Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Lòng dân ý đảng!? - Việt Nhân

(HNPĐ) Nói thật lòng cái tựa bài cho câu chuyện tuần này mỗ tôi thấy lấn cấn sao đó



(HNPĐ) Nói thật lòng cái tựa bài cho câu chuyện tuần này mỗ tôi thấy lấn cấn sao đó, nhưng thấy ra không cái tựa nào đúng ý bài viết được vậy nên thôi cứ dùng nó! Ý đảng đây là đảng thổ phỉ Ba Đình, còn lòng dân đây là người dân Việt mà nói rõ hơn đó là dân miền Nam ngày nào, còn chuyện để hai bên thể hiện thì còn gì khác ngoài chuyện, những người lính Mỹ mà đảng vẫn huênh hoang, là đã đánh cho (Mỹ) cút về bên kia biển Thái Bình Dương, nay nó quay lại qua những dịp ghé thăm ngoại giao, mà không chối nhà nước cũng thèm nó đến chảy nước dãi.

Phải phân biệt dân vùng miền như vậy là bởi, cứ có chuyện gì động đến Mỹ là đám ba ke hai nút chúng nhao nhao lên địt má địt mẹ, với chúng chỉ có mỗi ông Liên Sô hay anh Tầu cộng là nhất trên đời. Nay thì chiếc HKMH USS Carl Vinson nó đến Đà Nẵng rồi cũng đã rời (09/03/2018), bạn bè còn sót lại bên nhà qua phôn nói cùng mỗ tôi, cái không khí mấy ngày qua không khác gì của hơn 50 năm trước, thời lính Mỹ trên đường phố Đà Nẵng, nay nơi nào lính Mỹ của chiếc Carl Vinson có mặt là nơi đó vui như hội, cứ xem bức ảnh minh họa cho bài viết hôm nay là rõ.

Cùng lúc không riêng gì Đà Nẵng mà dọc suốt bờ biển vào tới Nha Trang, Phan Thiết, nơi nay khựa cộng đông nghẹt kéo đến, người dân nhìn chúng nghễu nghến khắp đường phố, với cặp mắt khó chịu ra mặt… Lạ! Vậy ra cái công giáo dục của ông nhà nước cắt mạng đã đổ sông đổ biển hay sao, mà dân có thái độ đó cùng các đồng chí Tung Của vĩ đại, cả Tập cận Bành không dám chường mặt ra phố vẫn cứ bị đả đảo, còn thằng đế quốc Mỹ xâm lược cả tổng thống của nó cũng vậy, đi đến đâu đám dân đen xúm quanh hồ hởi để OK Salem lia chia.

Chuyện ‘mã quy’ nhìn lòng dân thì rõ ràng là thiên thời địa lợi nhân hòa đã có, nhưng mặt đảng thì không, mỗ tôi đã có một bài viết cũng khá động chạm, bởi đi ngược lại những gì nhiều người quá mong đợi rồi nay qua vài chỉ dấu cả của phía vịt cộng lẫn Mỹ mà có những lạc quan sảng. Trọng Lú đã nói cả chục năm trước là (với đảng) thì ‘biển Đông không gì mới’, nói câu này Trọng đâu lú chút nào, từ khi Hồ còn sống biển đông đã là vật cống Tầu rồi (công hàm PVĐ 1958) nên một chứ chục chiếc HKMH của Mỹ có vô Đà Nẳng hay Cam Ranh cũng vậy thôi.

Hoàn cầu Thời báo (06/03/2018), phụ trang của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Trung Quốc, cũng đã viết: Việc Trung Quốc đề cao cảnh giác và tỏ ra không vui là điều khó tránh khỏi, nhưng chúng tôi không tin là cuộc hành trình của USS Carl Vinson tới thăm Việt Nam có thể gây ra những rắc rối trên Biển Nam Trung Hoa. Tầu cộng sẽ không bao giờ buông vịt cộng ra, cũng vậy vịt cộng không bao giờ muốn thoát, Mười Cúc Nguyễn Văn Linh đã từng nói, đi với Tầu cộng là mất nước nhưng thà mất nước chứ không mất đảng.

Cũng đã có ý kiến cho rằng, trong cơn bệnh khô máu không còn gì bán được để cứu vãn tình thế ngoài dầu khí ngoài biển Đông, đang bị vướng thằng khựa bá quyền mà Ba Đình mời cho bằng được ‘tầu sân bay’ đế quốc Mỹ, ghé nhà chơi để dằn mặt là Bắc Kinh đừng quá thể xử ức Ba Đình trên biển Đông. Không dám nói rằng suy diễn như vậy là có thể bắt nguồn từ cái nhận định của nhà bình luận Bill Hayton Chatham House, London, Anh quốc đã nói, và BBC 04/03/2018 đã viết lại trong bài ‘Tại sao Việt Nam tiếp đón hàng không mẫu hạm Mỹ?’:

‘Thông điệp rõ ràng nhất là một đáp trả đối với các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam đang báo hiệu rằng nước này có một người bạn rất mạnh và sẵn sàng tiếp tục gần gũi hơn với họ'. Lạc quan sảng mà cho đây là một thông điệp của Ba Đình thì hết ý, xin nhớ cho cái chính sách ba không của chúng (không để nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ, không tham gia các liên minh quân sự và không kéo bên thứ ba vào các tranh chấp), và cũng xin nhìn lại ở biển Đông bấy lâu có phải thầy trò Hán phỉ là ‘cặp múa đôi hoàn hảo’ tiến lui nhịp nhàng?

Lại có người lấy câu nói của Phó đô đốc về hưu Hải quân Mỹ John Kirby nói: Thông điệp cho cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Nước Mỹ đang ở đây và chúng tôi sẽ hiện diện tại khu vực này. Hay của cựu bộ trưởng Quốc phòng Koa Kỳ William Cohen nói: Khi nói Hải quân Mỹ can dự, nó có nghĩa là hiện diện ở đó. Mà cho là Mỹ sẽ đóng vai con ngáo ộp để hù thằng chệt cộng tại biển Đông giùm cho xóm nhà lá Asian thì cũng là thêm một cái lạc quan sảng nữa… Đúng Mỹ sẽ hiện diện bất cứ đâu mà luật quốc tế cho phép, để bảo vệ quyền lợi của chính mình!

Chuyện đã bốn năm rồi đủ dài để nhìn thấy sự thật! Tháng 04/2014 trong khi mọi người lo lắng khi thấy giàn khoan Hải Dương 981 của Tầu cộng cắm cọc ngay trong vùng lãnh hải Việt Nam, Trọng Lú thì bị Tập Cận Bình không tiếp, trong cái căng thẳng (mọi người nghĩ thế), thì Đô đốc Samuel Locklear Tư lệnh quân đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương khi đó đã gợi ý đến chuyện ‘đối tác chiến lược toàn diện’ cho Việt Nam. Nhưng nay 2018 chuyện đã thế nào, bốn năm qua cái khắn khít lại ngày càng hơn giữa hai thầy trò Hán phỉ, cứ xin nhìn nơi Trọng Lú là biết.

Và năm rồi nơi mỏ Cá Rồng Đỏ, lũ Ba Đình đã kéo cờ trắng và đền bù thiệt hại cho Repsol, và ngay cả ở mỏ Cá Voi Xanh, dự án dầu khí lớn nhất ngoài khơi Đà Nẵng, làm ăn cùng tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ có chỉ dấu đang gặp khó vì không hài lòng thiên triều. Về phia Mỹ, phải nói một ai đó đã cố vấn cho họ chơi bài ‘nối vòng tay lớn’ của Trịnh công Sơn thật là một cái nhập nhằng đến tức cười, ai nối tay ai, thì tay nhạc sĩ thân cộng tác giả bài hát nói rất rõ đó là vòng tay của lũ cộng hai miền, vậy mà nay lại đem ra nhập nhằng bằng được.

Để rồi hồ hởi sảng là Mỹ (lại) chuyển thông điệp muốn nối vòng tay lớn cùng vịt cộng!? Xin lỗi Mỹ thừa biết rằng Ba Đình chỉ là thằng con hoang của Bắc Kinh, muốn gì thì Mỹ nói chuyện với thằng lớn không đâu dư hơi nói cùng thứ cắc ké. Vả nơi biển Đông chuyện biển đảo Mỹ đã tuyên bố không can dự từ khi Vụ Hoàng Sa 1974, nay cũng thế, cái Mỹ quan tâm là con đường hàng hải quốc tế huyết mạch $3,000 tỷ lưu thông mỗi ngày, con đường này cho tới nay tên khựa cộng (ngoài cái miệng nổ), vẫn chưa dám có thái độ nào khiến Mỹ bực mình.

Còn nói lũ Ba Đình mượn hơi Mỹ dằn mặt tên khựa cộng, để được khai thác dầu khí ở biển Đông có phải vậy không, thì chỉ nhìn lũ chóp bu Ba Đình đón Mỹ ra sao là biết, mời thế chứ khi khách đến chúng trốn tiệt không cả thằng phó tỉnh Đà Nẵng ra mặt đón, chúng rét sợ phải nghe Bắc Kinh đánh rắm. Chỉ có thằng dân, cứ xem cảnh kéo nhau đi đón và cái vui như hội giữa dân Việt, cùng các thủy thủ của chiếc USS Carl Vinson trong những lúc giao lưu, xin ghi nhớ lấy để mà đem so với chiếc tầu ve chai Liêu ninh TQ, (nếu có) đến VN dân sẽ đón như thế nào?

Nhìn lại Không chỉ qua chiếc HKMH USS Carl Vinson lần này, mà những lần trước mấy vị tổng thống Mỹ đến, cái nô nức đã cho thấy lòng dân Việt dành cho tên đế quốc Mỹ ra sao!

Việt Nhân (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (1)

SR
Lòng dân,ý đảng trái chiều,,,,,Cho nên nổi cộm muôn điều trái ngang......Dân thì quyết chống xâm lăng.......Đảng vì tư lợi đầu hàng ngoại xâm.......Đang mong bám Chệt nhiều năm,,,,,,,Dân mừng chiến hạm Mỹ thăm bến bờ......Đảng nhờ Chệt giữ cơ đồ.......Dân mong Mỹ tới nghênh cho Chệt lùi........Đảng tìm ĐẠI HÁN(G) rúc chui......Dân mai mỉa:" ĐẢNG CHỒN LÙI " đáng khinh

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Lòng dân ý đảng!? - Việt Nhân

(HNPĐ) Nói thật lòng cái tựa bài cho câu chuyện tuần này mỗ tôi thấy lấn cấn sao đó



(HNPĐ) Nói thật lòng cái tựa bài cho câu chuyện tuần này mỗ tôi thấy lấn cấn sao đó, nhưng thấy ra không cái tựa nào đúng ý bài viết được vậy nên thôi cứ dùng nó! Ý đảng đây là đảng thổ phỉ Ba Đình, còn lòng dân đây là người dân Việt mà nói rõ hơn đó là dân miền Nam ngày nào, còn chuyện để hai bên thể hiện thì còn gì khác ngoài chuyện, những người lính Mỹ mà đảng vẫn huênh hoang, là đã đánh cho (Mỹ) cút về bên kia biển Thái Bình Dương, nay nó quay lại qua những dịp ghé thăm ngoại giao, mà không chối nhà nước cũng thèm nó đến chảy nước dãi.

Phải phân biệt dân vùng miền như vậy là bởi, cứ có chuyện gì động đến Mỹ là đám ba ke hai nút chúng nhao nhao lên địt má địt mẹ, với chúng chỉ có mỗi ông Liên Sô hay anh Tầu cộng là nhất trên đời. Nay thì chiếc HKMH USS Carl Vinson nó đến Đà Nẵng rồi cũng đã rời (09/03/2018), bạn bè còn sót lại bên nhà qua phôn nói cùng mỗ tôi, cái không khí mấy ngày qua không khác gì của hơn 50 năm trước, thời lính Mỹ trên đường phố Đà Nẵng, nay nơi nào lính Mỹ của chiếc Carl Vinson có mặt là nơi đó vui như hội, cứ xem bức ảnh minh họa cho bài viết hôm nay là rõ.

Cùng lúc không riêng gì Đà Nẵng mà dọc suốt bờ biển vào tới Nha Trang, Phan Thiết, nơi nay khựa cộng đông nghẹt kéo đến, người dân nhìn chúng nghễu nghến khắp đường phố, với cặp mắt khó chịu ra mặt… Lạ! Vậy ra cái công giáo dục của ông nhà nước cắt mạng đã đổ sông đổ biển hay sao, mà dân có thái độ đó cùng các đồng chí Tung Của vĩ đại, cả Tập cận Bành không dám chường mặt ra phố vẫn cứ bị đả đảo, còn thằng đế quốc Mỹ xâm lược cả tổng thống của nó cũng vậy, đi đến đâu đám dân đen xúm quanh hồ hởi để OK Salem lia chia.

Chuyện ‘mã quy’ nhìn lòng dân thì rõ ràng là thiên thời địa lợi nhân hòa đã có, nhưng mặt đảng thì không, mỗ tôi đã có một bài viết cũng khá động chạm, bởi đi ngược lại những gì nhiều người quá mong đợi rồi nay qua vài chỉ dấu cả của phía vịt cộng lẫn Mỹ mà có những lạc quan sảng. Trọng Lú đã nói cả chục năm trước là (với đảng) thì ‘biển Đông không gì mới’, nói câu này Trọng đâu lú chút nào, từ khi Hồ còn sống biển đông đã là vật cống Tầu rồi (công hàm PVĐ 1958) nên một chứ chục chiếc HKMH của Mỹ có vô Đà Nẳng hay Cam Ranh cũng vậy thôi.

Hoàn cầu Thời báo (06/03/2018), phụ trang của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Trung Quốc, cũng đã viết: Việc Trung Quốc đề cao cảnh giác và tỏ ra không vui là điều khó tránh khỏi, nhưng chúng tôi không tin là cuộc hành trình của USS Carl Vinson tới thăm Việt Nam có thể gây ra những rắc rối trên Biển Nam Trung Hoa. Tầu cộng sẽ không bao giờ buông vịt cộng ra, cũng vậy vịt cộng không bao giờ muốn thoát, Mười Cúc Nguyễn Văn Linh đã từng nói, đi với Tầu cộng là mất nước nhưng thà mất nước chứ không mất đảng.

Cũng đã có ý kiến cho rằng, trong cơn bệnh khô máu không còn gì bán được để cứu vãn tình thế ngoài dầu khí ngoài biển Đông, đang bị vướng thằng khựa bá quyền mà Ba Đình mời cho bằng được ‘tầu sân bay’ đế quốc Mỹ, ghé nhà chơi để dằn mặt là Bắc Kinh đừng quá thể xử ức Ba Đình trên biển Đông. Không dám nói rằng suy diễn như vậy là có thể bắt nguồn từ cái nhận định của nhà bình luận Bill Hayton Chatham House, London, Anh quốc đã nói, và BBC 04/03/2018 đã viết lại trong bài ‘Tại sao Việt Nam tiếp đón hàng không mẫu hạm Mỹ?’:

‘Thông điệp rõ ràng nhất là một đáp trả đối với các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam đang báo hiệu rằng nước này có một người bạn rất mạnh và sẵn sàng tiếp tục gần gũi hơn với họ'. Lạc quan sảng mà cho đây là một thông điệp của Ba Đình thì hết ý, xin nhớ cho cái chính sách ba không của chúng (không để nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ, không tham gia các liên minh quân sự và không kéo bên thứ ba vào các tranh chấp), và cũng xin nhìn lại ở biển Đông bấy lâu có phải thầy trò Hán phỉ là ‘cặp múa đôi hoàn hảo’ tiến lui nhịp nhàng?

Lại có người lấy câu nói của Phó đô đốc về hưu Hải quân Mỹ John Kirby nói: Thông điệp cho cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Nước Mỹ đang ở đây và chúng tôi sẽ hiện diện tại khu vực này. Hay của cựu bộ trưởng Quốc phòng Koa Kỳ William Cohen nói: Khi nói Hải quân Mỹ can dự, nó có nghĩa là hiện diện ở đó. Mà cho là Mỹ sẽ đóng vai con ngáo ộp để hù thằng chệt cộng tại biển Đông giùm cho xóm nhà lá Asian thì cũng là thêm một cái lạc quan sảng nữa… Đúng Mỹ sẽ hiện diện bất cứ đâu mà luật quốc tế cho phép, để bảo vệ quyền lợi của chính mình!

Chuyện đã bốn năm rồi đủ dài để nhìn thấy sự thật! Tháng 04/2014 trong khi mọi người lo lắng khi thấy giàn khoan Hải Dương 981 của Tầu cộng cắm cọc ngay trong vùng lãnh hải Việt Nam, Trọng Lú thì bị Tập Cận Bình không tiếp, trong cái căng thẳng (mọi người nghĩ thế), thì Đô đốc Samuel Locklear Tư lệnh quân đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương khi đó đã gợi ý đến chuyện ‘đối tác chiến lược toàn diện’ cho Việt Nam. Nhưng nay 2018 chuyện đã thế nào, bốn năm qua cái khắn khít lại ngày càng hơn giữa hai thầy trò Hán phỉ, cứ xin nhìn nơi Trọng Lú là biết.

Và năm rồi nơi mỏ Cá Rồng Đỏ, lũ Ba Đình đã kéo cờ trắng và đền bù thiệt hại cho Repsol, và ngay cả ở mỏ Cá Voi Xanh, dự án dầu khí lớn nhất ngoài khơi Đà Nẵng, làm ăn cùng tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ có chỉ dấu đang gặp khó vì không hài lòng thiên triều. Về phia Mỹ, phải nói một ai đó đã cố vấn cho họ chơi bài ‘nối vòng tay lớn’ của Trịnh công Sơn thật là một cái nhập nhằng đến tức cười, ai nối tay ai, thì tay nhạc sĩ thân cộng tác giả bài hát nói rất rõ đó là vòng tay của lũ cộng hai miền, vậy mà nay lại đem ra nhập nhằng bằng được.

Để rồi hồ hởi sảng là Mỹ (lại) chuyển thông điệp muốn nối vòng tay lớn cùng vịt cộng!? Xin lỗi Mỹ thừa biết rằng Ba Đình chỉ là thằng con hoang của Bắc Kinh, muốn gì thì Mỹ nói chuyện với thằng lớn không đâu dư hơi nói cùng thứ cắc ké. Vả nơi biển Đông chuyện biển đảo Mỹ đã tuyên bố không can dự từ khi Vụ Hoàng Sa 1974, nay cũng thế, cái Mỹ quan tâm là con đường hàng hải quốc tế huyết mạch $3,000 tỷ lưu thông mỗi ngày, con đường này cho tới nay tên khựa cộng (ngoài cái miệng nổ), vẫn chưa dám có thái độ nào khiến Mỹ bực mình.

Còn nói lũ Ba Đình mượn hơi Mỹ dằn mặt tên khựa cộng, để được khai thác dầu khí ở biển Đông có phải vậy không, thì chỉ nhìn lũ chóp bu Ba Đình đón Mỹ ra sao là biết, mời thế chứ khi khách đến chúng trốn tiệt không cả thằng phó tỉnh Đà Nẵng ra mặt đón, chúng rét sợ phải nghe Bắc Kinh đánh rắm. Chỉ có thằng dân, cứ xem cảnh kéo nhau đi đón và cái vui như hội giữa dân Việt, cùng các thủy thủ của chiếc USS Carl Vinson trong những lúc giao lưu, xin ghi nhớ lấy để mà đem so với chiếc tầu ve chai Liêu ninh TQ, (nếu có) đến VN dân sẽ đón như thế nào?

Nhìn lại Không chỉ qua chiếc HKMH USS Carl Vinson lần này, mà những lần trước mấy vị tổng thống Mỹ đến, cái nô nức đã cho thấy lòng dân Việt dành cho tên đế quốc Mỹ ra sao!

Việt Nhân (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm