Xe cán chó

KHI “THƯƠNG NỮ BÀ BÀ” GIỞ GIỌNG “CHẢNH”! _ LÃO MÓC

“Ca sĩ Ý Lan, một nữ nghệ sĩ nổi tiếng với các ca khúc Phạm Duy sẽ có hai đêm diễn ở Hà Nội trong tháng 5. Một thông báo chính thức về chuyến lưu diễn này nói: “Lần xuất hiện đầu tiên của danh ca Ý Lan tại Hà Nội

 

Năm ngoái, theo bản tin đăng trên trang mạng Việt ngữ BBC thì:

“Ca sĩ Ý Lan, một nữ nghệ sĩ nổi tiếng với các ca khúc Phạm Duy sẽ có hai đêm diễn ở Hà Nội trong tháng 5. Một thông báo chính thức về chuyến lưu diễn này nói: “Lần xuất hiện đầu tiên của danh ca Ý Lan tại Hà Nội sẽ là tại Nhà Hát Lớn, nơi 57 năm trước, mẹ của Ý Lan là danh ca Thái Thanh đứng hát.

Cũng theo BBC, trong lúc trình diễn ở phòng trà Văn Nghệ,  một fan trong hội trường la lớn: “Cô Ý Lan ơi, khi nào cô tới Hà Nội để cho bố con xem cô hát vì bố lẫn mẹ con mê cô lắm.”

Ý Lan tươi cười: "Xin cảm ơn, một ngày gần đây cô sẽ ra Hà Nội hát để mời cả bố  lẫn mẹ con ủng hộ nhé”.

Ban tổ chức cũng nói Ý Lan “nôn nóng” được tới trình diễn tại Nhà Hát Lớn Hà Nội vì nơi đây là nơi mà cha Ý Lan, trước khi trở thành tài tử Lê Quỳnh, theo dõi cuộc trình diễn của mẹ cô, bà Thái Thanh, trong Ban văn nghệ Gió Nam.

Ý Lan tiết lộ rằng cha của mình, lúc đó là một anh bạch diện thư sinh, không có tiền mua vé, trèo máng xối để nhìn ca sĩ Thái Thanh - qua khung cửa. Năm năm sau Ý Lan chào đời” - thông báo của Ban tổ chức.

“Bố Ý Lan từ trần mấy năm qua, mẹ thì già yếu, không đi xa được. Ý Lan được xuất hiện tại Nhà Hát Lớn Hà Nội lần này là trở về trên con đường kỷ niệm thay thế cho bố mẹ”.

 

Thành danh ở Hoa Kỳ khi ngoài 30 tuổi, năm nay 53 tuổi, chị cả trong 1 gia đình 5 chị em. Bác ruột của Ý Lan, bà Thái Hằng, vợ của nhạc sĩ Phạm Duy”.

Trong cuộc đời, ai cũng có quyền thương yêu, thù hận. Có người đi bên này sông, có kẻ đi bên kia sông, có kẻ lội xuống giữa dòng mà đi!

Về chuyện ca sĩ Ý Lan về hát tại Nhà Hát Lớn Hà Nội vào tháng 5 để cho “những người vui” nghe, đã có tác giả Nguyễn Bá Chổi là “một người buồn” viết bài “Tháng 5 Em Về Hát Ngọn Dao Đâm” rất… tới!

Cũng là “một người buồn”, Lão Móc xin có lời bàn mao tôn cương về chuyện nữ ca sĩ Ý Lan về hát tại Nhà Hát Lớn Hà Nội “là trở về trên con đường kỷ niệm thay thế cho bố mẹ”.

Câu tuyên bố này nghe có nhiều dư vị đắng cay, vì theo thông báo của Ban tổ chức thì nữ ca sĩ Ý Lan “thành danh ở Hoa Kỳ khi ngoài 30 tuổi”, tức là trong bao năm qua nữ ca sĩ đã sống nhờ vào sự thương mến của khán giả hải ngoại. Nay, ca sĩ Ý Lan lại về hát cho “những người vui nghe” để “những người vui … ăn mừng Đại Thắng Mùa Xuân” thì đúng là “Tháng 5 Em Về Hát Ngọn Dao Đâm” chớ đâu có phải là “trở về trên con đường kỷ niệm của bố mẹ” - như ca sĩ Ý Lan đã tuyên bố.

Nên nhớ, bố cô, tài tử Lê Quỳnh, vai chính trong phim “Chúng Tôi Muốn Sống” là một tài liệu sống chứng tỏ tội ác tày trời của VC trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất!

*

Năm 1986, nằm trên đảo Paulo Bidong “buồn đau, bi đát” để: 

“Ta thương ta, kiếp thuyền nhân

Một lần vượt biển muôn phần đớn đau!

Nghe qua máy phóng thanh của Văn phòng trại giọng hát Thái Thanh qua bài “Ngày xưa Hoàng thị”, Lão Móc có làm bài thơ về giọng hát Thái Thanh như sau:

“Chợt nghe tiếng hát Thái Thanh

Ngày xưa Hoàng thị yêu anh học trò

Thôi yêu màu tím ngây thơ

Cho người say đắm ngẩn ngơ suốt đời

Yêu sao tiếng hát tuyệt vời

Cao như tiếng hạc lưng trời vút qua

Yêu sao tiếng hát kiêu sa

Dáng em đài các đi qua cuộc đời

Mười năm - mộng dữ tàn rồi

Hôm nay nghe lại những lời thương ca

Lòng ta chợt thấy xót xa

Gió mưa tàn bạo - cánh hoa úa tàn!”

Theo báo chí thì, trong những năm tháng ở lại Việt Nam, danh ca Thái Thanh đã không trình diễn. Và bà chỉ trình diễn trở lại khi định cư ở Hoa Kỳ.

Ca sĩ Ý Lan, con của ca sĩ Thái Thanh, theo thông báo của Ban tổ chức thì ca sĩ Ý Lan  “thành danh ở Hoa Kỳ khi ngoài 30 tuổi” thì, lại khác hẳn là “thành công ở Hoa Kỳ nhưng lại trở về Hà Nội để hát cho “những người vui” nghe!

Chuyện này thì cũng trái khoáy như chuyện họa sĩ  Đoàn Hân, cựu Thiếu Tá An ninh QLVNCH, cựu tù nhân của nhiều trại tù VC lại có con là họa sĩ Bryant Đoàn triển lãm tranh ca tụng cờ đỏ sao vàng của VC làm xôn xao dự luận Nam California dạo nào!

Trên diễn đàn điện tử có bài thơ của nick Salsa, xin chép gửi nữ ca sĩ Ý Lan:

“Em về hát ngọn dao đâm

Tiếng rơi nát vụn những âm thanh buồn

Tháng Tư lầy lội linh hồn

Em xưa dường đã quên trầm hương xưa

Máu buồng tim cạn hết chưa?

Em về dao ngọt ngậm ngùi thơ ta!”

*

Tháng 11 năm nay, năm 2012, cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại lại càng ứa gan khi nghe “thương nữ bà bà” Khánh Ly giở giọng “chảnh” khi trả lời phỏng vấn của phóng viên đài Á Châu Tự Do (RFA):

“Có lẽ người nào thì cũng phải trở về mà thôi. Nếu khon lúc này thì một lúc nào đó họ sẽ trở về để nằm xuống. Dù có muộn màng đi nữa thì ít ra cũng được nằm lại trên quê hương của mình cũng là điều rất tốt, là ước mơ của nhiều người. Mặc dù không phải là ai cũng sẽ sống và được như vậy nhưng nếu được thì một trong những ước mơ của những con người có một quê hương, một tổ quốc thì ai cũng mơ ước đưọc trở về. Không có gì đẹp đẽ cho bằng sự trở về để có nơi mở đầu thì xin được kết thúc tại cái nơi mở đầu đó. Đó là ước mơ.

Tôi hy vọng là không phải là ước mơ chỉ riêng của tôi mà là ước mơ chung của tất cả những người còn được gọi là người.”

Với Lão Móc, “những ca khúc đao phủ” của “anh nhạc sĩ màu da vàng” Trịnh Công Sơn được cất lên bởi “giọng hát nghĩa trang” của “nữ ca sĩ màu da cam” Khánh Ly đã góp phần cho cộng sản Bắc Việt trong cuộc xâm lăng cưỡng chiếm Miền Nam. Và, những mùa Đông băng giá “hát trên những xác người” đã phủ trù đất nước Việt Nam 37 năm qua.

Cùng với Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trinh… Trịnh Công Sơn đã là “những tội nhân thiên cổ của cuộc thảm sát Tết Mậu Thân với những nấm mồ tập thể tại Huế. 

“Tên đao phủ văn hoá” Trịnh Công Sơn đã được VC trả công bội hậu: Được VC lấy tên đặt cho một con đường tại thành phố Huế! 

“Tôi hy vọng là không phải là ước mơ chỉ riêng tôi mà là ước mơ chung của tất cả những người còn được gọi là người”.

Cái giọng “chảnh” ra vẻ cầu cao của “thương nữ bà bà” Khánh Ly chỉ chứng tỏ cái tư cách và nhân cách của một kẻ "xướng ca vô loại” .

Tên nhà thơ 30 tháng 4 Đỗ Trung Quân đã từng xấc xược mỉa mai “những ai xa quê hương thì không lớn thành người”, bây giờ đối với CSVN chỉ là cái vỏ chanh mốc đã bị vứt bỏ không chút thương tiếc!

Nhằm nhò gì ba cái lời nói cầu cao của mụ “thương nữ bà bà” cả đời “đem ngày tháng ca hát cho người mua vui”!

*

Những “TAI TO, MAT LON” của chế độ Việt Nam Cộng Hoà đã từng con đuôi chạy trước khi VC tấn chiếm miền Nam; nay còn ra sức cong lưng ca tụng “Bác Hồ và đảng CSVN có công thống nhất đất nước”, liên kết trong ngoài, hòa giải hòa hợp tháo gỡ độc tài, canh tân đất nước v.v… để mong kiếm chút bơ thừa, sữa cặn lúc cuối đời!

Trách làm gì bọn “xướng ca vô loại”:

“Gái tơ không biết thù nhà

Bên sông còn hát Khúc ca Hậu Đình”!?

LÃO MÓC

tieng-dan-weekly.blogspot

( Bài Tác giả gửi HNPD )

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

KHI “THƯƠNG NỮ BÀ BÀ” GIỞ GIỌNG “CHẢNH”! _ LÃO MÓC

“Ca sĩ Ý Lan, một nữ nghệ sĩ nổi tiếng với các ca khúc Phạm Duy sẽ có hai đêm diễn ở Hà Nội trong tháng 5. Một thông báo chính thức về chuyến lưu diễn này nói: “Lần xuất hiện đầu tiên của danh ca Ý Lan tại Hà Nội

 

Năm ngoái, theo bản tin đăng trên trang mạng Việt ngữ BBC thì:

“Ca sĩ Ý Lan, một nữ nghệ sĩ nổi tiếng với các ca khúc Phạm Duy sẽ có hai đêm diễn ở Hà Nội trong tháng 5. Một thông báo chính thức về chuyến lưu diễn này nói: “Lần xuất hiện đầu tiên của danh ca Ý Lan tại Hà Nội sẽ là tại Nhà Hát Lớn, nơi 57 năm trước, mẹ của Ý Lan là danh ca Thái Thanh đứng hát.

Cũng theo BBC, trong lúc trình diễn ở phòng trà Văn Nghệ,  một fan trong hội trường la lớn: “Cô Ý Lan ơi, khi nào cô tới Hà Nội để cho bố con xem cô hát vì bố lẫn mẹ con mê cô lắm.”

Ý Lan tươi cười: "Xin cảm ơn, một ngày gần đây cô sẽ ra Hà Nội hát để mời cả bố  lẫn mẹ con ủng hộ nhé”.

Ban tổ chức cũng nói Ý Lan “nôn nóng” được tới trình diễn tại Nhà Hát Lớn Hà Nội vì nơi đây là nơi mà cha Ý Lan, trước khi trở thành tài tử Lê Quỳnh, theo dõi cuộc trình diễn của mẹ cô, bà Thái Thanh, trong Ban văn nghệ Gió Nam.

Ý Lan tiết lộ rằng cha của mình, lúc đó là một anh bạch diện thư sinh, không có tiền mua vé, trèo máng xối để nhìn ca sĩ Thái Thanh - qua khung cửa. Năm năm sau Ý Lan chào đời” - thông báo của Ban tổ chức.

“Bố Ý Lan từ trần mấy năm qua, mẹ thì già yếu, không đi xa được. Ý Lan được xuất hiện tại Nhà Hát Lớn Hà Nội lần này là trở về trên con đường kỷ niệm thay thế cho bố mẹ”.

 

Thành danh ở Hoa Kỳ khi ngoài 30 tuổi, năm nay 53 tuổi, chị cả trong 1 gia đình 5 chị em. Bác ruột của Ý Lan, bà Thái Hằng, vợ của nhạc sĩ Phạm Duy”.

Trong cuộc đời, ai cũng có quyền thương yêu, thù hận. Có người đi bên này sông, có kẻ đi bên kia sông, có kẻ lội xuống giữa dòng mà đi!

Về chuyện ca sĩ Ý Lan về hát tại Nhà Hát Lớn Hà Nội vào tháng 5 để cho “những người vui” nghe, đã có tác giả Nguyễn Bá Chổi là “một người buồn” viết bài “Tháng 5 Em Về Hát Ngọn Dao Đâm” rất… tới!

Cũng là “một người buồn”, Lão Móc xin có lời bàn mao tôn cương về chuyện nữ ca sĩ Ý Lan về hát tại Nhà Hát Lớn Hà Nội “là trở về trên con đường kỷ niệm thay thế cho bố mẹ”.

Câu tuyên bố này nghe có nhiều dư vị đắng cay, vì theo thông báo của Ban tổ chức thì nữ ca sĩ Ý Lan “thành danh ở Hoa Kỳ khi ngoài 30 tuổi”, tức là trong bao năm qua nữ ca sĩ đã sống nhờ vào sự thương mến của khán giả hải ngoại. Nay, ca sĩ Ý Lan lại về hát cho “những người vui nghe” để “những người vui … ăn mừng Đại Thắng Mùa Xuân” thì đúng là “Tháng 5 Em Về Hát Ngọn Dao Đâm” chớ đâu có phải là “trở về trên con đường kỷ niệm của bố mẹ” - như ca sĩ Ý Lan đã tuyên bố.

Nên nhớ, bố cô, tài tử Lê Quỳnh, vai chính trong phim “Chúng Tôi Muốn Sống” là một tài liệu sống chứng tỏ tội ác tày trời của VC trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất!

*

Năm 1986, nằm trên đảo Paulo Bidong “buồn đau, bi đát” để: 

“Ta thương ta, kiếp thuyền nhân

Một lần vượt biển muôn phần đớn đau!

Nghe qua máy phóng thanh của Văn phòng trại giọng hát Thái Thanh qua bài “Ngày xưa Hoàng thị”, Lão Móc có làm bài thơ về giọng hát Thái Thanh như sau:

“Chợt nghe tiếng hát Thái Thanh

Ngày xưa Hoàng thị yêu anh học trò

Thôi yêu màu tím ngây thơ

Cho người say đắm ngẩn ngơ suốt đời

Yêu sao tiếng hát tuyệt vời

Cao như tiếng hạc lưng trời vút qua

Yêu sao tiếng hát kiêu sa

Dáng em đài các đi qua cuộc đời

Mười năm - mộng dữ tàn rồi

Hôm nay nghe lại những lời thương ca

Lòng ta chợt thấy xót xa

Gió mưa tàn bạo - cánh hoa úa tàn!”

Theo báo chí thì, trong những năm tháng ở lại Việt Nam, danh ca Thái Thanh đã không trình diễn. Và bà chỉ trình diễn trở lại khi định cư ở Hoa Kỳ.

Ca sĩ Ý Lan, con của ca sĩ Thái Thanh, theo thông báo của Ban tổ chức thì ca sĩ Ý Lan  “thành danh ở Hoa Kỳ khi ngoài 30 tuổi” thì, lại khác hẳn là “thành công ở Hoa Kỳ nhưng lại trở về Hà Nội để hát cho “những người vui” nghe!

Chuyện này thì cũng trái khoáy như chuyện họa sĩ  Đoàn Hân, cựu Thiếu Tá An ninh QLVNCH, cựu tù nhân của nhiều trại tù VC lại có con là họa sĩ Bryant Đoàn triển lãm tranh ca tụng cờ đỏ sao vàng của VC làm xôn xao dự luận Nam California dạo nào!

Trên diễn đàn điện tử có bài thơ của nick Salsa, xin chép gửi nữ ca sĩ Ý Lan:

“Em về hát ngọn dao đâm

Tiếng rơi nát vụn những âm thanh buồn

Tháng Tư lầy lội linh hồn

Em xưa dường đã quên trầm hương xưa

Máu buồng tim cạn hết chưa?

Em về dao ngọt ngậm ngùi thơ ta!”

*

Tháng 11 năm nay, năm 2012, cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại lại càng ứa gan khi nghe “thương nữ bà bà” Khánh Ly giở giọng “chảnh” khi trả lời phỏng vấn của phóng viên đài Á Châu Tự Do (RFA):

“Có lẽ người nào thì cũng phải trở về mà thôi. Nếu khon lúc này thì một lúc nào đó họ sẽ trở về để nằm xuống. Dù có muộn màng đi nữa thì ít ra cũng được nằm lại trên quê hương của mình cũng là điều rất tốt, là ước mơ của nhiều người. Mặc dù không phải là ai cũng sẽ sống và được như vậy nhưng nếu được thì một trong những ước mơ của những con người có một quê hương, một tổ quốc thì ai cũng mơ ước đưọc trở về. Không có gì đẹp đẽ cho bằng sự trở về để có nơi mở đầu thì xin được kết thúc tại cái nơi mở đầu đó. Đó là ước mơ.

Tôi hy vọng là không phải là ước mơ chỉ riêng của tôi mà là ước mơ chung của tất cả những người còn được gọi là người.”

Với Lão Móc, “những ca khúc đao phủ” của “anh nhạc sĩ màu da vàng” Trịnh Công Sơn được cất lên bởi “giọng hát nghĩa trang” của “nữ ca sĩ màu da cam” Khánh Ly đã góp phần cho cộng sản Bắc Việt trong cuộc xâm lăng cưỡng chiếm Miền Nam. Và, những mùa Đông băng giá “hát trên những xác người” đã phủ trù đất nước Việt Nam 37 năm qua.

Cùng với Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trinh… Trịnh Công Sơn đã là “những tội nhân thiên cổ của cuộc thảm sát Tết Mậu Thân với những nấm mồ tập thể tại Huế. 

“Tên đao phủ văn hoá” Trịnh Công Sơn đã được VC trả công bội hậu: Được VC lấy tên đặt cho một con đường tại thành phố Huế! 

“Tôi hy vọng là không phải là ước mơ chỉ riêng tôi mà là ước mơ chung của tất cả những người còn được gọi là người”.

Cái giọng “chảnh” ra vẻ cầu cao của “thương nữ bà bà” Khánh Ly chỉ chứng tỏ cái tư cách và nhân cách của một kẻ "xướng ca vô loại” .

Tên nhà thơ 30 tháng 4 Đỗ Trung Quân đã từng xấc xược mỉa mai “những ai xa quê hương thì không lớn thành người”, bây giờ đối với CSVN chỉ là cái vỏ chanh mốc đã bị vứt bỏ không chút thương tiếc!

Nhằm nhò gì ba cái lời nói cầu cao của mụ “thương nữ bà bà” cả đời “đem ngày tháng ca hát cho người mua vui”!

*

Những “TAI TO, MAT LON” của chế độ Việt Nam Cộng Hoà đã từng con đuôi chạy trước khi VC tấn chiếm miền Nam; nay còn ra sức cong lưng ca tụng “Bác Hồ và đảng CSVN có công thống nhất đất nước”, liên kết trong ngoài, hòa giải hòa hợp tháo gỡ độc tài, canh tân đất nước v.v… để mong kiếm chút bơ thừa, sữa cặn lúc cuối đời!

Trách làm gì bọn “xướng ca vô loại”:

“Gái tơ không biết thù nhà

Bên sông còn hát Khúc ca Hậu Đình”!?

LÃO MÓC

tieng-dan-weekly.blogspot

( Bài Tác giả gửi HNPD )

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm