Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Chuyện ở quán cà phê, và những chuyện không vui khác..._Lính Dù tổng hợp

( HNPĐ ) Bài này là tổng hợp các Bàn Ra Tán Vào ở các quán cà phê mà Lính tôi nghe được.. " Phát ngôn" từ 02 Chiến hữu, 01 Nhân sĩ, 01 Bác Làm Ngề Cắt Cỏ, 01 Ăn Không Ngồi Rồi...

 

( HNPĐ ) Bài này là tổng hợp các Bàn Ra Tán Vào ở các quán cà phê mà Lính tôi nghe được.. " Phát ngôn" từ 02 Chiến hữu, 01 Nhân sĩ, 01 Bác Làm Ngề Cắt Cỏ, 01 Ăn Không Ngồi Rồi...

Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong...
- Tao nói thật, cứ trông thấy bộ răng vổ của thằng Huy Đức là tao nghĩ đến mấy thằng Việt Cộng bần cố nông, thuốc lào, thịt chó và mùi tanh của máu trong những cuộc tàn sát Cải Cách Ruộng Đất !...Trước ngày 30 tháng Tư, tao đi phép 24 giờ hay 48 giờ là phải ghé Ngã Ba Ông Tạ trước đã...Có chút cay, rồi mới về nhà...Lôi con vợ vào phòng.." Miệng anh hôi quá, toàn mắm tôm...Đi đánh răng đi đã..." Sau ngày 30 tháng Tư...Tao tởm cái mặt mấy thằng bộ đội, rồi sợ luôn cái món..cây còn !
Việt Cộng nhà quê, dốt nát, bản chất như nhau hết... Có nhiều thằng VC nhà quê đang khoe tốt nghiệp từ Mỹ, nhưng sang trọng và quý phái như  Harvard cũng chẳng rửa sạch vết chân lấm bùn và hình dáng cổ cầy vai bừa của bọn vốn, nếu không có ngày ăn cướp 30 tháng Tư, thì giờ này vẫn còn bì bõm cầy cuốc. Tởm .


Chống Cộng Kiểu Gì Vậy?
- Mấy thằng cha hội nọ hội kia Little Saigon , ấy à...Cái đáng chống thì đéo chống, hoặc chống cho có lệ..Như những thằng Nguyễn Phương Hùng, Việt Weekly, Hoàng Huy Hùng..công khai phản bội, thách thức Cộng đồng thì đéo dám động tới...Bây giờ lại nghe con mẹ đĩ chó Đào Nương và thằng vô công rồi nghề Ngô Kỷ xúi bẩy ấy mà...Mấy cái hội này càng ngày càng nói đéo có ai theo, hữu danh vô thực.. Còn nữa, Các ông cố nội này chỉ có cái mồm để hô khẩu hiệu và đôi tay Chí Phèo. Mới đây thôi, Báo Người Việt lâm vào thế bí vội sua Trần Đông Đức ra khạc cho một bài rất cay độc, mà người có cái đầu phải thấm thía. Thế mà các bố này này im như hạt thóc. Cho nên thiên hạ bây giờ vẫn khuyên như vầy: “ Thời đại bây giờ, chống Cộng là phải dùng cái đầu ! “

Có Mấy “ Loại” Độc Giả Cho Cuốn Bên Thắng Cuộc.. ?
Nếu theo dõi những comments trên Amazon thì tôi thấy đa số những người quan tâm đến cuốn sách này thuộc giới trẻ, cả ở trong và ngoài nước. Họ là lớp tuổi của con tôi, lớp tuổi này theo cha mẹ vượt biên. Hoặc, cháu tôi, lớp sinh ra ở ngoại quốc..Những lớp trẻ này thì có biết về cộng sản thông qua cha anh của họ…Còn đây mới là quan trọng, đó là những người trước năm 1975 sống ở Miền Bắc. Ở đấy guồng máy tuyên truyền khổng lồ của Cộng sản với phương châm của Josph Goebbel: “ Chân lý là hàng ngàn những lời nói dối” .Họ suy tôn Mác-Lê Nin, Mao là ông Tổ. Hồ Chí Minh là Cha Già Dân Tộc. Kế đó mới là nhân dân. Phần còn lại phải triệt hạ là những trí thức, nhà tranh đấu, địa chủ..vv..Phần này đông lắm tất cả được gom vào một mối là “ tay sai cho ngoại bang “.
Tóm tắt lớp tuổi này bị đeo dính bằng cái vòng kim cô được gọi nhái là “ chủ nghĩa yêu nước Cái Loa Phường”….Sau này, nhờ có internet phanh phui..Những cái mặt nạ trên cứ rớt xuống từ từ..Cuốn Bên Thắng Cuộc cũng giúp một tay trong việc phanh phui những cái khuất tất đến thô bỉ của Đảng Cộng sản. Các cụ ngày xưa thường nói: “ Hữu Xạ Tự Nhiên Hương” nhưng phải có những chất xúc tác để càng ngày chế độ Cộng Hòa ngày xưa, càng được dương danh…Tôi nghĩ, ta chẳng nên chống cộng theo kiểu “ bế quan tỏa cảng” mà phải “ open” mới được. Tại sao ngày xưa, VNCH chúng ta nổi tiếng thơm  là có một chính thể Nhân vị. Chúng ta đã mở rộng vòng tay để chiêu hồi những cán binh CS lầm đường lạc lối. Nay lại bới lông tìm vết với những người tìm về với mình làm chi vậy cà ?

Còn một loại độc giả nữa, loại này nhiều cơ man không đếm được, đó là những người luôn đi tìm CÁI BÓNG CỦA MÌNH, CỦA GIAI CẤP MÌNH TRONG ĐÓ...loại này không biết đọc sách, nghe hơi nổ chõ. Đến khi phê bình nội dung, thì lại nói: " Tôi chưa đọc nó. Nhưng..." Bố khỉ, chán như con gián !

Nguyễn Ngọc Ngạn xuất hiện trong Video của HNPĐ ?
-    Tôi thật không hiểu các anh đã từng chửi cái thằng vô liêm sỉ ấy khi nó xúi bẩy bọn cô đào con hát về VN tìm tiền. Sao lại đưa nó lên để cho nó gọi Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại bằng …Anh…Tổ sư cái thằng bắt chước Việt Cộng..Vua, bố, tướng tá đều bằng anh tất…tôi cứ nhìn cái thằng Hề ấy mà tởm…Cũng là Trung tâm ca nhạc, sao Asia nó lại khí phách thế, sao bài hát của Trúc Hồ lại lan tỏa nhanh và hùng khí đến thế. Nghe bài hát ấy mà lòng người Việt như say. Tôi có thể nói không ngoa rằng, chỉ một bài hát đậm tình yêu nước của Trúc Hồ, khiến VC nghe được phải kinh hãi, người dân thường nghe được phải ứa nước mắt vì cảnh nước mất dần về tay thằng Chệt.Còn gấp trăm gấp ngàn bọn kéo nhau hô hoán kích động. Còn bọn hề với đám con hát háo danh tham tiền của cái Lò quỷ tha ma bắt Thúy Nga, phải gục đầu hổ thẹn ! ( Lời bàn nhỏ của Lính: Nó mà đã biết hổ thẹn thì chúng đâu vác mặt về VN ! )

Chuyện Bàn Ra Tán Vào trên HNPD. _ Chuyện lời qua tiếng lại bắt đầu từ cái bàn ra “ rất lính” của bác Kaki, nhưng do tuổi tác và thời gian khiến bác ấy không nhớ ra địa danh có 5 chữ TỔNG Y VIỆN CỘNG HÒA do đó, bác ấy bị “ ném đá”, lại còn bị chụp cái mũ VC nữa chứ..Nhân đây, xin thưa với các bác rằng, chúng tôi rất vất vả, và phải đề phòng tối đa cho cái mục này. CAM rất dễ vào đánh phá từ cái cửa giao lưu này. Các kỹ thuật viên đã nhiều lần đề nghị Ban Quản trị đóng “ cửa ải” này lại, nhưng chúng tôi đã vẫn duy trì nó, coi như cái “ câu lạc bộ” để anh em lính tráng chúng mình vào đấy tán phét cho qua ngày đoạn tháng… Xin Các bác xem bác Khách Quan can gián ( Phụ đính 1 ) Và, Xin các bác đừng nặng nhẹ với nhau. Nhất là đừng chụp mũ quăng giầy vào nhau nữa. Đã 38 năm rồi, ở hải ngoại những tên VC nằm vùng đã lộ diện hết rồi, chúng ta chẳng nên chẻ sợi tóc làm tư nữa. Mỗi ngày qua đi, là mỗi ngày gần thêm một chút cái huyệt mộ định mệnh mà chẳng ai tránh khỏi. Các bác nhé !
Chuyện Lạ ở Nam Cali : Tướng Cướp được phát bằng tưởng lục !
- Phải nói cho ngay, cái thằng cha Nguyễn Thế Sử làm được nhiều điều hữu ích cho cộng đồng…Hữu ích nữa là đề nghị lên Quốc hội Liên bang khen thưởng những người có đóng góp công sức xây dựng Cộng đồng. Nhưng “ Bách Kế Tất Hữu Nhất Thất” tính toán tham mưu cho lắm thì cũng có cái lầm lẫn…Lính tôi biết là trong những người được ban thưởng bằng tưởng lục ấy 5/6 vị đều rất xứng đáng. Chỉ có “bố” Hoàng Văn Nhạn, Chủ tịch cái gọi Liên hội Cựu chiến sĩ San Diego là hoàn toàn bất xứng. Tệ hơn nữa là khi được mời lên lãnh bằng tưởng lục, Hoàng Văn Nhạn lại tránh mặt. Điều này nẩy ra những câu hỏi:
 1/ Hoàng Văn Nhạn tự cảm thấy hổ thẹn vì không xứng đáng? Điều này hoàn toàn không thể xẩy ra…Họ Hoàng này, giống y chang Việt Cộng ở cái điểm vô liêm sỉ…Lại háo danh…Mà, người háo danh thì cho dù có bắt hắn chui qua háng người khác, để bước lên một chỗ đầy những tiếng vỗ tay…hắn cũng chẳng từ.
 2/ Hoàng Văn Nhạn coi khinh cái bằng tưởng lục ấy chăng?:  Điều này rất có thể. Và chính điều này đã là cái thất bại của Ban tổ chức khi “ xét “ đề nghị. Trong thâm tâm Nguyễn Thế Sử thì có lẽ anh chàng này muốn thế để cho có sự đoàn kết, cho có mặt đủ mọi thành phần. Nhưng cái chuyện “ cào bằng” này, để cho một tên vô lại đứng vào. Có thể làm tổn thương những người lãnh giải khác?
3/ Còn một lý do nữa mà Hoàng Văn Nhạn đang phải trốn chui trốn lủi ấy là cái vụ tổ chức nhạc hội để lấy tiền ủng hộ Thương Phế Binh ở VN…Lính tôi có một số liệu rất chính xác. Nếu các ông tướng ( cướp ) Hoàng Văn Nhạn và Nguyễn Hữu Hồng không mau chóng nhả ra…Lính tôi sẽ hê lên cho bà con Năm Châu Bốn Bể biết…Chỉ nội chuyện các ông thu về …. Phần thu chi dạ tiệc và Tiền hảo tâm ủng hộ anh em TPB là 32,975 trừ đi tiền đưa bà Hạnh nhân chỉ có 13,495 các bố tính hiêu tính vượn sao mà bây giờ chỉ còn 444 đồng...Là làm sao ?   ( Ở đây, xin mở một dấu ngoặc về tiền in bích chương và đăng quảng cáo gần 3000 đồng. Cũng khó khăn như nhau mà báo Tiếng Việt, và Đài PT Tiếng Nước Tôi không lấy tiền. Tờ Người Việt Tự Do thì từ xưa vốn lý tài, không nói. Riêng tờ Người Việt ToDay, các ông chóng quên quá. Khi xưa, các ông đăng hình bài phản chiến, bị thiên hạ đánh cho thiếu điều chắp tay lậy. Nhờ các hội đoàn quân nhân giải thích cho qua. Nay đăng báo cho việc từ thiện thì là chém đẹp. Là làm sao ? (  Phụ đính 2 )
   
 Dân đâm chém, có câu: “ thà đi ăn cướp của đứa giầu còn hơn ăn chặn tiền từ thiện” nhất là đồng tiền chính ra phải đến tay những chiến hữu TPB của chúng ta đang bị đồng tiền, chính quyền ở VN làm nhục, làm đói khổ..

Có điều, cái căn cốt của vấn đề là Hoàng Văn Nhạn hiện tại, chỉ là một thằng bù nhìn. Người đang điều hành cái Liên Hội Chiến Sĩ ( không có hội viên, chẳng có ban bệ gì ráo ) là tay ma cạo Nguyễn Hữu Hồng…Tay này được Hội  SVSQ Thủ Đức nhớ đến bởi câu nói mục hạ vô nhân khi làm Thư ký: “ Tôi đến đây, sinh hoạt với các anh, tưởng sẽ tìm ra minh chủ. Nhưng, nay mới thấy, các anh chỉ là những con tép riu ! Từ nay tôi sẽ …đi luôn “. Hóa ra “ minh chủ” mà ông Hồng này tìm ngược tìm xuôi… lại là…Ông Nhạn.
 
Để kết thúc chuyện này. Trong các bộ sách của Nhà văn Kim Dung,  Lính Dù tôi rất khoái bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Ở đó, Phe chánh thì vỗ ngực xưng tên nhưng  làm những chuyện tầm bậy. Còn phe tà giáo thì lại có nhiều người anh hùng. Riêng những người mà cả tà  lẫn chánh đều  ghét thì đó là loại người...Hết xài ! Hoàng Văn Nhạn và Nguyễn Hữu Hồng thuộc loại người này !
Lính Dù
( HNPĐ )

***********************


Chú thích: Bài lấy ra từ Bàn Ra Tán Vào  của Nick Khách Quan:

 ( 1 ) Đáng lẻ là tôi nên có ý kiến nhắc nhở, chổ sai sót về bài viết của ông Kaki, Tổng Y viện Cộng Hòa, chứ không phải là Quân y viên. Nhưng vì có ý kiến phản biện, nên nán lại cho đến hôm nay. Tôi không biết ông Kaki là ai, nhưng tôi đoan chắc ông là Chiến Hửu của tôi, vì tôi là đọc giả thường xuyên của trang báo HNPĐ, những ý kiến lập trường chống Cộng của ông, trong những năm qua trên diễn đàn này. Và ông cũng là vị khách bất đắc dĩ không mời của các Tổng, Quân y viện, và Bệnh viện Dã chiến VNCH.Là một quân nhân, chắc ông phải lau chùi " Súng đạn " nhiều lần trong đời Lính, còn hơn là những người mặc quân phục VNCH, một năm lau " Súng đạn " chừng vài lần, còn " Súng nước " thì thường xuyên. Những kẽ này phe ta thường rộng mồm, rình mò " Thọt léc " phe mình. Trở lại bài viết của ông Kaki, ông đã khéo không muốn tranh luận vô ích, mà chỉ khiêm nhường nhận sai sót danh từ Quân, thay vì Tổng, cho trí nhớ không minh mẩn, vì thời gian, và biết đâu trên người ông có vài khiếm khuyết do chiến tranh để lai. Cơ thể và sức khỏe mổi người mổi khác? Những người trình độ yếu kém, không nhận ra lời thuật lại của ông. Câu nói hoặc hỏi có đối tượng, dĩ nhiên phải có câu trả lời, đâu cần phải dẩn chứng người trả lời là ai? Cái lối viết hay và khéo là chổ đó, ông đả gián tiếp đề cao người lính VNCH, cho dù với hoàn cảnh nào, họ cũng lấy sự hy sinh làm niềm vui, bất cứ khi nào có thể. Có cựu Quân nhân nào đã từng bị thương ngoài chiến trường, khi được tản thương về phía sau, vào nằm điều trị trong các Tổng, Quân y viện, Bệnh viện dã chiến VNCH, mà chưa một lần chứng kiến sự đùa cợt, trêu chọc, của các thương binh với các Nử y tá? Tại sao ngành y thường tuyển chọn các Nử y tá? Vì họ là những bông hoa, dịu hiền,tươi cười, nhẩn nại,để làm vơi, dịu vết thương của các Thương bệnh bịnh Còn những Nam y tá( Xin lổi tùy người ) mang bộ mặt táo bón, ra chiều quan trọng, đôi khi bị phản cảm, từ các Thương bệnh binh? Đọc lời viết của ông Kaki, có ngây thơ mới không hiểu được ý của ông. Những trình độ kém, khó mà hiểu được những bài viết chống Cộng, triết lý sâu xa của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc mà thỉnh thoảng HNPĐ tải về.Sau 38 năm kể từ ngày " Đứt phim " những danh từ VC mà chúng ta vô tình tiêm nhiểm, thì cũng là một điều dể hiểu. Có rảnh vạch là tìm sâu, thử đi một vòng tìm báo chợ, đài phát thanh, truyền hình hải ngoại, vẫn còn nghe thấy. Những kẽ ngứa mồm cứ qua các trang mạng danlambaovn.blogspot.com, Toquoc.com. Hai trang này comment xong là cho post liền. Còn Voatiengviet.com là phải chờ ít nhất là 24 tiếng. Voa đã từng bị phản ánh từ các trang mạng khác, là ổ chứa " Hồng vệ binh CAM " Voa lợi dụng chúng để có nhiều độc giả phản biện. Nếu phản biện mạnh với CAMVC Voa sẽ cho đi Tàu bay giấy không cho đăng nhập. Trang HNPĐ đã từng tuyên bố không vụ lợi. Mà chỉ vì lập trương chống Cộng, mở ra trang báo này để phục vụ các Chiến Hửu VNCH, mà còn bị xuyên tạc tải về những bài viết của VC, và trang " Lá Cải " làm mất uy tín của tờ báo. Các Anh, Chị BBT/HNPĐ đã nhiều lần thông báo không chịu trách nhiệm về những bài viết, mà không có ký hiệu HNPĐ, và những kẽ Đạo đúc giả nên cút xéo, tìm những trang mạng VC mà đoc. Những Nick vô giá trị cả năm chưa thấy xuất hiện trên HNPĐ, chỉ chục chờ cơ hội phe mình Thọt lét phe ta. Nếu có thể vào các trang mạng như đã nói ở trên mà đấu khẩu với Hồng vệ binh CAMVC. Ý kiến này chỉ nói chung chung, không nhằm riêng ai. Chỉ mong, " Khôn ngoan đá đáp người ngoài( VC ) Gà cùng một mẹ( VNCH ) chớ hoài đá nhau.

*************
 ( 2  ) Sau đây là tổng kết của Anh Đặng Văn Trí
San Diego, ngày 28 tháng 12 năm 2013
Kính anh Hoàng văn Nhạn Chủ Tịch Liên Hội Chiến Sĩ/SD và quý anh Nguyễn Hữu Hồng, Nguyễn Bá Hòe,Phạm Trần Thế, Nguyễn Văn Trực, Lưu Khắc Thiệu, Nguyễn Minh, Đoàn Văn Yên.
Thưa quý anh, sau phiên họp ngày 23-12-2013, việc CHI – THU trong ngày gây quỹ trợ giúp cho anh em TPB/QLVNCH bên quê nhà như sau :
- Thu từ tiền Donation … $16,335.00
- Thu từ tiền bán vé … $10,640.00 = Tổng thu … $26,975.00
- Tổng Chi … $13,035.00
- Đã giao cho Hội HO/CNQP. $13,495.11, còn lại sẽ giao thêm … $444.00
Vấn đề tôi đặt ra hai câu hỏi : Tiền trả cho nhà hàng 42 bàn, vé bán ra 304 vé vị chi là 31 bàn, (42-31 = 11 bàn sai biệt), được trả lời là số sai biệt là do khách có giấy mời, còn con số CHI $13,035.00, đem so với tiền thu từ bán vé $10,640.00. Thì chúng ta LỖ … $2,395.00 … {$13,035.00 – 10,640.00 = $2,395.00}. Chuyện này gây ra thắc mắc cho mọi người…
Các khoản chi có con số rõ ràng : ($170.00 x 42 = $7,140.00), Ban nhạc + Ca sĩ $3,500.00 (ẩm thực $7,140.00, Ban Nhạc+ca sĩ $3,500.00 = 10,640.00), chi các khoản khác như : Đăng 3 tuần báo Người Việt Tự Do, Người Việt Today, Tiếng Việt San Diego, Poster 2 loại lớn nhỏ, Riêng báo Tiếng Việt San Diego, đài phát thanh TNT miễn phí, “Cô Ngọc Lan đã giúp đỡ tài chánh cho Ban Tổ Chức trong thòi gian gây quỹ” số tài chánh này là bao nhiêu ? nhập vào khoản nào ? Ông Nguyễn Duật không phài là tác giả của hai bức ảnh “biếu tặng để đấu giá” Ông Duật sao chép lại mà không ghi xuất xứ, sao lại nói là tác giả, như vậy Ông Duật có vi phạm quyền tác quyền???.
Đặng Văn Trí

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Chuyện ở quán cà phê, và những chuyện không vui khác..._Lính Dù tổng hợp

( HNPĐ ) Bài này là tổng hợp các Bàn Ra Tán Vào ở các quán cà phê mà Lính tôi nghe được.. " Phát ngôn" từ 02 Chiến hữu, 01 Nhân sĩ, 01 Bác Làm Ngề Cắt Cỏ, 01 Ăn Không Ngồi Rồi...

 

( HNPĐ ) Bài này là tổng hợp các Bàn Ra Tán Vào ở các quán cà phê mà Lính tôi nghe được.. " Phát ngôn" từ 02 Chiến hữu, 01 Nhân sĩ, 01 Bác Làm Ngề Cắt Cỏ, 01 Ăn Không Ngồi Rồi...

Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong...
- Tao nói thật, cứ trông thấy bộ răng vổ của thằng Huy Đức là tao nghĩ đến mấy thằng Việt Cộng bần cố nông, thuốc lào, thịt chó và mùi tanh của máu trong những cuộc tàn sát Cải Cách Ruộng Đất !...Trước ngày 30 tháng Tư, tao đi phép 24 giờ hay 48 giờ là phải ghé Ngã Ba Ông Tạ trước đã...Có chút cay, rồi mới về nhà...Lôi con vợ vào phòng.." Miệng anh hôi quá, toàn mắm tôm...Đi đánh răng đi đã..." Sau ngày 30 tháng Tư...Tao tởm cái mặt mấy thằng bộ đội, rồi sợ luôn cái món..cây còn !
Việt Cộng nhà quê, dốt nát, bản chất như nhau hết... Có nhiều thằng VC nhà quê đang khoe tốt nghiệp từ Mỹ, nhưng sang trọng và quý phái như  Harvard cũng chẳng rửa sạch vết chân lấm bùn và hình dáng cổ cầy vai bừa của bọn vốn, nếu không có ngày ăn cướp 30 tháng Tư, thì giờ này vẫn còn bì bõm cầy cuốc. Tởm .


Chống Cộng Kiểu Gì Vậy?
- Mấy thằng cha hội nọ hội kia Little Saigon , ấy à...Cái đáng chống thì đéo chống, hoặc chống cho có lệ..Như những thằng Nguyễn Phương Hùng, Việt Weekly, Hoàng Huy Hùng..công khai phản bội, thách thức Cộng đồng thì đéo dám động tới...Bây giờ lại nghe con mẹ đĩ chó Đào Nương và thằng vô công rồi nghề Ngô Kỷ xúi bẩy ấy mà...Mấy cái hội này càng ngày càng nói đéo có ai theo, hữu danh vô thực.. Còn nữa, Các ông cố nội này chỉ có cái mồm để hô khẩu hiệu và đôi tay Chí Phèo. Mới đây thôi, Báo Người Việt lâm vào thế bí vội sua Trần Đông Đức ra khạc cho một bài rất cay độc, mà người có cái đầu phải thấm thía. Thế mà các bố này này im như hạt thóc. Cho nên thiên hạ bây giờ vẫn khuyên như vầy: “ Thời đại bây giờ, chống Cộng là phải dùng cái đầu ! “

Có Mấy “ Loại” Độc Giả Cho Cuốn Bên Thắng Cuộc.. ?
Nếu theo dõi những comments trên Amazon thì tôi thấy đa số những người quan tâm đến cuốn sách này thuộc giới trẻ, cả ở trong và ngoài nước. Họ là lớp tuổi của con tôi, lớp tuổi này theo cha mẹ vượt biên. Hoặc, cháu tôi, lớp sinh ra ở ngoại quốc..Những lớp trẻ này thì có biết về cộng sản thông qua cha anh của họ…Còn đây mới là quan trọng, đó là những người trước năm 1975 sống ở Miền Bắc. Ở đấy guồng máy tuyên truyền khổng lồ của Cộng sản với phương châm của Josph Goebbel: “ Chân lý là hàng ngàn những lời nói dối” .Họ suy tôn Mác-Lê Nin, Mao là ông Tổ. Hồ Chí Minh là Cha Già Dân Tộc. Kế đó mới là nhân dân. Phần còn lại phải triệt hạ là những trí thức, nhà tranh đấu, địa chủ..vv..Phần này đông lắm tất cả được gom vào một mối là “ tay sai cho ngoại bang “.
Tóm tắt lớp tuổi này bị đeo dính bằng cái vòng kim cô được gọi nhái là “ chủ nghĩa yêu nước Cái Loa Phường”….Sau này, nhờ có internet phanh phui..Những cái mặt nạ trên cứ rớt xuống từ từ..Cuốn Bên Thắng Cuộc cũng giúp một tay trong việc phanh phui những cái khuất tất đến thô bỉ của Đảng Cộng sản. Các cụ ngày xưa thường nói: “ Hữu Xạ Tự Nhiên Hương” nhưng phải có những chất xúc tác để càng ngày chế độ Cộng Hòa ngày xưa, càng được dương danh…Tôi nghĩ, ta chẳng nên chống cộng theo kiểu “ bế quan tỏa cảng” mà phải “ open” mới được. Tại sao ngày xưa, VNCH chúng ta nổi tiếng thơm  là có một chính thể Nhân vị. Chúng ta đã mở rộng vòng tay để chiêu hồi những cán binh CS lầm đường lạc lối. Nay lại bới lông tìm vết với những người tìm về với mình làm chi vậy cà ?

Còn một loại độc giả nữa, loại này nhiều cơ man không đếm được, đó là những người luôn đi tìm CÁI BÓNG CỦA MÌNH, CỦA GIAI CẤP MÌNH TRONG ĐÓ...loại này không biết đọc sách, nghe hơi nổ chõ. Đến khi phê bình nội dung, thì lại nói: " Tôi chưa đọc nó. Nhưng..." Bố khỉ, chán như con gián !

Nguyễn Ngọc Ngạn xuất hiện trong Video của HNPĐ ?
-    Tôi thật không hiểu các anh đã từng chửi cái thằng vô liêm sỉ ấy khi nó xúi bẩy bọn cô đào con hát về VN tìm tiền. Sao lại đưa nó lên để cho nó gọi Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại bằng …Anh…Tổ sư cái thằng bắt chước Việt Cộng..Vua, bố, tướng tá đều bằng anh tất…tôi cứ nhìn cái thằng Hề ấy mà tởm…Cũng là Trung tâm ca nhạc, sao Asia nó lại khí phách thế, sao bài hát của Trúc Hồ lại lan tỏa nhanh và hùng khí đến thế. Nghe bài hát ấy mà lòng người Việt như say. Tôi có thể nói không ngoa rằng, chỉ một bài hát đậm tình yêu nước của Trúc Hồ, khiến VC nghe được phải kinh hãi, người dân thường nghe được phải ứa nước mắt vì cảnh nước mất dần về tay thằng Chệt.Còn gấp trăm gấp ngàn bọn kéo nhau hô hoán kích động. Còn bọn hề với đám con hát háo danh tham tiền của cái Lò quỷ tha ma bắt Thúy Nga, phải gục đầu hổ thẹn ! ( Lời bàn nhỏ của Lính: Nó mà đã biết hổ thẹn thì chúng đâu vác mặt về VN ! )

Chuyện Bàn Ra Tán Vào trên HNPD. _ Chuyện lời qua tiếng lại bắt đầu từ cái bàn ra “ rất lính” của bác Kaki, nhưng do tuổi tác và thời gian khiến bác ấy không nhớ ra địa danh có 5 chữ TỔNG Y VIỆN CỘNG HÒA do đó, bác ấy bị “ ném đá”, lại còn bị chụp cái mũ VC nữa chứ..Nhân đây, xin thưa với các bác rằng, chúng tôi rất vất vả, và phải đề phòng tối đa cho cái mục này. CAM rất dễ vào đánh phá từ cái cửa giao lưu này. Các kỹ thuật viên đã nhiều lần đề nghị Ban Quản trị đóng “ cửa ải” này lại, nhưng chúng tôi đã vẫn duy trì nó, coi như cái “ câu lạc bộ” để anh em lính tráng chúng mình vào đấy tán phét cho qua ngày đoạn tháng… Xin Các bác xem bác Khách Quan can gián ( Phụ đính 1 ) Và, Xin các bác đừng nặng nhẹ với nhau. Nhất là đừng chụp mũ quăng giầy vào nhau nữa. Đã 38 năm rồi, ở hải ngoại những tên VC nằm vùng đã lộ diện hết rồi, chúng ta chẳng nên chẻ sợi tóc làm tư nữa. Mỗi ngày qua đi, là mỗi ngày gần thêm một chút cái huyệt mộ định mệnh mà chẳng ai tránh khỏi. Các bác nhé !
Chuyện Lạ ở Nam Cali : Tướng Cướp được phát bằng tưởng lục !
- Phải nói cho ngay, cái thằng cha Nguyễn Thế Sử làm được nhiều điều hữu ích cho cộng đồng…Hữu ích nữa là đề nghị lên Quốc hội Liên bang khen thưởng những người có đóng góp công sức xây dựng Cộng đồng. Nhưng “ Bách Kế Tất Hữu Nhất Thất” tính toán tham mưu cho lắm thì cũng có cái lầm lẫn…Lính tôi biết là trong những người được ban thưởng bằng tưởng lục ấy 5/6 vị đều rất xứng đáng. Chỉ có “bố” Hoàng Văn Nhạn, Chủ tịch cái gọi Liên hội Cựu chiến sĩ San Diego là hoàn toàn bất xứng. Tệ hơn nữa là khi được mời lên lãnh bằng tưởng lục, Hoàng Văn Nhạn lại tránh mặt. Điều này nẩy ra những câu hỏi:
 1/ Hoàng Văn Nhạn tự cảm thấy hổ thẹn vì không xứng đáng? Điều này hoàn toàn không thể xẩy ra…Họ Hoàng này, giống y chang Việt Cộng ở cái điểm vô liêm sỉ…Lại háo danh…Mà, người háo danh thì cho dù có bắt hắn chui qua háng người khác, để bước lên một chỗ đầy những tiếng vỗ tay…hắn cũng chẳng từ.
 2/ Hoàng Văn Nhạn coi khinh cái bằng tưởng lục ấy chăng?:  Điều này rất có thể. Và chính điều này đã là cái thất bại của Ban tổ chức khi “ xét “ đề nghị. Trong thâm tâm Nguyễn Thế Sử thì có lẽ anh chàng này muốn thế để cho có sự đoàn kết, cho có mặt đủ mọi thành phần. Nhưng cái chuyện “ cào bằng” này, để cho một tên vô lại đứng vào. Có thể làm tổn thương những người lãnh giải khác?
3/ Còn một lý do nữa mà Hoàng Văn Nhạn đang phải trốn chui trốn lủi ấy là cái vụ tổ chức nhạc hội để lấy tiền ủng hộ Thương Phế Binh ở VN…Lính tôi có một số liệu rất chính xác. Nếu các ông tướng ( cướp ) Hoàng Văn Nhạn và Nguyễn Hữu Hồng không mau chóng nhả ra…Lính tôi sẽ hê lên cho bà con Năm Châu Bốn Bể biết…Chỉ nội chuyện các ông thu về …. Phần thu chi dạ tiệc và Tiền hảo tâm ủng hộ anh em TPB là 32,975 trừ đi tiền đưa bà Hạnh nhân chỉ có 13,495 các bố tính hiêu tính vượn sao mà bây giờ chỉ còn 444 đồng...Là làm sao ?   ( Ở đây, xin mở một dấu ngoặc về tiền in bích chương và đăng quảng cáo gần 3000 đồng. Cũng khó khăn như nhau mà báo Tiếng Việt, và Đài PT Tiếng Nước Tôi không lấy tiền. Tờ Người Việt Tự Do thì từ xưa vốn lý tài, không nói. Riêng tờ Người Việt ToDay, các ông chóng quên quá. Khi xưa, các ông đăng hình bài phản chiến, bị thiên hạ đánh cho thiếu điều chắp tay lậy. Nhờ các hội đoàn quân nhân giải thích cho qua. Nay đăng báo cho việc từ thiện thì là chém đẹp. Là làm sao ? (  Phụ đính 2 )
   
 Dân đâm chém, có câu: “ thà đi ăn cướp của đứa giầu còn hơn ăn chặn tiền từ thiện” nhất là đồng tiền chính ra phải đến tay những chiến hữu TPB của chúng ta đang bị đồng tiền, chính quyền ở VN làm nhục, làm đói khổ..

Có điều, cái căn cốt của vấn đề là Hoàng Văn Nhạn hiện tại, chỉ là một thằng bù nhìn. Người đang điều hành cái Liên Hội Chiến Sĩ ( không có hội viên, chẳng có ban bệ gì ráo ) là tay ma cạo Nguyễn Hữu Hồng…Tay này được Hội  SVSQ Thủ Đức nhớ đến bởi câu nói mục hạ vô nhân khi làm Thư ký: “ Tôi đến đây, sinh hoạt với các anh, tưởng sẽ tìm ra minh chủ. Nhưng, nay mới thấy, các anh chỉ là những con tép riu ! Từ nay tôi sẽ …đi luôn “. Hóa ra “ minh chủ” mà ông Hồng này tìm ngược tìm xuôi… lại là…Ông Nhạn.
 
Để kết thúc chuyện này. Trong các bộ sách của Nhà văn Kim Dung,  Lính Dù tôi rất khoái bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Ở đó, Phe chánh thì vỗ ngực xưng tên nhưng  làm những chuyện tầm bậy. Còn phe tà giáo thì lại có nhiều người anh hùng. Riêng những người mà cả tà  lẫn chánh đều  ghét thì đó là loại người...Hết xài ! Hoàng Văn Nhạn và Nguyễn Hữu Hồng thuộc loại người này !
Lính Dù
( HNPĐ )

***********************


Chú thích: Bài lấy ra từ Bàn Ra Tán Vào  của Nick Khách Quan:

 ( 1 ) Đáng lẻ là tôi nên có ý kiến nhắc nhở, chổ sai sót về bài viết của ông Kaki, Tổng Y viện Cộng Hòa, chứ không phải là Quân y viên. Nhưng vì có ý kiến phản biện, nên nán lại cho đến hôm nay. Tôi không biết ông Kaki là ai, nhưng tôi đoan chắc ông là Chiến Hửu của tôi, vì tôi là đọc giả thường xuyên của trang báo HNPĐ, những ý kiến lập trường chống Cộng của ông, trong những năm qua trên diễn đàn này. Và ông cũng là vị khách bất đắc dĩ không mời của các Tổng, Quân y viện, và Bệnh viện Dã chiến VNCH.Là một quân nhân, chắc ông phải lau chùi " Súng đạn " nhiều lần trong đời Lính, còn hơn là những người mặc quân phục VNCH, một năm lau " Súng đạn " chừng vài lần, còn " Súng nước " thì thường xuyên. Những kẽ này phe ta thường rộng mồm, rình mò " Thọt léc " phe mình. Trở lại bài viết của ông Kaki, ông đã khéo không muốn tranh luận vô ích, mà chỉ khiêm nhường nhận sai sót danh từ Quân, thay vì Tổng, cho trí nhớ không minh mẩn, vì thời gian, và biết đâu trên người ông có vài khiếm khuyết do chiến tranh để lai. Cơ thể và sức khỏe mổi người mổi khác? Những người trình độ yếu kém, không nhận ra lời thuật lại của ông. Câu nói hoặc hỏi có đối tượng, dĩ nhiên phải có câu trả lời, đâu cần phải dẩn chứng người trả lời là ai? Cái lối viết hay và khéo là chổ đó, ông đả gián tiếp đề cao người lính VNCH, cho dù với hoàn cảnh nào, họ cũng lấy sự hy sinh làm niềm vui, bất cứ khi nào có thể. Có cựu Quân nhân nào đã từng bị thương ngoài chiến trường, khi được tản thương về phía sau, vào nằm điều trị trong các Tổng, Quân y viện, Bệnh viện dã chiến VNCH, mà chưa một lần chứng kiến sự đùa cợt, trêu chọc, của các thương binh với các Nử y tá? Tại sao ngành y thường tuyển chọn các Nử y tá? Vì họ là những bông hoa, dịu hiền,tươi cười, nhẩn nại,để làm vơi, dịu vết thương của các Thương bệnh bịnh Còn những Nam y tá( Xin lổi tùy người ) mang bộ mặt táo bón, ra chiều quan trọng, đôi khi bị phản cảm, từ các Thương bệnh binh? Đọc lời viết của ông Kaki, có ngây thơ mới không hiểu được ý của ông. Những trình độ kém, khó mà hiểu được những bài viết chống Cộng, triết lý sâu xa của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc mà thỉnh thoảng HNPĐ tải về.Sau 38 năm kể từ ngày " Đứt phim " những danh từ VC mà chúng ta vô tình tiêm nhiểm, thì cũng là một điều dể hiểu. Có rảnh vạch là tìm sâu, thử đi một vòng tìm báo chợ, đài phát thanh, truyền hình hải ngoại, vẫn còn nghe thấy. Những kẽ ngứa mồm cứ qua các trang mạng danlambaovn.blogspot.com, Toquoc.com. Hai trang này comment xong là cho post liền. Còn Voatiengviet.com là phải chờ ít nhất là 24 tiếng. Voa đã từng bị phản ánh từ các trang mạng khác, là ổ chứa " Hồng vệ binh CAM " Voa lợi dụng chúng để có nhiều độc giả phản biện. Nếu phản biện mạnh với CAMVC Voa sẽ cho đi Tàu bay giấy không cho đăng nhập. Trang HNPĐ đã từng tuyên bố không vụ lợi. Mà chỉ vì lập trương chống Cộng, mở ra trang báo này để phục vụ các Chiến Hửu VNCH, mà còn bị xuyên tạc tải về những bài viết của VC, và trang " Lá Cải " làm mất uy tín của tờ báo. Các Anh, Chị BBT/HNPĐ đã nhiều lần thông báo không chịu trách nhiệm về những bài viết, mà không có ký hiệu HNPĐ, và những kẽ Đạo đúc giả nên cút xéo, tìm những trang mạng VC mà đoc. Những Nick vô giá trị cả năm chưa thấy xuất hiện trên HNPĐ, chỉ chục chờ cơ hội phe mình Thọt lét phe ta. Nếu có thể vào các trang mạng như đã nói ở trên mà đấu khẩu với Hồng vệ binh CAMVC. Ý kiến này chỉ nói chung chung, không nhằm riêng ai. Chỉ mong, " Khôn ngoan đá đáp người ngoài( VC ) Gà cùng một mẹ( VNCH ) chớ hoài đá nhau.

*************
 ( 2  ) Sau đây là tổng kết của Anh Đặng Văn Trí
San Diego, ngày 28 tháng 12 năm 2013
Kính anh Hoàng văn Nhạn Chủ Tịch Liên Hội Chiến Sĩ/SD và quý anh Nguyễn Hữu Hồng, Nguyễn Bá Hòe,Phạm Trần Thế, Nguyễn Văn Trực, Lưu Khắc Thiệu, Nguyễn Minh, Đoàn Văn Yên.
Thưa quý anh, sau phiên họp ngày 23-12-2013, việc CHI – THU trong ngày gây quỹ trợ giúp cho anh em TPB/QLVNCH bên quê nhà như sau :
- Thu từ tiền Donation … $16,335.00
- Thu từ tiền bán vé … $10,640.00 = Tổng thu … $26,975.00
- Tổng Chi … $13,035.00
- Đã giao cho Hội HO/CNQP. $13,495.11, còn lại sẽ giao thêm … $444.00
Vấn đề tôi đặt ra hai câu hỏi : Tiền trả cho nhà hàng 42 bàn, vé bán ra 304 vé vị chi là 31 bàn, (42-31 = 11 bàn sai biệt), được trả lời là số sai biệt là do khách có giấy mời, còn con số CHI $13,035.00, đem so với tiền thu từ bán vé $10,640.00. Thì chúng ta LỖ … $2,395.00 … {$13,035.00 – 10,640.00 = $2,395.00}. Chuyện này gây ra thắc mắc cho mọi người…
Các khoản chi có con số rõ ràng : ($170.00 x 42 = $7,140.00), Ban nhạc + Ca sĩ $3,500.00 (ẩm thực $7,140.00, Ban Nhạc+ca sĩ $3,500.00 = 10,640.00), chi các khoản khác như : Đăng 3 tuần báo Người Việt Tự Do, Người Việt Today, Tiếng Việt San Diego, Poster 2 loại lớn nhỏ, Riêng báo Tiếng Việt San Diego, đài phát thanh TNT miễn phí, “Cô Ngọc Lan đã giúp đỡ tài chánh cho Ban Tổ Chức trong thòi gian gây quỹ” số tài chánh này là bao nhiêu ? nhập vào khoản nào ? Ông Nguyễn Duật không phài là tác giả của hai bức ảnh “biếu tặng để đấu giá” Ông Duật sao chép lại mà không ghi xuất xứ, sao lại nói là tác giả, như vậy Ông Duật có vi phạm quyền tác quyền???.
Đặng Văn Trí

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm