hệ 
thứ ba của lãnh đạo, và lãnh đạo ấy đã ngủm từ lâu rồi như ông nội Lê 
Duẩn của ông Lê Khánh Hải thì chả có gì. Có nâng đỡ chút ít ở dưới nhưng
 không hy vọng gì leo cao. 
Các
 anh CSVN có băng có nhóm nên không muốn tự dưng lại phải vâng dạ với 
một thằng ở trên Trời rơi xuống chỉ bởi một cái tên nổi tiếng nhưng cũ 
xì dán ở trên trán. Nhưng họ cũng không nỡ "xúc nước sạch bình", nên Lê 
Khánh Hải, một tay quan chức thường thường, thậm chí là tầm thường nhất 
trong cái giòng họ dữ dằn có tên Lê Duẩn, vẫn có được cái chức Chủ tịch 
VFF lúc xế chiều...
Ông
 Lê Khánh Hải, cháu nội đích tôn của ông cố TBT Lê Duẩn về nắm VFF thì 
ngoài sự phá hoại đương nhiên của một ông quan chức quốc doanh với một 
tổ chức nghề nghiệp thì còn có thể sẽ dần dần đưa VFF trở lại cái thời 
kỳ có từ hồi mồ ma ông Lê Duẩn như là: "Làm Chủ Tập Thể của Việt Nam là 
sáng tạo vĩ đại thứ ba của loài người kể từ khi con người biết dùng lửa 
và máy móc", hay là :"Bo bo, rau muống là thịt bò của CNXH"...
Mai Tú Ân ( HNPD )
Bàn ra tán vào (1)
Duong Hai
                        
                            Cái Lồn xinh đẹp và quí giá mà ví với mặt của bọn này thật uổng 
                            
                ----------------------------------------------------------------------------------
Chúng tôi phản đối Lê Khánh Hải làm chủ tịch VFF - Mai Tú Ân ( Người Post: Tiên sư 2 ông cháu Mặt Lồn , tởm quá !)
                ( HNPD ) Song song với những việc như loại bỏ hết những người không CS 
            
            
( HNPD )
 Song song với những việc như loại bỏ hết những người không CS ra khỏi 
các chức vụ trong bộ máy lãnh đạo như ở báo Thanh Niên, thi việc đưa gốc
 gácCS về nắm các tổ chức xã hội như VFF là một chủ trương của những 
người CS hiện nay nhằm che chắn và bảo toàn hệ thống.
Nhưng
 việc đưa một nhân vật cả đời đi làm nhà nước như ông Lê Khánh Hải vào 
nắm một tổ chức xã hội như VFF sẽ báo trước sự rắc rối sẽ có như đã từng
 xảy ra trong quá khứ. Một công chức Việt Nam đi làm suốt cuộc đời không
 phải là có phạm sai lầm hay không, mà là có được lòng cấp trên hay 
không ? Vậy thì khi nắm một tổ chức Xã hội nghề nghiệp như VFF, mặc dù 
đây cũng là một tổ chức quốc doanh nhưng cũng có nhiều doanh nhân ngoài 
Đảng tham gia, thì sự yếu kém đương nhiên của anh thủ trưởng mới từ bên 
quốc doanh ra sẽ dần lộ diện. Anh ta sẽ lớ ngớ, lúng túng như một kẻ 
đang mặc quần áo bỗng bị tuột ra sạch sẽ dưới ánh mặt trời. Và tâm lý 
mâu thuẫn, đố kỵ đương nhiên bao trùm giữa quan chức chính quyền lãnh 
đạo với các phó lãnh đạo VFF cứ thế diễn ra, lúc thì trào dâng như sóng 
biển Đông, lúc thì trầm xuống như hai chị hàng xén chợ chiều cấu véo 
nhau. 
Đang
 yên đang lành và có chút khởi sắc thì ông quốc doanh nhảy vào làm sếp, 
nói nhăng nói cuội thì bao giờ bóng đá Việt Nam khấm khá nổi. Ông lãnh 
đạo cao nhẩt của VFF, thực ra chỉ là cánh tay nối dài của chính quyền và
 thường rơi vào những ông quan sắp hết thời, sắp hồi hưu hay sắp sửa về 
quê chăn vịt thì Đảng tặng cho cái chức oai danh lần chót, đặng có cái 
mà về khoe với mẹ đĩ và hàng xóm lúc nghỉ hưu. Công việc thực tế là hàng
 ngày ông chủ tịch VFF là điện thoại vấn an thánh thể tứ trụ, và báo cáo
 tình hình bọn VFF của ông, có thằng nào làm phản động không ?Suy cho 
cùng thì ông chỉ là cái đuôi của con chó, cố phùng xòe làm cái đầu con 
chó..
Còn
 chuyện làm cháu nội ông Lê Duẩn thì không có cửa được là như bà Nguyễn 
Thị Quyết Tâm bơm thối lên :"Con cái lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc 
của toàn dân". Con cái lãnh đạo nào mới làm người dân hạnh phúc mới là 
điều đáng nói. Con cái các vị lãnh đạo đương nhiệm, hay ít nhất cũng là 
con cái các Thái Hoành Thượng đang che rèm nhiếp chính thì được. Bọn này
 ỷ thế, ỷ thần nên làm ăn bạo, làm ăn lớn và thu nhập khủng khiếp, còn 
việc có cho người dân đồng nào không thì không biết. Nhưng còn thế hệ 
thứ ba của lãnh đạo, và lãnh đạo ấy đã ngủm từ lâu rồi như ông nội Lê 
Duẩn của ông Lê Khánh Hải thì chả có gì. Có nâng đỡ chút ít ở dưới nhưng
 không hy vọng gì leo cao. 
Các
 anh CSVN có băng có nhóm nên không muốn tự dưng lại phải vâng dạ với 
một thằng ở trên Trời rơi xuống chỉ bởi một cái tên nổi tiếng nhưng cũ 
xì dán ở trên trán. Nhưng họ cũng không nỡ "xúc nước sạch bình", nên Lê 
Khánh Hải, một tay quan chức thường thường, thậm chí là tầm thường nhất 
trong cái giòng họ dữ dằn có tên Lê Duẩn, vẫn có được cái chức Chủ tịch 
VFF lúc xế chiều...
Ông
 Lê Khánh Hải, cháu nội đích tôn của ông cố TBT Lê Duẩn về nắm VFF thì 
ngoài sự phá hoại đương nhiên của một ông quan chức quốc doanh với một 
tổ chức nghề nghiệp thì còn có thể sẽ dần dần đưa VFF trở lại cái thời 
kỳ có từ hồi mồ ma ông Lê Duẩn như là: "Làm Chủ Tập Thể của Việt Nam là 
sáng tạo vĩ đại thứ ba của loài người kể từ khi con người biết dùng lửa 
và máy móc", hay là :"Bo bo, rau muống là thịt bò của CNXH"...
Mai Tú Ân ( HNPD )
 
       

638973501519568371.jpg)





638973501519568371.jpg)




638972638875837638.jpg)
.638972558392097892.jpg)


