Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Đại hội ‘CHUỘT’ - Việt Nhân

(HNPĐ) Bế mạc hội nghị 13, Bí Lú nói “Hội nghị của chúng ta đã thành công tốt đẹp” và “nhìn chung đạt kế hoạch đề ra, mặc dù còn không ít khó khăn”, câu nói được cho là



(HNPĐ)
 Bế mạc hội nghị 13, Bí Lú nói “Hội nghị của chúng ta đã thành công tốt đẹp” và “nhìn chung đạt kế hoạch đề ra, mặc dù còn không ít khó khăn”, câu nói được cho là cái thở phào của Lú, mà khiến lắm kẻ bàn đề đại hội đảng dám nói cứng, cá mười ăn một là Lú giải quyết xong chuyện Ếch nhảy loạn.

Rồi nghe tin Lú cũng sẽ bảo vệ đại hội đảng XII với hơn năm ngàn cảnh sát, bộ đội, tương đương 2 trung đoàn, 125 xe đặc chủng, trực thăng và 100 xe chở quân được điều động với nhiệm vụ chống bạo loạn. Thì chép miệng mà rằng chắc đề phòng ai đó chứ không phải sợ dân làm loạn, cái đảng bác Hù cái gì dở nhưng cái kếm kẹp không dở, có thể nói còn đảng thì người dân cứ còn phải cúi đầu, cúi đầu cả vì bận lo lon gạo bó rau và trăm thứ vây quanh, chứ không chỉ riêng vì sợ nhà tù.

Cho tới giờ thật sự còn quá mù mờ chưa thấy gì, có lẽ phải chờ tuần tới hội nghị 14 (11-13/01/2016), thì cái ghế tổng bí thư có thể đoán được thuộc về ai, và mọi động thủ của cả hai phía Ếch-Lú vẫn chưa có gì để tiên đoán cho tình hình sắp tới. Ếch là tay mê lậm quyền lực, mê nhất là tiền nay gặp cảnh đường cùng mọi người vẫn nghĩ Ếch sẽ quậy tưng cái đảng bác Hù, thậm chí trên blog Thùy Trang đã thấy có tin nói phe Lú Sâu với Hoa Nam hổ trợ đang xiết vòng vây Ếch, bài viết khuyên Ếch nên làm loạn đừng trù trừ mà bị lột da!

Có phải cũng sợ vậy mà Lú điều binh bảo vệ đại hội đảng, cẩn tắc vô áy náy! Đàn em Ếch đông nhưng không là tất cả những kẻ mang thẻ đảng, chúng theo Ếch vì tiền nhưng chúng cũng trông chừng kẻ chúng đang theo, vì thời còn thế còn, hết thời hết thế… Theo đóm ăn tàn vẫn luôn bạc là vậy, những kẻ phò Ếch là chỉ để kiếm ăn, và hơn ai hết chúng biết rõ khả năng Ếch… không có những lời được mớm, những tờ giấy viết sẵn, thì Ếch chỉ là ếch với trình độ một tên du kích, một tay y tá, một thủ tướng cắt mạng trình độ không qua khỏi bậc tiểu học.

Trong tất cả các đời thủ tướng của chế độ xã nghĩa, Ếch là kẻ quyền lực nhất, giàu nhất, nhưng cũng dốt nhứt, nói thẳng ra Ếch chỉ là một tay cướp ăn bẩn, lợi dụng lúc đất nước nhiểu nhương mà phất. Những kẻ như Ếch chả cách mạng cách mung gì, chỉ là cắt mạng với cướp của mà thôi, đã có thời bị Lú ví là là loài chuột phá hoại mà phát động chuyện diệt chuột, nhưng diệt chuột phải cho thật khéo để không được vỡ bình, Lú gọi đảng là bình. 

Cộng sản chẳng tốt lành gì, nhưng cũng không thể gọi cái đảng thổ tả của bác Hù là đảng cộng sản được, ngay từ sơ khai chúng là một cái đảng ô hợp, đa số là quân đầu trộm đuôi cướp, cặn bã xã hội chui vào đó để núp bóng! Hai chữ cộng sản và ngay cả hình ảnh lãnh tụ bác Hù do chúng suy tôn, cũng chỉ là cái bình phong che cho chúng thực hiện mưu đồ riêng tư, những chóp bu ngày nào theo bác đi làm cắt mạng, nay chúng đang sống ra sao, cơ ngơi tài sản của chúng thế nào, đã nói lên sự thực khó chối về nhân thân chúng.

Nay cái đại hội chuột XII chúng cũng một ý thế, dẹp bớt đi những con chuột ăn bạo để cứu đảng để chúng được sống thọ, đến hẹn lại lên nên tổ chức đại hội. Chỉ có thế! Bọn chúng đấu đá, thậm chí giết nhau đi nữa thì có sao đâu, gần đây nhất là cái chết của Bá Thanh, Quý Ngọ, không chừng đã có cả sinh mạng Phùng Quan Tham nữa, giết nhau được nhưng phải luôn làm sao để không vỡ đảng. Gẫm cho cùng những con dê có đem tế thần cũng chỉ để đảng tồn tại mà thôi.

Lú muốn lắm giết con chuột cống nhum Xà Mâu, nhưng đây là đảng chuột, và vỡ đảng thì tất cả chuột lớn bé đều chết, vì thế mà Lú không dám đi quá đà, nên chuyện Lú-Ếch đấu đá cứ dây dưa. Chuyện hội nghị 6 cho thấy điều đó, Lú đã thất bại đến nổi sụt sịt vì không kỷ luật được Ếch… Phải thấy lúc đó bên cạnh những đồng tiền Ếch bỏ ra mua phiếu, người ta cũng biết được chẳng một đảng viên nào muốn làm chuyện đó… vì kỷ luật Ếch hôm nay, đồng nghĩa là với chúng ngày mai. 

Đấu đá tranh lấy ngôi vị tối cao lần này, đồng chí Ếch so găng với Lú, bí thư đương nhiệm An Nam cộng. Không là đối thủ của Lú một kẻ có học hơn Ếch nhiều, Ếch chỉ được cái gian hùng cùng vây cánh, và như đã nói đảng bác Hù là đảng cướp, bọn lâu la thì vui đâu chúng chầu đó, không đặt cược mọi thứ vào đám vây cánh này mà phải là ở thiên triều. Ếch làm được những gì thì có nghĩa là lực chống lưng đã thêm ngần ấy sức, chuyện Ếch muốn tóm thâu quyền lực, cũng phải được Tầu cộng thuận ý, vậy xin quên đi hai tiếng phản đảng, mà phía Lú đã gán cho Ếch.

Nên một khi Ếch được Tập Cận Bành chấm và thắng, thì lúc quyền lực đã nắm trong tay, chưa chắc có lấy được một phần trăm Ếch giải thể đảng cộng sản để làm tổng thống, một mình một chợ với cái đảng nuôi Ếch bấy lâu nay không êm hơn sao, quậy chi cho rách việc? Còn nếu Ếch thua mà nổi loạn thì xin hỏi để được gì, An Nam cộng đảng còn thì vẫn sẽ bao che cho Ếch như đã làm vậy với bao tay chóp bu khác đã rời ghế (với túi bạc), nên nhớ cả một cái đảng cướp không chỉ mỗi Ếch là kẻ cướp, và chúng nợ nần ân oán là với dân chứ không với đảng.

Chuyện đấu đá giữa Ếch Lú phải dùng hai chữ dây dưa là vì, trông bề ngoài căng như là có chuyện đấu đá một mất một còn, nhưng thực chất chúng chỉ thương lượng nhau, có khi phải hy sinh một vài con chuột đàn em để chế độ sống còn. Nay nói phần về Lú, nghe Trọng Lú nói “Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực” có nghĩa là đòn chận phe cánh đối phương, những kẻ không cùng cánh hẩu… Từ bác trở xuống có đứa nào không tham quyền lực, ngay cả Lú cũng đang tìm mọi cách để ngồi lì!

Trong các nguyên do cái tên Trọng của tổng bí thư được ưu ái kèm theo chữ Lú, cũng bởi Lú đi với ma nghe nói không bận áo giấy, rằng Lú trong cái đảng chuột không đục khoét, nếu thật thế Lú học làm người cộng sản hay hơn cả bác Hù!!! Cũng tập đòi làm người cách mạng, cũng bán nước cho Tầu nhưng bác thích gái, còn Lú thích gì chưa rõ lắm chỉ thấy Lú có vẻ thích làm đảng trưởng đảng chuột mà thôi, nhưng thế cũng đủ mạt cả một dân tộc đất nước rồi.

Lú-Ếch đang trong tay Tập Cận Bành, đều là con rối được Tập chống lưng tranh ghế đảng trưởng, không phải bây giờ mà cái đảng Ba Đình lẫn bác Hù của chúng bấy lâu, cũng chỉ là con rối của bọn Tầu cộng. Thằng nào thắng thua hỏi đó có là điều quan tâm, khi thực tế đã hơn chục cái đại hội đảng đi qua, đất nước hôm nay ra sao đó là câu trả lời xác đáng nhất… Đảng chuột ngày càng no tròn, đất nước dân tộc Việt ngày càng teo tóp!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (1)

quang dinh
HÔN LẦM LỤC LÂM Cá mè một duộc hấp luộc chiên xào Lẩu chắc cà đao Mao tha ba X Ba càng tương thích tiền giang Học sinh Cai Lậy vào hàng Fuck len trâu Hồng Anh Lê dập bã trầu bôi vôi ướp muối muôn tâu xin thiên triều Tội hình sự xóa vét niêu Tây nguyên Bau xit đủ điều thiếu chí minh Qủy tha ma thả cửa mình phe ta phái nó lộ trình đĩ đang theo Dép râu nón cối xin keo Đảng viên cộng sản dược leo lên giường lèo Trung ương dọn sẳn chuồng heo Thôi thì đành đ̉ánh thằng nghèo đẻ con so Hai trăm đại bảo khoan hò năm trên năm dưới thước đo cho Đỗ Mười Đi theo đảng khó trêu ngươi Kiên giang còn bóng khỉ người giải phóng quân Bốn mươi năm lỡ hôn lầm trao duyên tướng cướp cứt nam phân bắc kì TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Đại hội ‘CHUỘT’ - Việt Nhân

(HNPĐ) Bế mạc hội nghị 13, Bí Lú nói “Hội nghị của chúng ta đã thành công tốt đẹp” và “nhìn chung đạt kế hoạch đề ra, mặc dù còn không ít khó khăn”, câu nói được cho là



(HNPĐ)
 Bế mạc hội nghị 13, Bí Lú nói “Hội nghị của chúng ta đã thành công tốt đẹp” và “nhìn chung đạt kế hoạch đề ra, mặc dù còn không ít khó khăn”, câu nói được cho là cái thở phào của Lú, mà khiến lắm kẻ bàn đề đại hội đảng dám nói cứng, cá mười ăn một là Lú giải quyết xong chuyện Ếch nhảy loạn.

Rồi nghe tin Lú cũng sẽ bảo vệ đại hội đảng XII với hơn năm ngàn cảnh sát, bộ đội, tương đương 2 trung đoàn, 125 xe đặc chủng, trực thăng và 100 xe chở quân được điều động với nhiệm vụ chống bạo loạn. Thì chép miệng mà rằng chắc đề phòng ai đó chứ không phải sợ dân làm loạn, cái đảng bác Hù cái gì dở nhưng cái kếm kẹp không dở, có thể nói còn đảng thì người dân cứ còn phải cúi đầu, cúi đầu cả vì bận lo lon gạo bó rau và trăm thứ vây quanh, chứ không chỉ riêng vì sợ nhà tù.

Cho tới giờ thật sự còn quá mù mờ chưa thấy gì, có lẽ phải chờ tuần tới hội nghị 14 (11-13/01/2016), thì cái ghế tổng bí thư có thể đoán được thuộc về ai, và mọi động thủ của cả hai phía Ếch-Lú vẫn chưa có gì để tiên đoán cho tình hình sắp tới. Ếch là tay mê lậm quyền lực, mê nhất là tiền nay gặp cảnh đường cùng mọi người vẫn nghĩ Ếch sẽ quậy tưng cái đảng bác Hù, thậm chí trên blog Thùy Trang đã thấy có tin nói phe Lú Sâu với Hoa Nam hổ trợ đang xiết vòng vây Ếch, bài viết khuyên Ếch nên làm loạn đừng trù trừ mà bị lột da!

Có phải cũng sợ vậy mà Lú điều binh bảo vệ đại hội đảng, cẩn tắc vô áy náy! Đàn em Ếch đông nhưng không là tất cả những kẻ mang thẻ đảng, chúng theo Ếch vì tiền nhưng chúng cũng trông chừng kẻ chúng đang theo, vì thời còn thế còn, hết thời hết thế… Theo đóm ăn tàn vẫn luôn bạc là vậy, những kẻ phò Ếch là chỉ để kiếm ăn, và hơn ai hết chúng biết rõ khả năng Ếch… không có những lời được mớm, những tờ giấy viết sẵn, thì Ếch chỉ là ếch với trình độ một tên du kích, một tay y tá, một thủ tướng cắt mạng trình độ không qua khỏi bậc tiểu học.

Trong tất cả các đời thủ tướng của chế độ xã nghĩa, Ếch là kẻ quyền lực nhất, giàu nhất, nhưng cũng dốt nhứt, nói thẳng ra Ếch chỉ là một tay cướp ăn bẩn, lợi dụng lúc đất nước nhiểu nhương mà phất. Những kẻ như Ếch chả cách mạng cách mung gì, chỉ là cắt mạng với cướp của mà thôi, đã có thời bị Lú ví là là loài chuột phá hoại mà phát động chuyện diệt chuột, nhưng diệt chuột phải cho thật khéo để không được vỡ bình, Lú gọi đảng là bình. 

Cộng sản chẳng tốt lành gì, nhưng cũng không thể gọi cái đảng thổ tả của bác Hù là đảng cộng sản được, ngay từ sơ khai chúng là một cái đảng ô hợp, đa số là quân đầu trộm đuôi cướp, cặn bã xã hội chui vào đó để núp bóng! Hai chữ cộng sản và ngay cả hình ảnh lãnh tụ bác Hù do chúng suy tôn, cũng chỉ là cái bình phong che cho chúng thực hiện mưu đồ riêng tư, những chóp bu ngày nào theo bác đi làm cắt mạng, nay chúng đang sống ra sao, cơ ngơi tài sản của chúng thế nào, đã nói lên sự thực khó chối về nhân thân chúng.

Nay cái đại hội chuột XII chúng cũng một ý thế, dẹp bớt đi những con chuột ăn bạo để cứu đảng để chúng được sống thọ, đến hẹn lại lên nên tổ chức đại hội. Chỉ có thế! Bọn chúng đấu đá, thậm chí giết nhau đi nữa thì có sao đâu, gần đây nhất là cái chết của Bá Thanh, Quý Ngọ, không chừng đã có cả sinh mạng Phùng Quan Tham nữa, giết nhau được nhưng phải luôn làm sao để không vỡ đảng. Gẫm cho cùng những con dê có đem tế thần cũng chỉ để đảng tồn tại mà thôi.

Lú muốn lắm giết con chuột cống nhum Xà Mâu, nhưng đây là đảng chuột, và vỡ đảng thì tất cả chuột lớn bé đều chết, vì thế mà Lú không dám đi quá đà, nên chuyện Lú-Ếch đấu đá cứ dây dưa. Chuyện hội nghị 6 cho thấy điều đó, Lú đã thất bại đến nổi sụt sịt vì không kỷ luật được Ếch… Phải thấy lúc đó bên cạnh những đồng tiền Ếch bỏ ra mua phiếu, người ta cũng biết được chẳng một đảng viên nào muốn làm chuyện đó… vì kỷ luật Ếch hôm nay, đồng nghĩa là với chúng ngày mai. 

Đấu đá tranh lấy ngôi vị tối cao lần này, đồng chí Ếch so găng với Lú, bí thư đương nhiệm An Nam cộng. Không là đối thủ của Lú một kẻ có học hơn Ếch nhiều, Ếch chỉ được cái gian hùng cùng vây cánh, và như đã nói đảng bác Hù là đảng cướp, bọn lâu la thì vui đâu chúng chầu đó, không đặt cược mọi thứ vào đám vây cánh này mà phải là ở thiên triều. Ếch làm được những gì thì có nghĩa là lực chống lưng đã thêm ngần ấy sức, chuyện Ếch muốn tóm thâu quyền lực, cũng phải được Tầu cộng thuận ý, vậy xin quên đi hai tiếng phản đảng, mà phía Lú đã gán cho Ếch.

Nên một khi Ếch được Tập Cận Bành chấm và thắng, thì lúc quyền lực đã nắm trong tay, chưa chắc có lấy được một phần trăm Ếch giải thể đảng cộng sản để làm tổng thống, một mình một chợ với cái đảng nuôi Ếch bấy lâu nay không êm hơn sao, quậy chi cho rách việc? Còn nếu Ếch thua mà nổi loạn thì xin hỏi để được gì, An Nam cộng đảng còn thì vẫn sẽ bao che cho Ếch như đã làm vậy với bao tay chóp bu khác đã rời ghế (với túi bạc), nên nhớ cả một cái đảng cướp không chỉ mỗi Ếch là kẻ cướp, và chúng nợ nần ân oán là với dân chứ không với đảng.

Chuyện đấu đá giữa Ếch Lú phải dùng hai chữ dây dưa là vì, trông bề ngoài căng như là có chuyện đấu đá một mất một còn, nhưng thực chất chúng chỉ thương lượng nhau, có khi phải hy sinh một vài con chuột đàn em để chế độ sống còn. Nay nói phần về Lú, nghe Trọng Lú nói “Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực” có nghĩa là đòn chận phe cánh đối phương, những kẻ không cùng cánh hẩu… Từ bác trở xuống có đứa nào không tham quyền lực, ngay cả Lú cũng đang tìm mọi cách để ngồi lì!

Trong các nguyên do cái tên Trọng của tổng bí thư được ưu ái kèm theo chữ Lú, cũng bởi Lú đi với ma nghe nói không bận áo giấy, rằng Lú trong cái đảng chuột không đục khoét, nếu thật thế Lú học làm người cộng sản hay hơn cả bác Hù!!! Cũng tập đòi làm người cách mạng, cũng bán nước cho Tầu nhưng bác thích gái, còn Lú thích gì chưa rõ lắm chỉ thấy Lú có vẻ thích làm đảng trưởng đảng chuột mà thôi, nhưng thế cũng đủ mạt cả một dân tộc đất nước rồi.

Lú-Ếch đang trong tay Tập Cận Bành, đều là con rối được Tập chống lưng tranh ghế đảng trưởng, không phải bây giờ mà cái đảng Ba Đình lẫn bác Hù của chúng bấy lâu, cũng chỉ là con rối của bọn Tầu cộng. Thằng nào thắng thua hỏi đó có là điều quan tâm, khi thực tế đã hơn chục cái đại hội đảng đi qua, đất nước hôm nay ra sao đó là câu trả lời xác đáng nhất… Đảng chuột ngày càng no tròn, đất nước dân tộc Việt ngày càng teo tóp!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm