Xe cán chó

Dân Choa - Cánh Hạc chiều hôm

Điều mà tôi thấy không thoải mái là bà có vẻ thay đổi thái độ với đất nước quá nhanh, lúc thế này, lúc thế khác, có vẻ bất nhất. Ở nhiều Đại nhạc hội hay chương trình biểu diễn ở Hải ngoại
Khánh Ly trên sân khấu ngày 9/5/2014, sau khi hát bài " Một cõi đi về

Được biết tin ca sĩ Khánh Ly trở về và được phép hát công khai ở Hà Nội sau 39 năm cách trở, tôi cũng quan tâm. Nhưng nhiều sự kiện thời sự khác đã hút cuốn , vì thế suýt nữa quên bẵng mất chuyện này.

Dù sao thì tôi vẫn quý mến một con người đã viết nên những ca khúc bất hủ, vì thế không thể không nhắc đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mà đương nhiên nhớ tới người nhạc sĩ này đương nhiên phải nhắc đến Khánh Ly, người ca sĩ đã đưa ca khúc của ông tới thính giả, trong đó có tôi.

Khánh Ly trong tôi

Sự thực cho đến bây giờ thì tôi vẫn thích chất giọng liêu trai lạ kỳ của Khánh Ly thời kỳ ban đầu ( 1964-1975). Nếu nói nhạc Trịnh đã làm lay động hàng triệu con tim thì chính người có công lớn nhất là ca sĩ Khánh Ly. Sự gặp gỡ và nên duyên âm nhạc giữa hai con người này thật kỳ lạ. Nhạc hay, ca khúc hay mà không có người nâng nó lên, đưa nó đến với công chúng thì nhanh chóng bị bỏ rơi, rơi vào lãng quên. Trịnh Công Sơn thật may mắn khi gặp Khánh Ly. Ngược lại nếu Khánh Ly không gặp Trịnh Công Sơn, không hát ca khúc của ông thì chắc chắn sẽ không ai nhớ tới Khánh Ly, mà nhất là cho đến cả ngày hôm nay.

Vì thế hai con người này kết gắn với nhau trong âm nhạc. Nói đến Trịnh Công Sơn với sự nghiệp thì chắc chắn không thể bỏ quên Khánh Ly. Ngược lại nói về Khánh Ly mà gạt nhạc Trịnh Công Sơn ra ngoài thì chẳng còn gì là Khánh Ly.

Những bản tình ca nhẹ nhàng mang chút ủy mỵ thời đó đã ngấm sâu vào những ai đã từng nghe, dù người đó đứng ở phe nào, ở lứa tuổi nào mà biết thưởng thức âm nhạc. Phải nói là chất giọng của Khánh Ly cực kỳ đặc biệt, khó có một ca sĩ nào bắt chước được. Hơi khàn, sâu, liêu trai. Mà những bài hát thu thời đó cho phô giọng ca sĩ, không bị dàn kĩ thuật âm thanh lấn lướt. Vì thế người nghe được thưởng thức chất gốc của giai điệu, rõ lời của ca từ và chất giọng chuẩn của ca sĩ.

Mấy mươi năm trôi qua, nhưng thú thực tôi vẫn rởn gai ốc khi nghe lại các bài hát cũ của Trịnh Công Sơn qua chất giọng Khánh Ly hát thủa trước.

Khánh Ly ngoài tôi

So với các ca sĩ lớp trước năm 1975 ở Hải ngoại thì Khánh Ly khá bền vững về ngoại hình cũng như giọng hát của mình. Tôi cũng được nghe, xem nhiều chương trình biểu diễn của Khánh Ly qua băng, đĩa hải ngoại phát hành. Thậm chí cũng được nghe Khánh Ly hát trực tiếp. Những thời kỳ đầu thì giọng của Khánh Ly còn tốt, nhưng có một điều tôi không thích đó là theo dõi biểu diễn của bà tôi thấy ngày càng nhạt dần. Thay sự xuống dốc về giọng hát thì bà lại thích dẫn chuyện giao lưu với khán giả hay tự sự về cuộc đời. Số khán giả trẻ chưa biết bà qua chất giọng cũ thì thấy giọng Khánh Ly không có gì đặc biệt cả, chỉ biết bà là người dẫn chuyện hay mà thôi.

Điều mà tôi thấy không thoải mái là bà có vẻ thay đổi thái độ với đất nước quá nhanh, lúc thế này, lúc thế khác, có vẻ bất nhất. Ở nhiều Đại nhạc hội hay chương trình biểu diễn ở Hải ngoại thì hô hào chống cộng khá tích cực, thậm chí còn thề bồi không trở về khi còn chế độ cộng sản. Nhưng rồi lại quay về nói hay như một người yêu đất nước, yêu chế độ.

Đành rằng ai cũng có quan điểm riêng của mình, nhất là với xã hội. Không ai thể bàng quang được. Thái độ đó cũng có thể thay đổi dần theo tuổi tác, theo thời gian. Nhưng quay ngoắt nhanh quá , lúc ủng hộ, lúc chống đối, bất nhất thì có vẻ là chỉ tạo cơ hội riêng cho mình mà thôi.

Người nghệ sĩ đầu tiên là lấy nghệ thuật làm niềm đam mê, đừng để chính trị lợi dụng hoặc lôi kéo. Nếu chỉ chiều lòng xu hướng chính trị mà ép mình nói theo hay giả vờ ủng hộ thì vô tình đánh mất lòng tự trọng của cá nhân.

Cánh Hạc chiều hôm

Ca sĩ Khánh Ly đã mấy lần về thăm Việt Nam. Bà ước ao được hát , được biểu diễn cho đồng bào của mình. Nhưng phía cơ quan quản lý không cấp giấy phép. Đó cũng là một điều thiệt thòi cho Khánh Ly và cho cả những người yêu mến giọng hát này.

Nhưng lần này bà đã được thỏa mãn. Bà được hát trên một sân khấu lớn bậc nhất và ở tại thủ đô Hà Nội, chính nơi bà sinh ra.

Theo tin của truyền thông thì buổi biểu diễn khá thành công. Một hội trường lớn, có sức chứa tới 4000 khán giả. Đạo diễn tốt, sân khấu đẹp, nhóm hát cùng Khánh Ly nhiệt tình. Bà được khán giả đón chào sang trọng và được trải lòng qua từng câu chuyện với mọi người.

Người mến mộ Khánh Ly hết sức ngạc nhiên vì với lứa tuổi 70 mà ca sĩ không bị hụt hơi , vẫn còn thể hiện tốt các ca khúc để đời của Trịnh Công Sơn. Họ cũng đã thỏa mãn vì đã chính tận mắt nhìn thấy một Khánh Ly bằng xương bằng thịt trên sân khấu. Nhưng ước ao được nghe lại chất giọng liêu trai một thủa xuân thì lại chẳng toại nguyện. Không còn vương vấn một chút gì của „ Nữ hoàng chân đất“ nữa.

Dù sao thì cả hai phía, Khánh Ly và khán giả ở Hà Nội, đều hài lòng vì họ được an ủi.

Mong một ngày nào đó khán giả ở Sài Gòn cũng được nghe, được nhìn lại người ca sĩ mình yêu mến ngay tại nơi họ đã từng "nối vòng tay lớn".

Dù chỉ một lần cuối thôi.

Hi vọng là thế

Dân Choa

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Dân Choa - Cánh Hạc chiều hôm

Điều mà tôi thấy không thoải mái là bà có vẻ thay đổi thái độ với đất nước quá nhanh, lúc thế này, lúc thế khác, có vẻ bất nhất. Ở nhiều Đại nhạc hội hay chương trình biểu diễn ở Hải ngoại
Khánh Ly trên sân khấu ngày 9/5/2014, sau khi hát bài " Một cõi đi về

Được biết tin ca sĩ Khánh Ly trở về và được phép hát công khai ở Hà Nội sau 39 năm cách trở, tôi cũng quan tâm. Nhưng nhiều sự kiện thời sự khác đã hút cuốn , vì thế suýt nữa quên bẵng mất chuyện này.

Dù sao thì tôi vẫn quý mến một con người đã viết nên những ca khúc bất hủ, vì thế không thể không nhắc đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mà đương nhiên nhớ tới người nhạc sĩ này đương nhiên phải nhắc đến Khánh Ly, người ca sĩ đã đưa ca khúc của ông tới thính giả, trong đó có tôi.

Khánh Ly trong tôi

Sự thực cho đến bây giờ thì tôi vẫn thích chất giọng liêu trai lạ kỳ của Khánh Ly thời kỳ ban đầu ( 1964-1975). Nếu nói nhạc Trịnh đã làm lay động hàng triệu con tim thì chính người có công lớn nhất là ca sĩ Khánh Ly. Sự gặp gỡ và nên duyên âm nhạc giữa hai con người này thật kỳ lạ. Nhạc hay, ca khúc hay mà không có người nâng nó lên, đưa nó đến với công chúng thì nhanh chóng bị bỏ rơi, rơi vào lãng quên. Trịnh Công Sơn thật may mắn khi gặp Khánh Ly. Ngược lại nếu Khánh Ly không gặp Trịnh Công Sơn, không hát ca khúc của ông thì chắc chắn sẽ không ai nhớ tới Khánh Ly, mà nhất là cho đến cả ngày hôm nay.

Vì thế hai con người này kết gắn với nhau trong âm nhạc. Nói đến Trịnh Công Sơn với sự nghiệp thì chắc chắn không thể bỏ quên Khánh Ly. Ngược lại nói về Khánh Ly mà gạt nhạc Trịnh Công Sơn ra ngoài thì chẳng còn gì là Khánh Ly.

Những bản tình ca nhẹ nhàng mang chút ủy mỵ thời đó đã ngấm sâu vào những ai đã từng nghe, dù người đó đứng ở phe nào, ở lứa tuổi nào mà biết thưởng thức âm nhạc. Phải nói là chất giọng của Khánh Ly cực kỳ đặc biệt, khó có một ca sĩ nào bắt chước được. Hơi khàn, sâu, liêu trai. Mà những bài hát thu thời đó cho phô giọng ca sĩ, không bị dàn kĩ thuật âm thanh lấn lướt. Vì thế người nghe được thưởng thức chất gốc của giai điệu, rõ lời của ca từ và chất giọng chuẩn của ca sĩ.

Mấy mươi năm trôi qua, nhưng thú thực tôi vẫn rởn gai ốc khi nghe lại các bài hát cũ của Trịnh Công Sơn qua chất giọng Khánh Ly hát thủa trước.

Khánh Ly ngoài tôi

So với các ca sĩ lớp trước năm 1975 ở Hải ngoại thì Khánh Ly khá bền vững về ngoại hình cũng như giọng hát của mình. Tôi cũng được nghe, xem nhiều chương trình biểu diễn của Khánh Ly qua băng, đĩa hải ngoại phát hành. Thậm chí cũng được nghe Khánh Ly hát trực tiếp. Những thời kỳ đầu thì giọng của Khánh Ly còn tốt, nhưng có một điều tôi không thích đó là theo dõi biểu diễn của bà tôi thấy ngày càng nhạt dần. Thay sự xuống dốc về giọng hát thì bà lại thích dẫn chuyện giao lưu với khán giả hay tự sự về cuộc đời. Số khán giả trẻ chưa biết bà qua chất giọng cũ thì thấy giọng Khánh Ly không có gì đặc biệt cả, chỉ biết bà là người dẫn chuyện hay mà thôi.

Điều mà tôi thấy không thoải mái là bà có vẻ thay đổi thái độ với đất nước quá nhanh, lúc thế này, lúc thế khác, có vẻ bất nhất. Ở nhiều Đại nhạc hội hay chương trình biểu diễn ở Hải ngoại thì hô hào chống cộng khá tích cực, thậm chí còn thề bồi không trở về khi còn chế độ cộng sản. Nhưng rồi lại quay về nói hay như một người yêu đất nước, yêu chế độ.

Đành rằng ai cũng có quan điểm riêng của mình, nhất là với xã hội. Không ai thể bàng quang được. Thái độ đó cũng có thể thay đổi dần theo tuổi tác, theo thời gian. Nhưng quay ngoắt nhanh quá , lúc ủng hộ, lúc chống đối, bất nhất thì có vẻ là chỉ tạo cơ hội riêng cho mình mà thôi.

Người nghệ sĩ đầu tiên là lấy nghệ thuật làm niềm đam mê, đừng để chính trị lợi dụng hoặc lôi kéo. Nếu chỉ chiều lòng xu hướng chính trị mà ép mình nói theo hay giả vờ ủng hộ thì vô tình đánh mất lòng tự trọng của cá nhân.

Cánh Hạc chiều hôm

Ca sĩ Khánh Ly đã mấy lần về thăm Việt Nam. Bà ước ao được hát , được biểu diễn cho đồng bào của mình. Nhưng phía cơ quan quản lý không cấp giấy phép. Đó cũng là một điều thiệt thòi cho Khánh Ly và cho cả những người yêu mến giọng hát này.

Nhưng lần này bà đã được thỏa mãn. Bà được hát trên một sân khấu lớn bậc nhất và ở tại thủ đô Hà Nội, chính nơi bà sinh ra.

Theo tin của truyền thông thì buổi biểu diễn khá thành công. Một hội trường lớn, có sức chứa tới 4000 khán giả. Đạo diễn tốt, sân khấu đẹp, nhóm hát cùng Khánh Ly nhiệt tình. Bà được khán giả đón chào sang trọng và được trải lòng qua từng câu chuyện với mọi người.

Người mến mộ Khánh Ly hết sức ngạc nhiên vì với lứa tuổi 70 mà ca sĩ không bị hụt hơi , vẫn còn thể hiện tốt các ca khúc để đời của Trịnh Công Sơn. Họ cũng đã thỏa mãn vì đã chính tận mắt nhìn thấy một Khánh Ly bằng xương bằng thịt trên sân khấu. Nhưng ước ao được nghe lại chất giọng liêu trai một thủa xuân thì lại chẳng toại nguyện. Không còn vương vấn một chút gì của „ Nữ hoàng chân đất“ nữa.

Dù sao thì cả hai phía, Khánh Ly và khán giả ở Hà Nội, đều hài lòng vì họ được an ủi.

Mong một ngày nào đó khán giả ở Sài Gòn cũng được nghe, được nhìn lại người ca sĩ mình yêu mến ngay tại nơi họ đã từng "nối vòng tay lớn".

Dù chỉ một lần cuối thôi.

Hi vọng là thế

Dân Choa

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm