Tin nóng trong ngày
Dân Việt ở Mỹ, Việt Cộng và Trump - Nguyễn Duy Phước
Tôi vẫn thắc mắc về một số dân Việt tỵ nạn
(từ đây xin viết tắt là "D.V")
Những người viện cớ chạy cộng sản bạo tàn
Liều thân vuợt biển bao nỗi gian nan
Hiểm nguy muôn phần vì hải tặc, bão lũ
Nào ngờ đâu khi được qua Mỹ di trú
Họ lại đi tôn thờ quỷ dữ, đại ma đầu
Mặt mày hung tợn, tánh tình rất ngầu
Mang danh "Ông Trùm" đến đâu ai cũng tởn
Bắt chước Nga, Tàu ỷ thế là nước lớn
Tham vọng đế quốc, gây hấn thỏa tình
Rắp tâm bắt tay với đồng chí Putin
Đi bán đứng Ukraine không thương tiếc
Vậy mà D.V không thấy gì khác biệt
So với Việt Nam cũng bị uy hiếp bởi láng giềng
Nguy cơ mất nước vì Trung Cộng sao đành quên
Mà nỡ đi tin lời một tay chuyên bội phản
Nhờ khi xưa nhiều D.V may mắn được ngài Carter đón nhận
Vậy mà họ ăn cháo đá bát chửi Dân Chủ suốt ngày
Cứ thử nghĩ nếu họ chạy qua Mỹ thời nay
Gặp tay Trump chắc chắn bị tống ngay về nước
Giờ cơm no ấm cật rồi không chịu an hưởng
Hùa theo ngài ta bắt chước thái độ bất nhân
Cũng là tỵ nạn mà lại đi lên án di dân
Một lũ sát nhân, vào Mỹ không giấy tờ hợp pháp
Nhưng trong đám D.V có kẻ còn tệ hơn vì chơi trò lừa gạt
Dối trá tỵ nạn vì kinh tế chứ cộng sản gì đâu
Họ cho rằng Trump là tay chống cộng hàng đầu
Thật ra đụng Nga Tàu còn lâu ngài mới dám
Lai nữa ngài chuyên đi ngưỡng mộ đám bạo chúa độc ác
Nào Putin, Tập đến Cậu Ủn Bắc Hàn
Khi xưa ngài trốn quân dịch, chống chiến tranh Việt Nam
Lại dám đi chê ông McCain không phải anh hùng vị bị bắt
D.V ta luôn đem bọn Việt Cộng ra tố thật gay gắt
Không ngớt nguyền rủa Bác đảng tàn ác, độc tài
Vậy mà qua Mỹ lại theo cuồng Trump hăng say
Ngài tự tung mọi quyền nắm trong tay hết
Đa nguyên, cấp tiến, dân chủ ngài ta chẳng kết
Kỳ thị, phát-xít giống hệt Hit-Le
Chủ trương thượng tôn da trắng ngài cứ lăm le
Hô hào MAGA nhằm vuốt ve dân Mỹ
Vậy mà D.V da vàng mũi tẹt không ngại còn khoái chí
Cứ phân bua chạy Việt Cộng là thoát bị đọa đày
Cải tạo hành hạ trả thù thẳng tay
Chúng xài luật rừng để thi nhau cướp giựt
Cưỡng đoạt đất đai dân lành cho bằng được
Tự do, dân chủ, độc lập đất nước chẳng còn
Vậy mà qua Mỹ họ lại đi chiêm ngưỡng một
Chuyên giở thói bạo cường không khác gì cộng sản
Thành lập ICE, một đám công an rất hung hãn
Để truy nả, lùng bắt, trục xuất di dân
Lộng hành lấn áp quyền của các tiểu bang
Đi sử dụng quân đội, vệ binh ngang tàng, độc đoán
Đâu đã hết D.V ta còn lớn tiếng ta thán
Tố cáo bọn công nô phe đảng tham tàng
Tham nhũng, hối lộ qua mặt luật pháp rõ ràng
Vậy mà họ nhắm mắt khi ngài Trump gian trá
Vốn là thương gia nên luôn điếm đàng, láu cá
Lợi dụng chức vụ hốt bạc thảnh thơi
Tha hồ làm giàu chẳng sợ miệng đời
Chiêu dụ, quyên tiền ngon ơ đám đại gia
Lươn lẹo tày trời thấy mà ngao ngán
Chẳng sợ ai vì nhờ bè đảng bao che
Gia nô lưỡng viện luôn bị ngài hăm he
Tối cao pháp viện cùng một phe nên xóa hết tội
Họ đi tố Việt Cộng luôn bịt miệng thông tin báo chí
Với bọn công nô không có tự do ngôn luận đừng mơ
Người dân chẳng ai được lên ti
Vậy mà gặp Trump còn hởi ơi bao nỗi
Ngài thanh trừng thẳng tay những thành phần chống đối
Giới truyền thông hầu hết bị kết tội thổ tả, đáng khinh
Chỉ có Fox News là đưọc xem chân chính, thật tình
Vì chúng là cái loa của Trump không ngớt đi loan tin thất thiệt
Ngài là ông tổ "fake news" chuyên đặt điều, bịa chuyện
Vậy mà D.V ta nhắm mắt tin mới hay
Có rất nhiều tay trí thức trong đám này
Nhưng vì cuồng Trump nên thành thơ ngây, ngớ ngẩn
Đi tin lời ngài lếu láo bị thua là vì gian lận
Đem ra tòa kiện cáo hơn sáu mươi lần chẳng được gì
Từ ngàn xưa nước Mỹ có mấy khi
Một tay thua bầu cử rồi đi gây khói lửa
Ngài dấy động đám cò mồi, đầu trâu mặt ngựa
Xuống đường để gieo bạo lọan khắp nơi
Điện Capitol bị chúng quậy phá tơi bời
Thật hổ thẹn cho biểu tượng của cái nôi dân chủ
Thế mà có đám D.V cũng hùa theo kết bè lũ
Đem cờ vàng dương cùng các biểu ngữ đầy hận thù
Ôi lá cờ tượng trưng cho dân chủ, tự do
Nay bi bọn này làm nhuốc nhơ chính nghĩa dân
Đám trí thức lại còn rất ngu ngốc
Ở bên nhà thì chê chinh sách đầu độc ngu dân
Giờ qua Mỹ lai tung hô một tay thất học, ngu đần
Trình độ kiến thức cở trường làng tiểu học
Cứ hăm kiểm soát du học sinh, dìm tài năng đất nước
Muốn phá hoại nền giáo dục nổi tiếng từ xưa
Đại học Harvard dính búa vì có xu hướng "woke" ngài không ưa
Đi thành lập DOGE mọi quyền đưa cho ngài Musk
Ngân sách hành chánh, viện trợ bị cắt không ngớt
Các ngành y tế, khoa học, nghiên cứu đều bị họa lây
Trong khi đó thì ngài bỏ mấy trăm triệu đô để đi xây
Một nơi ăn chơi nhảy nhót ở ngay Tòa Bạch Ốc
Ngài cũng lợi dụng để trả thù thâm độc
Sa thải hết những công chức có dính dấp với cụ Biden
Môi trường, thiên nhiên ngài coi thường, cóc cần
Cứ khai thác quặng mỏ, dầu xăng cho thỏa chí
Ngài dốt nát mà tưởng hay hơn bác sĩ
Không chủ trương chích ngừa khi Covid hoành hành
Thay vào đó lại đi khuyên những mánh độc địa chữa lành
Nào dùng tia cực tím hay chất rửa cầu tiêu tàn hại
Tiếp tục chuyện D.V có học nhưng khờ dại
Đi tin Trump được chúa sai xuống dương trần
Thật ra ngài là loại buôn thánh bán thần
Giả dạng đạo đức nhưng mười điều răn đều vi phạm
Còn thêm phụ nữ D.V cũng trở thành mù quáng
Đi sùng bái một tay dâm loạn, vô loài
Phong tục Á đông, đức hạnh giờ các bà chẳng đoái hoài
Ôi D.V mang tính cách tỵ nạn thật là mâu thuẩn
Qua Mỹ chi để tôn sùng một tay
Ở lại bên nhà sống với bọn cộn
Vì cuồng tín mà họ đánh mất lương tâm rồi
Thế thái nhân tình ôi thôi thấy mà ngao ngán!
Nguyễn Duy Phước
Bàn ra tán vào (0)
Dân Việt ở Mỹ, Việt Cộng và Trump - Nguyễn Duy Phước
Tôi vẫn thắc mắc về một số dân Việt tỵ nạn
(từ đây xin viết tắt là "D.V")
Những người viện cớ chạy cộng sản bạo tàn
Liều thân vuợt biển bao nỗi gian nan
Hiểm nguy muôn phần vì hải tặc, bão lũ
Nào ngờ đâu khi được qua Mỹ di trú
Họ lại đi tôn thờ quỷ dữ, đại ma đầu
Mặt mày hung tợn, tánh tình rất ngầu
Mang danh "Ông Trùm" đến đâu ai cũng tởn
Bắt chước Nga, Tàu ỷ thế là nước lớn
Tham vọng đế quốc, gây hấn thỏa tình
Rắp tâm bắt tay với đồng chí Putin
Đi bán đứng Ukraine không thương tiếc
Vậy mà D.V không thấy gì khác biệt
So với Việt Nam cũng bị uy hiếp bởi láng giềng
Nguy cơ mất nước vì Trung Cộng sao đành quên
Mà nỡ đi tin lời một tay chuyên bội phản
Nhờ khi xưa nhiều D.V may mắn được ngài Carter đón nhận
Vậy mà họ ăn cháo đá bát chửi Dân Chủ suốt ngày
Cứ thử nghĩ nếu họ chạy qua Mỹ thời nay
Gặp tay Trump chắc chắn bị tống ngay về nước
Giờ cơm no ấm cật rồi không chịu an hưởng
Hùa theo ngài ta bắt chước thái độ bất nhân
Cũng là tỵ nạn mà lại đi lên án di dân
Một lũ sát nhân, vào Mỹ không giấy tờ hợp pháp
Nhưng trong đám D.V có kẻ còn tệ hơn vì chơi trò lừa gạt
Dối trá tỵ nạn vì kinh tế chứ cộng sản gì đâu
Họ cho rằng Trump là tay chống cộng hàng đầu
Thật ra đụng Nga Tàu còn lâu ngài mới dám
Lai nữa ngài chuyên đi ngưỡng mộ đám bạo chúa độc ác
Nào Putin, Tập đến Cậu Ủn Bắc Hàn
Khi xưa ngài trốn quân dịch, chống chiến tranh Việt Nam
Lại dám đi chê ông McCain không phải anh hùng vị bị bắt
D.V ta luôn đem bọn Việt Cộng ra tố thật gay gắt
Không ngớt nguyền rủa Bác đảng tàn ác, độc tài
Vậy mà qua Mỹ lại theo cuồng Trump hăng say
Ngài tự tung mọi quyền nắm trong tay hết
Đa nguyên, cấp tiến, dân chủ ngài ta chẳng kết
Kỳ thị, phát-xít giống hệt Hit-Le
Chủ trương thượng tôn da trắng ngài cứ lăm le
Hô hào MAGA nhằm vuốt ve dân Mỹ
Vậy mà D.V da vàng mũi tẹt không ngại còn khoái chí
Cứ phân bua chạy Việt Cộng là thoát bị đọa đày
Cải tạo hành hạ trả thù thẳng tay
Chúng xài luật rừng để thi nhau cướp giựt
Cưỡng đoạt đất đai dân lành cho bằng được
Tự do, dân chủ, độc lập đất nước chẳng còn
Vậy mà qua Mỹ họ lại đi chiêm ngưỡng một
Chuyên giở thói bạo cường không khác gì cộng sản
Thành lập ICE, một đám công an rất hung hãn
Để truy nả, lùng bắt, trục xuất di dân
Lộng hành lấn áp quyền của các tiểu bang
Đi sử dụng quân đội, vệ binh ngang tàng, độc đoán
Đâu đã hết D.V ta còn lớn tiếng ta thán
Tố cáo bọn công nô phe đảng tham tàng
Tham nhũng, hối lộ qua mặt luật pháp rõ ràng
Vậy mà họ nhắm mắt khi ngài Trump gian trá
Vốn là thương gia nên luôn điếm đàng, láu cá
Lợi dụng chức vụ hốt bạc thảnh thơi
Tha hồ làm giàu chẳng sợ miệng đời
Chiêu dụ, quyên tiền ngon ơ đám đại gia
Lươn lẹo tày trời thấy mà ngao ngán
Chẳng sợ ai vì nhờ bè đảng bao che
Gia nô lưỡng viện luôn bị ngài hăm he
Tối cao pháp viện cùng một phe nên xóa hết tội
Họ đi tố Việt Cộng luôn bịt miệng thông tin báo chí
Với bọn công nô không có tự do ngôn luận đừng mơ
Người dân chẳng ai được lên ti
Vậy mà gặp Trump còn hởi ơi bao nỗi
Ngài thanh trừng thẳng tay những thành phần chống đối
Giới truyền thông hầu hết bị kết tội thổ tả, đáng khinh
Chỉ có Fox News là đưọc xem chân chính, thật tình
Vì chúng là cái loa của Trump không ngớt đi loan tin thất thiệt
Ngài là ông tổ "fake news" chuyên đặt điều, bịa chuyện
Vậy mà D.V ta nhắm mắt tin mới hay
Có rất nhiều tay trí thức trong đám này
Nhưng vì cuồng Trump nên thành thơ ngây, ngớ ngẩn
Đi tin lời ngài lếu láo bị thua là vì gian lận
Đem ra tòa kiện cáo hơn sáu mươi lần chẳng được gì
Từ ngàn xưa nước Mỹ có mấy khi
Một tay thua bầu cử rồi đi gây khói lửa
Ngài dấy động đám cò mồi, đầu trâu mặt ngựa
Xuống đường để gieo bạo lọan khắp nơi
Điện Capitol bị chúng quậy phá tơi bời
Thật hổ thẹn cho biểu tượng của cái nôi dân chủ
Thế mà có đám D.V cũng hùa theo kết bè lũ
Đem cờ vàng dương cùng các biểu ngữ đầy hận thù
Ôi lá cờ tượng trưng cho dân chủ, tự do
Nay bi bọn này làm nhuốc nhơ chính nghĩa dân
Đám trí thức lại còn rất ngu ngốc
Ở bên nhà thì chê chinh sách đầu độc ngu dân
Giờ qua Mỹ lai tung hô một tay thất học, ngu đần
Trình độ kiến thức cở trường làng tiểu học
Cứ hăm kiểm soát du học sinh, dìm tài năng đất nước
Muốn phá hoại nền giáo dục nổi tiếng từ xưa
Đại học Harvard dính búa vì có xu hướng "woke" ngài không ưa
Đi thành lập DOGE mọi quyền đưa cho ngài Musk
Ngân sách hành chánh, viện trợ bị cắt không ngớt
Các ngành y tế, khoa học, nghiên cứu đều bị họa lây
Trong khi đó thì ngài bỏ mấy trăm triệu đô để đi xây
Một nơi ăn chơi nhảy nhót ở ngay Tòa Bạch Ốc
Ngài cũng lợi dụng để trả thù thâm độc
Sa thải hết những công chức có dính dấp với cụ Biden
Môi trường, thiên nhiên ngài coi thường, cóc cần
Cứ khai thác quặng mỏ, dầu xăng cho thỏa chí
Ngài dốt nát mà tưởng hay hơn bác sĩ
Không chủ trương chích ngừa khi Covid hoành hành
Thay vào đó lại đi khuyên những mánh độc địa chữa lành
Nào dùng tia cực tím hay chất rửa cầu tiêu tàn hại
Tiếp tục chuyện D.V có học nhưng khờ dại
Đi tin Trump được chúa sai xuống dương trần
Thật ra ngài là loại buôn thánh bán thần
Giả dạng đạo đức nhưng mười điều răn đều vi phạm
Còn thêm phụ nữ D.V cũng trở thành mù quáng
Đi sùng bái một tay dâm loạn, vô loài
Phong tục Á đông, đức hạnh giờ các bà chẳng đoái hoài
Ôi D.V mang tính cách tỵ nạn thật là mâu thuẩn
Qua Mỹ chi để tôn sùng một tay
Ở lại bên nhà sống với bọn cộn
Vì cuồng tín mà họ đánh mất lương tâm rồi
Thế thái nhân tình ôi thôi thấy mà ngao ngán!
Nguyễn Duy Phước