Di Sản Hồ Chí Minh

ĐỪNG VÌ QUÁ GHÉT TẦU BÀNH TRƯỚNG MÀ ĐI THEO CHÍNH SÁCH “CON ĐÀ ĐIỂU” CỦA NHÀ CẦM QUYỀN

Xin lưu ý chi tiết: bản “tuyên bố” ngang ngược ra trước, 10 ngày sau bản “xin tôn trọng” mới ra theo. Không thể nói: Do tôi không biết tiếng Tầu nên tôi đã trót ký công hàm /thư “liều” này được!
ChỈ vì cái vấn đề “Kiện hay không kiện” bọn Tầu bành trướng mà trên mạng đã có không ít những ý kiến bất đồng….Bên “Phải kiện” xem ra là đa số, thậm chí có khá nhiều ý kiến thúc giục nhà cầm quyền cộng sản phài “kiện ngay lập tức kẻo để lỡ thời cơ”…Có cả ý kiến khẳng định là “kiện chắc chắn sẽ thắng?”

Tớ vào loại: ”Không thể tin vào chuyện “con” kiện kẻ đã lừa “bố” ký giấy bán nhà do..lỡ biên nhận tiền làm con đường “Đại đồng” cho cả xóm làng cùng đi nên dại dột “tưởng lầm” đây chỉ là chuyện tương trợ hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau vì một mục đích cao cả thắm đượm “tình làng nghĩa xóm”

Bây giờ, anh đã giầu rồi, thằng em thì vẫn nghèo mạt rệp, nên…cho em xin lại cái nhà cũ rách nát cho đàn con, cháu, ngày càng lúc nhúc ra đời (đến cả gần 90.000.000 mạng) có nơi trú ngụ kiếm cách mần ăn!

Dù dốt đặc về các thứ luật lệ đang có ở trên đời, tớ chỉ dựa trên tài liệu có trên mạng mà nhà cầm quyền giấu nhẹm không cho dân biết đã lâu để tự do tư tưởng.


Đó là:
-Bản tuyên bố của CHND Trung Hoa về chủ quyền biển đảo trước thế giới ngày 4 tháng 9 năm 1958 (trước khi có UNCLOS 1982) và bản công hàm (nay người ta cố gọi cho nhẹ đi là “công thư”) của đảng-chính phủ VNDCCH sau đó đúng có 10 ngày: 14/9/1958 ...trong đó phía Việt Nam hoàn toàn đồng ý với tuyên bố ngày 4/9/1958. Đặc biệt là không có nêu tên riêng mảnh đất, hòn đảo nào nhưng có ghi rõ rành rành là:

“Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4/9/1958 của Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc”

Và còn hứa hẹn: “sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước triệt để tôn trọng”! (xem toàn văn ở cuối bài)
công hàm (nay người ta cố gọi cho nhẹ đi là “công thư”) của đảng-chính phủ VNDCCH sau Bản tuyên bố của CHND Trung Hoa về chủ quyền biển đảo trước thế giới ngày 4 tháng 9 năm 1958 (trước khi có UNCLOS 82) đúng có 10 ngày.
Chú Ý: Công hàm Phạm Văn Đồng (14/9/1958), sớm đúng 1 tuần so với bài báo trên Nhân Dân (xin xem các ảnh chụp bên dưới)

Vậy Đảng “cộng sản em” đã “ghi nhận và tán thành” những gì? (dù không có một chữ Hoàng Sa-Trường Sa nào như ông Sang đã “biện lý” mới mấy ngày vừa qua đây)

Nhưng mà nó lại lù lù trong bản tuyên bố đã đươc nhà nước Tầu đưa toẹt nó ra công khai để kiện “những đứa con hoang đàng vô ơn bội nghĩa”.

Ai bênh vực hay theo đuôi ông Sang hãy đọc cho kỹ toàn văn những gì mà họ đang “nắm đằng chuôi” đi nè:
(Trên mạng vẫn còn lưu hành bản tiếng Hoa và một bản Việt dịch tuyên bố 4/9/1958).

Tuyên bố có đoạn viết:

“Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.”
Chẳng lẽ lại bắt thư ký của ông Đồng copy and paste cái đoạn này vào sau mấy chữ “ghi nhận và tán thành”? Mà thời ấy làm gì có cái ”Chính phủ VN a còng” nên người ta cứ tưởng không ai biết nó là cái gì nên cố tình giấu biến nó đi để hôm nay càng cãi càng … đuối lý!

Không những thế cái ông Đồng đó còn hứa sẽ ra lệnh cho các cơ quan nhà nước của các ông ấy “chấp hành nghiêm chỉnh”
Chả thế mà cơ quan đồ bản của các ông đã cho ra hàng loạt bản đồ có Trường Sa Hoàng Sa (xem ảnh)
bản đồ do Cục Đồ Bản VNDCCH in cũng công nhận TS-HS là của Tầu cộng

nhưng đều ngoặc vào ngoặc ra là (thuộc Trung Quốc)
Còn Bộ Giáo Dục của các ông thì in sách lớp 9 (xem ảnh) nhồi nhét cho học sinh cái nhục mất nước này.
sách giáo khoa lớp 9 năm 1972 ở miền Bắc VN công nhận Trường Sa và Hoàng Sa là của Tầu cộng

Tất cả những tài liệu mà ông anh “4 đểu” tung hê ra cho thế giới và Liên Hiệp Quốc biết, rồi kiện các “thằng con hoang đàng ngỗ nghịch” dám khiêu khích ông anh đang làm ăn ngay trên sân nhà của ông anh,  tất cả những sự kiện “quốc nhục “ này (mà chắc còn nhiều nhiều nữa đang bị ém nhẹm), thú thực là, tới bây giờ tớ mới biết để có dịp tìm hiểu trên Internet xem: người ta đã giấu diếm toàn dân ta những chuyện mua-bán chính trị bẩn thỉu này như thế nào?

Và còn những gì đang chưa lộ hết ra đây ở cái hội nghị Thành Đô ô nhục đó (chỉ sau có hơn một năm “dám” coi “bọn bành trướng là kẻ thù trước mắt và lâu dài” nghĩa là khi thuốc súng xâm lăng chưa tan hẳn trên 6 tỉnh biên giới và trên đảo Gạc Ma!!!)
còn trong cuộc hội ngộ Thành Đô, họ hể hả thế này do những lý do gì thì ...có giời biết!

Và tớ không ngại ngùng vì sẽ vấp phải nhiều ý kiến không tán thành cũng như có vài kẻ coi tớ như…ngây thơ thậm chí vô tình hay cố ý đứng về phía Trung Cộng, tớ vẫn thấy tự tin mà trình bầy cái "dân điểm lạp xường" của tớ như sau :

1- THÁCH KẸO BA ANH CỘNG VIỆT DÁM KIỆN MẤY THẦNG CỘNG TẦU
vì biết chắc mấy ảnh sẽ yếu thế bởi những thứ ngu trung với cái tà giáo với những lý thuyết điên khùng và không tưởng, đấu tranh cho một “Thế giới đại đồng”(?!) nên sẵn sàng hy sinh đến người Việt Nam cuối cùng cho cuộc “đấu tranh này là trận cuối cùng” để “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình , để “L’Internationale sẽ là xà hôi tương lai” để “phá tan biên cương loài người sống thân yêu !” những bài kinh rao giảng bởi các tên tiền bối CS cuồng tín vừa ngu dốt vừa liều lĩnh, đã “trao trứng cho ác” cách đây cả hơn nửa thế kỷ .

2- CHỈ CÓ MỘT CHÍNH QUYỀN KHÔNG CỘNG SẢN ĐẠI DIỆN CHO 90 TRIỆU NẠN NHÂN CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN KHÁT MÁU, KHÁT QUYỀN LỰC... MỚI ĐỦ TƯ CÁCH KIỆN CẢ HAI CÁI ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG CỘNG VÀ VIỆT CỘNG VỀ NHỮNG TỘI ÁC CHÚNG ĐÃ GÂY RA CHO NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG ĐÓ CÓ VIỆC TOA RẬP BIẾN BIỂN ĐẢO VÀ ĐẤT LIỀN CỦA VIỆT NAM THÀNH CỦA ĐẾ QUỐC ĐẠI HÁN.

Bằng không, nếu đưa ra tòa án quôc tế thì chỉ có THUA mà thôi!

Tớ cả quyết thế đấy! Ai phản đối tớ, cứ việc nhưng đừng vội xếp tớ vào loại “Không có tinh thần cùng đảng và chính phủ đấu tranh với kẻ thù bằng biện pháp hòa binh và bằng kuật pháp quốc tế” thì tớ đành …than Trời “Hết biết”!

Và đây ai chưa đọc qua những “tài liệu tối mật” này đã bị phía Tầu cộng tung hê ra thì….xin mời:

Tuyên Bố của Trung Quốc về Lãnh Hải 

Tuyên Bố của Chính Phủ Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc về Lãnh Hải
(Ðược thông qua trong kỳ họp thứ 100 của Ban Thường Trực Quốc Hội Nhân Dân ngày 4 tháng 9 năm 1958)

Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc nay tuyên bố:

(1) Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.

(2) Các đường thẳng nối liền mỗi điểm căn bản của bờ biển trên đất liền và các đảo ngoại biên ngoài khơi được xem là các đường căn bản của lãnh hải dọc theo đất liền Trung Quốc và các đảo ngoài khơi. Phần biển 12 hải lý tính ra từ các đường căn bản là hải phận của Trung Quốc. Phần biển bên trong các đường căn bản, kể cả vịnh Bohai và eo biển Giongzhou, là vùng nội hải của Trung Quốc. Các đảo bên trong các đường căn bản, kể cả đảo Dongyin, đảo Gaodeng, đảo Mazu, đảo Baiquan, đảo Niaoqin, đảo Ðại và Tiểu Jinmen, đảo Dadam, đảo Erdan, và đảo Dongdinh, là các đảo thuộc nội hải Trung Quốc.

(3) Nếu không có sự cho phép của Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, tất cả máy bay ngoại quốc và tàu bè quân sự không được xâm nhập hải phận Trung Quốc và vùng trời bao trên hải phận này. Bất cứ tàu bè ngoại quốc nào di chuyển trong hải phận Trung Quốc đều phải tuyên thủ các luật lệ liên hệ của Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc

(4) Ðiều (2) và (3) bên trên cũng áp dụng cho Ðài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.
Ðài Loan và Penghu hiện còn bị cưỡng chiếm bởi Hoa Kỳ. Ðây là hành động bất hợp pháp vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Ðài Loan và Penghu đang chờ được chiếm lại. Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc có quyền dùng mọi biện pháp thích ứng để lấy lại các phần đất này trong tương lai. Các nước ngoại quốc không nên xen vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc.


...và thư tán thành của Phạm văn Đồng đáp lời Trung Quốc

ảnh trên và ảnh dưới: Ảnh chụp Báo Nhân Dân số ra ngày 21 tháng 9 năm 1958, đưa tin về việc Chính phủ VNDCCH (miền Bắc VN) công nhận Quyết định về Hải phận của Trung cộng
CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ CÔNG NHẬN QUYẾT ĐỊNH VỀ HẢI PHẬN CỦA TRUNG-QUỐC

Sáng ngày 21.9.1958, đồng chí Nguyễn-Khang, Đại sứ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà tại Trung-quốc, đã gặp đồng chí Cơ Bàng-phi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa và đã chuyển bức công hàm sau đây của Chính phủ ta:

Thưa đồng chí Chu Ân Lai,
Tổng lý Quốc vụ viện nước Cộng hoà nhân dân Trung-Hoa,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo tin để đồng chí Tổng lý rõ:

Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc.

Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà tôn trọng quyết định ấy và chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung-quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa trên mặt biển.

Chúng tôi xin kính gửi đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958

PHẠM VĂN ĐỒNG
Thủ tướng Chính phủ

Xin lưu ý chi tiết: bản “tuyên bố” ngang ngược ra trước, 10 ngày sau bản “xin tôn trọng” mới ra theo. Không thể nói: Do tôi không biết tiếng Tầu nên tôi đã trót ký công hàm /thư “liều” này được!

http://to-hai.blogspot.com/2014/06/nhat-ky-mo-lan-thu-100-ung-vi-qua-ghet.html

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

ĐỪNG VÌ QUÁ GHÉT TẦU BÀNH TRƯỚNG MÀ ĐI THEO CHÍNH SÁCH “CON ĐÀ ĐIỂU” CỦA NHÀ CẦM QUYỀN

Xin lưu ý chi tiết: bản “tuyên bố” ngang ngược ra trước, 10 ngày sau bản “xin tôn trọng” mới ra theo. Không thể nói: Do tôi không biết tiếng Tầu nên tôi đã trót ký công hàm /thư “liều” này được!
ChỈ vì cái vấn đề “Kiện hay không kiện” bọn Tầu bành trướng mà trên mạng đã có không ít những ý kiến bất đồng….Bên “Phải kiện” xem ra là đa số, thậm chí có khá nhiều ý kiến thúc giục nhà cầm quyền cộng sản phài “kiện ngay lập tức kẻo để lỡ thời cơ”…Có cả ý kiến khẳng định là “kiện chắc chắn sẽ thắng?”

Tớ vào loại: ”Không thể tin vào chuyện “con” kiện kẻ đã lừa “bố” ký giấy bán nhà do..lỡ biên nhận tiền làm con đường “Đại đồng” cho cả xóm làng cùng đi nên dại dột “tưởng lầm” đây chỉ là chuyện tương trợ hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau vì một mục đích cao cả thắm đượm “tình làng nghĩa xóm”

Bây giờ, anh đã giầu rồi, thằng em thì vẫn nghèo mạt rệp, nên…cho em xin lại cái nhà cũ rách nát cho đàn con, cháu, ngày càng lúc nhúc ra đời (đến cả gần 90.000.000 mạng) có nơi trú ngụ kiếm cách mần ăn!

Dù dốt đặc về các thứ luật lệ đang có ở trên đời, tớ chỉ dựa trên tài liệu có trên mạng mà nhà cầm quyền giấu nhẹm không cho dân biết đã lâu để tự do tư tưởng.


Đó là:
-Bản tuyên bố của CHND Trung Hoa về chủ quyền biển đảo trước thế giới ngày 4 tháng 9 năm 1958 (trước khi có UNCLOS 1982) và bản công hàm (nay người ta cố gọi cho nhẹ đi là “công thư”) của đảng-chính phủ VNDCCH sau đó đúng có 10 ngày: 14/9/1958 ...trong đó phía Việt Nam hoàn toàn đồng ý với tuyên bố ngày 4/9/1958. Đặc biệt là không có nêu tên riêng mảnh đất, hòn đảo nào nhưng có ghi rõ rành rành là:

“Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4/9/1958 của Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc”

Và còn hứa hẹn: “sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước triệt để tôn trọng”! (xem toàn văn ở cuối bài)
công hàm (nay người ta cố gọi cho nhẹ đi là “công thư”) của đảng-chính phủ VNDCCH sau Bản tuyên bố của CHND Trung Hoa về chủ quyền biển đảo trước thế giới ngày 4 tháng 9 năm 1958 (trước khi có UNCLOS 82) đúng có 10 ngày.
Chú Ý: Công hàm Phạm Văn Đồng (14/9/1958), sớm đúng 1 tuần so với bài báo trên Nhân Dân (xin xem các ảnh chụp bên dưới)

Vậy Đảng “cộng sản em” đã “ghi nhận và tán thành” những gì? (dù không có một chữ Hoàng Sa-Trường Sa nào như ông Sang đã “biện lý” mới mấy ngày vừa qua đây)

Nhưng mà nó lại lù lù trong bản tuyên bố đã đươc nhà nước Tầu đưa toẹt nó ra công khai để kiện “những đứa con hoang đàng vô ơn bội nghĩa”.

Ai bênh vực hay theo đuôi ông Sang hãy đọc cho kỹ toàn văn những gì mà họ đang “nắm đằng chuôi” đi nè:
(Trên mạng vẫn còn lưu hành bản tiếng Hoa và một bản Việt dịch tuyên bố 4/9/1958).

Tuyên bố có đoạn viết:

“Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.”
Chẳng lẽ lại bắt thư ký của ông Đồng copy and paste cái đoạn này vào sau mấy chữ “ghi nhận và tán thành”? Mà thời ấy làm gì có cái ”Chính phủ VN a còng” nên người ta cứ tưởng không ai biết nó là cái gì nên cố tình giấu biến nó đi để hôm nay càng cãi càng … đuối lý!

Không những thế cái ông Đồng đó còn hứa sẽ ra lệnh cho các cơ quan nhà nước của các ông ấy “chấp hành nghiêm chỉnh”
Chả thế mà cơ quan đồ bản của các ông đã cho ra hàng loạt bản đồ có Trường Sa Hoàng Sa (xem ảnh)
bản đồ do Cục Đồ Bản VNDCCH in cũng công nhận TS-HS là của Tầu cộng

nhưng đều ngoặc vào ngoặc ra là (thuộc Trung Quốc)
Còn Bộ Giáo Dục của các ông thì in sách lớp 9 (xem ảnh) nhồi nhét cho học sinh cái nhục mất nước này.
sách giáo khoa lớp 9 năm 1972 ở miền Bắc VN công nhận Trường Sa và Hoàng Sa là của Tầu cộng

Tất cả những tài liệu mà ông anh “4 đểu” tung hê ra cho thế giới và Liên Hiệp Quốc biết, rồi kiện các “thằng con hoang đàng ngỗ nghịch” dám khiêu khích ông anh đang làm ăn ngay trên sân nhà của ông anh,  tất cả những sự kiện “quốc nhục “ này (mà chắc còn nhiều nhiều nữa đang bị ém nhẹm), thú thực là, tới bây giờ tớ mới biết để có dịp tìm hiểu trên Internet xem: người ta đã giấu diếm toàn dân ta những chuyện mua-bán chính trị bẩn thỉu này như thế nào?

Và còn những gì đang chưa lộ hết ra đây ở cái hội nghị Thành Đô ô nhục đó (chỉ sau có hơn một năm “dám” coi “bọn bành trướng là kẻ thù trước mắt và lâu dài” nghĩa là khi thuốc súng xâm lăng chưa tan hẳn trên 6 tỉnh biên giới và trên đảo Gạc Ma!!!)
còn trong cuộc hội ngộ Thành Đô, họ hể hả thế này do những lý do gì thì ...có giời biết!

Và tớ không ngại ngùng vì sẽ vấp phải nhiều ý kiến không tán thành cũng như có vài kẻ coi tớ như…ngây thơ thậm chí vô tình hay cố ý đứng về phía Trung Cộng, tớ vẫn thấy tự tin mà trình bầy cái "dân điểm lạp xường" của tớ như sau :

1- THÁCH KẸO BA ANH CỘNG VIỆT DÁM KIỆN MẤY THẦNG CỘNG TẦU
vì biết chắc mấy ảnh sẽ yếu thế bởi những thứ ngu trung với cái tà giáo với những lý thuyết điên khùng và không tưởng, đấu tranh cho một “Thế giới đại đồng”(?!) nên sẵn sàng hy sinh đến người Việt Nam cuối cùng cho cuộc “đấu tranh này là trận cuối cùng” để “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình , để “L’Internationale sẽ là xà hôi tương lai” để “phá tan biên cương loài người sống thân yêu !” những bài kinh rao giảng bởi các tên tiền bối CS cuồng tín vừa ngu dốt vừa liều lĩnh, đã “trao trứng cho ác” cách đây cả hơn nửa thế kỷ .

2- CHỈ CÓ MỘT CHÍNH QUYỀN KHÔNG CỘNG SẢN ĐẠI DIỆN CHO 90 TRIỆU NẠN NHÂN CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN KHÁT MÁU, KHÁT QUYỀN LỰC... MỚI ĐỦ TƯ CÁCH KIỆN CẢ HAI CÁI ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG CỘNG VÀ VIỆT CỘNG VỀ NHỮNG TỘI ÁC CHÚNG ĐÃ GÂY RA CHO NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG ĐÓ CÓ VIỆC TOA RẬP BIẾN BIỂN ĐẢO VÀ ĐẤT LIỀN CỦA VIỆT NAM THÀNH CỦA ĐẾ QUỐC ĐẠI HÁN.

Bằng không, nếu đưa ra tòa án quôc tế thì chỉ có THUA mà thôi!

Tớ cả quyết thế đấy! Ai phản đối tớ, cứ việc nhưng đừng vội xếp tớ vào loại “Không có tinh thần cùng đảng và chính phủ đấu tranh với kẻ thù bằng biện pháp hòa binh và bằng kuật pháp quốc tế” thì tớ đành …than Trời “Hết biết”!

Và đây ai chưa đọc qua những “tài liệu tối mật” này đã bị phía Tầu cộng tung hê ra thì….xin mời:

Tuyên Bố của Trung Quốc về Lãnh Hải 

Tuyên Bố của Chính Phủ Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc về Lãnh Hải
(Ðược thông qua trong kỳ họp thứ 100 của Ban Thường Trực Quốc Hội Nhân Dân ngày 4 tháng 9 năm 1958)

Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc nay tuyên bố:

(1) Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.

(2) Các đường thẳng nối liền mỗi điểm căn bản của bờ biển trên đất liền và các đảo ngoại biên ngoài khơi được xem là các đường căn bản của lãnh hải dọc theo đất liền Trung Quốc và các đảo ngoài khơi. Phần biển 12 hải lý tính ra từ các đường căn bản là hải phận của Trung Quốc. Phần biển bên trong các đường căn bản, kể cả vịnh Bohai và eo biển Giongzhou, là vùng nội hải của Trung Quốc. Các đảo bên trong các đường căn bản, kể cả đảo Dongyin, đảo Gaodeng, đảo Mazu, đảo Baiquan, đảo Niaoqin, đảo Ðại và Tiểu Jinmen, đảo Dadam, đảo Erdan, và đảo Dongdinh, là các đảo thuộc nội hải Trung Quốc.

(3) Nếu không có sự cho phép của Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, tất cả máy bay ngoại quốc và tàu bè quân sự không được xâm nhập hải phận Trung Quốc và vùng trời bao trên hải phận này. Bất cứ tàu bè ngoại quốc nào di chuyển trong hải phận Trung Quốc đều phải tuyên thủ các luật lệ liên hệ của Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc

(4) Ðiều (2) và (3) bên trên cũng áp dụng cho Ðài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.
Ðài Loan và Penghu hiện còn bị cưỡng chiếm bởi Hoa Kỳ. Ðây là hành động bất hợp pháp vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Ðài Loan và Penghu đang chờ được chiếm lại. Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc có quyền dùng mọi biện pháp thích ứng để lấy lại các phần đất này trong tương lai. Các nước ngoại quốc không nên xen vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc.


...và thư tán thành của Phạm văn Đồng đáp lời Trung Quốc

ảnh trên và ảnh dưới: Ảnh chụp Báo Nhân Dân số ra ngày 21 tháng 9 năm 1958, đưa tin về việc Chính phủ VNDCCH (miền Bắc VN) công nhận Quyết định về Hải phận của Trung cộng
CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ CÔNG NHẬN QUYẾT ĐỊNH VỀ HẢI PHẬN CỦA TRUNG-QUỐC

Sáng ngày 21.9.1958, đồng chí Nguyễn-Khang, Đại sứ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà tại Trung-quốc, đã gặp đồng chí Cơ Bàng-phi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa và đã chuyển bức công hàm sau đây của Chính phủ ta:

Thưa đồng chí Chu Ân Lai,
Tổng lý Quốc vụ viện nước Cộng hoà nhân dân Trung-Hoa,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo tin để đồng chí Tổng lý rõ:

Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc.

Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà tôn trọng quyết định ấy và chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung-quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa trên mặt biển.

Chúng tôi xin kính gửi đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958

PHẠM VĂN ĐỒNG
Thủ tướng Chính phủ

Xin lưu ý chi tiết: bản “tuyên bố” ngang ngược ra trước, 10 ngày sau bản “xin tôn trọng” mới ra theo. Không thể nói: Do tôi không biết tiếng Tầu nên tôi đã trót ký công hàm /thư “liều” này được!

http://to-hai.blogspot.com/2014/06/nhat-ky-mo-lan-thu-100-ung-vi-qua-ghet.html

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm