Thân Hữu Tiếp Tay...
Đã đến lúc Việt Nam phải trả giá cho vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.- Mai Tú Ân
                ( HNPD ) Có thể nói một cách thẳng thắn và không hề sợ sai rằng
            
                
Mai Tú Ân ( HNPD )
        ( HNPD )
 Có thể nói một cách thẳng thắn và không hề sợ sai rằng, tiếng đếm ngược
 giờ khắc trả giá cho những sai lầm của việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã
 điểm. 
Bởi
 lẽ vụ việc bắt cóc này giờ không còn chỉ riêng ở nước Đức nữa mà đã lan
 tràn khắp châu Âu với các quốc gia như Slovakia, Pháp...Và vụ việc đã 
được tòa án, vốn độc lập với chính quyền của các nước tiếp nhận và xử lý
 chứ không còn toàn quyền ở trong tay của các chính phủ để rồi Việt Nam 
có thể thương lượng hay đi đêm được nữa. Tòa án Đức hay tòa án Slovakia 
cho dù là tòa án của từng nước riêng lẻ nhưng khi họ đã xét xử vụ việc 
theo luật pháp của châu Âu thì cũng có hiệu lực pháp lý tương đương như 
luật pháp châu Âu. Đến nước này thì rõ ràng mong muốn vụ việc bắt cóc sẽ
 bị chìm xuồng của giới lãnh đạo Việt Nam sẽ không còn khả thi nữa và 
mưu kế lỳ lợm chây ì như từ trước tới giờ sẽ phá sản hoàn toàn. Khả năng
 muốn đi đêm riêng với CHLB Đức, khả năng này có thể thành công khi vụ 
việc mới xảy ra nhưng Việt Nam đã từ chối thì nay cũng qua rồi.
Vậy
 nếu phải trả giá cho vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì Việt Nam sẽ phải 
trả giá gì và ai phải trả giá ? Trước hết có 2 lý do để cho người Việt 
Nam chúng ta có thể hy vọng Việt Nam sẽ không phải lãnh đòn quá nặng 
theo đúng luật pháp quốc tế xử tội danh bắt cóc. Thứ nhất là trong thâm 
tâm người Đức cũng không muốn bức tử Việt Nam bởi dù gì thì VN cũng là 
một đối tác truyền thống của nước Đức nhiều năm rồi. Thứ hai là khả năng
 năn nỉ lạy lục của chính quyền Việt Nam thì thật đáng bậc cao thủ 
thượng thừa. Nên không ai có thể truy cùng đuổi tận cái kẻ đang phủ phục
 dưới chân mình với khuôn mặt đầy nước mắt hối lỗi. Nên sẽ không có ai ở
 Việt Nam bị bắt đưa về Đức xử cả và mọi liên hệ giữa hai bên trở lại 
như xưa, nếu VN thực tình biết nhận lỗi một cách công khai, đưa ra một 
vài những con chốt thí và thả Trịnh Xuân Thanh về Đức. (Vừa rồi chính 
quyền Việt Nam đã nhầm lẫn tai hại khi đáng lẽ phải thả Trịnh Xuân Thanh
 về Đức thì lại thả nhầm....ls Nguyễn Văn Đài về Đức. Thế là ta mất đứt 
một anh luật sư chỉ để giữ lại vô ích một tên tham nhũng gộc) 
Nhưng
 nếu Việt Nam vẫn chây ì như trước với những luận điệu rằng Trịnh Xuân 
Thanh đầu thú thì người Đức sẽ đẩy sự việc sẽ đi đến mức mà chính quyền 
Việt Nam không thể chịu đựng nổi. Bởi vì khi tòa án Đức đã kết tội rồi 
thì sẽ có nhiều những điều khoản kinh tế, chính trị... ưu đãi sẽ bị 
chính quyền Đức cắt thẳng tay vì không thể viện trợ, tài trợ hay ODA cho
 một chính quyền đã bị tòa án nước họ kết là có tội. Và khi đó thì không
 chỉ là sự trừng phạt của người Đức mà là sự trừng phạt của cả châu Âu. 
Những nhân vật chủ chốt, trong việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sẽ bị đưa 
lên đầu ruồi của nòng súng trừng trị, ví dụ như Bộ trưởng CA Tô Lâm (đã 
có tên trong sổ đen) và một số quan chức Bộ CA chẳng hạn. Các lệnh truy 
nã quốc tế có tên Tô Lâm sẽ được gửi cho In Te Phôn với lệnh bắt giữ bất
 cứ lúc nào. Dĩ nhiên là họ không thể vào Việt Nam để bắt người được 
nhưng không hề gì vì lệnh bắt giữ sẽ kéo dài vĩnh viễn, hoặc cho đến khi
 nào bắt được người thì thôi.
Quả
 là khó cho chính quyền Việt Nam quá nhưng biết làm sao được và họ chỉ 
nên tự trách mình. Còn người dân Việt Nam, nạn nhân oan ức của vụ bắt 
cóc này thì biết trách ai đây hả Trời...
Mai Tú Ân ( HNPD )
Đã đến lúc Việt Nam phải trả giá cho vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.- Mai Tú Ân
                ( HNPD ) Có thể nói một cách thẳng thắn và không hề sợ sai rằng
            
            ( HNPD )
 Có thể nói một cách thẳng thắn và không hề sợ sai rằng, tiếng đếm ngược
 giờ khắc trả giá cho những sai lầm của việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã
 điểm. 
Bởi
 lẽ vụ việc bắt cóc này giờ không còn chỉ riêng ở nước Đức nữa mà đã lan
 tràn khắp châu Âu với các quốc gia như Slovakia, Pháp...Và vụ việc đã 
được tòa án, vốn độc lập với chính quyền của các nước tiếp nhận và xử lý
 chứ không còn toàn quyền ở trong tay của các chính phủ để rồi Việt Nam 
có thể thương lượng hay đi đêm được nữa. Tòa án Đức hay tòa án Slovakia 
cho dù là tòa án của từng nước riêng lẻ nhưng khi họ đã xét xử vụ việc 
theo luật pháp của châu Âu thì cũng có hiệu lực pháp lý tương đương như 
luật pháp châu Âu. Đến nước này thì rõ ràng mong muốn vụ việc bắt cóc sẽ
 bị chìm xuồng của giới lãnh đạo Việt Nam sẽ không còn khả thi nữa và 
mưu kế lỳ lợm chây ì như từ trước tới giờ sẽ phá sản hoàn toàn. Khả năng
 muốn đi đêm riêng với CHLB Đức, khả năng này có thể thành công khi vụ 
việc mới xảy ra nhưng Việt Nam đã từ chối thì nay cũng qua rồi.
Vậy
 nếu phải trả giá cho vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì Việt Nam sẽ phải 
trả giá gì và ai phải trả giá ? Trước hết có 2 lý do để cho người Việt 
Nam chúng ta có thể hy vọng Việt Nam sẽ không phải lãnh đòn quá nặng 
theo đúng luật pháp quốc tế xử tội danh bắt cóc. Thứ nhất là trong thâm 
tâm người Đức cũng không muốn bức tử Việt Nam bởi dù gì thì VN cũng là 
một đối tác truyền thống của nước Đức nhiều năm rồi. Thứ hai là khả năng
 năn nỉ lạy lục của chính quyền Việt Nam thì thật đáng bậc cao thủ 
thượng thừa. Nên không ai có thể truy cùng đuổi tận cái kẻ đang phủ phục
 dưới chân mình với khuôn mặt đầy nước mắt hối lỗi. Nên sẽ không có ai ở
 Việt Nam bị bắt đưa về Đức xử cả và mọi liên hệ giữa hai bên trở lại 
như xưa, nếu VN thực tình biết nhận lỗi một cách công khai, đưa ra một 
vài những con chốt thí và thả Trịnh Xuân Thanh về Đức. (Vừa rồi chính 
quyền Việt Nam đã nhầm lẫn tai hại khi đáng lẽ phải thả Trịnh Xuân Thanh
 về Đức thì lại thả nhầm....ls Nguyễn Văn Đài về Đức. Thế là ta mất đứt 
một anh luật sư chỉ để giữ lại vô ích một tên tham nhũng gộc) 
Nhưng
 nếu Việt Nam vẫn chây ì như trước với những luận điệu rằng Trịnh Xuân 
Thanh đầu thú thì người Đức sẽ đẩy sự việc sẽ đi đến mức mà chính quyền 
Việt Nam không thể chịu đựng nổi. Bởi vì khi tòa án Đức đã kết tội rồi 
thì sẽ có nhiều những điều khoản kinh tế, chính trị... ưu đãi sẽ bị 
chính quyền Đức cắt thẳng tay vì không thể viện trợ, tài trợ hay ODA cho
 một chính quyền đã bị tòa án nước họ kết là có tội. Và khi đó thì không
 chỉ là sự trừng phạt của người Đức mà là sự trừng phạt của cả châu Âu. 
Những nhân vật chủ chốt, trong việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sẽ bị đưa 
lên đầu ruồi của nòng súng trừng trị, ví dụ như Bộ trưởng CA Tô Lâm (đã 
có tên trong sổ đen) và một số quan chức Bộ CA chẳng hạn. Các lệnh truy 
nã quốc tế có tên Tô Lâm sẽ được gửi cho In Te Phôn với lệnh bắt giữ bất
 cứ lúc nào. Dĩ nhiên là họ không thể vào Việt Nam để bắt người được 
nhưng không hề gì vì lệnh bắt giữ sẽ kéo dài vĩnh viễn, hoặc cho đến khi
 nào bắt được người thì thôi.
Quả
 là khó cho chính quyền Việt Nam quá nhưng biết làm sao được và họ chỉ 
nên tự trách mình. Còn người dân Việt Nam, nạn nhân oan ức của vụ bắt 
cóc này thì biết trách ai đây hả Trời...
Mai Tú Ân ( HNPD )
 
       

638974400808704309.jpg)


638973501519568371.jpg)



638973501519568371.jpg)




638972638875837638.jpg)
.638972558392097892.jpg)


