Thân Hữu Tiếp Tay...

KHI ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRỞ THÀNH… “LIỆT SĨ”?! _ LÃO MÓC

Theo tin trên một tờ báo điện tử thì Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã được Quân Ủy Trung Ương cử một phái đoàn đến thăm nhân ngày thương binh, liệt sĩ. Tác giả bài báo là Đông A viết là “cảm thấy kỳ kỳ vì Tướng Giáp không phải là thương binh, tất nhiên không phải là liệt sĩ, và cũng không phải là con em hay cha mẹ thương binh, liệt sĩ

Vậy hà cớ gì lại phải thăm ông nhân danh ngày kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ. Và tác giả đặt câu hỏi: Hay Quân Ủy Trung Ương coi Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là một thứ thương binh, hay thậm chí là “liệt sĩ” tức là tuy còn sống mà như đã chết?”                                                       

Thực ra câu hỏi của tác giả Đông A đặt ra lúc này là dư thừa vì CSVN đã coi Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là “liệt sĩ” ngay từ khi chúng giao cho ông ta cái nhiệm vụ “cầm quần chị em” thay vì nhiệm vụ cầm quân!

*

“Hoan hô đồng chí Võ Nguyên

Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về

(thơ Bút Tre)

Thắng làm chi thêm não nề

Nước đau, dân khổ ê chề lắm thay!”

“Khi xưa Đại Tướng cầm quân

Ngày nay Đại Tướng cầm quần chị em!

Khi xưa Đại Tướng công đồn

Ngày nay Đai Tướng ngăn l.., cản c.!”

(Ca dao mới)

Trên đây là câu thơ Bút Tre và những vần “ca dao mới” diễn tả tình cảnh khi xưa và bây giờ của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - người hùng của trận đánh huyền thoại Điện Biên Phủ. Trận đánh mà một Đại đoàn (tương đương với một Sư Đoàn) do Trần Độ làm Chính ủy, Lê Trọng Tấn làm Tư Lệnh, đã bắt sống Tướng De Castries

Theo nhà báo Bùi Văn Phú thì “Trong số những người Việt được thế giới biết đến nhiều nhất, sau ông Hồ Chí Minh có lẽ là tướng Võ Nguyên Giáp và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mỗi người một nhân cách, có một chỗ đứng riêng trong lịch sử Việt Nam.”

Cũng theo tác giả bài viết"Bi Kịch Hòa Bình Việt Nam: Tướng Võ Nguyên Giáp Và Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn” của ký giả Bùi Văn Phú thì: "Tại một hội nghị Việt Nam tổ chức ở Hoa Kỳ vào cuối thập niên 1990 tôi (BVP –chú thích của LM) có gặp một giáo sư đại học từ trong nước qua tham dự. Trong lúc trao đổi với nhau về những chuyện chung quanh vụ Tổng tấn công Tết 1968, ông kể rằng vào đầu năm 1998 nhân dịp kỷ niệm 30 năm trận Mậu Thân, một hội thảo đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và có sự tham dự của tướng Võ Nguyên Giáp. Sau hội thảo, tướng Giáp đưa nhận xét: "Chỉ có hội mà không có thảo”. Tôi hỏi vì sao, giáo sư cho biết tại hội nghị các bài viết về chiến dịch Tổng tấn công Tết Mậu Thân chỉ được đọc, nhưng không ai được hỏi hay thảo luận, phân tích. Giáo sư cũng chia sẻ với tôi quan điểm của ông là tướng Giáp không phải là người phát động cuộc Tổng công kích, cũng như ông Hồ Chí Minh không phải là người chủ xướng vì lúc đó sức khoẻ yếu và ông Hồ đã phải đi chữa bệnh ở Trung Quốc, không còn thực sự nắm quyền. Chính phe Lê Duẫn, Lê Đức Thọ chủ trương dùng quân sự để tấn công, mong dân chúng tổng nổi dậy cướp chính quyền”.

Bài viết này xin không đề cập đến việc Tướng Võ Nguyên Giáp có phải là người chủ trương cuộc Tổng công kích Tết Mậu Thân hay ông là người đã chủ trương chuyển từ du kích chiến qua vận động chiến để Tổng tấn công vào quân đội miền Nam vào mùa hè năm 1972, sau khi Hoa Kỳ rút quân để “Việt Nam hóa” cuộc nội chiến, ngoại khiển.

Bài viết này xin đề cập đến việc xuống chức của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng CSVN. Từ anh hùng Điện Biên, Tổng Tư lệnh Quân đội, Bộ Trưởng Quốc Phòng bị “điều” xuống các chức vụ văn hóa, giáo dục và tệ hại nhất là cầm đầu cái gọi là chương trình kế hoạch hóa gia đình khiến dân gian đã đặt ra câu ca dao mới để mỉa mai việc này, như sau:

“Khi xưa Đại Tướng cầm quân

Ngày nay Đại Tướng cầm quần chị em!”

Còn tệ hại hơn nữa có anh lại làm hai câu thơ “tục” không chịu nổi:

“Khi xưa Đại Tướng công đồn

Ngày nay Đại Tướng ngăn l.., cản c.!”

Theo ký giả Bùi Văn Phú cho biết thì “Tướng Giáp đã nhiều lần được các học viện quân sự, các trường đại học mời qua dự hội nghị nhưng ông không được phép đi. Tôi (BVP) có dịp hỏi một quan chức người Việt về chuyện này và được trả lời: "Bộ Chính trị sợ tướng Giáp ra nước ngoài sẽ có những phát biểu linh tinh.”

*

Mấy năm gần đây, khi xảy ra vụ VC cho Trung Quốc khai thác bauxite ở Tây Nguyên, mà có dư luận cho rằng Trung Cộng đưa người vào mai phục như chuyện “con ngựa thành Troy” để sau này sẽ chiếm lĩnh Việt Nam, người ta thấy Tướng Võ Nguyên Giáp có lên tiếng với Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng; nhưng mọi chuyện cũng không đi tới đâu!

Năm 2010, người ta lại thấy Đại Tướng Võ Nguyên Giáp lại gửi thêm một lá thư nữa cho Chính trị bộ CSVN, đề nghị dừng các dự án bauxite tại vùng Tây Nguyên. Lá thơ được gửi đi ngày 20-5-2010. Cảnh báo về nguy cơ quyết định sai lầm, gây tại hoạ lớn cho đất nước. Lúc đó, họ Võ 98 tuổi. Trong thư ông đã hoan nghênh Chính trị bộ đã lắng nghe ý kiến của các giới, nhưng viết rằng chủ trương khai thác chế biến bauxite ở Tây Nguyên là một vấn đề hết sức hệ trọng. Theo đương sự thì việc này sẽ có tác động lớn đến môi trường sinh thái, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và đến phát triển ổn đinh, bền vững đất nước. Lá thơ cho rằng sau khi tổng hợp các ý kiến lắng nghe trong quá khứ VN có tranh luận sôi nổi về vụ khai thác bauxite ở Tân Rai và Nhân Cơ với đối tác Trung Cộng đem nhân công của họ vào, hiện còn nhiều vấn đề mà Bộ Chính trị nêu lên cho đến nay chưa được nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện đầy đủ. Lá thư nói thực ra VN chưa có phương án giải quyết rõ ràng, còn nhiều vấn đề bất cập, vì thế xin đề nghị dừng các dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, kể cả khai thác thí điểm. Tướng Giáp cũng đánh thẳng vào quan điểm khai thác bằng mọi giá, nhân danh hiện đại hóa, là điều được một số nhà lãnh đạo nêu ra, khi cho rằng hiện nay chưa nên khai thác bauxite ở Tây Nguyên , dành tài nguyên đó cho thế hệ mai sau và không khai thác thì chúng ta vẫn tiến hành được công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Trước đây trong những lá thư gửi cho Thủ Tướng CSVN cũng yêu cầu ngưng dự án này nhưng không được trả lời. Nhiều người khác kể cả các tướng lãnh và các nhà trí thức đã phản đối vấn đề khai thác bauxite ở Tây Nguyên có thể tác động đến vấn đề an ninh VN, nhưng Hà Nội vẫn cho tiến hành bất chấp sự bất mãn của dân chúng và các nhà trí thức.          

*

Không biết có phải “con chim sắp chết thì hót tiếng bi ai!?” Thân danh một Đại Tướng bị Đảng không cho “cầm… quân” mà lại bắt đi “cầm quần chị em” mà không dám có phản ứng gì thì thử hỏi có xứng danh “Đại Tướng Điện Biên”? Về cuối đời lại phải xin xỏ một “anh nhóc tì” thuộc hàng con cháu là Nguyễn Tấn Dũng mà chú nhỏ này cứ coi như pha, vậy mà không biết xấu hổ, lại cứ “thư tới, thư lui” chẳng ra làm sao cả!

Tội nghiệp thay! Mà cũng đáng giận thay cái chủ nghĩa cộng sản đã tạo ra biết bao cảnh đời oan nghiệt cho nhân loại từ Âu qua Á, từ Đông, sang Tây…!

*

Mới đây, trên một trang mạng có bài viết “ Võ Nguyên Giáp đã chết! - Chế độ Việt gian Cộng Sản phải chết theo”. “ Tác giả dựa vào câu sấm Trạng Trình suy đoán là Đại tướng Võ Nguyên Giáp chết thì chế độ VC cũng chết theo!

Lão Móc vốn không tin ba cái chuyện “sấm sét” dị đoan mê tín theo cái kiểu:

“Bao giờ đá nổi, lông chìm

Hồ khô, đồng cạn búa liềm ra tro”

để rồi diễn dịch ra là bao giờ Hồ (Chí Minh chết) khô, (Phạm văn) Đồng (chết) cạn là “búa liềm (VC) ra tro”.

Mấy chục năm nay, VC “ra tro” đâu không thấy chỉ thấy bọn kế thừa sự nghiệp của các “Bác” Hồ, “chú” Đồng tiếp tục “nướng con đen trên ngọn lửa hung tàn/vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ!”.

Theo Lão Móc thì đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chết từ khi ông cầm đầu cái “xưởng cai đẻ” bằng cách làm cái chuyện “ngăn l., cản c.” thay cho cái chuyện “cầm quân, công đồn”, chứ đâu phải tới bây giờ ông mới chết!?

Do đó, không nên tin ba cái chuyện “sấm, sét”:

“Bao giờ tướng Giáp chầu trời

Thì đảng Việt Cộng đi đời nhà ma!”

Muốn cái đảng VC đi đời nhà ma bắt buộc toàn dân phải đứng lên tranh đấu để lật đổ bạo quyền.

Không còn con đường nào khác!  

LÃO MÓC

http://nguyenthieunhan.wordpress.com

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

KHI ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRỞ THÀNH… “LIỆT SĨ”?! _ LÃO MÓC

Theo tin trên một tờ báo điện tử thì Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã được Quân Ủy Trung Ương cử một phái đoàn đến thăm nhân ngày thương binh, liệt sĩ. Tác giả bài báo là Đông A viết là “cảm thấy kỳ kỳ vì Tướng Giáp không phải là thương binh, tất nhiên không phải là liệt sĩ, và cũng không phải là con em hay cha mẹ thương binh, liệt sĩ

Vậy hà cớ gì lại phải thăm ông nhân danh ngày kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ. Và tác giả đặt câu hỏi: Hay Quân Ủy Trung Ương coi Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là một thứ thương binh, hay thậm chí là “liệt sĩ” tức là tuy còn sống mà như đã chết?”                                                       

Thực ra câu hỏi của tác giả Đông A đặt ra lúc này là dư thừa vì CSVN đã coi Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là “liệt sĩ” ngay từ khi chúng giao cho ông ta cái nhiệm vụ “cầm quần chị em” thay vì nhiệm vụ cầm quân!

*

“Hoan hô đồng chí Võ Nguyên

Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về

(thơ Bút Tre)

Thắng làm chi thêm não nề

Nước đau, dân khổ ê chề lắm thay!”

“Khi xưa Đại Tướng cầm quân

Ngày nay Đại Tướng cầm quần chị em!

Khi xưa Đại Tướng công đồn

Ngày nay Đai Tướng ngăn l.., cản c.!”

(Ca dao mới)

Trên đây là câu thơ Bút Tre và những vần “ca dao mới” diễn tả tình cảnh khi xưa và bây giờ của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - người hùng của trận đánh huyền thoại Điện Biên Phủ. Trận đánh mà một Đại đoàn (tương đương với một Sư Đoàn) do Trần Độ làm Chính ủy, Lê Trọng Tấn làm Tư Lệnh, đã bắt sống Tướng De Castries

Theo nhà báo Bùi Văn Phú thì “Trong số những người Việt được thế giới biết đến nhiều nhất, sau ông Hồ Chí Minh có lẽ là tướng Võ Nguyên Giáp và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mỗi người một nhân cách, có một chỗ đứng riêng trong lịch sử Việt Nam.”

Cũng theo tác giả bài viết"Bi Kịch Hòa Bình Việt Nam: Tướng Võ Nguyên Giáp Và Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn” của ký giả Bùi Văn Phú thì: "Tại một hội nghị Việt Nam tổ chức ở Hoa Kỳ vào cuối thập niên 1990 tôi (BVP –chú thích của LM) có gặp một giáo sư đại học từ trong nước qua tham dự. Trong lúc trao đổi với nhau về những chuyện chung quanh vụ Tổng tấn công Tết 1968, ông kể rằng vào đầu năm 1998 nhân dịp kỷ niệm 30 năm trận Mậu Thân, một hội thảo đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và có sự tham dự của tướng Võ Nguyên Giáp. Sau hội thảo, tướng Giáp đưa nhận xét: "Chỉ có hội mà không có thảo”. Tôi hỏi vì sao, giáo sư cho biết tại hội nghị các bài viết về chiến dịch Tổng tấn công Tết Mậu Thân chỉ được đọc, nhưng không ai được hỏi hay thảo luận, phân tích. Giáo sư cũng chia sẻ với tôi quan điểm của ông là tướng Giáp không phải là người phát động cuộc Tổng công kích, cũng như ông Hồ Chí Minh không phải là người chủ xướng vì lúc đó sức khoẻ yếu và ông Hồ đã phải đi chữa bệnh ở Trung Quốc, không còn thực sự nắm quyền. Chính phe Lê Duẫn, Lê Đức Thọ chủ trương dùng quân sự để tấn công, mong dân chúng tổng nổi dậy cướp chính quyền”.

Bài viết này xin không đề cập đến việc Tướng Võ Nguyên Giáp có phải là người chủ trương cuộc Tổng công kích Tết Mậu Thân hay ông là người đã chủ trương chuyển từ du kích chiến qua vận động chiến để Tổng tấn công vào quân đội miền Nam vào mùa hè năm 1972, sau khi Hoa Kỳ rút quân để “Việt Nam hóa” cuộc nội chiến, ngoại khiển.

Bài viết này xin đề cập đến việc xuống chức của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng CSVN. Từ anh hùng Điện Biên, Tổng Tư lệnh Quân đội, Bộ Trưởng Quốc Phòng bị “điều” xuống các chức vụ văn hóa, giáo dục và tệ hại nhất là cầm đầu cái gọi là chương trình kế hoạch hóa gia đình khiến dân gian đã đặt ra câu ca dao mới để mỉa mai việc này, như sau:

“Khi xưa Đại Tướng cầm quân

Ngày nay Đại Tướng cầm quần chị em!”

Còn tệ hại hơn nữa có anh lại làm hai câu thơ “tục” không chịu nổi:

“Khi xưa Đại Tướng công đồn

Ngày nay Đại Tướng ngăn l.., cản c.!”

Theo ký giả Bùi Văn Phú cho biết thì “Tướng Giáp đã nhiều lần được các học viện quân sự, các trường đại học mời qua dự hội nghị nhưng ông không được phép đi. Tôi (BVP) có dịp hỏi một quan chức người Việt về chuyện này và được trả lời: "Bộ Chính trị sợ tướng Giáp ra nước ngoài sẽ có những phát biểu linh tinh.”

*

Mấy năm gần đây, khi xảy ra vụ VC cho Trung Quốc khai thác bauxite ở Tây Nguyên, mà có dư luận cho rằng Trung Cộng đưa người vào mai phục như chuyện “con ngựa thành Troy” để sau này sẽ chiếm lĩnh Việt Nam, người ta thấy Tướng Võ Nguyên Giáp có lên tiếng với Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng; nhưng mọi chuyện cũng không đi tới đâu!

Năm 2010, người ta lại thấy Đại Tướng Võ Nguyên Giáp lại gửi thêm một lá thư nữa cho Chính trị bộ CSVN, đề nghị dừng các dự án bauxite tại vùng Tây Nguyên. Lá thơ được gửi đi ngày 20-5-2010. Cảnh báo về nguy cơ quyết định sai lầm, gây tại hoạ lớn cho đất nước. Lúc đó, họ Võ 98 tuổi. Trong thư ông đã hoan nghênh Chính trị bộ đã lắng nghe ý kiến của các giới, nhưng viết rằng chủ trương khai thác chế biến bauxite ở Tây Nguyên là một vấn đề hết sức hệ trọng. Theo đương sự thì việc này sẽ có tác động lớn đến môi trường sinh thái, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và đến phát triển ổn đinh, bền vững đất nước. Lá thơ cho rằng sau khi tổng hợp các ý kiến lắng nghe trong quá khứ VN có tranh luận sôi nổi về vụ khai thác bauxite ở Tân Rai và Nhân Cơ với đối tác Trung Cộng đem nhân công của họ vào, hiện còn nhiều vấn đề mà Bộ Chính trị nêu lên cho đến nay chưa được nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện đầy đủ. Lá thư nói thực ra VN chưa có phương án giải quyết rõ ràng, còn nhiều vấn đề bất cập, vì thế xin đề nghị dừng các dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, kể cả khai thác thí điểm. Tướng Giáp cũng đánh thẳng vào quan điểm khai thác bằng mọi giá, nhân danh hiện đại hóa, là điều được một số nhà lãnh đạo nêu ra, khi cho rằng hiện nay chưa nên khai thác bauxite ở Tây Nguyên , dành tài nguyên đó cho thế hệ mai sau và không khai thác thì chúng ta vẫn tiến hành được công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Trước đây trong những lá thư gửi cho Thủ Tướng CSVN cũng yêu cầu ngưng dự án này nhưng không được trả lời. Nhiều người khác kể cả các tướng lãnh và các nhà trí thức đã phản đối vấn đề khai thác bauxite ở Tây Nguyên có thể tác động đến vấn đề an ninh VN, nhưng Hà Nội vẫn cho tiến hành bất chấp sự bất mãn của dân chúng và các nhà trí thức.          

*

Không biết có phải “con chim sắp chết thì hót tiếng bi ai!?” Thân danh một Đại Tướng bị Đảng không cho “cầm… quân” mà lại bắt đi “cầm quần chị em” mà không dám có phản ứng gì thì thử hỏi có xứng danh “Đại Tướng Điện Biên”? Về cuối đời lại phải xin xỏ một “anh nhóc tì” thuộc hàng con cháu là Nguyễn Tấn Dũng mà chú nhỏ này cứ coi như pha, vậy mà không biết xấu hổ, lại cứ “thư tới, thư lui” chẳng ra làm sao cả!

Tội nghiệp thay! Mà cũng đáng giận thay cái chủ nghĩa cộng sản đã tạo ra biết bao cảnh đời oan nghiệt cho nhân loại từ Âu qua Á, từ Đông, sang Tây…!

*

Mới đây, trên một trang mạng có bài viết “ Võ Nguyên Giáp đã chết! - Chế độ Việt gian Cộng Sản phải chết theo”. “ Tác giả dựa vào câu sấm Trạng Trình suy đoán là Đại tướng Võ Nguyên Giáp chết thì chế độ VC cũng chết theo!

Lão Móc vốn không tin ba cái chuyện “sấm sét” dị đoan mê tín theo cái kiểu:

“Bao giờ đá nổi, lông chìm

Hồ khô, đồng cạn búa liềm ra tro”

để rồi diễn dịch ra là bao giờ Hồ (Chí Minh chết) khô, (Phạm văn) Đồng (chết) cạn là “búa liềm (VC) ra tro”.

Mấy chục năm nay, VC “ra tro” đâu không thấy chỉ thấy bọn kế thừa sự nghiệp của các “Bác” Hồ, “chú” Đồng tiếp tục “nướng con đen trên ngọn lửa hung tàn/vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ!”.

Theo Lão Móc thì đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chết từ khi ông cầm đầu cái “xưởng cai đẻ” bằng cách làm cái chuyện “ngăn l., cản c.” thay cho cái chuyện “cầm quân, công đồn”, chứ đâu phải tới bây giờ ông mới chết!?

Do đó, không nên tin ba cái chuyện “sấm, sét”:

“Bao giờ tướng Giáp chầu trời

Thì đảng Việt Cộng đi đời nhà ma!”

Muốn cái đảng VC đi đời nhà ma bắt buộc toàn dân phải đứng lên tranh đấu để lật đổ bạo quyền.

Không còn con đường nào khác!  

LÃO MÓC

http://nguyenthieunhan.wordpress.com

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm