Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

DÂN TRÍ XÃ NGHĨA - Việt Nhân

(HNPĐ) Bài vở chắc anh Đồ đã đưa lên đâu hồi đêm, để quí vị độc giả nào còn vướng bận chuyện cày bừa, sáng sớm có thể ghé vào mà liếc sơ trước
 


(HNPĐ) Bài vở chắc anh Đồ đã đưa lên đâu hồi đêm, để quí vị độc giả nào còn vướng bận chuyện cày bừa, sáng sớm có thể ghé vào mà liếc sơ trước khi nhẩy lên xe tới sở, nhờ thế mà ông cụ Fugitive luôn ké phần xem trước, bài nào, tin nào vừa post lên là có ông xem. Người già gần như cái ngủ đến không theo giờ giấc gì cả, ông nói ông ngủ vặt suốt ngày, đúng ra gọi là thiếp đi chốc lát thì đúng hơn, vả ở cái tuổi khá cao như thế còn gì ông phải làm đâu, chuyện nhà đã có bà lo, đã rỗi càng thêm rỗi nên trang báo lính luôn mở trước mặt ông.

Ông gọi là báo lính là ông bắt chước theo ông bạn “nam kỳ quốc” Tư Bến Nghé mà gọi… Vui ở cái chổ hai ông anh già này, một bắc, một nam không có lấy một ngày đi lính lại biết đến tờ điện báo của giới bận áo kaki trước cả mỗ tôi, đến khi thấy mỗ tôi về cùng HNPĐ, ông khá là vui trong câu nói -Chú mày đừng đi đâu lang thang nữa, hãy vui về viết cùng anh em, xưa lúc đánh giặc có nhau, thì nay làm báo cũng thế, đáng mặt lính mình làm gì cũng ngon. Đùa cùng ông mà tôi hỏi rằng ông thích đọc văn hay thích nghe chửi vẹm, cái nào ông thích hơn? Ông cười xin cho ông cả hai, ông khoái các tay lính cũ mình làm báo, là cũng bởi tờ báo có đủ cả hai mục đó.

Bài phiếm xà mâu ông nói đã đọc sau lúc nửa đêm, rồi cái ngủ không đến mà ông lan man nhớ những ngày còn sống trên đất Bắc, trước chuyến di cư của cả triệu người vào Nam, lúc ấy Việt minh ra sức triệt tất cả các lực lượng chính trị, đảng phái, không phải là chúng. Tất cả nếu không cộng sản là bị gọi bọn bán nước, bị kết tội là thân Nhật, thân Pháp, còn chúng là yêu nước đang đứng dưới ngọn cờ hồng của Mao vĩ đại, để giải phóng dân tộc, giải phóng năm châu đến đại đồng. Cái lối tuyên truyền lấy được của vẹm vẫn luôn một thế ấy, ngay cả sau này trong cuộc chiến 54-75, chúng nói chính quyền và các đảng phái chính trị ở miền Nam cũng là bán nước, là tay sai của Mỹ, còn người dân đương nhiên luôn trong gọng kềm của chúng.

Trời vừa rựng, là ông gọi phôn mà nói chuyện về bài blog trên Huffington Post Canada ngày 08/02, cái bài khen tài lãnh đạo của xà mâu ngang tầm lãnh đạo của cố lãnh đạo khựa cộng Đặng Tiểu Bình. Đã được trang mạng nguyentandung.org chuyên đăng bài ca ngợi xà mâu, và tờ Dân Trí cho đăng lại ngày 10/02, và hai trang này một là cho dân đỏ đít đọc theo lệnh xếp, và thứ đến trang dân trí, là để người dân ai có mất trí thì vào đó mà tìm. Phần góp tiếng của dư luận viên, đương nhiên khỏi phải đọc chi cho mất thì giờ, chắc chắn tất cả đều tung hê lãnh đạo xà mâu không tiết lời, thiên tài rừng tràm, đã đưa xứ An Nam xã nghĩa chuyển mình vững tiến, một bước đường lớn lao nhất trong lịch sử từ ngày có đảng.

Ông cụ Fugitive nói, trong chế độ cộng sản trình độ dân trí càng ngày càng thui chột, thì chuyện xà mâu bày trò tự đánh bóng, và người dân tin thật đó không là chuyện lạ ở xứ xã nghĩa hôm nay - Một cô giảng viên trường Đại học Sư phạm thành phố Thái Bình, tức là dạy cho những sinh viên (ĐHSP), để khi chúng tốt nghiệp đi truyền kiến thức lại cho học sinh. Đã không biết Tự Lực Văn Đoàn là gì, theo cô đó một gánh hát và nhà văn Nhất linh là một kép cải lương. Còn anh bạn đồng nghiệp dạy cùng trường của cô được giới thiệu là người đọc rất nhiều sách, kiến thức rất rộng, lại nói rằng Hoàng Đạo không phải là em ruột Nhất Linh… Tóm lại đây là lớp trí thức xã nghĩa, những phó giáo sư tiến sĩ gì đó, do bộ giáo dục nhà nước hố xả đào tạo!

Xứ mù thằng chột làm vua, nhưng thằng chột xà mâu có hỏi hắn những câu như đã hỏi hai giáo sư ĐHSP vừa kể thì hắn cũng ngọng thôi! Nên qua chuyện Korea Herald và Huffington Post thấy quá rõ xà mâu muốn gì, và được gì qua chuyện tung lên những bài viết như thể tiếng kêu ếch ộp, trong một xứ người dân quá nghèo, mà dân trí lại bị ngu hóa bởi đảng. Chỉ cần năm bảy năm, bằng thời gian một lứa học sinh trung học xã nghĩa tấn lên đại học thôi, thì chúng sẽ nói giống Lạc Việt là cùng nòi với Hán, vì đã có một số sinh viên không biết Hùng Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ là ai? Mà cần gì biết cho chật óc, ngoài bác Mao, bác Hồ, thì thế hệ nào ranh nhân đó, hôm nay chỉ cần biết bác Lú, bác Sâu, và trong đó bác Xà Mâu là thiên tài hơn cả.

Cái dân trí trong chế độ xã nghĩa đã bị cái tuyên truyền đỏ nhuộm, nay chúng dùng truyền thông mà trò lừa đã trở nên siêu, chuyện ngày nào Stalin chết, chuyện Mao, chuyện Hồ chết, cả bọn xúm nhau khóc tồ tồ hơn cả khóc cha mẹ đẻ chết, rồi là chuyện đúc tượng để thờ. Đọc lời bạn trẻ Huỳnh Ngọc Thiên Trường đang sống trong nước, cho thấy một dân tộc cũng không khó để đồng hóa, một khi dân trí không còn, mà dân khí thì “phần đông các bạn trẻ trong nước còn rất hèn nhát, do bị kìm kẹp quá lâu ngày dưới chế độ cộng sản”. Cái chết của con rối giặc Tầu Võ nguyên Giáp mới đây, cũng cho thấy cái đám khóc Giáp như động rồ, không phải chúng dừng lại tại đó, chúng đang dựng tượng sánh Giáp ngang hàng Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo…

Ông cụ nói rồi đây mở sách sử dân Việt, chỉ thấy toàn là người của chế độ cộng sản - Ông cha ta dựng nước, đánh Tầu giữ nước, những hiểu biết đó không còn được dạy cho người dân, mà những 16 vàng, 4 tốt như lời răn dạy phải nằm lòng. Nhân chuyện cô giáo sư “học đại” không biết tí gì về nhóm Tự Lực văn đoàn, làm ông cụ Fugitive nhớ đến báo chí thời ông mới lớn, những tờ Phong Hóa và Ngày Nay (1932-1940) của nhóm Tự Lực. Cái tinh thần khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh của nhà ái quốc Phan Chu Trinh 80 năm trước, được những tờ báo này đi theo, hôm nay tuổi đời An Nam cộng đảng cũng bằng con số đó, họ khoe có hơn tám trăm tờ báo, nhưng người dân gọi đó là “báo lề phải”. Cái tên không thôi đã nói lên tất cả, xin miễn nói thêm!

Từ những tờ báo thuở đầu phôi thai, đến những tờ báo tiếng Việt khắp nơi hôm nay, báo giấy, báo mạng, đó là chuyện làm văn hóa, tác động đến người dân và xã hội. Anh em lính cũ không có tham vọng lớn lao như những bậc tiền bối đi trước, nhưng trong thâm tâm thì không thể nói là không đau lòng, khi thấy dân trí của dân mình đã bị loài quỉ đỏ làm cho rụi tàn, mà góp tay “đả Hồ diệt cộng” để chung sức cùng mọi người, phục lại cái dân trí của một dân tộc hàng nghìn năm văn hiến, và chấn lại cái dân khí trước cái hiểm họa mất nước vào tay giặc phương bắc.

Việt Nhân (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

DÂN TRÍ XÃ NGHĨA - Việt Nhân

(HNPĐ) Bài vở chắc anh Đồ đã đưa lên đâu hồi đêm, để quí vị độc giả nào còn vướng bận chuyện cày bừa, sáng sớm có thể ghé vào mà liếc sơ trước
 


(HNPĐ) Bài vở chắc anh Đồ đã đưa lên đâu hồi đêm, để quí vị độc giả nào còn vướng bận chuyện cày bừa, sáng sớm có thể ghé vào mà liếc sơ trước khi nhẩy lên xe tới sở, nhờ thế mà ông cụ Fugitive luôn ké phần xem trước, bài nào, tin nào vừa post lên là có ông xem. Người già gần như cái ngủ đến không theo giờ giấc gì cả, ông nói ông ngủ vặt suốt ngày, đúng ra gọi là thiếp đi chốc lát thì đúng hơn, vả ở cái tuổi khá cao như thế còn gì ông phải làm đâu, chuyện nhà đã có bà lo, đã rỗi càng thêm rỗi nên trang báo lính luôn mở trước mặt ông.

Ông gọi là báo lính là ông bắt chước theo ông bạn “nam kỳ quốc” Tư Bến Nghé mà gọi… Vui ở cái chổ hai ông anh già này, một bắc, một nam không có lấy một ngày đi lính lại biết đến tờ điện báo của giới bận áo kaki trước cả mỗ tôi, đến khi thấy mỗ tôi về cùng HNPĐ, ông khá là vui trong câu nói -Chú mày đừng đi đâu lang thang nữa, hãy vui về viết cùng anh em, xưa lúc đánh giặc có nhau, thì nay làm báo cũng thế, đáng mặt lính mình làm gì cũng ngon. Đùa cùng ông mà tôi hỏi rằng ông thích đọc văn hay thích nghe chửi vẹm, cái nào ông thích hơn? Ông cười xin cho ông cả hai, ông khoái các tay lính cũ mình làm báo, là cũng bởi tờ báo có đủ cả hai mục đó.

Bài phiếm xà mâu ông nói đã đọc sau lúc nửa đêm, rồi cái ngủ không đến mà ông lan man nhớ những ngày còn sống trên đất Bắc, trước chuyến di cư của cả triệu người vào Nam, lúc ấy Việt minh ra sức triệt tất cả các lực lượng chính trị, đảng phái, không phải là chúng. Tất cả nếu không cộng sản là bị gọi bọn bán nước, bị kết tội là thân Nhật, thân Pháp, còn chúng là yêu nước đang đứng dưới ngọn cờ hồng của Mao vĩ đại, để giải phóng dân tộc, giải phóng năm châu đến đại đồng. Cái lối tuyên truyền lấy được của vẹm vẫn luôn một thế ấy, ngay cả sau này trong cuộc chiến 54-75, chúng nói chính quyền và các đảng phái chính trị ở miền Nam cũng là bán nước, là tay sai của Mỹ, còn người dân đương nhiên luôn trong gọng kềm của chúng.

Trời vừa rựng, là ông gọi phôn mà nói chuyện về bài blog trên Huffington Post Canada ngày 08/02, cái bài khen tài lãnh đạo của xà mâu ngang tầm lãnh đạo của cố lãnh đạo khựa cộng Đặng Tiểu Bình. Đã được trang mạng nguyentandung.org chuyên đăng bài ca ngợi xà mâu, và tờ Dân Trí cho đăng lại ngày 10/02, và hai trang này một là cho dân đỏ đít đọc theo lệnh xếp, và thứ đến trang dân trí, là để người dân ai có mất trí thì vào đó mà tìm. Phần góp tiếng của dư luận viên, đương nhiên khỏi phải đọc chi cho mất thì giờ, chắc chắn tất cả đều tung hê lãnh đạo xà mâu không tiết lời, thiên tài rừng tràm, đã đưa xứ An Nam xã nghĩa chuyển mình vững tiến, một bước đường lớn lao nhất trong lịch sử từ ngày có đảng.

Ông cụ Fugitive nói, trong chế độ cộng sản trình độ dân trí càng ngày càng thui chột, thì chuyện xà mâu bày trò tự đánh bóng, và người dân tin thật đó không là chuyện lạ ở xứ xã nghĩa hôm nay - Một cô giảng viên trường Đại học Sư phạm thành phố Thái Bình, tức là dạy cho những sinh viên (ĐHSP), để khi chúng tốt nghiệp đi truyền kiến thức lại cho học sinh. Đã không biết Tự Lực Văn Đoàn là gì, theo cô đó một gánh hát và nhà văn Nhất linh là một kép cải lương. Còn anh bạn đồng nghiệp dạy cùng trường của cô được giới thiệu là người đọc rất nhiều sách, kiến thức rất rộng, lại nói rằng Hoàng Đạo không phải là em ruột Nhất Linh… Tóm lại đây là lớp trí thức xã nghĩa, những phó giáo sư tiến sĩ gì đó, do bộ giáo dục nhà nước hố xả đào tạo!

Xứ mù thằng chột làm vua, nhưng thằng chột xà mâu có hỏi hắn những câu như đã hỏi hai giáo sư ĐHSP vừa kể thì hắn cũng ngọng thôi! Nên qua chuyện Korea Herald và Huffington Post thấy quá rõ xà mâu muốn gì, và được gì qua chuyện tung lên những bài viết như thể tiếng kêu ếch ộp, trong một xứ người dân quá nghèo, mà dân trí lại bị ngu hóa bởi đảng. Chỉ cần năm bảy năm, bằng thời gian một lứa học sinh trung học xã nghĩa tấn lên đại học thôi, thì chúng sẽ nói giống Lạc Việt là cùng nòi với Hán, vì đã có một số sinh viên không biết Hùng Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ là ai? Mà cần gì biết cho chật óc, ngoài bác Mao, bác Hồ, thì thế hệ nào ranh nhân đó, hôm nay chỉ cần biết bác Lú, bác Sâu, và trong đó bác Xà Mâu là thiên tài hơn cả.

Cái dân trí trong chế độ xã nghĩa đã bị cái tuyên truyền đỏ nhuộm, nay chúng dùng truyền thông mà trò lừa đã trở nên siêu, chuyện ngày nào Stalin chết, chuyện Mao, chuyện Hồ chết, cả bọn xúm nhau khóc tồ tồ hơn cả khóc cha mẹ đẻ chết, rồi là chuyện đúc tượng để thờ. Đọc lời bạn trẻ Huỳnh Ngọc Thiên Trường đang sống trong nước, cho thấy một dân tộc cũng không khó để đồng hóa, một khi dân trí không còn, mà dân khí thì “phần đông các bạn trẻ trong nước còn rất hèn nhát, do bị kìm kẹp quá lâu ngày dưới chế độ cộng sản”. Cái chết của con rối giặc Tầu Võ nguyên Giáp mới đây, cũng cho thấy cái đám khóc Giáp như động rồ, không phải chúng dừng lại tại đó, chúng đang dựng tượng sánh Giáp ngang hàng Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo…

Ông cụ nói rồi đây mở sách sử dân Việt, chỉ thấy toàn là người của chế độ cộng sản - Ông cha ta dựng nước, đánh Tầu giữ nước, những hiểu biết đó không còn được dạy cho người dân, mà những 16 vàng, 4 tốt như lời răn dạy phải nằm lòng. Nhân chuyện cô giáo sư “học đại” không biết tí gì về nhóm Tự Lực văn đoàn, làm ông cụ Fugitive nhớ đến báo chí thời ông mới lớn, những tờ Phong Hóa và Ngày Nay (1932-1940) của nhóm Tự Lực. Cái tinh thần khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh của nhà ái quốc Phan Chu Trinh 80 năm trước, được những tờ báo này đi theo, hôm nay tuổi đời An Nam cộng đảng cũng bằng con số đó, họ khoe có hơn tám trăm tờ báo, nhưng người dân gọi đó là “báo lề phải”. Cái tên không thôi đã nói lên tất cả, xin miễn nói thêm!

Từ những tờ báo thuở đầu phôi thai, đến những tờ báo tiếng Việt khắp nơi hôm nay, báo giấy, báo mạng, đó là chuyện làm văn hóa, tác động đến người dân và xã hội. Anh em lính cũ không có tham vọng lớn lao như những bậc tiền bối đi trước, nhưng trong thâm tâm thì không thể nói là không đau lòng, khi thấy dân trí của dân mình đã bị loài quỉ đỏ làm cho rụi tàn, mà góp tay “đả Hồ diệt cộng” để chung sức cùng mọi người, phục lại cái dân trí của một dân tộc hàng nghìn năm văn hiến, và chấn lại cái dân khí trước cái hiểm họa mất nước vào tay giặc phương bắc.

Việt Nhân (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm