Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Chuyện một tấm ảnh - Việt Nhân

(HNPĐ) Đang định gõ bài hỏi móc cái đảng Ba Đình, khi thấy cái cái trò mèo chúng đem anh Will Nguyễn ra tòa xử tội phá rối trật tự, và cái bản án trục xuất


(HNPĐ) Đang định gõ bài hỏi móc cái đảng Ba Đình, khi thấy cái cái trò mèo chúng đem anh Will Nguyễn ra tòa xử tội phá rối trật tự, và cái bản án trục xuất anh ra khỏi thiên đường, thì bạn gửi cho tấm ảnh, chính là tấm mỗ tôi đang dùng minh họa cho bài viết. Nếu chỉ mỗi tấm ảnh thôi, thì hồi đáp của mỗ tôi cho bạn, chỉ nhẹ nhàng hai tiếng cám ơn thật gọn… Nhưng không, bạn kèm theo hai câu hỏi, câu thứ nhất là bạn muốn biết cái ý nghĩ gì đầu tiên đến với mỗ tôi khi vừa nhìn nó, và câu hỏi thứ hai là nghĩ gì về cái lũ ngợm đang làm trò kia?

Thế là dẹp sang bên cái thắc mắc đùa của mỗ tôi, cà khịa đảng có phải là $1,7 triệu theo như nhiều người nói Will Nguyễn đem về, phát cho mỗi người biểu tình 300K tiền Hồ, đã bị đảng xơi ngon rồi đuổi Will Nguyễn đi? Mà xoay ý qua tấm ảnh bạn gửi cho mỗ tôi, và thấy tấm ảnh cần được quảng bá cho nhiều người xem, vì thế mà có câu chuyện cuối tuần này gởi đến bạn đọc của trang điện báo HNPĐ, và cũng xin khen ai đó đã chộp được nó, rất đáng để được nhận giải Pulitzer, hơn cả Nick Út với tấm ảnh ‘em bé napalm’ xa.

Chụp ảnh thì thường quá, đây là chộp được ảnh quý, ảnh hiếm, chỉ có ở thiên đường xã nghĩa của bác với những cái đầu óc đỉnh cao, trên thế giới ngay cả nơi một góc khuất nào đó ở Phi Châu cũng không thể có được. Tấm ảnh này hơn hẳn tấm ảnh dùng lưới bắt người của cảnh sát giao thông Thanh Hóa năm 2011, mà dư luận lúc đó ồn ào cho là phản cảm, là mọi rợ, chửi quá nên cảnh tung lưới bắt người trên đường phố tưởng đã dẹp. Nhưng không, tháng Sáu rồi chúng lại đem ra dùng rầm rộ hơn, chỉ trong một tuần mà con số đối tượng bị bắt lên đến hai trăm!

Chuyện này xin được nói thêm về nó một chút, tay đội trưởng CSGT Thanh Hóa khoe, chúng đã làm chủ khoa học kỹ thuật, từ năm 2017 tung lưới bắt người bằng tay đã chuyển sang dùng súng bắn lưới, sáng kiến đã bảo vệ xong, được ‘cục sở hữu trí tuệ’ công nhận cấp phép sử dụng. Súng bắn lưới được đưa vào danh mục công cụ hỗ trợ của lực lượng côn an, và trình Quốc hội thông qua, như vậy là rồi đây, các tấm lưới đánh cá bấy lâu nằm phơi do ngư dân mất ngư trường bỏ nghề, sẽ lại được đem ra xài, lưới cá lưới người đều là tốt cả, đó là công dụng của lưới.

Ở cái xứ xã nghĩa của các ông đỉnh cao loài người này, cái gì cũng có thể xảy ra được, dù đó có là hành vi quái đản rừng rú thiếu văn minh (nếu không muốn nói là mọi rợ), nhưng với các ông thì cho đó là trí tuệ, không biết các nước ngay cả Cambodia hay Angola, nghĩ gì khi thấy ông cảnh sát xã nghĩa ôm đống bùi nhùi, lạch bạch chạy theo chiếc xe gắn máy để tung lưới? Bó tay với đầu óc của các ông, có 24.000 tiến sĩ trong tay, không chế được một con ốc vít, nhưng lại nghĩ ra được những cái trò đến khỉ nó cũng phải cười!

Vào đề lan man như vậy thấy đã đủ, mỗ tôi xin trở lại ý chính câu chuyện phiếm hôm nay, tấm ảnh và hai câu hỏi của ông bạn bên Yorba Linda… Xin không phải trả lời cho bạn bằng email, mà là bằng câu chuyện cuối tuần, vì đàng nào hàng ngày bạn cũng đều vào HNPĐ, không có gì để than phiền khải không, nhưng chắc bực mỗ tôi đã cà kê dê ngỗng, không trả lời ngay hai câu hỏi của bạn nơi đầu bài. Thì đây xin trả lời bạn, ý nghĩ của mỗ tôi khi vừa xem ảnh, đó là ở vị thế trên cao của người đứng bấm máy, quá tốt để ném một quả lựu đạn vào đám khỉ này!

Các bạn trẻ phong trào dân trị, chắc đồng ý cùng mỗ tôi cho chúng đi đoàn tụ cùng bác, lũ giòi bọ này phải chết thì dân đất Việt mới có đất sống. Còn câu hỏi nghĩ gì về tay bí thư thành Hồ, và lũ côn an nắm chặt tay nhau bao quanh để bảo vệ… Mẹ kiếp, không kềm được tiếng chửi, cái cảnh bảo vệ ‘yếu nhân’ này có một không hai trên thế giới, một tấm ảnh bằng ngàn lời nói, con số đông cùng cái nắm tay bao quanh Nguyễn Thiện Nhân, bày ra hết cái tâm khuyển mã cùng cái nhi nhô của lũ côn an, và chắc chắn một điều chúng làm thế cũng bởi chủ chúng thích thế.

Trong mắt mọi người nhìn, cảnh này không khác cảnh những lính lệ ngày xưa, của các quan quen thói hống hách vênh váo, còn người bình thường chắc chắn sẽ ngượng, sẽ lấy làm khó chịu, và không chấp nhận hình ảnh đó. Đám lính lác một khi chúng làm gì, chắc chắn chúng biết rõ chủ chúng thích gì, thầy nào tớ nấy tóm lại cả hai chẳng ra chi, chộp được tấm hình này đúng là xuất sắc! Hạng côn an như thế điều không lạ, khi thấy chúng đánh đổ máu người biểu tình chống Tầu, chỉ khi đất nước này không mất, dân tộc này không bị Hán hóa mới là điều lạ!

Đã từ lâu trên HNPĐ, mỗ tôi có nhiều bài viết về tên Nguyễn Thiện Nhân này, từ khi hắn còn là thứ quan đỏ làng nhàng bậc trung, với luôn nhận xét hắn là một thứ liếm gót Tầu cộng, dơ cũng không thua gì tên trọng Lú đảng trưởng. Nay hắn vẫn con đường cúc cung cùng chủ Tầu, chắc chắn tương lai hắn sẽ đi xa hơn cái chức bí thư thành Hồ, và rồi đây cái ghế thủ tướng chủ tịt nước, sẽ không khó với loại người như hắn. Cho nên đám côn an không tự nhiên nắm tay vây tròn quanh hắn, thể hiện cái sống chết vì hắn, vì một mai hắn leo cao chúng sẽ được nhờ!

Đọc lại bản tin cũ BBC ngày 11/07/2012, lúc đó Nguyễn Thiện Nhân, ngồi ghế phó thủ tướng cho Dũng Xà Mâu, trong buổi hội của Ủy ban hợp tác song phương Việt – Trung, mà hắn đồng thời cũng là chủ tịch, hắn xun xoe trước Khổng Huyễn Hựu, đại sứ Tầu cộng. Hắn ca ngợi tình hữu nghị Việt-Trung truyền thống lâu đời, là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, cùng lời phát biểu yêu cầu, mọi người phải quán triệt phương châm 16 chữ vàng, và tinh thần 4 tốt vào các hoạt động cụ thể, để củng cố và phát triển tình hữu nghị.

Và cái cụ thể để củng cố phát triển tình hửu nghị, đồng thời tri ân Trung Quốc với hắn là sẽ tổ chức mời các chuyên gia, các cựu chiến binh Trung Quốc sang thăm Việt Nam, vào các ngày lễ như 30/04 và 02/09, cũng như các cựu lưu học sinh Việt Nam sẽ đón các thầy cô giáo Trung Quốc của mình sang thăm. Xưa nay giặc phương Bắc là kẻ thu truyền kiếp của dân Việt, tài sản quý báu gì ở đây, khi nói câu đó hắn mới là phó thủ tướng, một mai hắn làm thủ tướng chủ tịt nước, là cái chắc hắn sẽ bắt dân lập bàn thờ Tầu mỗi nhà!

Báo chí nhà nước xã nghĩa vẫn thường khen ngợi hắn, được cho là hạng lãnh đạo gốc miền Nam có học có kiến thức, không như đám Bắc cộng bần nông ‘ný nuận’, nhưng thấy ra  theo cộng sản mà có học, thì cái hại trăm lần hơn, vì cái gian ác cộng thêm mưu sĩ. Chuyện mới xảy ra đây thôi, ngày 06/06/2018 sở ngoại vụ thành Hồ, đã buộc khách sạn Rex che bản đồ Việt Nam có hình biển Đông với Hoàng sa Trường sa, trước khi tên bí thư Nguyễn Thành Nhân tiếp đón lãnh đạo Tàu cộng Hoàng Khôn Minh. Chuyện xảy ra vậy có phải từ ‘chỉ đạo’ của tên bí thư này?

Chắc chắn là từ hắn mà ra! Đảng Ba Đình bấy lâu vẫn đóng kịch rằng chúng cũng phản đối Tầu cộng xâm lăng biển đảo, nay cho che đi tấm bản đồ nước Việt được vẽ có đầy đủ Vạn Lý Trường Sa ngoài biển Đông, đã lột truồng bộ mặt bán nước của chúng. Dễ hiểu bản đồ được vẽ ra là để bịp dân, còn che đi là vì sợ tía Tầu cộng nhìn thấy, sẽ hiểu sai đi tấm lòng khuyển mã của chúng, Bắc Kinh nổi giận thì lấy ai chống lưng cho Hà Nội đây?

Từ một tấm hình đã cho ta biết được nhiều điều, tấm hình của bạn gửi cho cũng thế, và chắc chắn rằng bất cứ ai được nhìn nó cũng sẽ cùng cảm nghĩ như mỗ tôi thôi… Cám ơn bạn nhiều.

Việt Nhân ( HNPD )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Chuyện một tấm ảnh - Việt Nhân

(HNPĐ) Đang định gõ bài hỏi móc cái đảng Ba Đình, khi thấy cái cái trò mèo chúng đem anh Will Nguyễn ra tòa xử tội phá rối trật tự, và cái bản án trục xuất


(HNPĐ) Đang định gõ bài hỏi móc cái đảng Ba Đình, khi thấy cái cái trò mèo chúng đem anh Will Nguyễn ra tòa xử tội phá rối trật tự, và cái bản án trục xuất anh ra khỏi thiên đường, thì bạn gửi cho tấm ảnh, chính là tấm mỗ tôi đang dùng minh họa cho bài viết. Nếu chỉ mỗi tấm ảnh thôi, thì hồi đáp của mỗ tôi cho bạn, chỉ nhẹ nhàng hai tiếng cám ơn thật gọn… Nhưng không, bạn kèm theo hai câu hỏi, câu thứ nhất là bạn muốn biết cái ý nghĩ gì đầu tiên đến với mỗ tôi khi vừa nhìn nó, và câu hỏi thứ hai là nghĩ gì về cái lũ ngợm đang làm trò kia?

Thế là dẹp sang bên cái thắc mắc đùa của mỗ tôi, cà khịa đảng có phải là $1,7 triệu theo như nhiều người nói Will Nguyễn đem về, phát cho mỗi người biểu tình 300K tiền Hồ, đã bị đảng xơi ngon rồi đuổi Will Nguyễn đi? Mà xoay ý qua tấm ảnh bạn gửi cho mỗ tôi, và thấy tấm ảnh cần được quảng bá cho nhiều người xem, vì thế mà có câu chuyện cuối tuần này gởi đến bạn đọc của trang điện báo HNPĐ, và cũng xin khen ai đó đã chộp được nó, rất đáng để được nhận giải Pulitzer, hơn cả Nick Út với tấm ảnh ‘em bé napalm’ xa.

Chụp ảnh thì thường quá, đây là chộp được ảnh quý, ảnh hiếm, chỉ có ở thiên đường xã nghĩa của bác với những cái đầu óc đỉnh cao, trên thế giới ngay cả nơi một góc khuất nào đó ở Phi Châu cũng không thể có được. Tấm ảnh này hơn hẳn tấm ảnh dùng lưới bắt người của cảnh sát giao thông Thanh Hóa năm 2011, mà dư luận lúc đó ồn ào cho là phản cảm, là mọi rợ, chửi quá nên cảnh tung lưới bắt người trên đường phố tưởng đã dẹp. Nhưng không, tháng Sáu rồi chúng lại đem ra dùng rầm rộ hơn, chỉ trong một tuần mà con số đối tượng bị bắt lên đến hai trăm!

Chuyện này xin được nói thêm về nó một chút, tay đội trưởng CSGT Thanh Hóa khoe, chúng đã làm chủ khoa học kỹ thuật, từ năm 2017 tung lưới bắt người bằng tay đã chuyển sang dùng súng bắn lưới, sáng kiến đã bảo vệ xong, được ‘cục sở hữu trí tuệ’ công nhận cấp phép sử dụng. Súng bắn lưới được đưa vào danh mục công cụ hỗ trợ của lực lượng côn an, và trình Quốc hội thông qua, như vậy là rồi đây, các tấm lưới đánh cá bấy lâu nằm phơi do ngư dân mất ngư trường bỏ nghề, sẽ lại được đem ra xài, lưới cá lưới người đều là tốt cả, đó là công dụng của lưới.

Ở cái xứ xã nghĩa của các ông đỉnh cao loài người này, cái gì cũng có thể xảy ra được, dù đó có là hành vi quái đản rừng rú thiếu văn minh (nếu không muốn nói là mọi rợ), nhưng với các ông thì cho đó là trí tuệ, không biết các nước ngay cả Cambodia hay Angola, nghĩ gì khi thấy ông cảnh sát xã nghĩa ôm đống bùi nhùi, lạch bạch chạy theo chiếc xe gắn máy để tung lưới? Bó tay với đầu óc của các ông, có 24.000 tiến sĩ trong tay, không chế được một con ốc vít, nhưng lại nghĩ ra được những cái trò đến khỉ nó cũng phải cười!

Vào đề lan man như vậy thấy đã đủ, mỗ tôi xin trở lại ý chính câu chuyện phiếm hôm nay, tấm ảnh và hai câu hỏi của ông bạn bên Yorba Linda… Xin không phải trả lời cho bạn bằng email, mà là bằng câu chuyện cuối tuần, vì đàng nào hàng ngày bạn cũng đều vào HNPĐ, không có gì để than phiền khải không, nhưng chắc bực mỗ tôi đã cà kê dê ngỗng, không trả lời ngay hai câu hỏi của bạn nơi đầu bài. Thì đây xin trả lời bạn, ý nghĩ của mỗ tôi khi vừa xem ảnh, đó là ở vị thế trên cao của người đứng bấm máy, quá tốt để ném một quả lựu đạn vào đám khỉ này!

Các bạn trẻ phong trào dân trị, chắc đồng ý cùng mỗ tôi cho chúng đi đoàn tụ cùng bác, lũ giòi bọ này phải chết thì dân đất Việt mới có đất sống. Còn câu hỏi nghĩ gì về tay bí thư thành Hồ, và lũ côn an nắm chặt tay nhau bao quanh để bảo vệ… Mẹ kiếp, không kềm được tiếng chửi, cái cảnh bảo vệ ‘yếu nhân’ này có một không hai trên thế giới, một tấm ảnh bằng ngàn lời nói, con số đông cùng cái nắm tay bao quanh Nguyễn Thiện Nhân, bày ra hết cái tâm khuyển mã cùng cái nhi nhô của lũ côn an, và chắc chắn một điều chúng làm thế cũng bởi chủ chúng thích thế.

Trong mắt mọi người nhìn, cảnh này không khác cảnh những lính lệ ngày xưa, của các quan quen thói hống hách vênh váo, còn người bình thường chắc chắn sẽ ngượng, sẽ lấy làm khó chịu, và không chấp nhận hình ảnh đó. Đám lính lác một khi chúng làm gì, chắc chắn chúng biết rõ chủ chúng thích gì, thầy nào tớ nấy tóm lại cả hai chẳng ra chi, chộp được tấm hình này đúng là xuất sắc! Hạng côn an như thế điều không lạ, khi thấy chúng đánh đổ máu người biểu tình chống Tầu, chỉ khi đất nước này không mất, dân tộc này không bị Hán hóa mới là điều lạ!

Đã từ lâu trên HNPĐ, mỗ tôi có nhiều bài viết về tên Nguyễn Thiện Nhân này, từ khi hắn còn là thứ quan đỏ làng nhàng bậc trung, với luôn nhận xét hắn là một thứ liếm gót Tầu cộng, dơ cũng không thua gì tên trọng Lú đảng trưởng. Nay hắn vẫn con đường cúc cung cùng chủ Tầu, chắc chắn tương lai hắn sẽ đi xa hơn cái chức bí thư thành Hồ, và rồi đây cái ghế thủ tướng chủ tịt nước, sẽ không khó với loại người như hắn. Cho nên đám côn an không tự nhiên nắm tay vây tròn quanh hắn, thể hiện cái sống chết vì hắn, vì một mai hắn leo cao chúng sẽ được nhờ!

Đọc lại bản tin cũ BBC ngày 11/07/2012, lúc đó Nguyễn Thiện Nhân, ngồi ghế phó thủ tướng cho Dũng Xà Mâu, trong buổi hội của Ủy ban hợp tác song phương Việt – Trung, mà hắn đồng thời cũng là chủ tịch, hắn xun xoe trước Khổng Huyễn Hựu, đại sứ Tầu cộng. Hắn ca ngợi tình hữu nghị Việt-Trung truyền thống lâu đời, là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, cùng lời phát biểu yêu cầu, mọi người phải quán triệt phương châm 16 chữ vàng, và tinh thần 4 tốt vào các hoạt động cụ thể, để củng cố và phát triển tình hữu nghị.

Và cái cụ thể để củng cố phát triển tình hửu nghị, đồng thời tri ân Trung Quốc với hắn là sẽ tổ chức mời các chuyên gia, các cựu chiến binh Trung Quốc sang thăm Việt Nam, vào các ngày lễ như 30/04 và 02/09, cũng như các cựu lưu học sinh Việt Nam sẽ đón các thầy cô giáo Trung Quốc của mình sang thăm. Xưa nay giặc phương Bắc là kẻ thu truyền kiếp của dân Việt, tài sản quý báu gì ở đây, khi nói câu đó hắn mới là phó thủ tướng, một mai hắn làm thủ tướng chủ tịt nước, là cái chắc hắn sẽ bắt dân lập bàn thờ Tầu mỗi nhà!

Báo chí nhà nước xã nghĩa vẫn thường khen ngợi hắn, được cho là hạng lãnh đạo gốc miền Nam có học có kiến thức, không như đám Bắc cộng bần nông ‘ný nuận’, nhưng thấy ra  theo cộng sản mà có học, thì cái hại trăm lần hơn, vì cái gian ác cộng thêm mưu sĩ. Chuyện mới xảy ra đây thôi, ngày 06/06/2018 sở ngoại vụ thành Hồ, đã buộc khách sạn Rex che bản đồ Việt Nam có hình biển Đông với Hoàng sa Trường sa, trước khi tên bí thư Nguyễn Thành Nhân tiếp đón lãnh đạo Tàu cộng Hoàng Khôn Minh. Chuyện xảy ra vậy có phải từ ‘chỉ đạo’ của tên bí thư này?

Chắc chắn là từ hắn mà ra! Đảng Ba Đình bấy lâu vẫn đóng kịch rằng chúng cũng phản đối Tầu cộng xâm lăng biển đảo, nay cho che đi tấm bản đồ nước Việt được vẽ có đầy đủ Vạn Lý Trường Sa ngoài biển Đông, đã lột truồng bộ mặt bán nước của chúng. Dễ hiểu bản đồ được vẽ ra là để bịp dân, còn che đi là vì sợ tía Tầu cộng nhìn thấy, sẽ hiểu sai đi tấm lòng khuyển mã của chúng, Bắc Kinh nổi giận thì lấy ai chống lưng cho Hà Nội đây?

Từ một tấm hình đã cho ta biết được nhiều điều, tấm hình của bạn gửi cho cũng thế, và chắc chắn rằng bất cứ ai được nhìn nó cũng sẽ cùng cảm nghĩ như mỗ tôi thôi… Cám ơn bạn nhiều.

Việt Nhân ( HNPD )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm