Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Chuyện dài vịt cộng… - Việt Nhân

(HNPĐ) Nói đến cướp ở xứ xã nghĩa, thì nhiều vô chừng và đủ mọi dạng, cướp có hệ thống từ chóp bu Ba Đình, đến côn an cắc ké, cướp lớn như chuyện cha con nhà Dũng Xà Mâu,


(HNPĐ) Nói đến cướp ở xứ xã nghĩa, thì nhiều vô chừng và đủ mọi dạng, cướp có hệ thống từ chóp bu Ba Đình, đến côn an cắc ké, cướp lớn như chuyện cha con nhà Dũng Xà Mâu, cha cướp bâu xít bán cho Tầu, con cướp đất Văn Giang qua dự án Ecopark, đến cướp đường, cướp chợ hằng ngày, chúng cướp có giấy phép, có thẻ hành sự hẳn hoi, có môn bài do đảng cấp, Tây gọi là cướp có pa-tăng. Và dùng chữ vịt cộng ưa xài, đã có ông blogger gọi đó là cướp vĩ mô.

Nếu gọi đó là cướp vĩ mô, thì cái cướp của thằng dân đen bất lương, hay kể cả của Lê Văn Đó trong cơn túng ngặt cướp nồi cháo heo cho mấy đứa cháu đang đói, trong truyện ‘ngọn cỏ gió đùa’ của cụ Hồ Biểu Chánh… thì đây là cướp vi mô (!). Và nơi xứ xã nghĩa đĩnh cao, kẻ cướp triệu đô tỷ đô, nạn nhân là dân của cả nước, thì chúng vẫn bình an vô sự, chỉ có đứa cướp cái xe cái phôn thì đi tù. Và câu chuyện hôm nay cũng là chuyện cướp, chuyện dài thời vịt cộng!

Mấy hôm nay, bên xứ thiên đàng xã nghĩa đang ồn ào về chuyện cướp, nghe nói nhóm ‘Hiệp sĩ Tân Bình’ đã đuổi theo bọn cướp một chiếc xe gắn máy loại đắt tiền, và bị bọn cướp đâm chết hai và làm bị thương ba. Dư luận ồn ào về mấy ông hiệp sĩ thời xã nghĩa này, người bảo giải tán, vì cho là hiệp sĩ thời xã nghĩa chỉ là thứ quần chúng tự phát (?!), thật sự có vậy không, nhưng trước mắt cho thấy, nhóm này nhà nước chẳng ra mặt công nhận, nên khi xảy ra chuyện trong giải quyết đâm lúng túng, hay đây cũng là cái duỗi ra như đã từng phủi đám dư luận viên?

Cái nhà nước xã nghĩa đang gặp cảnh khó, nhận thì biết nói sao về đám côn an cảnh sát đông gấp trăm ngàn lần cướp, đang nuôi chúng bằng tiền thuế người dân, còn chối sự hiện hữu của những tay hiệp sỹ ên hùng đường phố này lại càng khó hơn, nó đã có từ chục năm nay. Và vẫn còn đó ‘thành tích’ mà các đồn côn an phường khóm trước giờ đã công khai khen ngợi, và có cả các buổi ăn nhậu cùng côn an sau các ‘phi vụ’ thành công, và cũng có cả chuyện lâu lâu kêu gọi dân góp tiền bồi dưỡng, thấy ra nhà nước khen nhiều hơn chê, nhất là côn an phe được lợi trực tiếp.

Và trên mạng nhiều kẻ nói rằng cần phải phát huy, đã có ông lãnh đạo cao cấp của đảng bảo phải trang bị áo giáp, một ông khác thì đề nghị trang bị súng ống, lẫn tăng cường cảnh sát để bảo vệ hiệp sĩ (lạ?). Và chuyện trở nên ông chẳng bà chuộc, phe ca tụng thì cho là nhóm hiệp sỹ xã nghĩa mang hình ảnh Lục Vân Tiên của Cụ nguyễn Đình Chiểu, phe đả kích có ông đã nói: Ai chưa hiểu rõ bản chất của cái gọi là ‘CLB Hiệp sĩ’ thì hãy tìm hiểu và đừng đánh đồng họ với hành vi cao thượng là giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ. Thế là ồn như cái chợ vỡ!

Chuyện tìm hiểu, ở xứ người thì cũng dễ thôi, đâu cần phải về tận nơi tận chỗ, bật cái phôn ới bạn bè còn sót lại bên quê nhà, rồi đem so với những gì báo nhà nước đăng là hiểu, vả lại chuyện cướp ngày nay nó là chuyện thường ở huyện, đâu phải chuyện thâm cung bí sử gì. Nhất là cái nhóm ‘hiệp sỹ đường phố’ như nhà nước vẫn gọi là người dân tự phát, ‘bức xúc’ mà tụ nhau làm việc nghĩa, ngay cả mỗ tôi ở xứ người cũng biết, là nó dã có cả từ chục năm trước, lúc ‘hiệp sỹ’ ra đời, cũng là lúc một quan lãnh đạo thành Hồ có câu: Nay người dân đã sống quen với cướp!

-Nói thẳng côn an và cướp, chúng cùng một nghề (cướp) nhưng chỉ khác phe, đập nhau chẳng khác gì chuyện giành nhau đất sống, rừng nào cọp nấy thế thôi... Còn nói đến hiệp sỹ thì quận Tân Bình ai cũng biết, đám này là cánh tay phải được côn an trọng dụng, hầu hết là du côn du đãng, chuyện chúng làm không chỉ là bắt cướp, chúng đàn áp dân oan đòi đất, dẹp biểu tình đòi bảo vệ môi trường, đánh đổ máu người chống Tập cận Bành cướp biển đảo… Hiệp sĩ bị cướp đâm vừa rồi đang nằm bệnh viện, kẻ đã từng là quần chúng tự phát đánh người biểu tình!

Đấy là mỗ tôi gom lại những gì đã nghe! Đọc đến đây chắc chắn sẽ có người nghi ngờ mà hỏi, có thật không đó là tổ chức ngoại vi của côn an, như tổ chức dân phòng, hay mới đây là ‘hội cờ đỏ’ dung để triệt những ai làm phiền đảng? Chúng có là nhóm làm ăn theo thời vụ, vẫn gọi nhân dân ‘tự phát’, người dân ‘bức xúc’, thấy chỉ cần nghe lời phát biểu của một quan đỏ côn an cấp tướng, đó là Phan Anh Minh phó giám đốc côn an thành Hồ hôm 15/05/2018 là hiểu thôi: Công an TP HCM không tìm thấy quy định để công nhận, quản lý mô hình hiệp sĩ đường phố!

Vậy đã rõ đây là những nhóm được thuê và bảo kê bởi côn an, cũng như trước đây thành Hồ cũng từng tổ chức các ‘Tổ xe ôm tự quản’, gọi là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, để làm tai mắt cho côn an, và nó chính là một băng đảng côn đồ, rất may sau đó đã được giải tán.Về cái mô hình hiệp sỹ, Phan Anh Minh cho biết thêm: Nói chung phải xây dựng các quy chuẩn rõ ràng, nhưng hiện giờ thì chưa có gì cả… Lúc tôi chưa làm Phó giám đốc CATP, có một nhóm ‘hiệp sĩ’ ở chợ vải Soái Kình Lâm (Q.5) mới đầu khá nổi tiếng nhưng về sau phức tạp!

Hai tiếng nhà nước, vẫn thường được gọi bằng hai chữ chính quyền, nay chỉ riêng qua mấy cái tổ chức ngoại vi như đã biết, thấy ra cái nhà nước xã nghĩa này, phải dùng hai chữ tà quyền để gọi cho nó thì mới đúng, cai trị dân cốt ở cái vương đạo nhưng đây rõ ràng chúng đã dùng tà đạo với người dân. Bắt cướp là việc làm thể hiện cho cái chính danh của nhà cầm quyền, thì chúng lại dùng ‘hiệp xĩ đường phố’, một thứ giẻ lót tay cho chúng, để rồi ‘phủi’ khi bị dư luận phản đối như vụ dư lợn viên ở tượng đài Lý Thái tổ, cho thấy tự ngay chính chúng cũng thấy là sai.

Không cần biết lý do gì nhà nước chối bỏ trách nhiệm, chỉ biết nhóm hiệp sỹ đường phố đã có mặt nhiều năm, nó vẫn hoạt động như không gì cản trở, nay đùng một cái xảy ra chuyện chết người, quan đỏ phó giám đốc côn an thành Hồ buông câu: Không tìm thấy quy định để công nhận! Và chuyện lạ chỉ có ở cái đất An Nam cộng mà thôi, là Nguyễn Việt Sin kẻ được biết đến là đầu nhóm hiệp sỹ, qua vụ hiệp sỹ đi chầu bác, đã quyên góp được một đống tiền Hồ lên đến con số gần hai tỷ, nhiêu đó thôi động nảo một chút sẽ thấy cái thật đằng sau sự kiện.

Chuyện không dừng ở chỗ chó chết hết chuyện, mà nay dư luận thành Hồ lại nóng lên, bởi sự việc sở ‘giáo dục - đào tạo’ thành phố, đã ra văn bản yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên về tinh thần dũng cảm hy sinh vì người khác, theo gương 5 ‘hiệp sỹ đường phố’. Lạ! Côn đồ (Nguyễn Việt Sin) đánh đập người dân biểu tình đòi biển sạch, cũng tay côn đồ này làm hiệp sỹ ên hùng đường phố, vậy thấy ra bấy nhiêu vẫn chưa đủ, mà nay lại dựng chúng làm gương cho trẻ nít, hay lại muốn xui trẻ có thêm nhiều liệt sỹ Lê Văn tám?

Cũng vì học từ những cái gương của Hồ ‘dzỹ đại’, Giáp ‘thiên tai’ mà cái đất nước và dân tộc Việt đang đi vào con đường diệt vong, nay người dân sống trong cảnh trộm cướp như rươi, đủ cả cướp đêm là gặc cướp ngày là quan, lại bắt trẻ học cái gương hiệp sỹ xã nghĩa, không biết rồi xã hội sẽ đi đến cái thiên đàng nào? 


Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Chuyện dài vịt cộng… - Việt Nhân

(HNPĐ) Nói đến cướp ở xứ xã nghĩa, thì nhiều vô chừng và đủ mọi dạng, cướp có hệ thống từ chóp bu Ba Đình, đến côn an cắc ké, cướp lớn như chuyện cha con nhà Dũng Xà Mâu,


(HNPĐ) Nói đến cướp ở xứ xã nghĩa, thì nhiều vô chừng và đủ mọi dạng, cướp có hệ thống từ chóp bu Ba Đình, đến côn an cắc ké, cướp lớn như chuyện cha con nhà Dũng Xà Mâu, cha cướp bâu xít bán cho Tầu, con cướp đất Văn Giang qua dự án Ecopark, đến cướp đường, cướp chợ hằng ngày, chúng cướp có giấy phép, có thẻ hành sự hẳn hoi, có môn bài do đảng cấp, Tây gọi là cướp có pa-tăng. Và dùng chữ vịt cộng ưa xài, đã có ông blogger gọi đó là cướp vĩ mô.

Nếu gọi đó là cướp vĩ mô, thì cái cướp của thằng dân đen bất lương, hay kể cả của Lê Văn Đó trong cơn túng ngặt cướp nồi cháo heo cho mấy đứa cháu đang đói, trong truyện ‘ngọn cỏ gió đùa’ của cụ Hồ Biểu Chánh… thì đây là cướp vi mô (!). Và nơi xứ xã nghĩa đĩnh cao, kẻ cướp triệu đô tỷ đô, nạn nhân là dân của cả nước, thì chúng vẫn bình an vô sự, chỉ có đứa cướp cái xe cái phôn thì đi tù. Và câu chuyện hôm nay cũng là chuyện cướp, chuyện dài thời vịt cộng!

Mấy hôm nay, bên xứ thiên đàng xã nghĩa đang ồn ào về chuyện cướp, nghe nói nhóm ‘Hiệp sĩ Tân Bình’ đã đuổi theo bọn cướp một chiếc xe gắn máy loại đắt tiền, và bị bọn cướp đâm chết hai và làm bị thương ba. Dư luận ồn ào về mấy ông hiệp sĩ thời xã nghĩa này, người bảo giải tán, vì cho là hiệp sĩ thời xã nghĩa chỉ là thứ quần chúng tự phát (?!), thật sự có vậy không, nhưng trước mắt cho thấy, nhóm này nhà nước chẳng ra mặt công nhận, nên khi xảy ra chuyện trong giải quyết đâm lúng túng, hay đây cũng là cái duỗi ra như đã từng phủi đám dư luận viên?

Cái nhà nước xã nghĩa đang gặp cảnh khó, nhận thì biết nói sao về đám côn an cảnh sát đông gấp trăm ngàn lần cướp, đang nuôi chúng bằng tiền thuế người dân, còn chối sự hiện hữu của những tay hiệp sỹ ên hùng đường phố này lại càng khó hơn, nó đã có từ chục năm nay. Và vẫn còn đó ‘thành tích’ mà các đồn côn an phường khóm trước giờ đã công khai khen ngợi, và có cả các buổi ăn nhậu cùng côn an sau các ‘phi vụ’ thành công, và cũng có cả chuyện lâu lâu kêu gọi dân góp tiền bồi dưỡng, thấy ra nhà nước khen nhiều hơn chê, nhất là côn an phe được lợi trực tiếp.

Và trên mạng nhiều kẻ nói rằng cần phải phát huy, đã có ông lãnh đạo cao cấp của đảng bảo phải trang bị áo giáp, một ông khác thì đề nghị trang bị súng ống, lẫn tăng cường cảnh sát để bảo vệ hiệp sĩ (lạ?). Và chuyện trở nên ông chẳng bà chuộc, phe ca tụng thì cho là nhóm hiệp sỹ xã nghĩa mang hình ảnh Lục Vân Tiên của Cụ nguyễn Đình Chiểu, phe đả kích có ông đã nói: Ai chưa hiểu rõ bản chất của cái gọi là ‘CLB Hiệp sĩ’ thì hãy tìm hiểu và đừng đánh đồng họ với hành vi cao thượng là giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ. Thế là ồn như cái chợ vỡ!

Chuyện tìm hiểu, ở xứ người thì cũng dễ thôi, đâu cần phải về tận nơi tận chỗ, bật cái phôn ới bạn bè còn sót lại bên quê nhà, rồi đem so với những gì báo nhà nước đăng là hiểu, vả lại chuyện cướp ngày nay nó là chuyện thường ở huyện, đâu phải chuyện thâm cung bí sử gì. Nhất là cái nhóm ‘hiệp sỹ đường phố’ như nhà nước vẫn gọi là người dân tự phát, ‘bức xúc’ mà tụ nhau làm việc nghĩa, ngay cả mỗ tôi ở xứ người cũng biết, là nó dã có cả từ chục năm trước, lúc ‘hiệp sỹ’ ra đời, cũng là lúc một quan lãnh đạo thành Hồ có câu: Nay người dân đã sống quen với cướp!

-Nói thẳng côn an và cướp, chúng cùng một nghề (cướp) nhưng chỉ khác phe, đập nhau chẳng khác gì chuyện giành nhau đất sống, rừng nào cọp nấy thế thôi... Còn nói đến hiệp sỹ thì quận Tân Bình ai cũng biết, đám này là cánh tay phải được côn an trọng dụng, hầu hết là du côn du đãng, chuyện chúng làm không chỉ là bắt cướp, chúng đàn áp dân oan đòi đất, dẹp biểu tình đòi bảo vệ môi trường, đánh đổ máu người chống Tập cận Bành cướp biển đảo… Hiệp sĩ bị cướp đâm vừa rồi đang nằm bệnh viện, kẻ đã từng là quần chúng tự phát đánh người biểu tình!

Đấy là mỗ tôi gom lại những gì đã nghe! Đọc đến đây chắc chắn sẽ có người nghi ngờ mà hỏi, có thật không đó là tổ chức ngoại vi của côn an, như tổ chức dân phòng, hay mới đây là ‘hội cờ đỏ’ dung để triệt những ai làm phiền đảng? Chúng có là nhóm làm ăn theo thời vụ, vẫn gọi nhân dân ‘tự phát’, người dân ‘bức xúc’, thấy chỉ cần nghe lời phát biểu của một quan đỏ côn an cấp tướng, đó là Phan Anh Minh phó giám đốc côn an thành Hồ hôm 15/05/2018 là hiểu thôi: Công an TP HCM không tìm thấy quy định để công nhận, quản lý mô hình hiệp sĩ đường phố!

Vậy đã rõ đây là những nhóm được thuê và bảo kê bởi côn an, cũng như trước đây thành Hồ cũng từng tổ chức các ‘Tổ xe ôm tự quản’, gọi là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, để làm tai mắt cho côn an, và nó chính là một băng đảng côn đồ, rất may sau đó đã được giải tán.Về cái mô hình hiệp sỹ, Phan Anh Minh cho biết thêm: Nói chung phải xây dựng các quy chuẩn rõ ràng, nhưng hiện giờ thì chưa có gì cả… Lúc tôi chưa làm Phó giám đốc CATP, có một nhóm ‘hiệp sĩ’ ở chợ vải Soái Kình Lâm (Q.5) mới đầu khá nổi tiếng nhưng về sau phức tạp!

Hai tiếng nhà nước, vẫn thường được gọi bằng hai chữ chính quyền, nay chỉ riêng qua mấy cái tổ chức ngoại vi như đã biết, thấy ra cái nhà nước xã nghĩa này, phải dùng hai chữ tà quyền để gọi cho nó thì mới đúng, cai trị dân cốt ở cái vương đạo nhưng đây rõ ràng chúng đã dùng tà đạo với người dân. Bắt cướp là việc làm thể hiện cho cái chính danh của nhà cầm quyền, thì chúng lại dùng ‘hiệp xĩ đường phố’, một thứ giẻ lót tay cho chúng, để rồi ‘phủi’ khi bị dư luận phản đối như vụ dư lợn viên ở tượng đài Lý Thái tổ, cho thấy tự ngay chính chúng cũng thấy là sai.

Không cần biết lý do gì nhà nước chối bỏ trách nhiệm, chỉ biết nhóm hiệp sỹ đường phố đã có mặt nhiều năm, nó vẫn hoạt động như không gì cản trở, nay đùng một cái xảy ra chuyện chết người, quan đỏ phó giám đốc côn an thành Hồ buông câu: Không tìm thấy quy định để công nhận! Và chuyện lạ chỉ có ở cái đất An Nam cộng mà thôi, là Nguyễn Việt Sin kẻ được biết đến là đầu nhóm hiệp sỹ, qua vụ hiệp sỹ đi chầu bác, đã quyên góp được một đống tiền Hồ lên đến con số gần hai tỷ, nhiêu đó thôi động nảo một chút sẽ thấy cái thật đằng sau sự kiện.

Chuyện không dừng ở chỗ chó chết hết chuyện, mà nay dư luận thành Hồ lại nóng lên, bởi sự việc sở ‘giáo dục - đào tạo’ thành phố, đã ra văn bản yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên về tinh thần dũng cảm hy sinh vì người khác, theo gương 5 ‘hiệp sỹ đường phố’. Lạ! Côn đồ (Nguyễn Việt Sin) đánh đập người dân biểu tình đòi biển sạch, cũng tay côn đồ này làm hiệp sỹ ên hùng đường phố, vậy thấy ra bấy nhiêu vẫn chưa đủ, mà nay lại dựng chúng làm gương cho trẻ nít, hay lại muốn xui trẻ có thêm nhiều liệt sỹ Lê Văn tám?

Cũng vì học từ những cái gương của Hồ ‘dzỹ đại’, Giáp ‘thiên tai’ mà cái đất nước và dân tộc Việt đang đi vào con đường diệt vong, nay người dân sống trong cảnh trộm cướp như rươi, đủ cả cướp đêm là gặc cướp ngày là quan, lại bắt trẻ học cái gương hiệp sỹ xã nghĩa, không biết rồi xã hội sẽ đi đến cái thiên đàng nào? 


Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm