Thân Hữu Tiếp Tay...

HẾT KỊCH “TIỂU DIÊN HỒNG: BÀN TRÒN BA BÊN” ĐẾN TUỒNG “SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP”..

Tháng 8 năm 2005, ông Hoàng Minh Chính, qua sự vận động của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, Phó Đảng trưởng Đảng Nhân Dân Hành Động đã được VC cho phép sang Hoa Kỳ

Tháng 8 năm 2005, ông Hoàng Minh Chính, qua sự vận động của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, Phó Đảng trưởng Đảng Nhân Dân Hành Động đã được VC cho phép sang Hoa Kỳ chữa trị bệnh ung thư tiền liệt tuyến.

Ông Hoàng Minh Chính đã trình bày tại trường Đại học Harvard và tại Quốc Hội Hoa Kỳ rằng chủ nghĩa Cộng sản là đáng vứt vào sọt rác. Và, cùng lúc, ông Hoàng Minh Chính gửi đến cuộc hội thảo về Dân Chủ của các vị "trí thức" có cấp bằng Tiến sĩ như Mai Thanh Truyết, Nguyễn Ngọc Bích... và mấy "ông VC phản đảng có lai-sân" như Vũ Thư Hiên, Bùi Tín... phương án “Tiểu Diên Hồng, Bàn Tròn Ba Bên” (gồm 3 thành phần: trí thức hải ngoại, trí thức ở trong nước và lãnh đạo đảng CSVN) để giúp VC hòa hợp giải hòa hợp với người Việt tại hải ngoại. Ngay lập tức, tuần báo Tiếng Dân với bài bình luận "Bài Toán Trừ Cần Thiết" của bình luận gia Lê Văn Ấn (tức Kiêm Ái) đã lên tiếng phê bình phương án này!

Ngay sau đó, tuần báo Tiếng Dân, qua bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi được biết là ông Hoàng Minh Chính thú nhận là "phương án này ông đã đưa ra 10 năm trước, khi ông còn ở tù VC nhưng đã không được VC chấp nhận ." Và, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã đề nghị tuần báo Tiếng Dân phỏng vấn ông Hoàng Minh Chính tại tư gia của bác sĩ Ngãi ở Los Altos.

Tuần báo Tiếng Dân đã quay phim toàn bộ cuộc phỏng vấn và sau đó đã ghi lại nguyên văn cuộc phỏng vấn đăng tải trên tuần báo Tiếng Dân, trên diễn đàn điện tử và phát thanh trên chương trình tuần báo Tiếng Dân truyền thanh.

Báo Hà Nội Mới (tiếng nói của Thành ủy Hà Nội) ngày 20-10-2005 đã đăng bài xã luận tố cáo:

"Tháng 8 năm 2005, được Nhà nước ta cho sang Mỹ chữa bệnh, Hoàng Minh Chính đã vội vã đăng đàn diễn thuyết, công khai trả lời trên tuần báo Tiếng Dân (một tờ báo của bọn phản động lưu vong ở Mỹ do tên Lão Móc phản động chủ trương) về ý định lật đổ Nhà nước Việt Nam XHCN."

Kế đó, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã làm lễ ra mắt Phong Trào Dân Chủ với bản tuyên ngôn do ông Trần Khuê viết (chứ không phải Bản tuyên ngôn mà trước đó Linh mục Nguyễn Văn Lý đã đọc và đăng tải trên diễn đàn điện tử). Ông Trần Khuê là người đã từng viết bài ca tụng Hồ Chí Minh“Thánh Hồ”.

Và, sau đó, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, đại diện ông Hoàng Minh Chính tuyên bố "phục hoạt" đảng Dân Chủ đã được thành lập vào năm 1944 và đã được VC "tống táng" vào năm 1988. Ông Hoàng Minh Chính là Tổng Thư Ký của đảng này trước kia và nay, ông up date lại thành Đảng Dân Chủ XXI để tiếp tục để “được làm chậu kiểng” như trước kia.

 

Lúc sinh thời, cố luật sư Phạm Nam Sách có câu nói để đời:"Chống Đảng để cứu Đảng!" Câu nói này đúng y chang vào trường hợp của ông Hoàng Minh Chính. Ngay trong cuộc phỏng vấn của tuần báo Tiếng Dân, khi bị dồn vào "phút sự thật" ông Hoàng Minh Chính đã phải miễn cưỡng kết tội Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc khi ra lệnh Phạm Văn Đồng ký giấy tờ nhường hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Cộng và ông đã "lăng ba vi bộ" khi được tuần báo Tiếng Dân đưa ra câu hỏi "vì sao ông chủ trương không lật đổ Việt Cộng" thì ông cho biết là "sẽ lật đổ VC theo kiểu Ukraina (sic!)."

Những người có theo dõi thời sự thế giới đều biết trường hợp của Ukraina không phải là "lật đổ." Vì Ukraina đã có hiến pháp dân chủ, đã có bầu cử tự do, đã có đảng đối lập. Do đó, khi nhà cầm quyền gian lận kết quả bầu cử thì phía đối lập kêu gọi quần chúng xuống đường chống bầu cử gian lận.

Vì chưa có đủ dữ kiện, phần khác, do VC dàn cảnh "khổ nhục kế" đối với ông Hoàng Minh Chính khi ông trở về Việt Nam "quá đạt"; do đó, tuần báo Tiếng Dân đã "wait and see" đối với các việc làm của Phong Trào Dân Chủ, đảng Dân Chủ phục hoạt thành Đảng Dân Chủ XXI do bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi "đạo diễn" tại hải ngoại.

Tuy nhiên, khi cái gọi là Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ với tổ chức “Marathon Nối Vòng Tay Lớn” với hai du sinh VC Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Hoàng Lan lợi dụng sinh viên hải ngoại và Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại, kêu gọi hoà hợp hòa giải với VC thực hiện dự án “Bàn Tròn Ba Bên - Tiểu Diên Hồng” của ông Hoàng Minh Chính được tổ chức tại San Jose với sự dàn dựng quá lộ liễu, vì Lẽ Phải và Sự Thật, tuần báo Tiếng Dân đã lên tiếng.

Và kết cuộc ra sao mọi người đã rõ.

-ĐẾN TUỒNG “SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP”:

Ngay sau khi đảng CSVN đưa ra đề nghị sửa đổi Hiếp pháp thì, ngày 25-2-2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (NPT) tại một cuộc họp tại Vĩnh Phú đã “nổ sảng” như sau:

"… Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ còn gì nữa… Xem là ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhạn vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên, đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có quan điểm đấy…”

Ngay ngày hôm sau, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên của tạp chí Gia Đình&Xã hội đã cho phổ biến trên trang blog của mình một bài viết nẩy lửa trong đó có 5 điểm đả kích phát biểu của Tổng bí thư NPT đã trở thành “Bản Tuyên Bố Các Công Dân”.

Ngay lập tức, NĐK bị cho nghỉ việc. Vài hôm sau, NĐK viết trên blog của mình 2 bài liên tiếp kêu gọi hòa hợp hòa giải, thậm chí đặt điều kiện tiên quyết để hòa hợp hòa giải là không truy cứu “hồi tố” các tội phạm của bọn cầm quyền cộng sản hiện nay đã gây ra:

“…Tôi  nghĩ rằng, một điều kiện tiên quyết khác cho sự hoà giải là một điều khoản bắt buộc, trong đó không cho phép hồi tố, truy cứu trách nhiệm những tội phạm làm tổn hại lợi ích dân tộc, quốc gia hay bất cứ hành động mang tính trả thù nào với những người ở chế độ cũ.”

Trong bài viết “Về một vài định kiến tai hại”, NĐK còn đi xa hơn, xóa nhoà các ý niệm về “phản động”, “diễn biến hòa bình”, “thế lực thù địch”, nghĩa là xóa nhoà phân biệt giữa người dân bị áp bức, bất công với bọn cộng sản cầm quyền phạm tội, cũng có nghĩa là bất phân thiện ác:

“Bản tuyên bố đâu có lời lẽ nào là tố cáo, là phỉ báng, là hằn học với đảng CSVN đâu? Ấy thế mà từ chị nội trợ, đến anh kỹ sư, từ bác giáo sư đến cô bác sĩ đều nhất loạt ký vào. Trong số 2.100 người ký tính đến tối 2-3, người Việt ở nước ngoài chiế đa số tuyệt đối. Đấy chẳng phải là chỉ dấu cho thấy người Việt ở khắp nơi đang mong mỏi cho cuộc hòa hợp ântộc nay mai hay sao?”

Theo tác giả Nguyễn Nhơn thì, “Câu in đậm trên rõ ràng là cưỡng ép, lập lờ đánh lận con đen: “Người ta ký tên là xác nhận “Quyền Công Dân tự do” chứ đâu có phát biểu gì về xóa bỏ hận thù hòa hợp hòa giải đâu? Đặt vào miệng những người ký tên vào bản tuyên bố ý tưởng xoá bỏ hận thù, hoà hợp hòa giải là trí trá, thiếu lương thiện”. (Trích bài “Đại âm mưu hòa hợp hòa giải” - Nguyễn Nhơn).

Ông Nguyễn Nhơn cũng lý giải thì nhà báo NĐK “có thái độ quay quắt, tiền hậu bất nhất” có thể vì:

-Một là sau phút xuất thần, viết nên một bản văn chân thật, hùng hồn, đến khi bị cho nghỉ việc mới viết  2 bài phản tỉnh.

-Hai là bị ép buộc phải viết tiếp như vậy, nếu không sẽ bị bỏ tù”.

Xin được không hoàn toàn đồng ý với ông Nguyễn Nhơn về lý giải này.

Theo thiển ý của chúng tôi thì, đây là “vở tuồng Sửa Đổi Hiến Pháp” do CSVN dàn dựng - giống như 8 năm trước đây chúng đã cho trình diễn “vở kịch Tiểu Diên Hồng: Bàn Tròn Ba Bên” tại hải ngoại với đại kịch sĩ Hoàng Minh Chính qua “tay chạy rạp” là bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, Phó Chủ Tịch Đảng Nhân Dân Hành Động!

Vở tuồng “Sửa Đổi Hiến Pháp” vì được các cơ quan truyền thông của “phe ta” và các đảng phái hoạt đầu tại hải ngoại “đánh bóng” quá kỹ nên bị tróc sơn. Và, vì diễn viên Nguyễn Đắc Kiên quá kém: Ngay trong “Thư ngỏ của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên”, diễn viên của vở tuồng đã ló mòi kêu gọi hòa hợp hòa giải, không được trả thù những người cộng sản đang cầm quyền!

Về chuyện CSVN và bọn tay sai đã kết hợp việc “Sửa Đổi Hiến Pháp” và màn trình diễn Hoà Hợp Hòa Giải rất huê dạng là Thứ Trưởng Ngoại Giao VC Nguyễn Thanh Sơn và cựu Thiếu Tá QLVNCH Nguyễn Đạc Thành, Chủ tịch của “Sáng Hội Việt Mỹ” (Vietmanmese America Foundation viết tắt VAF) đến thăm viếng và thắp hương tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà. Và sau đó là việc Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sàigòn là ông Lê Thành Ân và Nguyễn Đạc Thành đến thăm viếng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà, được biết nay đã đổi tên thành Nghĩa Trang Nhân Dân Dĩ An.

Việc này, theo thiển ý của chúng tôi chỉ là việc làm của những kẻ “nhân danh nhân đạo để hút máu thương phế binh và buôn xương tử sĩ của Quân Lực VNCH”!

Trước cựu Thiếu Tá Nguyễn Đạc Thành đã có cựu Trung sĩ QLVNCH Trần Văn Ca, Chủ tịch Hội Trợ Giúp Phế Nhân VN (Vietnamese Assistance For the Handicap [viết tắt VNAH]) được thành lập vào năm 1991. Tên này đã được CSVN hỗ trợ hết mình qua việc Thứ Trưởng Văn Hoá Thông Tin VC cho phép Đoàn Ca Múa Trung Ương hợp với Đoàn Thanh Niên CS Hồ Chí Minh yễm trợ văn nghệ cho y nhân “Ngày Thế Giới chống bệnh AIDS”. Tên này cũng được giấy ban khen của Đại sứ VC lúc đó là Lê Văn Bằng.

Tên này cũng đã được Hội Thiện Nguyện Y Tế Giáo Dục (Health and Education Volunteers) của Thượng Nghị Sĩ Patrick Leahy tiếp tay tổ chức một buổi tiếp tân tại trụ sở Thượng Viện  để gây quỹ cho chướng trình giúp đỡ tay chân giả do hội VNAH thực hiệ tại VN từ năm 1991.

Kết quả sau cùng, theo chúng tôi được biết thì ngân khoản trợ giúp thương phế binh của cả hai miền trong cuộc chiến vừa qua (khoản 30 triệu đô-la), đã được Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ trao cho Đại Tướng VC Phùng Quang Thanh cách đây khoảng 10 năm. “Thương binh bộ đội” không biết có được hưởng gì không; nhưng “thương phế binh của QLVNCH” thì chắc chắn chẳng có sơ múi gì; vì ngay cả tiền trợ giúp từ hải ngoại còn bị ngăn chặn.

*

Người xưa có câu: "Mưu thâm thì hoạ diệc thâm!”.

Từ trước tới nay CSVN và tay sai luôn giở những mưu ma, chước quỷ để lừa gạt đồng bào trong nước và ở cả hải ngoại.

Hết vỡ trận “đưa kịch nói sang Mỹ”, đến vỡ trận “trực diện -đối thoại”. Hết vỡ trận “Bên Thắng Cuộc” với nhà báo VC Huy Đức đến “vỡ trận Tổng Công Kích Tết Mậu Thân” với đạo diễn VC Lê Phong Lan…

Nay, HẾT KỊCH “TIỂU DIÊN HỒNG: BÀN TRÒN BA BÊN” ĐẾN TUỒNG “SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP”, mặt thật trơ trẽn của các lãnh đạo đảng CSVN và bọn tay sai, những đảng phái hoạt đầu, những cựu Tướng lãnh Bình vôi, những cơ quan truyền thông chàng hảng, những kẻ “nhân danh nhân đạo để hút máu thương phế binh và buôn xương tử sĩ QLVNCH” đã lộ rõ hơn bao giờ hết. (Xin đón coi bài viết cùng tựa của tác giả).

Người dân trong nước, qua những việc làm quay quắt, tiền hậu bất nhất của đảng CSVN qua việc kêu gọi đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến Pháp đã bắt đầu bớt sợ hãi và đã bắt đầu chống lại Đảng.

Theo bản ước tính của một hãng tư vấn Business Monitor International (BMI) ở Luân Đôn ước tính về tương lai VN sẽ xảy ra có “Ba Kịch Bản”.

Kịch bản thứ 3 là: Bạo loạn và đàn áp bạo loạn”.

Các nhà họat động cho tự do, dân chủ và nhân quyền cũng như các tổ chức đấu tranh, các tôn giáo đã đồng loạt lên tiếng về việc làm quay quắt, ma giáo của đảng CSVN và bọn tay sai trong việc “trưng cầu ý kiến trong việc sửa đổi Hiến Pháp”

Chắc chắn trong tương lai kịch bản “Bạo loạn và đàn áp bạo loạn” sẽ xảy ra. Và ngày đó cũng sẽ là ngày tàn của đảng CSVN! 

 

LÃO MÓC

 

tieng-dan-weekly.blogspot.com

 ( Bài tác giả gửi đến HNPD )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

HẾT KỊCH “TIỂU DIÊN HỒNG: BÀN TRÒN BA BÊN” ĐẾN TUỒNG “SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP”..

Tháng 8 năm 2005, ông Hoàng Minh Chính, qua sự vận động của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, Phó Đảng trưởng Đảng Nhân Dân Hành Động đã được VC cho phép sang Hoa Kỳ

Tháng 8 năm 2005, ông Hoàng Minh Chính, qua sự vận động của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, Phó Đảng trưởng Đảng Nhân Dân Hành Động đã được VC cho phép sang Hoa Kỳ chữa trị bệnh ung thư tiền liệt tuyến.

Ông Hoàng Minh Chính đã trình bày tại trường Đại học Harvard và tại Quốc Hội Hoa Kỳ rằng chủ nghĩa Cộng sản là đáng vứt vào sọt rác. Và, cùng lúc, ông Hoàng Minh Chính gửi đến cuộc hội thảo về Dân Chủ của các vị "trí thức" có cấp bằng Tiến sĩ như Mai Thanh Truyết, Nguyễn Ngọc Bích... và mấy "ông VC phản đảng có lai-sân" như Vũ Thư Hiên, Bùi Tín... phương án “Tiểu Diên Hồng, Bàn Tròn Ba Bên” (gồm 3 thành phần: trí thức hải ngoại, trí thức ở trong nước và lãnh đạo đảng CSVN) để giúp VC hòa hợp giải hòa hợp với người Việt tại hải ngoại. Ngay lập tức, tuần báo Tiếng Dân với bài bình luận "Bài Toán Trừ Cần Thiết" của bình luận gia Lê Văn Ấn (tức Kiêm Ái) đã lên tiếng phê bình phương án này!

Ngay sau đó, tuần báo Tiếng Dân, qua bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi được biết là ông Hoàng Minh Chính thú nhận là "phương án này ông đã đưa ra 10 năm trước, khi ông còn ở tù VC nhưng đã không được VC chấp nhận ." Và, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã đề nghị tuần báo Tiếng Dân phỏng vấn ông Hoàng Minh Chính tại tư gia của bác sĩ Ngãi ở Los Altos.

Tuần báo Tiếng Dân đã quay phim toàn bộ cuộc phỏng vấn và sau đó đã ghi lại nguyên văn cuộc phỏng vấn đăng tải trên tuần báo Tiếng Dân, trên diễn đàn điện tử và phát thanh trên chương trình tuần báo Tiếng Dân truyền thanh.

Báo Hà Nội Mới (tiếng nói của Thành ủy Hà Nội) ngày 20-10-2005 đã đăng bài xã luận tố cáo:

"Tháng 8 năm 2005, được Nhà nước ta cho sang Mỹ chữa bệnh, Hoàng Minh Chính đã vội vã đăng đàn diễn thuyết, công khai trả lời trên tuần báo Tiếng Dân (một tờ báo của bọn phản động lưu vong ở Mỹ do tên Lão Móc phản động chủ trương) về ý định lật đổ Nhà nước Việt Nam XHCN."

Kế đó, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã làm lễ ra mắt Phong Trào Dân Chủ với bản tuyên ngôn do ông Trần Khuê viết (chứ không phải Bản tuyên ngôn mà trước đó Linh mục Nguyễn Văn Lý đã đọc và đăng tải trên diễn đàn điện tử). Ông Trần Khuê là người đã từng viết bài ca tụng Hồ Chí Minh“Thánh Hồ”.

Và, sau đó, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, đại diện ông Hoàng Minh Chính tuyên bố "phục hoạt" đảng Dân Chủ đã được thành lập vào năm 1944 và đã được VC "tống táng" vào năm 1988. Ông Hoàng Minh Chính là Tổng Thư Ký của đảng này trước kia và nay, ông up date lại thành Đảng Dân Chủ XXI để tiếp tục để “được làm chậu kiểng” như trước kia.

 

Lúc sinh thời, cố luật sư Phạm Nam Sách có câu nói để đời:"Chống Đảng để cứu Đảng!" Câu nói này đúng y chang vào trường hợp của ông Hoàng Minh Chính. Ngay trong cuộc phỏng vấn của tuần báo Tiếng Dân, khi bị dồn vào "phút sự thật" ông Hoàng Minh Chính đã phải miễn cưỡng kết tội Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc khi ra lệnh Phạm Văn Đồng ký giấy tờ nhường hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Cộng và ông đã "lăng ba vi bộ" khi được tuần báo Tiếng Dân đưa ra câu hỏi "vì sao ông chủ trương không lật đổ Việt Cộng" thì ông cho biết là "sẽ lật đổ VC theo kiểu Ukraina (sic!)."

Những người có theo dõi thời sự thế giới đều biết trường hợp của Ukraina không phải là "lật đổ." Vì Ukraina đã có hiến pháp dân chủ, đã có bầu cử tự do, đã có đảng đối lập. Do đó, khi nhà cầm quyền gian lận kết quả bầu cử thì phía đối lập kêu gọi quần chúng xuống đường chống bầu cử gian lận.

Vì chưa có đủ dữ kiện, phần khác, do VC dàn cảnh "khổ nhục kế" đối với ông Hoàng Minh Chính khi ông trở về Việt Nam "quá đạt"; do đó, tuần báo Tiếng Dân đã "wait and see" đối với các việc làm của Phong Trào Dân Chủ, đảng Dân Chủ phục hoạt thành Đảng Dân Chủ XXI do bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi "đạo diễn" tại hải ngoại.

Tuy nhiên, khi cái gọi là Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ với tổ chức “Marathon Nối Vòng Tay Lớn” với hai du sinh VC Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Hoàng Lan lợi dụng sinh viên hải ngoại và Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại, kêu gọi hoà hợp hòa giải với VC thực hiện dự án “Bàn Tròn Ba Bên - Tiểu Diên Hồng” của ông Hoàng Minh Chính được tổ chức tại San Jose với sự dàn dựng quá lộ liễu, vì Lẽ Phải và Sự Thật, tuần báo Tiếng Dân đã lên tiếng.

Và kết cuộc ra sao mọi người đã rõ.

-ĐẾN TUỒNG “SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP”:

Ngay sau khi đảng CSVN đưa ra đề nghị sửa đổi Hiếp pháp thì, ngày 25-2-2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (NPT) tại một cuộc họp tại Vĩnh Phú đã “nổ sảng” như sau:

"… Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ còn gì nữa… Xem là ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhạn vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên, đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có quan điểm đấy…”

Ngay ngày hôm sau, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên của tạp chí Gia Đình&Xã hội đã cho phổ biến trên trang blog của mình một bài viết nẩy lửa trong đó có 5 điểm đả kích phát biểu của Tổng bí thư NPT đã trở thành “Bản Tuyên Bố Các Công Dân”.

Ngay lập tức, NĐK bị cho nghỉ việc. Vài hôm sau, NĐK viết trên blog của mình 2 bài liên tiếp kêu gọi hòa hợp hòa giải, thậm chí đặt điều kiện tiên quyết để hòa hợp hòa giải là không truy cứu “hồi tố” các tội phạm của bọn cầm quyền cộng sản hiện nay đã gây ra:

“…Tôi  nghĩ rằng, một điều kiện tiên quyết khác cho sự hoà giải là một điều khoản bắt buộc, trong đó không cho phép hồi tố, truy cứu trách nhiệm những tội phạm làm tổn hại lợi ích dân tộc, quốc gia hay bất cứ hành động mang tính trả thù nào với những người ở chế độ cũ.”

Trong bài viết “Về một vài định kiến tai hại”, NĐK còn đi xa hơn, xóa nhoà các ý niệm về “phản động”, “diễn biến hòa bình”, “thế lực thù địch”, nghĩa là xóa nhoà phân biệt giữa người dân bị áp bức, bất công với bọn cộng sản cầm quyền phạm tội, cũng có nghĩa là bất phân thiện ác:

“Bản tuyên bố đâu có lời lẽ nào là tố cáo, là phỉ báng, là hằn học với đảng CSVN đâu? Ấy thế mà từ chị nội trợ, đến anh kỹ sư, từ bác giáo sư đến cô bác sĩ đều nhất loạt ký vào. Trong số 2.100 người ký tính đến tối 2-3, người Việt ở nước ngoài chiế đa số tuyệt đối. Đấy chẳng phải là chỉ dấu cho thấy người Việt ở khắp nơi đang mong mỏi cho cuộc hòa hợp ântộc nay mai hay sao?”

Theo tác giả Nguyễn Nhơn thì, “Câu in đậm trên rõ ràng là cưỡng ép, lập lờ đánh lận con đen: “Người ta ký tên là xác nhận “Quyền Công Dân tự do” chứ đâu có phát biểu gì về xóa bỏ hận thù hòa hợp hòa giải đâu? Đặt vào miệng những người ký tên vào bản tuyên bố ý tưởng xoá bỏ hận thù, hoà hợp hòa giải là trí trá, thiếu lương thiện”. (Trích bài “Đại âm mưu hòa hợp hòa giải” - Nguyễn Nhơn).

Ông Nguyễn Nhơn cũng lý giải thì nhà báo NĐK “có thái độ quay quắt, tiền hậu bất nhất” có thể vì:

-Một là sau phút xuất thần, viết nên một bản văn chân thật, hùng hồn, đến khi bị cho nghỉ việc mới viết  2 bài phản tỉnh.

-Hai là bị ép buộc phải viết tiếp như vậy, nếu không sẽ bị bỏ tù”.

Xin được không hoàn toàn đồng ý với ông Nguyễn Nhơn về lý giải này.

Theo thiển ý của chúng tôi thì, đây là “vở tuồng Sửa Đổi Hiến Pháp” do CSVN dàn dựng - giống như 8 năm trước đây chúng đã cho trình diễn “vở kịch Tiểu Diên Hồng: Bàn Tròn Ba Bên” tại hải ngoại với đại kịch sĩ Hoàng Minh Chính qua “tay chạy rạp” là bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, Phó Chủ Tịch Đảng Nhân Dân Hành Động!

Vở tuồng “Sửa Đổi Hiến Pháp” vì được các cơ quan truyền thông của “phe ta” và các đảng phái hoạt đầu tại hải ngoại “đánh bóng” quá kỹ nên bị tróc sơn. Và, vì diễn viên Nguyễn Đắc Kiên quá kém: Ngay trong “Thư ngỏ của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên”, diễn viên của vở tuồng đã ló mòi kêu gọi hòa hợp hòa giải, không được trả thù những người cộng sản đang cầm quyền!

Về chuyện CSVN và bọn tay sai đã kết hợp việc “Sửa Đổi Hiến Pháp” và màn trình diễn Hoà Hợp Hòa Giải rất huê dạng là Thứ Trưởng Ngoại Giao VC Nguyễn Thanh Sơn và cựu Thiếu Tá QLVNCH Nguyễn Đạc Thành, Chủ tịch của “Sáng Hội Việt Mỹ” (Vietmanmese America Foundation viết tắt VAF) đến thăm viếng và thắp hương tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà. Và sau đó là việc Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sàigòn là ông Lê Thành Ân và Nguyễn Đạc Thành đến thăm viếng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà, được biết nay đã đổi tên thành Nghĩa Trang Nhân Dân Dĩ An.

Việc này, theo thiển ý của chúng tôi chỉ là việc làm của những kẻ “nhân danh nhân đạo để hút máu thương phế binh và buôn xương tử sĩ của Quân Lực VNCH”!

Trước cựu Thiếu Tá Nguyễn Đạc Thành đã có cựu Trung sĩ QLVNCH Trần Văn Ca, Chủ tịch Hội Trợ Giúp Phế Nhân VN (Vietnamese Assistance For the Handicap [viết tắt VNAH]) được thành lập vào năm 1991. Tên này đã được CSVN hỗ trợ hết mình qua việc Thứ Trưởng Văn Hoá Thông Tin VC cho phép Đoàn Ca Múa Trung Ương hợp với Đoàn Thanh Niên CS Hồ Chí Minh yễm trợ văn nghệ cho y nhân “Ngày Thế Giới chống bệnh AIDS”. Tên này cũng được giấy ban khen của Đại sứ VC lúc đó là Lê Văn Bằng.

Tên này cũng đã được Hội Thiện Nguyện Y Tế Giáo Dục (Health and Education Volunteers) của Thượng Nghị Sĩ Patrick Leahy tiếp tay tổ chức một buổi tiếp tân tại trụ sở Thượng Viện  để gây quỹ cho chướng trình giúp đỡ tay chân giả do hội VNAH thực hiệ tại VN từ năm 1991.

Kết quả sau cùng, theo chúng tôi được biết thì ngân khoản trợ giúp thương phế binh của cả hai miền trong cuộc chiến vừa qua (khoản 30 triệu đô-la), đã được Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ trao cho Đại Tướng VC Phùng Quang Thanh cách đây khoảng 10 năm. “Thương binh bộ đội” không biết có được hưởng gì không; nhưng “thương phế binh của QLVNCH” thì chắc chắn chẳng có sơ múi gì; vì ngay cả tiền trợ giúp từ hải ngoại còn bị ngăn chặn.

*

Người xưa có câu: "Mưu thâm thì hoạ diệc thâm!”.

Từ trước tới nay CSVN và tay sai luôn giở những mưu ma, chước quỷ để lừa gạt đồng bào trong nước và ở cả hải ngoại.

Hết vỡ trận “đưa kịch nói sang Mỹ”, đến vỡ trận “trực diện -đối thoại”. Hết vỡ trận “Bên Thắng Cuộc” với nhà báo VC Huy Đức đến “vỡ trận Tổng Công Kích Tết Mậu Thân” với đạo diễn VC Lê Phong Lan…

Nay, HẾT KỊCH “TIỂU DIÊN HỒNG: BÀN TRÒN BA BÊN” ĐẾN TUỒNG “SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP”, mặt thật trơ trẽn của các lãnh đạo đảng CSVN và bọn tay sai, những đảng phái hoạt đầu, những cựu Tướng lãnh Bình vôi, những cơ quan truyền thông chàng hảng, những kẻ “nhân danh nhân đạo để hút máu thương phế binh và buôn xương tử sĩ QLVNCH” đã lộ rõ hơn bao giờ hết. (Xin đón coi bài viết cùng tựa của tác giả).

Người dân trong nước, qua những việc làm quay quắt, tiền hậu bất nhất của đảng CSVN qua việc kêu gọi đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến Pháp đã bắt đầu bớt sợ hãi và đã bắt đầu chống lại Đảng.

Theo bản ước tính của một hãng tư vấn Business Monitor International (BMI) ở Luân Đôn ước tính về tương lai VN sẽ xảy ra có “Ba Kịch Bản”.

Kịch bản thứ 3 là: Bạo loạn và đàn áp bạo loạn”.

Các nhà họat động cho tự do, dân chủ và nhân quyền cũng như các tổ chức đấu tranh, các tôn giáo đã đồng loạt lên tiếng về việc làm quay quắt, ma giáo của đảng CSVN và bọn tay sai trong việc “trưng cầu ý kiến trong việc sửa đổi Hiến Pháp”

Chắc chắn trong tương lai kịch bản “Bạo loạn và đàn áp bạo loạn” sẽ xảy ra. Và ngày đó cũng sẽ là ngày tàn của đảng CSVN! 

 

LÃO MÓC

 

tieng-dan-weekly.blogspot.com

 ( Bài tác giả gửi đến HNPD )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm