Thân Hữu Tiếp Tay...
Hà Nội - Vận nước đang lên - Mai Tú Ân
                ( HNPĐ ) Hà Nội đang tràn ngập nước lụt sáng trắng cả phố phường
            
                
Mai Tú Ân ( HNPD )
        ( HNPĐ ) 
Hà Nội đang tràn ngập nước lụt sáng trắng cả phố phường. Dân tình lo 
chạy lụt, mặt xanh lè khi thủ đô thất thủ. Tất cả hệ thống chính trị đã 
vào cuộc, hàng vạn người đã tham gia vào công cuộc cứu nạn trong nước 
lũ. Kết quả là qua các nỗ lực xóa điểm ngập của chính quyền và người dân
 thành phố thì từ hàng chục điểm ngập lụt nay đã rút xuống còn một điểm 
ngập duy nhất. Đó là điểm ngập lụt toàn bộ thành phố Hà Nội...
Nhưng
 rồi trong cái rủi có cái may. Ấy là khi các nhà khoa học giỏi nhất Việt
 Nam được triệu tập đến để nghiên cứu tại sao việc ngập lụt ở thủ đô mỗi
 năm mỗi nặng, năm sau ngập mạnh hơn năm trước. Các nhà khoa học trên, 
sau khi nếm và uống thử thứ nước đang gây lụt trên thì đều nhất trí kêu 
toáng lên rằng. Đây không phải nước mưa, nước lũ mà là nước đái người. 
Một sản phẩm của người dân Hà Nội. 
Ôi,
 trời. Vậy là sự thất thoát của hàng tỷ chai bia, nước giải khát của bao
 hãng rượu bia thì bây giờ đã biến thành thứ nước vàng vàng đặc trưng 
đang gây ngập lụt diện rộng cho thủ đô.
Người
 ta thấy mọi năm nước lên làm lụt thủ đô thì cũng đem lên phố đủ loại 
rác rến, phân trâu bò lên khiến cả thủ đô ngàn năm văn vật bốc mùi kinh 
khủng. Nhưng năm nay nước lên cao hơn nhưng vẫn không thấy mùi hôi thối.
 Chỉ có mùi ngà ngà khen khét quen thuộc như mùi nước đái quỉ amoniac. 
Đó chính là nước vàng của thủ đô.
Nhưng
 các nhà khoa học còn khẳng định một điều bất ngờ rằng. Sở dĩ nước ngập 
lụt dữ dội và lâu dài như thế là do phái nữ, phái yếu thải ra theo đường
 tiểu. Quả nhiên thời gian gần đây thì các liền chị thủ đô thường xuyên 
có mặt ở các quán nhậu và người ta có thể nghe thấy tiếng hô :"Dô, dô" 
của họ vang vọng lại. Khác với cánh đàn ông đi nhậu thường bẽn lẽn một 
mình đi toa lét thì các lady thủ đô trong quán thường í ới rủ nhau đi 
toa lét, đông vui như đi hội. Các chị ầm ầm kéo đến toa lét, rồi vừa léo
 nhéo buôn chuyện vừa tụt váy và ngồi thụp xuống. Thế là từ xa người ta 
có thể nghe thấy tiếng nước xả lũ tồ tồ của họ cùng với thế nước dâng 
nghiêng ngả. 
Những
 lợi ích to lớn của việc kênh hóa thủ đô thì càng lúc càng rõ ràng và 
không thể phủ nhận được. Đó là hệ thống đưa rác và chất thải đi. Bây giờ
 người ta cứ việc tống hết các thứ của nợ xuống nước là dòng kinh sẽ đưa
 tất cả đi. Một lợi thế to lớn nữa là các nhà vệ sinh, cầu tiêu cầu tõm 
đã bị chìm ngập khi nước lên bỗng không còn cần thiết nữa. Cần nhà cầu 
làm chi nữa khi giờ đây ngoài khuôn viên căn nhà của mình ra thì tất cả 
thủ đô đã biến thành một cái nhà xí khổng lồ và tiện lợi vô cùng. Trăng 
thanh gió mát bạn chỉ việc chống xuồng rời khỏi ngôi nhà của mình, tìm 
một góc khuất nào đó là bạn đã có thể ngồi và ung dung thả bom xuống 
nước. 
Biển
 nước biến thành nơi chốn cho các cặp tình nhân hẹn hò với các anh chị 
áo xanh đỏ. Các cuộc thi bơi lặn, thi ghe ngo đã biến thủ đô thành một 
bể bơi đầy sức sống với những thân hình tuyệt đẹp của nam thanh nữ tú 
ngâm mình trong làn nước vàng khè. Mỗi ngôi nhà thủ đô giờ như một pháo 
đài nổi giữa biển nước mênh mông màu vàng vàng. Xuồng ghe xuôi ngược 
khiến những người hoài cổ của đất ngàn năm văn vật xưa nằm trằn trọc mãi
 không ngủ :
Đêm nằm nghe phố thành sông,
Giật mình lại tưởng tiếng ai gọi đò...
Nhiều
 món ăn ở Hà Nội như cháo, bún bỗng nổi danh như cồn bởi được lấy nước 
vàng để nấu làm nước dùng. Và chính cái vị mằn mặn khó quên ấy trong 
miệng thực khách đã làm cho các món ăn Hà Nội thăng hoa. Rồi các phố đèn
 đỏ thủ đô chuyển qua đưa gái bằng đò, khiến cho khách làng chơi như 
được  nghe một khúc dân ca hay một điệu hò vĩ dặm trong khi ngồi ở khách
 sạn chờ gà đến. Nghe nói Hà Nội đang làm hồ sơ đang ký với LHQ về di 
sản "Nước Vàng Thủ Đô".
Chưa
 biết lợi ích của nước vàng tới đâu nhưng người dân Hà Nội không chậm 
trễ. Từ nhà to đến nhà nhỏ, nhà giàu đến nhà nghèo đều cơi nới hay đào 
sâu xuống sâu như một cái ao với mục đích duy nhất là ao nhà mình chứa 
càng nhiều nước vàng càng tốt. Đấy là cái lộc thánh thần mà chỉ có dân 
tình thủ đô Hà Nội mới được hưởng. 
Ta về ta tắm ao ta,
Dù trong dù đục ta cũng ở truồng tắm ao...Mai Tú Ân ( HNPD )
Hà Nội - Vận nước đang lên - Mai Tú Ân
                ( HNPĐ ) Hà Nội đang tràn ngập nước lụt sáng trắng cả phố phường
            
            ( HNPĐ ) 
Hà Nội đang tràn ngập nước lụt sáng trắng cả phố phường. Dân tình lo 
chạy lụt, mặt xanh lè khi thủ đô thất thủ. Tất cả hệ thống chính trị đã 
vào cuộc, hàng vạn người đã tham gia vào công cuộc cứu nạn trong nước 
lũ. Kết quả là qua các nỗ lực xóa điểm ngập của chính quyền và người dân
 thành phố thì từ hàng chục điểm ngập lụt nay đã rút xuống còn một điểm 
ngập duy nhất. Đó là điểm ngập lụt toàn bộ thành phố Hà Nội...
Nhưng
 rồi trong cái rủi có cái may. Ấy là khi các nhà khoa học giỏi nhất Việt
 Nam được triệu tập đến để nghiên cứu tại sao việc ngập lụt ở thủ đô mỗi
 năm mỗi nặng, năm sau ngập mạnh hơn năm trước. Các nhà khoa học trên, 
sau khi nếm và uống thử thứ nước đang gây lụt trên thì đều nhất trí kêu 
toáng lên rằng. Đây không phải nước mưa, nước lũ mà là nước đái người. 
Một sản phẩm của người dân Hà Nội. 
Ôi,
 trời. Vậy là sự thất thoát của hàng tỷ chai bia, nước giải khát của bao
 hãng rượu bia thì bây giờ đã biến thành thứ nước vàng vàng đặc trưng 
đang gây ngập lụt diện rộng cho thủ đô.
Người
 ta thấy mọi năm nước lên làm lụt thủ đô thì cũng đem lên phố đủ loại 
rác rến, phân trâu bò lên khiến cả thủ đô ngàn năm văn vật bốc mùi kinh 
khủng. Nhưng năm nay nước lên cao hơn nhưng vẫn không thấy mùi hôi thối.
 Chỉ có mùi ngà ngà khen khét quen thuộc như mùi nước đái quỉ amoniac. 
Đó chính là nước vàng của thủ đô.
Nhưng
 các nhà khoa học còn khẳng định một điều bất ngờ rằng. Sở dĩ nước ngập 
lụt dữ dội và lâu dài như thế là do phái nữ, phái yếu thải ra theo đường
 tiểu. Quả nhiên thời gian gần đây thì các liền chị thủ đô thường xuyên 
có mặt ở các quán nhậu và người ta có thể nghe thấy tiếng hô :"Dô, dô" 
của họ vang vọng lại. Khác với cánh đàn ông đi nhậu thường bẽn lẽn một 
mình đi toa lét thì các lady thủ đô trong quán thường í ới rủ nhau đi 
toa lét, đông vui như đi hội. Các chị ầm ầm kéo đến toa lét, rồi vừa léo
 nhéo buôn chuyện vừa tụt váy và ngồi thụp xuống. Thế là từ xa người ta 
có thể nghe thấy tiếng nước xả lũ tồ tồ của họ cùng với thế nước dâng 
nghiêng ngả. 
Những
 lợi ích to lớn của việc kênh hóa thủ đô thì càng lúc càng rõ ràng và 
không thể phủ nhận được. Đó là hệ thống đưa rác và chất thải đi. Bây giờ
 người ta cứ việc tống hết các thứ của nợ xuống nước là dòng kinh sẽ đưa
 tất cả đi. Một lợi thế to lớn nữa là các nhà vệ sinh, cầu tiêu cầu tõm 
đã bị chìm ngập khi nước lên bỗng không còn cần thiết nữa. Cần nhà cầu 
làm chi nữa khi giờ đây ngoài khuôn viên căn nhà của mình ra thì tất cả 
thủ đô đã biến thành một cái nhà xí khổng lồ và tiện lợi vô cùng. Trăng 
thanh gió mát bạn chỉ việc chống xuồng rời khỏi ngôi nhà của mình, tìm 
một góc khuất nào đó là bạn đã có thể ngồi và ung dung thả bom xuống 
nước. 
Biển
 nước biến thành nơi chốn cho các cặp tình nhân hẹn hò với các anh chị 
áo xanh đỏ. Các cuộc thi bơi lặn, thi ghe ngo đã biến thủ đô thành một 
bể bơi đầy sức sống với những thân hình tuyệt đẹp của nam thanh nữ tú 
ngâm mình trong làn nước vàng khè. Mỗi ngôi nhà thủ đô giờ như một pháo 
đài nổi giữa biển nước mênh mông màu vàng vàng. Xuồng ghe xuôi ngược 
khiến những người hoài cổ của đất ngàn năm văn vật xưa nằm trằn trọc mãi
 không ngủ :
Đêm nằm nghe phố thành sông,
Giật mình lại tưởng tiếng ai gọi đò...
Nhiều
 món ăn ở Hà Nội như cháo, bún bỗng nổi danh như cồn bởi được lấy nước 
vàng để nấu làm nước dùng. Và chính cái vị mằn mặn khó quên ấy trong 
miệng thực khách đã làm cho các món ăn Hà Nội thăng hoa. Rồi các phố đèn
 đỏ thủ đô chuyển qua đưa gái bằng đò, khiến cho khách làng chơi như 
được  nghe một khúc dân ca hay một điệu hò vĩ dặm trong khi ngồi ở khách
 sạn chờ gà đến. Nghe nói Hà Nội đang làm hồ sơ đang ký với LHQ về di 
sản "Nước Vàng Thủ Đô".
Chưa
 biết lợi ích của nước vàng tới đâu nhưng người dân Hà Nội không chậm 
trễ. Từ nhà to đến nhà nhỏ, nhà giàu đến nhà nghèo đều cơi nới hay đào 
sâu xuống sâu như một cái ao với mục đích duy nhất là ao nhà mình chứa 
càng nhiều nước vàng càng tốt. Đấy là cái lộc thánh thần mà chỉ có dân 
tình thủ đô Hà Nội mới được hưởng. 
Ta về ta tắm ao ta,
Dù trong dù đục ta cũng ở truồng tắm ao...Mai Tú Ân ( HNPD )
 
       

638974400808704309.jpg)


638973501519568371.jpg)



638973501519568371.jpg)




638972638875837638.jpg)
.638972558392097892.jpg)


