Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

MỞ MẮT RỒI VẪN TỐI - Việt Nhân

(HNPĐ) Bản tuyên bố ra khỏi đảng của Lê Hiếu Đằng vừa xuất hiên trên các trang mạng đã gây ồn áo trở lại, chuyện của anh chàng sinh viên một thời tập tành

 

(HNPĐ) Bản tuyên bố ra khỏi đảng của Lê Hiếu Đằng vừa xuất hiên trên các trang mạng đã gây ồn áo trở lại, chuyện của anh chàng sinh viên một thời tập tành đi theo vi xi làm khủng bố, mà người thời mỗ tôi gọi đó là những tay bị cộng sản miền bắc giật dây để phá thối miền Nam. Lần trước khi thưa chuyện ông Lê Hiếu Đằng bận đồ xá xẩu đã viết lên những lời cảm nghĩ lúc đang nằm bệnh, rồi ông ví von như thể đến lúc ông phải tính sổ với cái đảng An Nam cộng, chuyện của ông cùng lời ông nói khiến mỗ tôi gọi tên câu chuyện là “Vẫn chưa mở mắt”.

 

Nay đã có giấy trắng mực đen, cùng chữ viết của ông tuyên bố từ bỏ đảng cộng, như vậy cho thấy ông đã bước tới thêm được một bước, nhưng đọc lời ông đã viết trong bản tuyên bố, làm mỗ tôi thật tâm mà nói, thất vọng thêm một lần nữa - Từ những lời nói vòng vo né tránh của ông, nên mới có câu chuyện hôm nay, “Mở mắt rồi vẫn tối”. Không ai khó khăn gì với người lầm lỡ, nhất là người đó nay quay trở lại! Cái tâm người mình vốn dễ tha thứ, ông cha ta vẫn dạy hãy giăng tay ra đón, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, nhưng quay đầu lại mà vẫn có thái độ mắt liếc chừng trở lui, nên có người nói LHĐ vẫn còn tiếc, còn lấn cấn.

 

Xin được trích nguyên văn bản tuyên bố, và để có cái nhìn rõ câu chuyện mà mỗ tôi vẫn giữ nguyên những chữ viết hoa hoặc những cái ngoặc đơn của LHĐ trên văn bản: “Tôi tên LÊ HIẾU ĐẰNG là ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VN, hơn 40 tuổi đảng - Nay tôi tuyên bố công khai ra khỏi đảng CSVN vì: ĐCSVN bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc, đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân. Tôi xin xác định đây là quyết định của tôi - Ngày 04.12.2013 - Lê hiếu Đằng.

 

Đây không phải là khắt khe, mà lời nói của LHĐ trong bản tuyên bố đã cho ta thấy rõ điều đó, vì thế những gì LHĐ viết, khiến mỗ tôi nổi nóng và thất vọng, đọc mà nghe đâu đó như LHĐ chạy tội cho việc bỏ đảng, lẫn cái tổ chức mà LHĐ đã theo. Khi nêu cái lý do: ĐCSVN bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc), lại càng thấy giận cho việc làm của những người như LHĐ, có cảm tưởng như họ đùa trên nỗi khổ đau của dân tộc đất nước, cái hiểu cộng sản nửa mùa, đi làm cắt mạng theo lối a dua. Mỗ tôi không chẻ sợi tóc ra làm tư, nhưng LHĐ đã không biết cộng sản là gì, dựa trên điều chưa biết mà lại mơ tưởng sẽ thành công, để xây dựng xã hội dân chủ, thì rõ ràng ông ta không có cái đầu, nếu có chắc chắn trong đó chỉ toàn bã đậu.

 

Lần trước ông viết chuyện ông làm vi xi cũng giống như trước đây người ta nghe lời của HCM mà đi vào chiến khu, chứ họ ít hoặc chưa biết chủ nghĩa Marx là gì, CNXH ra sao? Và ông đã thú thật ‘Bạn bè tôi và bản thân tôi cũng thôi thúc bởi những tình cảm đó... chúng tôi lên đường’ – Đấy quí vị thấy chưa, thì ra LHĐ và những tay nhảy núi, vô bưng cũng chỉ một thể ấy, gặp phải thằng điếm thúi nó khen như thế là yêu nước, là chống xâm lăng, là giành độc lập tự do dân chủ cho Tổ quốc, làm cách mạng để xây dựng một xã hội tốt đẹp cho dân được nhờ. Thế là kéo nhau đi đào đường, đắp mô, đặt mìn... chuyện đi làm cắt mạng của những người như LHĐ thật quá dễ, chả trách ngày nay đất nước trong tay một lũ bợm!

 

LHĐ có mở mắt nhưng vẫn còn tối! Bây giờ mà LHĐ vẫn còn ảo tưởng là trước đây cái đảng cộng sản đấu tranh giải phóng dân tộc, vậy hỏi sau ngày 30 tháng Tư, ai cũng thấy những đoàn xe molotova kìn kìn chở tủ lạnh, ti vi, xe đạp, honda đem về hang ổ miền bắc, xin hỏi LHĐ có thấy điều đó không, vậy đây là ăn cướp hay giải phóng dân tộc? Mười sáu tấn vàng của miền Nam vào tay ai, người dân miền Nam bị đánh tư sản như thế nào, của cải tài sản đó nay ở đâu? Người dân miền Nam bị trục đi kinh tế mới, để nhà cửa bị các vẹm miền bắc, vi xi miền nam vào chiếm, vậy là giải phóng đó sao?

 

Chuyện ăn cướp đã xảy ra rồi giữa thanh thiên bạch nhật, người dân có mù cũng đã thấy ngay từ ngày đầu cộng phỉ đạp đất miền Nam, chứ không phải mãi tới hôm nay mới xảy ra mà làm LHĐ thất vọng để rồi bỏ đảng. Nói cái đảng cướp này nay nó không còn được như xưa, đó là LHĐ không dám nhìn sự thật mình đã sai, đã “giao duyên lầm tướng cướp”, tại sao không dám can đảm nói câu “Tôi không làm đảng viên đảng CSVN nữa, tôi đã lầm”, thế thôi và chỉ thế thôi. Còn nếu ngon hơn nữa ném trả thẻ đảng, mà không phải cần xin phép một ai, xin được khuyên ông, dính tới cộng sản như vướng cơn bệnh ung thư, chỉ một bên sống, ông hoặc nó, như vậy đâu cần phải ngụy tạo là ngày xưa, ngày nay, rồi nói nó thế vầy nó thế khác.

 

Đó là cái lấn cấn của LHĐ mà nhiều người cho là như thế, mỗ tôi cũng mong là như thế, nhưng thực tâm mà nói, bớt đi một tay như LHĐ gần tắt thở, thì cái gánh của chúng cũng chẳng nhẹ! Cộng sản muôn đời vẫn là lũ bịp, nước cờ tàn hôm nay mọi người cần tỉnh táo, chúng ta không là kẻ đa nghi, nhưng không thể để chúng lừa chúng ta thêm được nữa, đừng để chúng khoác áo mới che đi con người ghẻ lở của chúng, đó mới là cái chúng ta phải đề phòng. Còn gì đau hơn khi kẻ nào đó vỗ ngực rằng mình là lớp cộng sản thời trước, loại hàng tốt còn đang tiếp tục đấu tranh giải phóng dân tộc, chưa biết suy thoái, biến chất là gì, đứng lên phất cờ... và mọi người lại xếp hàng theo hắn. Cái bệnh hậu này cũng là cái chúng ta phải gờm, phải sợ!

 

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

MỞ MẮT RỒI VẪN TỐI - Việt Nhân

(HNPĐ) Bản tuyên bố ra khỏi đảng của Lê Hiếu Đằng vừa xuất hiên trên các trang mạng đã gây ồn áo trở lại, chuyện của anh chàng sinh viên một thời tập tành

 

(HNPĐ) Bản tuyên bố ra khỏi đảng của Lê Hiếu Đằng vừa xuất hiên trên các trang mạng đã gây ồn áo trở lại, chuyện của anh chàng sinh viên một thời tập tành đi theo vi xi làm khủng bố, mà người thời mỗ tôi gọi đó là những tay bị cộng sản miền bắc giật dây để phá thối miền Nam. Lần trước khi thưa chuyện ông Lê Hiếu Đằng bận đồ xá xẩu đã viết lên những lời cảm nghĩ lúc đang nằm bệnh, rồi ông ví von như thể đến lúc ông phải tính sổ với cái đảng An Nam cộng, chuyện của ông cùng lời ông nói khiến mỗ tôi gọi tên câu chuyện là “Vẫn chưa mở mắt”.

 

Nay đã có giấy trắng mực đen, cùng chữ viết của ông tuyên bố từ bỏ đảng cộng, như vậy cho thấy ông đã bước tới thêm được một bước, nhưng đọc lời ông đã viết trong bản tuyên bố, làm mỗ tôi thật tâm mà nói, thất vọng thêm một lần nữa - Từ những lời nói vòng vo né tránh của ông, nên mới có câu chuyện hôm nay, “Mở mắt rồi vẫn tối”. Không ai khó khăn gì với người lầm lỡ, nhất là người đó nay quay trở lại! Cái tâm người mình vốn dễ tha thứ, ông cha ta vẫn dạy hãy giăng tay ra đón, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, nhưng quay đầu lại mà vẫn có thái độ mắt liếc chừng trở lui, nên có người nói LHĐ vẫn còn tiếc, còn lấn cấn.

 

Xin được trích nguyên văn bản tuyên bố, và để có cái nhìn rõ câu chuyện mà mỗ tôi vẫn giữ nguyên những chữ viết hoa hoặc những cái ngoặc đơn của LHĐ trên văn bản: “Tôi tên LÊ HIẾU ĐẰNG là ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VN, hơn 40 tuổi đảng - Nay tôi tuyên bố công khai ra khỏi đảng CSVN vì: ĐCSVN bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc, đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân. Tôi xin xác định đây là quyết định của tôi - Ngày 04.12.2013 - Lê hiếu Đằng.

 

Đây không phải là khắt khe, mà lời nói của LHĐ trong bản tuyên bố đã cho ta thấy rõ điều đó, vì thế những gì LHĐ viết, khiến mỗ tôi nổi nóng và thất vọng, đọc mà nghe đâu đó như LHĐ chạy tội cho việc bỏ đảng, lẫn cái tổ chức mà LHĐ đã theo. Khi nêu cái lý do: ĐCSVN bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc), lại càng thấy giận cho việc làm của những người như LHĐ, có cảm tưởng như họ đùa trên nỗi khổ đau của dân tộc đất nước, cái hiểu cộng sản nửa mùa, đi làm cắt mạng theo lối a dua. Mỗ tôi không chẻ sợi tóc ra làm tư, nhưng LHĐ đã không biết cộng sản là gì, dựa trên điều chưa biết mà lại mơ tưởng sẽ thành công, để xây dựng xã hội dân chủ, thì rõ ràng ông ta không có cái đầu, nếu có chắc chắn trong đó chỉ toàn bã đậu.

 

Lần trước ông viết chuyện ông làm vi xi cũng giống như trước đây người ta nghe lời của HCM mà đi vào chiến khu, chứ họ ít hoặc chưa biết chủ nghĩa Marx là gì, CNXH ra sao? Và ông đã thú thật ‘Bạn bè tôi và bản thân tôi cũng thôi thúc bởi những tình cảm đó... chúng tôi lên đường’ – Đấy quí vị thấy chưa, thì ra LHĐ và những tay nhảy núi, vô bưng cũng chỉ một thể ấy, gặp phải thằng điếm thúi nó khen như thế là yêu nước, là chống xâm lăng, là giành độc lập tự do dân chủ cho Tổ quốc, làm cách mạng để xây dựng một xã hội tốt đẹp cho dân được nhờ. Thế là kéo nhau đi đào đường, đắp mô, đặt mìn... chuyện đi làm cắt mạng của những người như LHĐ thật quá dễ, chả trách ngày nay đất nước trong tay một lũ bợm!

 

LHĐ có mở mắt nhưng vẫn còn tối! Bây giờ mà LHĐ vẫn còn ảo tưởng là trước đây cái đảng cộng sản đấu tranh giải phóng dân tộc, vậy hỏi sau ngày 30 tháng Tư, ai cũng thấy những đoàn xe molotova kìn kìn chở tủ lạnh, ti vi, xe đạp, honda đem về hang ổ miền bắc, xin hỏi LHĐ có thấy điều đó không, vậy đây là ăn cướp hay giải phóng dân tộc? Mười sáu tấn vàng của miền Nam vào tay ai, người dân miền Nam bị đánh tư sản như thế nào, của cải tài sản đó nay ở đâu? Người dân miền Nam bị trục đi kinh tế mới, để nhà cửa bị các vẹm miền bắc, vi xi miền nam vào chiếm, vậy là giải phóng đó sao?

 

Chuyện ăn cướp đã xảy ra rồi giữa thanh thiên bạch nhật, người dân có mù cũng đã thấy ngay từ ngày đầu cộng phỉ đạp đất miền Nam, chứ không phải mãi tới hôm nay mới xảy ra mà làm LHĐ thất vọng để rồi bỏ đảng. Nói cái đảng cướp này nay nó không còn được như xưa, đó là LHĐ không dám nhìn sự thật mình đã sai, đã “giao duyên lầm tướng cướp”, tại sao không dám can đảm nói câu “Tôi không làm đảng viên đảng CSVN nữa, tôi đã lầm”, thế thôi và chỉ thế thôi. Còn nếu ngon hơn nữa ném trả thẻ đảng, mà không phải cần xin phép một ai, xin được khuyên ông, dính tới cộng sản như vướng cơn bệnh ung thư, chỉ một bên sống, ông hoặc nó, như vậy đâu cần phải ngụy tạo là ngày xưa, ngày nay, rồi nói nó thế vầy nó thế khác.

 

Đó là cái lấn cấn của LHĐ mà nhiều người cho là như thế, mỗ tôi cũng mong là như thế, nhưng thực tâm mà nói, bớt đi một tay như LHĐ gần tắt thở, thì cái gánh của chúng cũng chẳng nhẹ! Cộng sản muôn đời vẫn là lũ bịp, nước cờ tàn hôm nay mọi người cần tỉnh táo, chúng ta không là kẻ đa nghi, nhưng không thể để chúng lừa chúng ta thêm được nữa, đừng để chúng khoác áo mới che đi con người ghẻ lở của chúng, đó mới là cái chúng ta phải đề phòng. Còn gì đau hơn khi kẻ nào đó vỗ ngực rằng mình là lớp cộng sản thời trước, loại hàng tốt còn đang tiếp tục đấu tranh giải phóng dân tộc, chưa biết suy thoái, biến chất là gì, đứng lên phất cờ... và mọi người lại xếp hàng theo hắn. Cái bệnh hậu này cũng là cái chúng ta phải gờm, phải sợ!

 

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm