Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Hãy vùng lên! - Việt Nhân

(HNPĐ)Sau đó dân xã nghĩa ồn ào, và tỏ ra bức xúc trước lời thách đố và coi thường sinh mạng dân Việt của tên trưởng văn phòng đại diện Formosa tại Hà Nội nói rằng: "Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, hãy chọn đi.”




(HNPĐ) 
Ngày nay cá chết hàng loạt, mai kia người chết hàng loạt thì sao? Nghe câu hỏi lo ngại đó của nhiều người mà thấy mừng, vậy ra “đã thấy quan tài nên đổ lệ” chuyện cá chết dọc bờ biển hàng trăm cây số nguyên nhân dư luận cho là từ chất độc do nước thải của nhà máy thép Formosa Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Sau đó dân xã nghĩa ồn ào, và tỏ ra bức xúc trước lời thách đố và coi thường sinh mạng dân Việt của tên trưởng văn phòng đại diện Formosa tại Hà Nội nói rằng: "Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, hãy chọn đi.” Tội cho dân mình thấy cá chết vì chất độc, chứ đâu biết rằng trong cái thiên đàng của bác, người ta đã chết, đang chết và sẽ chết vì ăn thực phẫm độc của Tầu cộng, họ vô tư ăn vì không biết, hoặc biết nhưng làm sao được, khi tất cả thực phẫm quanh họ đều độc.

Từ chai nước tương, đến gói gia vị pha chế made in china, đều có độc chất gây ung thư, những tô bún lề đường, đến bát phở nơi hàng quán, các thức đó đã được dùng để chế biến thức ăn bán cho khách… Số người chết vì ung thư tại nước ta ngày càng tăng cao, bộ y tế xã nghĩa cho hay hơn 200 người chết mỗi ngày, con số cao nhất thế giới. Nguyên nhân chính  là do sinh hoạt ăn uống hàng ngày, và người vướng bệnh bắt đầu ở tuổi rất trẻ, chỉ từ 30 trở lên.

Chuyện vậy người dân thì kẻ biết người không, còn lãnh đạo chóp bu nhà nước, những kẻ xả cảng cho đồ độc made in china tràn ngập giết hại người dân thì sao? Thưa chúng biết và biết rất rõ, nên chúng chỉ ăn rau sạch tự tay trồng trong nhà hay trên sân thượng như Lê Khả Phiêu. Thực phẫm khác thì đi chợ mỗi tuần một lần, bay sang Hồng Kông, Singapore, Thái Lan… mua đủ dùng cho cả tuần, nửa tháng, nên những cái chết do thức ăn độc china chỉ có thằng dân đen.

Báo Tuổi trẻ online ngày 26/04/2016 đưa tin: “Liên tục trong hai ngày 24 và 25-4, dọc bờ biển Quảng Bình cá chết trở lại sau vài ngày tạm lắng… Theo người dân tại khu vực bãi tắm Đá Nhảy (thuộc thôn Đá Nhảy, xã Thanh Trạch, Bố Trạch), hai ngày gần đây có nhiều cá chết dạt vào bờ nhưng số lượng không bằng đợt cao điểm trước đó, phần lớn cá chết đều còn khá tươi, đủ loại, đủ kích cỡ…” Bản tin cho thấy những gì đang xảy ra vẫn là chuyện quá quen:

“Dọc bờ biển Nhật Lệ và Bảo Ninh (thuộc TP Đồng Hới) cũng phát hiện cá mới chết dạt vào khá nhiều, có con chỉ mới lờ đờ… Nhiều thương lái xuất hiện với xe đông lạnh chờ sẵn tại các bãi biển để thu mua cá được vớt từ các bãi biển, có nơi mua giá 50.000 đồng/kg… Chủ một doanh nghiệp chuyên thu mua thủy hải sản tại thôn Lý Hòa (xã Hải Trạch, Bố Trạch), cho biết có thể người ta mua cá để xuất khẩu qua Trung Quốc hoặc làm thức ăn chăn nuôi.” 

Mua bán cá chết nói lên cái ác của con người xã nghĩa hôm nay, học được ở bác đảng, làm bất cứ điều gì dù ác miễn là có tiền, làm gì có chuyện cá ngộ độc được đưa ngược sang Tầu, mà chắc chắn sẽ là thực phẫm chế biến khô lẫn tươi cho dân nghèo các vùng sâu, vùng xa. Dù cho có làm thức ăn chăn nuôi, thì cái vòng chất độc cứ thế mà xoay, và chết vì ung thư ngày cứ cao… Đầu độc khởi đi từ tay Tầu cộng, cuối cùng chính người Việt tính chuyện giết nhau!

Câu chuyện cá chết lại càng thấy quen hơn nữa, với thái độ coi thường người dân, khi những kẻ gọi là có trách nhiệm của cái nhà nước An Nam xã nghĩa, với buổi họp báo của Bộ Tài Nguyên Môi Trường vào chiều tối ngày 27/04/2016, do ông tân bộ trưởng cùng ông thứ trưởng chủ trì. Nguyên nhân cá chết được tóm gọn: “Do tác động của các độc tố hoá học thải ra từ hoạt động của con người trên đất liền và trên biển”, nói là do người nhưng cụ thể là ai thì không nói.

Cá chết là từ chất độc hóa học, điều mọi người đã biết từ khuya, nay đã được các ông lập lại và thòng thêm câu, mà mọi người cho rằng đây mới là mục đích của cuộc họp báo, đó là các ông bla bla rằng, ông chủ các ông đứng ngoài chuyện này: “Đến thời điểm hiện nay, qua kiểm tra và thu thập chứng cứ, chưa có bằng chứng để kết luận về mối quan hệ liên quan của Formosa và các nhà máy đến vấn đề cá chết hàng loạt.”
Một thảm họa môi sinh gây nên bởi một số lượng lớn hóa chất cực độc, tính đến nay đã hơn 20 ngày, nhưng những kẻ gọi là có trách nhiệm lại có thái độ coi thường dư luận, coi thường mạng sống người dân: “Việc điều tra có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian, để có kết quả ‘bài bản’, ‘đúng luận cứ khoa học’. Giới chức này dẫn chứng có nhiều nước thậm chí phải mất ‘nhiều năm’ mới tìm ra nguyên nhân…” đài VOA 28/05/2016 đã trích lời của tay thứ trưởng.

“Sự cố” đã hơn 20 ngày, với cả một bộ chính trị, cùng các lãnh đạo ở 7 Bộ họp kín cùng nhau nhiều ngày, thì ra chỉ lo chạy tội cho Formosa trong vụ hàng trăm cây số bờ biển nhiễm độc vì hóa chất!? Nói thì nói thế thôi, chứ nếu có ai hỏi các ông ngay cả hóa chất này là loại gì, thì vẫn là ngoài tầm hiểu biết của 24.000 giáo sư tiến sĩ xã nghĩa các ông, cho nên thằng Tầu ở Formosa có làm gì thì các ông mà biết được chết liền. Thực tế là vậy!

Formosa đã từng tai tiếng về chất độc công nghiệp, và không vì ghét Tầu mà dư luận quyết chắc Formosa, đã thải chất độc ra biển và là thủ phạm trong vụ cá chết! Dũng Xà mâu no với những đồng tiền lót tay từ các hợp đồng của Tầu, nay chuyện hại đến sinh mạng thằng dân, thì hắn đã hạ cánh an toàn ở một nơi nào đó, vậy xin hỏi lũ khốn nạn nào gieo, để nay dân Việt phải gặt!!!

Thằng Tầu không ác thì còn ai ác, lịch sử Việt còn đó, trách là trách bọn tay sai, ngày nào vì mê lậm quyền lực, theo lệnh Mao mở ngõ biên giới cho Tầu cộng Nam tiến, Hồ nướng dân Việt vùng biên giới 1950-1954, rồi là cuộc chiến xâm lăng miền Nam 1955-1975. Hồ đã vậy, thì lũ cò ke lục chốt dốt nát, đang cai trị cái đất nước An Nam xã nghĩa hôm nay, chúng cũng đâu khác, vô cảm với cái chết của dân Việt, đã thế cái ác của giặc đang được chúng cố gắng đánh loãng dư luận.

Dân ta đang giẫy chết, lời báo động này không là sự hù dọa! Muối, mắm, cá biển đã bị nhiễm độc… rồi đây những vụ thải chất độc qua kinh nghiệm lần này, thầy trò chúng sẽ điều chỉnh liều lượng “khôn khéo” hơn, nên có thể nói hôm nay sống ở xứ xã nghĩa, không chỉ những sinh vật mà cả tính mạng con người đang bị đe dọa hết sức trầm trọng. 

Muốn có được môi trường sống an lành cho con cháu, chỉ mỗi một cách là phải giành lại đất nước, lật đổ bọn An Nam cộng đã tiếp tay Tầu cộng đang đầu độc dân Việt, chuyện cá là nhỏ, nước mới là chuyện lớn. Toàn dân hãy vùng lên, để cứu mình, cứu nước!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Hãy vùng lên! - Việt Nhân

(HNPĐ)Sau đó dân xã nghĩa ồn ào, và tỏ ra bức xúc trước lời thách đố và coi thường sinh mạng dân Việt của tên trưởng văn phòng đại diện Formosa tại Hà Nội nói rằng: "Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, hãy chọn đi.”




(HNPĐ) 
Ngày nay cá chết hàng loạt, mai kia người chết hàng loạt thì sao? Nghe câu hỏi lo ngại đó của nhiều người mà thấy mừng, vậy ra “đã thấy quan tài nên đổ lệ” chuyện cá chết dọc bờ biển hàng trăm cây số nguyên nhân dư luận cho là từ chất độc do nước thải của nhà máy thép Formosa Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Sau đó dân xã nghĩa ồn ào, và tỏ ra bức xúc trước lời thách đố và coi thường sinh mạng dân Việt của tên trưởng văn phòng đại diện Formosa tại Hà Nội nói rằng: "Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, hãy chọn đi.” Tội cho dân mình thấy cá chết vì chất độc, chứ đâu biết rằng trong cái thiên đàng của bác, người ta đã chết, đang chết và sẽ chết vì ăn thực phẫm độc của Tầu cộng, họ vô tư ăn vì không biết, hoặc biết nhưng làm sao được, khi tất cả thực phẫm quanh họ đều độc.

Từ chai nước tương, đến gói gia vị pha chế made in china, đều có độc chất gây ung thư, những tô bún lề đường, đến bát phở nơi hàng quán, các thức đó đã được dùng để chế biến thức ăn bán cho khách… Số người chết vì ung thư tại nước ta ngày càng tăng cao, bộ y tế xã nghĩa cho hay hơn 200 người chết mỗi ngày, con số cao nhất thế giới. Nguyên nhân chính  là do sinh hoạt ăn uống hàng ngày, và người vướng bệnh bắt đầu ở tuổi rất trẻ, chỉ từ 30 trở lên.

Chuyện vậy người dân thì kẻ biết người không, còn lãnh đạo chóp bu nhà nước, những kẻ xả cảng cho đồ độc made in china tràn ngập giết hại người dân thì sao? Thưa chúng biết và biết rất rõ, nên chúng chỉ ăn rau sạch tự tay trồng trong nhà hay trên sân thượng như Lê Khả Phiêu. Thực phẫm khác thì đi chợ mỗi tuần một lần, bay sang Hồng Kông, Singapore, Thái Lan… mua đủ dùng cho cả tuần, nửa tháng, nên những cái chết do thức ăn độc china chỉ có thằng dân đen.

Báo Tuổi trẻ online ngày 26/04/2016 đưa tin: “Liên tục trong hai ngày 24 và 25-4, dọc bờ biển Quảng Bình cá chết trở lại sau vài ngày tạm lắng… Theo người dân tại khu vực bãi tắm Đá Nhảy (thuộc thôn Đá Nhảy, xã Thanh Trạch, Bố Trạch), hai ngày gần đây có nhiều cá chết dạt vào bờ nhưng số lượng không bằng đợt cao điểm trước đó, phần lớn cá chết đều còn khá tươi, đủ loại, đủ kích cỡ…” Bản tin cho thấy những gì đang xảy ra vẫn là chuyện quá quen:

“Dọc bờ biển Nhật Lệ và Bảo Ninh (thuộc TP Đồng Hới) cũng phát hiện cá mới chết dạt vào khá nhiều, có con chỉ mới lờ đờ… Nhiều thương lái xuất hiện với xe đông lạnh chờ sẵn tại các bãi biển để thu mua cá được vớt từ các bãi biển, có nơi mua giá 50.000 đồng/kg… Chủ một doanh nghiệp chuyên thu mua thủy hải sản tại thôn Lý Hòa (xã Hải Trạch, Bố Trạch), cho biết có thể người ta mua cá để xuất khẩu qua Trung Quốc hoặc làm thức ăn chăn nuôi.” 

Mua bán cá chết nói lên cái ác của con người xã nghĩa hôm nay, học được ở bác đảng, làm bất cứ điều gì dù ác miễn là có tiền, làm gì có chuyện cá ngộ độc được đưa ngược sang Tầu, mà chắc chắn sẽ là thực phẫm chế biến khô lẫn tươi cho dân nghèo các vùng sâu, vùng xa. Dù cho có làm thức ăn chăn nuôi, thì cái vòng chất độc cứ thế mà xoay, và chết vì ung thư ngày cứ cao… Đầu độc khởi đi từ tay Tầu cộng, cuối cùng chính người Việt tính chuyện giết nhau!

Câu chuyện cá chết lại càng thấy quen hơn nữa, với thái độ coi thường người dân, khi những kẻ gọi là có trách nhiệm của cái nhà nước An Nam xã nghĩa, với buổi họp báo của Bộ Tài Nguyên Môi Trường vào chiều tối ngày 27/04/2016, do ông tân bộ trưởng cùng ông thứ trưởng chủ trì. Nguyên nhân cá chết được tóm gọn: “Do tác động của các độc tố hoá học thải ra từ hoạt động của con người trên đất liền và trên biển”, nói là do người nhưng cụ thể là ai thì không nói.

Cá chết là từ chất độc hóa học, điều mọi người đã biết từ khuya, nay đã được các ông lập lại và thòng thêm câu, mà mọi người cho rằng đây mới là mục đích của cuộc họp báo, đó là các ông bla bla rằng, ông chủ các ông đứng ngoài chuyện này: “Đến thời điểm hiện nay, qua kiểm tra và thu thập chứng cứ, chưa có bằng chứng để kết luận về mối quan hệ liên quan của Formosa và các nhà máy đến vấn đề cá chết hàng loạt.”
Một thảm họa môi sinh gây nên bởi một số lượng lớn hóa chất cực độc, tính đến nay đã hơn 20 ngày, nhưng những kẻ gọi là có trách nhiệm lại có thái độ coi thường dư luận, coi thường mạng sống người dân: “Việc điều tra có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian, để có kết quả ‘bài bản’, ‘đúng luận cứ khoa học’. Giới chức này dẫn chứng có nhiều nước thậm chí phải mất ‘nhiều năm’ mới tìm ra nguyên nhân…” đài VOA 28/05/2016 đã trích lời của tay thứ trưởng.

“Sự cố” đã hơn 20 ngày, với cả một bộ chính trị, cùng các lãnh đạo ở 7 Bộ họp kín cùng nhau nhiều ngày, thì ra chỉ lo chạy tội cho Formosa trong vụ hàng trăm cây số bờ biển nhiễm độc vì hóa chất!? Nói thì nói thế thôi, chứ nếu có ai hỏi các ông ngay cả hóa chất này là loại gì, thì vẫn là ngoài tầm hiểu biết của 24.000 giáo sư tiến sĩ xã nghĩa các ông, cho nên thằng Tầu ở Formosa có làm gì thì các ông mà biết được chết liền. Thực tế là vậy!

Formosa đã từng tai tiếng về chất độc công nghiệp, và không vì ghét Tầu mà dư luận quyết chắc Formosa, đã thải chất độc ra biển và là thủ phạm trong vụ cá chết! Dũng Xà mâu no với những đồng tiền lót tay từ các hợp đồng của Tầu, nay chuyện hại đến sinh mạng thằng dân, thì hắn đã hạ cánh an toàn ở một nơi nào đó, vậy xin hỏi lũ khốn nạn nào gieo, để nay dân Việt phải gặt!!!

Thằng Tầu không ác thì còn ai ác, lịch sử Việt còn đó, trách là trách bọn tay sai, ngày nào vì mê lậm quyền lực, theo lệnh Mao mở ngõ biên giới cho Tầu cộng Nam tiến, Hồ nướng dân Việt vùng biên giới 1950-1954, rồi là cuộc chiến xâm lăng miền Nam 1955-1975. Hồ đã vậy, thì lũ cò ke lục chốt dốt nát, đang cai trị cái đất nước An Nam xã nghĩa hôm nay, chúng cũng đâu khác, vô cảm với cái chết của dân Việt, đã thế cái ác của giặc đang được chúng cố gắng đánh loãng dư luận.

Dân ta đang giẫy chết, lời báo động này không là sự hù dọa! Muối, mắm, cá biển đã bị nhiễm độc… rồi đây những vụ thải chất độc qua kinh nghiệm lần này, thầy trò chúng sẽ điều chỉnh liều lượng “khôn khéo” hơn, nên có thể nói hôm nay sống ở xứ xã nghĩa, không chỉ những sinh vật mà cả tính mạng con người đang bị đe dọa hết sức trầm trọng. 

Muốn có được môi trường sống an lành cho con cháu, chỉ mỗi một cách là phải giành lại đất nước, lật đổ bọn An Nam cộng đã tiếp tay Tầu cộng đang đầu độc dân Việt, chuyện cá là nhỏ, nước mới là chuyện lớn. Toàn dân hãy vùng lên, để cứu mình, cứu nước!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm