Cõi Người Ta
Lẽ vô thường khi mất Mẹ
( Cảm tác sau đám tang Mẹ của anh bạn tại Saarland )
Người xưa hay nói " sao mặt mày giống như đi-đưa-đám vậy?", nhưng có lẽ câu này không còn phù hợp với hoàn cảnh của Người Việt tại xứ người nữa. Trưa nay tôi đi-đưa-đám mẹ của người bạn cùng tỉnh, tỉnh này nhỏ xíu vậy mà cũng có một Hội Người Việt Tỵ Nạn, một Chi hội Phật tử và một Cộng đoàn Công giáo. Vì nhỏ nên đồng hương quen biết nhau hết trơn, lấy bà con xa làm láng giềng gần, chơi thân nhau từ lúc đặt chân tới đây xin tỵ nạn cộng sản, nên hễ nhà nào có đám là họ tự động gọi điện báo tin nhau, ngày, giờ chôn tại nghĩa trang cứ thế họ hội ngộ vào dịp ma chay mà tay bắt mặt mừng " còn gặp được nhau là nên vui nha ông, nha bà". Trang nghiêm vừa nhộn nhịp, nhờ thế mà linh hồn người ra đi cũng như cho tang quyến cảm thấy được an ủi, ấm áp đỡ lẻ loi tại xứ người.
Ngẫm tình người Việt đối với nhau thật thân tình, dễ thương.
Anh Hội trưởng Hội NVTN, đã thay mặt bà con lên microphone phát biểu vài lời tiễn đưa người quá cố, trước khi nhà quàn khiêng quan tài của cụ bà ra huyệt, xin ghi lại lời ấy như sau:
"Kính thưa quý Thầy, Kính thưa quý Cha, Thưa quý anh chị em trong tang quyến và cùng quý đồng hương hiện diện hôm nay,
Lời chia buồn này không thể diễn tả hết những cảm xúc của chúng tôi khi nói về nỗi lòng những đứa con khi mất Mẹ. Ý niệm về Mẹ không thể tách rời ý niệm về Tình Thương Yêu. Tiếng Việt ta có câu " Công cha như núi Thái sơn-Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Mẹ là nguồn suối ngọt ngào vô tận. Dù ta lớn tuổi cách mấy mà mất Mẹ thì vẫn cảm thấy bơ vơ lạc lõng, không khác gì đứa trẻ mồ côi.
Kỷ niệm về Mẹ trào lên trong tâm khảm của ta, nhớ lại khi ta còn bé, đau ốm, mẹ đã ôm ấp đắp chăn cho ta ấm, nấu cháo đút ta ăn, hỏi han săn sóc, suốt cả cuộc đời mẹ tất bật lo cho gia đình, chồng, con, quên thân mình.
Luật vô thường của tạo hóa ảnh hưởng tất cả. Cái chết cũng chỉ nằm trong sự vô thường. Chúng ta cũng thay đổi liên tục theo trục thời gian, từ trước khi sinh ra đến sau khi chết - chữ MẤT đó có thể làm chúng ta bị sốc, sốc nên chúng ta hiểu sai, hiểu khác về luật-vô-thường-của-tạo-hóa. Thấy được sự vô thường sẽ giúp ta bớt đau khổ, sự ra đi của người ta thương dù sao cũng là sự mất mát lớn - sự chia ly - đó là những khổ đau trong cõi ta bà này. Sự chết đem lại khổ đau nhưng đó cũng là món quà mà người ra đi tặng cho người ở lại, chẳng qua là nhắc nhở cuộc đời này chỉ là cõi tạm mà thôi - sự sống được giới hạn đến phút lìa trần - Sự sống chẳng khác nào một phép lạ nhiệm mầu, còn sống, còn nhìn được người thương yêu, còn khỏe mạnh, còn đi đứng trên mặt đất...tất cả là một phép lạ chúng ta không nên quên và tập sống những giây phút còn lại trong cuộc đời, sống thật sâu sắc với người thân quanh mình, với bạn bè, với tất cả mọi người.
Đó là những lời tôi muốn gửi tới người dưới mộ. Chúng ta sẽ gặp nhau nơi nào đó, kẻ đi trước người nối gót theo sau mà thôi. Cầu chúc hương linh cụ an vui nơi chín suối và sớm được siêu thoát. Và chúc tất cả quý Cha, quý Thầy, quý ACE bình an trong tình yêu thương. Cảm ơn quý vị."
Võ Thị Trúc Giang Lúa9
Donnerstag 07.03.2013
Bàn ra tán vào (0)
Lẽ vô thường khi mất Mẹ
( Cảm tác sau đám tang Mẹ của anh bạn tại Saarland )
Người xưa hay nói " sao mặt mày giống như đi-đưa-đám vậy?", nhưng có lẽ câu này không còn phù hợp với hoàn cảnh của Người Việt tại xứ người nữa. Trưa nay tôi đi-đưa-đám mẹ của người bạn cùng tỉnh, tỉnh này nhỏ xíu vậy mà cũng có một Hội Người Việt Tỵ Nạn, một Chi hội Phật tử và một Cộng đoàn Công giáo. Vì nhỏ nên đồng hương quen biết nhau hết trơn, lấy bà con xa làm láng giềng gần, chơi thân nhau từ lúc đặt chân tới đây xin tỵ nạn cộng sản, nên hễ nhà nào có đám là họ tự động gọi điện báo tin nhau, ngày, giờ chôn tại nghĩa trang cứ thế họ hội ngộ vào dịp ma chay mà tay bắt mặt mừng " còn gặp được nhau là nên vui nha ông, nha bà". Trang nghiêm vừa nhộn nhịp, nhờ thế mà linh hồn người ra đi cũng như cho tang quyến cảm thấy được an ủi, ấm áp đỡ lẻ loi tại xứ người.
Ngẫm tình người Việt đối với nhau thật thân tình, dễ thương.
Anh Hội trưởng Hội NVTN, đã thay mặt bà con lên microphone phát biểu vài lời tiễn đưa người quá cố, trước khi nhà quàn khiêng quan tài của cụ bà ra huyệt, xin ghi lại lời ấy như sau:
"Kính thưa quý Thầy, Kính thưa quý Cha, Thưa quý anh chị em trong tang quyến và cùng quý đồng hương hiện diện hôm nay,
Lời chia buồn này không thể diễn tả hết những cảm xúc của chúng tôi khi nói về nỗi lòng những đứa con khi mất Mẹ. Ý niệm về Mẹ không thể tách rời ý niệm về Tình Thương Yêu. Tiếng Việt ta có câu " Công cha như núi Thái sơn-Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Mẹ là nguồn suối ngọt ngào vô tận. Dù ta lớn tuổi cách mấy mà mất Mẹ thì vẫn cảm thấy bơ vơ lạc lõng, không khác gì đứa trẻ mồ côi.
Kỷ niệm về Mẹ trào lên trong tâm khảm của ta, nhớ lại khi ta còn bé, đau ốm, mẹ đã ôm ấp đắp chăn cho ta ấm, nấu cháo đút ta ăn, hỏi han săn sóc, suốt cả cuộc đời mẹ tất bật lo cho gia đình, chồng, con, quên thân mình.
Luật vô thường của tạo hóa ảnh hưởng tất cả. Cái chết cũng chỉ nằm trong sự vô thường. Chúng ta cũng thay đổi liên tục theo trục thời gian, từ trước khi sinh ra đến sau khi chết - chữ MẤT đó có thể làm chúng ta bị sốc, sốc nên chúng ta hiểu sai, hiểu khác về luật-vô-thường-của-tạo-hóa. Thấy được sự vô thường sẽ giúp ta bớt đau khổ, sự ra đi của người ta thương dù sao cũng là sự mất mát lớn - sự chia ly - đó là những khổ đau trong cõi ta bà này. Sự chết đem lại khổ đau nhưng đó cũng là món quà mà người ra đi tặng cho người ở lại, chẳng qua là nhắc nhở cuộc đời này chỉ là cõi tạm mà thôi - sự sống được giới hạn đến phút lìa trần - Sự sống chẳng khác nào một phép lạ nhiệm mầu, còn sống, còn nhìn được người thương yêu, còn khỏe mạnh, còn đi đứng trên mặt đất...tất cả là một phép lạ chúng ta không nên quên và tập sống những giây phút còn lại trong cuộc đời, sống thật sâu sắc với người thân quanh mình, với bạn bè, với tất cả mọi người.
Đó là những lời tôi muốn gửi tới người dưới mộ. Chúng ta sẽ gặp nhau nơi nào đó, kẻ đi trước người nối gót theo sau mà thôi. Cầu chúc hương linh cụ an vui nơi chín suối và sớm được siêu thoát. Và chúc tất cả quý Cha, quý Thầy, quý ACE bình an trong tình yêu thương. Cảm ơn quý vị."
Võ Thị Trúc Giang Lúa9
Donnerstag 07.03.2013