Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Coi như xong ! - Việt Nhân

(HNPĐ) Mỗ tôi còn nhớ năm ngoái cũng đầu tháng ba, đại sứ xăng pha nhớt Ted Osius rí rố hát bài quan hệ hai nước đang như bong bóng bay cao và còn bay xa hơn nữa, rồi cho hay bộ trưởng côn an Trần Đại Quang sẽ quy mã




(HNPĐ) Mỗ tôi còn nhớ năm ngoái cũng đầu tháng ba, đại sứ xăng pha nhớt Ted Osius rí rố hát bài quan hệ hai nước đang như bong bóng bay cao và còn bay xa hơn nữa, rồi cho hay bộ trưởng côn an Trần Đại Quang sẽ quy mã, gặp các lãnh đạo cấp cao Mẽo để bàn về nhiều vấn đề (?!). Lại còn nói chuyện Mẽo tiếp Bí Lú tại White House, sẽ giúp đưa mối quan hệ đối tác toàn diện hai nước tiến về phía trước!

Cái miệng Ted Osius đồng cô bóng cậu ra thai như vậy, mà không một ai bàn đề để thấy là Trọng Lú sẽ lại bắt vít thêm một nhiệm kỳ bí thư, và ông đại tướng côn an sẽ leo lên ngồi ghế chủ tịt nước… Lúc đó mọi người chỉ thấy chuyện tình yêu đôi lứa Mẽo và vịt cộng sẽ không như những gì anh (hay chị) Osius nói, vì tay Tầu cộng già đâu dễ để yên cho con điếm An Nam cộng công khai đón khách, mà đó lại là Mẽo, tên yên hùng kẻ thù của phe xã nghĩa.

Trong bầm dập tang thương, dân Nam đâu phải là chưa từng bị Mẽo phản thùng, còn cái đám vịt cộng, phe ta nay cũng đâu còn quá ngu để mà đi đặt lòng tin nơi chúng, tin chúng để mà bán thóc giống? Nhưng cái dở của dân mình, là cái tánh hay quên, cứ phải nhắc mới nhớ, thiệt là vô tâm bị đó rồi quên ngay đó, suy nghĩ quá đơn thuần nên luôn mắc lừa miệng lưỡi bọn điếm… Ba thằng An Nam cộng, Tầu cộng cùng Mẽo chúng nó quần dân mình tơi tả!

Kết quả đại hội chuột lần thứ 12 cũng đã cho thấy, đồng chí Ếch là con vịt què (lame duck), và Lú thì ăn mừng chuyện tái nạm cái ghế bí thư, ai cũng nghĩ từ nay sẽ vắng tiếng nói Ếch, chấp nhận hy sinh đời bố củng cố đời con, lùi bước để hai quí tử mạnh tiến dưới bóng cờ đảng. Rằng với mọi người cái tên Dũng Xà Mâu được đào sâu chôn chặt, quên đi tay thủ tướng tham nhũng, thất học chó nhảy bàn độc, đưa đất nước đi vào con đường bần cùng, nợ nần nát khố.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Dũng Xà Mâu, Dũng Bâu-shịt, tức đồng chí Ếch của Trọng Lú, kẻ vừa bị Trọng Lú đá văng khỏi ban chấp hành trung ương đảng, con vịt què này mất ghế thủ tướng vào tháng 05/2016 tới đây… Nhưng vừa rồi chỉ một câu cương sảng, lại có người vỗ tay khen y, trên VOA có bài nói rằng Ếch đã gặp Obama, cơ hội “có một không hai, hạ cánh trong vinh quang” rồi mạnh miệng khen Ếch xoay lưng lại với đàn anh Tầu cộng (?!).

Là con vịt què, mà vẫn có người mong Ếch chống đảng, thoát Trung để cứu biển Đông! Nghe Ếch đưa lời yêu cầu tong tong Obama phải có tiếng nói mạnh mẽ, cùng hành động thiết thực và hiệu quả hơn với Tầu cộng tại biển Đông… Thật là lạ! Khen chi thằng xạo, mà sao không hỏi ngược hắn có dám mời Mẽo trở lại Cam Ranh, có dám chọn hẳn con đường theo Mẽo hợp tác quân sự toàn diện, đó mới là hành động thiết thực… hay hổng dám đâu em còn phải thờ Tầu?

Sự thật rõ như ban ngày, nếu Mẽo mà có căn cứ hải quân ngay tại biển Đông, thì bọn Tầu cộng khó mà hung hăng được, chứ nói gì đến tôn tạo các đảo đá nhân tạo… Nghe vậy mỗ tôi góp ý cùng Ếch, là tốn hơi yêu cầu chi cho mệt cứ khi Philippines đón Uncle Sam trở lại Subic Bay, thì bên này Cam Ranh Bay cũng bắt trước vỗ tay làm theo, phải cho Mẽo có điều kiện hoạt động mạnh mẽ, chuyện thiết thực là ở chỗ đó, chuyện hiệu quả hơn cũng từ đó mà ra.

Nói vậy cho vui thôi! Chứ mới hôm 30/04/2015 vừa rồi, cũng cái miệng của đồng chí Ếch chửi Mẽo, tung hê công ơn của Tầu cộng, miệng lưỡi những tay như thủ Ếch nói ngược xuôi đều được, Mẽo thì đâu lạ gì tánh lưu manh miệt rừng của vịt cộng mà đòi chơi trò thủ lợi. Ngày nào nói đánh Mẽo còn cái lai quần cũng đánh, bây giờ lại kêu gọi Mẽo đóng vài trò mạnh mẽ hơn ở biến Đông, miệng nói bức xúc vấn đề lãnh hải, nhưng hai tay lại bưng biển đảo dâng Tầu.

Còn Uncle Same, không một ai người Việt yêu nước, mà không muốn Mẽo mạnh tay với Tầu cộng (ngoại trừ bọn An Nam cộng), nhưng nay tại biển Đông điều thấy rất rõ là Mẽo thiếu quyết tâm dẹp bọn côn đồ Tầu cộng. Chuyện Hoàng Sa 1974 ngày trước, dân miền Nam sao quên được trò chính trị lá mặt lá trái giữa Mẽo-Tầu? Bây giờ biển Đông bị đang quậy đục thì vì lý do gì đây mà Mẽo cứ lơi khơi, vì TT Obama yếu, hay vì kinh tế ràng buộc với Tầu cộng? Cả hai!

Cái gì không có lợi thì Mẽo không làm, điều đó đứa con nít cũng biết, nơi biển Đông con đường hàng hải quốc tế chưa có gì để xem là đe dọa quyền lợi của Mẽo! Nên dù thừa biết cộng sản và nhân quyền không có chỗ đứng chung, nhưng với lời Osius tuyên bố Mẽo không có chủ trương thay đổi chế độ An Nam xã nghĩa, vậy phải hiểu thay đổi là không có lợi… Một sự thật làm thất vọng cho những ai dễ tin, trông chờ nơi Mẽo dạy vịt cộng hai chữ dân chủ nhân quyền!

Sau 20 năm cùng Mẽo bay cao, vẫn không thấy đâu dân chủ nhân quyền, và đảng thì vẫn bốn tốt mười sáu vàng, với kiên định giữ vững chế độ xã nghĩa của Trọng Lú, cốt khỉ vẫn hườn cốt khỉ… Tháng 05/2016 tới có chuyến đi VN giả biệt của Obama, dư luận lại ồn lên rằng vì sợ Ếch gặp Obama sẽ sinh giặc, mà Bí lú muốn mọi cuộc chuyển giao quyền lực sẽ phải được thực hiện vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2016 (theo diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 2).

Thật sự Ếch hay Lú đứng ra tiếp Obama cũng vậy thôi. Với khả năng như Ếch, tới giờ phút này mà vẫn còn đánh giá hắn là kẻ có thể đội đá vá trời, dám chơi đòn hồi mã thương phá đảng, rồi đi ví von đây là chuyện Lú thay ngựa giữa dòng (?!). Xin lỗi cứ còn suy nghĩ theo lối đó thì còn cứ phải sống cùng cộng sản thêm vài thế hệ nữa là ít… Ếch, một thằng dốt lại tham, sau 10 năm làm thủ tướng đống rác nó để lại, người đui cũng đã thấy!

Chúng chỉ tranh giành quyền lực, chứ chẳng mong đất nước được như thế này thế kia đâu, còn với Mẽo nếu cái đảng Ba Đình, có đem nước Việt nhập vô Tầu cộng, thì cũng chẳng là chuyện đáng quan tâm… Nên cái họa mất nước ngay trước mắt, mà chúng ta vẫn cứ với thái độ bàng quan như trước giờ, thì coi như xong!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (2)

Lão Ngoan Đồng
Gởi riêng BBT HNPĐ.net. Theo thường lệ, tôi đã gởi bài đóng góp đến BBT theo địa chỉ BBT@haingoaiphiemdam.com nhưng hôm qua email chuyễn bài của tôi đã bị reject. Xin quý vị cho tôi biết tôi phải gởi bài đóng góp đến quý vi theo địa chỉ nào hiện nay? Xin email cho tôi biết. Trân trọng, Lão Ngoan Đồng

----------------------------------------------------------------------------------

HNPD
Kính LÃO NGOAN ĐỒNG, Xin bác gởi vào Email address: lienlachaingoaiphiemdam@gmail.com HNPD

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Coi như xong ! - Việt Nhân

(HNPĐ) Mỗ tôi còn nhớ năm ngoái cũng đầu tháng ba, đại sứ xăng pha nhớt Ted Osius rí rố hát bài quan hệ hai nước đang như bong bóng bay cao và còn bay xa hơn nữa, rồi cho hay bộ trưởng côn an Trần Đại Quang sẽ quy mã




(HNPĐ) Mỗ tôi còn nhớ năm ngoái cũng đầu tháng ba, đại sứ xăng pha nhớt Ted Osius rí rố hát bài quan hệ hai nước đang như bong bóng bay cao và còn bay xa hơn nữa, rồi cho hay bộ trưởng côn an Trần Đại Quang sẽ quy mã, gặp các lãnh đạo cấp cao Mẽo để bàn về nhiều vấn đề (?!). Lại còn nói chuyện Mẽo tiếp Bí Lú tại White House, sẽ giúp đưa mối quan hệ đối tác toàn diện hai nước tiến về phía trước!

Cái miệng Ted Osius đồng cô bóng cậu ra thai như vậy, mà không một ai bàn đề để thấy là Trọng Lú sẽ lại bắt vít thêm một nhiệm kỳ bí thư, và ông đại tướng côn an sẽ leo lên ngồi ghế chủ tịt nước… Lúc đó mọi người chỉ thấy chuyện tình yêu đôi lứa Mẽo và vịt cộng sẽ không như những gì anh (hay chị) Osius nói, vì tay Tầu cộng già đâu dễ để yên cho con điếm An Nam cộng công khai đón khách, mà đó lại là Mẽo, tên yên hùng kẻ thù của phe xã nghĩa.

Trong bầm dập tang thương, dân Nam đâu phải là chưa từng bị Mẽo phản thùng, còn cái đám vịt cộng, phe ta nay cũng đâu còn quá ngu để mà đi đặt lòng tin nơi chúng, tin chúng để mà bán thóc giống? Nhưng cái dở của dân mình, là cái tánh hay quên, cứ phải nhắc mới nhớ, thiệt là vô tâm bị đó rồi quên ngay đó, suy nghĩ quá đơn thuần nên luôn mắc lừa miệng lưỡi bọn điếm… Ba thằng An Nam cộng, Tầu cộng cùng Mẽo chúng nó quần dân mình tơi tả!

Kết quả đại hội chuột lần thứ 12 cũng đã cho thấy, đồng chí Ếch là con vịt què (lame duck), và Lú thì ăn mừng chuyện tái nạm cái ghế bí thư, ai cũng nghĩ từ nay sẽ vắng tiếng nói Ếch, chấp nhận hy sinh đời bố củng cố đời con, lùi bước để hai quí tử mạnh tiến dưới bóng cờ đảng. Rằng với mọi người cái tên Dũng Xà Mâu được đào sâu chôn chặt, quên đi tay thủ tướng tham nhũng, thất học chó nhảy bàn độc, đưa đất nước đi vào con đường bần cùng, nợ nần nát khố.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Dũng Xà Mâu, Dũng Bâu-shịt, tức đồng chí Ếch của Trọng Lú, kẻ vừa bị Trọng Lú đá văng khỏi ban chấp hành trung ương đảng, con vịt què này mất ghế thủ tướng vào tháng 05/2016 tới đây… Nhưng vừa rồi chỉ một câu cương sảng, lại có người vỗ tay khen y, trên VOA có bài nói rằng Ếch đã gặp Obama, cơ hội “có một không hai, hạ cánh trong vinh quang” rồi mạnh miệng khen Ếch xoay lưng lại với đàn anh Tầu cộng (?!).

Là con vịt què, mà vẫn có người mong Ếch chống đảng, thoát Trung để cứu biển Đông! Nghe Ếch đưa lời yêu cầu tong tong Obama phải có tiếng nói mạnh mẽ, cùng hành động thiết thực và hiệu quả hơn với Tầu cộng tại biển Đông… Thật là lạ! Khen chi thằng xạo, mà sao không hỏi ngược hắn có dám mời Mẽo trở lại Cam Ranh, có dám chọn hẳn con đường theo Mẽo hợp tác quân sự toàn diện, đó mới là hành động thiết thực… hay hổng dám đâu em còn phải thờ Tầu?

Sự thật rõ như ban ngày, nếu Mẽo mà có căn cứ hải quân ngay tại biển Đông, thì bọn Tầu cộng khó mà hung hăng được, chứ nói gì đến tôn tạo các đảo đá nhân tạo… Nghe vậy mỗ tôi góp ý cùng Ếch, là tốn hơi yêu cầu chi cho mệt cứ khi Philippines đón Uncle Sam trở lại Subic Bay, thì bên này Cam Ranh Bay cũng bắt trước vỗ tay làm theo, phải cho Mẽo có điều kiện hoạt động mạnh mẽ, chuyện thiết thực là ở chỗ đó, chuyện hiệu quả hơn cũng từ đó mà ra.

Nói vậy cho vui thôi! Chứ mới hôm 30/04/2015 vừa rồi, cũng cái miệng của đồng chí Ếch chửi Mẽo, tung hê công ơn của Tầu cộng, miệng lưỡi những tay như thủ Ếch nói ngược xuôi đều được, Mẽo thì đâu lạ gì tánh lưu manh miệt rừng của vịt cộng mà đòi chơi trò thủ lợi. Ngày nào nói đánh Mẽo còn cái lai quần cũng đánh, bây giờ lại kêu gọi Mẽo đóng vài trò mạnh mẽ hơn ở biến Đông, miệng nói bức xúc vấn đề lãnh hải, nhưng hai tay lại bưng biển đảo dâng Tầu.

Còn Uncle Same, không một ai người Việt yêu nước, mà không muốn Mẽo mạnh tay với Tầu cộng (ngoại trừ bọn An Nam cộng), nhưng nay tại biển Đông điều thấy rất rõ là Mẽo thiếu quyết tâm dẹp bọn côn đồ Tầu cộng. Chuyện Hoàng Sa 1974 ngày trước, dân miền Nam sao quên được trò chính trị lá mặt lá trái giữa Mẽo-Tầu? Bây giờ biển Đông bị đang quậy đục thì vì lý do gì đây mà Mẽo cứ lơi khơi, vì TT Obama yếu, hay vì kinh tế ràng buộc với Tầu cộng? Cả hai!

Cái gì không có lợi thì Mẽo không làm, điều đó đứa con nít cũng biết, nơi biển Đông con đường hàng hải quốc tế chưa có gì để xem là đe dọa quyền lợi của Mẽo! Nên dù thừa biết cộng sản và nhân quyền không có chỗ đứng chung, nhưng với lời Osius tuyên bố Mẽo không có chủ trương thay đổi chế độ An Nam xã nghĩa, vậy phải hiểu thay đổi là không có lợi… Một sự thật làm thất vọng cho những ai dễ tin, trông chờ nơi Mẽo dạy vịt cộng hai chữ dân chủ nhân quyền!

Sau 20 năm cùng Mẽo bay cao, vẫn không thấy đâu dân chủ nhân quyền, và đảng thì vẫn bốn tốt mười sáu vàng, với kiên định giữ vững chế độ xã nghĩa của Trọng Lú, cốt khỉ vẫn hườn cốt khỉ… Tháng 05/2016 tới có chuyến đi VN giả biệt của Obama, dư luận lại ồn lên rằng vì sợ Ếch gặp Obama sẽ sinh giặc, mà Bí lú muốn mọi cuộc chuyển giao quyền lực sẽ phải được thực hiện vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2016 (theo diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 2).

Thật sự Ếch hay Lú đứng ra tiếp Obama cũng vậy thôi. Với khả năng như Ếch, tới giờ phút này mà vẫn còn đánh giá hắn là kẻ có thể đội đá vá trời, dám chơi đòn hồi mã thương phá đảng, rồi đi ví von đây là chuyện Lú thay ngựa giữa dòng (?!). Xin lỗi cứ còn suy nghĩ theo lối đó thì còn cứ phải sống cùng cộng sản thêm vài thế hệ nữa là ít… Ếch, một thằng dốt lại tham, sau 10 năm làm thủ tướng đống rác nó để lại, người đui cũng đã thấy!

Chúng chỉ tranh giành quyền lực, chứ chẳng mong đất nước được như thế này thế kia đâu, còn với Mẽo nếu cái đảng Ba Đình, có đem nước Việt nhập vô Tầu cộng, thì cũng chẳng là chuyện đáng quan tâm… Nên cái họa mất nước ngay trước mắt, mà chúng ta vẫn cứ với thái độ bàng quan như trước giờ, thì coi như xong!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm