Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

ĐIẾU CÀY - Việt Nhân & Lời BRTV của Đồ Ngu

(HNPĐ) Cái đài radio Little Saigon thông báo cộng đồng người Việt mình tối nay (10/21/2014) tụ nhau nơi tượng Đức Thánh Trần (khu Hanoi Plaza/Westminster)



(HNPĐ) Cái đài radio Little Saigon thông báo cộng đồng người Việt mình tối nay (10/21/2014) tụ nhau nơi tượng Đức Thánh Trần (khu Hanoi Plaza/Westminster) để đi LAX đón bloger Điếu cày Nguyễn Văn Hải. Đó là những gì mỗ tôi loáng thoáng nghe được trên đường từ bệnh viện về, bản tin còn cho biết rõ hơn anh đã bị trục xuất khỏi nước và hiện đang trên một chuyến bay cất cánh từ Hong Kong để đến Hoa Kỳ, như vậy lại thêm một nhân vật bị phế võ công bằng cách đưa đi Mỹ, khỏi làm phiền ông nhà nước xã nghĩa.

Còn nói như lão huynh Nguyễn Nhơn thì Điếu cày đã thành con bài bể, bị quăng vào sọt rác Mỹ, vậy ra cái nhà nước An Nam xã nghĩa và cái anh trùm tư bản Mỹ đã ngã giá xong xuôi rồi sao?. Chuyện đấu tranh của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải mỗ tôi xin phép không phải dài dòng nhắc lại bởi ai cũng đã biết rồi, và câu chuyện hôm nay chỉ là những gì mỗ tôi suy nghĩ, trước cái tin anh bị trục xuất khỏi nước. Rồi lại thêm vào đó, được đọc bài của lão huynh Đực làng Bưng Cầu, và rất đồng ý với ông mà chẳng đặng đừng nói ra sự thật:
Tranh đấu vì Tự do Dân chủ mà có Mỹ bảo kê
Thất bại có Mỹ rước
Thì tranh đấu cho ai?.

Không phải mỗ tôi đã an bề cái thân mà đi nói vậy, với ai chứ Điếu Cày thì thằng lính cũ này rất quý anh, lần chúng đem anh ra xử lại vào ngày 22/09/2012, tính ra lúc đó anh đã bị giam thêm hai năm không xét xử khi hết bản án trước gọi là trốn thuế, để rồi hai hôm sau 24/09/2012, mức án chúng xử anh thêm 12 năm tù giam, 5 năm quản chế vì tội chống phá nhà nước xã nghĩa. Mỗ tôi không những trên HNPĐ là trang nhà, mà trên các trang mạng khác cũng góp thêm bài tranh đấu cho anh… Nay anh sang đây, với thực tế mỗ tôi đã từng thấy về những nhà đấu tranh trong nước (thực lẫn dỏm), đã sang đến đất này hình như đã được dặn dò gì đó hay sao, mà đều như cua bẻ càng?.

Vậy đặt câu hỏi như Lão huynh Nguyễn Nhơn chỉ là đố vui để chọc mà thôi, chứ tệ như mỗ tôi cũng trả lời dễ ẹt cái câu: Điếu Cày đi Mỹ, vui hay buồn?, lợi cho ai?, bất lợi cho ai?. Và cũng không riêng một mỗ tôi, ngay chị Dương thị Tân (vợ anh Hải) mà cũng đã lên tiếng “…với cách can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ thì hầu như họ cứ bật đèn xanh để cho chính phủ Việt Nam làm những việc tương tự trong tương lai. Con đường đấu tranh chắc còn gian nan nhiều lắm. Thay vì ủng hộ chúng tôi thì phải bằng những cách khác như giám sát, chế tài và làm những việc khác quyết liệt hơn chứ không phải là mang đi từng người, từng người một…”

Chị Tân kết với câu thật đáng để cho mọi người suy nghĩ “vấn đề chung thì thật sự cũng không mấy vui”, vậy đừng vội trách những ai lại muốn những người như anh Nguyễn văn Hải phải ở lại cùng phong trào đấu tranh… thực lòng mỗ tôi nghe tin anh đi mà tiếc (với Cù Vũ, Thanh Thủy, mỗ tôi hoàn toàn không có cái tiếc đó). Quả thật chúng ta vẫn thấy nơi người Mỹ có qua nhiều điều khó hiểu, miệng đòi nhà nước xã nghĩa tôn trọng tự do nhân quyền, mà lại ra tay cất giùm (vô hiệu hóa) những người đấu tranh thì đúng là khó hiểu!.

Hơn ai hết Mỹ thừa biết tại An Nam xã nghĩa những phiên tòa độc tài, xét xử những công dân yêu nước, bằng một bản án áp đặt, phi lý và nặng nề để răn đe, nói khác đi là lòng yêu nước bị bỏ tù, quyền tự do của con người bị chà đạp. Đó là cái vấn đề người Mỹ đáng ra phải cần đặt thẳng và giải quyết với nhà nước xã nghĩa, chứ không phải đem đi một Nguyễn Văn Hải, chụp hình biên giới Việt Nam để phổ biến cho mọi người dân được biết, đất nước đã không còn toàn vẹn nữa, hay một Điếu Cày viết bài chống Tầu cộng xâm lăng biển đảo.

Nay bọn xã nghĩa sợ Nguyễn Văn Hải ở lại Việt Nam, mà Mỹ cũng chấp nhận bốc đi, thì Mỹ rõ ràng là thứ cũng chẳng ra gì, mặc cả bán buôn với giá một Điếu Cày Nguyễn Văn Hải phải ra đi là Mỹ đã tiếp tay dập tắt ý chí những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Đọc cái tựa của Lão huynh Nguyễn Nhơn làm mỗ tôi, thay vì về tới nhà theo lời thầy thuốc là uống thuốc rồi đi ngủ, nhưng dẹp thuốc sang bên, gõ bài trước xong mới tới thuốc, tóm lại mỗ tôi đồng ý cùng Đực Làng Bưng Cầu, là buồn cho người lẫn việc đấu tranh, chẳng có chi đáng để vui ở đây cả, xin quí vị nhìn cho tận tường vấn đề.

Một quá khứ trước 1975, dân Việt là nạn nhân của những trò chính trị khốn nạn, nay những anh em đấu tranh cũng không thoát cái trò (bẩn) cũ lập lại, ba tay Mỹ, Tàu cộng, vịt cộng vẫn đeo ám mãi dân tộc mình. Tương lai dân mình khó khá, chuyện đấu tranh kiểu này sẽ ầu ơ thành chuyện đánh trâu thôi… Mỗ tôi uống thuốc để đi ngủ đây!.
 
Việt Nhân (HNPĐ)

Lời Bàn Ra Tán Vào của Đồ Ngu:

Xin phép Việt Nhân cho Đồ tôi bàn sảng chút chút:
Trại giam Suối Máu là trại thứ 2 ( Sau Long Giao) mà VC " gom" các Sĩ quan QLVNCH vào đấy trước khi chuyển ra Bắc. Đồ tôi nằm chung một nhà với anh ( Theo thứ tự từ ngoài vào, hàng bên trái: Doãn Thiên Niệm K 21 ( ĐDT/Thủy Xa/TQLC ), Tô Văn Cấp , Trần Văn Hợp K 19 ( TĐT/ Trâu Điên ) TQLC, Nhà thơ Tô Thùy Yên...Hàng ngày, từng anh em đi dạo, tán phét, nghe tin đồn... chung quanh phân trại, hoặc làm thủ công như bện giây gầu ( Đại tá Lâm, Đại tá Huấn , 81 BCD ). Đồ tôi thường đến nhà cuối kiếm Trần Như Xuyên. Xuyên thường chỉ về phía TT Lê Văn Thân ( TL/SD 1 ): " Một Tướng lãnh rất tư cách, suốt ngày không nói một câu. Chỉ ngồi để khoét NÕ ĐIẾU CẦY". Tò  mò xin hỏi, Ông Tướng chậm rãi: "thuốc Lào, các chú đã đọc sách Vân Đài loại ngữ của Lê Quý Đôn và Đồng Khánh dư địa chí ,gọi nó là tương tư thảo (cỏ nhớ thương). Nhưng muốn tận hưởng cái tinh túy và hương vị của nó PHẢI DÙNG ĐIẾU CẦY ( chứ điếu bát thì vất đi )...Mà Điếu Cầy quan trọng là cái Nõ ( làm bằng gỗ hay kim loại ) . Nõ sẽ phát ra khí thế...Mà, chuyện đời, thành công hay thất bại phải cần 2 chữ KHÍ, và THẾ ! "
Ông Điếu Cầy là một nhà tranh đấu mà HNPĐ xếp ông là Số 1 ( Ông Cù Huy Hà Vũ, hạng bét )
...Sáng sớm, nhà thơ Hồ Công Tâm chuyễn cho Đồ tôi hình mới nhất: Những người Quốc gia, những chính trị gia ( xôi thịt ) đang " xẻ thịt" Điếu Cầy ở Phi trường LA...
Ông Điếu Cầy là con Giao long, nhưng nay bị Mỹ và Cộng sản VN quẳng qua Mỹ để trở thành con lươn, con trạch..( chạch ) ! hay nói theo cách dẫn giải lòng vòng của Đồ tôi ở trên: Cái điếu cầy mà Mỹ, cùng CS ném qua đây...Mất mẹ nó Nõ rùi !
Hay có thể ví von xa một chút như thế này: Mỹ bỏ mặc VNCH cho VC giầy xéo. Rồi cho nạn nhân ( H.O ) qua Mỹ...Nhân đạo quá đi chớ !
Ô Hô, ai tai...Than ôi ! Điếu  Cầy ! Than ôi VNCH !

Còn đây là một clip tiếu tiếu, xin góp ý thêm ( hay, dở tùy người...đối diện ! )

Tình bằng có cái điếu cày
Anh em mình hút hết cái gói thuốc lào nghệ an 
cái gói thuốc lào nghệ an
1 chày anh nằm ra đất
1 chày em nằm ra ngất
Ơ cái loại này phê , ôi quên hết đường về

Sao đôi mắt anh nó mở không ra 
Đôi con mắt ố mới lim dim

Ngồi dậy xong rồi anh em mình ... hút tiếp đê

Phê lắm em ơi 
Em ơi hút nốt bi này em chở anh về 
Mai mình lại đi hút thuốc lào
Mai mình lại đi hút thuốc lào

Giờ này thì em cũng phê lắm rồi
Công an đầy cuối phố có chốt ngay ở đằng kia , 
có mấy anh sự đằng kia
giờ này mà lên thùng thì chết
giờ này mà lên thùng thì chết
ơ không đc đâu ! anh đừng bắt em mà

em ngoan lắm em không phải là tội phạm đâu
xin anh đấy cho em về với mẹ em đi

thằng này trông mặt phê lòi
bắt nó ngay
bắt nó ra đây 
em ơi đừng có trình bày tội mày nặng lắm em à
không tiền thì chú mày lên thùng
không tiền thì xác định lên phường

<br>

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

ĐIẾU CÀY - Việt Nhân & Lời BRTV của Đồ Ngu

(HNPĐ) Cái đài radio Little Saigon thông báo cộng đồng người Việt mình tối nay (10/21/2014) tụ nhau nơi tượng Đức Thánh Trần (khu Hanoi Plaza/Westminster)



(HNPĐ) Cái đài radio Little Saigon thông báo cộng đồng người Việt mình tối nay (10/21/2014) tụ nhau nơi tượng Đức Thánh Trần (khu Hanoi Plaza/Westminster) để đi LAX đón bloger Điếu cày Nguyễn Văn Hải. Đó là những gì mỗ tôi loáng thoáng nghe được trên đường từ bệnh viện về, bản tin còn cho biết rõ hơn anh đã bị trục xuất khỏi nước và hiện đang trên một chuyến bay cất cánh từ Hong Kong để đến Hoa Kỳ, như vậy lại thêm một nhân vật bị phế võ công bằng cách đưa đi Mỹ, khỏi làm phiền ông nhà nước xã nghĩa.

Còn nói như lão huynh Nguyễn Nhơn thì Điếu cày đã thành con bài bể, bị quăng vào sọt rác Mỹ, vậy ra cái nhà nước An Nam xã nghĩa và cái anh trùm tư bản Mỹ đã ngã giá xong xuôi rồi sao?. Chuyện đấu tranh của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải mỗ tôi xin phép không phải dài dòng nhắc lại bởi ai cũng đã biết rồi, và câu chuyện hôm nay chỉ là những gì mỗ tôi suy nghĩ, trước cái tin anh bị trục xuất khỏi nước. Rồi lại thêm vào đó, được đọc bài của lão huynh Đực làng Bưng Cầu, và rất đồng ý với ông mà chẳng đặng đừng nói ra sự thật:
Tranh đấu vì Tự do Dân chủ mà có Mỹ bảo kê
Thất bại có Mỹ rước
Thì tranh đấu cho ai?.

Không phải mỗ tôi đã an bề cái thân mà đi nói vậy, với ai chứ Điếu Cày thì thằng lính cũ này rất quý anh, lần chúng đem anh ra xử lại vào ngày 22/09/2012, tính ra lúc đó anh đã bị giam thêm hai năm không xét xử khi hết bản án trước gọi là trốn thuế, để rồi hai hôm sau 24/09/2012, mức án chúng xử anh thêm 12 năm tù giam, 5 năm quản chế vì tội chống phá nhà nước xã nghĩa. Mỗ tôi không những trên HNPĐ là trang nhà, mà trên các trang mạng khác cũng góp thêm bài tranh đấu cho anh… Nay anh sang đây, với thực tế mỗ tôi đã từng thấy về những nhà đấu tranh trong nước (thực lẫn dỏm), đã sang đến đất này hình như đã được dặn dò gì đó hay sao, mà đều như cua bẻ càng?.

Vậy đặt câu hỏi như Lão huynh Nguyễn Nhơn chỉ là đố vui để chọc mà thôi, chứ tệ như mỗ tôi cũng trả lời dễ ẹt cái câu: Điếu Cày đi Mỹ, vui hay buồn?, lợi cho ai?, bất lợi cho ai?. Và cũng không riêng một mỗ tôi, ngay chị Dương thị Tân (vợ anh Hải) mà cũng đã lên tiếng “…với cách can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ thì hầu như họ cứ bật đèn xanh để cho chính phủ Việt Nam làm những việc tương tự trong tương lai. Con đường đấu tranh chắc còn gian nan nhiều lắm. Thay vì ủng hộ chúng tôi thì phải bằng những cách khác như giám sát, chế tài và làm những việc khác quyết liệt hơn chứ không phải là mang đi từng người, từng người một…”

Chị Tân kết với câu thật đáng để cho mọi người suy nghĩ “vấn đề chung thì thật sự cũng không mấy vui”, vậy đừng vội trách những ai lại muốn những người như anh Nguyễn văn Hải phải ở lại cùng phong trào đấu tranh… thực lòng mỗ tôi nghe tin anh đi mà tiếc (với Cù Vũ, Thanh Thủy, mỗ tôi hoàn toàn không có cái tiếc đó). Quả thật chúng ta vẫn thấy nơi người Mỹ có qua nhiều điều khó hiểu, miệng đòi nhà nước xã nghĩa tôn trọng tự do nhân quyền, mà lại ra tay cất giùm (vô hiệu hóa) những người đấu tranh thì đúng là khó hiểu!.

Hơn ai hết Mỹ thừa biết tại An Nam xã nghĩa những phiên tòa độc tài, xét xử những công dân yêu nước, bằng một bản án áp đặt, phi lý và nặng nề để răn đe, nói khác đi là lòng yêu nước bị bỏ tù, quyền tự do của con người bị chà đạp. Đó là cái vấn đề người Mỹ đáng ra phải cần đặt thẳng và giải quyết với nhà nước xã nghĩa, chứ không phải đem đi một Nguyễn Văn Hải, chụp hình biên giới Việt Nam để phổ biến cho mọi người dân được biết, đất nước đã không còn toàn vẹn nữa, hay một Điếu Cày viết bài chống Tầu cộng xâm lăng biển đảo.

Nay bọn xã nghĩa sợ Nguyễn Văn Hải ở lại Việt Nam, mà Mỹ cũng chấp nhận bốc đi, thì Mỹ rõ ràng là thứ cũng chẳng ra gì, mặc cả bán buôn với giá một Điếu Cày Nguyễn Văn Hải phải ra đi là Mỹ đã tiếp tay dập tắt ý chí những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Đọc cái tựa của Lão huynh Nguyễn Nhơn làm mỗ tôi, thay vì về tới nhà theo lời thầy thuốc là uống thuốc rồi đi ngủ, nhưng dẹp thuốc sang bên, gõ bài trước xong mới tới thuốc, tóm lại mỗ tôi đồng ý cùng Đực Làng Bưng Cầu, là buồn cho người lẫn việc đấu tranh, chẳng có chi đáng để vui ở đây cả, xin quí vị nhìn cho tận tường vấn đề.

Một quá khứ trước 1975, dân Việt là nạn nhân của những trò chính trị khốn nạn, nay những anh em đấu tranh cũng không thoát cái trò (bẩn) cũ lập lại, ba tay Mỹ, Tàu cộng, vịt cộng vẫn đeo ám mãi dân tộc mình. Tương lai dân mình khó khá, chuyện đấu tranh kiểu này sẽ ầu ơ thành chuyện đánh trâu thôi… Mỗ tôi uống thuốc để đi ngủ đây!.
 
Việt Nhân (HNPĐ)

Lời Bàn Ra Tán Vào của Đồ Ngu:

Xin phép Việt Nhân cho Đồ tôi bàn sảng chút chút:
Trại giam Suối Máu là trại thứ 2 ( Sau Long Giao) mà VC " gom" các Sĩ quan QLVNCH vào đấy trước khi chuyển ra Bắc. Đồ tôi nằm chung một nhà với anh ( Theo thứ tự từ ngoài vào, hàng bên trái: Doãn Thiên Niệm K 21 ( ĐDT/Thủy Xa/TQLC ), Tô Văn Cấp , Trần Văn Hợp K 19 ( TĐT/ Trâu Điên ) TQLC, Nhà thơ Tô Thùy Yên...Hàng ngày, từng anh em đi dạo, tán phét, nghe tin đồn... chung quanh phân trại, hoặc làm thủ công như bện giây gầu ( Đại tá Lâm, Đại tá Huấn , 81 BCD ). Đồ tôi thường đến nhà cuối kiếm Trần Như Xuyên. Xuyên thường chỉ về phía TT Lê Văn Thân ( TL/SD 1 ): " Một Tướng lãnh rất tư cách, suốt ngày không nói một câu. Chỉ ngồi để khoét NÕ ĐIẾU CẦY". Tò  mò xin hỏi, Ông Tướng chậm rãi: "thuốc Lào, các chú đã đọc sách Vân Đài loại ngữ của Lê Quý Đôn và Đồng Khánh dư địa chí ,gọi nó là tương tư thảo (cỏ nhớ thương). Nhưng muốn tận hưởng cái tinh túy và hương vị của nó PHẢI DÙNG ĐIẾU CẦY ( chứ điếu bát thì vất đi )...Mà Điếu Cầy quan trọng là cái Nõ ( làm bằng gỗ hay kim loại ) . Nõ sẽ phát ra khí thế...Mà, chuyện đời, thành công hay thất bại phải cần 2 chữ KHÍ, và THẾ ! "
Ông Điếu Cầy là một nhà tranh đấu mà HNPĐ xếp ông là Số 1 ( Ông Cù Huy Hà Vũ, hạng bét )
...Sáng sớm, nhà thơ Hồ Công Tâm chuyễn cho Đồ tôi hình mới nhất: Những người Quốc gia, những chính trị gia ( xôi thịt ) đang " xẻ thịt" Điếu Cầy ở Phi trường LA...
Ông Điếu Cầy là con Giao long, nhưng nay bị Mỹ và Cộng sản VN quẳng qua Mỹ để trở thành con lươn, con trạch..( chạch ) ! hay nói theo cách dẫn giải lòng vòng của Đồ tôi ở trên: Cái điếu cầy mà Mỹ, cùng CS ném qua đây...Mất mẹ nó Nõ rùi !
Hay có thể ví von xa một chút như thế này: Mỹ bỏ mặc VNCH cho VC giầy xéo. Rồi cho nạn nhân ( H.O ) qua Mỹ...Nhân đạo quá đi chớ !
Ô Hô, ai tai...Than ôi ! Điếu  Cầy ! Than ôi VNCH !

Còn đây là một clip tiếu tiếu, xin góp ý thêm ( hay, dở tùy người...đối diện ! )

Tình bằng có cái điếu cày
Anh em mình hút hết cái gói thuốc lào nghệ an 
cái gói thuốc lào nghệ an
1 chày anh nằm ra đất
1 chày em nằm ra ngất
Ơ cái loại này phê , ôi quên hết đường về

Sao đôi mắt anh nó mở không ra 
Đôi con mắt ố mới lim dim

Ngồi dậy xong rồi anh em mình ... hút tiếp đê

Phê lắm em ơi 
Em ơi hút nốt bi này em chở anh về 
Mai mình lại đi hút thuốc lào
Mai mình lại đi hút thuốc lào

Giờ này thì em cũng phê lắm rồi
Công an đầy cuối phố có chốt ngay ở đằng kia , 
có mấy anh sự đằng kia
giờ này mà lên thùng thì chết
giờ này mà lên thùng thì chết
ơ không đc đâu ! anh đừng bắt em mà

em ngoan lắm em không phải là tội phạm đâu
xin anh đấy cho em về với mẹ em đi

thằng này trông mặt phê lòi
bắt nó ngay
bắt nó ra đây 
em ơi đừng có trình bày tội mày nặng lắm em à
không tiền thì chú mày lên thùng
không tiền thì xác định lên phường

<br>

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm