Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

KHI XÀ MÂU BIẾT SỢ _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Trong cái thời buổi cách mạng Hoa Lài Hoa Sen hôm nay thì cái chữ “chui ống cống” không cần giải nghĩa ai cũng hiểu, thế nhưng có một bọn cóc hiểu, hay chính xác hơn là chúng không thèm hiểu

 

(HNPĐ) Trong cái thời buổi cách mạng Hoa Lài Hoa Sen hôm nay thì cái chữ “chui ống cống” không cần giải nghĩa ai cũng hiểu, thế nhưng có một bọn cóc hiểu, hay chính xác hơn là chúng không thèm hiểu đó là bọn An Nam xã nghĩa. Chúng có sợ phải chui ống cống như Ga Đáp Phi hay không chưa có ai trả lời được câu hỏi này, nhưng quả thật nhiều người phân tích cho thấy chúng thuộc loại điếc không sợ súng nên cứ con đường Xa Đầm Hút Xen mà nối gót. Tay lì lợm nhất vẫn là xà Mâu, chuyện mấy hôm rồi đứa con trai út Minh Triết thiên tài thạc sĩ 22 tuổi đã đi thẳng vào ban chấp hành trung ương đoàn TNCS HCM, như vậy bốn cha con tương lai chui ống cống thấy rõ.

Cái rực rỡ con đường quyền lực của gia đình tên Y tá càng tốt tươi bao nhiêu thì đất nước sẽ đen tối bấy nhiêu, thói thường kẻ ham quyền thì tiền hắn cũng không chê, vì quyền tiền luôn đi cặp, chuyện này Xà Mâu cũng không ngoại lệ. Từ mấy năm trước hắn được người ta gọi là tay thủ tướng giàu nhứt Đông nam Á, chuyện được gọi như vậy ngay trong cái đảng vồ sản của Xà Mâu, những tên chóp bu cùng lứa với hắn cũng không lạ. Nội bộ chúng cũng đã từng lôi hắn ra tắm rửa, và bôi thuốc ghẻ cho hắn và cả tìm cách cho hắn về vườn, nhưng với tiền bạc nhiều, lại thêm xuất thân là thứ xã hội đen thì hắn thừa biết phải làm gì với hoàn cảnh đó, tiền mua được đủ thứ kể cả cứu nguy chiếc ghế hắn đang ngồi.

Hắn đã làm thành công trong kỳ hội nghị 6, dùng tiền để dán keo chiếc ghế thủ tướng của hắn, nay mọi chuyện cũng tạm gọi là êm, cái bản chất lưu manh cùng lòng ham quyền lực, chém chết hắn cũng không bỏ con đường độc tài. Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ đó là lời của dân chơi, còn kẻ ghét hắn thì nói “chưa chui ống cống chưa biết sợ”, mỗ tôi thấy lời nói như vậy có hiền quá không? Thứ đó đâu cần phải lôi từ ống cống ra mới bụp, bụp được lúc nào là bụp thôi, ta đâu có huỡn mà cho hắn có thì giờ để biết thế nào là sợ, ta phải “bụp” ngay khi có dịp, gặp được rắn là đập liền, sau đó mới tính tới gia đình cùng đàn em hắn – Đức Dạt Lai Lạt Ma đã nói cộng sản chúng là loài cỏ dại, và Trần Thủ Độ nước Nam ta cũng đã có câu “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”, cứ thế ta làm!

Mới trong vòng chưa được một tháng, tên Xà Mâu đã hai lần phát biểu về cái ổn định nhà nước, lần trước hôm 04/12 trước cử tri Hải phòng mà BBC đưa tin, cho thấy nhu cầu giữ vững ổn định xã hội, là cái hắn quan tâm hơn cả chuyện nóng là lãnh thổ bị xâm lăng. Và không riêng mỗ tôi mà khá nhiều người nghe những gì 3D phát biểu, đều có ý nghĩ 3D đang “bức xúc” cho chính sự an toàn cá nhân và cả cái ghế thủ tướng của hắn. Nay cái suy nghĩ đó đã thấy đúng khi nghe phát biểu của hắn trong buổi hội nghị công an chiều 17/12, trong buổi hội này Xà Mâu đã thật sự bày tỏ lo sợ, về cuộc “tấn công thông tin” nhằm vào những người đứng đầu Đảng CS, đây thấy quá rõ là hắn lo cho chính hắn, vì mọi tấn công thì hắn luôn là mục tiêu.

Lần trước 04/12 hắn nói "Chúng ta phải có lực lượng và phương án để xóa ngay những ổ nhóm từ manh nha, không chỉ là bắt giam, xử án mà cả bằng đấu tranh, thuyết phục..." Thì lần này trong phát biểu Xà Mâu nhiều lần cảnh báo về những âm mưu của các thế lực thù địch, đồng thời đưa ra chỉ đạo cho ngành công an là phải “cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập”. Đài VTV trích ngay lời hắn trong bản tin tối hôm đó "An ninh chính trị đang đứng trước thách thức lớn khi các thế lực thù địch sử dụng chiến tranh thông tin và chiến tranh tâm lý làm nội bộ ta phân tâm, ly tán và làm cho nhân dân hoài nghi, mất lòng tin vào những người đứng đầu Đảng, Nhà nước và vai trò lãnh đạo của Đảng”.

Mẹ bố nó chứ! Tiếng Việt mà nói không rành, người dân có lòng tin đếch nào vào bọn mày đâu mà nói mất với còn, có thì mới nói chuyện mất còn chứ, cứ làm như bọn chúng mày tốt lắm đoàn kết lắm – Dân hoài nghi à? Nghi rõ ràng chứ còn hoài cái quái gì nữa với thứ bợm như ngươi. Sao chóng quên thế! Mới vừa rồi đồng bọn gọi ngươi là ếch nhái không nhớ sao, chúng lột áo ngươi, chìa cái lưng ghẻ ngươi ra cho bàn dân thiên hạ xem, ngươi đừng nói thì có lẽ tốt hơn đỡ nhục hơn, đằng này cứ mở mồm thối ra mà nói. Vừa rồi ngươi chửi vào mặt ngươi mà vẫn chưa biết à, "Chúng ta năm 2012 phải đương đầu với khó khăn rất lớn về kinh tế và sự chống phá của thế lực thù địch" – Ai phá kinh tế, ai thù địch nếu không phải là bè lũ chúng bây với nhau.

Không chửi không được! Xà Mâu nói “Mọi hoạt động công tác Công an phải giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Công an nhân dân tuyệt đối”, vậy công an của nhân dân ở cái chổ chó nào hay chỉ là công an đảng. Cái câu sau đây tên điếm Xà Mâu cố lôi lợi ích đất nước, người dân vào để núp bóng, “đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, ý đồ kích động, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá và đi ngược lợi ích của đất nước, của nhân dân”. Và câu này lòi rõ cái đuôi cáo “Bây giờ Đảng phải ra tay chứ, nhà nước phải ra tay chứ, nó tấn công thông tin như thế…Các đồng chí nghiên cứu kỹ âm mưu thủ đoạn của nó thế nào, các nước đối phó ra sao thì Đảng mình phải lãnh đạo thế nào”. 

Hôm nay khi thưa câu chuyện, có đôi chỗ xin lỗi quí vị mỗ tôi có dùng lời hơi nặng xưng hô mày tao, cũng bởi đi với ma phải bận áo giấy thôi, Xà Mâu đã dùng chữ “nó” thì cũng xin công bình cho mỗ tôi gọi chúng bằng “mày” - Nhưng ở điểm này cũng khiến mỗ tôi khoái mà cười là thằng Xà mâu đang sợ

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

KHI XÀ MÂU BIẾT SỢ _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Trong cái thời buổi cách mạng Hoa Lài Hoa Sen hôm nay thì cái chữ “chui ống cống” không cần giải nghĩa ai cũng hiểu, thế nhưng có một bọn cóc hiểu, hay chính xác hơn là chúng không thèm hiểu

 

(HNPĐ) Trong cái thời buổi cách mạng Hoa Lài Hoa Sen hôm nay thì cái chữ “chui ống cống” không cần giải nghĩa ai cũng hiểu, thế nhưng có một bọn cóc hiểu, hay chính xác hơn là chúng không thèm hiểu đó là bọn An Nam xã nghĩa. Chúng có sợ phải chui ống cống như Ga Đáp Phi hay không chưa có ai trả lời được câu hỏi này, nhưng quả thật nhiều người phân tích cho thấy chúng thuộc loại điếc không sợ súng nên cứ con đường Xa Đầm Hút Xen mà nối gót. Tay lì lợm nhất vẫn là xà Mâu, chuyện mấy hôm rồi đứa con trai út Minh Triết thiên tài thạc sĩ 22 tuổi đã đi thẳng vào ban chấp hành trung ương đoàn TNCS HCM, như vậy bốn cha con tương lai chui ống cống thấy rõ.

Cái rực rỡ con đường quyền lực của gia đình tên Y tá càng tốt tươi bao nhiêu thì đất nước sẽ đen tối bấy nhiêu, thói thường kẻ ham quyền thì tiền hắn cũng không chê, vì quyền tiền luôn đi cặp, chuyện này Xà Mâu cũng không ngoại lệ. Từ mấy năm trước hắn được người ta gọi là tay thủ tướng giàu nhứt Đông nam Á, chuyện được gọi như vậy ngay trong cái đảng vồ sản của Xà Mâu, những tên chóp bu cùng lứa với hắn cũng không lạ. Nội bộ chúng cũng đã từng lôi hắn ra tắm rửa, và bôi thuốc ghẻ cho hắn và cả tìm cách cho hắn về vườn, nhưng với tiền bạc nhiều, lại thêm xuất thân là thứ xã hội đen thì hắn thừa biết phải làm gì với hoàn cảnh đó, tiền mua được đủ thứ kể cả cứu nguy chiếc ghế hắn đang ngồi.

Hắn đã làm thành công trong kỳ hội nghị 6, dùng tiền để dán keo chiếc ghế thủ tướng của hắn, nay mọi chuyện cũng tạm gọi là êm, cái bản chất lưu manh cùng lòng ham quyền lực, chém chết hắn cũng không bỏ con đường độc tài. Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ đó là lời của dân chơi, còn kẻ ghét hắn thì nói “chưa chui ống cống chưa biết sợ”, mỗ tôi thấy lời nói như vậy có hiền quá không? Thứ đó đâu cần phải lôi từ ống cống ra mới bụp, bụp được lúc nào là bụp thôi, ta đâu có huỡn mà cho hắn có thì giờ để biết thế nào là sợ, ta phải “bụp” ngay khi có dịp, gặp được rắn là đập liền, sau đó mới tính tới gia đình cùng đàn em hắn – Đức Dạt Lai Lạt Ma đã nói cộng sản chúng là loài cỏ dại, và Trần Thủ Độ nước Nam ta cũng đã có câu “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”, cứ thế ta làm!

Mới trong vòng chưa được một tháng, tên Xà Mâu đã hai lần phát biểu về cái ổn định nhà nước, lần trước hôm 04/12 trước cử tri Hải phòng mà BBC đưa tin, cho thấy nhu cầu giữ vững ổn định xã hội, là cái hắn quan tâm hơn cả chuyện nóng là lãnh thổ bị xâm lăng. Và không riêng mỗ tôi mà khá nhiều người nghe những gì 3D phát biểu, đều có ý nghĩ 3D đang “bức xúc” cho chính sự an toàn cá nhân và cả cái ghế thủ tướng của hắn. Nay cái suy nghĩ đó đã thấy đúng khi nghe phát biểu của hắn trong buổi hội nghị công an chiều 17/12, trong buổi hội này Xà Mâu đã thật sự bày tỏ lo sợ, về cuộc “tấn công thông tin” nhằm vào những người đứng đầu Đảng CS, đây thấy quá rõ là hắn lo cho chính hắn, vì mọi tấn công thì hắn luôn là mục tiêu.

Lần trước 04/12 hắn nói "Chúng ta phải có lực lượng và phương án để xóa ngay những ổ nhóm từ manh nha, không chỉ là bắt giam, xử án mà cả bằng đấu tranh, thuyết phục..." Thì lần này trong phát biểu Xà Mâu nhiều lần cảnh báo về những âm mưu của các thế lực thù địch, đồng thời đưa ra chỉ đạo cho ngành công an là phải “cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập”. Đài VTV trích ngay lời hắn trong bản tin tối hôm đó "An ninh chính trị đang đứng trước thách thức lớn khi các thế lực thù địch sử dụng chiến tranh thông tin và chiến tranh tâm lý làm nội bộ ta phân tâm, ly tán và làm cho nhân dân hoài nghi, mất lòng tin vào những người đứng đầu Đảng, Nhà nước và vai trò lãnh đạo của Đảng”.

Mẹ bố nó chứ! Tiếng Việt mà nói không rành, người dân có lòng tin đếch nào vào bọn mày đâu mà nói mất với còn, có thì mới nói chuyện mất còn chứ, cứ làm như bọn chúng mày tốt lắm đoàn kết lắm – Dân hoài nghi à? Nghi rõ ràng chứ còn hoài cái quái gì nữa với thứ bợm như ngươi. Sao chóng quên thế! Mới vừa rồi đồng bọn gọi ngươi là ếch nhái không nhớ sao, chúng lột áo ngươi, chìa cái lưng ghẻ ngươi ra cho bàn dân thiên hạ xem, ngươi đừng nói thì có lẽ tốt hơn đỡ nhục hơn, đằng này cứ mở mồm thối ra mà nói. Vừa rồi ngươi chửi vào mặt ngươi mà vẫn chưa biết à, "Chúng ta năm 2012 phải đương đầu với khó khăn rất lớn về kinh tế và sự chống phá của thế lực thù địch" – Ai phá kinh tế, ai thù địch nếu không phải là bè lũ chúng bây với nhau.

Không chửi không được! Xà Mâu nói “Mọi hoạt động công tác Công an phải giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Công an nhân dân tuyệt đối”, vậy công an của nhân dân ở cái chổ chó nào hay chỉ là công an đảng. Cái câu sau đây tên điếm Xà Mâu cố lôi lợi ích đất nước, người dân vào để núp bóng, “đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, ý đồ kích động, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá và đi ngược lợi ích của đất nước, của nhân dân”. Và câu này lòi rõ cái đuôi cáo “Bây giờ Đảng phải ra tay chứ, nhà nước phải ra tay chứ, nó tấn công thông tin như thế…Các đồng chí nghiên cứu kỹ âm mưu thủ đoạn của nó thế nào, các nước đối phó ra sao thì Đảng mình phải lãnh đạo thế nào”. 

Hôm nay khi thưa câu chuyện, có đôi chỗ xin lỗi quí vị mỗ tôi có dùng lời hơi nặng xưng hô mày tao, cũng bởi đi với ma phải bận áo giấy thôi, Xà Mâu đã dùng chữ “nó” thì cũng xin công bình cho mỗ tôi gọi chúng bằng “mày” - Nhưng ở điểm này cũng khiến mỗ tôi khoái mà cười là thằng Xà mâu đang sợ

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm