Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

ẾCH… ỘP - Việt Nhân

( HNPĐ ) Trở lại với Ếch – Chuyện Lú với Nổ dùng phê và tự phê (hội nghị TƯ.6) không làm gãy chân ghế thủ tướng của Ếch, với ít đồng đô xanh, Ếch tung ra mua phiếu lật ngược con số bầu bán,



(HNPĐ) Tuy không được đương kim chúa đảng Bí Lú khoái (Trọng ‘lú’ khoái Nghị ‘tham’) , nhưng dưới con mắt mọi người thì Ếch vẫn là một ứng viên sáng giá để được đôn lên làm “Bí”, bởi những thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Ếch dư sức tạo nên cho mình.

Nếu đừng có động đất, đừng có chiến tranh với Tàu khựa (giỡn thôi), đừng có ăn nhằm con virus ebola, thì năm 2016 lúc cái đại hội đảng cướp sạch đến hẹn lại hội, thì từ thiên triều chiếu chỉ Háng vương ban ra để Ếch được lên ngôi. Có người nghe chuyện sẽ xảy ra làm vậy, bèn “bức xúc” mà ngửa mặt lên trời khóc ba tiếng, rồi ngâm câu thơ nhại lời của ông Nguyễn Đình Toàn rằng: “ngày thần tiên Ếch bước lên ngôi, sẽ nghe quê nhà tả tơi”!.

Chắc chắc sẽ có nhiều vị độc giả cho rằng mỗ tôi say thuốc mà nói càn, là Ếch có có đủ ba cái thiên thời, địa lợi , nhơn hòa, vì theo các vị thì Ếch làm chó gì có ba cái của quí đó trong tay, nói thế là vì quí vị đó quên mất là Ếch có tiền, Có tiền (chắc chắn Ếch có nhiều) mua tiên còn được thì nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ, chỉ có muốn mua hay không mà thôi, nên nói chuyên với kẻ giàu như Ếch, rõ ràng muốn gì có nấy, dễ như lấy đồ trong túi.

Vậy ra Ếch muốn là “Bí Ếch”?. Vâng đúng đấy quí vị ơi, hai năm nữa thì Ếch đúng 67 tuổi, cái tuổi về hưu (bên Mẽo cũng vậy) nhưng tình hình cho thấy Ếch chưa muốn về quê bắt ba khía làm mắm cho vợ đem ra chợ Rạch Giá bán, mà hắn còn ham quyền lực dữ lắm. Chính vì vậy mà Ếch múa may quay cuồng, cả giàn bộ sậu dưới trướng tưởng thú, lo chuyện nước non thì không, Ếch dùng tiền dân đóng thuế nuôi đám tà lọt để chúng bằng báo chí, truyền thông, trang web, đánh bóng Ếch, viết bài cho Ếch đọc rổn rảng (thiên triều trông xuống, tây phương trông vào mà).

Gánh hát của Ếch là đại ban! Bí Lú cùng Tư Nổ nay thực sự mà nói lu mờ trước Ếch, giới quan sát phố tây ba lô nói có tình trạng như thế, cũng bởi trong tứ trụ cầm quyền xã nghĩa thì Bí Lú, Tư Nổ, đã oải chỉ muốn dừng bước cắt mạng (về hưu), có chăng còn Hùng Hói. Nhưng tên này có lưu dụng thì biết đặt vô cái ghế nào đây, làm thủ tướng, chủ tịt nước thì hắn biết làm gì đâu, vốn quen vai thiên lôi sai gì làm nấy, chỉ được cái gian hùng thì hắn có thừa, tham nhủng thì hắn tay nghề khá, Tay này thân thế còn non lắm, vụ cưỡng chế nhà thờ họ của hắn ở Hà Lội cho thấy hắn yếu vây cánh, chuyện xây nhà làm không xong, thì mơ chi làm nên “Bí Hói”!.

Trở lại với Ếch – Chuyện Lú với Nổ dùng phê và tự phê (hội nghị TƯ.6) không làm gãy chân ghế thủ tướng của Ếch, với ít đồng đô xanh, Ếch tung ra mua phiếu lật ngược con số bầu bán, rồi chuyện con gái Ếch cướp đất, lũng đoạn ngân hàng, nay con cộng mén này cũng đã hạ cánh an toàn. Những cái đó đã làm cho Ếch vững tin vào vây cánh và đồng tiền hắn có, nên vào đầu câu chuyện mỗ tôi nói Ếch là ứng viên sáng giá là vì vậy. Ếch nghĩ chắc chắn sẽ mua được những cái hắn muốn, và từ bây giờ cái cần làm là làm sao xóa đi hình ảnh một tưởng thú y tá thất học, thay vào đó là một chính khách nói chuyện đầy kiến thức!.

Những lời kiến thức vay mượn mà đám tà lọt đặt vào miệng hắn có đâu khó, đám sơn đông mãi võ tập cho con khỉ làm trò còn được, thì không lẽ dạy cho Ếch đọc tiếng Việt trôi chảy không được sao?, nhưng ở đời cái trò trí trá khó qua mắt được thiên hạ. Nhân thân của Ếch mọi người không lạ, nay Ếch nói lời như một chính khách lão luyện (hắn hiểu hắn nói gì chết liền), nên mỗi lần người ta nghe Ếch nói lại là dịp để ném đá, chỉ có chăng bịp được người Tây phương không rành chúng, cùng những người dân nghèo tối ngày lo chạy gạo.

Chiều ngày 29/07/2014 trong buổi làm việc với Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ở Hà Lội, dạo này Ếch có ý thích nói thuyện cùng các giới trí thức trong nước hơi nhiều, mỗi lần như vậy lại một câu nói mới được ngôn ra. Thường Ếch nói nếu không là để huấn thị (lên lớp), thì cũng thể như một đột phá mới, mở cho mọi người theo đó mà làm, chiều hôm đó Ếch nói: “Chính phủ cho rằng phản biện khoa học, tranh luận, thảo luận dân chủ là những cách thức để đi đến chân lý, là cơ sở cho những quyết sách khoa học và đúng đắn.” Ối trời sập, Ếch muốn nghe phản biện mọi chuyện từ mọi giới?.

Đấy mỗ tôi đã nói trước! Ếch nói lời như một chính khách tầm vóc, nhưng có hiểu được đã nói gì đâu, cũng bởi miệng nói chứ cái đầu không nói, nên nếu có ông nào có trí mà không thức (ngủ) mở mồm ra phản biện, e sẽ vào trại cải tạo ăn sắn khô thôi. Các ý kiến đóng góp về bâu xít, một thời ồn ào đã phải chấm dứt khi có bản án 7 năm tù của Cù Vũ, xin đừng dại mó dái chó điên, Cù Vũ con công thần chế độ mà còn thế. Những ai là dân ngu khu đen, nên nhớ cái QĐ.97 cũng Ếch ký năm 2009, nhằm quản lý chặt chẽ các ý kiến phản biện, vịt cộng chưa bao giờ cho phép phản biện cả.

Rồi hôm kia 12/08/2014, Ếch lại có một phát biểu lạ đối nghịch với bộ cá tra lẫn ông thầy Bắc Kinh: “Việt Nam coi trọng vai trò và tiếng nói của các diễn đàn đa phương trong công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước”, Ếch đã nói như thế tại Hà Lội, trong dịp khai mạc Hội nghị đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam. Nghe thế có người nói Ếch đã kích TQ trong ngày khai mạc hội nghị đối ngoại đa phương (?!), nhưng cũng có người rành Ếch mà nói hắn đã lập lờ đánh lận con đen, hội họp thì muốn đa gì thì đa, nhưng khi đi đến quyết định thì chỉ có họp kín song phương mà thôi.

Bán buôn đổi chác từ lâu, vẫn giữ thói quen chỉ hai bên biết cùng nhau cho nó kín! Vụ biển Đông mới đây, Lê Lương Minh (vịt cộng) tổng thư ký Asean, dứt khoát cùng chung ý kiến với Vương Nghị (ngoại trưởng Tàu khựa), tuyên bố song phương là tốt trong giải quyết tranh chấp biển Đông (AMM.47). Riêng tay nào đó viết bài cho Ếch đọc, không chừng muốn giết sinh mạng chính trị của Ếch, muốn là “Bí Ếch” thì phải về hùa lấy lòng thiên triều, có đâu đì đọp nổ sảng vài tiếng pháo chuột, không khéo gãy ghế vì bể đại cục.

Làm gì làm, hắn cũng chỉ là Ếch, nói gì nói miệng hắn cũng chỉ phát ra những tiếng ếch… ộp mà thôi, chuyện phiếm hôm nay không ngoài mua vui cho độc giả HNPĐ, cũng là lời nhắc nhở đừng nghe những gì vịt cộng nói, mà hãy nhìn những gì chúng làm (xin phép dùng lời của TT Nguyễn Văn Thiệu).

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

ẾCH… ỘP - Việt Nhân

( HNPĐ ) Trở lại với Ếch – Chuyện Lú với Nổ dùng phê và tự phê (hội nghị TƯ.6) không làm gãy chân ghế thủ tướng của Ếch, với ít đồng đô xanh, Ếch tung ra mua phiếu lật ngược con số bầu bán,



(HNPĐ) Tuy không được đương kim chúa đảng Bí Lú khoái (Trọng ‘lú’ khoái Nghị ‘tham’) , nhưng dưới con mắt mọi người thì Ếch vẫn là một ứng viên sáng giá để được đôn lên làm “Bí”, bởi những thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Ếch dư sức tạo nên cho mình.

Nếu đừng có động đất, đừng có chiến tranh với Tàu khựa (giỡn thôi), đừng có ăn nhằm con virus ebola, thì năm 2016 lúc cái đại hội đảng cướp sạch đến hẹn lại hội, thì từ thiên triều chiếu chỉ Háng vương ban ra để Ếch được lên ngôi. Có người nghe chuyện sẽ xảy ra làm vậy, bèn “bức xúc” mà ngửa mặt lên trời khóc ba tiếng, rồi ngâm câu thơ nhại lời của ông Nguyễn Đình Toàn rằng: “ngày thần tiên Ếch bước lên ngôi, sẽ nghe quê nhà tả tơi”!.

Chắc chắc sẽ có nhiều vị độc giả cho rằng mỗ tôi say thuốc mà nói càn, là Ếch có có đủ ba cái thiên thời, địa lợi , nhơn hòa, vì theo các vị thì Ếch làm chó gì có ba cái của quí đó trong tay, nói thế là vì quí vị đó quên mất là Ếch có tiền, Có tiền (chắc chắn Ếch có nhiều) mua tiên còn được thì nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ, chỉ có muốn mua hay không mà thôi, nên nói chuyên với kẻ giàu như Ếch, rõ ràng muốn gì có nấy, dễ như lấy đồ trong túi.

Vậy ra Ếch muốn là “Bí Ếch”?. Vâng đúng đấy quí vị ơi, hai năm nữa thì Ếch đúng 67 tuổi, cái tuổi về hưu (bên Mẽo cũng vậy) nhưng tình hình cho thấy Ếch chưa muốn về quê bắt ba khía làm mắm cho vợ đem ra chợ Rạch Giá bán, mà hắn còn ham quyền lực dữ lắm. Chính vì vậy mà Ếch múa may quay cuồng, cả giàn bộ sậu dưới trướng tưởng thú, lo chuyện nước non thì không, Ếch dùng tiền dân đóng thuế nuôi đám tà lọt để chúng bằng báo chí, truyền thông, trang web, đánh bóng Ếch, viết bài cho Ếch đọc rổn rảng (thiên triều trông xuống, tây phương trông vào mà).

Gánh hát của Ếch là đại ban! Bí Lú cùng Tư Nổ nay thực sự mà nói lu mờ trước Ếch, giới quan sát phố tây ba lô nói có tình trạng như thế, cũng bởi trong tứ trụ cầm quyền xã nghĩa thì Bí Lú, Tư Nổ, đã oải chỉ muốn dừng bước cắt mạng (về hưu), có chăng còn Hùng Hói. Nhưng tên này có lưu dụng thì biết đặt vô cái ghế nào đây, làm thủ tướng, chủ tịt nước thì hắn biết làm gì đâu, vốn quen vai thiên lôi sai gì làm nấy, chỉ được cái gian hùng thì hắn có thừa, tham nhủng thì hắn tay nghề khá, Tay này thân thế còn non lắm, vụ cưỡng chế nhà thờ họ của hắn ở Hà Lội cho thấy hắn yếu vây cánh, chuyện xây nhà làm không xong, thì mơ chi làm nên “Bí Hói”!.

Trở lại với Ếch – Chuyện Lú với Nổ dùng phê và tự phê (hội nghị TƯ.6) không làm gãy chân ghế thủ tướng của Ếch, với ít đồng đô xanh, Ếch tung ra mua phiếu lật ngược con số bầu bán, rồi chuyện con gái Ếch cướp đất, lũng đoạn ngân hàng, nay con cộng mén này cũng đã hạ cánh an toàn. Những cái đó đã làm cho Ếch vững tin vào vây cánh và đồng tiền hắn có, nên vào đầu câu chuyện mỗ tôi nói Ếch là ứng viên sáng giá là vì vậy. Ếch nghĩ chắc chắn sẽ mua được những cái hắn muốn, và từ bây giờ cái cần làm là làm sao xóa đi hình ảnh một tưởng thú y tá thất học, thay vào đó là một chính khách nói chuyện đầy kiến thức!.

Những lời kiến thức vay mượn mà đám tà lọt đặt vào miệng hắn có đâu khó, đám sơn đông mãi võ tập cho con khỉ làm trò còn được, thì không lẽ dạy cho Ếch đọc tiếng Việt trôi chảy không được sao?, nhưng ở đời cái trò trí trá khó qua mắt được thiên hạ. Nhân thân của Ếch mọi người không lạ, nay Ếch nói lời như một chính khách lão luyện (hắn hiểu hắn nói gì chết liền), nên mỗi lần người ta nghe Ếch nói lại là dịp để ném đá, chỉ có chăng bịp được người Tây phương không rành chúng, cùng những người dân nghèo tối ngày lo chạy gạo.

Chiều ngày 29/07/2014 trong buổi làm việc với Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ở Hà Lội, dạo này Ếch có ý thích nói thuyện cùng các giới trí thức trong nước hơi nhiều, mỗi lần như vậy lại một câu nói mới được ngôn ra. Thường Ếch nói nếu không là để huấn thị (lên lớp), thì cũng thể như một đột phá mới, mở cho mọi người theo đó mà làm, chiều hôm đó Ếch nói: “Chính phủ cho rằng phản biện khoa học, tranh luận, thảo luận dân chủ là những cách thức để đi đến chân lý, là cơ sở cho những quyết sách khoa học và đúng đắn.” Ối trời sập, Ếch muốn nghe phản biện mọi chuyện từ mọi giới?.

Đấy mỗ tôi đã nói trước! Ếch nói lời như một chính khách tầm vóc, nhưng có hiểu được đã nói gì đâu, cũng bởi miệng nói chứ cái đầu không nói, nên nếu có ông nào có trí mà không thức (ngủ) mở mồm ra phản biện, e sẽ vào trại cải tạo ăn sắn khô thôi. Các ý kiến đóng góp về bâu xít, một thời ồn ào đã phải chấm dứt khi có bản án 7 năm tù của Cù Vũ, xin đừng dại mó dái chó điên, Cù Vũ con công thần chế độ mà còn thế. Những ai là dân ngu khu đen, nên nhớ cái QĐ.97 cũng Ếch ký năm 2009, nhằm quản lý chặt chẽ các ý kiến phản biện, vịt cộng chưa bao giờ cho phép phản biện cả.

Rồi hôm kia 12/08/2014, Ếch lại có một phát biểu lạ đối nghịch với bộ cá tra lẫn ông thầy Bắc Kinh: “Việt Nam coi trọng vai trò và tiếng nói của các diễn đàn đa phương trong công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước”, Ếch đã nói như thế tại Hà Lội, trong dịp khai mạc Hội nghị đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam. Nghe thế có người nói Ếch đã kích TQ trong ngày khai mạc hội nghị đối ngoại đa phương (?!), nhưng cũng có người rành Ếch mà nói hắn đã lập lờ đánh lận con đen, hội họp thì muốn đa gì thì đa, nhưng khi đi đến quyết định thì chỉ có họp kín song phương mà thôi.

Bán buôn đổi chác từ lâu, vẫn giữ thói quen chỉ hai bên biết cùng nhau cho nó kín! Vụ biển Đông mới đây, Lê Lương Minh (vịt cộng) tổng thư ký Asean, dứt khoát cùng chung ý kiến với Vương Nghị (ngoại trưởng Tàu khựa), tuyên bố song phương là tốt trong giải quyết tranh chấp biển Đông (AMM.47). Riêng tay nào đó viết bài cho Ếch đọc, không chừng muốn giết sinh mạng chính trị của Ếch, muốn là “Bí Ếch” thì phải về hùa lấy lòng thiên triều, có đâu đì đọp nổ sảng vài tiếng pháo chuột, không khéo gãy ghế vì bể đại cục.

Làm gì làm, hắn cũng chỉ là Ếch, nói gì nói miệng hắn cũng chỉ phát ra những tiếng ếch… ộp mà thôi, chuyện phiếm hôm nay không ngoài mua vui cho độc giả HNPĐ, cũng là lời nhắc nhở đừng nghe những gì vịt cộng nói, mà hãy nhìn những gì chúng làm (xin phép dùng lời của TT Nguyễn Văn Thiệu).

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm