Cõi Người Ta

Chuyện ly nước

Bạn có thích mình trẻ trung, xinh đẹp, khỏe mạnh, tràn trề sinh lực hơn không? Bạn có biết mình thực sự trẻ trung, khỏe mạnh và dồi dào sinh lực đến thế nào không? Hãy lấy hai ly nước trong, chọn ly thủy tinh đẹp nhé

. Hai ly nước nhìn có trong sáng và đẹp không nào :) Bây giờ, cho vào một ly bất cứ thứ gì - bột, mực, màu, v.v. Bạn sẽ thấy gì? Ly nước có lẫn tạp chất dĩ nhiên không còn trong, sáng, đẹp như ban đầu hay như ly nước còn lại nữa.
Bạn cũng vậy đó. Nếu thể xác bạn là cái ly (chuyện thể xác đẹp hay xấu là tùy duyên, bây giờ bạn không chọn được như chọn cái ly thủy tinh, nhưng trong tương lai bạn có thể chọn được nếu bạn nắm được bí mật và có năng lực để thực hiện), thì tâm hồn/linh hồn bạn (gọi tắt là TÂM) là nước. Nếu tâm (nước) bị vẩn đục thì thể xác (ly nước) sẽ không còn đẹp nữa, tức là bạn trông sẽ già hơn, xấu hơn bản chất ban đầu của bạn. Nước bị vẩn đục bởi tạp chất. Tâm bị vẩn đục bởi tạp niệm, tạp cảm. Thân bị ô nhiễm bởi các chất ta đưa vào cơ thể qua thức ăn, thức ăn, hơi thở. Giờ thì bạn đã hình dung ra cách để trở nên trẻ trung, xinh đẹp và khỏe mạnh  hơn rồi phải không? Cách đó là THANH LỌC THÂN TÂM :)
Bây giờ hãy suy tư xem cách nào để thanh lọc tâm nhé. Hãy cùng trở lại cái ly nước đục, ta sẽ có những cách nào:
1.    Lắng cặn:
Bằng cách này ly nước có thực sự trong? Không? Tạp chất vẫn còn nguyên đó trong ly nước. Chỉ cần ly nước dao động, cặn đã lắng lại nổi lên, ly nước nhìn không còn đẹp nữa. Tâm bạn cũng vậy, những ô trược bên trong nếu chỉ được kềm chế, lắng lại bên trong thân thì sẽ có lúc lại nổi lên, làm cho bạn không còn đẹp nữa, thậm chí ô trược còn có thể khiến cho thân xác biến dạng, chứ không như tạp chất kia chỉ làm đục ly nước nhưng không thể làm biến dạng ly nước. Bạn thấy rồi chứ ;)
2.    Lọc cặn:
Bằng cách này, ly nước sẽ chỉ còn lại là nước tinh khiết, ly nước sẽ đẹp hoàn hảo ở chất lượng cao nhất của nó. Có những cách nào để lọc cặn?
Cách 2a: Đổ nước sang một ly khác, bỏ lớp cặn đi. Cách này là làm được đối với ly nước, chứ nếu bạn muốn lọc tâm bằng cách này thì hồn phải bỏ xác để ngụ ở một thể xác khác thanh sạch hơn à? Muốn làm được cách này đối với thân và tâm, bạn phải nắm được bí mật và có năng lực/huyền lực để thực hiện, làm được chứ không phải là không nhé :)
Cách 2b: Dùng hóa chất để hủy tạp chất: cũng được, nhưng cần bảo đảm hóa chất bạn dùng là không độc hại, tự phân hủy, để chính nó không phải là một loại tạp chất mới.
Điều khác biệt giữa bạn và ly nước là gì? Đó là, ly nước không tự ý thức được việc thanh lọc, không có ý thức rằng nó muốn thanh lọc chính nó hay không, nó không tự chọn lọc được phương thức để lọc nó. Còn bạn thì sao? Bạn có ý thức, bạn tự quyết định muốn thanh lọc hay không. Bạn có thể chọn lọc cách thức thanh lọc. Việc chọn lọc phương thức thanh lọc tùy thuộc vào bạn biết những cách thức nào, bạn hiểu rõ chúng đến đâu, có khả năng thực hiện chúng đến đâu, hiểu rõ cách nào là phù hợp với bạn.
Bạn thấy không? Tất cả tùy thuộc vào ý thức và nhận thức, không những thế, việc thanh lọc còn tùy thuộc vào trình độ và năng lực thanh lọc nữa.
Quay trở lại cái ly nước. Nó không thể tự điều khiển nó, người sử dụng toàn quyền điều khiển nó. Vậy nếu thể xác bạn là cái ly, tâm bạn là nước, thì đối tượng nào điều khiển thân tâm bạn? Bạn cho là thân tâm bạn được điều khiển bởi não bộ của bạn, hệ thần kinh của bạn ư? Bạn có thấy rằng não bộ chỉ là một bộ phận hữu cơ trong cơ thể, giống như bất kỳ bộ phận nào khác trong cơ thể bạn không? Một người bị thần kinh vẫn có não bộ đó, nhưng não bộ có hoạt động bình thường được không, có thể điều khiển được thân thể, ý thức được không? Vậy thì có cái gì đó bên ngoài thân thể bạn điều khiển luôn cả não bộ, hệ thần kinh của bạn. Có phải vậy không nè :)
Để đối tượng điều khiển bên ngoài thân (tạm gọi là bộ điều khiển bên ngoài) sang một bên nhé, lát nữa ta sẽ có nói đến đối tượng đó. Bây giờ ta quay lại các cách thanh lọc tâm.
Khi đã có ý thức và ý muốn thanh lọc tâm (phải có ý muốn nữa nhé, vì nếu không muốn thì ta sẽ không làm, không có động cơ để làm, nói cách khác, “muốn” là động cơ cho mọi hành động, còn hành vi là do ý thức quyết định), ta sẽ cần quyết tâm và cần biết cách thức thự hiện. Nếu bạn có thể và muốn chọn một thể xác sạch sẽ hơn như chọn một cái ly khác sạch và đẹp hơn để lọc nước khỏi cặn, việc đó tùy bạn. Cái ly đã dùng, cái thể xác đã dùng vẫn cần được rửa (thanh lọc) sạch để dùng lại. Việc dùng lại cái ly, đổ lại nước cũ hay đổ vào nước mới, là tùy người dùng. Bạn thấy không, nếu hình dung thể xác là cái ly, tâm là nước ta sẽ thấy rõ là có một bộ điều khiển bên ngoài ý thức thông thường, bên ngoài bộ não hữu cơ của thân ta, tác động đến mọi điều ở ta, quyết định muốn hay không muốn, làm hay không làm, làm thì làm như thế nào.
Đối với ly nước, việc đổ nước sang một cái ly khác không là vấn đề, vì nó không ảnh hưởng gì đến hai cái ly và chỉ làm tốt hơn cho nước. Còn đối với một thân người thì khác, vì con người là một hệ thống hữu cơ, có ý thức cá thể. Có hai tình huống:
A.    Nếu bộ điều khiển bên ngoài quyết định đổ tạm tâm sang một cái thân khác để lọc cái thân bẩn, rồi đổ tâm trở lại thân đã lọc, thì cả hai cái thân được dùng đều trải qua một giai đoạn không bình thường (vì mình không phải là mình nữa, xác này nhưng hồn khác), thời gian dài hay ngắn tùy thuộc vào thời gian rửa thân, tức tùy thuộc vào kỹ năng, khả năng của bộ điều khiển bên ngoài thân. Cách này thì thân tâm được lọc nhưng phải mượn thêm một cái thân nữa, và phải xem cái tâm của thân đó có chịu cho mượn hay không?
B. Nếu chọn cách dùng “hóa chất” để lọc thân, hãy chắc chắn rằng “hóa chất” bạn chọn là rất tốt để thanh lọc hoàn toàn được tạp chất mà không sinh ra một loại tạp chất mới. Nếu dùng ý thức của não bộ thông thường để thanh lọc, tức là dùng ý thức nội thân để chuyển hóa cặn bã, ô trược trong thân, cũng được. Nhưng nếu bạn có thể dùng ý thức tối thượng của não bộ tối thượng của bộ điều khiển bên ngoài (nói nôm na là của Thượng Đế ấy mà), thì sự thanh lọc này là bảo đảm chất lượng :) Vậy sao ta không tìm cách sử dụng ý thức của Thượng Đế, não bộ tối thượng của Thượng Đế để thanh lọc thân tâm, để thân này luôn sạch, tâm này luôn tinh khiết, thuần khiết, để tổ hợp thân tâm của ta luôn sạch, đẹp, khỏe mạnh. Như vậy, bạn sẽ luôn trẻ, đẹp, mạnh khỏe như bạn muốn :)
Bạn có dám tin rằng bạn có thể kết nối được với ý thức tối thượng của Thượng Đế, kết nối với não bộ Thượng Đế không? Bạn đã hình dung rõ về quá trình thanh lọc thân tâm mà mình muốn bàn tới được chưa?
Não bộ Thượng Đế được nói đến ở trên hiện tại được nhiều người, nhiều môn nghiên cứu gọi là Não Bộ Vũ Trụ đấy. Thân xác ta, ý thức nhỏ bé trong cái bộ máy thần kinh đơn lẻ nhỏ bé của ta chỉ là một đơn vị rất nhỏ trong toàn hệ thống bao la vô giới hạn của Vũ Trụ, nhưng ta vẫn có thể kết nối, hợp nhất với Não Bộ Tối Thượng ấy, như một chiếc máy tính được kết nối với máy chủ. Lúc đó, ta không còn dùng nguồn tài nguyên nhỏ lẻ, giới hạn của riêng ta nữa mà có thể truy xuất, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên vô tân của cái máy chủ, từ Não Bộ Vũ Trụ, của toàn thể vũ trụ này. Nếu bạn có thể làm thế, tại sao không? ;) Điều quan trọng là bạn kích hoạt được bộ điều khiển của cái máy lẻ của bạn (của thân bạn) và tạo được kết nối với cái Não Bộ vĩ đại kia.
Nếu có ai đó có thể giúp bạn kích hoạt khả năng kết nối với Não Bộ Tối Thượng của Vũ Trụ, của Thượng Đế, bạn có chịu kết nối không, để từ đó, ta luôn sử dụng được ý thức tối thượng của vũ trụ để điều khiển thân này, tâm này, để thân tâm ta luôn ở trong tình trạng hoàn hảo nhất có thể? Hãy thử trở về với trạng thái tốt nhất của thân tâm này bằng phương tiện tốt nhất bạn có được, nhưng không cần làm thử đâu, làm thật luôn đi, bạn sẽ ngạc nhiên, sẽ rất hứng thú, sẽ muốn được như thế mãi mãi. Sống bằng ý thức tối thượng của vũ trụ này, tại sao không? Cái năng lượng trong bạn sẽ là Năng Lượng tối thượng của vũ trụ. Bạn có tò mò về cách thức để kích hoạt khả năng kết nối với năng lượng tối thượng của vũ trụ không? Nếu có, hãy tìm hiểu môn Năng Lượng Vũ Trụ và nếu quyết định chọn nó, bạn sẽ được kích hoạt và sử dụng được nguồn lực, ý thức tối thượng, trí thông minh tối thượng, nguồn tài nguyên vô giới hạn của vũ trụ. Tùy duyên, bạn nhé :)

Chúc bạn một ngày lành nữa, và chúc cuối tuần thật vui!
Hoàng Thiên Trúc

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Chuyện ly nước

Bạn có thích mình trẻ trung, xinh đẹp, khỏe mạnh, tràn trề sinh lực hơn không? Bạn có biết mình thực sự trẻ trung, khỏe mạnh và dồi dào sinh lực đến thế nào không? Hãy lấy hai ly nước trong, chọn ly thủy tinh đẹp nhé

. Hai ly nước nhìn có trong sáng và đẹp không nào :) Bây giờ, cho vào một ly bất cứ thứ gì - bột, mực, màu, v.v. Bạn sẽ thấy gì? Ly nước có lẫn tạp chất dĩ nhiên không còn trong, sáng, đẹp như ban đầu hay như ly nước còn lại nữa.
Bạn cũng vậy đó. Nếu thể xác bạn là cái ly (chuyện thể xác đẹp hay xấu là tùy duyên, bây giờ bạn không chọn được như chọn cái ly thủy tinh, nhưng trong tương lai bạn có thể chọn được nếu bạn nắm được bí mật và có năng lực để thực hiện), thì tâm hồn/linh hồn bạn (gọi tắt là TÂM) là nước. Nếu tâm (nước) bị vẩn đục thì thể xác (ly nước) sẽ không còn đẹp nữa, tức là bạn trông sẽ già hơn, xấu hơn bản chất ban đầu của bạn. Nước bị vẩn đục bởi tạp chất. Tâm bị vẩn đục bởi tạp niệm, tạp cảm. Thân bị ô nhiễm bởi các chất ta đưa vào cơ thể qua thức ăn, thức ăn, hơi thở. Giờ thì bạn đã hình dung ra cách để trở nên trẻ trung, xinh đẹp và khỏe mạnh  hơn rồi phải không? Cách đó là THANH LỌC THÂN TÂM :)
Bây giờ hãy suy tư xem cách nào để thanh lọc tâm nhé. Hãy cùng trở lại cái ly nước đục, ta sẽ có những cách nào:
1.    Lắng cặn:
Bằng cách này ly nước có thực sự trong? Không? Tạp chất vẫn còn nguyên đó trong ly nước. Chỉ cần ly nước dao động, cặn đã lắng lại nổi lên, ly nước nhìn không còn đẹp nữa. Tâm bạn cũng vậy, những ô trược bên trong nếu chỉ được kềm chế, lắng lại bên trong thân thì sẽ có lúc lại nổi lên, làm cho bạn không còn đẹp nữa, thậm chí ô trược còn có thể khiến cho thân xác biến dạng, chứ không như tạp chất kia chỉ làm đục ly nước nhưng không thể làm biến dạng ly nước. Bạn thấy rồi chứ ;)
2.    Lọc cặn:
Bằng cách này, ly nước sẽ chỉ còn lại là nước tinh khiết, ly nước sẽ đẹp hoàn hảo ở chất lượng cao nhất của nó. Có những cách nào để lọc cặn?
Cách 2a: Đổ nước sang một ly khác, bỏ lớp cặn đi. Cách này là làm được đối với ly nước, chứ nếu bạn muốn lọc tâm bằng cách này thì hồn phải bỏ xác để ngụ ở một thể xác khác thanh sạch hơn à? Muốn làm được cách này đối với thân và tâm, bạn phải nắm được bí mật và có năng lực/huyền lực để thực hiện, làm được chứ không phải là không nhé :)
Cách 2b: Dùng hóa chất để hủy tạp chất: cũng được, nhưng cần bảo đảm hóa chất bạn dùng là không độc hại, tự phân hủy, để chính nó không phải là một loại tạp chất mới.
Điều khác biệt giữa bạn và ly nước là gì? Đó là, ly nước không tự ý thức được việc thanh lọc, không có ý thức rằng nó muốn thanh lọc chính nó hay không, nó không tự chọn lọc được phương thức để lọc nó. Còn bạn thì sao? Bạn có ý thức, bạn tự quyết định muốn thanh lọc hay không. Bạn có thể chọn lọc cách thức thanh lọc. Việc chọn lọc phương thức thanh lọc tùy thuộc vào bạn biết những cách thức nào, bạn hiểu rõ chúng đến đâu, có khả năng thực hiện chúng đến đâu, hiểu rõ cách nào là phù hợp với bạn.
Bạn thấy không? Tất cả tùy thuộc vào ý thức và nhận thức, không những thế, việc thanh lọc còn tùy thuộc vào trình độ và năng lực thanh lọc nữa.
Quay trở lại cái ly nước. Nó không thể tự điều khiển nó, người sử dụng toàn quyền điều khiển nó. Vậy nếu thể xác bạn là cái ly, tâm bạn là nước, thì đối tượng nào điều khiển thân tâm bạn? Bạn cho là thân tâm bạn được điều khiển bởi não bộ của bạn, hệ thần kinh của bạn ư? Bạn có thấy rằng não bộ chỉ là một bộ phận hữu cơ trong cơ thể, giống như bất kỳ bộ phận nào khác trong cơ thể bạn không? Một người bị thần kinh vẫn có não bộ đó, nhưng não bộ có hoạt động bình thường được không, có thể điều khiển được thân thể, ý thức được không? Vậy thì có cái gì đó bên ngoài thân thể bạn điều khiển luôn cả não bộ, hệ thần kinh của bạn. Có phải vậy không nè :)
Để đối tượng điều khiển bên ngoài thân (tạm gọi là bộ điều khiển bên ngoài) sang một bên nhé, lát nữa ta sẽ có nói đến đối tượng đó. Bây giờ ta quay lại các cách thanh lọc tâm.
Khi đã có ý thức và ý muốn thanh lọc tâm (phải có ý muốn nữa nhé, vì nếu không muốn thì ta sẽ không làm, không có động cơ để làm, nói cách khác, “muốn” là động cơ cho mọi hành động, còn hành vi là do ý thức quyết định), ta sẽ cần quyết tâm và cần biết cách thức thự hiện. Nếu bạn có thể và muốn chọn một thể xác sạch sẽ hơn như chọn một cái ly khác sạch và đẹp hơn để lọc nước khỏi cặn, việc đó tùy bạn. Cái ly đã dùng, cái thể xác đã dùng vẫn cần được rửa (thanh lọc) sạch để dùng lại. Việc dùng lại cái ly, đổ lại nước cũ hay đổ vào nước mới, là tùy người dùng. Bạn thấy không, nếu hình dung thể xác là cái ly, tâm là nước ta sẽ thấy rõ là có một bộ điều khiển bên ngoài ý thức thông thường, bên ngoài bộ não hữu cơ của thân ta, tác động đến mọi điều ở ta, quyết định muốn hay không muốn, làm hay không làm, làm thì làm như thế nào.
Đối với ly nước, việc đổ nước sang một cái ly khác không là vấn đề, vì nó không ảnh hưởng gì đến hai cái ly và chỉ làm tốt hơn cho nước. Còn đối với một thân người thì khác, vì con người là một hệ thống hữu cơ, có ý thức cá thể. Có hai tình huống:
A.    Nếu bộ điều khiển bên ngoài quyết định đổ tạm tâm sang một cái thân khác để lọc cái thân bẩn, rồi đổ tâm trở lại thân đã lọc, thì cả hai cái thân được dùng đều trải qua một giai đoạn không bình thường (vì mình không phải là mình nữa, xác này nhưng hồn khác), thời gian dài hay ngắn tùy thuộc vào thời gian rửa thân, tức tùy thuộc vào kỹ năng, khả năng của bộ điều khiển bên ngoài thân. Cách này thì thân tâm được lọc nhưng phải mượn thêm một cái thân nữa, và phải xem cái tâm của thân đó có chịu cho mượn hay không?
B. Nếu chọn cách dùng “hóa chất” để lọc thân, hãy chắc chắn rằng “hóa chất” bạn chọn là rất tốt để thanh lọc hoàn toàn được tạp chất mà không sinh ra một loại tạp chất mới. Nếu dùng ý thức của não bộ thông thường để thanh lọc, tức là dùng ý thức nội thân để chuyển hóa cặn bã, ô trược trong thân, cũng được. Nhưng nếu bạn có thể dùng ý thức tối thượng của não bộ tối thượng của bộ điều khiển bên ngoài (nói nôm na là của Thượng Đế ấy mà), thì sự thanh lọc này là bảo đảm chất lượng :) Vậy sao ta không tìm cách sử dụng ý thức của Thượng Đế, não bộ tối thượng của Thượng Đế để thanh lọc thân tâm, để thân này luôn sạch, tâm này luôn tinh khiết, thuần khiết, để tổ hợp thân tâm của ta luôn sạch, đẹp, khỏe mạnh. Như vậy, bạn sẽ luôn trẻ, đẹp, mạnh khỏe như bạn muốn :)
Bạn có dám tin rằng bạn có thể kết nối được với ý thức tối thượng của Thượng Đế, kết nối với não bộ Thượng Đế không? Bạn đã hình dung rõ về quá trình thanh lọc thân tâm mà mình muốn bàn tới được chưa?
Não bộ Thượng Đế được nói đến ở trên hiện tại được nhiều người, nhiều môn nghiên cứu gọi là Não Bộ Vũ Trụ đấy. Thân xác ta, ý thức nhỏ bé trong cái bộ máy thần kinh đơn lẻ nhỏ bé của ta chỉ là một đơn vị rất nhỏ trong toàn hệ thống bao la vô giới hạn của Vũ Trụ, nhưng ta vẫn có thể kết nối, hợp nhất với Não Bộ Tối Thượng ấy, như một chiếc máy tính được kết nối với máy chủ. Lúc đó, ta không còn dùng nguồn tài nguyên nhỏ lẻ, giới hạn của riêng ta nữa mà có thể truy xuất, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên vô tân của cái máy chủ, từ Não Bộ Vũ Trụ, của toàn thể vũ trụ này. Nếu bạn có thể làm thế, tại sao không? ;) Điều quan trọng là bạn kích hoạt được bộ điều khiển của cái máy lẻ của bạn (của thân bạn) và tạo được kết nối với cái Não Bộ vĩ đại kia.
Nếu có ai đó có thể giúp bạn kích hoạt khả năng kết nối với Não Bộ Tối Thượng của Vũ Trụ, của Thượng Đế, bạn có chịu kết nối không, để từ đó, ta luôn sử dụng được ý thức tối thượng của vũ trụ để điều khiển thân này, tâm này, để thân tâm ta luôn ở trong tình trạng hoàn hảo nhất có thể? Hãy thử trở về với trạng thái tốt nhất của thân tâm này bằng phương tiện tốt nhất bạn có được, nhưng không cần làm thử đâu, làm thật luôn đi, bạn sẽ ngạc nhiên, sẽ rất hứng thú, sẽ muốn được như thế mãi mãi. Sống bằng ý thức tối thượng của vũ trụ này, tại sao không? Cái năng lượng trong bạn sẽ là Năng Lượng tối thượng của vũ trụ. Bạn có tò mò về cách thức để kích hoạt khả năng kết nối với năng lượng tối thượng của vũ trụ không? Nếu có, hãy tìm hiểu môn Năng Lượng Vũ Trụ và nếu quyết định chọn nó, bạn sẽ được kích hoạt và sử dụng được nguồn lực, ý thức tối thượng, trí thông minh tối thượng, nguồn tài nguyên vô giới hạn của vũ trụ. Tùy duyên, bạn nhé :)

Chúc bạn một ngày lành nữa, và chúc cuối tuần thật vui!
Hoàng Thiên Trúc

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm