Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

HỌC NGHỀ ĂN CƯỚP _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Người ta nói đi buôn có bạn đi bán có phường, nghề nào cũng là nghề, nghề ăn cướp cũng là nghề, nó bị người khinh rẻ bởi phường ăn cướp thiếu cái chữ nghĩa

 

(HNPĐ) Người ta nói đi buôn có bạn đi bán có phường, nghề nào cũng là nghề, nghề ăn cướp cũng là nghề, nó bị người khinh rẻ bởi phường ăn cướp thiếu cái chữ nghĩa thiếu cái chính danh, chứ nếu nó có được công nhận bằng cái lai xần, có đóng dấu triện đỏ chót thử xem sẽ có khối em mê. Nói tới cái lai xần tức là nói tới cái chứng nhận có đến trường lớp hẳn hoi, có học có hành do giáo sư nhiều năm kinh nghiệm tận tâm dạy dổ, thì công ăn việc làm sẽ thăng tiến, tương lai sẽ xán lạn là cái chắc, không còn lối như xưa là làm ăn lẻ tẻ manh múm, mà thiên hạ miệt thị gọi là phường lưu manh.

Đấy là là lời mào đầu cho cái quảng cáo, lớp chuyên dạy nghề ăn cướp của mỗ tôi đã ấp ủ từ lâu, chỉ mong một ngày nào đó nếu túng tiền sẽ mở trường dạy thiên hạ mà kiếm cơm. Chuẩn bị cho giáo án mỗ tôi ra sức thu thập tài liệu, tất cả phim ảnh có dính tới chuyện ăn cướp, để dành cho học viên tham khảo, ngoài ra mỗ tôi cũng đã vào tận văn khố nghiên kíu tổ chức Mafia, để chuyên tu các học viên ưu tú, chúng có thể mở công ty mà làm rạng danh nghề ăn cướp. Không ngờ hôm nay có thằng chơi xỏ nó đăng báo quảng cáo dạy nghề ăn cướp miễn phí cho ai muốn gia nhập đảng cướp của nó. Thế là phen này một lần nữa mỗ tôi lại thua bọn vồ sản đành bỏ mộng làm giáo sư dạy nghề thảo khấu, vì xét ra thế gian này tay nghề có ai hơn được chúng?

Tin trên mạng VNNet rất ngắn gọn, nhưng gây chú ý không ít cho những ai không tiền, mà muốn được đi học một nghề tương lai chói sáng, hứa hẹn tiền thì có cả tỷ đô tươi, quyền thì leo lên tới Tổng Bí, Chủ Tịt hay Tưởng Thú. Bản tin chỉ mỗi câu ngắn gọn “Sẽ miễn phí cho SV chuyên ngành Mác Lê-nin và tư tưởng HCM”, bản tin được loan theo dự thảo vừa ban hành về việc sửa đổi quy định của bộ giáo dục nhà nước xã nghĩa nhằn bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP miễn giảm học phí, trong đó sinh viên theo chuyên ngành Mác Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ được miễn phí 100%. Có nhiều tay trước giờ mơ cuộc sống quyền uy, tiền bạc đầy nhà kèm theo cái mác Tư Bản Đỏ, đã lăm le làm đơn nhào dzô!

Trước cái quảng cáo hấp dẫn này, kẻ bĩu môi người háo hức, trên một trang báo mạng có nhiều người phát biểu, là cái nghề này khi ra trường cùng lắm chỉ có thể làm cho các cơ quan, tổ chức của đảng, không giúp ích được gì cho xã hội, cho nhân dân. Nhưng có người tự cho mình là nhìn xa trông rộng mà nói, đấy là để củng cố thêm sức cho đảng cướp sạch nên mới có chuyện khuyến mãi 100% Off nhằm vét tận nhân lực, bởi nhu cầu lớn mạnh trong lúc chuyện bán nước buôn dân đang trên đà ăn nên làm ra. Vả chính là để đi làm cho các cơ quan tổ chức đảng mới là cái nên theo, thử xét xem làm cho thằng dân thì có gì ngoài cái khố, còn chỉ cần làm cho đảng thôi, núp góc phố chiều về là có cơm gà cá gỏi cùng bia bọt ngay, nếu hôm trúng thì ta lại có thêm món gái gú.

Đường đời ai biết được tương lai, nếu có tư chất “lanh mưu” như ngài Xà Mâu, thì chỉ còn có thua ông giời, và nếu có “bản lĩnh” hay “hoài bão” thì tệ tệ cũng sẽ ngang ngữa con trai con gái ngài tưởng thú. Còn tệ hơn nữa khi các ngài lãnh tụ già rồi chết, con cái họ lên nắm quyền ta chui vào làm đàn em chạy cờ, không chừng lúc ấy cứt cọp oai hơn cọp đấy, quyền là thế còn tiền thì ông bà đã nói một lần ăn cướp bằng ba năm làm. Tội gì không nhào dzô, miễn phí sao không học, có lai xần được hỗ trợ bằng luật pháp đàng hoàng, thoải mái ăn cướp giết người phẻ re – Tóm lại phải học để về làm ăn cướp chứ. ....!

Rõ rách việc! Có người kỳ đà cản mũi nói học làm gì cái Mác Lê-nin, người ta vứt hố xí nay lôi ra học, lại còn hỏi là có động rồ không đấy, có bị hâm không đấy, định làm Bí Lú  hay Tư Nổ đấy phỏng? Kẻ nào nói thế là chả biết gì sất, mấy thằng đó chả có thằng nào đầu óc cộng sản cả, chúng chỉ mang cái mác thế thôi, chúng làm như thế để ngon danh lãnh tụ, để người đời tưởng chúng một bụng Mác xít Lê nin nít, chứ bụng chúng với bụng thằng Xà Mâu chỉ một giuộc. Chả thằng nào không ăn cướp mà lại đi vào đảng cướp làm gì, ngay con cái chúng như ba đứa con của Xà Mâu, chúng cũng vào là để tập tành trau dồi nghề cướp cả đấy thôi, mai mốt chúng ra tay nghề, ngon hơn bố chúng là cái chắc.

Lại có anh còn lại bảo Hồ làm quái gì có tư tưởng mà học, thế lại càng chậm tiến nốt – Học Hồ về cái tư tưởng làm mẹ gì, ta học là học cái khác ngon hơn ở Hồ, này quyền lực nhá, gái gú nhá, làm cha già dân tộc nhá, giết cả chục vạn người mà có ai làm được đếch gì? Đấy học là học cái đấy! Này nữa đừng nghe mấy thằng sinh viên lý tưởng chúng nó nói, các môn học liên quan đến tư tưởng HCM, chủ nghĩa Mác Lê-nin chúng xem là những môn nhàm chán và nhảm nhí nhất, rồi lại bảo đây là môn học mà trò không muốn học, thầy cũng không muốn dạy. Đấy là chúng trẻ người non dạ, cứ nghe lời mỗ tôi ráng thuộc lấy dăm câu như Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu…đời không lên hương à, chả nhẽ không hơn đi thiến heo hay cạo mủ cao su sao? 

Buồn đời! Mỗ tôi nhìn bức tranh vân cẩu mà ba điều bốn chuyện mua vui cho đời… Nay thấy chuyện chuyên ngành mác lê nin và tư tưởng hồ chí minh đang được on sale, mà học trò học trẹt chúng vẫn không màng thì quả cái đảng vồ sản đã đến hồi mạt kiếp - Cái này không tự mỗ tôi nguyền rủa mà là tự chuyện chúng gào lên cho học không, khác nào chúng gióng lên hồi chuông báo tử!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

HỌC NGHỀ ĂN CƯỚP _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Người ta nói đi buôn có bạn đi bán có phường, nghề nào cũng là nghề, nghề ăn cướp cũng là nghề, nó bị người khinh rẻ bởi phường ăn cướp thiếu cái chữ nghĩa

 

(HNPĐ) Người ta nói đi buôn có bạn đi bán có phường, nghề nào cũng là nghề, nghề ăn cướp cũng là nghề, nó bị người khinh rẻ bởi phường ăn cướp thiếu cái chữ nghĩa thiếu cái chính danh, chứ nếu nó có được công nhận bằng cái lai xần, có đóng dấu triện đỏ chót thử xem sẽ có khối em mê. Nói tới cái lai xần tức là nói tới cái chứng nhận có đến trường lớp hẳn hoi, có học có hành do giáo sư nhiều năm kinh nghiệm tận tâm dạy dổ, thì công ăn việc làm sẽ thăng tiến, tương lai sẽ xán lạn là cái chắc, không còn lối như xưa là làm ăn lẻ tẻ manh múm, mà thiên hạ miệt thị gọi là phường lưu manh.

Đấy là là lời mào đầu cho cái quảng cáo, lớp chuyên dạy nghề ăn cướp của mỗ tôi đã ấp ủ từ lâu, chỉ mong một ngày nào đó nếu túng tiền sẽ mở trường dạy thiên hạ mà kiếm cơm. Chuẩn bị cho giáo án mỗ tôi ra sức thu thập tài liệu, tất cả phim ảnh có dính tới chuyện ăn cướp, để dành cho học viên tham khảo, ngoài ra mỗ tôi cũng đã vào tận văn khố nghiên kíu tổ chức Mafia, để chuyên tu các học viên ưu tú, chúng có thể mở công ty mà làm rạng danh nghề ăn cướp. Không ngờ hôm nay có thằng chơi xỏ nó đăng báo quảng cáo dạy nghề ăn cướp miễn phí cho ai muốn gia nhập đảng cướp của nó. Thế là phen này một lần nữa mỗ tôi lại thua bọn vồ sản đành bỏ mộng làm giáo sư dạy nghề thảo khấu, vì xét ra thế gian này tay nghề có ai hơn được chúng?

Tin trên mạng VNNet rất ngắn gọn, nhưng gây chú ý không ít cho những ai không tiền, mà muốn được đi học một nghề tương lai chói sáng, hứa hẹn tiền thì có cả tỷ đô tươi, quyền thì leo lên tới Tổng Bí, Chủ Tịt hay Tưởng Thú. Bản tin chỉ mỗi câu ngắn gọn “Sẽ miễn phí cho SV chuyên ngành Mác Lê-nin và tư tưởng HCM”, bản tin được loan theo dự thảo vừa ban hành về việc sửa đổi quy định của bộ giáo dục nhà nước xã nghĩa nhằn bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP miễn giảm học phí, trong đó sinh viên theo chuyên ngành Mác Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ được miễn phí 100%. Có nhiều tay trước giờ mơ cuộc sống quyền uy, tiền bạc đầy nhà kèm theo cái mác Tư Bản Đỏ, đã lăm le làm đơn nhào dzô!

Trước cái quảng cáo hấp dẫn này, kẻ bĩu môi người háo hức, trên một trang báo mạng có nhiều người phát biểu, là cái nghề này khi ra trường cùng lắm chỉ có thể làm cho các cơ quan, tổ chức của đảng, không giúp ích được gì cho xã hội, cho nhân dân. Nhưng có người tự cho mình là nhìn xa trông rộng mà nói, đấy là để củng cố thêm sức cho đảng cướp sạch nên mới có chuyện khuyến mãi 100% Off nhằm vét tận nhân lực, bởi nhu cầu lớn mạnh trong lúc chuyện bán nước buôn dân đang trên đà ăn nên làm ra. Vả chính là để đi làm cho các cơ quan tổ chức đảng mới là cái nên theo, thử xét xem làm cho thằng dân thì có gì ngoài cái khố, còn chỉ cần làm cho đảng thôi, núp góc phố chiều về là có cơm gà cá gỏi cùng bia bọt ngay, nếu hôm trúng thì ta lại có thêm món gái gú.

Đường đời ai biết được tương lai, nếu có tư chất “lanh mưu” như ngài Xà Mâu, thì chỉ còn có thua ông giời, và nếu có “bản lĩnh” hay “hoài bão” thì tệ tệ cũng sẽ ngang ngữa con trai con gái ngài tưởng thú. Còn tệ hơn nữa khi các ngài lãnh tụ già rồi chết, con cái họ lên nắm quyền ta chui vào làm đàn em chạy cờ, không chừng lúc ấy cứt cọp oai hơn cọp đấy, quyền là thế còn tiền thì ông bà đã nói một lần ăn cướp bằng ba năm làm. Tội gì không nhào dzô, miễn phí sao không học, có lai xần được hỗ trợ bằng luật pháp đàng hoàng, thoải mái ăn cướp giết người phẻ re – Tóm lại phải học để về làm ăn cướp chứ. ....!

Rõ rách việc! Có người kỳ đà cản mũi nói học làm gì cái Mác Lê-nin, người ta vứt hố xí nay lôi ra học, lại còn hỏi là có động rồ không đấy, có bị hâm không đấy, định làm Bí Lú  hay Tư Nổ đấy phỏng? Kẻ nào nói thế là chả biết gì sất, mấy thằng đó chả có thằng nào đầu óc cộng sản cả, chúng chỉ mang cái mác thế thôi, chúng làm như thế để ngon danh lãnh tụ, để người đời tưởng chúng một bụng Mác xít Lê nin nít, chứ bụng chúng với bụng thằng Xà Mâu chỉ một giuộc. Chả thằng nào không ăn cướp mà lại đi vào đảng cướp làm gì, ngay con cái chúng như ba đứa con của Xà Mâu, chúng cũng vào là để tập tành trau dồi nghề cướp cả đấy thôi, mai mốt chúng ra tay nghề, ngon hơn bố chúng là cái chắc.

Lại có anh còn lại bảo Hồ làm quái gì có tư tưởng mà học, thế lại càng chậm tiến nốt – Học Hồ về cái tư tưởng làm mẹ gì, ta học là học cái khác ngon hơn ở Hồ, này quyền lực nhá, gái gú nhá, làm cha già dân tộc nhá, giết cả chục vạn người mà có ai làm được đếch gì? Đấy học là học cái đấy! Này nữa đừng nghe mấy thằng sinh viên lý tưởng chúng nó nói, các môn học liên quan đến tư tưởng HCM, chủ nghĩa Mác Lê-nin chúng xem là những môn nhàm chán và nhảm nhí nhất, rồi lại bảo đây là môn học mà trò không muốn học, thầy cũng không muốn dạy. Đấy là chúng trẻ người non dạ, cứ nghe lời mỗ tôi ráng thuộc lấy dăm câu như Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu…đời không lên hương à, chả nhẽ không hơn đi thiến heo hay cạo mủ cao su sao? 

Buồn đời! Mỗ tôi nhìn bức tranh vân cẩu mà ba điều bốn chuyện mua vui cho đời… Nay thấy chuyện chuyên ngành mác lê nin và tư tưởng hồ chí minh đang được on sale, mà học trò học trẹt chúng vẫn không màng thì quả cái đảng vồ sản đã đến hồi mạt kiếp - Cái này không tự mỗ tôi nguyền rủa mà là tự chuyện chúng gào lên cho học không, khác nào chúng gióng lên hồi chuông báo tử!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm