Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Gập ghềnh đường WEB - VIỆT NHÂN

(HNPD) Con đường HNPĐ đang đi lắm gập ghềnh, không khác gì đoạn đường chiến binh ngày nào, nhưng cái chịu đựng gan góc của những thằng lính cũ, vẫn còn đầy trong anh chị em chúng tôi.


Gập ghềnh đường WEB   Việt Nhân

 

(HNPĐ) Cứ như cách gọi của một Thành viên trong Ban Biên Tập, nữ sĩ Cao Mỵ Nhân, báo giấy là báo thực, và báo net là báo ảo, thì thấy ra mấy ông nhà báo bạn mỗ tôi, mấy ông làm việc và vẫn kiếm tiền café thuốc lá đều đều từ mấy tờ báo thực, nhưng xem ra các ông lại là độc giả ruột của tờ báo ảo HNPĐ. Các ông đọc nó đều mỗi sáng, đọc nhiều hơn mỗ tôi.

Mới sớm mà có tiếng phôn các ông í ới gọi, là biết sau khi pha xong ly café, bật máy các ông không vào được trang báo, chuyện này cho thấy lại thêm một điều nữa, mọi chuyện xảy ra cho HNPĐ các ông là người luôn phát hiện trước, mỗ tôi là kẻ được thông báo… Từ hôm trước tết Bính Thân, thằng COM bổng dưng tuyệt tích giang hồ, còn thằng NET nó work cũng không êm, lúc được lúc không, tình trạng kéo dài thế này xưa nay chưa từng có.

Câu chuyện hôm nay mỗ tôi xin thưa cùng độc giả HNPĐ, chỉ là nhân mừng ngày tờ báo “tái ra mắt”, và đây cũng không là để trả lời những ai hỏi chuyện gì xảy ra, tất cả quý vị nay đã biết… Tuần rồi ngoài phố Bolsa, một ông bạn trẻ gặp mỗ tôi nói rằng, đã thấy thằng COM đang chạy thử, và sau khi dứt câu cái cười của bạn chuyển sang hóm hỉnh và nhắc câu: “Từ nay HNPĐ sẽ không một ngày vắng mặt trên mạng lưới thông tin toàn cầu.” Theo bạn câu này đã bị cháy!  

Anh Đồ Ngu, ông Lính Dù, và ngay cả mỗ tôi đã từng nói câu này. Thưa Bạn, nó không cháy mới là lạ bạn ạ! Năm năm trước, cuối năm 2010, chúng tôi cũng đã nói rồi, bọn CAM (công an mạng) những con đỉa đói, cứ bám riết HNPĐ mà đánh… Từng ấy năm bị đánh như vậy, HNPĐ không chết là hay, không què là giỏi, lại thêm sau 2013 nhà nước xã nghĩa đã chi 200 triệu đô tươi tiền Mẽo, để cho đám trung ương đoàn thanh niên họ Hồ, làm chủ không gian ảo.

Chuyện này người dân đã chửi cái thực không làm, người già không thuốc bệnh, trẻ con không cơm không trường học, lại bỏ ra tiền thuế dân gần 4200 tỷ tiền Hồ để làm chuyện ảo, thì rõ đây là một nhà nước bất nhân. Còn dân mạng thì thấy xa hơn, vịt cộng học theo Tung cẩu đấy mà, muốn kiểm duyệt tất, bịt miệng tất, chỉ một mình đảng nói, và mỗ tôi lúc đó có đùa tiên đoán thời tiết, là các trang báo mạng rồi đây sẽ gặp bão giông tối trời… Sự thể đã xảy ra đúng vậy!

Và tờ điện báo HNPĐ, từ năm 2012 đến nay bị đánh tơi tả, với trên chục lần nặng nhẹ có đủ, nhẹ thì ít hôm, nặng thì cả tháng mới đứng lên được, lần này là ba tháng! Đã được anh Chủ biên cho hay thằng COM bị đánh rất nặng, nên với mỗ tôi nó chỉ nằm bệnh ba tháng mà không chết, thì đó là cái vui, nói nào ngay nó năm bệnh lâu cũng bởi với hơn 20.000 bài phải load trở lại, lấy mất rất nhiều thời gian, mà cho tới nay vẫn chỉ mới load được non 1/5 chỗ đó.

Có bạn đã hỏi sao không xóa sạch database (tất cả các bài) để cho Web chạy… Xin thưa là vì: HNPĐ KHÔNG MUỐN PHỤ LÒNG CỦA CÁC THÂN HỮU ĐÃ GÓP BÀI. Trong đấu tranh vì cùng chí hướng mà tìm đến nhau đó là sự thường, nhưng chuyện bài vở còn là những gì ta vẫn thường gọi là tim óc, nó được người viết trân quý, và HNPĐ là nơi tác giả chọn để chia sẻ cùng mọi người, chúng tôi hiểu được điều đó nên luôn lấy làm vui và hãnh diện.

Trở lại chuyện trang WEB Haingoaiphiemdam, cũng xin được nói sơ qua về hai thằng COM cũng như NET, mà hiện nay thằng COM mua từ một công ty Mỹ, và thằng NET thì lại mua của một Hosting khác bên ngoài đất Mỹ.                                   ThằngCOM http://www.haingoaiphiemdam.com/ là chủ lực,                             NET http://haingoaiphiemdam.net/ là trang trừ bị, do đó thằng COM là đứa đứng đầu sóng, nên không lạ là nó bị dập tả tơi, nhất là dịp những ngày lễ lớn của bọn An Nam cộng, lần này thằng COM bị sập, đúng vào lúc đại hội lần thứ 12 đảng chuột.

Những kẻ chúng ta đang đối đầu là những kẻ vô cùng giảo hoạt, nay chúng đã có mặt khắp nơi, ngay tại cái đất Sài gòn Nhỏ này, thực tế vịt cộng cũng đã ở đầy, sống ngay cạnh nhà, là láng giềng mới. Có thể nói ngay tại hải ngoại này, cuộc sống chúng ta rồi đây sẽ không còn yên vì chúng, chuyện đấu tranh cũng vậy sẽ không còn dễ dàng được như trước, chắc chắn vịt cộng sẽ len lõi vào để đánh phá bằng mọi chiêu thức!

Vài chuyện tuy nhỏ nhặt nhưng cũng đã xảy ra, là nay trên mặt báo mọi người như nghe quen tai, những lời dư luận viên tuyên truyền cho đảng cộng, hay nhìn quen mắt những loài cỏ đuôi chó, như Lý Kiến Trúc, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn ngọc Lập, công khai bưng bô cho nhà nước xã nghĩa… Lại chuyện trên diễn đàn phần lớn báo mạng, đã (thiếu đề phòng) mà vô tình tiếp tay bọn cộng, chuyện đại hội 12 chúng lèo lái dư luận, và độc giả thì như lên đồng tập thể!!!

Vào thời điểm mở đầu của đại hội đảng lần thứ 12, các báo rộ lên với những bài “phò Ếch, đả Lú”, đây là chuyện mượn sân chơi để đập nhau, HNPĐ cũng đã nhận được nhiều bài của các phe tố nhau, nhưng dứt khoát không đăng. Làm gì có chuyện chúng đập nhau vì dân vì nước, “chó nào cũng là chó” đó là quan điểm của HNPĐ, nay sự thật cũng đã phơi truồng, Lú thắng tiếp tục kiên định “thờ Tầu”, còn đám thua, Ba Ếch, Tư Sâu, Hùng Hói, hể hả hạ cánh an toàn!!!

Bị chê là làm truyền thông một chiều, chống cộng cực đoan, HNPĐ chấp nhận sự đánh giá đó! Chủ trương chống cộng của chúng tôi trước sau như một, “đả Hồ, diệt cộng” quyết không tiếp tay cho giặc, ngay dư luận viên cũng không thể nào lợi dụng được mục bàn ra tán vào. Còn  bài của những cây viết, được đánh giá là loại đục lờ nước hến, nếu có đăng thì đó là cách vạch mặt những kẻ bưng bô, những bài đó xin quý vị đọc kỹ lời tựa của chúng tôi.

Con đường HNPĐ đang đi lắm gập ghềnh, không khác gì đoạn đường chiến binh ngày nào, nhưng cái chịu đựng gan góc của những thằng lính cũ, vẫn còn đầy trong anh chị em chúng tôi. Nếu châm ngôn người chiến binh là cố gắng tự lực, thì cũng vẫn với quyết tâm đó, HNPĐ nay đã phục hồi bằng sức lực của chính mình, dù cho phương tiện có eo hẹp.

Để kết, chúng tôi xin mượn những dòng chữ cuối, để cám ơn những độc giả và bằng hữu, trong những ngày qua đã ưu ái có lòng muốn giúp đỡ, muốn đưa tay cho anh chị em chúng tôi vịn. Sự từ chối không mang ý xoay lưng, mà chỉ vì chúng tôi muốn cố tận sức mình, vả lại với những thằng lính cũ chúng tôi thì: Chiến đấu càng gian khó, chiến thắng càng giá trị!

VIỆT NHÂN (HNPĐ






Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Gập ghềnh đường WEB - VIỆT NHÂN

(HNPD) Con đường HNPĐ đang đi lắm gập ghềnh, không khác gì đoạn đường chiến binh ngày nào, nhưng cái chịu đựng gan góc của những thằng lính cũ, vẫn còn đầy trong anh chị em chúng tôi.


Gập ghềnh đường WEB   Việt Nhân

 

(HNPĐ) Cứ như cách gọi của một Thành viên trong Ban Biên Tập, nữ sĩ Cao Mỵ Nhân, báo giấy là báo thực, và báo net là báo ảo, thì thấy ra mấy ông nhà báo bạn mỗ tôi, mấy ông làm việc và vẫn kiếm tiền café thuốc lá đều đều từ mấy tờ báo thực, nhưng xem ra các ông lại là độc giả ruột của tờ báo ảo HNPĐ. Các ông đọc nó đều mỗi sáng, đọc nhiều hơn mỗ tôi.

Mới sớm mà có tiếng phôn các ông í ới gọi, là biết sau khi pha xong ly café, bật máy các ông không vào được trang báo, chuyện này cho thấy lại thêm một điều nữa, mọi chuyện xảy ra cho HNPĐ các ông là người luôn phát hiện trước, mỗ tôi là kẻ được thông báo… Từ hôm trước tết Bính Thân, thằng COM bổng dưng tuyệt tích giang hồ, còn thằng NET nó work cũng không êm, lúc được lúc không, tình trạng kéo dài thế này xưa nay chưa từng có.

Câu chuyện hôm nay mỗ tôi xin thưa cùng độc giả HNPĐ, chỉ là nhân mừng ngày tờ báo “tái ra mắt”, và đây cũng không là để trả lời những ai hỏi chuyện gì xảy ra, tất cả quý vị nay đã biết… Tuần rồi ngoài phố Bolsa, một ông bạn trẻ gặp mỗ tôi nói rằng, đã thấy thằng COM đang chạy thử, và sau khi dứt câu cái cười của bạn chuyển sang hóm hỉnh và nhắc câu: “Từ nay HNPĐ sẽ không một ngày vắng mặt trên mạng lưới thông tin toàn cầu.” Theo bạn câu này đã bị cháy!  

Anh Đồ Ngu, ông Lính Dù, và ngay cả mỗ tôi đã từng nói câu này. Thưa Bạn, nó không cháy mới là lạ bạn ạ! Năm năm trước, cuối năm 2010, chúng tôi cũng đã nói rồi, bọn CAM (công an mạng) những con đỉa đói, cứ bám riết HNPĐ mà đánh… Từng ấy năm bị đánh như vậy, HNPĐ không chết là hay, không què là giỏi, lại thêm sau 2013 nhà nước xã nghĩa đã chi 200 triệu đô tươi tiền Mẽo, để cho đám trung ương đoàn thanh niên họ Hồ, làm chủ không gian ảo.

Chuyện này người dân đã chửi cái thực không làm, người già không thuốc bệnh, trẻ con không cơm không trường học, lại bỏ ra tiền thuế dân gần 4200 tỷ tiền Hồ để làm chuyện ảo, thì rõ đây là một nhà nước bất nhân. Còn dân mạng thì thấy xa hơn, vịt cộng học theo Tung cẩu đấy mà, muốn kiểm duyệt tất, bịt miệng tất, chỉ một mình đảng nói, và mỗ tôi lúc đó có đùa tiên đoán thời tiết, là các trang báo mạng rồi đây sẽ gặp bão giông tối trời… Sự thể đã xảy ra đúng vậy!

Và tờ điện báo HNPĐ, từ năm 2012 đến nay bị đánh tơi tả, với trên chục lần nặng nhẹ có đủ, nhẹ thì ít hôm, nặng thì cả tháng mới đứng lên được, lần này là ba tháng! Đã được anh Chủ biên cho hay thằng COM bị đánh rất nặng, nên với mỗ tôi nó chỉ nằm bệnh ba tháng mà không chết, thì đó là cái vui, nói nào ngay nó năm bệnh lâu cũng bởi với hơn 20.000 bài phải load trở lại, lấy mất rất nhiều thời gian, mà cho tới nay vẫn chỉ mới load được non 1/5 chỗ đó.

Có bạn đã hỏi sao không xóa sạch database (tất cả các bài) để cho Web chạy… Xin thưa là vì: HNPĐ KHÔNG MUỐN PHỤ LÒNG CỦA CÁC THÂN HỮU ĐÃ GÓP BÀI. Trong đấu tranh vì cùng chí hướng mà tìm đến nhau đó là sự thường, nhưng chuyện bài vở còn là những gì ta vẫn thường gọi là tim óc, nó được người viết trân quý, và HNPĐ là nơi tác giả chọn để chia sẻ cùng mọi người, chúng tôi hiểu được điều đó nên luôn lấy làm vui và hãnh diện.

Trở lại chuyện trang WEB Haingoaiphiemdam, cũng xin được nói sơ qua về hai thằng COM cũng như NET, mà hiện nay thằng COM mua từ một công ty Mỹ, và thằng NET thì lại mua của một Hosting khác bên ngoài đất Mỹ.                                   ThằngCOM http://www.haingoaiphiemdam.com/ là chủ lực,                             NET http://haingoaiphiemdam.net/ là trang trừ bị, do đó thằng COM là đứa đứng đầu sóng, nên không lạ là nó bị dập tả tơi, nhất là dịp những ngày lễ lớn của bọn An Nam cộng, lần này thằng COM bị sập, đúng vào lúc đại hội lần thứ 12 đảng chuột.

Những kẻ chúng ta đang đối đầu là những kẻ vô cùng giảo hoạt, nay chúng đã có mặt khắp nơi, ngay tại cái đất Sài gòn Nhỏ này, thực tế vịt cộng cũng đã ở đầy, sống ngay cạnh nhà, là láng giềng mới. Có thể nói ngay tại hải ngoại này, cuộc sống chúng ta rồi đây sẽ không còn yên vì chúng, chuyện đấu tranh cũng vậy sẽ không còn dễ dàng được như trước, chắc chắn vịt cộng sẽ len lõi vào để đánh phá bằng mọi chiêu thức!

Vài chuyện tuy nhỏ nhặt nhưng cũng đã xảy ra, là nay trên mặt báo mọi người như nghe quen tai, những lời dư luận viên tuyên truyền cho đảng cộng, hay nhìn quen mắt những loài cỏ đuôi chó, như Lý Kiến Trúc, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn ngọc Lập, công khai bưng bô cho nhà nước xã nghĩa… Lại chuyện trên diễn đàn phần lớn báo mạng, đã (thiếu đề phòng) mà vô tình tiếp tay bọn cộng, chuyện đại hội 12 chúng lèo lái dư luận, và độc giả thì như lên đồng tập thể!!!

Vào thời điểm mở đầu của đại hội đảng lần thứ 12, các báo rộ lên với những bài “phò Ếch, đả Lú”, đây là chuyện mượn sân chơi để đập nhau, HNPĐ cũng đã nhận được nhiều bài của các phe tố nhau, nhưng dứt khoát không đăng. Làm gì có chuyện chúng đập nhau vì dân vì nước, “chó nào cũng là chó” đó là quan điểm của HNPĐ, nay sự thật cũng đã phơi truồng, Lú thắng tiếp tục kiên định “thờ Tầu”, còn đám thua, Ba Ếch, Tư Sâu, Hùng Hói, hể hả hạ cánh an toàn!!!

Bị chê là làm truyền thông một chiều, chống cộng cực đoan, HNPĐ chấp nhận sự đánh giá đó! Chủ trương chống cộng của chúng tôi trước sau như một, “đả Hồ, diệt cộng” quyết không tiếp tay cho giặc, ngay dư luận viên cũng không thể nào lợi dụng được mục bàn ra tán vào. Còn  bài của những cây viết, được đánh giá là loại đục lờ nước hến, nếu có đăng thì đó là cách vạch mặt những kẻ bưng bô, những bài đó xin quý vị đọc kỹ lời tựa của chúng tôi.

Con đường HNPĐ đang đi lắm gập ghềnh, không khác gì đoạn đường chiến binh ngày nào, nhưng cái chịu đựng gan góc của những thằng lính cũ, vẫn còn đầy trong anh chị em chúng tôi. Nếu châm ngôn người chiến binh là cố gắng tự lực, thì cũng vẫn với quyết tâm đó, HNPĐ nay đã phục hồi bằng sức lực của chính mình, dù cho phương tiện có eo hẹp.

Để kết, chúng tôi xin mượn những dòng chữ cuối, để cám ơn những độc giả và bằng hữu, trong những ngày qua đã ưu ái có lòng muốn giúp đỡ, muốn đưa tay cho anh chị em chúng tôi vịn. Sự từ chối không mang ý xoay lưng, mà chỉ vì chúng tôi muốn cố tận sức mình, vả lại với những thằng lính cũ chúng tôi thì: Chiến đấu càng gian khó, chiến thắng càng giá trị!

VIỆT NHÂN (HNPĐ






BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm