Di Sản Hồ Chí Minh

Dùng cán chổi đánh mẹ: "Mẹ tôi ngu thì tôi phải dạy..."? ( Theo gương bác Trường Chinh )

Sự việc xảy ra rồi nên tôi cũng không chấp mà tha thứ cho đứa con này, tuy nhiên tôi sẽ về quê ở hẳn mà không lên sống cùng nó nữa"

"Sự việc xảy ra rồi nên tôi cũng không chấp mà tha thứ cho đứa con này, tuy nhiên tôi sẽ về quê ở hẳn mà không lên sống cùng nó nữa"
"Ngày nào cũng đánh, ngày nào cũng chửi"

Những ngày gần dây, dư luận xôn xao vụ con gái dùng cán chổi đánh liên tiếp vào người mẹ ruột xảy ra ở Bình Dương, sáng ngày 6/4, chia sẻ với báo Đất Việt, ông Phạm Ngọc Tấn, trưởng ấp Tân Hiệp, phường Tân Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) cho biết:

"Việc cô Nhật đánh mẹ mình trước đó đã từng xảy ra vào đầu tháng 11/2015, chúng tôi cũng tổ chức đoàn đến làm việc răn đe nhưng vì không có bằng chứng nên cô Nhật cứ bù lu bù loa, khóc lóc và cho rằng hàng xóm vu khống. Để việc này được làm sáng tỏ tôi cũng đưa ra ý kiến với những người sống cạnh nhà bà cụ là phải quay phim, chụp ảnh thì mới giải quyết được"

Ông Tấn nói: "Cô Nhật lấy chồng quê ở Nghệ An nhưng vào Bình Dương từ năm 2006 để làm kinh tế. Bà mẹ có 3 người con nhưng không ai nuôi mẹ nên nhờ cô con gái thứ 2 nuôi và có gửi tiền ăn hàng tháng phụ giúp Nhật. Còn Nhật ở đây đi làm công nhân cho một công ty gần nhà nhưng cũng có 2 -3 căn nhà trọ cho thuê nên kinh tế cũng khá ổn định. Về sự việc xảy ra, bà con chòm xóm ai cũng bức xúc lắm, chồng cô có lần còn đánh nhưng Nhật dữ lắm, còn vu khống chồng đánh vợ con"

Về việc này, chị N.T.M (người chị họ đồng thời cũng sống ngay cạnh nhà Nhật) cho biết: "Hồi bà cụ mới lên, Nhật chỉ chửi nhiều, không đánh mấy. Nhưng càng ngày về sau này, Nhật đánh càng nhiều hơn, hầu như ngày nào cũng đánh, ngày nào cũng chửi rồi bắt làm việc, làm không được thì đuổi ra đường. Đánh nhiều quá đến nỗi bà khiếp, trên người nhiều chỗ bầm dập, mặt mũi sưng lên, cổ tay cổ chân bầm tím hết."

Chị M. kể: "Tôi không biết cụ thể sự việc xảy ra từng ngày giữa 2 mẹ con, chỉ biết cứ ngồi nói chuyện được 1 chút là Nhật chửi rồi đánh bà. Tính Nhật gọng gàng, sạch sẽ, đi làm về nhà cửa là phải tươm tất, nhưng không được như ý là Nhật cầm chổi, cây đánh bà luôn. Hồi trước Nhật còn mở cửa cho bà đi chơi hàng xóm nhưng hơn 1 tháng nay thì nhốt cụ trong nhà.

Việc chúng tôi quay clip là để làm bằng chứng cứu bà. Gần đây Nhật đánh bà cụ còn hay đóng cổng lại nên chúng tôi khó vào đó can thiệp được. Còn ngày trước, cứ mỗi lần Nhật đánh, tôi là người hay sang ngăn cản và khuyên răn nhưng nó (Nhật-PV) không nghe còn đuổi tôi về vào bảo mẹ tôi ngu tôi phải dậy, không được khôn bằng mẹ người ta nên phải thế"

Cũng theo chị M.: "Nhà Nhật trước ở quê nhưng ở chân đồi nên cũng heo hút, Nhật lên thành phố làm ăn rồi đưa mẹ lên nuôi dưỡng. Nhiều lần bà cụ bị đánh rồi về quê ở nhưng nó lại điện về hứa này hứa nọ để bà lại tiếp tục lên ở cùng nhưng chứng nào tật ấy. Tôi nghe đâu bà cụ có vốn khoảng trên dưới 20 triệu đồng gửi Nhật cầm, nhiều lần bà bị đánh muốn về quê nhưng Nhật không đưa tiền cho. Chúng tôi là bà con muốn can thiệp giúp đỡ nhưng Nhật bảo mẹ nó để nó lo, không ai phải bận tâm làm gì"

Về việc này, anh Quế (chồng Nhật) cũng chia sẻ: "Tôi cũng khuyên răn nhiều nhưng Nhật nóng tính lắm, không nghe lời ai cả. Mẹ thì già rồi, bảo Nhật đừng có làm như vậy, nhưng cứ hễ tôi nói được 1 câu là Nhật sừng sổ chửi lại tôi. Với mẹ đã vậy,với tôi cô ấy cũng không kém, vợ đâu có tôn trọng chồng, có chuyện nhỏ gì xảy ra là không chịu bàn bạc, chỉ biết chửi mà thôi. Có lẽ từ ngày có bầu bé thứ 2 nên Nhật đã thay tính đổi nết hẳn"

Không chấp mà tha thứ

Cùng ngày, chia sẻ với báo Đất Việt, bà Thái Thị Nhàn (74 tuổi, mẹ Nhật) cho biết: "Tôi có 3 đứa con, khi xưa sinh đẻ đã khó khăn, làm thuê, làm mướn nuôi con mà cũng không đủ cơm cho con ăn hằng ngày. Tôi không có việc làm ổn định, suốt ngày đi làm thuê, ai thuê gì thì làm mong sao kiếm được bát cơm cho con ăn đỡ đói. Việc học hành của con tôi cũng chỉ dám mong cho các con học có chữ thôi, chứ cũng không kham được hết lớp này lớp kia. Riêng Nhật được học đến lớp 9"

Theo bà Nhàn: "Ngày xưa tính Nhật trầm tính hơn mấy chị em trong nhà và không nóng nảy như bây giờ. Từ khi mang bầu, Nhật nóng tính hay chửi đánh tôi, cứ đi làm về là bắt tôi lau chùi nhà cửa nhưng già cả rồi, tôi làm chậm không được nhanh như ý của nó. Nhật đánh tôi từ Tết đến giờ, còn trước thì hay chửi thôi. Giờ sự việc xảy ra rồi nên tôi cũng không chấp mà tha thứ cho đứa con này, tuy nhiên tôi sẽ về quê ở hẳn mà không lên sống cùng Nhật nữa"

Về việc này, ông Đặng Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Tân Bình cho biết: "Vụ việc này hiện thị xã Dĩ An đang xử lý, giải quyết. Khi nhận được tin báo vụ việc tôi đã cử anh em xuống nắm tình hình và làm kiểm điểm vai trò của người con đối xử với mẹ. Cô Nhật này đang mang thai, mức độ chưa nghiêm trọng lắm nên mới chỉ cảnh cáo và răn đe để không tái phạm nữa"

Như tin đã đưa, sáng 3/4, trên một số trang mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ tuổi cầm cán chổi vụt vào người một cụ bà. Trong đoạn clip thể hiện, cô gái liên tục quát tháo, tra hỏi và dùng cán chổi đánh vào người bà cụ.

“Chưa biết sự thật như thế nào nhưng hành động của cô gái ấy đối với người già là không thể chấp nhận được. Nếu đó đúng là mẹ của cô gái ấy thì không còn gì để nói, mình đối xử với bố mẹ mình thế nào thì sau này con cái mình sẽ đối xử với mình như vậy” – Anh Vũ Đức Độ (ngụ quận 12, TPHCM) bức xúc chia sẻ sau khi xem đoạn clip.
nguồn: báo đất việt

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Dùng cán chổi đánh mẹ: "Mẹ tôi ngu thì tôi phải dạy..."? ( Theo gương bác Trường Chinh )

Sự việc xảy ra rồi nên tôi cũng không chấp mà tha thứ cho đứa con này, tuy nhiên tôi sẽ về quê ở hẳn mà không lên sống cùng nó nữa"

"Sự việc xảy ra rồi nên tôi cũng không chấp mà tha thứ cho đứa con này, tuy nhiên tôi sẽ về quê ở hẳn mà không lên sống cùng nó nữa"
"Ngày nào cũng đánh, ngày nào cũng chửi"

Những ngày gần dây, dư luận xôn xao vụ con gái dùng cán chổi đánh liên tiếp vào người mẹ ruột xảy ra ở Bình Dương, sáng ngày 6/4, chia sẻ với báo Đất Việt, ông Phạm Ngọc Tấn, trưởng ấp Tân Hiệp, phường Tân Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) cho biết:

"Việc cô Nhật đánh mẹ mình trước đó đã từng xảy ra vào đầu tháng 11/2015, chúng tôi cũng tổ chức đoàn đến làm việc răn đe nhưng vì không có bằng chứng nên cô Nhật cứ bù lu bù loa, khóc lóc và cho rằng hàng xóm vu khống. Để việc này được làm sáng tỏ tôi cũng đưa ra ý kiến với những người sống cạnh nhà bà cụ là phải quay phim, chụp ảnh thì mới giải quyết được"

Ông Tấn nói: "Cô Nhật lấy chồng quê ở Nghệ An nhưng vào Bình Dương từ năm 2006 để làm kinh tế. Bà mẹ có 3 người con nhưng không ai nuôi mẹ nên nhờ cô con gái thứ 2 nuôi và có gửi tiền ăn hàng tháng phụ giúp Nhật. Còn Nhật ở đây đi làm công nhân cho một công ty gần nhà nhưng cũng có 2 -3 căn nhà trọ cho thuê nên kinh tế cũng khá ổn định. Về sự việc xảy ra, bà con chòm xóm ai cũng bức xúc lắm, chồng cô có lần còn đánh nhưng Nhật dữ lắm, còn vu khống chồng đánh vợ con"

Về việc này, chị N.T.M (người chị họ đồng thời cũng sống ngay cạnh nhà Nhật) cho biết: "Hồi bà cụ mới lên, Nhật chỉ chửi nhiều, không đánh mấy. Nhưng càng ngày về sau này, Nhật đánh càng nhiều hơn, hầu như ngày nào cũng đánh, ngày nào cũng chửi rồi bắt làm việc, làm không được thì đuổi ra đường. Đánh nhiều quá đến nỗi bà khiếp, trên người nhiều chỗ bầm dập, mặt mũi sưng lên, cổ tay cổ chân bầm tím hết."

Chị M. kể: "Tôi không biết cụ thể sự việc xảy ra từng ngày giữa 2 mẹ con, chỉ biết cứ ngồi nói chuyện được 1 chút là Nhật chửi rồi đánh bà. Tính Nhật gọng gàng, sạch sẽ, đi làm về nhà cửa là phải tươm tất, nhưng không được như ý là Nhật cầm chổi, cây đánh bà luôn. Hồi trước Nhật còn mở cửa cho bà đi chơi hàng xóm nhưng hơn 1 tháng nay thì nhốt cụ trong nhà.

Việc chúng tôi quay clip là để làm bằng chứng cứu bà. Gần đây Nhật đánh bà cụ còn hay đóng cổng lại nên chúng tôi khó vào đó can thiệp được. Còn ngày trước, cứ mỗi lần Nhật đánh, tôi là người hay sang ngăn cản và khuyên răn nhưng nó (Nhật-PV) không nghe còn đuổi tôi về vào bảo mẹ tôi ngu tôi phải dậy, không được khôn bằng mẹ người ta nên phải thế"

Cũng theo chị M.: "Nhà Nhật trước ở quê nhưng ở chân đồi nên cũng heo hút, Nhật lên thành phố làm ăn rồi đưa mẹ lên nuôi dưỡng. Nhiều lần bà cụ bị đánh rồi về quê ở nhưng nó lại điện về hứa này hứa nọ để bà lại tiếp tục lên ở cùng nhưng chứng nào tật ấy. Tôi nghe đâu bà cụ có vốn khoảng trên dưới 20 triệu đồng gửi Nhật cầm, nhiều lần bà bị đánh muốn về quê nhưng Nhật không đưa tiền cho. Chúng tôi là bà con muốn can thiệp giúp đỡ nhưng Nhật bảo mẹ nó để nó lo, không ai phải bận tâm làm gì"

Về việc này, anh Quế (chồng Nhật) cũng chia sẻ: "Tôi cũng khuyên răn nhiều nhưng Nhật nóng tính lắm, không nghe lời ai cả. Mẹ thì già rồi, bảo Nhật đừng có làm như vậy, nhưng cứ hễ tôi nói được 1 câu là Nhật sừng sổ chửi lại tôi. Với mẹ đã vậy,với tôi cô ấy cũng không kém, vợ đâu có tôn trọng chồng, có chuyện nhỏ gì xảy ra là không chịu bàn bạc, chỉ biết chửi mà thôi. Có lẽ từ ngày có bầu bé thứ 2 nên Nhật đã thay tính đổi nết hẳn"

Không chấp mà tha thứ

Cùng ngày, chia sẻ với báo Đất Việt, bà Thái Thị Nhàn (74 tuổi, mẹ Nhật) cho biết: "Tôi có 3 đứa con, khi xưa sinh đẻ đã khó khăn, làm thuê, làm mướn nuôi con mà cũng không đủ cơm cho con ăn hằng ngày. Tôi không có việc làm ổn định, suốt ngày đi làm thuê, ai thuê gì thì làm mong sao kiếm được bát cơm cho con ăn đỡ đói. Việc học hành của con tôi cũng chỉ dám mong cho các con học có chữ thôi, chứ cũng không kham được hết lớp này lớp kia. Riêng Nhật được học đến lớp 9"

Theo bà Nhàn: "Ngày xưa tính Nhật trầm tính hơn mấy chị em trong nhà và không nóng nảy như bây giờ. Từ khi mang bầu, Nhật nóng tính hay chửi đánh tôi, cứ đi làm về là bắt tôi lau chùi nhà cửa nhưng già cả rồi, tôi làm chậm không được nhanh như ý của nó. Nhật đánh tôi từ Tết đến giờ, còn trước thì hay chửi thôi. Giờ sự việc xảy ra rồi nên tôi cũng không chấp mà tha thứ cho đứa con này, tuy nhiên tôi sẽ về quê ở hẳn mà không lên sống cùng Nhật nữa"

Về việc này, ông Đặng Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Tân Bình cho biết: "Vụ việc này hiện thị xã Dĩ An đang xử lý, giải quyết. Khi nhận được tin báo vụ việc tôi đã cử anh em xuống nắm tình hình và làm kiểm điểm vai trò của người con đối xử với mẹ. Cô Nhật này đang mang thai, mức độ chưa nghiêm trọng lắm nên mới chỉ cảnh cáo và răn đe để không tái phạm nữa"

Như tin đã đưa, sáng 3/4, trên một số trang mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ tuổi cầm cán chổi vụt vào người một cụ bà. Trong đoạn clip thể hiện, cô gái liên tục quát tháo, tra hỏi và dùng cán chổi đánh vào người bà cụ.

“Chưa biết sự thật như thế nào nhưng hành động của cô gái ấy đối với người già là không thể chấp nhận được. Nếu đó đúng là mẹ của cô gái ấy thì không còn gì để nói, mình đối xử với bố mẹ mình thế nào thì sau này con cái mình sẽ đối xử với mình như vậy” – Anh Vũ Đức Độ (ngụ quận 12, TPHCM) bức xúc chia sẻ sau khi xem đoạn clip.
nguồn: báo đất việt

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm