Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

ĐỪNG ĐỂ BỊ BỊP NỮA! - Việt Nhân

(HNPĐ) Chuyện cũng chưa lâu lắm, đâu giữa tháng 12 năm rồi 2012, thủ Xà Mâu trong buổi gặp gỡ với đám thanh niên đỏ trong nước, đã lên mặt và lên lớp chúng như sau

(HNPĐ) Chuyện cũng chưa lâu lắm, đâu giữa tháng 12 năm rồi 2012, thủ Xà Mâu trong buổi gặp gỡ với đám thanh niên đỏ trong nước, đã lên mặt và lên lớp chúng như sau “Thanh niên phải có lòng tự hào dân tộc cao độ”. Và rồi trong say sưa hắn quên béng bản chất con người hắn mà đía cái miệng “Yêu cầu quan trọng nhất là các bạn phải có hoài bão lớn, có ý chí và bản lĩnh với lòng yêu nước và tự hào dân tộc cao độ, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước”. Chuyện đời quân ăn cướp nói nhân nghĩa, gái đĩ ăn sương nói chuyện chính chuyên, vẫn không phải là không từng có, nhưng đây cho thấy thiên hạ không ưa mà chửi ngập sân nhà thờ họ hắn, chỉ với một bản tin vắn đăng lại trên một trang mạng, mỗ tôi đếm có hơn trăm viên đá ném ra.

Một thủ tướng mà ban lời huấn thị trước lớp trẻ phải sống chết vì đất nước, là chuyện thiên hạ ai cũng hoan nghênh vì cái tính đúng đắn của nó, lòng yêu nước của giới trẻ, tinh thần ái quốc của dân ta, vẫn là niềm tự hào truyền thống quí báu của giòng giống Việt. Nhưng ở đây hắn là tên bợm ba hoa chuyện lý tưởng để có được những con thiêu thân lao vào chết cho chế độ của chúng, nên đá xanh đá đỏ, đá nhỏ đá to có đủ cả, nói chung thiên hạ ném đá hắn, chửi hắn không còn biết ngượng là gì, là loại đứt giây thần kinh mắc cỡ, có ông chữ nghĩa nho chùm thì gọi đó là hạng bất cố liêm sỉ, dân internet thì nói bó tay chấm com với hắn. Nhưng khoái nhất câu này, theo ý mỗ tôi nó là câu hay nhất: “Mịa, thằng này đíu đánh răng, đíu xúc miệng, đíu cả rửa mặt soi gương... mịa, thối quá!”

 

 

Và rồi hôm qua người ta đọc được trên VietnamNet, cũng chuyện miệng lưỡi vẹm, cũng từ miệng Xà Mâu, trong buổi sơ kết dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ gọi là ưu tú, có trình độ ĐH tăng cường về làm phó chủ tịch xã thuộc 63 huyện nghèo tại Hà Nội 26/06. Trước 580 đối tượng trẻ tuổi đời 23-32, thủ Xà Mâu khi đề cập đến chuyện mong các trí thức trẻ làm phó nơi các xã nghèo phấn đấu trở thành đảng viên, hắn nói "Vào Đảng không phải để lên chức mà để thực hiện lý tưởng cao đẹp, xây dựng đất nước". Xạo! Vào đảng không phải để lên chức, trước mắt vào đảng là để có môn bài, tức cái thẻ đảng, đặng đi ăn cướp hợp pháp, những thằng giàu khủng hôm nay đều là những đứa có thẻ đảng.

Đọc hết bản tin không chửi thề không được! Mẹ nó đất nước này không khá được cũng bởi mồm mép bọn vẹm lưu manh này, và bao giờ những con cừu non vẫn là vật hy sinh cho chúng sống bền sống dai. Nhớ chuyện xưa, cuối thập niên 60 là những năm phong trào phản chiến rộ lên trên đất Mỹ, không thể chối bỏ là cánh tay vươn dài, lẫn mồm mép vẹm đã thành công đưa phong trào này lên cao trong lớp trẻ thanh niên Mỹ đang sống lối hippy, thậm chí có cả những chiến binh đã từ VN về cũng đã lọt bẫy. Điển hình ngoại trưởng John Kerry hôm nay là một trường hợp lúc đó, tuổi trẻ vốn lý tưởng, đầy nhiệt huyết, luôn mang hoài bảo lớn, luôn muốn dấn thân cho nhân quần xã hội, dân tộc đất nước, nhưng với cộng sản bịp bợm, những cái đó đã bị chúng khai thác trục lợi.

Ở nước ngoài là thế, nhưng ngược lại chúng không làm ăn khá được trong nước, chính khoảng thời gian đó, chương trình Chiêu hồi của chính quyền VNCH lại được cán binh cộng sản đáp ứng nồng nhiệt. Chuyện những trí thức nai tơ một thời như Dương Quỳnh Hoa, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Trần Bữu Kiếm, Phùng Văn Cung... chỉ còn là chuyện cổ tích, trong khi đó phỉnh lừa lớp trẻ có học, như sinh viên học sinh nhảy núi vô bưng theo chúng cũng không được là bao. Chính vì VC miền nam đã không tự ứng được trong tình hình đó, miền bắc đã ồ ạt đưa quân CSBV xâm nhập theo đường mòn Trường Sơn vào nam cứu nguy, chiến đấu dưới danh lực lượng chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam VN, thành lập tháng 06/1969.

Như vậy có thể nói trong bối cảnh lúc đó, sau thất bại tổng công kích Tết 1968, quân CSBV dần phải trám chổ các đơn vị nằm vùng VC đang tự rã, do nhân lực cạn, vũ khí đạn dược thiếu, mọi xâm nhập tiếp tế đều bị phá vỡ. Chuyện cậu du sinh Nguyễn Thái Bình, xảy ra lúc phong trào phản chiến được cộng sản xem là mũi nhọn cần thiết, để cứu nguy tình hình - Trong trường những năm ngồi ghế trung học, với bản tánh nhút nhát và là một cậu bé nhỏ con mà bạn bè trêu chọc gọi là Bình “con gái”. Đến khi được học bổng đi Mỹ, chả hiểu miệng lưỡi vẹm ở hải ngoại lúc ấy thế nào, đã dụ một cậu bé chỉ mỗi thú mê xem đá banh, và cũng chỉ vì để được xem đá banh mà cậu xin nhập hội những đứa trẻ nhặt bóng của tổng hội TCVN.

Một cậu trai mỗi khi bị bạn đồng lớp chọc thì mặt đỏ như gấc chín, ăn nói thì ỏn ẻn cứ như là gay, thì làm sao có chuyện làm chính trị chống chiến tranh, ngay cả gia đình cha mẹ anh em cũng phải ngẫn ngơ. Ta vào Google xem Wikipedia nói về NTB – Trong nước “Bình cần cù học tập, có tham gia một ít hoạt động xã hội, nhưng chưa bao giờ tham gia biểu tình phản chiến”, nhưng “Trong thời gian học tập tại Mỹ, anh đã tham gia vào các cuộc biểu tình phản chiến. Ngày 10 tháng 2 năm 1972, Bình cùng 9 sinh viên Việt kiều khác đã đột nhập và chiếm tòa lãnh sự VNCH tại New York, yêu cầu đòi trả tự do cho 200.000 tù nhân chính trị tại Việt Nam, tổng thống VNCH phải từ chức, và giải thể chế độ, và Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam vô điều kiện”.

Hai trăm ngàn tù chính trị đây chắc chắn là nói đến những VC bị bắt, có nhiều người nay còn sống biết rõ NTB, khi nghe chuyện đã có chung kết luận, NTB đã bị giật dây và là nạn nhân của miệng lưỡi Vẹm. Bọn vẹm từ trước tới nay, chúng là những thứ như Xà Mâu, là dân đá cá lăn dưa, thì những thứ hiền và chỉ biết có học như Nguyễn Thái Bình bị chúng cho vào tròng đâu khó, còn 9 tên nói là sinh viên Việt kiều chung vụ, cho tới nay không một tin tức gì đề cập đến, vậy chúng là ai? Cái chết của Bình, có người cho là đến khi biết bị mắc mưu thằng bợm, Bình tự vẫy vùng tự tìm cách thoát, không một giúp đỡ của chính những kẻ trước đây tổ chức móc nối, và bị bắn chết dễ dàng tại ngay phi trường Tân Sơn Nhất.

Nhưng những kẻ biết rành cộng sản, cho rằng trò chuyên nghiệp của vẹm là xúi trẻ ăn cứt gà, cứ hù dọa mọi người rằng mình có mang bom là có thể khống chế cướp máy bay(?!), chuyện để Bình bị bắn chết, như cái vỏ chanh được vắt kiệt đến giọt cuối, hầu khai thác mặt chính trị của cái chết này. Chín tên tòng phạm biến mất không một sủi tăm! Bảo đảm chỉ cần tìm ra một tên thôi, thì người ta có được sự thật vụ Nguyễn Thái Bình, nó sẽ mở mắt cho những con cừu non ngờ nghệch trước trước miệng lưỡi vẹm. Hôm nay cũng sắp tới ngày 02/07, vụ không tặc NTB bị giết chết ngay sân bay Tân Sơn Nhất được 41 năm, trong khoảng thời gian đó bàn tay quỉ đỏ đã nhúng biết bao nhiêu máu người vô tội trẻ như NTB.

Không còn chần chờ được nữa các bạn trẻ! Hãy đứng lên, sáng suốt và tỉnh táo trước miệng lưỡi của vẹm, chúng đã và đang phỉnh lừa các bạn, để chúng sống trên xương máu của các bạn đấy – Không tin ư! Nếu còn nghi nghờ, thì xin qua những gì Xà Mâu nói cùng các bạn, mà đem ra đọ với bản thân cùng gia đình con cái hắn, các bạn sẽ có ngay câu trả lời thôi, các bạn cùng trang lứa con cái hắn, nhưng so với chúng các bạn ra sao, các bạn là những người trẻ trí thức sao lại để cho lũ bợm phỉnh lừa?

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

ĐỪNG ĐỂ BỊ BỊP NỮA! - Việt Nhân

(HNPĐ) Chuyện cũng chưa lâu lắm, đâu giữa tháng 12 năm rồi 2012, thủ Xà Mâu trong buổi gặp gỡ với đám thanh niên đỏ trong nước, đã lên mặt và lên lớp chúng như sau

(HNPĐ) Chuyện cũng chưa lâu lắm, đâu giữa tháng 12 năm rồi 2012, thủ Xà Mâu trong buổi gặp gỡ với đám thanh niên đỏ trong nước, đã lên mặt và lên lớp chúng như sau “Thanh niên phải có lòng tự hào dân tộc cao độ”. Và rồi trong say sưa hắn quên béng bản chất con người hắn mà đía cái miệng “Yêu cầu quan trọng nhất là các bạn phải có hoài bão lớn, có ý chí và bản lĩnh với lòng yêu nước và tự hào dân tộc cao độ, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước”. Chuyện đời quân ăn cướp nói nhân nghĩa, gái đĩ ăn sương nói chuyện chính chuyên, vẫn không phải là không từng có, nhưng đây cho thấy thiên hạ không ưa mà chửi ngập sân nhà thờ họ hắn, chỉ với một bản tin vắn đăng lại trên một trang mạng, mỗ tôi đếm có hơn trăm viên đá ném ra.

Một thủ tướng mà ban lời huấn thị trước lớp trẻ phải sống chết vì đất nước, là chuyện thiên hạ ai cũng hoan nghênh vì cái tính đúng đắn của nó, lòng yêu nước của giới trẻ, tinh thần ái quốc của dân ta, vẫn là niềm tự hào truyền thống quí báu của giòng giống Việt. Nhưng ở đây hắn là tên bợm ba hoa chuyện lý tưởng để có được những con thiêu thân lao vào chết cho chế độ của chúng, nên đá xanh đá đỏ, đá nhỏ đá to có đủ cả, nói chung thiên hạ ném đá hắn, chửi hắn không còn biết ngượng là gì, là loại đứt giây thần kinh mắc cỡ, có ông chữ nghĩa nho chùm thì gọi đó là hạng bất cố liêm sỉ, dân internet thì nói bó tay chấm com với hắn. Nhưng khoái nhất câu này, theo ý mỗ tôi nó là câu hay nhất: “Mịa, thằng này đíu đánh răng, đíu xúc miệng, đíu cả rửa mặt soi gương... mịa, thối quá!”

 

 

Và rồi hôm qua người ta đọc được trên VietnamNet, cũng chuyện miệng lưỡi vẹm, cũng từ miệng Xà Mâu, trong buổi sơ kết dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ gọi là ưu tú, có trình độ ĐH tăng cường về làm phó chủ tịch xã thuộc 63 huyện nghèo tại Hà Nội 26/06. Trước 580 đối tượng trẻ tuổi đời 23-32, thủ Xà Mâu khi đề cập đến chuyện mong các trí thức trẻ làm phó nơi các xã nghèo phấn đấu trở thành đảng viên, hắn nói "Vào Đảng không phải để lên chức mà để thực hiện lý tưởng cao đẹp, xây dựng đất nước". Xạo! Vào đảng không phải để lên chức, trước mắt vào đảng là để có môn bài, tức cái thẻ đảng, đặng đi ăn cướp hợp pháp, những thằng giàu khủng hôm nay đều là những đứa có thẻ đảng.

Đọc hết bản tin không chửi thề không được! Mẹ nó đất nước này không khá được cũng bởi mồm mép bọn vẹm lưu manh này, và bao giờ những con cừu non vẫn là vật hy sinh cho chúng sống bền sống dai. Nhớ chuyện xưa, cuối thập niên 60 là những năm phong trào phản chiến rộ lên trên đất Mỹ, không thể chối bỏ là cánh tay vươn dài, lẫn mồm mép vẹm đã thành công đưa phong trào này lên cao trong lớp trẻ thanh niên Mỹ đang sống lối hippy, thậm chí có cả những chiến binh đã từ VN về cũng đã lọt bẫy. Điển hình ngoại trưởng John Kerry hôm nay là một trường hợp lúc đó, tuổi trẻ vốn lý tưởng, đầy nhiệt huyết, luôn mang hoài bảo lớn, luôn muốn dấn thân cho nhân quần xã hội, dân tộc đất nước, nhưng với cộng sản bịp bợm, những cái đó đã bị chúng khai thác trục lợi.

Ở nước ngoài là thế, nhưng ngược lại chúng không làm ăn khá được trong nước, chính khoảng thời gian đó, chương trình Chiêu hồi của chính quyền VNCH lại được cán binh cộng sản đáp ứng nồng nhiệt. Chuyện những trí thức nai tơ một thời như Dương Quỳnh Hoa, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Trần Bữu Kiếm, Phùng Văn Cung... chỉ còn là chuyện cổ tích, trong khi đó phỉnh lừa lớp trẻ có học, như sinh viên học sinh nhảy núi vô bưng theo chúng cũng không được là bao. Chính vì VC miền nam đã không tự ứng được trong tình hình đó, miền bắc đã ồ ạt đưa quân CSBV xâm nhập theo đường mòn Trường Sơn vào nam cứu nguy, chiến đấu dưới danh lực lượng chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam VN, thành lập tháng 06/1969.

Như vậy có thể nói trong bối cảnh lúc đó, sau thất bại tổng công kích Tết 1968, quân CSBV dần phải trám chổ các đơn vị nằm vùng VC đang tự rã, do nhân lực cạn, vũ khí đạn dược thiếu, mọi xâm nhập tiếp tế đều bị phá vỡ. Chuyện cậu du sinh Nguyễn Thái Bình, xảy ra lúc phong trào phản chiến được cộng sản xem là mũi nhọn cần thiết, để cứu nguy tình hình - Trong trường những năm ngồi ghế trung học, với bản tánh nhút nhát và là một cậu bé nhỏ con mà bạn bè trêu chọc gọi là Bình “con gái”. Đến khi được học bổng đi Mỹ, chả hiểu miệng lưỡi vẹm ở hải ngoại lúc ấy thế nào, đã dụ một cậu bé chỉ mỗi thú mê xem đá banh, và cũng chỉ vì để được xem đá banh mà cậu xin nhập hội những đứa trẻ nhặt bóng của tổng hội TCVN.

Một cậu trai mỗi khi bị bạn đồng lớp chọc thì mặt đỏ như gấc chín, ăn nói thì ỏn ẻn cứ như là gay, thì làm sao có chuyện làm chính trị chống chiến tranh, ngay cả gia đình cha mẹ anh em cũng phải ngẫn ngơ. Ta vào Google xem Wikipedia nói về NTB – Trong nước “Bình cần cù học tập, có tham gia một ít hoạt động xã hội, nhưng chưa bao giờ tham gia biểu tình phản chiến”, nhưng “Trong thời gian học tập tại Mỹ, anh đã tham gia vào các cuộc biểu tình phản chiến. Ngày 10 tháng 2 năm 1972, Bình cùng 9 sinh viên Việt kiều khác đã đột nhập và chiếm tòa lãnh sự VNCH tại New York, yêu cầu đòi trả tự do cho 200.000 tù nhân chính trị tại Việt Nam, tổng thống VNCH phải từ chức, và giải thể chế độ, và Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam vô điều kiện”.

Hai trăm ngàn tù chính trị đây chắc chắn là nói đến những VC bị bắt, có nhiều người nay còn sống biết rõ NTB, khi nghe chuyện đã có chung kết luận, NTB đã bị giật dây và là nạn nhân của miệng lưỡi Vẹm. Bọn vẹm từ trước tới nay, chúng là những thứ như Xà Mâu, là dân đá cá lăn dưa, thì những thứ hiền và chỉ biết có học như Nguyễn Thái Bình bị chúng cho vào tròng đâu khó, còn 9 tên nói là sinh viên Việt kiều chung vụ, cho tới nay không một tin tức gì đề cập đến, vậy chúng là ai? Cái chết của Bình, có người cho là đến khi biết bị mắc mưu thằng bợm, Bình tự vẫy vùng tự tìm cách thoát, không một giúp đỡ của chính những kẻ trước đây tổ chức móc nối, và bị bắn chết dễ dàng tại ngay phi trường Tân Sơn Nhất.

Nhưng những kẻ biết rành cộng sản, cho rằng trò chuyên nghiệp của vẹm là xúi trẻ ăn cứt gà, cứ hù dọa mọi người rằng mình có mang bom là có thể khống chế cướp máy bay(?!), chuyện để Bình bị bắn chết, như cái vỏ chanh được vắt kiệt đến giọt cuối, hầu khai thác mặt chính trị của cái chết này. Chín tên tòng phạm biến mất không một sủi tăm! Bảo đảm chỉ cần tìm ra một tên thôi, thì người ta có được sự thật vụ Nguyễn Thái Bình, nó sẽ mở mắt cho những con cừu non ngờ nghệch trước trước miệng lưỡi vẹm. Hôm nay cũng sắp tới ngày 02/07, vụ không tặc NTB bị giết chết ngay sân bay Tân Sơn Nhất được 41 năm, trong khoảng thời gian đó bàn tay quỉ đỏ đã nhúng biết bao nhiêu máu người vô tội trẻ như NTB.

Không còn chần chờ được nữa các bạn trẻ! Hãy đứng lên, sáng suốt và tỉnh táo trước miệng lưỡi của vẹm, chúng đã và đang phỉnh lừa các bạn, để chúng sống trên xương máu của các bạn đấy – Không tin ư! Nếu còn nghi nghờ, thì xin qua những gì Xà Mâu nói cùng các bạn, mà đem ra đọ với bản thân cùng gia đình con cái hắn, các bạn sẽ có ngay câu trả lời thôi, các bạn cùng trang lứa con cái hắn, nhưng so với chúng các bạn ra sao, các bạn là những người trẻ trí thức sao lại để cho lũ bợm phỉnh lừa?

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm