Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

ĐỌC BÁO VẸM - Việt Nhân

( HNPĐ ) Còn công của mỗ tôi bày mưu, chỉ xin nhà nước cắt mạng đã nghe mỗ tôi thì xin nghe cho trót, là hãy tha cho đám ngư dân nghèo, đừng đẩy họ ra đưa đầu cho Tàu khựa nó phang, tội nghiệp cho họ lắm!.

(HNPĐ) Với cái tựa câu chuyện hôm nay mỗ tôi xin lỗi đã chôm của người khác, vì không tìm đươc cái tựa nào hay hơn, vả lại nó đúng vì đây chỉ là những gì đọc được trên báo! Báo mấy hôm nay đăng, Nhật sẽ cung cấp cho Việt Nam các biện pháp tăng cường an ninh trong khuôn khổ gói viện trợ không hoàn lại. Biện pháp đây là ý nói đến 6 chiếc tàu từ 600 đến 800 tấn đã qua sử dụng bao gồm 2 tàu kiểm ngư của Cơ quan Ngư nghiệp Nhật Bản và 4 tàu đánh cá thương mại được Nhật viện trợ cho không.

Tại cuộc họp báo chung giữa hai ngoại trưởng, phía Nhật tuyên bố hy vọng 6 tàu tuần tra này sẽ giúp đẩy mạnh khả năng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam… Sao lại có tàu đánh cá thương mại ở đây?. Cái thắc mắc đến với mỗ tôi như thế cũng bởi cái suy nghĩ méo mó là để thực thi pháp luật thì phải là tàu coastguard mới đúng điệu, còn tàu đánh cá thì trông nó làm sao ấy, dù có cho sơn lên mấy chữ kiểm ngư chấp pháp to đùng hai bên hông. Nó chạy trên biển chắc trông không khác mấy, cảnh vịt cộng vào thành phố hôm tết Mậu Thân, chúng bận tà lỏn, chân đất, không áo, không nón, tay xách AK, B40.

Đấy là phần mỗ tôi, chứ trên mạng thì lại có cái nhìn khác, bà con gây ồn chỉ vì nó cũ, lạ thật đồ còn mới thì đã bán chứ ai lại cho không, vả lại cũ còn tốt thì cứ xài sao lại chảnh?. Trách người dân xã nghĩa bây giờ khó tánh mà chi, cứ là con tầu nổi trên mặt nước là tốt, còn dùng nó vào việc gì thì xin cứ vô tư, kể cả việc xà mâu vì túng tiền mà đem nó đi bán sắt vụn… Nhớ lại hai chục năm trước, ngày mỗ tôi còn trong xứ, có những con đường chuyên bán quần áo xi đa, hay những con phố bán đồ lạc-xon thiên hạ mua ì xèo. Lúc đó một cái máy may cũ của Nhật, là hàng hiếm quí giá có đến ba chỉ vàng, nay chắc đã đến lúc ăn sang mặc đẹp mà chê đồ cũ, hay nhà nước ta đã xây xong thiên đàng xã nghĩa?.

Một anh dư lợn viên (chắc là chệt cộng) nào đó, đưa cái còm nói Nhật giàu mà cho đồ cũ là coi rẻ anh An Nam cộng, nhân đó anh chê nhà nước xã nghĩa không còn có lòng tự trọng, rồi khoe luôn Tàu khựa viện trợ cho Cao Mên toàn đồ mới toanh. Công tâm mà nói, nếu có phải mua đồ xây-cần-hen, đồ dùng cũ Japan vẫn bảo đảm “chất lượng” hơn vạn lần hàng mới của China (chơi với Nhật ngon gấp vạn lần chơi với Tầu), nay chính người Nhật biếu hàng chính gốc của họ  (dù cũ) thì còn gì quí bằng.

Đọc mà tức cười cho phe sĩ diện, đây có phải lối chảnh sót lại của một thời tự xưng ngàn lần anh hùng, hay lại vẫn là tật ăn mày đòi xôi gấc, nhưng trong các lời còm, một còm sĩ nói rất đúng, đồ cũ thì có gì phải nhiều lời, cũng chỉ để hai thầy trò 4 tốt chúng nó đem ra chơi trò húc nhau mà thôi. Tóm lại tất cả lời còm đóng góp cho bài báo chỉ quay quanh hàng cũ Japan, hàng mới (dỏm) China, mà hổng ai chú ý đến lời của ngoại trưởng Nhật hy vọng rằng 6 tàu tuần tra này sẽ giúp quân đội gian hùng An Nam cộng đẩy mạnh khả năng thực thi pháp luật trên biển, còn dân còm thì quên mất rằng chuyện hai tháng qua kiểm ngư An Nam chỉ cần có được thêm tàu sắt.

Tạm gác chuyện đó sang một bên, báo lại đăng tin do truyền thông nhà nước xã nghĩa cũng ngày 01/08/2014 cho hay theo nghị định 76 có hiệu lực bắt đầu từ giữa tháng 9, lực lượng kiểm ngư và tất cả tàu của họ sẽ có các võ khí quân dụng như súng ngắn, súng tiểu liên, trung liên, và đại liên. Ái chà thế này là thế nào, bên bạn có chịu như thế không, hay lại chu chéo méo giật rằng nhà nước ta có hành động dùng vũ khí đe dọa đến tính mạng ngư dân Tung Của?, đảng và nhà nước phải nghiên cứu cẩn thận, dân nước bạn từ hôm có cái vụ dàn khoan đã lo lắng (ăn ngủ không yên), hoang mang rằng ta sẽ đánh họ (bí thư Hà Giang nói).

Nay thủ tướng An Nam xã nghĩa lại phát súng cho đám kiểm ngư, mỗ tôi sợ rằng rồi đây dân Tầu chết đói vì không cá ăn (chúng sợ mà không dám ra biển Đông), dư luận thế giới lại cho rằng nhà nước cắt mạng có tư tưởng sôvanh (nước nhỏ). Hay cũng vì thế mà nền hòa bình thế giới không còn, thế chiến thứ ba bùng nổ, các ông tướng (chèo) quân đội ta vốn là hiếu chiến. và lại nghe nói phe chủ trương đánh (cuội), là thủ tướng y tá cùng phó Bình Minh đang hăng tiết lắm. Báo cũng lại đăng trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân Khu 7, đã tuyên bố hôm 01-08-2014, Hà Nội sẽ dùng tàu ngầm, máy bay và các loại vũ khí hiện đại để bảo vệ biển đảo.

Ông tướng này cho biết nhờ kinh tế phát triển mà Việt Nam gần đây đã mua được tàu ngầm, máy bay và những phương tiện hiện đại khác (!?), khi ông tướng này phát biểu, không biết có được thủ tướng xà mâu đưa giấy đọc cho không, chứ theo ý kiến các chuyên gia nhận định kinh tế, thì kinh tế An Nam chạm đáy từ khuya rồi, có đâu mà gọi là phát triển. Nhưng không sao cứ có tiền đi mua máy bay tàu ngầm là tốt rồi. Ông nói thêm rằng “nếu trong tay mình không có những vũ khí hiện đại này, khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào như vừa qua, thì mình chỉ có việc đầu hàng thôi…” À thì ra vậy, ông nói thế tức vừa rồi chúng ta thắng đấy, (tự) sướng rên!.

Điện Biên Phủ thắng đế quốc Pháp, cố vấn Tầu tranh công, Điện Biên trên không bắn rơi máy bay B52 hay F4 của Mỹ, cố vấn Nga dành phần, nay Điện Biên ngoài biển ta đã thắng vang dội thằng nước “Lạ”, nó kéo giàn khoan chạy tóe khói. Lần thắng này ta ăn trọn không phải chia phần cùng ai (cho ông trời một tí, vì ông làm ra bão Rammasun), cứ cái đà chiến thắng dồn dập như thế này, thì theo lời đồng chí Lê Duẩn trên thế giới có ba nước lớn Mỹ-Tầu-Pháp, ta thắng tất chỉ thua có ông Nga thôi (biết đâu cũng sẽ có lúc ông Nga thua ta mà chạy đứt quai dép lốp).

Những chiến thắng rền như thế thì cần gì ta phải liên minh với ai cho “rách việc”, và theo chủ trương hòa bình là quí của tổng bí đảng, chủ tịt nước, bộ trưởng cuốc phòng, thì ta tuy “đã được trang bị tàu ngầm, tàu pháo, tàu tên lửa, tên lửa đất đối hải hiện đại…” nhưng để đấy coi chơi thôi không phải dùng để gây chiến với ai (mà vẫn thắng). Đấy là cái tài của đảng nhà nước ta đâu phải dễ ai có, đọc qua mấy tin đó bỗng mỗ tôi ngứa mồm mà xin góp ý cùng đại tướng Phành Quang Thung về lối đánh trên biển (qua nghiên cứu thực tế trên biển trong hơn hai tháng qua).

Thuở mỗ tôi còn bé, ở các khu giải trí Kim Chung, Đại Thế Giới, và ngay ngày hôm nay tại các hội chợ vẫn còn trò chơi lái ô tô điện, những chiếc ô tô chung quanh bọc lớp cao su dầy, cho tha hồ mà va chạm, thậm chí húc nhau cũng chẳng sao. Từ trò chơi này mỗ tôi có ý kiến, tha tù Phạm Thanh Bình (vinashin), Dương Chí Dũng (vinalines), xong giao cho hai tay này 16.000 tỷ đồng tiền Hồ, mà Cu Hát hôm đầu tháng 06 đã duyệt thuận cho đám cảnh sát biển, kiểm ngư, lấy tiền đó mà đi mua được khối con tàu ma, con tàu đói, công tác này không ai làm tốt hơn chúng.

Tầu mua được đem về ta lấy lốp xe cũ bọc kín từ đầu tới đít, thế là ra khơi được rồi, mặc sức mà húc, vừa vui, vừa lừa thằng dân là quân ta anh dũng chiến đấu bảo vệ biển đảo (bảo vệ luôn cái tình 4 tốt 16 vàng). Còn vũ khí tốt nhất không gì bằng ta bắt chước thời cổ La Mã đó là dùng súng bắn đá. Đừng tốn tiền súng đạn mà chi, mua Sukhoi Kilo mà làm gì, chưa nói sắp nhỏ tuy biết chỉ là kịch cọt nhưng rủi có đứa táy máy cò súng mà làm vỡ đại cục - Còn công của mỗ tôi bày mưu, chỉ xin nhà nước cắt mạng đã nghe mỗ tôi thì xin nghe cho trót, là hãy tha cho đám ngư dân nghèo, đừng đẩy họ ra đưa đầu cho Tàu khựa nó phang, tội nghiệp cho họ lắm!.

Việt Nhân (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

ĐỌC BÁO VẸM - Việt Nhân

( HNPĐ ) Còn công của mỗ tôi bày mưu, chỉ xin nhà nước cắt mạng đã nghe mỗ tôi thì xin nghe cho trót, là hãy tha cho đám ngư dân nghèo, đừng đẩy họ ra đưa đầu cho Tàu khựa nó phang, tội nghiệp cho họ lắm!.

(HNPĐ) Với cái tựa câu chuyện hôm nay mỗ tôi xin lỗi đã chôm của người khác, vì không tìm đươc cái tựa nào hay hơn, vả lại nó đúng vì đây chỉ là những gì đọc được trên báo! Báo mấy hôm nay đăng, Nhật sẽ cung cấp cho Việt Nam các biện pháp tăng cường an ninh trong khuôn khổ gói viện trợ không hoàn lại. Biện pháp đây là ý nói đến 6 chiếc tàu từ 600 đến 800 tấn đã qua sử dụng bao gồm 2 tàu kiểm ngư của Cơ quan Ngư nghiệp Nhật Bản và 4 tàu đánh cá thương mại được Nhật viện trợ cho không.

Tại cuộc họp báo chung giữa hai ngoại trưởng, phía Nhật tuyên bố hy vọng 6 tàu tuần tra này sẽ giúp đẩy mạnh khả năng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam… Sao lại có tàu đánh cá thương mại ở đây?. Cái thắc mắc đến với mỗ tôi như thế cũng bởi cái suy nghĩ méo mó là để thực thi pháp luật thì phải là tàu coastguard mới đúng điệu, còn tàu đánh cá thì trông nó làm sao ấy, dù có cho sơn lên mấy chữ kiểm ngư chấp pháp to đùng hai bên hông. Nó chạy trên biển chắc trông không khác mấy, cảnh vịt cộng vào thành phố hôm tết Mậu Thân, chúng bận tà lỏn, chân đất, không áo, không nón, tay xách AK, B40.

Đấy là phần mỗ tôi, chứ trên mạng thì lại có cái nhìn khác, bà con gây ồn chỉ vì nó cũ, lạ thật đồ còn mới thì đã bán chứ ai lại cho không, vả lại cũ còn tốt thì cứ xài sao lại chảnh?. Trách người dân xã nghĩa bây giờ khó tánh mà chi, cứ là con tầu nổi trên mặt nước là tốt, còn dùng nó vào việc gì thì xin cứ vô tư, kể cả việc xà mâu vì túng tiền mà đem nó đi bán sắt vụn… Nhớ lại hai chục năm trước, ngày mỗ tôi còn trong xứ, có những con đường chuyên bán quần áo xi đa, hay những con phố bán đồ lạc-xon thiên hạ mua ì xèo. Lúc đó một cái máy may cũ của Nhật, là hàng hiếm quí giá có đến ba chỉ vàng, nay chắc đã đến lúc ăn sang mặc đẹp mà chê đồ cũ, hay nhà nước ta đã xây xong thiên đàng xã nghĩa?.

Một anh dư lợn viên (chắc là chệt cộng) nào đó, đưa cái còm nói Nhật giàu mà cho đồ cũ là coi rẻ anh An Nam cộng, nhân đó anh chê nhà nước xã nghĩa không còn có lòng tự trọng, rồi khoe luôn Tàu khựa viện trợ cho Cao Mên toàn đồ mới toanh. Công tâm mà nói, nếu có phải mua đồ xây-cần-hen, đồ dùng cũ Japan vẫn bảo đảm “chất lượng” hơn vạn lần hàng mới của China (chơi với Nhật ngon gấp vạn lần chơi với Tầu), nay chính người Nhật biếu hàng chính gốc của họ  (dù cũ) thì còn gì quí bằng.

Đọc mà tức cười cho phe sĩ diện, đây có phải lối chảnh sót lại của một thời tự xưng ngàn lần anh hùng, hay lại vẫn là tật ăn mày đòi xôi gấc, nhưng trong các lời còm, một còm sĩ nói rất đúng, đồ cũ thì có gì phải nhiều lời, cũng chỉ để hai thầy trò 4 tốt chúng nó đem ra chơi trò húc nhau mà thôi. Tóm lại tất cả lời còm đóng góp cho bài báo chỉ quay quanh hàng cũ Japan, hàng mới (dỏm) China, mà hổng ai chú ý đến lời của ngoại trưởng Nhật hy vọng rằng 6 tàu tuần tra này sẽ giúp quân đội gian hùng An Nam cộng đẩy mạnh khả năng thực thi pháp luật trên biển, còn dân còm thì quên mất rằng chuyện hai tháng qua kiểm ngư An Nam chỉ cần có được thêm tàu sắt.

Tạm gác chuyện đó sang một bên, báo lại đăng tin do truyền thông nhà nước xã nghĩa cũng ngày 01/08/2014 cho hay theo nghị định 76 có hiệu lực bắt đầu từ giữa tháng 9, lực lượng kiểm ngư và tất cả tàu của họ sẽ có các võ khí quân dụng như súng ngắn, súng tiểu liên, trung liên, và đại liên. Ái chà thế này là thế nào, bên bạn có chịu như thế không, hay lại chu chéo méo giật rằng nhà nước ta có hành động dùng vũ khí đe dọa đến tính mạng ngư dân Tung Của?, đảng và nhà nước phải nghiên cứu cẩn thận, dân nước bạn từ hôm có cái vụ dàn khoan đã lo lắng (ăn ngủ không yên), hoang mang rằng ta sẽ đánh họ (bí thư Hà Giang nói).

Nay thủ tướng An Nam xã nghĩa lại phát súng cho đám kiểm ngư, mỗ tôi sợ rằng rồi đây dân Tầu chết đói vì không cá ăn (chúng sợ mà không dám ra biển Đông), dư luận thế giới lại cho rằng nhà nước cắt mạng có tư tưởng sôvanh (nước nhỏ). Hay cũng vì thế mà nền hòa bình thế giới không còn, thế chiến thứ ba bùng nổ, các ông tướng (chèo) quân đội ta vốn là hiếu chiến. và lại nghe nói phe chủ trương đánh (cuội), là thủ tướng y tá cùng phó Bình Minh đang hăng tiết lắm. Báo cũng lại đăng trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân Khu 7, đã tuyên bố hôm 01-08-2014, Hà Nội sẽ dùng tàu ngầm, máy bay và các loại vũ khí hiện đại để bảo vệ biển đảo.

Ông tướng này cho biết nhờ kinh tế phát triển mà Việt Nam gần đây đã mua được tàu ngầm, máy bay và những phương tiện hiện đại khác (!?), khi ông tướng này phát biểu, không biết có được thủ tướng xà mâu đưa giấy đọc cho không, chứ theo ý kiến các chuyên gia nhận định kinh tế, thì kinh tế An Nam chạm đáy từ khuya rồi, có đâu mà gọi là phát triển. Nhưng không sao cứ có tiền đi mua máy bay tàu ngầm là tốt rồi. Ông nói thêm rằng “nếu trong tay mình không có những vũ khí hiện đại này, khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào như vừa qua, thì mình chỉ có việc đầu hàng thôi…” À thì ra vậy, ông nói thế tức vừa rồi chúng ta thắng đấy, (tự) sướng rên!.

Điện Biên Phủ thắng đế quốc Pháp, cố vấn Tầu tranh công, Điện Biên trên không bắn rơi máy bay B52 hay F4 của Mỹ, cố vấn Nga dành phần, nay Điện Biên ngoài biển ta đã thắng vang dội thằng nước “Lạ”, nó kéo giàn khoan chạy tóe khói. Lần thắng này ta ăn trọn không phải chia phần cùng ai (cho ông trời một tí, vì ông làm ra bão Rammasun), cứ cái đà chiến thắng dồn dập như thế này, thì theo lời đồng chí Lê Duẩn trên thế giới có ba nước lớn Mỹ-Tầu-Pháp, ta thắng tất chỉ thua có ông Nga thôi (biết đâu cũng sẽ có lúc ông Nga thua ta mà chạy đứt quai dép lốp).

Những chiến thắng rền như thế thì cần gì ta phải liên minh với ai cho “rách việc”, và theo chủ trương hòa bình là quí của tổng bí đảng, chủ tịt nước, bộ trưởng cuốc phòng, thì ta tuy “đã được trang bị tàu ngầm, tàu pháo, tàu tên lửa, tên lửa đất đối hải hiện đại…” nhưng để đấy coi chơi thôi không phải dùng để gây chiến với ai (mà vẫn thắng). Đấy là cái tài của đảng nhà nước ta đâu phải dễ ai có, đọc qua mấy tin đó bỗng mỗ tôi ngứa mồm mà xin góp ý cùng đại tướng Phành Quang Thung về lối đánh trên biển (qua nghiên cứu thực tế trên biển trong hơn hai tháng qua).

Thuở mỗ tôi còn bé, ở các khu giải trí Kim Chung, Đại Thế Giới, và ngay ngày hôm nay tại các hội chợ vẫn còn trò chơi lái ô tô điện, những chiếc ô tô chung quanh bọc lớp cao su dầy, cho tha hồ mà va chạm, thậm chí húc nhau cũng chẳng sao. Từ trò chơi này mỗ tôi có ý kiến, tha tù Phạm Thanh Bình (vinashin), Dương Chí Dũng (vinalines), xong giao cho hai tay này 16.000 tỷ đồng tiền Hồ, mà Cu Hát hôm đầu tháng 06 đã duyệt thuận cho đám cảnh sát biển, kiểm ngư, lấy tiền đó mà đi mua được khối con tàu ma, con tàu đói, công tác này không ai làm tốt hơn chúng.

Tầu mua được đem về ta lấy lốp xe cũ bọc kín từ đầu tới đít, thế là ra khơi được rồi, mặc sức mà húc, vừa vui, vừa lừa thằng dân là quân ta anh dũng chiến đấu bảo vệ biển đảo (bảo vệ luôn cái tình 4 tốt 16 vàng). Còn vũ khí tốt nhất không gì bằng ta bắt chước thời cổ La Mã đó là dùng súng bắn đá. Đừng tốn tiền súng đạn mà chi, mua Sukhoi Kilo mà làm gì, chưa nói sắp nhỏ tuy biết chỉ là kịch cọt nhưng rủi có đứa táy máy cò súng mà làm vỡ đại cục - Còn công của mỗ tôi bày mưu, chỉ xin nhà nước cắt mạng đã nghe mỗ tôi thì xin nghe cho trót, là hãy tha cho đám ngư dân nghèo, đừng đẩy họ ra đưa đầu cho Tàu khựa nó phang, tội nghiệp cho họ lắm!.

Việt Nhân (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm