Tham Khảo

Một đề nghị để thoát khỏi Xã hội chủ nghĩa độc tài

Tình trạng đất nước trước đại hội XII đã cho một kết luận rõ rệt: đảng cai trị với đường lối hiện nay không thể nào cứu đất nước ra khỏi tình trạng tụt hậu,

Nguyễn Trung Chính

04-12-2014

Tình trạng đất nước trước đại hội XII đã cho một kết luận rõ rệt: đảng cai trị với đường lối hiện nay không thể nào cứu đất nước ra khỏi tình trạng tụt hậu, từ đó ngày càng lún sâu vào sự lệ thuộc Trung Quốc về mọi mặt, kể cả việc chấp nhận cho Trung Quốc yên ổn chiếm và xây dựng những căn cứ ở biển Đông, thậm chí những căn cứ trá hình trên đất liền với luận điệu ru ngủ nhân dân như “hòa bình để phát triển kinh tế…”.

Kinh tế hiện nay vướng mắc giữa hai đường lối thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa nên không thể cất cánh được. Đó là chưa nói việc các nhóm lợi ích của đảng như một đàn quạ, ngày đêm rỉa hết không để gì lại cho dân.

Đảng chấp nhận để cho tham nhũng tràn lan và tinh vi. Từ tuyên bố của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt “nếu diệt tham nhũng thì tôi còn đâu người để làm việc…” đến tuyên bố của đương kim TBT đảng “diệt chuột vỡ bình” cho thấy rất rõ : đảng thà để đất nước mất tất cả nhưng đảng không chấp nhận mất quyền bính. Nhiều ủy viên Trung ương đảng tham nhũng, khai gian đã bị nhân dân lần lượt tố giác. 

Trước tình hình nói trên, vừa qua lãnh đạo đảng có hai hành động “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”:

Một mặt thử “tiếp xúc” với vài khuôn mặt điển hình cho những người phê phán đảng như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, TS Nguyễn Quang A, cựu Tổng biên tập báo Saigon GP Kha Lương Ngãi với hy vọng cho những người này nghe “lẽ phải” của đảng.

Mặt khác bắt chủ nhân blog Người Lót Gạch, ông Hồng Lê Thọ để vừa giúp Trung Quốc bôi xấu đất nước, cũng vừa là một cách ngăn chặn Việt Nam ngả về phương Tây để thoát Trung. Đó là chưa nói việc họ liên tục gửi email hăm dọa những trang mạng phản biện chính quyền.

“Lẽ phải” được Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Tuyên giáo đảng đưa ra không có gì đột phá:

1 – “Về kinh tế đã có nhiều thành quả, đất nước bây giờ giàu hơn trước kia”.

2 – “Khẳng định VN chỉ có thể chọn mô hình XHCN để xây dựng đất nước”.

3 – “Về đối ngoại, Đảng ta cũng có chính sách khôn khéo và cương quyết với TQ, buộc họ phải rút giàn khoan HD981 khỏi vùng đặc quyền kinh tế của ta trước thời hạn. Đây rõ ràng là thắng lợi của ta…”

4 – “Phải tôn trọng 19 điều đảng viên không được làm”.

Những “lẽ phải” này chỉ là nói ngoa và đã được cụ Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, các Đại tá Trịnh Văn Trà, Đại tá Nguyễn Đăng Quang và ông Kha Lương Ngãi trả lời một cách xác đáng, đích đáng.

(Xem hai bài : Trước thềm Đại hội Đảng XII: THẤY GÌ QUA VIỆC PHÁI ĐOÀN THÀNH ỦY HÀ NỘI VIẾNG THĂM CỤ NGUYỄN TRỌNG VĨNH? của Đại tá Nguyễn Đăng Quang và NHẬT KÝ VỀ CUỘC VIẾNG THĂM LẦN THỨ BA của ông Kha Lương Ngãi)

Là những người có tinh thần trách nhiệm, chúng tôi chỉ muốn nhìn về phía trước, với hy vọng sẽ có một đất nước trong đó mọi người Việt Nam sống hạnh phúc, xứng đáng với địa vị con người, thay vì phải tìm mọi cách thoát ra ngoại quốc như hiện nay, dù phải làm thân phận người ở đợ, vợ hờ xứ người vì họ đã hết đường sống nơi quê cha đất tổ.

Là những người có tinh thần trách nhiệm, chúng tôi chỉ muốn nhìn về phía trước, với hy vọng rằng rừng vàng biển bạc của tiền nhân đã bao lần đổ máu chống Bắc thuộc, thoát thuộc địa để giữ lại trọn vẹn cho chúng ta , cũng sẽ được chúng ta giữ gìn trọn vẹn cho thế hệ mai sau.

Với tinh thần trách nhiệm và ý muốn luôn nhìn về tương lai như thế, chúng tôi nhìn lại vốn liếng hiện có của dân tộc và không thể nào không kêu lên rằng cái đảng lãnh đạo ngày nay đã ra sức kìm hãm đất nước trong lạc hậu để cho Trung Quốc mặc tình thao túng, cái đảng này đang ngụy biện với cha ông bằng khẩu hiệu “hòa bình để phát triển kinh tê” mà thực chất là để cho tham nhũng rút ruột kinh tế, phục vụ cho Trung Quốc được yên ổn, hòa bình, phát triển đồn lũy ở biển đông nhằm thực hiện đường lối bá quyền.

Chúng tôi, với tin thần trách nhiệm và luôn nhìn về phía trước, phải kêu lên rằng: thí nghiệm XHCN mấy mươi năm nay chỉ làm cho đất nước mất cả chì lẫn chài, phải ngưng ngay lập tức cuộc thí nghiệm trên xương máu con người mà TBT Nguyễn Phú Trọng cũng nhìn nhận rằng cả trăm năm nữa không biết có thực hiện được không. Thế giới đã đi theo con đường tiến bộ văn minh và đã chứng tỏ hiệu quả của nó, lẽ nào người Việt Nam ta nổi tiếng thông minh cần cù lại không thể vứt bỏ XHCN lỗi thời để hoà mình vào dòng chảy đưa đất nước và dân tộc đến một tương lai sáng lạn hơn.

Phải tập hợp ngay một lực lượng đối trọng

Chúng ta không mong đất nước chịu thêm nhiều tổn thất, chúng ta không mong một cuộc thay đổi đất nước trong hỗn loạn, chúng ta không có con đường nào khác hơn là chấp nhận ngục tù, đàn áp để thảo luận một cách ôn hòa về tư tưởng với đảng cầm quyền. Không có một chính quyền nào có thể bình thân như vại trước áp lực quần chúng một khi quần chúng đã đứng lên.

Chúng ta còn một năm rưỡi trước đại hội XII để thực hiện cuộc đối thoại với toàn thể đảng viên, cựu đảng viên, nhân dân, không thể chờ phút chót để cơ hội thoát khỏi tầm tay.

Trước mắt, chúng tôi mong rằng tất cả các chuyên viên trí thức, trong nước cũng như ngoài nước, liên lạc với nhau để cùng nhau tổng kết tất cả sai lầm của đảng cầm quyền cho đến nay, từ kinh tế, giáo dục, xã hội, quốc phòng,… sau đó đưa ra những đề nghị cho dân, nếu đảng lắng nghe thì họ trở về với dân, còn không , nhân dân sẽ lo liệu.

Trước mắt, chúng tôi mong rằng các trang mạng, nhất là các trang của Diễn Đàn Xã hội Dân sự, sẽ là nơi tập trung đăng tải những tài liệu này, đồng thời có những sáng kiến làm chất xúc tác cho một phong trào trí thức, sinh viên, người dân cùng nhau góp ý, thảo luận.

Chúng tôi cũng mong đợi những người có tâm có tầm, nhất là những đảng viên, cựu đảng viên hãy đi thêm bước nữa, đứng ra quy tụ tất cả những ai còn tin rằng con người Việt Nam với truyền thống đấu tranh vì sự trường tồn của đất nước, dân tộc, sẽ không khuất phục,không chấp nhận sự đô hộ của một đảng đang làm cho đất nước mất hết tương lai.

https://anhbasam.wordpress.com/2014/12/05/3147-mot-de-nghi-de-thoat-khoi-xa-hoi-chu-nghia-doc-tai/#more-143449

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Một đề nghị để thoát khỏi Xã hội chủ nghĩa độc tài

Tình trạng đất nước trước đại hội XII đã cho một kết luận rõ rệt: đảng cai trị với đường lối hiện nay không thể nào cứu đất nước ra khỏi tình trạng tụt hậu,

Nguyễn Trung Chính

04-12-2014

Tình trạng đất nước trước đại hội XII đã cho một kết luận rõ rệt: đảng cai trị với đường lối hiện nay không thể nào cứu đất nước ra khỏi tình trạng tụt hậu, từ đó ngày càng lún sâu vào sự lệ thuộc Trung Quốc về mọi mặt, kể cả việc chấp nhận cho Trung Quốc yên ổn chiếm và xây dựng những căn cứ ở biển Đông, thậm chí những căn cứ trá hình trên đất liền với luận điệu ru ngủ nhân dân như “hòa bình để phát triển kinh tế…”.

Kinh tế hiện nay vướng mắc giữa hai đường lối thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa nên không thể cất cánh được. Đó là chưa nói việc các nhóm lợi ích của đảng như một đàn quạ, ngày đêm rỉa hết không để gì lại cho dân.

Đảng chấp nhận để cho tham nhũng tràn lan và tinh vi. Từ tuyên bố của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt “nếu diệt tham nhũng thì tôi còn đâu người để làm việc…” đến tuyên bố của đương kim TBT đảng “diệt chuột vỡ bình” cho thấy rất rõ : đảng thà để đất nước mất tất cả nhưng đảng không chấp nhận mất quyền bính. Nhiều ủy viên Trung ương đảng tham nhũng, khai gian đã bị nhân dân lần lượt tố giác. 

Trước tình hình nói trên, vừa qua lãnh đạo đảng có hai hành động “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”:

Một mặt thử “tiếp xúc” với vài khuôn mặt điển hình cho những người phê phán đảng như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, TS Nguyễn Quang A, cựu Tổng biên tập báo Saigon GP Kha Lương Ngãi với hy vọng cho những người này nghe “lẽ phải” của đảng.

Mặt khác bắt chủ nhân blog Người Lót Gạch, ông Hồng Lê Thọ để vừa giúp Trung Quốc bôi xấu đất nước, cũng vừa là một cách ngăn chặn Việt Nam ngả về phương Tây để thoát Trung. Đó là chưa nói việc họ liên tục gửi email hăm dọa những trang mạng phản biện chính quyền.

“Lẽ phải” được Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Tuyên giáo đảng đưa ra không có gì đột phá:

1 – “Về kinh tế đã có nhiều thành quả, đất nước bây giờ giàu hơn trước kia”.

2 – “Khẳng định VN chỉ có thể chọn mô hình XHCN để xây dựng đất nước”.

3 – “Về đối ngoại, Đảng ta cũng có chính sách khôn khéo và cương quyết với TQ, buộc họ phải rút giàn khoan HD981 khỏi vùng đặc quyền kinh tế của ta trước thời hạn. Đây rõ ràng là thắng lợi của ta…”

4 – “Phải tôn trọng 19 điều đảng viên không được làm”.

Những “lẽ phải” này chỉ là nói ngoa và đã được cụ Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, các Đại tá Trịnh Văn Trà, Đại tá Nguyễn Đăng Quang và ông Kha Lương Ngãi trả lời một cách xác đáng, đích đáng.

(Xem hai bài : Trước thềm Đại hội Đảng XII: THẤY GÌ QUA VIỆC PHÁI ĐOÀN THÀNH ỦY HÀ NỘI VIẾNG THĂM CỤ NGUYỄN TRỌNG VĨNH? của Đại tá Nguyễn Đăng Quang và NHẬT KÝ VỀ CUỘC VIẾNG THĂM LẦN THỨ BA của ông Kha Lương Ngãi)

Là những người có tinh thần trách nhiệm, chúng tôi chỉ muốn nhìn về phía trước, với hy vọng sẽ có một đất nước trong đó mọi người Việt Nam sống hạnh phúc, xứng đáng với địa vị con người, thay vì phải tìm mọi cách thoát ra ngoại quốc như hiện nay, dù phải làm thân phận người ở đợ, vợ hờ xứ người vì họ đã hết đường sống nơi quê cha đất tổ.

Là những người có tinh thần trách nhiệm, chúng tôi chỉ muốn nhìn về phía trước, với hy vọng rằng rừng vàng biển bạc của tiền nhân đã bao lần đổ máu chống Bắc thuộc, thoát thuộc địa để giữ lại trọn vẹn cho chúng ta , cũng sẽ được chúng ta giữ gìn trọn vẹn cho thế hệ mai sau.

Với tinh thần trách nhiệm và ý muốn luôn nhìn về tương lai như thế, chúng tôi nhìn lại vốn liếng hiện có của dân tộc và không thể nào không kêu lên rằng cái đảng lãnh đạo ngày nay đã ra sức kìm hãm đất nước trong lạc hậu để cho Trung Quốc mặc tình thao túng, cái đảng này đang ngụy biện với cha ông bằng khẩu hiệu “hòa bình để phát triển kinh tê” mà thực chất là để cho tham nhũng rút ruột kinh tế, phục vụ cho Trung Quốc được yên ổn, hòa bình, phát triển đồn lũy ở biển đông nhằm thực hiện đường lối bá quyền.

Chúng tôi, với tin thần trách nhiệm và luôn nhìn về phía trước, phải kêu lên rằng: thí nghiệm XHCN mấy mươi năm nay chỉ làm cho đất nước mất cả chì lẫn chài, phải ngưng ngay lập tức cuộc thí nghiệm trên xương máu con người mà TBT Nguyễn Phú Trọng cũng nhìn nhận rằng cả trăm năm nữa không biết có thực hiện được không. Thế giới đã đi theo con đường tiến bộ văn minh và đã chứng tỏ hiệu quả của nó, lẽ nào người Việt Nam ta nổi tiếng thông minh cần cù lại không thể vứt bỏ XHCN lỗi thời để hoà mình vào dòng chảy đưa đất nước và dân tộc đến một tương lai sáng lạn hơn.

Phải tập hợp ngay một lực lượng đối trọng

Chúng ta không mong đất nước chịu thêm nhiều tổn thất, chúng ta không mong một cuộc thay đổi đất nước trong hỗn loạn, chúng ta không có con đường nào khác hơn là chấp nhận ngục tù, đàn áp để thảo luận một cách ôn hòa về tư tưởng với đảng cầm quyền. Không có một chính quyền nào có thể bình thân như vại trước áp lực quần chúng một khi quần chúng đã đứng lên.

Chúng ta còn một năm rưỡi trước đại hội XII để thực hiện cuộc đối thoại với toàn thể đảng viên, cựu đảng viên, nhân dân, không thể chờ phút chót để cơ hội thoát khỏi tầm tay.

Trước mắt, chúng tôi mong rằng tất cả các chuyên viên trí thức, trong nước cũng như ngoài nước, liên lạc với nhau để cùng nhau tổng kết tất cả sai lầm của đảng cầm quyền cho đến nay, từ kinh tế, giáo dục, xã hội, quốc phòng,… sau đó đưa ra những đề nghị cho dân, nếu đảng lắng nghe thì họ trở về với dân, còn không , nhân dân sẽ lo liệu.

Trước mắt, chúng tôi mong rằng các trang mạng, nhất là các trang của Diễn Đàn Xã hội Dân sự, sẽ là nơi tập trung đăng tải những tài liệu này, đồng thời có những sáng kiến làm chất xúc tác cho một phong trào trí thức, sinh viên, người dân cùng nhau góp ý, thảo luận.

Chúng tôi cũng mong đợi những người có tâm có tầm, nhất là những đảng viên, cựu đảng viên hãy đi thêm bước nữa, đứng ra quy tụ tất cả những ai còn tin rằng con người Việt Nam với truyền thống đấu tranh vì sự trường tồn của đất nước, dân tộc, sẽ không khuất phục,không chấp nhận sự đô hộ của một đảng đang làm cho đất nước mất hết tương lai.

https://anhbasam.wordpress.com/2014/12/05/3147-mot-de-nghi-de-thoat-khoi-xa-hoi-chu-nghia-doc-tai/#more-143449

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm