Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

HÃY VÙNG LÊN! _ Việt Nhân

(HNPĐ) Mình nghĩ gì đây về chuyện ở Can Lộc Hà Tĩnh, đó là câu mỗ tôi nói mà như là để hỏi hai ông anh Fugitive và Tư Bến Nghé “Đã đến lúc con giun xéo lắm cũng quằn” đó là câu thường nói của dân Bắc kỳ, và chỉ có người miền ngoài mới nói câu nói đó,

, mỗ tôi quá quen với nó bởi mỗ tôi vốn là dân gốc Bắc, vả ông cụ Fugitive nói câu này là trùng với ý mỗ tôi. Nhìn qua ông Tư Bến Nghé ánh mắt tôi như cho ông biết tôi chờ ý ông, ông hớp ngụm trà, khói từ tách trà mang hương thơm hoa lài thoang thoảng, tiếng ông thật nhẹ như nói lên cái ước ao của ông “Mong là bão đã nổi lên rồi”.

Câu ông Tư nói đã gợi lại nhiều hình ảnh cho tôi và cho cả những ai một thời phải sống trong cảnh bát nháo những ngày sau tháng tư đen, “bão nổi lên rồi” một bài hát của Việt cộng, bài hát này luôn được phát hết công xuất từ các cái loa trên cột đèn góc phố thời đó. Nó cho người ta thấy như chúng muốn nhân đôi niềm vui trong lòng chúng, nay nghe ông Tư nhắc cho thấy ông nhớ bài hát quái quỉ đó –Sao lại không nhớ nó anh Hai, ngày nào cũng bị tra tấn bằng mấy bài hát xạo đó, khiến tui phát khùng luôn. Rồi tiếp tới là đổi tiền, là thiên hạ bị đi tù, người ta bị bỏ đói, nghĩ là đã đến lúc, không còn có thể sống nổi trên quê hương mình được nữa rồi, buồn quá quơ lấy hai bộ bà ba đen cũ gói vô tờ nhật trình, rồi lần đường tìm xuống miền Tây.

Bổng dưng tới đây tôi quên bẵng ông cụ Fugitive ngồi bên, cùng câu chuyện Can Lộc Hà Tĩnh, mà bị cuốn theo câu chuyện của ông Tư, nên hỏi tới –Ông kiếm đường đi phải không? –Đúng đó đa, lần quần cả tháng trời ở Rạch Giá không đi được vì ghe chưa đủ dầu, chợt nghĩ mình đã có một thời sống bên Miên lại biết nói chút đỉnh tiếng của họ, nên tui chuyển hướng đi bằng đường bộ. Chân tui là chân đi mà bắt tui ngồi chờ nóng ruột muốn chết, vì vậy cứ lần hồi vòng theo mé biển mà đi, rồi cũng tìm đến được Shihanoukville, trên đường cùng nhập bọn với tui, có hai tay nhà binh mình ở Kiên Lương. Tới được đất Cao Mên thì họ bàn là nên đi tiếp qua Thái, đất Mên cũng là đất cộng sản, nó không giết mình thì cũng giao lại cho Việt cộng mà thôi.

Từ ngày rời nhà đến được Thái là hơn bốn tháng, tại trại tị nạn trên đất Thái, ông bị tách riêng, hai người bạn đi chung vì họ là lính nên sống khác trại, để rồi không còn gặp lại nhau từ đó –Ông Tư nói vậy, cho thấy chuyến đi của ông quá may mắn, vậy ông Tư nghĩ sao chuyện ra đi của mình? –Tui may mắn vì hai anh bạn lính quê Rạch Giá nên họ rành phương hướng, với lại họ giỏi chuyện đi rừng mà chuyến đi trót lọt, chứ trên đường tôi gặp xác người mình trong rừng bị giết nhiều lắm. Giờ đây nhiều hôm ngồi một mình nghĩ lại, theo tui lúc đó dân mình trốn lánh vượt biên vượt biễn để rồi chết quá nửa trên đường đi, chẳng qua là lúc hoảng loạn, cuộc sống quá khổ lại thêm không rành tụi Việt công nên kéo nhau mà đi – Đó biết đâu cũng là số trời nên bây giờ dân Việt mình mới có mặt cùng khắp thế giới.

-Ông Tư nói dân mình vì không rành bọn Việt cộng mà ra đi, sao nghe mâu thuẫn quá, theo người ta chính vì rành bọn nó mới phải ra đi chứ? –Có gì đâu anh Hai, tui nói đó là theo tui nghĩ thôi, suy bụng ta ra bụng người mà, dân mình luôn gắn bó cùng quê hương, tình quê hương nó là cái gì thiêng liêng khó cắt bỏ. Vậy mà cuối cùng đành phải ra đi thì đó là nỗi đau lớn lắm phải chịu anh Hai à, những khi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ các góc phố, nhớ các con đường xứ sở mình, những giọt nước mắt tràn theo cái nhớ đó mấy ai tha hương không đã qua. Khi bọn quỉ đỏ chúng chiếm trọn nước mình, chúng là những gì của đói khổ tù đày, khiến người dân mình đành dứt tình cùng mảnh đất chôn nhau cắt rún để ra đi tìm đường sống, vì nghĩ đó là chọn lựa độc nhứt mình có.

Nếu lúc đó người dân biết Việt cộng chỉ là lũ mọi rợ rừng rú, chỉ là lũ cướp cạn cùng bán nước thì sự thể nó đã khác, chết trên đường rừng hay giữa biển khơi cũng là cáí chết, chết trong đứng lên đòi lại quyền làm người đánh lại chúng, cũng là cái chết nhưng nó có ý nghĩa hơn, và đâu phải mang cái buồn tha hương – Và đất nước đâu có đang trong tay bọn thằng Chệt như hôm nay. Đôi mắt ông lại đỏ hoe, mỗ tôi biết mỗi lần nhắc tới quê hương, là ông già Nam bộ ngang ngạnh Tư Bến Nghé này lại mủi lòng.

Ông cụ Fugitive như cùng tâm trạng với ông Tư mà lên tiếng -Ông Tư nói đúng đấy đó chú mày ạ, những biến cố đất nước luôn kéo theo những biến động mà người dân nghèo nước mình luôn phải gánh chịu. Trong khi đó bọn Vẹm lại là thứ vô lại cơ hội, cứ thế chúng mặc tình làm khổ thêm người dân, từ Tiên Lãng Văn Giang Vụ Bản, hay Thái Hà Con Cuông… nay người dân đã tõ tường rồi thì chuyện chú mày nói lúc nãy ở Can Lộc Hà Tĩnh là chuyện đương nhiên xãy ra thôi - Bây giờ đâu phải là lúc người dân cam chịu lép mọi bề nữa phải không?

Một lần chúng đánh chết anh Lê Quang Trọng hôm 19-03, rồi vu là anh treo cổ tự tử trong phòng tạm giam, người dân đã đưa xe tang anh Trọng vào thẳng trụ sở CA và UBND xã Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tỉnh - Trong lần tấn công hôm đó trụ sở công an và ủy ban, xe công vụ cũng như các phòng làm việc đều bị phá nát - Tin cho biết, hai cán bộ công an bị thương, nhiều cán bộ xã phải vội vàng chạy trốn.

Nay tin quê nhà cho biết vì chuyện yêu cầu phóng thích anh Đặng Văn Công, người chống đối chính quyền chiếm sân bóng của dân, không được đáp ứng mà người dân nổi lên chống lại chính quyền địa phương tại Yên Lộc, Can Lộc Hà Tĩnh. Còn nguyên nhân sâu xa người dân biết chuyện cho hay, địa bàn này thuộc giáo xứ Tràng Đình từ lâu đã là cái gai trong mắt của chính quyền, chúng luôn tìm cách gây khó khăn cho mọi sinh hoạt tôn giáo nơi đây - Nhân dân và giáo dân thì dồn nén sự bức xúc đã lâu, nay mới có cơ bùng phát. Lần này các tên trưởng CA Huyện, Chủ tịch, phó chủ tịch xã… đã phải nhập viện cấp cứu, toàn bộ trụ sở UBND xã Yên Lộc bị đập phá tan tành.

Đất Nghệ An Hà Tĩnh đất của đấu tranh - Trong quá khứ những vụ tôn giáo nổi dậy như vụ nhà thờ Quỳnh Yên, rõ hơn nữa đó là cuộc nổi dậy của đồng bào Quỳnh Lưu Nghệ An 1956, mà nguyên nhân chính làm bùng nổ cơn phẫn nộ của người dân là chính sách Cải Cách Ruộng Ðất – Lúc cao điểm của cuộc đấu tranh số người dân lên đến 30.000 để chống lại với hai trung đoàn chính qui CS trong ba ngày 10-11-12/11/1956. Sau đó được sự hổ trợ thêm của 20.000 nông dân Thanh Hóa, để đưa cuộc nỗi dậy Quỳnh Lưu lên cao, chính Văn Tiến Dũng ngày 14/11/1956, đã phải dùng tới 2 SĐ 304 cùng 312 mới dẹp được - Sau đó vì tầm ảnh hưởng sâu rộng của cuộc nổi dậy này mà đảng CSVN đã ra sức ém nhẹm tin tức.

Các vụ bắt bớ người Dòng Chúa Cứu Thế Vinh 2011 vẫn còn là mối quan tâm theo dõi của nhiều người, nay liên tiếp các vụ chống đối tại Can Lộc, khiến ai cũng mong một Quỳnh Lưu thứ hai đến cùng đất nước. Bối cảnh hôm nay thuận lợi hơn những năm vừa chia đôi đất nước của giữa thế kỷ trước - Đảng Cộng sản Việt Nam sắp sửa có đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trên phạm vi cả nước để thực hiện Nghị quyết trung ương 4 về chỉnh Đảng, riêng các chóp bu của chúng thì đã qua cái gọi là đợt phê và tự phê để cứu lấy chế độ cùng cái đảng thổ tả bán nước này, đó là lời chúng nói, thực hư ra sao thì còn phải chờ xem.

Gần đây, dấu hiệu giờ phút cuối của chế độ như đã điểm, bọn bán nước tay sai Tầu cộng đang lúng túng, trong phản kháng của người dân trên tất cả mọi lãnh vực mỗi ngày một nhiều

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

HÃY VÙNG LÊN! _ Việt Nhân

(HNPĐ) Mình nghĩ gì đây về chuyện ở Can Lộc Hà Tĩnh, đó là câu mỗ tôi nói mà như là để hỏi hai ông anh Fugitive và Tư Bến Nghé “Đã đến lúc con giun xéo lắm cũng quằn” đó là câu thường nói của dân Bắc kỳ, và chỉ có người miền ngoài mới nói câu nói đó,

, mỗ tôi quá quen với nó bởi mỗ tôi vốn là dân gốc Bắc, vả ông cụ Fugitive nói câu này là trùng với ý mỗ tôi. Nhìn qua ông Tư Bến Nghé ánh mắt tôi như cho ông biết tôi chờ ý ông, ông hớp ngụm trà, khói từ tách trà mang hương thơm hoa lài thoang thoảng, tiếng ông thật nhẹ như nói lên cái ước ao của ông “Mong là bão đã nổi lên rồi”.

Câu ông Tư nói đã gợi lại nhiều hình ảnh cho tôi và cho cả những ai một thời phải sống trong cảnh bát nháo những ngày sau tháng tư đen, “bão nổi lên rồi” một bài hát của Việt cộng, bài hát này luôn được phát hết công xuất từ các cái loa trên cột đèn góc phố thời đó. Nó cho người ta thấy như chúng muốn nhân đôi niềm vui trong lòng chúng, nay nghe ông Tư nhắc cho thấy ông nhớ bài hát quái quỉ đó –Sao lại không nhớ nó anh Hai, ngày nào cũng bị tra tấn bằng mấy bài hát xạo đó, khiến tui phát khùng luôn. Rồi tiếp tới là đổi tiền, là thiên hạ bị đi tù, người ta bị bỏ đói, nghĩ là đã đến lúc, không còn có thể sống nổi trên quê hương mình được nữa rồi, buồn quá quơ lấy hai bộ bà ba đen cũ gói vô tờ nhật trình, rồi lần đường tìm xuống miền Tây.

Bổng dưng tới đây tôi quên bẵng ông cụ Fugitive ngồi bên, cùng câu chuyện Can Lộc Hà Tĩnh, mà bị cuốn theo câu chuyện của ông Tư, nên hỏi tới –Ông kiếm đường đi phải không? –Đúng đó đa, lần quần cả tháng trời ở Rạch Giá không đi được vì ghe chưa đủ dầu, chợt nghĩ mình đã có một thời sống bên Miên lại biết nói chút đỉnh tiếng của họ, nên tui chuyển hướng đi bằng đường bộ. Chân tui là chân đi mà bắt tui ngồi chờ nóng ruột muốn chết, vì vậy cứ lần hồi vòng theo mé biển mà đi, rồi cũng tìm đến được Shihanoukville, trên đường cùng nhập bọn với tui, có hai tay nhà binh mình ở Kiên Lương. Tới được đất Cao Mên thì họ bàn là nên đi tiếp qua Thái, đất Mên cũng là đất cộng sản, nó không giết mình thì cũng giao lại cho Việt cộng mà thôi.

Từ ngày rời nhà đến được Thái là hơn bốn tháng, tại trại tị nạn trên đất Thái, ông bị tách riêng, hai người bạn đi chung vì họ là lính nên sống khác trại, để rồi không còn gặp lại nhau từ đó –Ông Tư nói vậy, cho thấy chuyến đi của ông quá may mắn, vậy ông Tư nghĩ sao chuyện ra đi của mình? –Tui may mắn vì hai anh bạn lính quê Rạch Giá nên họ rành phương hướng, với lại họ giỏi chuyện đi rừng mà chuyến đi trót lọt, chứ trên đường tôi gặp xác người mình trong rừng bị giết nhiều lắm. Giờ đây nhiều hôm ngồi một mình nghĩ lại, theo tui lúc đó dân mình trốn lánh vượt biên vượt biễn để rồi chết quá nửa trên đường đi, chẳng qua là lúc hoảng loạn, cuộc sống quá khổ lại thêm không rành tụi Việt công nên kéo nhau mà đi – Đó biết đâu cũng là số trời nên bây giờ dân Việt mình mới có mặt cùng khắp thế giới.

-Ông Tư nói dân mình vì không rành bọn Việt cộng mà ra đi, sao nghe mâu thuẫn quá, theo người ta chính vì rành bọn nó mới phải ra đi chứ? –Có gì đâu anh Hai, tui nói đó là theo tui nghĩ thôi, suy bụng ta ra bụng người mà, dân mình luôn gắn bó cùng quê hương, tình quê hương nó là cái gì thiêng liêng khó cắt bỏ. Vậy mà cuối cùng đành phải ra đi thì đó là nỗi đau lớn lắm phải chịu anh Hai à, những khi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ các góc phố, nhớ các con đường xứ sở mình, những giọt nước mắt tràn theo cái nhớ đó mấy ai tha hương không đã qua. Khi bọn quỉ đỏ chúng chiếm trọn nước mình, chúng là những gì của đói khổ tù đày, khiến người dân mình đành dứt tình cùng mảnh đất chôn nhau cắt rún để ra đi tìm đường sống, vì nghĩ đó là chọn lựa độc nhứt mình có.

Nếu lúc đó người dân biết Việt cộng chỉ là lũ mọi rợ rừng rú, chỉ là lũ cướp cạn cùng bán nước thì sự thể nó đã khác, chết trên đường rừng hay giữa biển khơi cũng là cáí chết, chết trong đứng lên đòi lại quyền làm người đánh lại chúng, cũng là cái chết nhưng nó có ý nghĩa hơn, và đâu phải mang cái buồn tha hương – Và đất nước đâu có đang trong tay bọn thằng Chệt như hôm nay. Đôi mắt ông lại đỏ hoe, mỗ tôi biết mỗi lần nhắc tới quê hương, là ông già Nam bộ ngang ngạnh Tư Bến Nghé này lại mủi lòng.

Ông cụ Fugitive như cùng tâm trạng với ông Tư mà lên tiếng -Ông Tư nói đúng đấy đó chú mày ạ, những biến cố đất nước luôn kéo theo những biến động mà người dân nghèo nước mình luôn phải gánh chịu. Trong khi đó bọn Vẹm lại là thứ vô lại cơ hội, cứ thế chúng mặc tình làm khổ thêm người dân, từ Tiên Lãng Văn Giang Vụ Bản, hay Thái Hà Con Cuông… nay người dân đã tõ tường rồi thì chuyện chú mày nói lúc nãy ở Can Lộc Hà Tĩnh là chuyện đương nhiên xãy ra thôi - Bây giờ đâu phải là lúc người dân cam chịu lép mọi bề nữa phải không?

Một lần chúng đánh chết anh Lê Quang Trọng hôm 19-03, rồi vu là anh treo cổ tự tử trong phòng tạm giam, người dân đã đưa xe tang anh Trọng vào thẳng trụ sở CA và UBND xã Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tỉnh - Trong lần tấn công hôm đó trụ sở công an và ủy ban, xe công vụ cũng như các phòng làm việc đều bị phá nát - Tin cho biết, hai cán bộ công an bị thương, nhiều cán bộ xã phải vội vàng chạy trốn.

Nay tin quê nhà cho biết vì chuyện yêu cầu phóng thích anh Đặng Văn Công, người chống đối chính quyền chiếm sân bóng của dân, không được đáp ứng mà người dân nổi lên chống lại chính quyền địa phương tại Yên Lộc, Can Lộc Hà Tĩnh. Còn nguyên nhân sâu xa người dân biết chuyện cho hay, địa bàn này thuộc giáo xứ Tràng Đình từ lâu đã là cái gai trong mắt của chính quyền, chúng luôn tìm cách gây khó khăn cho mọi sinh hoạt tôn giáo nơi đây - Nhân dân và giáo dân thì dồn nén sự bức xúc đã lâu, nay mới có cơ bùng phát. Lần này các tên trưởng CA Huyện, Chủ tịch, phó chủ tịch xã… đã phải nhập viện cấp cứu, toàn bộ trụ sở UBND xã Yên Lộc bị đập phá tan tành.

Đất Nghệ An Hà Tĩnh đất của đấu tranh - Trong quá khứ những vụ tôn giáo nổi dậy như vụ nhà thờ Quỳnh Yên, rõ hơn nữa đó là cuộc nổi dậy của đồng bào Quỳnh Lưu Nghệ An 1956, mà nguyên nhân chính làm bùng nổ cơn phẫn nộ của người dân là chính sách Cải Cách Ruộng Ðất – Lúc cao điểm của cuộc đấu tranh số người dân lên đến 30.000 để chống lại với hai trung đoàn chính qui CS trong ba ngày 10-11-12/11/1956. Sau đó được sự hổ trợ thêm của 20.000 nông dân Thanh Hóa, để đưa cuộc nỗi dậy Quỳnh Lưu lên cao, chính Văn Tiến Dũng ngày 14/11/1956, đã phải dùng tới 2 SĐ 304 cùng 312 mới dẹp được - Sau đó vì tầm ảnh hưởng sâu rộng của cuộc nổi dậy này mà đảng CSVN đã ra sức ém nhẹm tin tức.

Các vụ bắt bớ người Dòng Chúa Cứu Thế Vinh 2011 vẫn còn là mối quan tâm theo dõi của nhiều người, nay liên tiếp các vụ chống đối tại Can Lộc, khiến ai cũng mong một Quỳnh Lưu thứ hai đến cùng đất nước. Bối cảnh hôm nay thuận lợi hơn những năm vừa chia đôi đất nước của giữa thế kỷ trước - Đảng Cộng sản Việt Nam sắp sửa có đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trên phạm vi cả nước để thực hiện Nghị quyết trung ương 4 về chỉnh Đảng, riêng các chóp bu của chúng thì đã qua cái gọi là đợt phê và tự phê để cứu lấy chế độ cùng cái đảng thổ tả bán nước này, đó là lời chúng nói, thực hư ra sao thì còn phải chờ xem.

Gần đây, dấu hiệu giờ phút cuối của chế độ như đã điểm, bọn bán nước tay sai Tầu cộng đang lúng túng, trong phản kháng của người dân trên tất cả mọi lãnh vực mỗi ngày một nhiều

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm