Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

ĐÁNH TRỐNG BỎ DÙI - Việt Nhân

(HNPĐ) Có một anh bạn, ít nhiều cảm tình với tay Tư Sang chủ tịt nước, hơn những tay khác như Ếch hay Lú mà đã có lời tuy cũng là chê Sâu, nhưng nhẹ nhàng hơn mỗ tôi

 

(HNPĐ) Có một anh bạn, ít nhiều cảm tình với tay Tư Sang chủ tịt nước, hơn những tay khác như Ếch hay Lú mà đã có lời tuy cũng là chê Sâu, nhưng nhẹ nhàng hơn mỗ tôi vẫn phang tay này, mỗ tôi gọi Sâu là tên điếm trá hình. Còn ông bạn thì nói trong đám bọn chóp bu xã nghĩa, Tư Sâu là khá hơn cả, và biện minh cho những tuyên bố của Sâu tỏ ra quan tâm đến xã hội đất nước nhưng cuối cùng chỉ là lời rỗng suông là bởi cái tính đánh trống bỏ dùi của Sâu. Mỗ tôi đã quá nặng lời hay không thì cũng có thể, nhưng nói như lời ông bạn nhận xét về Sâu như thế e rằng quá hời hợt, nhất là với bọn điếm thúi tai bèo.

Câu đánh trống bỏ dùi có nhiều nghĩa, nhưng đây chỉ xin nói đến một hai nghĩa thông thường, dân gian dùng câu này để chê người xướng lên một việc gì, hay bắt đầu một việc gì, chỉ được cái ban đầu hăng hái, nhưng sau đó như thể chóng chán mà bỏ, y như người ta đánh xong hồi trống rồi vất dùi. Cũng một ý nữa dân gian ưa dùng, là để chê trách những kẻ thích xướng lên, nhưng lại là kẻ không nhúng tay vào việc, cái chê trách này là cái ta thường nghe, nhưng ở Tư Sâu có là loại người như dân gian thường nói? Theo mỗ tôi thì Sâu chẳng đánh trống cũng chẳng bỏ dùi, hắn là tay thích nổ sảng, đã bao lần mỗ tôi phạng thẳng, hắn là kẻ cơ hội lâu lâu gặp dịp với vài câu phát ngôn gây chú ý thiên hạ.

Trong ba tay đầu rau, cà ràng đất sét An Nam xã nghĩa là Ếch, Lú, Sâu. Thì Ếch là tay tệ nhất, thể hiện thứ người lưu manh hiện ra mặt, cái láu cá thấy rất rõ qua từng lời nói đến cách hành xử. Tay này có làm tới giống gì, thì cũng không che dấu được cái cốt thất học của hắn, và gần đây nhất là buổi bế mạc Cu Hát ngày 29/11/2013, dư luận ồn ào về tình trạng thời gian họp kéo dài, gây lãng phí, mỗi ngày họp Quốc hội mất chi phí khoảng 1 tỷ đồng. Nhưng cái quan tâm mọi người trông đợi là phần phát biểu và trả lời chất vấn của Ếch trước các câu hỏi nóng hiện nay về tham nhũng, thì hắn cà kê câu giờ không đi vào vấn đề chính, cuối cùng Ếch nói ‘...Các chất vấn còn lại của các vị đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời bằng văn bản...’

Bố tiên sư chúng, đúng là phường chèo! Tại buổi họp cũng có phóng viên thắc mắc vì sao thời gian trả lời chất vấn dành cho Mr Ếch Bean lại chỉ kéo dài trong vài chục phút, trong khi ở các nước, người ta luôn dành riêng cả buổi để thủ tướng giải đáp mọi chất vấn? Có người nghe được tay Ếch nói ‘Tao chưa ngu ở đó lâu cho rách việc, để tao về biểu mấy thằng nhỏ của tao viết văn bản là êm’. Đấy cu hát là thế, thủ tướng là thế, thì chuyện của Bí Lú không cần phải dài dòng thắc mắc, với cái thành công của Lú là sau cả năm trời cái đám chèo đại biểu nhăn răng đã đạt yêu cầu trong vụ nhất trí thông qua cái hiến Pháp vũ như cẫn - Ấy mỗ tôi lại phải xin lỗi, cứ mỗi lần nói đến bọn chóp bu xã nghĩa, bực quá nói lung tung mà đâm đi lạc đề.

Chuyện hôm nay là chuyện của Sâu, của Tư Nổ, chủ tịt xứ An Nam xã nghĩa! Báo vi xi Vietnam Net hôm nay đăng chủ tịt Tư Sâu nói với cử tri thành Hồ ‘Cứ nói thẳng, nói thật, công khai, minh bạch - Bởi sự úp mở chính là nguyên nhân rất quan trọng chứa chấp tham nhũng, ung nhọt của xã hội’... Bực quá lại phải chửi bố tiên sư một lần nữa, tên điếm này nổi danh là ăn nói úp úp, mở mở, từ chuyện hắn nói ‘cả một bầy sâu’, rồi đến câu hắn ví von’cõng rắn cắn gà nhà’, mỗi lần hắn nói không khác gì người ta ra thai đánh đề. Cái tên úp mở Ếch mà Xà Mâu hôm nay được mọi người gọi, chém chết cũng là tay này đặt chứ không ai khác, tầm cở ngố như Bí Lú khó mà nghĩ ra được cái tên như thế, vậy mà hôm nay hắn ‘lên lớp’ về chuyện ăn nói công khai.

Rồi hắn lại ngôn rằng ‘Các đồng chí có quyền chất vấn chúng tôi, chất vấn mạnh hơn nữa, mong là các đồng chí về phường, quận cũng làm tương tự như vậy... Chúng tôi phải đấu tranh nhưng trách nhiệm nặng nề hơn các đồng chí, khi cần phạt phải phạt mạnh hơn các đồng chí, chúng tôi sẵn sàng nhận những hình phạt đó, không có gì phải né tránh”. Mong rằng đây chỉ là nổ không thôi chứ không phải xui trẻ ăn cứt gà... Mới nghe cái nhà nước xã nghĩa ra nghị định phạt một trăm triệu tiền Hồ cho những ai chống phá nhà nước, cho những ai phản động, nói xấu chính quyền trên mạng internet, cùng những ai không chấp nhận thành tựu đặt mìn, đào đường chuyên để cắt mạng người dân năm nào... ta thấy gì nơi miệng lưỡi của Sâu?

Đây nhé, hãy đọc kỹ bản tin thì mới thấy mỗ tôi không nói quá cho hắn, bài báo nói trước ý kiến còn nhiều cử tri băn khoăn bày tỏ quan điểm chưa hài lòng khi hiến pháp không đạt tỷ lệ 100%, có nghĩa là vẫn có ý kiến còn khác nhau, chưa đồng thuận. Tư Nổ cho hay, tỷ lệ thông qua hiến pháp vừa qua gần như tuyệt đối, chỉ có hai đại biểu không biểu quyết: “Đó là một kết quả cực kỳ cao - So với các nước thông qua Hiến pháp, không phải ở nước nào cũng có tỷ lệ cao như vậy - Con số này rất tốt”.Rồi hắn đóng chèo tiếp là phải tôn trọng ý kiến còn khác nhau: “Như thế mới có đạo luật bền vững và lâu dài, không nên có tình trạng trong hội trường thì tán đồng 100%, bước ra khỏi cửa là ý kiến khác”.

Một tay miệng lưỡi như Tư Sâu, mà có ông bạn gọi hắn là tay đánh trống bỏ dùi, tức nói để vui chơi thì e không đúng chút nào, hắn là loại ăn nói luôn có hàm ý, cái miệng của hắn phải thực tâm mà nói cũng đã đánh bóng được ít nhiều cho tên tuổi hắn, khiến khối kẻ coi hắn như nhân vật sáng giá của chế độ - Đừng tin thằng này mà bán thóc giống.

Việt Nhân (HNPĐ)

* Minh họa của Lính Dù

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

ĐÁNH TRỐNG BỎ DÙI - Việt Nhân

(HNPĐ) Có một anh bạn, ít nhiều cảm tình với tay Tư Sang chủ tịt nước, hơn những tay khác như Ếch hay Lú mà đã có lời tuy cũng là chê Sâu, nhưng nhẹ nhàng hơn mỗ tôi

 

(HNPĐ) Có một anh bạn, ít nhiều cảm tình với tay Tư Sang chủ tịt nước, hơn những tay khác như Ếch hay Lú mà đã có lời tuy cũng là chê Sâu, nhưng nhẹ nhàng hơn mỗ tôi vẫn phang tay này, mỗ tôi gọi Sâu là tên điếm trá hình. Còn ông bạn thì nói trong đám bọn chóp bu xã nghĩa, Tư Sâu là khá hơn cả, và biện minh cho những tuyên bố của Sâu tỏ ra quan tâm đến xã hội đất nước nhưng cuối cùng chỉ là lời rỗng suông là bởi cái tính đánh trống bỏ dùi của Sâu. Mỗ tôi đã quá nặng lời hay không thì cũng có thể, nhưng nói như lời ông bạn nhận xét về Sâu như thế e rằng quá hời hợt, nhất là với bọn điếm thúi tai bèo.

Câu đánh trống bỏ dùi có nhiều nghĩa, nhưng đây chỉ xin nói đến một hai nghĩa thông thường, dân gian dùng câu này để chê người xướng lên một việc gì, hay bắt đầu một việc gì, chỉ được cái ban đầu hăng hái, nhưng sau đó như thể chóng chán mà bỏ, y như người ta đánh xong hồi trống rồi vất dùi. Cũng một ý nữa dân gian ưa dùng, là để chê trách những kẻ thích xướng lên, nhưng lại là kẻ không nhúng tay vào việc, cái chê trách này là cái ta thường nghe, nhưng ở Tư Sâu có là loại người như dân gian thường nói? Theo mỗ tôi thì Sâu chẳng đánh trống cũng chẳng bỏ dùi, hắn là tay thích nổ sảng, đã bao lần mỗ tôi phạng thẳng, hắn là kẻ cơ hội lâu lâu gặp dịp với vài câu phát ngôn gây chú ý thiên hạ.

Trong ba tay đầu rau, cà ràng đất sét An Nam xã nghĩa là Ếch, Lú, Sâu. Thì Ếch là tay tệ nhất, thể hiện thứ người lưu manh hiện ra mặt, cái láu cá thấy rất rõ qua từng lời nói đến cách hành xử. Tay này có làm tới giống gì, thì cũng không che dấu được cái cốt thất học của hắn, và gần đây nhất là buổi bế mạc Cu Hát ngày 29/11/2013, dư luận ồn ào về tình trạng thời gian họp kéo dài, gây lãng phí, mỗi ngày họp Quốc hội mất chi phí khoảng 1 tỷ đồng. Nhưng cái quan tâm mọi người trông đợi là phần phát biểu và trả lời chất vấn của Ếch trước các câu hỏi nóng hiện nay về tham nhũng, thì hắn cà kê câu giờ không đi vào vấn đề chính, cuối cùng Ếch nói ‘...Các chất vấn còn lại của các vị đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời bằng văn bản...’

Bố tiên sư chúng, đúng là phường chèo! Tại buổi họp cũng có phóng viên thắc mắc vì sao thời gian trả lời chất vấn dành cho Mr Ếch Bean lại chỉ kéo dài trong vài chục phút, trong khi ở các nước, người ta luôn dành riêng cả buổi để thủ tướng giải đáp mọi chất vấn? Có người nghe được tay Ếch nói ‘Tao chưa ngu ở đó lâu cho rách việc, để tao về biểu mấy thằng nhỏ của tao viết văn bản là êm’. Đấy cu hát là thế, thủ tướng là thế, thì chuyện của Bí Lú không cần phải dài dòng thắc mắc, với cái thành công của Lú là sau cả năm trời cái đám chèo đại biểu nhăn răng đã đạt yêu cầu trong vụ nhất trí thông qua cái hiến Pháp vũ như cẫn - Ấy mỗ tôi lại phải xin lỗi, cứ mỗi lần nói đến bọn chóp bu xã nghĩa, bực quá nói lung tung mà đâm đi lạc đề.

Chuyện hôm nay là chuyện của Sâu, của Tư Nổ, chủ tịt xứ An Nam xã nghĩa! Báo vi xi Vietnam Net hôm nay đăng chủ tịt Tư Sâu nói với cử tri thành Hồ ‘Cứ nói thẳng, nói thật, công khai, minh bạch - Bởi sự úp mở chính là nguyên nhân rất quan trọng chứa chấp tham nhũng, ung nhọt của xã hội’... Bực quá lại phải chửi bố tiên sư một lần nữa, tên điếm này nổi danh là ăn nói úp úp, mở mở, từ chuyện hắn nói ‘cả một bầy sâu’, rồi đến câu hắn ví von’cõng rắn cắn gà nhà’, mỗi lần hắn nói không khác gì người ta ra thai đánh đề. Cái tên úp mở Ếch mà Xà Mâu hôm nay được mọi người gọi, chém chết cũng là tay này đặt chứ không ai khác, tầm cở ngố như Bí Lú khó mà nghĩ ra được cái tên như thế, vậy mà hôm nay hắn ‘lên lớp’ về chuyện ăn nói công khai.

Rồi hắn lại ngôn rằng ‘Các đồng chí có quyền chất vấn chúng tôi, chất vấn mạnh hơn nữa, mong là các đồng chí về phường, quận cũng làm tương tự như vậy... Chúng tôi phải đấu tranh nhưng trách nhiệm nặng nề hơn các đồng chí, khi cần phạt phải phạt mạnh hơn các đồng chí, chúng tôi sẵn sàng nhận những hình phạt đó, không có gì phải né tránh”. Mong rằng đây chỉ là nổ không thôi chứ không phải xui trẻ ăn cứt gà... Mới nghe cái nhà nước xã nghĩa ra nghị định phạt một trăm triệu tiền Hồ cho những ai chống phá nhà nước, cho những ai phản động, nói xấu chính quyền trên mạng internet, cùng những ai không chấp nhận thành tựu đặt mìn, đào đường chuyên để cắt mạng người dân năm nào... ta thấy gì nơi miệng lưỡi của Sâu?

Đây nhé, hãy đọc kỹ bản tin thì mới thấy mỗ tôi không nói quá cho hắn, bài báo nói trước ý kiến còn nhiều cử tri băn khoăn bày tỏ quan điểm chưa hài lòng khi hiến pháp không đạt tỷ lệ 100%, có nghĩa là vẫn có ý kiến còn khác nhau, chưa đồng thuận. Tư Nổ cho hay, tỷ lệ thông qua hiến pháp vừa qua gần như tuyệt đối, chỉ có hai đại biểu không biểu quyết: “Đó là một kết quả cực kỳ cao - So với các nước thông qua Hiến pháp, không phải ở nước nào cũng có tỷ lệ cao như vậy - Con số này rất tốt”.Rồi hắn đóng chèo tiếp là phải tôn trọng ý kiến còn khác nhau: “Như thế mới có đạo luật bền vững và lâu dài, không nên có tình trạng trong hội trường thì tán đồng 100%, bước ra khỏi cửa là ý kiến khác”.

Một tay miệng lưỡi như Tư Sâu, mà có ông bạn gọi hắn là tay đánh trống bỏ dùi, tức nói để vui chơi thì e không đúng chút nào, hắn là loại ăn nói luôn có hàm ý, cái miệng của hắn phải thực tâm mà nói cũng đã đánh bóng được ít nhiều cho tên tuổi hắn, khiến khối kẻ coi hắn như nhân vật sáng giá của chế độ - Đừng tin thằng này mà bán thóc giống.

Việt Nhân (HNPĐ)

* Minh họa của Lính Dù

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm