Kinh Khổ
Đổi tên: Quân đội, cảnh sát, công an…nhân dân Mỹ?
Nhớ năm 2000, Tổng thống Bill Clinton đến đại học Quốc gia Hà Nội nói chuyện, có nhắc đến US soldier, thì tay thông ngôn dịch luôn là…bộ đội Mỹ. Hội trường suýt cười phì, vì dân ta từ Bắc chí Nam chỉ nghe từ…lính Mỹ. May mà Bill không dùng từ US Army, nếu không sẽ được nghe quân đội
Hoa Kỳ có một số tên như
Vừa qua có vụ nổ bom ở Boston, cả nước nghẹt thở theo dõi. Gần 9000 cảnh sát và quân cảnh chiến với hai em khủng bố Dzhokhar và Tamerlan Tsarnaev. Tin giờ chót
Cả thành phố Boston bị đóng cửa, nội bất xuất ngoại bất nhập. Máy bay không được cất cánh. Xe quân cảnh trang bị vũ khí tới tận răng, xe bọc thép, xe thông tin, trực thăng bay trên trời nườm nượp, chỉ để bắt mỗi thằng cu 19 tuổi, nghe nói đã bị thương.
Nhiều comment trên mạng giễu, hình như Mỹ lâu không đánh nhau nên nhân thể vụ Boston đem quân ra biểu dương lực lượng cho thế giới xem.
Hàng trăm ngàn dân chúng ở tịt trong nhà, không ai dám đi ra đường, nghe quân lệnh răm rắp. Vì ai cũng sợ, sợ an ninh cho bản thân, sợ kẻ khủng bố và sợ cả chính quyền.
Hỏi ra mới biết, họ làm thế để bao vây và bắt kẻ chạy trốn, quyết không cho y thoát và nổ bom thêm nữa. An toàn cho dân quan trọng hơn cả, là ưu tiên hàng đầu của chính quyền bang Massachusetts.
Không giống bên mình, đất đai cho các nhà “đầu tư” mới quan trọng, nông dân làm chủ tập thể cần gì ruộng canh tác. Chính quyền dùng tới 3000 cảnh sát, quân đội, an ninh…chỉ để khống chế 2000 nông dân Văn Giang.
Sau một ngày lùng sục khắp các ngõ ngách ở Watertown, chẳng thấy tăm hơi tội phạm đâu. Cảnh sát trưởng họp báo, chán chường và đành cho phép dân mở cửa ra đường. Tuy nhiên, ông khuyên, bà con lưu ý, thấy gì lạ phải báo ngay.
Vừa họp xong 30 phút thì có tiếng súng nổ ở khu nhà 67 Franklin. Chả là ông chủ cho con chó không đái ỉa cả ngày, kêu ăng ẳng, đi dạo. Bên Mỹ nuôi chó cũng tốn, ngày 2-3 lần đi ra ngoài. Đi vắng vài ngày phải thuê 30-40$/giờ đi chơi với chó.
Ông ra vườn sau nhà thấy cái mui cano động đậy. Lại gần có vết máu. Mở bạt ngó vào trong thấy một người nằm cuộn tròn trong vũng máu. Chuyện bắt như thế nào cả thế giới biết rồi. Hiện cu cậu Dzhokhar đang nằm trong bệnh viện, đợi ngày ra tòa.
Vụ này rất buồn cười. Sau khi sàng lọc hàng chục ngàn bức ảnh, xem băng video, FBI đã nhận mặt nghi phạm mà chịu không biết chúng ở đâu. Nếu để lâu sẽ gây tội ác tiếp. Sau hai ngày, FBI nghiến răng đưa ảnh lên mạng nhờ nhân dân phát hiện.
Vừa đưa lên thì trang mạng của FBI sập luôn vì quá nhiều người truy nhập và gửi tin đến. Có trang web tự do khác còn lập ra để post các ảnh nghi ngờ. Một thiếu niên hút chết vì có ảnh được các bạn đăng lên bởi cậu rất giống thằng cu 19 tuổi.
Rung cây dọa khỉ thế mà hay. Hai tiếng sau đã có súng nổ ở MIT. Hai tên tháo chạy. Một tên bị hạ sát. Tên thứ hai cũng do dân phát hiện và bị bắt nốt.
Boston trở lại an bình sau một tuần căng thẳng, mất cả tỷ đô la vì vụ khủng bố kinh hoàng này. Phía công quyền làm tất cả để bảo vệ dân dù tốn kém vô cùng.
Khi tiến gần tội phạm họ đã dùng công nghệ đắt tiền như robot, trực thăng, tia hồng ngoại…để giúp tránh được thương vong. Mở bạt ra thì thấy cu cậu mặt búng ra sữa sắp…đi
Không thể không nói đến đóng góp của dân thường vào cuộc chiến bắt khủng bố ở Boston. Họ gửi ảnh, gọi phôn, báo cáo những việc đáng nghi. Thành công bắt được cu cháu Dzhokhar bao gồm vài yếu tố như cảnh sát, quân đội, tham gia của dân sự, công nghệ cao và mạng xã hội kết hợp với nhau.
Mình email cho người bạn và bảo, có lẽ sau vụ này, Tổng thống Obama và Quốc hội nên đổi tên quân đội, cảnh sát, FBI.. có thêm chữ “nhân dân” cho oai.
Ví dụ, Quân đội Nhân dân Hoa Kỳ, Cảnh sát Nhân dân Hoa Kỳ, FBI Nhân dân Mỹ. Do dân, vì dân, được dân bảo vệ và ủng hộ hết lòng, thêm vào rất xứng đáng.
Anh bạn gạt phắt. Biết đâu, có chữ “nhân dân” đi kèm thì các bố ấy lại quên cả…nhân dân. Thấy chỗ nào có cưỡng chế đất đai là xô vào, dùng hơi cay, dùi cui, tấn công như đi bắt khủng bố, thì bỏ mẹ…dân.
Thôi cứ để US Army, Police, FBI … cho nó lành. Nếu dịch US soldier là lính Mỹ cũng OK, còn hơn mang tiếng là bộ đội hay công an nhân dân mà cưỡng chế không thương tiếc những người nuôi mình.
HM. 22-4-2012
PS. Viết bài này xong thì có tin ở Tiên Lãng vừa xảy ra “hai chục người mặc áo bảo vệ, áo chống đạn và bốn mươi người xã hội đen, đầu trọc xăm trổ đầy mình, cởi trần, vừa xô xát với nhân dân”. Nghe nói, cảnh sát đến sau 30 phút thì đám người này đã rút đi. Lạ.
http://hieuminh.org/2013/04/22/doi-ten-quan-doi-canh-sat-cong-annhan-dan-my/
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Đổi tên: Quân đội, cảnh sát, công an…nhân dân Mỹ?
Nhớ năm 2000, Tổng thống Bill Clinton đến đại học Quốc gia Hà Nội nói chuyện, có nhắc đến US soldier, thì tay thông ngôn dịch luôn là…bộ đội Mỹ. Hội trường suýt cười phì, vì dân ta từ Bắc chí Nam chỉ nghe từ…lính Mỹ. May mà Bill không dùng từ US Army, nếu không sẽ được nghe quân đội
Hoa Kỳ có một số tên như
Vừa qua có vụ nổ bom ở Boston, cả nước nghẹt thở theo dõi. Gần 9000 cảnh sát và quân cảnh chiến với hai em khủng bố Dzhokhar và Tamerlan Tsarnaev. Tin giờ chót
Cả thành phố Boston bị đóng cửa, nội bất xuất ngoại bất nhập. Máy bay không được cất cánh. Xe quân cảnh trang bị vũ khí tới tận răng, xe bọc thép, xe thông tin, trực thăng bay trên trời nườm nượp, chỉ để bắt mỗi thằng cu 19 tuổi, nghe nói đã bị thương.
Nhiều comment trên mạng giễu, hình như Mỹ lâu không đánh nhau nên nhân thể vụ Boston đem quân ra biểu dương lực lượng cho thế giới xem.
Hàng trăm ngàn dân chúng ở tịt trong nhà, không ai dám đi ra đường, nghe quân lệnh răm rắp. Vì ai cũng sợ, sợ an ninh cho bản thân, sợ kẻ khủng bố và sợ cả chính quyền.
Hỏi ra mới biết, họ làm thế để bao vây và bắt kẻ chạy trốn, quyết không cho y thoát và nổ bom thêm nữa. An toàn cho dân quan trọng hơn cả, là ưu tiên hàng đầu của chính quyền bang Massachusetts.
Không giống bên mình, đất đai cho các nhà “đầu tư” mới quan trọng, nông dân làm chủ tập thể cần gì ruộng canh tác. Chính quyền dùng tới 3000 cảnh sát, quân đội, an ninh…chỉ để khống chế 2000 nông dân Văn Giang.
Sau một ngày lùng sục khắp các ngõ ngách ở Watertown, chẳng thấy tăm hơi tội phạm đâu. Cảnh sát trưởng họp báo, chán chường và đành cho phép dân mở cửa ra đường. Tuy nhiên, ông khuyên, bà con lưu ý, thấy gì lạ phải báo ngay.
Vừa họp xong 30 phút thì có tiếng súng nổ ở khu nhà 67 Franklin. Chả là ông chủ cho con chó không đái ỉa cả ngày, kêu ăng ẳng, đi dạo. Bên Mỹ nuôi chó cũng tốn, ngày 2-3 lần đi ra ngoài. Đi vắng vài ngày phải thuê 30-40$/giờ đi chơi với chó.
Ông ra vườn sau nhà thấy cái mui cano động đậy. Lại gần có vết máu. Mở bạt ngó vào trong thấy một người nằm cuộn tròn trong vũng máu. Chuyện bắt như thế nào cả thế giới biết rồi. Hiện cu cậu Dzhokhar đang nằm trong bệnh viện, đợi ngày ra tòa.
Vụ này rất buồn cười. Sau khi sàng lọc hàng chục ngàn bức ảnh, xem băng video, FBI đã nhận mặt nghi phạm mà chịu không biết chúng ở đâu. Nếu để lâu sẽ gây tội ác tiếp. Sau hai ngày, FBI nghiến răng đưa ảnh lên mạng nhờ nhân dân phát hiện.
Vừa đưa lên thì trang mạng của FBI sập luôn vì quá nhiều người truy nhập và gửi tin đến. Có trang web tự do khác còn lập ra để post các ảnh nghi ngờ. Một thiếu niên hút chết vì có ảnh được các bạn đăng lên bởi cậu rất giống thằng cu 19 tuổi.
Rung cây dọa khỉ thế mà hay. Hai tiếng sau đã có súng nổ ở MIT. Hai tên tháo chạy. Một tên bị hạ sát. Tên thứ hai cũng do dân phát hiện và bị bắt nốt.
Boston trở lại an bình sau một tuần căng thẳng, mất cả tỷ đô la vì vụ khủng bố kinh hoàng này. Phía công quyền làm tất cả để bảo vệ dân dù tốn kém vô cùng.
Khi tiến gần tội phạm họ đã dùng công nghệ đắt tiền như robot, trực thăng, tia hồng ngoại…để giúp tránh được thương vong. Mở bạt ra thì thấy cu cậu mặt búng ra sữa sắp…đi
Không thể không nói đến đóng góp của dân thường vào cuộc chiến bắt khủng bố ở Boston. Họ gửi ảnh, gọi phôn, báo cáo những việc đáng nghi. Thành công bắt được cu cháu Dzhokhar bao gồm vài yếu tố như cảnh sát, quân đội, tham gia của dân sự, công nghệ cao và mạng xã hội kết hợp với nhau.
Mình email cho người bạn và bảo, có lẽ sau vụ này, Tổng thống Obama và Quốc hội nên đổi tên quân đội, cảnh sát, FBI.. có thêm chữ “nhân dân” cho oai.
Ví dụ, Quân đội Nhân dân Hoa Kỳ, Cảnh sát Nhân dân Hoa Kỳ, FBI Nhân dân Mỹ. Do dân, vì dân, được dân bảo vệ và ủng hộ hết lòng, thêm vào rất xứng đáng.
Anh bạn gạt phắt. Biết đâu, có chữ “nhân dân” đi kèm thì các bố ấy lại quên cả…nhân dân. Thấy chỗ nào có cưỡng chế đất đai là xô vào, dùng hơi cay, dùi cui, tấn công như đi bắt khủng bố, thì bỏ mẹ…dân.
Thôi cứ để US Army, Police, FBI … cho nó lành. Nếu dịch US soldier là lính Mỹ cũng OK, còn hơn mang tiếng là bộ đội hay công an nhân dân mà cưỡng chế không thương tiếc những người nuôi mình.
HM. 22-4-2012
PS. Viết bài này xong thì có tin ở Tiên Lãng vừa xảy ra “hai chục người mặc áo bảo vệ, áo chống đạn và bốn mươi người xã hội đen, đầu trọc xăm trổ đầy mình, cởi trần, vừa xô xát với nhân dân”. Nghe nói, cảnh sát đến sau 30 phút thì đám người này đã rút đi. Lạ.
http://hieuminh.org/2013/04/22/doi-ten-quan-doi-canh-sat-cong-annhan-dan-my/