Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Lại phải chửi nữa thôi! - Việt Nhân

(HNPĐ) Thiên hạ đang ồn lên về chuyện đám con hoang nhà đảng An Nam cộng tụ tập ở cuốc hội, nơi chúng cũng mượn tên Diên Hồng của ông cha,


(HNPĐ) Thiên hạ đang ồn lên về chuyện đám con hoang nhà đảng An Nam cộng tụ tập ở cuốc hội, nơi chúng cũng mượn tên Diên Hồng của ông cha, để gọi cho cái chỗ chúng vẫn thường cùng nhau nói láo và ngủ gật. Lần này năm trăm đứa ngồi im nghe tên cướp Tầu cộng Tập cận Bành lên lớp!

Trong ‘lại xúi tầm bậy’ mỗ tôi có thưa, tháng Tư vừa rồi Tập Cận Bành muốn Trọng Lú qua Bắc Kinh trước khi sang Mẽo, không ngoài bắt Lú mang theo cái đại cục đi vào Nhà Trắng gặp Ố-ba-má. Thì lần này Tập cũng không muốn đám con hoang Ba-Đình, chưa được ‘lên lớp’ đầy đủ về bốn bãi mười sáu cục, mà có thể nay mai bất chợt tổng thống Mẽo ghé thăm!

Dù biết đám con hoang, chúng ngoan dễ dạy, có hiếu, nhưng đề phòng trước vẫn hơn, và ngày 5 và 6/11/2015 vừa qua tại Hà-Nội, đám con hoang An Nam cộng trải thảm đỏ đón tiếp bố Tập Cận Bành, chủ tịt nước kiêm bí thư đảng Tầu cộng. Chuyện tổng thống Mẽo có ghé thăm, tháng này, tháng sau, hay năm tới, chuyện sẽ không còn là đáng lo, một khi bố đã giáo dục đám con đâu ra đấy, chúng sẽ giữ cái đại cục mà bố giao, sao cho đừng bị vỡ, kẻo bị đòn!

Chủ nhiệm văn phòng cuốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Tập Cận Bành đến thăm và phát biểu trước cuốc hội xã nghĩa đó là theo ý muốn của phía bố Tầu cộng, Vậy là qua đám đại biểu mà Tập nhắn nhe người dân xã nghĩa: Trung Quốc và Việt Nam núi liền núi, sông liền sông, tình hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta đã có từ thời cổ đại. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho đất nước, hai nước đã sát cánh hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên tình bằng hữu vững chắc”.

Và với cái tình có từ thời “cổ đại” ấy mà Tập dạy dân xã nghĩa: “Hai đảng, hai nước và hai dân tộc cần phải lấy chữ tín làm nền tảng, giúp đỡ lẫn nhau, tay trong tay không cho phép bất kỳ ai làm gián đoạn tiến độ. Tôi tin rằng nhân dân hai nước có năng lực và trí tuệ để xua đi các trở lực”. Tập nhấn mạnh: “không được đi chệch khỏi con đường đúng đắn… lấy chữ tín làm nền tảng…” Và nhất là “gien hòa hiếu của Trung Quốc chưa bao giờ biến dị”!!!

Rõ ràng với Tập cái đại sự bành trướng nhà Hán nó là trọng, cái tiểu sự biển Đông nhà Việt là thứ, vì vậy khi nói cùng năm trăm tên gọi là đại biểu nhân dân An Nam xã nghĩa, Tập không một lời về chuyện đã cướp cái biển Đông để vươn ra thế giới. Nản! Năm trăm cái đầu không biết nhục đi vỗ tay chào mừng Tập, để chỉ vài giờ sau đó tại Singapore, Tập Cận Bành phát biểu trước hãng thông tấn Singapore và các hãng thông tấn quốc tế, về cái cốt lõi của khựa:

...Hãy để tôi nói rõ một lần nữa, Biển Nam Trung Hoa là của người Trung Quốc kể từ thời cổ đại, đây là nhiệm vụ về vấn đề biên giới mà chính phủ Trung Quốc phải thực hiện để phát huy chủ quyền hàng hải và lãnh thổ hợp pháp của Trung Quốc...” Và một Nguyễn Sinh Hùng, đúng là thứ mặt dầy trơ trẽn xun xoe, cảm ơn những huấn từ tốt đẹp của bố Tập, và lại còn nhắc đến cái gọi là sự giúp đỡ của ông bố vĩ đại, trong các cuộc chiến vừa qua (?!).

Ở cái xứ An Nam cộng đám đại biểu là lũ gật đầu như gà mổ thóc, trước những gì cái đảng thổ tả đưa ra, và người dân đã gọi cái cuốc hội, cơ quan quyền lực nhất nước này là đoàn hát con gà mổ. Và nay trước kẻ thù của đất nước, dân tộc, lại ngồi nghe tên khựa xâm lăng lên lớp, là phải phát huy cái định hướng mà Hồ-Mao đã vạch, đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, một lũ năm trăm thằng không một cái đầu lắc.

Nghe mà lộn tiết! Giặc cướp biển đảo mình, mà chủ nhà tiếp chúng với thảm đỏ, cùng nổ cà nông 21 phát, và mọi bất đồng đã không được hai bên đưa ra, mà lại cùng đồng thuận trên nguyên tắc cùng nhau xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau. Vây thảo nào cứ miệng tuyên bố hết tay đôi thảo luận, lại đàm phán song phương, tương lai biển đảo của VN rồi đây nhắm mắt cũng thấy là đen tối, trong cái tinh thần bảo vệ đại cục của bố con nhà chúng.

Nghe thằng bố nói cái gien hòa hiếu (?!) đã ăn sâu bắt rễ và hòa tan vào dòng máu khựa, chưa bao giờ biến dị, và thằng con Nguyễn Sinh Hùng vỗ tay xác nhận từ đây hai bố con sẽ cùng phát triển và gìn giữ môi trường hòa bình ổn định cho thế giới (?!). Cha con chúng tung hứng như thế, ngư dân Lý Sơn nói trên RFA-07/11/2015: “…người dân thì rất quyết liệt nhưng họ lại làm kiểu cà chớn vậy thì sao đây… mấy ổng đón tiếp thì chịu thôi chứ sao giờ…”

Qua một chi tiết của bài báo này, thì ra tin tức bấy lâu nay nói về “phiếu thông hành” trên biển là có thật! Ngư dân Lý Sơn thà mất trắng, chết người, hay bị húc chìm ghe, để thể hiện chủ quyền biển đảo mà không chịu mua phiếu thông hành của Tầu cộng, thứ giấy cho phép được đánh bắt ngay trên vùng biển VN. Nhưng nay sự cương quyết bám biển của họ được nhà nước đáp lại bằng cách tiếp chính kẻ cướp biển đảo VN!

Và hơn hết, lại một cái vòng lẩn quẩn mới đã đến với ngư dân Lý Sơn, đó là số tiền 200 triệu USD mà ngân hàng BIDV đã ký nhận từ Tầu cộng trong chuyến thăm của Tập. Trước đây sau những lần bị Tầu cộng cướp trắng tài sản, ngư dân Lý Sơn vẫn mượn nợ từ BIDV để lại tiếp tục ra khơi, thì nay chính họ đã trở thành con nợ của khựa, đây cho thấy không là sự vô tình mà những đồng tiền của kẻ cướp rót vào đúng chỗ như thế.

Nhà nước đón kẻ giặc giết dân mình, trong cái vui đến nổi đánh dân biểu tình tóe máu, ngỡ lạ nhưng không lạ… Chỉ lạ ở điều từ ngày Hồ còn sống đến nay, cứ gặp bố Bắc Kinh, là con Ba Đình, luôn nhắc đến cái nợ, cái ơn trời biển của thiên triều để rồi lũ con hoang gục mặt, khoanh tay vâng dạ. Lê Duẩn từng nói chúng đánh miền Nam là đánh cho Tầu cộng, vậy đúng ra thì tay nào mới là kẻ phải mang nợ đây? Cái món nợ làm dân Việt phải phơi xương đổ máu!

Hỏi thế thôi, chứ với lũ hèn Ba Đình ai cũng rõ chúng không hèn cũng không được, có miệng ăn nhưng không có miệng nói, làm sao dám nói để mà bị vả cho ói ra hết, những gì ăn của Bắc Kinh từ trước đến nay, chưa nói mạng sống biết có còn. Những bán buôn khuất tất là cái thóp mà Bắc kinh nắp chặt, xiết cứng đám Ba Đình, khó mà cục cựa nói chi đến vùng vẫy tìm đường thoát, có ai thấy lá cờ đầu chống Tầu cộng Nguyễn Tấn Dũng nói gì không?

Một tỷ đồng Yuan đã được trao tay, lũ bán nước lại tròng thêm vào cổ người dân xã nghĩa một cái thòng lọng nữa, và chuyến đi Hà Nội lần này sẽ làm tiền lệ, từ nay bố có cần chỉ ý ới vài tiếng là lũ con hoang lại trải thảm cho bố sang thăm… Ấy nói sang thăm là nói sai, đúng ra là bố sang nhắn nhủ lũ con hoang, phải giữ cái nề nếp bốn bãi mười sáu cục, của nhà đại háng mới đúng… Mẹ cha nó, muốn nín mà nín không được lại phải chửi nữa thôi!!!


VIỆT NHÂN (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Lại phải chửi nữa thôi! - Việt Nhân

(HNPĐ) Thiên hạ đang ồn lên về chuyện đám con hoang nhà đảng An Nam cộng tụ tập ở cuốc hội, nơi chúng cũng mượn tên Diên Hồng của ông cha,


(HNPĐ) Thiên hạ đang ồn lên về chuyện đám con hoang nhà đảng An Nam cộng tụ tập ở cuốc hội, nơi chúng cũng mượn tên Diên Hồng của ông cha, để gọi cho cái chỗ chúng vẫn thường cùng nhau nói láo và ngủ gật. Lần này năm trăm đứa ngồi im nghe tên cướp Tầu cộng Tập cận Bành lên lớp!

Trong ‘lại xúi tầm bậy’ mỗ tôi có thưa, tháng Tư vừa rồi Tập Cận Bành muốn Trọng Lú qua Bắc Kinh trước khi sang Mẽo, không ngoài bắt Lú mang theo cái đại cục đi vào Nhà Trắng gặp Ố-ba-má. Thì lần này Tập cũng không muốn đám con hoang Ba-Đình, chưa được ‘lên lớp’ đầy đủ về bốn bãi mười sáu cục, mà có thể nay mai bất chợt tổng thống Mẽo ghé thăm!

Dù biết đám con hoang, chúng ngoan dễ dạy, có hiếu, nhưng đề phòng trước vẫn hơn, và ngày 5 và 6/11/2015 vừa qua tại Hà-Nội, đám con hoang An Nam cộng trải thảm đỏ đón tiếp bố Tập Cận Bành, chủ tịt nước kiêm bí thư đảng Tầu cộng. Chuyện tổng thống Mẽo có ghé thăm, tháng này, tháng sau, hay năm tới, chuyện sẽ không còn là đáng lo, một khi bố đã giáo dục đám con đâu ra đấy, chúng sẽ giữ cái đại cục mà bố giao, sao cho đừng bị vỡ, kẻo bị đòn!

Chủ nhiệm văn phòng cuốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Tập Cận Bành đến thăm và phát biểu trước cuốc hội xã nghĩa đó là theo ý muốn của phía bố Tầu cộng, Vậy là qua đám đại biểu mà Tập nhắn nhe người dân xã nghĩa: Trung Quốc và Việt Nam núi liền núi, sông liền sông, tình hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta đã có từ thời cổ đại. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho đất nước, hai nước đã sát cánh hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên tình bằng hữu vững chắc”.

Và với cái tình có từ thời “cổ đại” ấy mà Tập dạy dân xã nghĩa: “Hai đảng, hai nước và hai dân tộc cần phải lấy chữ tín làm nền tảng, giúp đỡ lẫn nhau, tay trong tay không cho phép bất kỳ ai làm gián đoạn tiến độ. Tôi tin rằng nhân dân hai nước có năng lực và trí tuệ để xua đi các trở lực”. Tập nhấn mạnh: “không được đi chệch khỏi con đường đúng đắn… lấy chữ tín làm nền tảng…” Và nhất là “gien hòa hiếu của Trung Quốc chưa bao giờ biến dị”!!!

Rõ ràng với Tập cái đại sự bành trướng nhà Hán nó là trọng, cái tiểu sự biển Đông nhà Việt là thứ, vì vậy khi nói cùng năm trăm tên gọi là đại biểu nhân dân An Nam xã nghĩa, Tập không một lời về chuyện đã cướp cái biển Đông để vươn ra thế giới. Nản! Năm trăm cái đầu không biết nhục đi vỗ tay chào mừng Tập, để chỉ vài giờ sau đó tại Singapore, Tập Cận Bành phát biểu trước hãng thông tấn Singapore và các hãng thông tấn quốc tế, về cái cốt lõi của khựa:

...Hãy để tôi nói rõ một lần nữa, Biển Nam Trung Hoa là của người Trung Quốc kể từ thời cổ đại, đây là nhiệm vụ về vấn đề biên giới mà chính phủ Trung Quốc phải thực hiện để phát huy chủ quyền hàng hải và lãnh thổ hợp pháp của Trung Quốc...” Và một Nguyễn Sinh Hùng, đúng là thứ mặt dầy trơ trẽn xun xoe, cảm ơn những huấn từ tốt đẹp của bố Tập, và lại còn nhắc đến cái gọi là sự giúp đỡ của ông bố vĩ đại, trong các cuộc chiến vừa qua (?!).

Ở cái xứ An Nam cộng đám đại biểu là lũ gật đầu như gà mổ thóc, trước những gì cái đảng thổ tả đưa ra, và người dân đã gọi cái cuốc hội, cơ quan quyền lực nhất nước này là đoàn hát con gà mổ. Và nay trước kẻ thù của đất nước, dân tộc, lại ngồi nghe tên khựa xâm lăng lên lớp, là phải phát huy cái định hướng mà Hồ-Mao đã vạch, đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, một lũ năm trăm thằng không một cái đầu lắc.

Nghe mà lộn tiết! Giặc cướp biển đảo mình, mà chủ nhà tiếp chúng với thảm đỏ, cùng nổ cà nông 21 phát, và mọi bất đồng đã không được hai bên đưa ra, mà lại cùng đồng thuận trên nguyên tắc cùng nhau xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau. Vây thảo nào cứ miệng tuyên bố hết tay đôi thảo luận, lại đàm phán song phương, tương lai biển đảo của VN rồi đây nhắm mắt cũng thấy là đen tối, trong cái tinh thần bảo vệ đại cục của bố con nhà chúng.

Nghe thằng bố nói cái gien hòa hiếu (?!) đã ăn sâu bắt rễ và hòa tan vào dòng máu khựa, chưa bao giờ biến dị, và thằng con Nguyễn Sinh Hùng vỗ tay xác nhận từ đây hai bố con sẽ cùng phát triển và gìn giữ môi trường hòa bình ổn định cho thế giới (?!). Cha con chúng tung hứng như thế, ngư dân Lý Sơn nói trên RFA-07/11/2015: “…người dân thì rất quyết liệt nhưng họ lại làm kiểu cà chớn vậy thì sao đây… mấy ổng đón tiếp thì chịu thôi chứ sao giờ…”

Qua một chi tiết của bài báo này, thì ra tin tức bấy lâu nay nói về “phiếu thông hành” trên biển là có thật! Ngư dân Lý Sơn thà mất trắng, chết người, hay bị húc chìm ghe, để thể hiện chủ quyền biển đảo mà không chịu mua phiếu thông hành của Tầu cộng, thứ giấy cho phép được đánh bắt ngay trên vùng biển VN. Nhưng nay sự cương quyết bám biển của họ được nhà nước đáp lại bằng cách tiếp chính kẻ cướp biển đảo VN!

Và hơn hết, lại một cái vòng lẩn quẩn mới đã đến với ngư dân Lý Sơn, đó là số tiền 200 triệu USD mà ngân hàng BIDV đã ký nhận từ Tầu cộng trong chuyến thăm của Tập. Trước đây sau những lần bị Tầu cộng cướp trắng tài sản, ngư dân Lý Sơn vẫn mượn nợ từ BIDV để lại tiếp tục ra khơi, thì nay chính họ đã trở thành con nợ của khựa, đây cho thấy không là sự vô tình mà những đồng tiền của kẻ cướp rót vào đúng chỗ như thế.

Nhà nước đón kẻ giặc giết dân mình, trong cái vui đến nổi đánh dân biểu tình tóe máu, ngỡ lạ nhưng không lạ… Chỉ lạ ở điều từ ngày Hồ còn sống đến nay, cứ gặp bố Bắc Kinh, là con Ba Đình, luôn nhắc đến cái nợ, cái ơn trời biển của thiên triều để rồi lũ con hoang gục mặt, khoanh tay vâng dạ. Lê Duẩn từng nói chúng đánh miền Nam là đánh cho Tầu cộng, vậy đúng ra thì tay nào mới là kẻ phải mang nợ đây? Cái món nợ làm dân Việt phải phơi xương đổ máu!

Hỏi thế thôi, chứ với lũ hèn Ba Đình ai cũng rõ chúng không hèn cũng không được, có miệng ăn nhưng không có miệng nói, làm sao dám nói để mà bị vả cho ói ra hết, những gì ăn của Bắc Kinh từ trước đến nay, chưa nói mạng sống biết có còn. Những bán buôn khuất tất là cái thóp mà Bắc kinh nắp chặt, xiết cứng đám Ba Đình, khó mà cục cựa nói chi đến vùng vẫy tìm đường thoát, có ai thấy lá cờ đầu chống Tầu cộng Nguyễn Tấn Dũng nói gì không?

Một tỷ đồng Yuan đã được trao tay, lũ bán nước lại tròng thêm vào cổ người dân xã nghĩa một cái thòng lọng nữa, và chuyến đi Hà Nội lần này sẽ làm tiền lệ, từ nay bố có cần chỉ ý ới vài tiếng là lũ con hoang lại trải thảm cho bố sang thăm… Ấy nói sang thăm là nói sai, đúng ra là bố sang nhắn nhủ lũ con hoang, phải giữ cái nề nếp bốn bãi mười sáu cục, của nhà đại háng mới đúng… Mẹ cha nó, muốn nín mà nín không được lại phải chửi nữa thôi!!!


VIỆT NHÂN (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm