Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Chuyện thời xã nghĩa! - Việt Nhân

(HNPĐ) Chuyện tay bí thư Đà Nẵng bị khui là tham nhũng, xài bằng gian, và kết luận của cái gọi là Ủy ban Kiểm tra TƯ đảng Ba Đình công bố hôm 18/09/2017 cho thấy chắc chắn mười phần Nguyễn Xuân Anh sẽ mất ghế



(HNPĐ)
Chuyện tay bí thư Đà Nẵng bị khui là tham nhũng, xài bằng gian, và kết luận của cái gọi là Ủy ban Kiểm tra TƯ đảng Ba Đình công bố hôm 18/09/2017 cho thấy chắc chắn mười phần Nguyễn Xuân Anh sẽ mất ghế. Cả một cái đảng tham nhũng, xài bằng giả từ chóp bu xuống, thì đây là thêm một chuyện đấu đá quyền lực, giành ăn mà chúng triệt nhau, chuyện khẳng định như vậy, và cũng xin đừng nói những chuyện như vầy là chúng muốn sạch đảng.

Bằng thạc sĩ, tiến sĩ của bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, được cho là mua của trường chưa được kiểm định Southern California University, cái đó có gì lạ, xứ người chỉ mua được bằng giả từ các trường dỏm chứ làm sao mua được ở những trường xịn. Nhưng tay bí thư tỉnh này xem ra vẫn tốt hơn tay phó thủ Nguyễn Thiện Nhân chôm bằng của con trai tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg (Cộng hòa Dân chủ Đức), hay tệ hơn nữa là thủ Phúc niểng bịa có tiến sĩ nhưng kiểm tra không có tên trong trích lục hồ sơ trường National University of Singapore!!!

Bí Lú đã từng công nhận đảng chúng là cái đảng tham nhũng qua câu ‘diệt tham nhũng là khó, vì đây là ta đánh ta’, vả lại chính Trịnh Xuân Thanh cũng đã tố rằng Lú chẳng sạch sẽ gì cũng là một tên ăn dơ, trong các quà biếu cho hắn có tượng Hồ nặng 50 ký vàng ròng của Formosa. Vậy cả hai tội mà Nguyễn Xuân Anh bị tố, thấy ra là bệnh chung của đảng, vậy thì thằng nào có lên thay thì cũng vậy thôi, phải nói vậy vì dư luận cứ ồn ào trông đợi muốn biết kẻ sắp lên ngồi ghế bí thư Đà Nẵng… Và nhớ cho bấy lâu nay vẫn luôn thằng sau ăn dơ hơn thằng trước!

Cuộc chiến giữa Lú cùng Xà Mâu kéo dài đã nhiều năm (nay vẫn còn), mà cả hai bên dư luận trái phải đều cho đây là Lú đánh tham nhũng, nhưng khi Xà Mâu xuống ghế gọi là để tập làm người tử tế, và kẻ lên thay là Phúc niểng được cho là phe Lú, vậy xin hỏi tất cả tài sản hắn có được cả trong lẫn ngoài nước từ đâu ra? Một đảng cướp dựng nên cái nhà nước vô pháp vô thiên, cai trị dân bằng thứ luật rừng của xã hội đen, còn giữa chúng xử với nhau cũng tàn bạo tương tự, là những bố già đầy quyền lực bảo vệ các dự án tiền ngàn tỷ của phe nhóm mình
.

Tất cả chỉ vì tiền, mà chúng ra tay triệt nhau giết nhau, ngồi xổm lên cái chúng vẫn tự hào là tình đồng chí đồng đảng, nhưng thấy ra đó là cái đáng mừng, và mong hơn thế nữa chúng triệt nhau mạnh tay hơn, ác độc hơn, đảng chúng có bể đôi bể ba thì ngày tàn của chúng sẽ đến sớm. Một chủ nghĩa hoang tưởng, một đảng cướp gian trá và bạo ngược, sản sinh một lũ cầm quyền ngu dốt tham lam thủ đoạn, nhưng lúc nào cũng tự cao tự đại, chúng có thừa cái vô đạo để đàn áp bất chấp sự đớn đau, vô vọng không đường sống, của những người dân thấp cổ bé miệng

Giẫm đạp lên nhau mà sống, một đất nước không chút tình người, một xã hội tha hóa đạo đức đến tởm lợm, đó là thực trạng của đất xã nghĩa hôm nay trong tay lũ đảng cướp Ba Đình. Chuyện một nữ giáo viên ở Darlak, phải chấp thuận ăn nằm cùng phó hiệu trưởng (trường Kim Đồng) để được vào biên chế, một phó giám đốc bịnh viện (Thường Xuân, Thanh Hóa) quyến rũ nữ điều dưỡng quan hệ tình dục. Cả hai dùng quyền uy để được thỏa nhu cầu, và cái bẩn là chúng quay ‘clip nóng’ để gây sức ép nạn nhân phải cho quan hệ lâu dài… Cái lưu manh là đây!

Văn hóa tự ngàn xưa của người Việt, thì thầy thuốc và thầy giáo, là những người vẫn được coi là cao quý với thiên chức giúp đời, là gương soi, thì từ lâu cái ngành y tế xã nghĩa là chốn đã nổi tiếng ăn bẩn, và trong lãnh vực coi trọng đạo lý là giáo dục, thì cũng không khác luôn bốc mùi thối, với quá nhiều vụ thầy giáo hiếp dâm học sinh (tiểu học), hay đổi tình lấy điểm (trung học). Được nhà nước xã nghĩa cho ngồi bất cứ ghế nào, ngành nào đều phải hồng hơn chuyên, còn đạo đức thì cứ sống và học tập theo gương bác dzỹ đại, chúng là phiên bản của bác.

Lấy mốc 1945, nay đã là 72 năm, miền Bắc rồi là miền Nam dưới sự cai trị của đảng An Nam cộng, thấy ra cái tội ác tận cùng của lũ Ba Đình chưa phải là giết hàng chục vạn người Việt trong ‘cải cách điền thổ’, giết hàng triệu sinh mạng dân Việt để ‘đánh đây là đánh cho Liên Sô Trung Quốc’. Hay là sau tháng Tư Đen gây thêm tội ác với dân miền Nam bằng những ‘trại lao cải’, những ‘khu kinh tế mới’, cướp tài sản qua cái là ‘đánh tư sản’, và ‘ba lần đổi tiền’.  Mà cái hơn hết là đã làm tàn rụi cả một dân tộc có nền văn hiến hơn 4.000 năm!

Mỗ tôi đã có nhiều bài viết về người Việt hôm nay, tha hóa sau những năm dài sống cùng lũ An Nam cộng, và gọi họ là những con người xã nghĩa, gọi vậy không ngoài để phải gọi họ là người Việt, để khỏi làm bẩn hai tiếng dân Việt thân yêu của mỗ tôi. Chỉ biết mình, dân xã nghĩa sống chết vì tư lợi, mà vô cảm với cái đau của người khác, nên chuyện không lạ khi thấy họ vô tư cướp những lon bia của chiếc xe tải bị lật, mặc nạn nhân van nài, hay chuyện họ dửng dưng trước cảnh giặc Tầu cộng, truy giết ngư dân Việt trên biển Đông.

Nhân tính đã không còn trong những con người xã nghĩa, họ đã trở thành những con người tham lam, thì đâu còn gì để nói đến cái văn hóa đẹp của giống dân Việt là tử tế hay liêm sỉ. Ra với thế giới bên ngoài họ là những con người xấu xa, phạm pháp, trộm cắp, đĩ điếm, còn xã hội trong nước, họ sống với nhau bằng giả dối thủ đoạn đến mức vô cùng tàn ác. Chỉ vì một ít tư lợi nhỏ nhặt, họ dễ dàng đầu độc kẻ khác bằng những thức độc hại made in china, bắt cóc con nít, lừa các cô gái bán cho Tầu cộng, để mổ lấy nội tặng hay làm gái mãi dâm.

Bức ảnh minh họa hôm nay, là cô giáo ở Darlak đã đổi tình để lấy biên chế, bị tung clip sex khi đòi chia tay khiến cho mọi chuyện vỡ lở, đang cay đắng kể chuyện lại với nhà báo! Đây không là nói đến có đáng trách hay không, nhưng dư luận thấy cô là hình ảnh quen thuộc, của dân xã nghĩa giỏi chịu nhục, dễ dàng chấp nhận mọi thứ dù nhân phẩm bị chà đạp… Chuyện nhỏ đã vậy thì mong gì nơi chuyện lớn lao là cứu lấy đất nước dân tộc?

Đó cũng là sự khác biệt giữa dân Việt, lịch sử hàng ngàn năm chống giặc phương Bắc, với dân xã nghĩa con cháu Hồ cộng hôm nay, và với tình hình này thì rồi đây vào năm 2020 theo mật ước Thành Đô, lũ Ba Đình sẽ không khó khăn chút nào, khi đem nước Việt quy về một mối với Tầu cộng,

VIỆT NHÂN (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Chuyện thời xã nghĩa! - Việt Nhân

(HNPĐ) Chuyện tay bí thư Đà Nẵng bị khui là tham nhũng, xài bằng gian, và kết luận của cái gọi là Ủy ban Kiểm tra TƯ đảng Ba Đình công bố hôm 18/09/2017 cho thấy chắc chắn mười phần Nguyễn Xuân Anh sẽ mất ghế



(HNPĐ)
Chuyện tay bí thư Đà Nẵng bị khui là tham nhũng, xài bằng gian, và kết luận của cái gọi là Ủy ban Kiểm tra TƯ đảng Ba Đình công bố hôm 18/09/2017 cho thấy chắc chắn mười phần Nguyễn Xuân Anh sẽ mất ghế. Cả một cái đảng tham nhũng, xài bằng giả từ chóp bu xuống, thì đây là thêm một chuyện đấu đá quyền lực, giành ăn mà chúng triệt nhau, chuyện khẳng định như vậy, và cũng xin đừng nói những chuyện như vầy là chúng muốn sạch đảng.

Bằng thạc sĩ, tiến sĩ của bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, được cho là mua của trường chưa được kiểm định Southern California University, cái đó có gì lạ, xứ người chỉ mua được bằng giả từ các trường dỏm chứ làm sao mua được ở những trường xịn. Nhưng tay bí thư tỉnh này xem ra vẫn tốt hơn tay phó thủ Nguyễn Thiện Nhân chôm bằng của con trai tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg (Cộng hòa Dân chủ Đức), hay tệ hơn nữa là thủ Phúc niểng bịa có tiến sĩ nhưng kiểm tra không có tên trong trích lục hồ sơ trường National University of Singapore!!!

Bí Lú đã từng công nhận đảng chúng là cái đảng tham nhũng qua câu ‘diệt tham nhũng là khó, vì đây là ta đánh ta’, vả lại chính Trịnh Xuân Thanh cũng đã tố rằng Lú chẳng sạch sẽ gì cũng là một tên ăn dơ, trong các quà biếu cho hắn có tượng Hồ nặng 50 ký vàng ròng của Formosa. Vậy cả hai tội mà Nguyễn Xuân Anh bị tố, thấy ra là bệnh chung của đảng, vậy thì thằng nào có lên thay thì cũng vậy thôi, phải nói vậy vì dư luận cứ ồn ào trông đợi muốn biết kẻ sắp lên ngồi ghế bí thư Đà Nẵng… Và nhớ cho bấy lâu nay vẫn luôn thằng sau ăn dơ hơn thằng trước!

Cuộc chiến giữa Lú cùng Xà Mâu kéo dài đã nhiều năm (nay vẫn còn), mà cả hai bên dư luận trái phải đều cho đây là Lú đánh tham nhũng, nhưng khi Xà Mâu xuống ghế gọi là để tập làm người tử tế, và kẻ lên thay là Phúc niểng được cho là phe Lú, vậy xin hỏi tất cả tài sản hắn có được cả trong lẫn ngoài nước từ đâu ra? Một đảng cướp dựng nên cái nhà nước vô pháp vô thiên, cai trị dân bằng thứ luật rừng của xã hội đen, còn giữa chúng xử với nhau cũng tàn bạo tương tự, là những bố già đầy quyền lực bảo vệ các dự án tiền ngàn tỷ của phe nhóm mình
.

Tất cả chỉ vì tiền, mà chúng ra tay triệt nhau giết nhau, ngồi xổm lên cái chúng vẫn tự hào là tình đồng chí đồng đảng, nhưng thấy ra đó là cái đáng mừng, và mong hơn thế nữa chúng triệt nhau mạnh tay hơn, ác độc hơn, đảng chúng có bể đôi bể ba thì ngày tàn của chúng sẽ đến sớm. Một chủ nghĩa hoang tưởng, một đảng cướp gian trá và bạo ngược, sản sinh một lũ cầm quyền ngu dốt tham lam thủ đoạn, nhưng lúc nào cũng tự cao tự đại, chúng có thừa cái vô đạo để đàn áp bất chấp sự đớn đau, vô vọng không đường sống, của những người dân thấp cổ bé miệng

Giẫm đạp lên nhau mà sống, một đất nước không chút tình người, một xã hội tha hóa đạo đức đến tởm lợm, đó là thực trạng của đất xã nghĩa hôm nay trong tay lũ đảng cướp Ba Đình. Chuyện một nữ giáo viên ở Darlak, phải chấp thuận ăn nằm cùng phó hiệu trưởng (trường Kim Đồng) để được vào biên chế, một phó giám đốc bịnh viện (Thường Xuân, Thanh Hóa) quyến rũ nữ điều dưỡng quan hệ tình dục. Cả hai dùng quyền uy để được thỏa nhu cầu, và cái bẩn là chúng quay ‘clip nóng’ để gây sức ép nạn nhân phải cho quan hệ lâu dài… Cái lưu manh là đây!

Văn hóa tự ngàn xưa của người Việt, thì thầy thuốc và thầy giáo, là những người vẫn được coi là cao quý với thiên chức giúp đời, là gương soi, thì từ lâu cái ngành y tế xã nghĩa là chốn đã nổi tiếng ăn bẩn, và trong lãnh vực coi trọng đạo lý là giáo dục, thì cũng không khác luôn bốc mùi thối, với quá nhiều vụ thầy giáo hiếp dâm học sinh (tiểu học), hay đổi tình lấy điểm (trung học). Được nhà nước xã nghĩa cho ngồi bất cứ ghế nào, ngành nào đều phải hồng hơn chuyên, còn đạo đức thì cứ sống và học tập theo gương bác dzỹ đại, chúng là phiên bản của bác.

Lấy mốc 1945, nay đã là 72 năm, miền Bắc rồi là miền Nam dưới sự cai trị của đảng An Nam cộng, thấy ra cái tội ác tận cùng của lũ Ba Đình chưa phải là giết hàng chục vạn người Việt trong ‘cải cách điền thổ’, giết hàng triệu sinh mạng dân Việt để ‘đánh đây là đánh cho Liên Sô Trung Quốc’. Hay là sau tháng Tư Đen gây thêm tội ác với dân miền Nam bằng những ‘trại lao cải’, những ‘khu kinh tế mới’, cướp tài sản qua cái là ‘đánh tư sản’, và ‘ba lần đổi tiền’.  Mà cái hơn hết là đã làm tàn rụi cả một dân tộc có nền văn hiến hơn 4.000 năm!

Mỗ tôi đã có nhiều bài viết về người Việt hôm nay, tha hóa sau những năm dài sống cùng lũ An Nam cộng, và gọi họ là những con người xã nghĩa, gọi vậy không ngoài để phải gọi họ là người Việt, để khỏi làm bẩn hai tiếng dân Việt thân yêu của mỗ tôi. Chỉ biết mình, dân xã nghĩa sống chết vì tư lợi, mà vô cảm với cái đau của người khác, nên chuyện không lạ khi thấy họ vô tư cướp những lon bia của chiếc xe tải bị lật, mặc nạn nhân van nài, hay chuyện họ dửng dưng trước cảnh giặc Tầu cộng, truy giết ngư dân Việt trên biển Đông.

Nhân tính đã không còn trong những con người xã nghĩa, họ đã trở thành những con người tham lam, thì đâu còn gì để nói đến cái văn hóa đẹp của giống dân Việt là tử tế hay liêm sỉ. Ra với thế giới bên ngoài họ là những con người xấu xa, phạm pháp, trộm cắp, đĩ điếm, còn xã hội trong nước, họ sống với nhau bằng giả dối thủ đoạn đến mức vô cùng tàn ác. Chỉ vì một ít tư lợi nhỏ nhặt, họ dễ dàng đầu độc kẻ khác bằng những thức độc hại made in china, bắt cóc con nít, lừa các cô gái bán cho Tầu cộng, để mổ lấy nội tặng hay làm gái mãi dâm.

Bức ảnh minh họa hôm nay, là cô giáo ở Darlak đã đổi tình để lấy biên chế, bị tung clip sex khi đòi chia tay khiến cho mọi chuyện vỡ lở, đang cay đắng kể chuyện lại với nhà báo! Đây không là nói đến có đáng trách hay không, nhưng dư luận thấy cô là hình ảnh quen thuộc, của dân xã nghĩa giỏi chịu nhục, dễ dàng chấp nhận mọi thứ dù nhân phẩm bị chà đạp… Chuyện nhỏ đã vậy thì mong gì nơi chuyện lớn lao là cứu lấy đất nước dân tộc?

Đó cũng là sự khác biệt giữa dân Việt, lịch sử hàng ngàn năm chống giặc phương Bắc, với dân xã nghĩa con cháu Hồ cộng hôm nay, và với tình hình này thì rồi đây vào năm 2020 theo mật ước Thành Đô, lũ Ba Đình sẽ không khó khăn chút nào, khi đem nước Việt quy về một mối với Tầu cộng,

VIỆT NHÂN (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm