Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Giải phóng ! - Việt Nhân

(HNPĐ) Trước 1975 nơi thiên đàng của Hồ, các cái loa phường ra rả nói vào tai, nhét vào đầu mọi người là dân miền Nam đang làm nô lệ cho Mỹ, không cả cái chén ăn cơm,



(HNPĐ)
Trước 1975 nơi thiên đàng của Hồ, các cái loa phường ra rả nói vào tai, nhét vào đầu mọi người là dân miền Nam đang làm nô lệ cho Mỹ, không cả cái chén ăn cơm, để sống trai phải làm lính đánh thuê, gái thì làm đĩ… “Dân miền Nam rất cần được đảng giải phóng” Hồ nói thế!!!

Năm 1975 ngay tại đất Sài gòn, nón cối vừa đạp dép râu lên đất miền Nam xong, là có ông cộng gộc tuyên bố: “Giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hảng xưởng, ruộng đất chúng nó. Xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ. Còn chúng nó ta đày đi kinh tế mới nơi rừng sâu nước độc, chúng sẽ chết lần mòn…” Hai tiếng “chúng nó” là để gọi Nhân dân miền Nam, là Tư sản, là Quân Cán Chính VNCH!

Câu nói này hơn bốn năm trước, đã có lần mỗ tôi đưa ra thưa chuyện, và cho tác giả câu nói đó là Nguyễn Hộ, ông tướng cộng Nam trong lúc hồ hởi phấn khởi, vỗ tay hát bài “như có con chồn trong ngày vui đại náo” đã xả ra câu nói đó. Nhưng cái hứng chí của kẻ cướp không được lâu, nghe đâu sau đó vì hai phe cộng Bắc, Nam, chia chác không đều, mà năm 1991 thì ông chiến binh tiên phong của mặt trận phỏng dế miền Nam này, đã ‘lộng kiến’ cái thẻ đảng.

Câu chuyện mỗ tôi thưa lần đó “Ai là giặc” vào năm 2012, theo lời một bạn độc của HNPĐ, câu nói của Nguyễn Hộ cũng một ý tương tự, nhưng theo nguyên văn như vầy thì đây là câu nói của Ðỗ Mười. Bạn còn thêm chi tiết chính xác Bí Thiến Heo, đã nói câu đó vào lúc 10 giờ 15 phút sáng, ngày 20/02/1976, ngay trước sân tòa Ðại sứ Hoa Kỳ cũ tại Sài Gòn, lúc đang là ủy viên ban bí thư trung ương đảng phụ trách đánh tư sản, kiểm kê và tịch thu tài sản nhân dân miền Nam.

Cám ơn ông bạn đọc giả, mãi tận Miền Đông Hoa Kỳ đã góp ý, lần đó chưa kịp cám ơn bạn thì HNPĐ bị đánh sập, nay nhân tháng Tư Đen lại về, câu nói được đem ra nhắc lại hy vọng trong những người đọc vẫn có bạn. Thưa bạn, với mỗ tôi cứ theo cái ý câu nói, thì Nguyễn Hộ cu li sở Ba-Son người miền Nam, Đỗ Mười thợ thiến heo dân xứ Bắc, và cả Hồ nữa, những kẻ vỗ ngực xưng ta đây làm cắt mạng… Chúng chỉ là một lũ cướp ngày lẫn đêm.

Chuyện miền Nam có kể: Sau ngày tháng Tư, mấy bà má Củ Chi Đất Thép, mấy bà mẹ Quê Hương Đồng Khởi, hí hửng rằng của ai thì cắt mạng tịch thu chứ của mấy má, mấy mẹ, sẽ được cho thêm… Nay chuyện mấy má, mẹ anh hùng đào hầm năm xưa, trong nhà treo đủ thứ bằng khen, cái chứng nhận anh hùng liệt sí, cái tuyên dương góp công, mấy giấy đó không giúp được gì cho cái đơn dân oan đòi đất, nghe buồn không khác chuyện nàng Kiều gặp Mã Giám Sinh.

Các bài viết của mỗ tôi thời gian gần đây, đã bị chỉ trích là phân biệt và kỳ thị Bắc Nam, mỗ tôi xin được thưa là không hề nói xấu người Bắc, có chăng là lột áo trình làng tấm thân cùi hủi của bọn cộng Ba-ke, ngay cả Hồ cũng bị lôi ra xát xà phòng đen. Dân Nam đã bị sát hại vì những viên đạn AK của bọn giặc đỏ, nhưng lòng dạ nào không xót trước những cái chết gọi là sinh Bắc tử Nam, tội nhất là khi ngã gục còn ngỡ mình chết cho đất nước dân tộc.

Bị lừa cho đến chết! Chết cho cái đảng ăn cướp tự xưng cắt mạng, chết cho tên tội đồ bán nước khoác áo cha già dân tộc, những chuyện cũ như thế này cứ phải nói mãi cũng bực, nhưng 41 năm rồi, bọn tráo bài ba lá Ba Đình vẫn ôm lấy đất nước làm của riêng. Cái bát nháo của đại hội chuột lần thứ 12 vừa xong, lại nay 19 ủy viên bộ chính trị, 200 ủy viên trung ương, 500 đại biểu cuốc hội chúng đang chia nhau chỗ ngồi, thực chất là chia nhau bỗng lộc của giặc Tầu cộng.

Từ khởi thủy, An Nam cộng cướp lấy vị thế độc tôn, tóm thâu quyền lực, rồi cai trị dân bằng chính sách tuyên truyền dối trá, đàn áp, và ngu dân, chúng không chút vì đất nước. Đem đất nước giang sơn cống nạp cho giặc truyền kiếp phương Bắc, không ngoài xin được hưởng ơn mưa móc, chống lưng cho đảng chúng sống còn, và nay con số đảng viên đã lên đến 1/30 dân số, làm thái thú, chó săn, thực hiện tốt mật nghị Thành Đô cho Tầu cộng.

Tính tới cuối năm 2015, lượng tiền gửi ra nước ngoài của người Việt gia tăng mạnh lên tới mức 7,3 tỷ USD, trong khi các nhà băng lớn vẫn phải đi vay ngoại tệ của nước ngoài để đáp ứng nhu cầu trong nước. Con số này đã được đưa ra trong Báo cáo kinh tế Việt Nam quý I/2016, do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VERP) công bố chiều ngày 12/04/2016, vậy xin hỏi thứ người Việt nào có tiền USD mà gửi ra nước ngoài, nếu không phải là cán cối?

An Nam cộng là đảng cướp, ngày nay lũ chúng là những tư bản đỏ! Thành tích ăn cướp của chúng bắt đầu từ cướp chính quyền, rồi cướp ruộng đất, cải cách ruộng đất là cái điếm Hồ học được từ Mao, chia đều ruộng canh tác cho nông dân, nhưng nhà nước quản lý và thu thuế, thuế đóng để nuôi tầng lớp cai trị là bác và đảng, nông dân kẻ trực tiếp làm ra lúa gạo ngô khoai, nhưng vẫn luôn là kẻ đói nghèo.

Chuyện đó không chỉ thời Hồ còn sống, xin vào Google đọc thêm “Cái đêm hôm ấy… đêm gì?” của Phùng Gia Lộc (1987), để thấy hết cái ác của băng đảng Hồ, vào cái thời mà Nguyễn Văn Linh gọi là đổi mới, và đó cũng là lúc bắt đầu đẻ ra những tư bản đỏ. Chuyện gửi tiền đi tới nước nào không nói, nhưng với Dũng Xà Mâu hôm qua, hay Phúc Đầu Niểng hôm nay, thì những đồng đô tham nhũng, chắc chắn chỗ đến là ổ lót của chúng trên đất Mỹ!

Sự thật đau lòng là nước Việt đang đi vào con đường cùng! Thời đại Hồ hai chữ giải phóng có nghĩa là ăn cướp, và người dân thì chỉ biết bỏ chạy cho xa, càng xa càng tốt cái quê hương chùm khế… Và không ít trong những kẻ chạy đi này lại có kẻ quay về bắt tay cùng kẻ cướp, cho nên cái câu có từ thời mở cửa: “Việt gian, Việt cộng, Việt kiều, ba thằng xúm lại tiêu điều nước Nam” nghe mà thấy buồn cho một dân tộc, vốn luôn tự hào có hơn bốn ngàn năm dựng nước.

Cứ tháng Tư về là dân miền Nam lại nhắc nhiều đến hai chữ giải phóng, giải phóng hay ăn cướp là chuyện được nói nhiều, và dân Nam được xem là kẻ bị đảng phỏng giái nặng nhất, cứ bụm mà chịu đau… Lạ thật, nó phỏng giái mình thì mình thiến nó, sao chẳng thấy vùng lên, có đâu chịu mãi đã 41 năm rồi… Còn tương lai đất nước dân tộc, định để yên cho lũ Ba Đình cống Tầu à?

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Giải phóng ! - Việt Nhân

(HNPĐ) Trước 1975 nơi thiên đàng của Hồ, các cái loa phường ra rả nói vào tai, nhét vào đầu mọi người là dân miền Nam đang làm nô lệ cho Mỹ, không cả cái chén ăn cơm,



(HNPĐ)
Trước 1975 nơi thiên đàng của Hồ, các cái loa phường ra rả nói vào tai, nhét vào đầu mọi người là dân miền Nam đang làm nô lệ cho Mỹ, không cả cái chén ăn cơm, để sống trai phải làm lính đánh thuê, gái thì làm đĩ… “Dân miền Nam rất cần được đảng giải phóng” Hồ nói thế!!!

Năm 1975 ngay tại đất Sài gòn, nón cối vừa đạp dép râu lên đất miền Nam xong, là có ông cộng gộc tuyên bố: “Giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hảng xưởng, ruộng đất chúng nó. Xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ. Còn chúng nó ta đày đi kinh tế mới nơi rừng sâu nước độc, chúng sẽ chết lần mòn…” Hai tiếng “chúng nó” là để gọi Nhân dân miền Nam, là Tư sản, là Quân Cán Chính VNCH!

Câu nói này hơn bốn năm trước, đã có lần mỗ tôi đưa ra thưa chuyện, và cho tác giả câu nói đó là Nguyễn Hộ, ông tướng cộng Nam trong lúc hồ hởi phấn khởi, vỗ tay hát bài “như có con chồn trong ngày vui đại náo” đã xả ra câu nói đó. Nhưng cái hứng chí của kẻ cướp không được lâu, nghe đâu sau đó vì hai phe cộng Bắc, Nam, chia chác không đều, mà năm 1991 thì ông chiến binh tiên phong của mặt trận phỏng dế miền Nam này, đã ‘lộng kiến’ cái thẻ đảng.

Câu chuyện mỗ tôi thưa lần đó “Ai là giặc” vào năm 2012, theo lời một bạn độc của HNPĐ, câu nói của Nguyễn Hộ cũng một ý tương tự, nhưng theo nguyên văn như vầy thì đây là câu nói của Ðỗ Mười. Bạn còn thêm chi tiết chính xác Bí Thiến Heo, đã nói câu đó vào lúc 10 giờ 15 phút sáng, ngày 20/02/1976, ngay trước sân tòa Ðại sứ Hoa Kỳ cũ tại Sài Gòn, lúc đang là ủy viên ban bí thư trung ương đảng phụ trách đánh tư sản, kiểm kê và tịch thu tài sản nhân dân miền Nam.

Cám ơn ông bạn đọc giả, mãi tận Miền Đông Hoa Kỳ đã góp ý, lần đó chưa kịp cám ơn bạn thì HNPĐ bị đánh sập, nay nhân tháng Tư Đen lại về, câu nói được đem ra nhắc lại hy vọng trong những người đọc vẫn có bạn. Thưa bạn, với mỗ tôi cứ theo cái ý câu nói, thì Nguyễn Hộ cu li sở Ba-Son người miền Nam, Đỗ Mười thợ thiến heo dân xứ Bắc, và cả Hồ nữa, những kẻ vỗ ngực xưng ta đây làm cắt mạng… Chúng chỉ là một lũ cướp ngày lẫn đêm.

Chuyện miền Nam có kể: Sau ngày tháng Tư, mấy bà má Củ Chi Đất Thép, mấy bà mẹ Quê Hương Đồng Khởi, hí hửng rằng của ai thì cắt mạng tịch thu chứ của mấy má, mấy mẹ, sẽ được cho thêm… Nay chuyện mấy má, mẹ anh hùng đào hầm năm xưa, trong nhà treo đủ thứ bằng khen, cái chứng nhận anh hùng liệt sí, cái tuyên dương góp công, mấy giấy đó không giúp được gì cho cái đơn dân oan đòi đất, nghe buồn không khác chuyện nàng Kiều gặp Mã Giám Sinh.

Các bài viết của mỗ tôi thời gian gần đây, đã bị chỉ trích là phân biệt và kỳ thị Bắc Nam, mỗ tôi xin được thưa là không hề nói xấu người Bắc, có chăng là lột áo trình làng tấm thân cùi hủi của bọn cộng Ba-ke, ngay cả Hồ cũng bị lôi ra xát xà phòng đen. Dân Nam đã bị sát hại vì những viên đạn AK của bọn giặc đỏ, nhưng lòng dạ nào không xót trước những cái chết gọi là sinh Bắc tử Nam, tội nhất là khi ngã gục còn ngỡ mình chết cho đất nước dân tộc.

Bị lừa cho đến chết! Chết cho cái đảng ăn cướp tự xưng cắt mạng, chết cho tên tội đồ bán nước khoác áo cha già dân tộc, những chuyện cũ như thế này cứ phải nói mãi cũng bực, nhưng 41 năm rồi, bọn tráo bài ba lá Ba Đình vẫn ôm lấy đất nước làm của riêng. Cái bát nháo của đại hội chuột lần thứ 12 vừa xong, lại nay 19 ủy viên bộ chính trị, 200 ủy viên trung ương, 500 đại biểu cuốc hội chúng đang chia nhau chỗ ngồi, thực chất là chia nhau bỗng lộc của giặc Tầu cộng.

Từ khởi thủy, An Nam cộng cướp lấy vị thế độc tôn, tóm thâu quyền lực, rồi cai trị dân bằng chính sách tuyên truyền dối trá, đàn áp, và ngu dân, chúng không chút vì đất nước. Đem đất nước giang sơn cống nạp cho giặc truyền kiếp phương Bắc, không ngoài xin được hưởng ơn mưa móc, chống lưng cho đảng chúng sống còn, và nay con số đảng viên đã lên đến 1/30 dân số, làm thái thú, chó săn, thực hiện tốt mật nghị Thành Đô cho Tầu cộng.

Tính tới cuối năm 2015, lượng tiền gửi ra nước ngoài của người Việt gia tăng mạnh lên tới mức 7,3 tỷ USD, trong khi các nhà băng lớn vẫn phải đi vay ngoại tệ của nước ngoài để đáp ứng nhu cầu trong nước. Con số này đã được đưa ra trong Báo cáo kinh tế Việt Nam quý I/2016, do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VERP) công bố chiều ngày 12/04/2016, vậy xin hỏi thứ người Việt nào có tiền USD mà gửi ra nước ngoài, nếu không phải là cán cối?

An Nam cộng là đảng cướp, ngày nay lũ chúng là những tư bản đỏ! Thành tích ăn cướp của chúng bắt đầu từ cướp chính quyền, rồi cướp ruộng đất, cải cách ruộng đất là cái điếm Hồ học được từ Mao, chia đều ruộng canh tác cho nông dân, nhưng nhà nước quản lý và thu thuế, thuế đóng để nuôi tầng lớp cai trị là bác và đảng, nông dân kẻ trực tiếp làm ra lúa gạo ngô khoai, nhưng vẫn luôn là kẻ đói nghèo.

Chuyện đó không chỉ thời Hồ còn sống, xin vào Google đọc thêm “Cái đêm hôm ấy… đêm gì?” của Phùng Gia Lộc (1987), để thấy hết cái ác của băng đảng Hồ, vào cái thời mà Nguyễn Văn Linh gọi là đổi mới, và đó cũng là lúc bắt đầu đẻ ra những tư bản đỏ. Chuyện gửi tiền đi tới nước nào không nói, nhưng với Dũng Xà Mâu hôm qua, hay Phúc Đầu Niểng hôm nay, thì những đồng đô tham nhũng, chắc chắn chỗ đến là ổ lót của chúng trên đất Mỹ!

Sự thật đau lòng là nước Việt đang đi vào con đường cùng! Thời đại Hồ hai chữ giải phóng có nghĩa là ăn cướp, và người dân thì chỉ biết bỏ chạy cho xa, càng xa càng tốt cái quê hương chùm khế… Và không ít trong những kẻ chạy đi này lại có kẻ quay về bắt tay cùng kẻ cướp, cho nên cái câu có từ thời mở cửa: “Việt gian, Việt cộng, Việt kiều, ba thằng xúm lại tiêu điều nước Nam” nghe mà thấy buồn cho một dân tộc, vốn luôn tự hào có hơn bốn ngàn năm dựng nước.

Cứ tháng Tư về là dân miền Nam lại nhắc nhiều đến hai chữ giải phóng, giải phóng hay ăn cướp là chuyện được nói nhiều, và dân Nam được xem là kẻ bị đảng phỏng giái nặng nhất, cứ bụm mà chịu đau… Lạ thật, nó phỏng giái mình thì mình thiến nó, sao chẳng thấy vùng lên, có đâu chịu mãi đã 41 năm rồi… Còn tương lai đất nước dân tộc, định để yên cho lũ Ba Đình cống Tầu à?

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm