Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

ĐÃ 34 NĂM RỒI! _ Việt Nhân

(HNPĐ) Ông cụ Fugitive cuối tuần đi lễ về ghé thăm, cũng là lúc mỗ tôi cũng vừa mở máy tìm tin –Chú mày tìm gì thế -Tìm tin bên nhà xem có làm lễ nhớ ngày thọ giáo bài học của ông thầy Tầu phù Đặng Tiểu Bình

 

(HNPĐ) Ông cụ Fugitive cuối tuần đi lễ về ghé thăm, cũng là lúc mỗ tôi cũng vừa mở máy tìm tin –Chú mày tìm gì thế -Tìm tin bên nhà xem có làm lễ nhớ ngày thọ giáo bài học của ông thầy Tầu phù Đặng Tiểu Bình dạy cho ngày17-02-1979 không ấy mà –Chỉ phí công thôi. Chả là mỗ tôi muốn nhân ngày này mà thưa chuyện trận chiến biên giới, hằng năm vẫn đều có thưa, và năm nay cũng một ý ấy, muốn xem chuyện cũ thêm một tuổi nó có gì khác, để theo đó mà thấy tình thầy trò chúng có nồng ấm? Nhưng câu phán gọn lỏn của cụ già làm mỗ tôi thắc mắc nên phải hỏi lại –Ra thế cụ cũng đã tìm rồi sao – Tao không tìm nhưng tao biết chả có chi, chú mày tìm chỉ mất thời giờ thôi, bố bảo nó cũng chẳng dám làm lễ đâu.

Câu nói của cụ không ngoài suy nghĩ của mỗ tôi, nhưng không muốn cứ phạng bừa lỡ bị hố thì người đọc lại trách cho, đó là câu mỗ tôi thưa cùng cụ, không ngờ lại được cụ khen –Chú mày nghĩ thế là đúng, có trách nhiệm về việc mình làm, còn chuyện trách thì tao nghĩ chả ai trách mấy chú lính làm báo đâu, cái cố gắng thấy rất rõ trong công việc của mấy chú –Cụ thương mà nói thế chứ, vừa rồi trong bài đánh để đen răng dài tóc, chả hiểu có lẽ mãi chạy theo ý trong đầu mà bị lỗi, hai mươi vạn quân Thanh, gõ thế quái nào mà mất nguyên chữ mươi thế là chỉ còn hai vạn. Khi đọc lại thấy cái lỗi to như con bò, chỉ lo Vua Quang Trung cho lính nọc thằng em đánh trăm hèo, vì cho là không thuộc sử nhà ăn nói bố láo bố lếu.

Thấy cụ vui mà mỗ tôi hỏi ý cụ nghĩ thế nào chuyện thầy trò chúng hôm nay, ông có vẻ buồn mà nói –Chú mày nhắc chuyện Vua Quang Trung tao mới nói, chúng làm lễ kỷ niệm Đống Đa cho lấy có. Lúc hành lễ có phải nói đến kẻ thù thì chỉ nói bâng quơ, không dám nói đích danh quân Thanh, thì chuyện mong chúng làm lễ cho những người đã hy sinh, trong trận chiến 6 tỉnh biên giới phía bắc, chỉ là mơ hão. Ông cụ nói đó là sự thật, trong khuôn viên Văn hóa Đống Đa, Bảo tàng Quang Trung, buổi lể tổ chức không xứng với tầm vóc chiến thắng lẫy lừng của dân tộc, còn tại Bình Định những trò vui chơi như hội chợ chỉ nhằm thu hút người tham dự. Cái hào hùng thiêng liêng để tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc, vì tình thầy trò chúng mà dẹp sang một bên.

Cũng thế kể từ sau 1991 bình thường hóa quan hệ phía VN không dám nhắc lại cuộc chiến biên giới phia bắc nữa, không cả lễ tưởng niệm, khiến dư luận cho rằng cuộc chiến bị áp lực mà cho vào quên lãng, trong khi đó phía TQ thì là những gì trái ngược. Các cơ quan truyền thông báo chí của chúng, năm nào cũng thế cái mà họ gọi là “cuộc chiến tranh đánh trả tự vệ trước VN”, được ồn ào lập lại, với các buổi phát thanh hay bài báo cùng nội dung, cho thấy như thể là năm 1979 VN đã vượt biên giới sang tấn công TQ. Và cuộc chiến 1979 chỉ là cuộc phản công trước sự xâm lược của VN, và bắt buộc TQ phải tự vệ đánh trả, như vậy chuyện im lặng đơn phương của VN vì áp lực, cho thấy lời kết án đây là một cuộc chiến cố tình bị lãng quên là đúng(!).

Nhưng cái ồn ào của TQ, thì lại cho thấy sự phản bội của An Nam cộng đảng, trước những cái chết của đồng đội họ! Vì đã có ý kiến cho rằng nhắc đến những chuyện này cũng có nghĩa là kích động chủ nghĩa dân tộc, vậy thì lý giải sao đây với cái ồn ào có hệ thống của phía TQ hàng năm vào dịp này, rõ ràng nói như vậy chỉ là ngụy biện. Ngụy biện cho cái nhu nhược ươn hèn trước kẻ thù, hèn đến mức bôi xóa cả lịch sử ông cha, bưng bít thông tin, nên không lấy làm lạ giới trẻ có mấy người được biết đến cuộc chiến này. Năm nay cũng ngày này như năm ngoái, không một tưởng nhớ của đảng và nhà nước, có chăng chỉ là những nén hương âm thầm trong gia đình, cho những cái chết ngậm ngùi của người thân, hỏi đó có là truyền thống dân tộc?

Truyền thống biết ơn của dân Việt được đảng kêu gọi là không nên làm người vô ơn với kẻ thù truyền kiếp, “không được vô ơn, vì TQ nhường cơm xẻ áo cho chúng ta(?)”, trong khi chính ngay người Việt chết vì sự vẹn toàn lãnh thổ thì không được đoái hoài đến. Không thể xóa bỏ lịch sử, mà cho rằng dẹp quá khứ qua một bên để hướng tới tương lai, hay gạt bất đồng để sống chung hòa bình, một dân tộc không tự hào về lịch sử dân tộc thì sẽ không có tương lai tốt đẹp, không có hòa bình nếu không chuẩn bị chiến tranh. Những mất đất mất biển hôm nay, đâu có phải là không đươc cảnh báo trước, di chúc của vua Trần Nhân Tông truyền cho con cháu đời sau đã nói “cái họa lâu đời của ta là họa nước Tàu, chớ coi thường chuyện xảy ra nơi biên ải”.

Nhìn lại chuyện cuộc chiến 1979, đã có người đặt câu hỏi mà ta nghe quá quen cho cái nhà nước xã nghĩa, có phải cái ràng buộc 16 chữ vàng cùng 4 tốt là một sự tự nguyện, và An Nam cộng đảng chủ trương hướng thanh niên Việt thần phục Tầu cộng bằng cách bưng bít tin tức? Sự thật là trong tất cả những sách báo, dành riêng cho lớp trẻ của nhà xuất bản Thanh Niên, hoàn toàn không một đề cập nào đến biến cố này, vậy có mong ước gì nơi thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống ông cha trong giữ nước? Thử hỏi tuổi trẻ sẽ nên người như thế nào với sự giáo dục như hiện nay, lịch sử thật đã bị xóa bỏ, trong khi những gì ngụy tạo thì lại được mặc nhiên thừa nhận, những lệch lạc trong nhận định bạn cùng thù, sẽ đưa đến thái độ sai lầm trong tiếp nhận lịch sử dân tộc.

Như vậy đã 34 năm rồi! Năm đó có những cái chết của người Việt Nam, cũng bởi lũ giặc phương Bắc, cũng bởi cái đảng cộng sản với lời kêu gọi hy sinh, “Mỗi bản làng, xí nghiệp, hợp tác xã, thị xã, quận, huyện là một pháo đài kiên cường chống giặc. Mỗi tỉnh, thành là một chiến trường, cả nước là một chiến trường” - Nay cái quay ngoắt phản bội, đã lộ rõ bộ mặt, chỉ vì quyền lợi của chúng, vì cái đảng của chúng, và khôn một chút gì vì đất nước dân tộc!     

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

ĐÃ 34 NĂM RỒI! _ Việt Nhân

(HNPĐ) Ông cụ Fugitive cuối tuần đi lễ về ghé thăm, cũng là lúc mỗ tôi cũng vừa mở máy tìm tin –Chú mày tìm gì thế -Tìm tin bên nhà xem có làm lễ nhớ ngày thọ giáo bài học của ông thầy Tầu phù Đặng Tiểu Bình

 

(HNPĐ) Ông cụ Fugitive cuối tuần đi lễ về ghé thăm, cũng là lúc mỗ tôi cũng vừa mở máy tìm tin –Chú mày tìm gì thế -Tìm tin bên nhà xem có làm lễ nhớ ngày thọ giáo bài học của ông thầy Tầu phù Đặng Tiểu Bình dạy cho ngày17-02-1979 không ấy mà –Chỉ phí công thôi. Chả là mỗ tôi muốn nhân ngày này mà thưa chuyện trận chiến biên giới, hằng năm vẫn đều có thưa, và năm nay cũng một ý ấy, muốn xem chuyện cũ thêm một tuổi nó có gì khác, để theo đó mà thấy tình thầy trò chúng có nồng ấm? Nhưng câu phán gọn lỏn của cụ già làm mỗ tôi thắc mắc nên phải hỏi lại –Ra thế cụ cũng đã tìm rồi sao – Tao không tìm nhưng tao biết chả có chi, chú mày tìm chỉ mất thời giờ thôi, bố bảo nó cũng chẳng dám làm lễ đâu.

Câu nói của cụ không ngoài suy nghĩ của mỗ tôi, nhưng không muốn cứ phạng bừa lỡ bị hố thì người đọc lại trách cho, đó là câu mỗ tôi thưa cùng cụ, không ngờ lại được cụ khen –Chú mày nghĩ thế là đúng, có trách nhiệm về việc mình làm, còn chuyện trách thì tao nghĩ chả ai trách mấy chú lính làm báo đâu, cái cố gắng thấy rất rõ trong công việc của mấy chú –Cụ thương mà nói thế chứ, vừa rồi trong bài đánh để đen răng dài tóc, chả hiểu có lẽ mãi chạy theo ý trong đầu mà bị lỗi, hai mươi vạn quân Thanh, gõ thế quái nào mà mất nguyên chữ mươi thế là chỉ còn hai vạn. Khi đọc lại thấy cái lỗi to như con bò, chỉ lo Vua Quang Trung cho lính nọc thằng em đánh trăm hèo, vì cho là không thuộc sử nhà ăn nói bố láo bố lếu.

Thấy cụ vui mà mỗ tôi hỏi ý cụ nghĩ thế nào chuyện thầy trò chúng hôm nay, ông có vẻ buồn mà nói –Chú mày nhắc chuyện Vua Quang Trung tao mới nói, chúng làm lễ kỷ niệm Đống Đa cho lấy có. Lúc hành lễ có phải nói đến kẻ thù thì chỉ nói bâng quơ, không dám nói đích danh quân Thanh, thì chuyện mong chúng làm lễ cho những người đã hy sinh, trong trận chiến 6 tỉnh biên giới phía bắc, chỉ là mơ hão. Ông cụ nói đó là sự thật, trong khuôn viên Văn hóa Đống Đa, Bảo tàng Quang Trung, buổi lể tổ chức không xứng với tầm vóc chiến thắng lẫy lừng của dân tộc, còn tại Bình Định những trò vui chơi như hội chợ chỉ nhằm thu hút người tham dự. Cái hào hùng thiêng liêng để tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc, vì tình thầy trò chúng mà dẹp sang một bên.

Cũng thế kể từ sau 1991 bình thường hóa quan hệ phía VN không dám nhắc lại cuộc chiến biên giới phia bắc nữa, không cả lễ tưởng niệm, khiến dư luận cho rằng cuộc chiến bị áp lực mà cho vào quên lãng, trong khi đó phía TQ thì là những gì trái ngược. Các cơ quan truyền thông báo chí của chúng, năm nào cũng thế cái mà họ gọi là “cuộc chiến tranh đánh trả tự vệ trước VN”, được ồn ào lập lại, với các buổi phát thanh hay bài báo cùng nội dung, cho thấy như thể là năm 1979 VN đã vượt biên giới sang tấn công TQ. Và cuộc chiến 1979 chỉ là cuộc phản công trước sự xâm lược của VN, và bắt buộc TQ phải tự vệ đánh trả, như vậy chuyện im lặng đơn phương của VN vì áp lực, cho thấy lời kết án đây là một cuộc chiến cố tình bị lãng quên là đúng(!).

Nhưng cái ồn ào của TQ, thì lại cho thấy sự phản bội của An Nam cộng đảng, trước những cái chết của đồng đội họ! Vì đã có ý kiến cho rằng nhắc đến những chuyện này cũng có nghĩa là kích động chủ nghĩa dân tộc, vậy thì lý giải sao đây với cái ồn ào có hệ thống của phía TQ hàng năm vào dịp này, rõ ràng nói như vậy chỉ là ngụy biện. Ngụy biện cho cái nhu nhược ươn hèn trước kẻ thù, hèn đến mức bôi xóa cả lịch sử ông cha, bưng bít thông tin, nên không lấy làm lạ giới trẻ có mấy người được biết đến cuộc chiến này. Năm nay cũng ngày này như năm ngoái, không một tưởng nhớ của đảng và nhà nước, có chăng chỉ là những nén hương âm thầm trong gia đình, cho những cái chết ngậm ngùi của người thân, hỏi đó có là truyền thống dân tộc?

Truyền thống biết ơn của dân Việt được đảng kêu gọi là không nên làm người vô ơn với kẻ thù truyền kiếp, “không được vô ơn, vì TQ nhường cơm xẻ áo cho chúng ta(?)”, trong khi chính ngay người Việt chết vì sự vẹn toàn lãnh thổ thì không được đoái hoài đến. Không thể xóa bỏ lịch sử, mà cho rằng dẹp quá khứ qua một bên để hướng tới tương lai, hay gạt bất đồng để sống chung hòa bình, một dân tộc không tự hào về lịch sử dân tộc thì sẽ không có tương lai tốt đẹp, không có hòa bình nếu không chuẩn bị chiến tranh. Những mất đất mất biển hôm nay, đâu có phải là không đươc cảnh báo trước, di chúc của vua Trần Nhân Tông truyền cho con cháu đời sau đã nói “cái họa lâu đời của ta là họa nước Tàu, chớ coi thường chuyện xảy ra nơi biên ải”.

Nhìn lại chuyện cuộc chiến 1979, đã có người đặt câu hỏi mà ta nghe quá quen cho cái nhà nước xã nghĩa, có phải cái ràng buộc 16 chữ vàng cùng 4 tốt là một sự tự nguyện, và An Nam cộng đảng chủ trương hướng thanh niên Việt thần phục Tầu cộng bằng cách bưng bít tin tức? Sự thật là trong tất cả những sách báo, dành riêng cho lớp trẻ của nhà xuất bản Thanh Niên, hoàn toàn không một đề cập nào đến biến cố này, vậy có mong ước gì nơi thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống ông cha trong giữ nước? Thử hỏi tuổi trẻ sẽ nên người như thế nào với sự giáo dục như hiện nay, lịch sử thật đã bị xóa bỏ, trong khi những gì ngụy tạo thì lại được mặc nhiên thừa nhận, những lệch lạc trong nhận định bạn cùng thù, sẽ đưa đến thái độ sai lầm trong tiếp nhận lịch sử dân tộc.

Như vậy đã 34 năm rồi! Năm đó có những cái chết của người Việt Nam, cũng bởi lũ giặc phương Bắc, cũng bởi cái đảng cộng sản với lời kêu gọi hy sinh, “Mỗi bản làng, xí nghiệp, hợp tác xã, thị xã, quận, huyện là một pháo đài kiên cường chống giặc. Mỗi tỉnh, thành là một chiến trường, cả nước là một chiến trường” - Nay cái quay ngoắt phản bội, đã lộ rõ bộ mặt, chỉ vì quyền lợi của chúng, vì cái đảng của chúng, và khôn một chút gì vì đất nước dân tộc!     

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm